PDA

View Full Version : Vân thi quán



Pages : [1] 2 3 4 5 6

Triplec
03-06-2010, 11:59 AM
Chị gọi điện nói “em mở blog đi để chị vào tán với em”. “ Em không mở blog được đâu chị ơi vì em không có thời gian chăm sóc nó”. Nói với chị thế và thực lòng mình cũng nghĩ như vậy. Đã có nhiều thread mình mở ra ở NR này và rồi lại để nó chìm vào đâu đó, mặc dù khi mới mở mình rất tâm huyết và cũng muốn chăm chút cho nó. Có phải là do công việc bận bịu hay do mình là người cả thèm chóng chán nhỉ. Chắc là cả hai!

Định bụng sẽ mãi ăn nhờ ở đậu blog “Những khoảnh khắc…” của Boulevar thôi nhưng hôm nay nghỉ ốm ở nhà, định viết một bài nhưng post lên blog của Bou thì thấy vô duyên quá. “Những khoảnh khắc…” là để Bou viết những tâm sự của mình và bạn bè vào chia sẻ cùng Bou. Mình và bạn cũ vào tán nhăng cuội trong đấy, ít thì được nhưng nhiều thì thấy chướng chướng làm sao ấy. Nên thôi đành vỡ đất mở quán nhỏ này vậy.

Tại sao lại là “Vân thi quán”? Ừ thì chủ nhân của nó là người thích lang thang đi mây về gió mà. Nhưng tại sao lại “thi”? Ừ thì để ăn theo quán thơ Đường thân thiết khi xưa mà thôi chứ quán mở ra, bạn bè ai rảnh và có hứng thì ghé vô chứ không có yêu cầu phải đề thơ (tất nhiên là chủ nhân của quán sẽ rất vui nếu bạn bè đề thơ lên vách làm kỷ niệm!).

Thế đấy, đó là lý do Triplec mở quán nhỏ này. Mọi người khi nào rảnh vào chơi cùng Triplec nhé. Chẳng may Triplec không có nhà thì cũng cứ tự nhiên ngắm hoa, thưởng trà nghe.



http://img.muare.vn/alihoalac/truc-lan-tra6.jpg

Triplec
03-06-2010, 12:56 PM
Tối thứ hai tuần trước đi ăn chả cá Lã vọng ở SG với một người bạn. Anh cũng là bạn bước ra từ cõi ảo của mình, chu đáo, chân tình. Anh là một trong những người mình rất nể trọng ở Mx xưa, vì kiến thức sâu rộng của anh và vì tình cảm anh đã dành cho những người bạn ảo nữa. Nhớ hồi ấy có một người bạn của ĐTQ bị Admin ban nick vĩnh viễn (cái này thì Admin đã sai và sau đó đã sửa). Anh vì bất bình thay cho bạn mà nhất định không chịu nhấn phím vào Mx chơi nữa (như các thầy đồ xưa bẻ bút hay nhạc sĩ đập vỡ đàn ý nhỉ!). Sau này khi mình thông báo lại tình hình và thuyết phục mãi anh mới vào lại Mx. Còn anh bạn bị ban nick hồi ấy thì đã cảm động đến phát khóc lên vì tình cảm bạn bè đã dành cho anh.

… Quán chả cá trên đường Hồ Xuân Hương, gần ngay khách sạn mình ở. Quán này chắc đúng là chi nhánh của quán chả cá Lã Vọng ngoài Hà Nội mở trong này. Cá lăng, rất ngọt và mềm, không khô xác. Anh cứ ngạc nhiên vì mình là người Bắc mà không biết ăn mắm tôm. Ừ, không ăn mắm tôm nhưng vẫn thấy chả cá ngon mà :)

