PDA

View Full Version : Cứ 10 đàn ông thì có 4 anh 'ăn phở'



Nhudadauyeu
16-06-2010, 07:26 AM
43% đàn ông có vợ đã hoặc đang có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội công bố ngày 25/5.


Cũng theo khảo sát này, 90% nam giới đã lập gia đình cho biết có tình cảm sâu sắc với vợ. Như vậy, việc đàn ông có quan hệ ngoài luồng hay không dường như không phụ thuộc nhiều vào vào chất lượng hôn nhân của họ.

Nghiên cứu về đời sống tình dục của nam giới Việt Nam này được thực hiện từ năm 2007, với sự tham gia của gần 300 nam giới, từ 15 đến 60 tuổi, tại 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Hà Tây (cũ), TP HCM và Cần Thơ.

Theo đó, nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình có thể vì muốn trả đũa vợ ngoại tình. Hoặc cũng có thể đơn thuần vì nhu cầu tình dục và không coi điều đó là vi phạm tới cam kết chung thủy trong hôn nhân, ông Vũ Thành Long, đại diện nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu cho biết.

Điều đáng lưu ý là trong số những người đang có quan hệ tình dục dài hạn (hơn 6 tháng) với một người khác ngoài vợ, có một tỷ lệ rất lớn (gần 90%) có thêm bạn tình ngắn hạn nữa. Như vậy, nếu một người đàn ông có gia đình đã ngoại tình thì thường người này sẽ cặp bồ không chỉ một lần hoặc với một người.

Ngoài ra, so với đàn ông chung thủy, đàn ông ngoại tình có tỷ lệ nghi ngờ vợ mình cũng ngoại tình cao hơn. Và họ cũng có xu hướng đánh vợ nhiều hơn.

Cũng theo ông Long, có một điều nghịch lý trong quan niệm tình dục của nam giới là đa số họ cho rằng tình dục trước hôn nhân là vi phạm đạo đức, vấn đề trinh tiết của phụ nữ rất được coi trọng. Thế nhưng, có đến 45% nam giới được hỏi cho biết có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

"Trong đó, nhiều người biết đến tình dục qua gái mại dâm nhưng không hề sử dụng bao cao su. Đặc biệt, hai phần ba nam giới đã kết hôn không bao giờ sử dụng bao cao su trong quan hệ với vợ. Đây là nguy cơ lớn lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục", ông Long khuyến cáo.

Về chất lượng đời sống tình dục, nghiên cứu nhận thấy, nhóm nam giới kết hôn dưới 5 năm có khả năng "chăn gối" tốt nhất. Nếu đã kết hôn sau 5 năm thì giảm hẳn về tần suất quan hệ và cảm hứng tình dục. Trung bình cứ 4 người đàn ông ngoài 50 tuổi thì có một người bị mất cảm hứng tình dục kéo dài hoặc mất khả năng cương cứng tự nhiên.

"Đây là nghiên cứu ban đầu, với số mẫu nhỏ nên chỉ mang tính chất thăm dò, tính đại diện không cao. Tuy nhiên, nhiều phát hiện trong nghiên cứu khá nhất quán với các phát hiện của các nghiên cứu khác", tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội cho biết.

Phương Trang(Vietnamnet)

boylangthang
16-06-2010, 09:11 AM
May quá, mềnh không nằm trông vùng khảo sát!!!

Tazang
16-06-2010, 09:22 AM
May quá, mềnh không nằm trông vùng khảo sát!!!

Thì ông nằm ngay số 1 đấy thôi....khảo zề nữa:D:D:D:D:D:D

OA _ NỮ
16-06-2010, 09:41 AM
Đàn ông NR hoàn toàn ko nằm ở phần số trong nghiên cứu trên...
Xong nằm ở những phần nghiên cứu khác...sâu kín hơn nhiều.

Nhudadauyeu
16-06-2010, 09:47 AM
Khảo sát này chỉ là bề nổi thôi, chứ phần chìm thì 10 ông thì chắc chắn là chả có ai ko ăn phở ợ :D:D:nguong::nguong::nguong:


Thì ông nằm ngay số 1 đấy thôi....khảo zề nữa:D:D:D:D:D:D

vậy anh TZ đứng thứ 2 à :D:botay:

NHAT NGUYET
16-06-2010, 10:12 AM
Khảo sát này chỉ là bề nổi thôi, chứ phần chìm thì 10 ông thì chắc chắn là chả có ai ko ăn phở ợ :D:D:nguong::nguong::nguong:


Chắc hẳn nhà cô này bán bún giò rồi :D nên có vẻ "tị nạnh" người khác ăn phở đến thế! Không ăn chẳng lẽ để "phở" ế chỏng ế chơ ra ah :D :D :D

Nhudadauyeu
16-06-2010, 01:11 PM
Chắc hẳn nhà cô này bán bún giò rồi :D nên có vẻ "tị nạnh" người khác ăn phở đến thế! Không ăn chẳng lẽ để "phở" ế chỏng ế chơ ra ah :D :D :D


:D:D:D
em ko bán gì hết anh ui, em chỉ bít nấu cơm thui ạ
Quen cơm rùi, thế nên ko có ăn phở đc :D:D:D:D

Boulevard
16-06-2010, 09:47 PM
4/10 BLV nghĩ tỷ lệ đó chưa chuẩn có khi phải là 5/10... Anh xã nhà mình có nhận định rằng: Đa phần đàn ông ngoại tình khi có vợ thường vào độ tuổi từ 35 trở lên khi người đàn ông đã có được 1 điều kiện kinh tế vững vàng hơn, có 1 địa vị ổn định, họ bắt đầu nghĩ tới ngoại tình để cải thiện sự nhàm chán... Mình bảo hắn: Vậy thì chồng mình chắc chưa vì đang phải lo "xây nhà"... Nhưng, vẫn chưa dám chắc vì đàn ông nếu xa vợ lâu lâu mà có 1 người đẹp, hấp dẫn ở bên thì khó tránh lắm. Cũng lại anh xã mình... cho rằng những cặp nam nữ hay đi công tác hoặc vô tình đi công tác với nhau, sếp với nhân viên đi công tác... cũng dễ nảy sinh ngoại tình, người ta còn gọi là "bèo tấm", tức là xong thì bèo lại hoàn trả về chỗ cũ như không có gì trên măt hồ :acac:

ngayhomqua
16-06-2010, 10:18 PM
Chủ đề này hot đây. Em dám cam đoan là cái tỉ lệ này là tỉ lệ chính xác 40% thoai. :nguong::nguong::nguong:

Nhudadauyeu
16-06-2010, 10:27 PM
Vậy thì cứ 10ng đàn ông thì cả 10 ng đều ăn phở
Thế mới là đáp án chính xác nhất :D:D

