PDA

View Full Version : phonhay's blog



Phó nháy
17-06-2010, 12:18 PM
Nó đi tìm những mảnh vỡ của mình trong một thời gian dài.... rất dài. Mỗi lần nó lấy 1 mảnh vỡ của mình ra khỏi một ai đó thì đều ở lại nói chuyện với họ, rất nhiều người đã được nó lấy đi những mảnh vỡ "Cô Đơn" của mình. Rồi ngày mong đợi của nó đã tới, trong 1 buổi sáng đẹp trời nó đã lấy được mảnh vỡ cuối cùng của mình và hoàn thiện bản thân. Nó mừng rỡ và chạy đi khắp mọi nơi để khoe về sự hoàn thiện của mình nhưng mọi người không ai muốn nhìn thấy nó ...... Nó buồn !


http://img24.imageshack.us/img24/7499/28507705.jpg (http://img24.imageshack.us/i/28507705.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Boulevard
17-06-2010, 01:51 PM
Đừng giữ lại những mảnh vỡ làm gì bạn ạ. Quá khứ chỉ là quá khứ, hãy học cách yêu bản thân mình để sống vui, đó là cách để chiến thắng nhưng người đã vô tình hay cố ý gây nên những mảnh vỡ cho bạn, chúc bạn vui !

OA _ NỮ
17-06-2010, 05:43 PM
Tự sự của PN sao mà khó hiểu thế, Oa Nữ đọc hoài mà đọc ko hiểu ra. Đã là những mảnh vỡ chắp nối thì là sao mà hoàn thiện được lại đây...:D Chắc là nhờ keo vạn năng há, PN há...:rolleyes:

Tazang
17-06-2010, 07:01 PM
Halo Phó nhá....dạo này mất hút đâu thế? Pm lại cho anh cái alophone nhá

Tường Thụy
17-06-2010, 09:06 PM
Chú Phó lặn đâu mất tăm, nay mới thấy thò cổ ra.
Chúc mừng blog của Phó nháy nhé. Mong có nhiều điều giãi bày để anh em cũng chia sẻ
:D:D:D:D:D

Phó nháy
12-05-2011, 12:18 AM
Hà Nội - Mưa - Cafe

Hà Nội chiều hôm nay mưa nhiều thế !
Xin cứ mưa, nhưng nhẹ thôi, như bụi bay để tà áo em được thỏa sức lướt với gió trời mà mắt em vẫn lung linh, giọt sương nào đọng trên mi mắt. Cho ta thả mình dạo bước trên đường nhỏ, trong ngõ bé quanh co băm sau những phố phường...
Chợt nhớ đến nao lòng buổi cà phê hôm nào lời hứa còn đang dang dở, khi những toan tính kia vẫn đang dõi theo mình.


http://img560.imageshack.us/img560/3015/cafenauda.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/560/cafenauda.jpg/)

kehotro
12-05-2011, 10:00 AM
Với cái nồi ngồi trên cái cốc mà PN cũng chụp đẹp thế này. Hâm mộ quá!

huongnhu
12-05-2011, 10:36 AM
Hà Nội - Mưa - Cafe

Hà Nội chiều hôm nay mưa nhiều thế !
Xin cứ mưa, nhưng nhẹ thôi, như bụi bay để tà áo em được thỏa sức lướt với gió trời mà mắt em vẫn lung linh, giọt sương nào đọng trên mi mắt. Cho ta thả mình dạo bước trên đường nhỏ, trong ngõ bé quanh co băm sau những phố phường...
Chợt nhớ đến nao lòng buổi cà phê hôm nào lời hứa còn đang dang dở, khi những toan tính kia vẫn đang dõi theo mình.

http://img560.imageshack.us/img560/3015/cafenauda.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/560/cafenauda.jpg/)

Một lần đi cafe Trung Nguyên, ở Hàng Xanh, dzới bạn.
Người ta mang cafe cho bạn, còn mang theo dĩa đựng mấy hạt cafe sống.
Lạ lắm. Tưởng hột đó ăn được, chơi liền mấy hột lủm liền :D
Ai dzè, cứng ngắt, thấy mà ghê.
Bạn nói, ngố! Ai ăn thứ sống đó.
Chứ người ta đem ra làm gì?
Ai biết!
Giờ thấy ảnh chụp của bạn có dĩa hạt sống đó. Cho HNhu hỏi, họ để chi dzậy bạn?
HNhu cảm ơn bạn.