Rời quán chả cá Lã vọng mình và anh sang Cà phê Sỏi đá nghe nhạc. Đúng là nghe nhạc thôi chứ hai người có ai uống cà phê đâu. Mình thì uống lipton bạc hà, anh thì uống Lavie! Tất nhiên chuyện của hai người bạn của ĐTQ thì cũng chỉ về ĐTQ và những người bạn thôi. Buồn cười, anh bảo hồi mới đầu vào ĐTQ cứ tưởng mình là một cô bé mới lớn (chắc tại thơ văn sướt mướt quá!). Sau lại nghĩ mình là dân con nhà Bắc Kỳ 54, vì văn phong, giọng thơ và kiến thức thơ văn cổ quá (không biết cái này có được coi là một lời khen không nhỉ?!). Cũng giống Lt lão đệ của mình, lúc đầu thì nghĩ mình not nớt lắm, bắt nạt làm mình khóc hết hơi, bỏ không vào Mx một thời gian. Sau này thế nào lại nghĩ (và đi tuyên truyền khắp nơi nữa chứ!) mình nhất định phải là bà xã của đại huynh và nghiễm nhiên mình được cái danh xưng “đại tẩu”. Hihi, thế cũng là may không có thì mình đã bị gom vào cái tam cung lục phủ của lão ấy rồi. Hồi còn bên Mx có lẽ chỉ có 2 người phụ nữa không bị lão ấy gom vào là chị ON - mama tổng quản và mình - “đại tẩu" của lão ấy thôi!

… Anh hỏi mình dạo này có vào lại NR ko. Lần trước gặp mình có kể cho anh nghe về NR nhưng khi anh reg nick vào thì thấy mình đã xóa hết các bài trong ĐTQ rồi. Anh cũng chỉ reg nick vào ngó nghiêng thôi chứ cũng chưa post bài nào. Mình bảo anh khi nào rảnh thì vào lại NR và ĐTQ chơi. Bạn bè cũ mà gặp anh trong ấy thì chắc cũng mừng lắm. Mình nói với anh thế nhưng không chắc sẽ gây lại quán xưa được. Giờ công việc bận bịu cùng bao thứ lo toan thường nhật làm nàng thơ của mình bỏ đi mất rồi.

Nói chuyện cùng anh biết là CB79 mới cưới vợ. Chúc mừng CB đã tìm được nửa của mình. CB79 là một trong những bạn bè ở Mx mà mình rất ấn tượng. Tuổi trẻ nhưng đa tài, tinh thông nhiều thứ, tất nhiên là cả chuyện ăn chơi nữa. Ừ, có mấy ai nối tiếng ở Mx xưa mà không lẫy lừng về chuyện ăn chơi đâu nhỉ!

Phu sinh
03-06-2010, 02:01 PM
............. Ừ, có mấy ai nối tiếng ở Mx xưa mà không lẫy lừng về chuyện ăn chơi đâu nhỉ!


Hi... Hi... Chúc mừng nhà mới của em! Hy vọng lần này kg bị chìm nữa!

:D Hên quá, anh tiếng chẳng nổi mà chơi cũng chẳng lừng!!! :haha:

Triplec
03-06-2010, 02:09 PM
Thanks anh đã ghé xông nhà cho Triplec. Hy vọng quán nhỏ này của Triplec sẽ được bạn bè ưu ái qua lại như xưa.

Yeah, anh không nổi tiếng cũng chẳng lẫy lừng chỉ là Sú-pe-mọt của một box lẫy lừng nhất Mx khi xưa mà thôi :nguong:

OA _ NỮ
03-06-2010, 03:21 PM
Cám ơn ngọn gió lành đã thổi mây lang thang rơi xuống miền đất vắng nhưng tình nồng này.
Em yên tâm, khi nào em lại muốn đi mây về gió thì mọi người sẽ vô đây đốt lửa sưởi ấm căn nhà mới cho em.

Chúc em mãi trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc nhé.