OA _ NỮ
16-06-2010, 10:32 PM
Chủ đề này hot đây. Em dám cam đoan là cái tỉ lệ này là tỉ lệ chính xác 40% thoai. :nguong::nguong::nguong:
Em quả thật là rất lạc quan...Dưng mà chị cũng nghĩ như em! :youarethewoman:

nguoisat
16-06-2010, 10:51 PM
Nếu được khảo sát, tớ cũng sẽ nói tớ chưa hề cùng ai... Ngoài vợ tớ ! Tớ ghét phở, khoái cơm

Phu sinh
17-06-2010, 12:22 AM
Vậy thì cứ 10ng đàn ông thì cả 10 ng đều ăn phở
Thế mới là đáp án chính xác nhất :D:D

Hì... Sao đưa lên cao thế, cũng phải chừa một tý chứ nhỉ! Hay là 99% đi!
:botay: :haha:

Lão K
17-06-2010, 07:19 AM
Hì... Sao đưa lên cao thế, cũng phải chừa một tý chứ nhỉ! Hay là 99% đi!
:botay: :haha:

PS nói thật là chí lý, phải chừa 1% cho mấy anh bất lực và những người có vấn đề về giới tính nữa chứ. :haha:

Thật ra trong một cuộc hôn nhân dài, người đàn ông rất khó tránh được những cám dổ trong cuộc sống nhất là những người thành đạt, tài hoa. Trong các VIP, LK thương và phục (chứ không kính) nhất là Bill Clinton. Ông này rất giỏi và tài hoa. Ông có thể ca hát và chơi được nhiều nhạc cụ. Tính tình ông phóng khoáng, thích đùa giỡn và được lòng những người chung quanh. Sau này, khi không còn làm tổng thống nữa, các cuộc quyên góp cho mục đích từ thiện nào có ông đều thành công lớn. Ngược với ông, Hillary là một người đàn bà nghiêm túc, cầu toàn trên mọi vấn đề. Cuộc hôn nhân của họ có nhiều sóng gió ngầm bên trong và chung quanh Bill lúc nào cũng có nhiều bóng hồng mời chàng ăn steak. Tội nghiệp chàng, bao nhiêu món ngon, vật lạ bày ra mà phải nhịn thèm. Cuối cùng, không nhịn nổi, chàng chỉ "ngửi" có một cái (chưa dám ăn) mà suýt chút nữa bay luôn chức. LK nhớ, trong khi Bill làm tổng thống, giới truyền thông vui nhất vì lúc nào cũng có chuyện để tám về lảnh tụ của mình.

Chỉ có LK là suớng nhất. Mình thuộc loại bất tài, vô tướng, nhan sắc thì xấu điên, ma chê quỷ hờn nên không ai mời ăn phở để khỏi phải thấy mà phải nhịn thèm. :o

OA _ NỮ
17-06-2010, 07:30 AM
PS nói thật là chí lý, phải chừa 1% cho mấy anh bất lực và những người có vấn đề về giới tính nữa chứ. :haha:

.

Chỉ có LK là suớng nhất. Mình thuộc loại bất tài, vô tướng, nhan sắc thì xấu điên, ma chê quỷ hờn nên không ai mời ăn phở để khỏi phải thấy mà phải nhịn thèm. :o

Ối giờ ơi. LK lại khiêm tốn rồi.

Một thời A4SG lẫy lừng khắp bốn phương trời của HHHL đang ẩn mình hi? Hay sắp sửa đang bung mình?:D:rolleyes:

Chúc lãoK ko nằm ở 1% số đó nhá, từ nay và mãi mãi.:D

Lão K
17-06-2010, 07:51 AM
Chúc lãoK ko nằm ở 1% số đó nhá, từ nay và mãi mãi.:D

:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

Mưa Trên Cuộc Tình
18-06-2010, 01:11 AM
43% đàn ông có vợ đã hoặc đang có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội công bố ngày 25/5.
Phương Trang(Vietnamnet)
Có thể bài báo là không chính xác.
Hoặc mẫu khảo sát là nam giới có độ tuổi từ 75 trở lên thì sao ??



Chủ đề này hot đây. Em dám cam đoan là cái tỉ lệ này là tỉ lệ chính xác 40% thoai. :nguong::nguong::nguong:
Cô này ở trong nhóm khảo sát nè, dám cam đoan nữa mới ghê chứ, chắc có “kinh nghiêm thực tế” đây :D



Vậy thì cứ 10ng đàn ông thì cả 10 ng đều ăn phở
Thế mới là đáp án chính xác nhất :D:D
Chuẩn không cần chỉnh :D



PS nói thật là chí lý, phải chừa 1% cho mấy anh bất lực và những người có vấn đề về giới tính nữa chứ. :haha:

Xin thêm 1% cho những người đàn ông “thất bại trong cuộc sống” nữa ạ, đó là những người tạm gọi là “tài cao, phận thấp, chí khí uất”. Họ luôn có vấn đề về tâm lý, luôn cảm thấy buồn bã, thất bại, cảm thấy thiếu tự tin và né tránh xã hội, về thu nhập thì thuộc Top dưới.

Ai đã ra ngoài đi làm đều hiểu, hiện tại xã hội là như thế nào, việc đàn ông quan hệ với một người phụ nữ ngoài vợ trở nên bình thường, bình thường như việc hàng ngày ghé quán Phở làm tô tái nạm :D
Làm ăn thì phải nhậu, nhậu xong không có tăng 2, tăng 3 thì coi như là chưa xong.
Trưa mệt mỏi, lại phải ghé hớt tóc máy lạnh, massage ….. :D, toàn chân dài, trắng bóc.
Vào cơ quan thì mấy em mới lớn hơ hớ với đầy tham vọng (nhưng thiếu trình độ) thường xuyên quấy rối :D
Đi công tác thì khách sạn đầy các em với đủ mùi nước hoa lượn lờ …..
Chưa kể đối tác, khách hàng nữ luôn muốn được hưởng các ưu đãi đặc biệt qua các lời mời mọc đầy ẩn ý ……… :D
Mà suy cho cùng thì đàn ông có mất gì đâu nhỉ, vui vẻ tí rồi lại về hạnh phúc bên vợ con.

