PDA

View Full Version : Mở dịch vụ Viết thơ tình hộ anh em :D



SunWild
09-09-2010, 09:13 AM
Hội Phụ nữ Niềm riêng, từ lâu đã có tiếng văn hay chữ tốt :D nên bây giờ huy động tổng lực chất xám mở dịch vụ này giúp các anh em từ mọi miền của đất nước có thể chinh phục người yêu tương lai của mình một cách dễ dàng hơn. :D

Với mục đích hoạt động giúp cộng đồng là chính, hội sẽ vận dụng hết khả năng của mình để có thể viết ra những vần thơ làm lay động lòng người. :D

Cách thức hoạt động: các bạn đưa ra ngữ cảnh và một số ý muốn đưa vào bài thơ để các nhà thơ sắp xếp đề xuất phương án. Thơ đề xuất sẽ đưa ra từ 4-8 câu. Nếu cần bí mật yêu cầu nêu rõ. Mỗi bài thơ nhận được (dù hay hay không) sẽ phải được trả công bằng 5 topic mới đóng góp trên NR (không tính spam).

Hội trưởng đã ký và đóng dấu!

:)

Nhudadauyeu
09-09-2010, 05:49 PM
chẹp, hội trưởng coá vụ này hay ghê, để em tìm ai đoá xem có tán tỉnh đc ko thì nhờ chị nhá nhá

OA _ NỮ
09-09-2010, 06:38 PM
Có mở dịch vụ viết thơ thuê hộ chị em ko Sun ơi?
Chị đang muốn tán một zai ở NR mà kio biết phải mở lời ra làm sao.:nguong:

SunWild
09-09-2010, 08:42 PM
Có mở dịch vụ viết thơ thuê hộ chị em ko Sun ơi?
Chị đang muốn tán một zai ở NR mà kio biết phải mở lời ra làm sao.:nguong:

Chị cho thêm thông tin và yêu cầu đi chị :nguong:

MinhThy
09-09-2010, 09:59 PM
Có mở dịch vụ viết thơ thuê hộ chị em ko Sun ơi?
Chị đang muốn tán một zai ở NR mà kio biết phải mở lời ra làm sao.:nguong:

Chị cho tụi em thông tin, tên member, quê ở đâu, hiện giờ đang làm gì dzà bao nhiu tuổi ợ ^^ :ngoaymui:

MinhThy
09-09-2010, 10:00 PM
chẹp, hội trưởng coá vụ này hay ghê, để em tìm ai đoá xem có tán tỉnh đc ko thì nhờ chị nhá nhá

Tìm nhanh lên chị ơi :D

Nhudadauyeu
10-09-2010, 12:31 PM
Tìm nhanh lên chị ơi :D

hihi, tìm mãi mừ chẳng biết tìm ai nữa, chít thật :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Boulevard
10-09-2010, 03:16 PM
Có mở dịch vụ viết thơ thuê hộ chị em ko Sun ơi?
Chị đang muốn tán một zai ở NR mà kio biết phải mở lời ra làm sao.:nguong:

Hihi, tò mò là con tò mò... Oa_Nữ mà không biết tán giai, lại là giai NR... Không thể là không thể tin!
:botay::love2::botay::love2::botay:

SunWild
10-09-2010, 03:30 PM
Hihi, tò mò là con tò mò... Oa_Nữ mà không biết tán giai, lại là giai NR... Không thể là không thể tin!
:botay::love2::botay::love2::botay:
Mọi người đoán thử đi nhỉ, xem ai đoán trúng :D

SunWild
10-09-2010, 03:36 PM
hihi, tìm mãi mừ chẳng biết tìm ai nữa, chít thật :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:
Thôi bắn ko trúng thì phải đền đạn, DY đặt hàng luôn đi :D

OA _ NỮ
10-09-2010, 06:11 PM
Sun, MT, Buol! Zai này như con ong chúa ý mà, chị đang muốn tán chít đi được mà chỉ sợ các bầy ong khác đốt phải mình thôi, nên chỉ đành từ xa...Ngậm ngùi.:acac:

Huyzozo
10-09-2010, 08:51 PM
Đang muốn nhờ viết hộ một bài thơ tình nhưng chưa biết giá cả ra sao...???