Boulevard
03-06-2010, 04:33 PM
Chắc là Boulevard không bị chị Triplec cấm cửa vào nhà đâunhir? Em sẽ thường xuyên vào ngắm hoa, thưởng trà và nhất là đọc thơ chị và nghe những trải nghiệm tâm sự từ chị để học học và cả chia sẻ nữa. Giận ghê cơ, Boulevard rất vui được mọi người post bài, thơ và chia sẻ những suy nghĩ của mọi người vào nhà boulevard... Vì ngay tiêu đề em đã nói là "Những khoảnh khắc" mà... Buồn, vui là những cảm xúc không thể thiếu trong đời người, và khi buồn nhất, vui nhất có bạn cùng chia và được bạn chia là niềm vinh dự lớn lao.
Có điều em cũng thích chị lập riêng 1 blog để đọc được phong cách của chị từ A tới Z... Tìm hiểu ngôn ngữ và văn phong của mỗi người là 1 hứng thú của em. Chúc Vân Thi quán đông vui tấp nập anh tài... và cả những kẻ bất tài thích hóng hớt như em nữa. hihi:youarethewoman:

hahaha
03-06-2010, 06:26 PM
http://giadinh24h.com/Home/uploads/image/news/1250042952.nv.jpg
Mừng Vân Thi!

Cung chúc tỷ Tri đã dựng nhà
Vân Thi quán nhỏ mới khai hoa
Tao nhân hạ bút vui chung rượu
Mặc khách dừng chân thưởng chén trà
Chẳng giỏi cầm kỳ hùn tích truyện
Không hay thi hoạ góp lời ca
Gần xa dẫu ảo mà lòng thật
Vẫn thế chân tình ta với ta

LÃO HẠC
03-06-2010, 08:11 PM
Mừng Vân Thi!

Cung chúc tỷ Tri đã dựng nhà
Vân Thi quán nhỏ mới khai hoa
Tao nhân hạ bút vui chung rượu
Mặc khách dừng chân thưởng chén trà
Chẳng giỏi cầm kỳ hùn tích truyện
Không hay thi hoạ góp lời ca
Gần xa dẫu ảo mà lòng thật
Vẫn thế chân tình ta với ta


Ước...

Trầm tư trở lại ghé thăm nhà
Lối cũ em về ngập nắng hoa
Thủa ấy trao lời nơi quán rượu
Giờ đây gởi ý chốn thư trà
Đường duyên mấy buổi gom lời hát
Giấc mộng bao ngày góp tiếng ca
Nguyện ước thời gian quay trở lại
Sum vầy hạnh phúc ấm lòng ta...

LH 3/6

Lâu rồi mới về thăm lại nhà,thấy chủ quán dễ mến LH xin hoạ đôi vần với bác haha cho vui nhà..

SunWild
03-06-2010, 08:20 PM
Chúc mừng chị có nhà mới, hy vọng lại được nghe những vần thơ ngọt ngào của chị!

kehotro
03-06-2010, 08:30 PM
Xin chào chị Triplec!

Thú thật là em ít khi nào vào đọc Blog, nhưng hôm nay thấy cụm từ " VÂN THI QUÁN " bèn lao vào đọc. Thì ra là chị, em cũng chẳng biết nói gì ngoài việc : Chúc chị luôn vui tươi và có thi hứng để làm thơ như khi xưa.

Candy
03-06-2010, 08:38 PM
Mừng chị xây nhà mới. Chúc chị luôn vui vẽ và mong được đọc nhiều thơ của chị.
Em mang hoa qua nhà chị trồng nà
http://serv13.enterupload.com/i/00243/yxjrpzlejjgd_t.jpg (http://www.enterupload.com/yxjrpzlejjgd/IMG_0709.jpg.html)

Triplec
04-06-2010, 03:28 PM
http://giadinh24h.com/Home/uploads/image/news/1250042952.nv.jpg
Mừng Vân Thi!

Cung chúc tỷ Tri đã dựng nhà
Vân Thi quán nhỏ mới khai hoa
Tao nhân hạ bút vui chung rượu
Mặc khách dừng chân thưởng chén trà
Chẳng giỏi cầm kỳ hùn tích truyện
Không hay thi hoạ góp lời ca
Gần xa dẫu ảo mà lòng thật
Vẫn thế chân tình ta với ta




Ước...