Nhudadauyeu
18-06-2010, 03:48 AM
Ai đã ra ngoài đi làm đều hiểu, hiện tại xã hội là như thế nào, việc đàn ông quan hệ với một người phụ nữ ngoài vợ trở nên bình thường, bình thường như việc hàng ngày ghé quán Phở làm tô tái nạm :D
Làm ăn thì phải nhậu, nhậu xong không có tăng 2, tăng 3 thì coi như là chưa xong.
Trưa mệt mỏi, lại phải ghé hớt tóc máy lạnh, massage ….. :D, toàn chân dài, trắng bóc.
Vào cơ quan thì mấy em mới lớn hơ hớ với đầy tham vọng (nhưng thiếu trình độ) thường xuyên quấy rối :D
Đi công tác thì khách sạn đầy các em với đủ mùi nước hoa lượn lờ …..
Chưa kể đối tác, khách hàng nữ luôn muốn được hưởng các ưu đãi đặc biệt qua các lời mời mọc đầy ẩn ý ……… :D
Mà suy cho cùng thì đàn ông có mất gì đâu nhỉ, vui vẻ tí rồi lại về hạnh phúc bên vợ con.

đàn ông có mất gì đâu nhỉ, vui vẻ tí rồi lại về hạnh phúc bên vợ con
==> Chẹp, đúng là chẳng mất gì thế nên tội gì ko ăn phở ợ
Đc mời ăn phở, ko ăn ngta bảo hâm :D:botay::botay::botay:

ngayhomqua
18-06-2010, 07:56 AM
đàn ông có mất gì đâu nhỉ, vui vẻ tí rồi lại về hạnh phúc bên vợ con
==> Chẹp, đúng là chẳng mất gì thế nên tội gì ko ăn phở ợ
Đc mời ăn phở, ko ăn ngta bảo hâm :D:botay::botay::botay:

Hehe, không chỉ hâm đâu bạn à, mà là có vấn đề keke:nguong::nguong::nguong:

Boulevard
18-06-2010, 09:35 AM
đàn ông có mất gì đâu nhỉ, vui vẻ tí rồi lại về hạnh phúc bên vợ con
==> Chẹp, đúng là chẳng mất gì thế nên tội gì ko ăn phở ợ
Đc mời ăn phở, ko ăn ngta bảo hâm :D:botay::botay::botay:

Phụ nữ thì lọc chọn hơn, phải có hứng thú mới ăn. Phụ nữ thường không thích "phở" mà chỉ thích "gia vị" của phở!

Dongque
18-06-2010, 10:26 AM
Sau 5 lần ngoại tình, vợ tôi vẫn dửng dưng

Tôi hỏi vợ tôi rằng từ lúc cưới nhau về tôi đã làm sai điều gì. Đánh đập? Không. Nghèo? Không. Tình dục? Tôi rất khỏe vì em cũng thú nhận như thế. Tôi ngoại tình? 100% là không. Tôi bạo hành? Tất cả đều không vì tôi rất yêu vợ con mình. (Huỳnh Trung Sơn)
>Tôi ngoại tình không hẳn vì sex/Giúp tôi thoát khỏi cuộc tình tội lỗi với sếp?

From: Huỳnh Trung Sơn
Sent: Saturday, April 17, 2010 9:28 PM

Kính chào quý độc giả,

Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và rất bị lôi cuốn vào chủ để ngoại tình mà quý vị đang bàn thảo sôi nổi. Đúng ra tôi không muốn nói, nhưng chuyện thế này, tôi cũng mạn phép xin nói lên cảm nhận của mình.

Trước tiên, tôi xin lỗi vì không phải là người văn hay chữ tốt, nhưng tôi sẽ nói ra tất cả những gì thực tế xảy ra và cảm nhận của tôi về người phụ nữ ngoại tình như thế nào.

Trước hết, tôi xin khẳng định rằng tôi là một người đàn ông chuẩn mực, trí thức, đẹp trai, mạnh mẽ, rất tình cảm, rất mực thủy chung và vô cùng trách nhiệm, thấu hiểu được chân lý cuộc sống.

Sau đây tôi xin nói sơ qua về gia đình của tôi. Tôi và vợ đã yêu nhau từ khi mới bước chân vào đại học. Có thể nói tôi và vợ là một cặp trời sinh, thầy cô ngưỡng mộ, chịu khó, học giỏi, đẹp đôi, vợ tôi là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã cưới nhau và sinh ra em bé trong lúc hai đứa chuẩn bị tốt nghiệp.

Tôi vừa học, vừa chạy xe ôm, chăm sóc em và con còn hơn cha mẹ ruột của em. Tôi nguyện trong lòng rằng hãy để chính bàn tay của tôi chăm sóc cho vợ con mà không cần đến ai, từ việc giặt tã, đến việc giặt quần áo bằng tay khi em sinh con, thậm chí còn hơ than... Những miếng ngon tôi dành cho em và con ăn, tôi có thể nhịn. Nhìn thấy em và con vui vẻ, mạnh khỏe là tôi đã quá hạnh phúc lắm rồi.

Tôi và vợ tôi ra trường, cả hai đứa đều xin được việc. Tôi tin tưởng em tuyệt đối, tôi thường nói với em, tôi vừa là bạn, vừa là chồng, vừa là người anh của em, tôi sẽ giúp đỡ em vượt qua mọi cạm bẫy của cuộc sống bằng chính đôi bàn tay và trí óc của tôi. Tôi tình nguyện như vậy.

Nhưng thật phũ phàng vợ tôi đã ngoại tình, mà phải chi ngoại tình với một người con trai to khoe, hay giàu có, hay Việt kiều, hay ngoại kiều đi chăng nữa tôi cũng không tức, vợ tôi lại đi ngoại tình với một ông già lớn hơn tuổi cha cô ấy. Ông ta là sếp.

Không những thế vợ tôi ngoại tình rất nhiều người. Tôi đã tha thứ 4 lần, đều giải thích để cho vợ hiểu cái giá trị đạo đức và cái quan trọng của gia đình là ở chỗ nào. Tôi đã tha thứ và cũng vẫn yêu thương một cách tràn đầy. Nhưng chứng nào tật nấy, qua chỗ mới làm cũng ngoại tình tiếp. Trời ơi, tôi chỉ muốn hóa đá, lúc này tôi đang thi vào cao học, cũng là lúc cao trào nhất.

Tôi hỏi vợ tôi rằng từ lúc cưới nhau về tôi đã làm sai điều gì. Đánh đập? Không. Nghèo? Không. Tình dục? Tôi rất khỏe vì em cũng thú nhận như thế. Tôi ngoại tình? 100% là không. Tôi bạo hành? Tất cả đều không vì tôi rất yêu vợ con mình.

Nói chung không thể cứu vãn được và tôi đã quyết định ly hôn sau lần tha thứ số 5. Cô ta vẫn dửng dưng. Chia tài sản, tôi cho tất cả, chẳng thiết gì. Tôi đã mua nhà khác và tôi giữ hai đứa con tôi nuôi, hiện tại tôi vừa chăm sóc các con, vừa đi làm, vừa đi học, hai đứa trẻ chỉ muốn ở với tôi, không muốn theo mẹ.