Nhudadauyeu
10-09-2010, 11:52 PM
Thôi bắn ko trúng thì phải đền đạn, DY đặt hàng luôn đi :D

thôi đánh quả liều, chị cho em đặt hàng vụ nì nhá
CHị cần thông tin gì nhỉ? để em show nào :nguong:

SunWild
11-09-2010, 12:08 AM
thôi đánh quả liều, chị cho em đặt hàng vụ nì nhá
CHị cần thông tin gì nhỉ? để em show nào :nguong:
Thông tin cơ bản ấy mà: giới tính, quen nhau trong hoàn cảnh nào, có thuận lợi hay khó khăn gì (ví dụ bố mẹ ko đồng ý chẳng hạn)... :D


Đang muốn nhờ viết hộ một bài thơ tình nhưng chưa biết giá cả ra sao...???
Đổi lại 5 topic mới hoặc 5 bài thơ đường :D

Nhudadauyeu
12-09-2010, 08:51 PM
Thông tin cơ bản ấy mà: giới tính, quen nhau trong hoàn cảnh nào, có thuận lợi hay khó khăn gì (ví dụ bố mẹ ko đồng ý chẳng hạn)... :D


Keke, để em gửi chị thông tin cơ bản nhé
Giới tính : tất nhiên là Zai rùi ạ, vì em đâu có less, hihi
Quen nhau : vô tình thui chị à, dần dần nc là có cảm tình, đến h vẫn dành tcam cho nhau, ko ai dám ngỏ lời vì có những giới hạn nhất định. Tuy nhiên cả 2 đều ko muốn đi quá giới hạn đó,chỉ muốn sẽ đc mãi như bây giờ
Có gì chị giúp em nhé :nguong::nguong:

SunWild
13-09-2010, 10:03 AM
Sun, MT, Buol! Zai này như con ong chúa ý mà, chị đang muốn tán chít đi được mà chỉ sợ các bầy ong khác đốt phải mình thôi, nên chỉ đành từ xa...Ngậm ngùi.:acac:

Thôi để Hội giúp chị tán từng người một nhé :D

OA _ NỮ
13-09-2010, 10:14 AM
Thôi để Hội giúp chị tán từng người một nhé :D

Chết chửa. Ai lại ăn tạp như cá basa thế hả em...Hì hì hì. Làm người ai làm thế,:nguong:

SunWild
13-09-2010, 10:27 AM
Chết chửa. Ai lại ăn tạp như cá basa thế hả em...Hì hì hì. Làm người ai làm thế,:nguong:
Thế thì bắt đầu bằng cách tán ai ở gần chỗ chị nhất nhé :D

Trời Toronto đêm nay đầy sao
Cali nơi ấy hỏi thế nào
Anh đi ăn phở mau về nhé
Giữ sức khỏe kẻo huyết áp cao :D

Toronto đêm nay rượu má đào
Thấp thỏm đến ngày duyên thắm trao
Hai ta sánh bước về quê mẹ
Tình em như vậy, ý anh sao? :D

OA _ NỮ
13-09-2010, 08:47 PM
Tình em như vậy, ý anh sao

Nghe thảm thiết quá em ơi. Động đến cả trời đất rồi . Đọc những dòng thơ này đầu người đó nhất định phải gật gù lia chia. Phen này chị trúng mánh lớn rồi.
Thanks em nhiều nhá. :cool:

Giờ chỉ còn biết chờ và đợi

langthang
13-09-2010, 11:46 PM
Sun, MT, Buol! Zai này như con ong chúa ý mà, chị đang muốn tán chít đi được mà chỉ sợ các bầy ong khác đốt phải mình thôi, nên chỉ đành từ xa...Ngậm ngùi.:acac:

Sao ON không nhờ LT nè. Ngày xưa LT chỉ "phủi tay một cái ong về theo ta" ,hihi.
SW: bà 20 lúc này muốn luyện văn để cua anh nào vậy?