Trầm tư trở lại ghé thăm nhà
Lối cũ em về ngập nắng hoa
Thủa ấy trao lời nơi quán rượu
Giờ đây gởi ý chốn thư trà
Đường duyên mấy buổi gom lời hát
Giấc mộng bao ngày góp tiếng ca
Nguyện ước thời gian quay trở lại
Sum vầy hạnh phúc ấm lòng ta...

LH 3/6

Lâu rồi mới về thăm lại nhà,thấy chủ quán dễ mến LH xin hoạ đôi vần với bác haha cho vui nhà..


Vui…

Hạnh phúc làm sao bạn ghé nhà
Đường xưa nắng trải rạng mầu hoa
Cố nhân thắm thiết mời ly rượu
Lữ khách thanh tao đãi tách trà
Rộn rã mê say từng nốt nhạc
Du dương tình tứ mỗi lời ca
Ưu phiền chốn ấy xin người bỏ
Để lại về đây mộng với ta
Triplec June 4, 2010

Cảm ơn hahaha và Lão hạc đã ghé thăm và đề thơ lên vách quán. Hai bạn nhớ thường về VTQ chơi nhé.

Triplec
04-06-2010, 03:46 PM
Cám ơn ngọn gió lành đã thổi mây lang thang rơi xuống miền đất vắng nhưng tình nồng này.
Em yên tâm, khi nào em lại muốn đi mây về gió thì mọi người sẽ vô đây đốt lửa sưởi ấm căn nhà mới cho em.

Chúc em mãi trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc nhé.

Chị ơi em cảm ơn chị nhiều về những lời chúc chân tình. Em cũng mong chị luôn hạnh phúc, yêu đời và mãi không có tuổi chị nhé :)

Chị cũng nhớ ghé chăm sóc nhà giùm em mỗi khi em nổi hứng đi lang thang nha chị :D

Triplec
04-06-2010, 04:11 PM
Chắc là Boulevard không bị chị Triplec cấm cửa vào nhà đâunhir? Em sẽ thường xuyên vào ngắm hoa, thưởng trà và nhất là đọc thơ chị và nghe những trải nghiệm tâm sự từ chị để học học và cả chia sẻ nữa. Giận ghê cơ, Boulevard rất vui được mọi người post bài, thơ và chia sẻ những suy nghĩ của mọi người vào nhà boulevard... Vì ngay tiêu đề em đã nói là "Những khoảnh khắc" mà... Buồn, vui là những cảm xúc không thể thiếu trong đời người, và khi buồn nhất, vui nhất có bạn cùng chia và được bạn chia là niềm vinh dự lớn lao.
Có điều em cũng thích chị lập riêng 1 blog để đọc được phong cách của chị từ A tới Z... Tìm hiểu ngôn ngữ và văn phong của mỗi người là 1 hứng thú của em. Chúc Vân Thi quán đông vui tấp nập anh tài... và cả những kẻ bất tài thích hóng hớt như em nữa. hihi:youarethewoman:

Ồ, làm sao mà chị cấm cửa em cơ chứ?! Chị mến Boulevar ngay từ khi đọc bài viết đầu tiên của em mà. Boulever khi nào thích cứ sang chị chơi nhé. Chị cũng sẽ thường ghé sang bên ấy để đọc ké những dòng tâm sự của em.


Chúc mừng chị có nhà mới, hy vọng lại được nghe những vần thơ ngọt ngào của chị!

Cảm ơn Sunwild nha. Triplec cũng mong tìm lại được những vần thơ xưa nhưng mong ước chỉ là mong ước thôi :)


Xin chào chị Triplec!

Thú thật là em ít khi nào vào đọc Blog, nhưng hôm nay thấy cụm từ " VÂN THI QUÁN " bèn lao vào đọc. Thì ra là chị, em cũng chẳng biết nói gì ngoài việc : Chúc chị luôn vui tươi và có thi hứng để làm thơ như khi xưa.