Khi phụ nữ ngoại tình thì luôn cho mình trăm ngàn lý do, vậy trường hợp tôi lý do là ở đâu. Nhục dục đê hèn, con cái xa lánh. Tôi giờ cảm thấy rất yên bình và thoải mái mặc dù đang một nách hai đứa trẻ. Tôi dạy chúng ca hát, dạy chúng học hành, đưa chúng đi chơi, ôm chúng vào lòng, thì thử hỏi những người phụ nữ ngoại tình kia, đã cho bọn trẻ những gì, thật nực cười khi biện minh.

Và tôi cũng xin cảnh báo với những người phụ nữ ngoại tình kia. Nếu các bà xui rủi gặp tôi, các bà sẽ biến thành một trò chơi tình dục hạ cấp đối với tôi. Các bà hãy mau tỉnh giấc lại và hãy nhìn vào cái gia đình của các bà. Tôi ghét cay ghét đắng cái thói nhục dục hèn hạ đó. Con cái các bà đang cần một gia đình trọn vẹn, và những bà ngoại tình đã làm tôi trở thành một con người thay đổi, chung thủy ư? Các bà không đáng để những người đàn ông chúng tôi chung thủy, yêu thương.

Và tôi cũng xin lỗi những chị em phụ nữ đoan chính, vạn lần xin lỗi, vì những lời nói của tôi. Tôi rất mong quý báo cho đăng tải bài viết này, để sự thật được phơi bày về ngoại tình và suy nghĩ về ngoại tình.

Xin chào.

Dongque
18-06-2010, 10:29 AM
Phụ nữ ngoại tình nhiều hơn nam giới

Phụ nữ vẫn kết tội đàn ông lăng nhăng, ngoại tình nhiều lần với nhiều người, như vậy số lượng phụ nữ tham gia vào việc ngoại tình đương nhiên phải nhiều hơn đàn ông. (Anh Cat)
>Tôi cặp bồ với nhiều phụ nữ

From: Anh Cat
Sent: Friday, March 19, 2010 2:34 PM

Chào bạn Huy, tôi ngưỡng mộ sự can đảm của bạn. Tôi tin bạn sẽ bị phản đối kịch liệt nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Những anh chàng đào hoa như bạn chắc chắn không phải hiếm, nhưng tôi không muốn nói lại điều bạn đã đề cập, tôi chỉ muốn bổ sung một suy luận logic, khách quan để khẳng định: "Số lượng phụ nữ tham gia ngoại tình không hề ít hơn nam giới, thậm chí nhiều hơn".

Thế này nhé một người đàn ông không thể "tự ngoại tình", phải có một phụ nữ tham gia. Như vậy khi người đàn ông ngoại tình sẽ có một nữ đồng phạm. Có 2 trường hợp: Nếu đang độc thân, cô ấy là người thứ ba. Nếu có gia đình, cô ta ngoại tình.

1. Phụ nữ vẫn kết tội đàn ông lăng nhăng, ngoại tình nhiều lần với nhiều người, như vậy số lượng phụ nữ tham gia vào việc ngoại tình đương nhiên phải nhiều hơn đàn ông.

2. Phụ nữ cũng tự cho là họ tái phạm tội ngoại tình ít hơn đàn ông, như vậy để người đàn ông tiếp tục tái phạm họ phải có đối tác "phạm tội lần đầu". Điều này càng làm tăng số lượng phụ nữ tham gia ngoại tình.

3. Ở một và hai chúng ta đang nói đến trường hợp đàn ông đã có gia đình, nếu tính thêm số lượng phụ nữ ngoại tình với đàn ông độc thân như bạn Huy, càng khẳng định thêm điều tôi đang suy luận.

Như vậy tôi kết luận: Trong đời, phụ nữ ngoại tình số lần có thể ít hơn đàn ông, nhưng số người tham gia chắc chắn phải nhiều hơn.

Khi các bạn nói: "Đa số đàn ông có vợ khó tránh việc ngoại tình một lần trong đời", hãy suy nghĩ thêm nhé, nhiều hơn của "đa số" là gì đây?

Hay chúng ta phải nói thêm hầu hết phụ nữ không ngoại tình thì là người thứ ba chăng? Xin lỗi nếu tôi làm ai đó khó chịu, nhưng hãy khách quan nhé.

Cả 2 trường hợp nữ đồng phạm với người đàn ông ngoại tình, các bạn đều đã phân tích rất nhiều rồi, tôi thấy mình không đủ tư cách phán xét gì cả.

Tôi chỉ đứng trên khía cạnh khách quan để nêu lên vấn đề mà thôi, có gì sai mong các bạn hợp tác làm cho rõ hơn.
Cá nhân tôi thì thấy nếu ai tự cảm thấy có lỗi, hãy tự tát vào mặt mình, không nên phán xét vì không ai hoàn hảo và chưa chắc mình có thể tránh những lỗi của người khác trong tương lai, trong suốt cuộc đời mình.

Xin chào thân ái.

Cát

Dongque
18-06-2010, 10:29 AM
Tôi cặp bồ với nhiều phụ nữ

Ngoại trừ cô người yêu đầu đời là gái chưa chồng, con nhà gia giáo, tôi nhận ra tất cả mối tình sau đó của tôi đều là gái... chồng chết, chồng bỏ, chồng chê, hoặc là chê chồng. Tôi cũng không phải là loại Sở Khanh, chỉ nhăm nhăm tấn công những phụ nữ thế này. (Quang Huy)
>Nỗi oan ức của người thứ ba

From: Quang Huy
Sent: Friday, March 12, 2010 1:53 AM

Tôi là một chàng trai HN. Hiện tôi làm việc cho một công ty dược phẩm của nước ngoài. Tôi có bằng đại học, có chuyên môn, năng lực, cũng không phải là kém ăn nói hay ít kinh nghiệm yêu đưong, nhưng quả thực là ngoài 30 mà tôi chưa lấy vợ. Tôi coi mục Tâm sự là chuyện nhảm nhí, tầm phào… cho đến hôm nay vô tình đọc mấy bài mà thấy sao bức xúc quá, nên quyết định kể chuyện mình.

Chuyện của một kẻ thứ ba, tức là kẻ chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, kẻ mà chị, mẹ các bạn luôn nhắc nhỏ là phải tránh xa. Nhưng tôi đâu có chủ động, ngạn ngữ Pháp có câu "Phụ nữ như mèo, càng gọi càng né, nhưng nếu lờ đi thì lại… luẩn quẩn bên chân".

Ngoại trừ cô người yêu đầu đời là gái chưa chồng, con nhà gia giáo, tôi nhận ra tất cả mối tình sau đó của tôi đều là gái... chồng chết, chồng bỏ, chồng chê, hoặc là chê chồng. Thế có chết không? Tôi cũng không phải là loại Sở Khanh, chỉ nhăm nhăm tấn công những phụ nữ thế này, thậm chí tôi cực lực phản đối quan điểm của mấy ông bạn lợi dụng hoàn cảnh cô đơn của người ta để tấn công.