Lão K
14-09-2010, 04:44 AM
Thế thì bắt đầu bằng cách tán ai ở gần chỗ chị nhất nhé :D

Trời Toronto đêm nay đầy sao
Cali nơi ấy hỏi thế nào
Anh đi ăn phở mau về nhé
Giữ sức khỏe kẻo huyết áp cao :D

Toronto đêm nay rượu má đào
Thấp thỏm đến ngày duyên thắm trao
Hai ta sánh bước về quê mẹ
Tình em như vậy, ý anh sao? :D



Không biết anh nào tốt phước cùng quê với LK được Oa ái mộ vậy? :saoco:

Thôi thì LK trả lời dùm ông ấy nha.

Đêm ở nơi này thật nhiều sao
Sáng tận bên kia như thưở nào
Trời chớm vào thu vai có lạnh
Ta gọi nắng về sưởi ấm nhau

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/0727_kenyon-college_485x340.jpg


Cũng muốn qua thăm Toronto
Ngắm bạn say vang ửng má đào
Nhưng sao ngại quá ông Nam Mỹ
Sợ bị mềm xương, mắt toé sao
:haha: :haha:

Sún thu lệ phí của chị Oa được rồi đó, hình như là 5 bài thơ Đường phải không?

Có Lão Lang tình nguyện viết dùm chị kìa :haha: :haha:

SunWild
14-09-2010, 10:09 AM
Sao ON không nhờ LT nè. Ngày xưa LT chỉ "phủi tay một cái ong về theo ta" ,hihi.
SW: bà 20 lúc này muốn luyện văn để cua anh nào vậy?

Lão Lang tự tin quá đi :D Lâu rồi ko gặp cho hỏi khí không phải tam cung của lão giờ có bao nhiêu phòng rồi? :D SW đang văn ôn võ luyện để phấn đấu bằng lão đây :D

SunWild
14-09-2010, 11:28 AM
Keke, để em gửi chị thông tin cơ bản nhé
Giới tính : tất nhiên là Zai rùi ạ, vì em đâu có less, hihi
Quen nhau : vô tình thui chị à, dần dần nc là có cảm tình, đến h vẫn dành tcam cho nhau, ko ai dám ngỏ lời vì có những giới hạn nhất định. Tuy nhiên cả 2 đều ko muốn đi quá giới hạn đó,chỉ muốn sẽ đc mãi như bây giờ
Có gì chị giúp em nhé :nguong::nguong:
Thử một phát nhé :)

Con nhện là nhện giăng tơ
Chăng qua chăng lại nên quờ phải em
Ngỡ ngàng nhạc khúc dịu êm
Tình trong như đã… sao e ngại gì
Lựa lời anh nhắn nhủ đi
Kẻo sang năm nữa em đi lấy chồng :D

OA _ NỮ
14-09-2010, 11:35 AM
Không biết anh nào tốt phước cùng quê với LK được Oa ái mộ vậy? :saoco:

Thôi thì LK trả lời dùm ông ấy nha.

Đêm ở nơi này thật nhiều sao
Sáng tận bên kia như thưở nào
Trời chớm vào thu vai có lạnh
Ta gọi nắng về sưởi ấm nhau

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/0727_kenyon-college_485x340.jpg


Cũng muốn qua thăm Toronto
Ngắm bạn say vang ửng má đào
Nhưng sao ngại quá ông Nam Mỹ
Sợ bị mềm xương, mắt toé sao
:haha: :haha:

Sún thu lệ phí của chị Oa được rồi đó, hình như là 5 bài thơ Đường phải không?