Cảm ơn Kehotro nhiều. Triplec vẫn giữ những vần thơ rất đẹp Kehotro và các bạn đã họa cùng Triplec khi xưa. Mong có dịp được đọc thơ của Kehotro lưu trên vách Vân Thi Quán


Mừng chị xây nhà mới. Chúc chị luôn vui vẽ và mong được đọc nhiều thơ của chị.
Em mang hoa qua nhà chị trồng nà
http://serv13.enterupload.com/i/00243/yxjrpzlejjgd_t.jpg (http://www.enterupload.com/yxjrpzlejjgd/IMG_0709.jpg.html)

Cảm ơn em, em thật ngọt ngào. Ai kia quả là diễm phúc có được em :naonao:

Triplec
04-06-2010, 04:38 PM
Vô tình mới được biết một chuyện. Cho dù chẳng liên quan gì tới mình nhưng lòng đầy nghi ngại. Không lẽ bạn mình là người như thế? Chợt thấy buồn và tiếc...

NHAT NGUYET
04-06-2010, 05:25 PM
Tại sao lại là “Vân thi quán”?


Chúc mừng em đã thật sự trở lại với NR, đã gầy dựng "quán", hy vọng "quán" lại như xưa, là nơi để bè bạn quây quần bên nhau như thuở nào...

"Vân thi quán" cái tên nghe hay lắm! nhưng vui hơn vì qua cái tên này, anh cảm nhận được rằng em sẽ chăm chút "nó" kỹ hơn, chứ không vì ham chơi mà bỏ bê nó nữa. Anh hiểu tên quán theo cách của riêng mình :D

"Vân thi quán" cũng gợi nhớ trong anh mấy câu thơ ngày xưa:

Không tên 1

Gió nhớ ai, quấn qua quấn quít!
Mình nhớ ai?
Mây!
Gió bềnh bồng
Mây ơi mây!
Về thôi kẻo muộn
Nhạt nắng rồi, còn nhớ nhau không?
20.09.08

Không tên 2

Trời ươm nắng mây hồng đôi má
Gió vờn mây
Mây...
Dậy sắc màu
Mây ơi mây!
Quyện theo cùng gió
Đón ráng chiều, sưởi ấm cho nhau.
13/10/2008

Lần vào SG vừa rồi, anh không gặp được nhân vật em kể ở trên (chỉ kịp í ới với nhau vài câu qua điện thoại), không được hắn đãi món chả cá LV, ghen tỵ ghê! :D, nhưng lại được ngồi nhậu cả buổi tối với một nhân vật khác của ĐTQ, anh em ôn lại đủ thứ chuyện, tất nhiên cũng không ngoài đề tài "Đường Thi Quán". Hắn "mê tín" em lắm! :D. Em liên lạc và mời L.H với CB79 về đây chơi em nhé! Mong rằng nhà mới của em sẽ tràn ngập tiếng cười và ấm áp tình bè bạn.

Triplec
04-06-2010, 11:08 PM
Triplec cũng mong ước quán được như xưa. Hy vọng với sự giúp sức của anh và bạn bè, mong ước ấy sẽ thành sự thực.

Triplec cũng nhớ những vần thơ mây - gió năm xưa. Nhưng hình như trí nhớ về thời gian của Triplec tốt hơn của anh thì phải :)


Không tên 1

Gió nhớ ai, quấn qua quấn quít!
Mình nhớ ai?
Mây!
Gió bềnh bồng
Mây ơi mây!
Về thôi kẻo muộn
Nhạt nắng rồi, còn nhớ nhau không?
LNĐ.20.9.2008


Vô đề 1

Trời không nắng mây sầu u tối
Gió bỏ đi
Mây...
Lặng trong lòng
Mây ơi mây!
Thôi tan thành nước
Trả lại người, về với hư không.
Triplec - Sept. 20, 2008


Không tên 2

Trời ươm nắng mây hồng đôi má
Gió vờn mây
Mây...
Dậy sắc màu
Mây ơi mây!
Quyện theo cùng gió
Đón ráng chiều, sưởi ấm cho nhau.
LNĐ 21.09.08