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, tôi toàn dính vào chuyện tình ái với phụ nữ đã hoặc đang có chồng. Tôi tự kiểm lại, thấy nguyên nhân là vì với tuýp phụ nữ này, giai đoạn yêu đương, tìm hiểu rất ngắn. Họ chủ động, hoặc khôn khéo hơn, cho ta cảm giác là kẻ chủ động. Nhưng nếu chỉ có thế, thì tôi không viết lên đây làm gì. Hiện tôi thắc mắc mấy chuyện sau:

- Tại sao họ lại ngoại tình? Chồng họ cao to, đẹp trai có; giàu sang, thành đạt có; chiều vợ, chăm con có; vậy tại sao họ lại chủ động với trai chưa vợ như tôi? Rõ ràng là không có tương lai gì vì tôi là con nhà khá giả, đàng hoàng, coi chuyện lập gia đình là nghiêm túc. Khi quen, có cô thì nói dối là đã ly dị, có cô lại nói là đang chuẩn bị ly dị, nhưng thực ra vợ chồng họ vẫn sống với nhau, và hàng xóm nói là họ vẫn đang hạnh phúc! Vậy là sao?

- Cứ như nhiều chị em than vãn mọi chuyện, đủ thứ lý do, nhưng nói tóm lại là thấy chồng trở nên nhạt nhẽo sau thời gian dài chung sống, giờ ở với nhau là nghĩa vụ. Nếu viện lý do như vậy để ngoại tình, thì liệu tôi có nên lấy vợ không, khi mà tương lai rồi vợ tôi cũng lại… ngoại tình sau thời gian dài chung sống?

- Tôi không biết làm sao để đảm bảo an toàn cho gia đình mình sau này nữa. Tất cả lý do mà chị em viết ở Tâm sự tôi đều gặp ngoài thực tế. Tôi luôn tìm hiểu về các ông chồng để rút kinh nghiệm cho chính mình, mà rồi tôi cũng không lý giải nổi. Tiền ư? Khối ông mua xe ôtô cho vợ đi. Tình dục ư? Nhiều ông có khả năng tuyệt vời, hơn cả tôi. Hấp dẫn ư? Khối ông vô cùng nam tính, đẹp trai, hóm hỉnh, từng trải và thông minh. Chăm lo gia đình ư? Khối ông rất chăm lo cho con cái, cha mẹ nội ngoại, chu toàn việc trong nhà, tế nhị trong chiều lòng vợ, mua hoa, quà tặng vợ để làm vợ bất ngờ dù chẳng phải là sinh nhật hay 8/3. Thế thì tại sao vợ họ lại đi ngoại tình với tôi? Không phải là tôi bẫy họ, cũng không phải là giây phút mềm yếu nhất thời, cũng không phải là một lần? Thế thì tại sao?

Tôi là người va chạm nhiều, kiến thức từ sách vở đến thực tế đều từng trải, mà đến giờ tôi cũng hoang mang quá. Càng hoang mang hơn khi mà từ một người phụ nữ ngoại tình, họ lại giới thiệu bạn họ, rồi lại bạn của bạn họ… và câu chuyện ngoại tình cứ tiếp tục. Tất nhiên là tôi phải giữ bí mật chuyện quan hệ với từng người, vì dù gì, họ cũng biết nhau, cũng có tự trọng, và rất ghen tuông. Nhưng xem ra, ngoại tình cũng như việc kinh doanh ấy, cũng đi theo bầy đàn, nhóm này kéo qua nhóm khác, liên kết với nhau thành tập đoàn ngoại tình.

Giờ đây, tôi dường như phát hiện ra một thế giới khác, thế giới của những phụ nữ ngoại tình. Thế giới này có số lượng rất đông đảo, một số có vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo đến độ tôi hơi… hoảng khi phát hiện ra chủ ý của họ. Họ đều có điểm chung là từ 28-30 tuổi trở lên, con lớn, có gia đình đàng hoàng, kinh tế ổn định. Việc tôi không đeo nhẫn cưới ở tay là việc họ để ý đến trong lần gặp mặt đầu tiên. Tức là họ đã có ý định ngoại tình với tôi ngay từ lần gặp đầu rồi, mặc dù tôi không đẹp trai như Lưu Đức Hoa, hay mồm mép, đầu mày cuối mắt, nhấm nháy gì cả.

Theo họ đánh giá thì tôi cũng là loại “hình thức được, càng ngắm càng ưa”, điểm làm họ tin tưởng trao thân gửi phận là tôi đàng hoàng, hiểu biết, có giáo dục, ăn nói có duyên, nên nếu có quan hệ, thì cũng ít nguy cơ bị chơi xấu, lợi dụng. Bước tiếp theo là họ bóng gió xa gần chuyện tình cảm, cô đơn vì bỏ chồng, hoặc ly thân. Rồi họ chủ động “bật đèn xanh” ở lần gặp tiếp theo, khi cả hai vừa đi ăn uống gì đó về, và không biết đi đâu cho hết tối.

Đa phần kịch bản đều giống nhau. Quan hệ là điểm đến cuối cùng. Có người đam mê nhục dục đến điên cuồng, nhưng có người cũng không đặt nặng lắm việc chăn gối, mà thích thú việc tâm sự, giãi bày hoặc thủ thỉ yêu thương, chăm sóc tình nhân. Tuyệt đối không có việc lợi dụng đào mỏ, hoặc dụ dỗ, mua chuộc bằng tiền bạc như cánh báo chí vẫn viết.

Bây giờ, tôi đang tự hỏi rằng, phải chăng là phụ nữ ngoài 30, khi mà gia đình đã ổn định rồi, lại có nhu cầu mạo hiểm tình ái? Có lẽ, cuộc sống đủ đầy hay nhàm chán của gia đình làm họ nảy sinh ý định ngoại tình, như là tìm kiếm một cuộc phiêu lưu cảm giác mạnh? Tôi không ngần ngại hỏi thẳng chị em, và các câu trả lời thật khác nhau. Có người xấu hổ, có người hối hận, có người khóc lóc số phận, có người thản nhiên, nhưng họ không hề nói là sẽ chấm dứt quan hệ với tôi. Thậm chí họ còn lo đến cả chuyện làm sao duy trì quan hệ khi mà tôi sẽ… cưới vợ?