Tường Thụy
12-05-2011, 10:54 AM
Lạ lắm. Tưởng hột đó ăn được, chơi liền mấy hột lủm liền :D
Ai dzè, cứng ngắt, thấy mà ghê.

Ối giời ôi, cháu tôi dễ thương quá đi mất.
Cháu có để ý khi gọi ly nước cam, người ta thường giắt lên thành cốc 1 lát cam mỏng không. Chú nghĩ, họ muốn nói rằng: nước cam của tôi là cam thật, cà phê của tôi là cà phê thật. Chất lượng nó như thế này (mẫu)

Tazang
12-05-2011, 01:31 PM
....... Chú nghĩ, họ muốn nói rằng: nước cam của tôi là cam thật, cà phê của tôi là cà phê thật. Chất lượng nó như thế này (mẫu)

Thế cho nên Chị Em khi mà đọc thơ của bác Tường Thuỵ thường hay được bác ý ngồi sát bên cạnh đấy, có khi đwocj Bác ý bế nữa cơ....
Chất lượng nó như thế này (mẫu)
:rolleyes:

Tường Thụy
12-05-2011, 01:47 PM
Thế cho nên Chị Em khi mà đọc thơ của bác Tường Thuỵ thường hay được bác ý ngồi sát bên cạnh đấy, có khi đwocj Bác ý bế nữa cơ....
Chất lượng nó như thế này (mẫu)
:rolleyes:

Anh mà giơ mẫu (có nghĩa là khi tham gia off ấy), ai chẳng bỏ chạy. Nhưng (trước đó) anh chẳng giấu ai cái gì cả.

huongnhu
13-05-2011, 07:06 AM
Ối giời ôi, cháu tôi dễ thương quá đi mất.
Cháu có để ý khi gọi ly nước cam, người ta thường giắt lên thành cốc 1 lát cam mỏng không. Chú nghĩ, họ muốn nói rằng: nước cam của tôi là cam thật, cà phê của tôi là cà phê thật. Chất lượng nó như thế này (mẫu)

Chính vì uống nước cam hay măm sinh tố dâu, người ta đều kèm theo lát cam hoặc dâu đi theo. Và, HNhu là lủm nó đầu tiên.
Tới món này thì...mẻ lưỡi cưa! :D
Sry bạn PN vì HNhu chộn rộn chỗ này. Tại HNhu lạ nên hỏi.

Phó nháy
13-05-2011, 10:14 AM
Chính vì uống nước cam hay măm sinh tố dâu, người ta đều kèm theo lát cam hoặc dâu đi theo. Và, HNhu là lủm nó đầu tiên.
Tới món này thì...mẻ lưỡi cưa! :D
Sry bạn PN vì HNhu chộn rộn chỗ này. Tại HNhu lạ nên hỏi.

Anh TT nói cũng đúng nhưng chưa đủ, H Nhu khi nào ra HN Mình sẽ mời đi cf rồi giải thích thêm cho :rolleyes:

blog của mình ít nội dung và ít spam nhiều lúc cũng tủi, mọi người cứ chộn rộn cho vui nhé !

gangrel090
13-05-2011, 10:30 PM
Bác "chụp choẹt" càng ngày càng đẹp! Nếu đem tấm ảnh lần cuối cùng em xem của bác "bắn" mà so với những tấm gần đây thật không biết tả cái cảm giác thế nào chẳng nhẽ lại dùng cái từ củ chuối mà thiên hạ vẫn dùng là "thoát tục" :D

Phu sinh
13-05-2011, 11:02 PM
Anh mà giơ mẫu (có nghĩa là khi tham gia off ấy), ai chẳng bỏ chạy. Nhưng (trước đó) anh chẳng giấu ai cái gì cả.

:haha: :haha: Bác có chắc là khoe hết đấy chứ???? :haha: :haha:

Tazang
13-05-2011, 11:17 PM
Bác "chụp choẹt" càng ngày càng đẹp! Nếu đem tấm ảnh lần cuối cùng em xem của bác "bắn" mà so với những tấm gần đây thật không biết tả cái cảm giác thế nào chẳng nhẽ lại dùng cái từ củ chuối mà thiên hạ vẫn dùng là "thoát tục" :D

Thàng cha nỳ " thoát...." lâu òy, dưng mờ ứ biết là " thoát ra.." hay "thoát vào..." cơ