Vô đề 2

Mây theo gió tìm nơi nắng ấm
Nắng trốn mây
Mây…
Tủi trong lòng
Gió ơi gió!
Mây đi cùng gió
Nắng nhạt rồi, gió bỏ mây không?
Triplec - Sept. 20, 2008

LÃO HẠC
04-06-2010, 11:42 PM
Vui…

Hạnh phúc làm sao bạn ghé nhà
Đường xưa nắng trải rạng mầu hoa
Cố nhân thắm thiết mời ly rượu
Lữ khách thanh tao đãi tách trà
Rộn rã mê say từng nốt nhạc
Du dương tình tứ mỗi lời ca
Ưu phiền chốn ấy xin người bỏ
Để lại về đây mộng với ta
Triplec June 4, 2010

Cảm ơn hahaha và Lão hạc đã ghé thăm và đề thơ lên vách quán. Hai bạn nhớ thường về VTQ chơi nhé.


Mong.

Vần thơ lạc lõng gác nơi nhà
Nghĩa thắm ân tình tựa khóm hoa
Phấn khởi người về trao hũ rượu
Mừng vui bạn đến gởi khay trà
Bao chiều ngóng đợi thương câu hát
Mấy buổi mong chờ nhớ điệu ca
Quá khứ...ừ thôi...xin gói lại
Cho lòng thoả trí ước cùng ta...

LH 4/6

Lão K
05-06-2010, 10:07 PM
Chúc mừng Vân Thi Quán, hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật bình yên ở nơi này.

LK gởi cô chủ mấy chú vịt ba màu. Cô chủ ráng nuôi cho béo đặng đánh tiết canh vịt đãi bạn bè nha.

LK nghe đồn cô chủ quán có tài cắt cổ vịt thật ngọt và nấu cháo vịt thật ngon. :haha:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC_6797_2-1.jpg

Giởn vậy thôi chứ LK biết T sẽ không ăn thịt những chú vịt dễ thương này đâu vì LK mất mấy ngày mới lùa được mấy chú vịt khác màu đi ăn chung với nhau.

OA _ NỮ
05-06-2010, 11:04 PM
Lão K kiếm ở đâu được mấy chú vịt ba màu dễ thương như thế nhỉ, Nhìn ..Thèm quá.
Tiết canh ơi!:D

AirSpeed
06-06-2010, 01:33 AM
Ta...sầu....tìm chốn nhậu chơi vui...
Lang thang mãi....ơ kìa...Vân Thi Quán...
Không chút than ôi....không....cùng bè bạn....
Ta chỉ cần...chút ánh sáng....và ta....
:ngugat::ngugat::ngugat::ngugat::ngugat:

OA _ NỮ
06-06-2010, 01:21 PM
Tặng em trùm hoa tím treo nơi góc vườn ở Vân thi quán.

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_1668.jpg

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_1662.jpg

Treo hoa nơi góc vườn này được ko em.

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_1624.jpg

OA _ NỮ
06-06-2010, 01:28 PM
Mở tiệc mừng ăn nhà mới nào

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_1515.jpg

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_1511.jpg

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_1516.jpg

AirSpeed
06-06-2010, 01:30 PM
Thiếu thiếu gì đó Mum ơi...hahahha:loa_loa::loa_loa::loa_loa:

OA _ NỮ
06-06-2010, 01:45 PM
Thiếu gì thì Út up lên giùm Mom đi.

Để Mom đì tìm mấy bình Mao đài tửu về để cho mọi người loêu loêu soêu soêu tí nhỉ!:D

Boulevard
06-06-2010, 02:11 PM
Có hoa quả, có đồ nhắm mà lại thiếu rượu... điều này mà chị Oa lại "quên" sao, chắc không quên mà còn đang lựa xem thứ rượu nào để chiêu đãi bạn hiền nhỉ? Triplec xây nhà nhanh quá. Mới mấy ngày đã tăng vù vù rồi. Nhưng phải "đẻ" thêm nhiều thơ nữa ra được là nhà Triplec !