Tôi đã đọc nhiều bài ở mục Tâm sự, tôi biết dư luận lên án ra sao, phụ nữ phẫn nộ thế nào với kẻ thứ ba. Nhưng hầu hết câu chuyện về kẻ thứ ba đều là một cô cave hoặc một cô gái nào đó, chứ không có kẻ thứ ba là nam giới. Chuyện tôi tự kể ra đây có lẽ là câu chuyện đầu tiên với kẻ thứ ba là nam giới. Tôi tin là có rất nhiều đàn ông cũng đang trong hoàn cảnh tương tự tôi, đang băn khoăn như tôi. Hơn nữa, có câu “gieo gió gặt bão, ác giả ác báo”, tôi cũng muốn lấy vợ và vợ mình sẽ không bao giờ ngoại tình. Vậy hỡi chị em phụ nữ, hãy giúp tôi bằng cách trả lời tôi.

Dongque
18-06-2010, 10:30 AM
xin lỗi các bạn vì sợ post sai mục, nhưng tôi đọc cái này thấy tội cho đàn ông quá.

MinhThy
18-06-2010, 10:50 AM
Tính ra, số phụ nữ ăn phở vẫn ít hơn đàn ông ăn phở. Nhưng nếu nói 10 đàn ông mà chỉ có 4 ông thì đúng là không nên với đàn ông, vì thực chất có 10 ông thì hết cả 10 ông đều ít nhất 1 lần ăn phở :laclu:

OA _ NỮ
18-06-2010, 10:53 AM
Nếu đàn ông mà ko ăn phở, thà làm thày chùa phứt đi cho rồi.:D

langthang
18-06-2010, 09:17 PM
Chả biết nên nói như thế nào vì nghẹn ngào !

Boulevard
18-06-2010, 10:15 PM
Em tệ ghê cơ, lúc nào cũng chỉ có mỗi 1 người của mình. Có người chỉ đi qua cuộc đời có 1 tháng, có người là 10 năm, rồi 2 năm, nửa năm... Nhưng lúc nào cũng chỉ có 1 người mà thôi. Hay là vì em quá can đảm đã thích phở là thôi cơm mà đã có cơm thì không có gan đến với phở. Ngày trước khi em buồn và bức xúc, em gào lên với đống bạn : Tao muốn hư. Tao muốn cặp bồ! Rồi em cũng đã thử hẹn hò người đàn ông khác ngoài chồng nhưng rồi lần hẹn sau em lại sợ... Và hình như những người đàn ông đến với em cũng quá ư là "bụt"...
Chị Oa ơi! Em muốn ăn phở quá mà không biết phải làm sao... :acac:

OA _ NỮ
18-06-2010, 10:24 PM
hình như những người đàn ông đến với em cũng quá ư là "bụt"...
Chị Oa ơi! Em muốn ăn phở quá mà không biết phải làm sao... :acac:



Đối với Oa Nữ, ăn phở là một cái đạo rất thiêng liêng.hay có thể nói, ăn phở là cả một nghệ thuật

Này nhé. Một tô phở ngon phải là một tô phở nước dùng trong vắt màu hổ phách, dậy mùi thơm của gừng hành nướng, thảo quả, quế chi, đinh hương, hoa hồi ....

Khi tô phở hiện dần ra trước mặt, là thị giác, khứu giác, và vị giác bắt đầu giao động mạnh...


Bắt đầu ON nếm nước dùng bằng thìa sứ trắng tinh, để thưởng thức hương vị nguyên thủy của các mùi vị giao thoa. Sau đó húp nhè nhẹ thìa soup để hơi nóng lan tỏa trong cơ thể…

....Thôi đói rồi, tả một hồi, cơn thèm phở dội về làm cồn cào gan ruột. Đi làm ấm lòng một tô phở ngon ngon đã rồi viết tiếp về nghệ thuật ăn phở.:D

Boulevard
18-06-2010, 10:32 PM
Đối với Oa Nữ, ăn phở là một cái đạo rất thiêng liêng.hay có thể nói, ăn phở là cả một nghệ thuật

Này nhé. Một tô phở ngon phải là một tô phở nước dùng trong vắt màu hổ phách, dậy mùi thơm của gừng hành nướng, thảo quả, quế chi, đinh hương, hoa hồi ....

Khi tô phở hiện dần ra trước mặt, là thị giác, khứu giác, và vị giác bắt đầu giao động mạnh...


Bắt đầu ON nếm nước dùng bằng thìa sứ trắng tinh, để thưởng thức hương vị nguyên thủy của các mùi vị giao thoa. Sau đó húp nhè nhẹ thìa soup để hơi nóng lan tỏa trong cơ thể…

....Thôi đói rồi, tả một hồi, cơn thèm phở dội về làm cồn cào gan ruột. Đi làm ấm lòng một tô phở ngon ngon đã rồi viết tiếp về nghệ thuật ăn phở.:D

Ôi. Chi đang kích động em rồi đấy nhé! Chị làm em liên tưởng đang thưởng thức phở cả nghĩa đen và bóng. hic :longlanh1:

luuthienhan
18-06-2010, 10:37 PM
Phở à ! có nhiều loại Phở , phở Vuông , Phở 24, Phở Bát Đàn , phở Nam Định , phở Gia Truyền.....và có lẽ mỗi người có 1 sở thích và cảm nhận Vị Phở riêng.
Hận chắc có lẽ dc tính là Thày Tu vì chửa từng biết Phở là gì. Mười mấy năm hì hục chỉ ăn cơm,ko có cơm thì đành nhịn.

langthang
18-06-2010, 10:45 PM
Đối với Oa Nữ, ăn phở là một cái đạo rất thiêng liêng.hay có thể nói, ăn phở là cả một nghệ thuật

Này nhé. Một tô phở ngon phải là một tô phở nước dùng trong vắt màu hổ phách, dậy mùi thơm của gừng hành nướng, thảo quả, quế chi, đinh hương, hoa hồi ....

Khi tô phở hiện dần ra trước mặt, là thị giác, khứu giác, và vị giác bắt đầu giao động mạnh...


Bắt đầu ON nếm nước dùng bằng thìa sứ trắng tinh, để thưởng thức hương vị nguyên thủy của các mùi vị giao thoa. Sau đó húp nhè nhẹ thìa soup để hơi nóng lan tỏa trong cơ thể…

....Thôi đói rồi, tả một hồi, cơn thèm phở dội về làm cồn cào gan ruột. Đi làm ấm lòng một tô phở ngon ngon đã rồi viết tiếp về nghệ thuật ăn phở.:D

Đồng ý 2 tay và 2 chân rưởi :D
Ăn phở cần có nghệ thuật. Trước hết phải biết chuẩn bị đầy đủ các gia vị và các món đi kèm.
Ăn phở cần phải ăn từ từ, từng gắp một với đầy đủ các món và hương vị. Phải tận hưởng từ tốn, từ trên xuống dưới cho đến khi hết bát phở. Ăn phở là phải ăn và nếm không bỏ sót một thứ gì cho đến khi hết sạch. Những cảm giác sẽ thay nhau ngự trị trong con người bạn từ lúc nếm gắp phở đầu tiên, thìa nước đầu tiên cho đến giọt cuối cùng. Khung cảnh, môi trường sẽ giúp cho bạn thêm những cảm giác thăng hoa và hạnh phúc.
Hãy thưởng thức và sẽ biết vị ngon của phở! :D

langthang
18-06-2010, 10:47 PM
Phở à ! có nhiều loại Phở , phở Vuông , Phở 24, Phở Bát Đàn , phở Nam Định , phở Gia Truyền.....và có lẽ mỗi người có 1 sở thích và cảm nhận Vị Phở riêng.
Hận chắc có lẽ dc tính là Thày Tu vì chửa từng biết Phở là gì. Mười mấy năm hì hục chỉ ăn cơm,ko có cơm thì đành nhịn.