Có Lão Lang tình nguyện viết dùm chị kìa :haha: :haha:

Cám ơn LK viết thư tình hộ cho OA. Đọc lên nghe đã ghê. OA đang cố coi cái người
đó là ai. Hi hi

Huyzozo
14-09-2010, 03:33 PM
Thử một phát nhé :)

Con nhện là nhện giăng tơ
Chăng qua chăng lại nên quờ phải em
Ngỡ ngàng nhạc khúc dịu êm
Tình trong như đã… sao e ngại gì
Lựa lời anh nhắn nhủ đi
Kẻo sang năm nữa em đi lấy chồng :D

hê hê hê...ví dụ nữa nè

Lòng còn thơm trái nhớ xanh
Chẳng yêu sao cứ loanh quanh hẹn hò?
Để em bối rối tơ vò
Thương anh đứt ruột - Giả đò...ngó lơ...

Nhudadauyeu
14-09-2010, 04:16 PM
Thử một phát nhé :)

Con nhện là nhện giăng tơ
Chăng qua chăng lại nên quờ phải em
Ngỡ ngàng nhạc khúc dịu êm
Tình trong như đã… sao e ngại gì
Lựa lời anh nhắn nhủ đi
Kẻo sang năm nữa em đi lấy chồng :D


hê hê hê...ví dụ nữa nè

Lòng còn thơm trái nhớ xanh
Chẳng yêu sao cứ loanh quanh hẹn hò?
Để em bối rối tơ vò
Thương anh đứt ruột - Giả đò...ngó lơ...


úi, đc nhận những 2 bài, kiểu này thì....
em cám ơn anh chị nhá nhá
mún cảm ơn mừ ko bít làm thế nào

OA _ NỮ
16-09-2010, 12:24 PM
[Đêm ở nơi này thật nhiều sao
Sáng tận bên kia như thưở nào
Trời chớm vào thu vai có lạnh
Ta gọi nắng về sưởi ấm nhau



Sún thu lệ phí của chị Oa được rồi đó, hình như là 5 bài thơ Đường phải không?

Có Lão Lang tình nguyện viết dùm chị kìa :haha: :haha:
[/I][/B][/COLOR]

Làm thơ Đường luật thì OA chịu chết, may ra bập bẹ được vài câu đường tình thui LK ạ

Thôi thì nghe tạm ra cái gì thì nó ra cái đấy

Gió thu lạnh lùa sao rơi tan tác
Vọng trong đêm khiến cánh lá xa cành
Mùa cũ kỹ ngắm vai gày rực cháy
Tự đốt mình làm nóng cả mùa đông.

langthang
25-09-2010, 07:43 PM
Lão Lang tự tin quá đi :D Lâu rồi ko gặp cho hỏi khí không phải tam cung của lão giờ có bao nhiêu phòng rồi? :D SW đang văn ôn võ luyện để phấn đấu bằng lão đây :D

Trời, LT làm sao mà với tới mặt trời. Sun khiêm tốn quá!
Suýt chút nữa là lộn phòng bên Nguyệt Viên rồi. Có một cô cũng xưng là mặt trời, làm LT cứ tưởng bà 20, hihi. Ngăn chưa được 30 phòng mừ!

langthang
25-09-2010, 07:53 PM
Không biết anh nào tốt phước cùng quê với LK được Oa ái mộ vậy? :saoco:

Thôi thì LK trả lời dùm ông ấy nha.

Đêm ở nơi này thật nhiều sao
Sáng tận bên kia như thưở nào
Trời chớm vào thu vai có lạnh
Ta gọi nắng về sưởi ấm nhau

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/0727_kenyon-college_485x340.jpg


Cũng muốn qua thăm Toronto
Ngắm bạn say vang ửng má đào
Nhưng sao ngại quá ông Nam Mỹ
Sợ bị mềm xương, mắt toé sao
:haha: :haha:

Sún thu lệ phí của chị Oa được rồi đó, hình như là 5 bài thơ Đường phải không?

Có Lão Lang tình nguyện viết dùm chị kìa :haha: :haha:

Đại huynh đừng đẩy việc cho đệ nhé. Ráng nặn óc viết cho tổng quản 1 bài nè
Thu giăng sương quyện má đào
Lá vàng ôm nắng chạm vào nhớ thương
Theo ai dài suốt con đường
Trăm năm đan mộng trăng vương đầu cành