Triplec
06-06-2010, 04:36 PM
...ngồi nhậu cả buổi tối với một nhân vật khác của ĐTQ, anh em ôn lại đủ thứ chuyện, tất nhiên cũng không ngoài đề tài "Đường Thi Quán". Hắn "mê tín" em lắm!

Hihi, anh nhắn với anh ấy sẽ có ngày Triplec tới thăm "đàn con" của anh ấy. Mong ước thật sự của Triplec đấy!

Triplec
06-06-2010, 04:41 PM
Chị ON ơi, chị về nhà chắc vui lắm nhỉ. Nhất là hai con của chị được gặp lại Mummy sau mấy tháng xa cách.
Em cảm ơn chị đã trang trí nhà cho em. Lại còn làm bao nhiêu đồ ăn ngon để làm tiệc mừng nhà mới cho em nữa. Còn rượu, chắc chị ON đang tìm rượu ngon để đãi các bạn giùm Triplec đây mờ :nguong:

Triplec
06-06-2010, 04:51 PM
Chị ON ơi, những bông hoa mầu tím tên là gì hả chị. Triplec thấy hơi giống hoa bò cạp nước (muồng hoàng yến, osaka) những chắc không phải vì hoa bồ cạp nước có mầu vàng chanh.

NHAT NGUYET
06-06-2010, 05:53 PM
Thiếu gì thì Út up lên giùm Mom đi.

Để Mom đì tìm mấy bình Mao đài tửu về để cho mọi người loêu loêu soêu soêu tí nhỉ!:D

Chị Oa cho NN góp chung mấy bình Bàu Đá cho thêm hương vị chị nhé!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:EtbAqArvC4TSFM:http://goldenlink.vn/images/ncv12112008/anh/rbauda.jpg http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:xk1Csfp-2dKmUM:http://www.amthucvietnam.com/forum/uploads/33016/atvn.DSC02741.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:1dGBwGJ1uS2OSM:http://www.donghuongtayson.com/images/Legaldocuments/lx_08122009_030208.jpg http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:UeT7qGxgwsUF6M:http://images02.jaovat.com/ui/2/19/14/27521514_1.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:8sO9JBDUcwEtMM:http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyetsan/2006/6/28614/images/images28188_llll.JPG http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:TQsgxJoSXSmr9M:http://www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/upload/info/image/1217403676281_ruoubauda.jpg http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:lJm3Dq_38p5__M:http://www.gosanh.vn/uploads/spaw/news/1190508621.nv.jpghttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cICckwHgnMZwNM:http://gallery.vatgia.com/gallery_img/17/uvn1256882456.jpg

Triplec
06-06-2010, 09:47 PM
Ta...sầu....tìm chốn nhậu chơi vui...
Lang thang mãi....ơ kìa...Vân Thi Quán...
Không chút than ôi....không....cùng bè bạn....
Ta chỉ cần...chút ánh sáng....và ta....
:ngugat::ngugat::ngugat::ngugat::ngugat:

Cảm ơn AirSpeed đã ghé chơi Vân Thi Quán. Hy vọng nơi đây sẽ đủ rượu để AS nhậu cho bớt sầu :)

Triplec
06-06-2010, 09:54 PM
Chị Oa cho NN góp chung mấy bình Bàu Đá cho thêm hương vị chị nhé!

Anh NN ơi, Triplec mang rượu quý cất vào hầm để thỉnh thoảng mang ra đã khách nhé. Cảm ơn anh!

Đồ ăn chị ON mang đến ngon quá, Triplec cần một ly Monteverdi, có ai mời Triplec khôngggggggg? :D

Triplec
06-06-2010, 09:59 PM
Chúc mừng Vân Thi Quán, hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật bình yên ở nơi này.