Thế thì nên ăn cơm luôn cho chắc ăn. Đừng dại ăn phở vì ăn xong ghiền mà không đủ khả năng ăn thì ...chết sớm là cái chắc!

Tazang
18-06-2010, 11:23 PM
Đồng ý 2 tay và 2 chân rưởi :D
Ăn phở cần có nghệ thuật. Trước hết phải biết chuẩn bị đầy đủ các gia vị và các món đi kèm.
Ăn phở cần phải ăn từ từ, từng gắp một với đầy đủ các món và hương vị. Phải tận hưởng từ tốn, từ trên xuống dưới cho đến khi hết bát phở. Ăn phở là phải ăn và nếm không bỏ sót một thứ gì cho đến khi hết sạch. Những cảm giác sẽ thay nhau ngự trị trong con người bạn từ lúc nếm gắp phở đầu tiên, thìa nước đầu tiên cho đến giọt cuối cùng. Khung cảnh, môi trường sẽ giúp cho bạn thêm những cảm giác thăng hoa và hạnh phúc.
Hãy thưởng thức và sẽ biết vị ngon của phở! :D

Không ăn Phở sao thấy cái Chắc Dạ của Cơm?
Không thi thoảng bỏ Cơm sao thấy vị Ngon của Phở?

Đông Quân
18-06-2010, 11:39 PM
Phiếm bàn về “cơm” và “phở”

Nếu xét về “thành phần cấu tạo” thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ… gạo tẻ. Phở có thịt có hành, thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn… hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và… no lâu hơn.

http://www.raovat.com/upload/file_upload/file_uploadhanhdttpho-bo-tai-chin3429.jpghttp://sieuthigao.vn/CmsImage/Bac%20huong/gaobacthom.jpg

Dân gian (hay đúng hơn là đàn ông gân và gian) gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì 2 “nguyên tố” ấy đều có 2 giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng xét về giá trị “nhận thức” rõ ràng có ưu thế, vì phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm.

Thật vậy, biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã tốn hàng ngàn trang giấy tán tụng phở như Thuần Việt, Hồn Việt hay Đặc Việt. Chính một quan chức cấp cao đã từng kêu: Thương hiệu Việt dường như chỉ có phở, áo dài, và nón lá. Rất ít bài viết về cơm. Nhà văn Nguyễn Tuân nổi tiếng về bài ký “Phở”, chưa có nhà văn, thơ nào nổi tiếng về bài ký “Cơm”. Thật quá ngạc nhiên.

Trở lại vấn đề chán “cơm” thèm “phở”, đã có rất nhiều bài vè bài thơ và chuyện hài về việc ấy mà gần như chàng đàn ông nào cũng thuộc. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc buồn cười là “phở” xấu hoặc già hơn “cơm”.

Vừa qua tại một quán bia tại trung tâm thành phố, giới đàn ông đã tổ chức một cuộc hội thảo nghiêm túc với chủ đề “cơm” và “phở”. Về dự hội nghị có đông đủ giới đàn ông nhân sĩ, trí thức và các thành phần, kể cả đàn ông Việt ở nước ngoài. Sau 3 ngày khẩn trương làm việc, thảo luận sôi nổi các đại biểu đã thông nhất một bản báo cáo để đệ trình lên Liên hợp quốc giải thích nguyên nhân tại sao chán cơm thèm phở:

1. Đàn ông thèm “phở” vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở nhất là phở đặc biệt, phải có tiền, xe hoặc vừa có tiền vừa có xe. Trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

2. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc

3. No thì rất khó ăn thêm cơm, còn phở no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô cũng chẳng sao.

4. Ăn phở xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút là tuỳ. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

5. “Phở” không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế chỉ có nguội hơn.

6. “Phở’ có thể ăn chung với bạn bè. “Cơm” thì rất ít, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.

7. Lúc ăn phở, dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng, thêm cả nước “béo”. Còn cơm có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”. Ai gắt xin tự hiểu.

8. Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân.. tuỳ ta quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

9. Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn… thiếu. Còn nếu không đưa tiền lương và nộp ,”cơm” sẽ dừng ngay.

10. Bỏ tiệm “phở” này dễ dàng tìm tiệm “phở” khác. Còn bỏ “cơm” thì phức tạp vô cùng.

11. Cuối cùng thì “phở’ lúc nào cũng nhiều nước hơn “Cơm”, dễ húp hơn cơm, cơm muốn có nước thì phải thêm canh, phức tạp

(ST)

kehotro
19-06-2010, 12:58 AM
Đây quả nhiên là topic hot. Nhưng con số nêu ra với lượng khảo sát quá bé trên số lượng thực tế quá lớn nên kết quả không chính xác là điều đương nhiên. Nếu muốn chính xác hơn cần phân nhóm đối tượng. Thông thường, càng thành công về kinh tế, quyền lực thì tỉ lệ xơi phở càng cao. Đối với nhóm đối tượng này, con số có thể vượt ngưỡng 90%. Theo khảo sát của ngước ngoài về nhóm này. Các nhà khảo sát gọi đây là hội chứng: Con gà cất tiếng gáy.( Con gà chiến thắng sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình)

Nhóm còn lại tùy theo ngoại hình, khả năng quyến rũ, môi trường làm việc, giao tiếp mà có cơ hội thể hiện bản năng chinh phục.

Xét theo lẽ thông thường dựa trên các nghiên cứu khoa học thì người đàn ông càng có nhu cầu cao về tình dục thường có năng lực làm việc mạnh mẽ hơn người bình thường. Ngoài ra, những đối tượng không thể thỏa mãn tình dục cũng có thể dồn hết năng lực vào chuyên môn nên cũng dẽ thành công trong công việc.

Tóm lại, rất hiếm tìm được đàn ông chỉ biết duy nhất một người phụ nữ. Mà nếu có người như vậy. Quả thật rất khó hiểu!

Phu sinh
19-06-2010, 01:30 AM
Hi... Hi... Hì... Hì... Hí... Hí... Nói đại là hâm, là thầy chùa gì đó như Oa đấy, cái gì mà rất với khó hiểu..... Ơ... Ơ... Thế ra em nói anh khó hiểu hở??? Hi... Hi... Hì... Hì... Hí... Hí...:thutieu:

OA _ NỮ
19-06-2010, 04:03 AM
Hi... Hi... Hì... Hì... Hí... Hí... Nói đại là hâm, là thầy chùa gì đó như Oa đấy, cái gì mà rất với khó hiểu..... Ơ... Ơ... Thế ra em nói anh khó hiểu hở??? Hi... Hi... Hì... Hì... Hí... Hí...:thutieu:

Ở SG có một tiệp PHỞ NGÓ, Chắc bác PS nhà mình là khách hàng quen hỉ?:D

Tường Thụy
19-06-2010, 06:46 AM
Hi hi. đọc cái topic này mãi rồi cúng bắt buộc phải vào cuộc. Mình thì thấy gọi là cơm hay phở cũng chỉ là tương đối. Một loại món ăn được chế biến cách nào đi chăng nữa cũng nhằm đáp ứng nhu cầu lúc đói, nên gọi chung là cơm - phở. Nó có hai thuộc tính: cơm và phở. Gọiị thế nào còn tuỳ trường hợp. Ở trường hợp này người ta gọi là cơm nhưng trong trường hợp khác thì lại là phở.
Vì thực tế cánh đàn ông hay ăn vụng cơm nguội của nhau. Với người bị mất cắp thì đó là cơm, với kẻ ăn trộm thì đó là phở, mặc dù cùng nói tới một đối tượng

Lão K
19-06-2010, 07:09 AM
Vì thực tế cánh đàn ông hay ăn vụng cơm nguội của nhau. Với người bị mất cắp thì đó là cơm, với kẻ ăn trộm thì đó là phở, mặc dù cùng nói tới một đối tượng

Hề hề, cái này thì LK không đồng ý với bác Thuỵ. Cơm hàng cháo chợ thiếu gì, hơi đâu mà đi ăn cơm nguội nhà hàng xóm. Chưa chắc đã ngon mà có thể bị đập phù mỏ, không còn miệng để ăn nữa. :haha: :haha:

Câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" phải là sách gối đầu của cánh mày râu nếu muốn còn sống để thưởng thức cơm với phở :o

Nhudadauyeu
19-06-2010, 07:14 AM
Hề hề, cái này thì LK không đồng ý với bác Thuỵ. Cơm hàng cháo chợ thiếu gì, hơi đâu mà đi ăn cơm nguội nhà hàng xóm. Chưa chắc đã ngon mà có thể bị đập phù mỏ, không còn miệng để ăn nữa. :haha: :haha:

Câu "cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan" phải là sách gối đầu của cánh mày râu nếu muốn còn sống để thưởng thức cơm với phở :o

đúng là "cơm thầy vợ bạn, gái cơ quan "là cấm léng phéng :D:D:youarethewoman::botay:
Mà thấy thời buổi này nhìu pác giỏi thật
ăn phở thường xuyên mừ vợ ở nhà ko bít, lại còn tin tưởng xã tuyệt đối nữa cơ
Đó cũng là nghệ thuật :D:D:D:D

Lão K
19-06-2010, 07:15 AM
Đồng ý 2 tay và 2 chân rưởi :D
Hãy thưởng thức và sẽ biết vị ngon của phở! :D

Sao ai cũng có 2 chân mà LT lại có 2 chân rưởi vậy? Ngộ ghê ta. :saoco: :saoco:

Hôm nào Lang Thang khoe bà con coi nửa chân kia được không? :haha: :haha:

Tường Thụy
19-06-2010, 08:00 AM
Mình thì cho rằng số đàn ông ngoại tình vẫn nhiều hơn phụ nữ. Nhưng trước hết, cần quan niệm thế nào là ngoại tình.
Chuyện tình giữa một người độc thân với một người đang có gia đình thì người đang có gia đình là ngoại tình, người kia thì không. Người độc thân ở đây là chỉ nói tới những người bình thường trong xã hội. Nếu có vỡ lở ra thì trước chính quyền họ chẳng bị sao cả vì đều là của họ cho nhau cả.:D
Trong trường hợp này, vì như các bạn đã nói không thể ai ngoại tình với chính mình mà phải có đối tượng ngoại tình nên coi như bằng nhau về con số. Nhưng số phụ nữ độc thân nhiều hơn nam (tỉ lệ sinh nữ cao hơn nam, sống lại "dai" hơn) nên dù con số nam và nữ ngoại tình có bằng nhau thì tỉ lệ ở nam vẫn cao hơn (cùng tử số, mẫu số nào nhỏ hơn thì phân số ấy lớn hơn):D
Lại mở rộng ra, việc đàn ông vào các hang động cũng cần coi là ngoại tình. Mà tiếp viên hiện nay đều là nữ. Ngoài ra còn có đội ngũ gái gọi. Đành rằng trai gọi cũng đã có nhưng không đáng kể (mềnh cũng đã bị đi phục hồi nhân phẩm về việc này. Khoái nhất là cả trại có mỗi mềnh là nam):D:D:D
Kết luận: đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ cả về con số và tỷ lệ

Boulevard
19-06-2010, 05:49 PM
Mình thì cho rằng số đàn ông ngoại tình vẫn nhiều hơn phụ nữ. Nhưng trước hết, cần quan niệm thế nào là ngoại tình.
D:D:D
Kết luận: đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ cả về con số và tỷ lệ


Đọc cái này của bác và cả sự đồng tình cho rằng con số thống kê của báo là thiếu chính xác, tỷ lệ nam giới ngoại tình là cấp số nhân. Cảm thấy hơi buồn. Mình thích ăn phở nhưng là phở xịn, còn "phở" kia thì chẳng khoái. Cơm vẫn là món ngon nếu biết cách chế biến khéo léo, biết đổi món và thay khẩu vị! Chỉ tiếc là "cơm" chẳng biết đổi vị tăng sức hấp dẫn khiến nhiều người phải đi tìm "phở". Thảo nào mà tỷ lệ ly hôn ngày càng cao!

boylangthang
19-06-2010, 06:37 PM
Bác nào nói phở ngon tức là đã ăn phở. Bác nào bẩu cơm chắc dạ thì cũng đã ăn phở mới so sánh được. Vậy chỉ còn mấy bác ăn mà không thấy ngon than vãn thôi. Boy tui đang ở Sầm Sơn, bác nào biết phở chỗ nào ngon chỉ giùm, có hậu tạ ạ!!!!