LK gởi cô chủ mấy chú vịt ba màu. Cô chủ ráng nuôi cho béo đặng đánh tiết canh vịt đãi bạn bè nha. :acac:

LK nghe đồn cô chủ quán có tài cắt cổ vịt thật ngọt và nấu cháo vịt thật ngon. :haha: :acac:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC_6797_2-1.jpg

Giởn vậy thôi chứ LK biết T sẽ không ăn thịt những chú vịt dễ thương này đâu vì LK mất mấy ngày mới lùa được mấy chú vịt khác màu đi ăn chung với nhau.

Cảm ơn anh. Anh biết Triplec thích vịt lắm mà. Ba chú vịt này dễ thương quá, cho Triplec mang về thả ở hồ VTQ nhé.

NHAT NGUYET
06-06-2010, 11:53 PM
Cảm ơn anh. Anh biết Triplec thích vịt lắm mà. Ba chú vịt này dễ thương quá, cho Triplec mang về thả ở hồ VTQ nhé.

Ngày xưa anh "Vịt Sa Đéc" nhà ta có cả đàn vịt để chăn, qua thời khủng hoảng chỉ còn có 3 con :D :D :D, giờ em xin hết thì anh ấy còn mỗi... cái sào ah? :D :D :D

Triplec
07-06-2010, 01:36 PM
Thực sự là Triplec rất thích ăn thịt vịt nhưng cắt tiết vịt (và gà nữa) thì không dám. Không hẳn là Triplec thương những con vịt ấy mà là do Triplec sợ máu từ bé, chính vì vậy mới không dám đi học ngành y cho dù đó là mong ước của bố mẹ Tripecngày trước.

Nhớ hồi bé mẹ dắt sang bệnh viện nơi mẹ công tác để nhổ răng. Ôi trời ơi, vào cái phòng thấy bông trắng, bông đỏ đầy ra đấy mình khóc ầm ĩ đòi về, nhất định không chịu ngồi vào ghế để nhổ răng. Về nhà nghe mẹ kể lại bố bảo con gái ra bố xem cái răng thế nào nào. Rồi bố đưa hai ngón tay vào sờ sờ cái răng trong miệng mình, rồi tự nhiên thấy đau nhói một cái, rồi bố xòe tay ra, xong rồi! Cái răng nhỏ xíu của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của bố. Sau lần đó thì không bao giờ bố có thể kiểm tra răng mình được nữa. Rồi một lần răng mình lại bị lung lay. Mẹ bảo mình đi sang viện cùng mẹ để khám họng (chẳng hiểu sao lại khám họng!). Sang một cái phòng rất sạch sẽ, có chú bác sĩ hỏi mình đủ thứ chuyện rất vui. Rồi chú hỏi "Cháu đã ăn kem bao giờ chưa?" "Cháu ăn rồi". "Có thích ăn kem nữa không?", chú hỏi tiếp. "Có ạ." "Thế bây giờ há mồm ra chú cho cái này mát như kem ấy". Rồi chú bôi cái gì vào răng mình. Đúng là mát như kem. Chú bảo cứ há mồm ra chú cho ăn kem tiếp. Chú làm cái gì lách cách trong miệng mình, rồi chú bảo: xong rồi! Nhìn ra cái khay, thấy một chiếc răng của mình ở đấy rồi. Hóa ra mình bị chú ấy lừa để nhổ răng :acac: Nhưng mà quả thật nhổ răng kiểu ấy không đau tẹo nào, lại được ngậm cái bông mát mát như ăn kem. Thế là từ ấy mình chỉ có sang viện để nhổ răng thôi!

Con cà con kê, từ chuyện vịt sang chuyện răng. Triplec còn có một kỷ niệm đau thương với nhổ răng nữa. Đầu hè 2005 khi Triplec đang ôn chuẩn bị cho kỳ thi Qualify Exam thì tự nhiên một cái răng hàm bên phải đau nhức kinh khủng, không ăn, không ngủ và tất nhiên cũng không thể học được. Triplec lo lắm vì đây là kỳ thi rất quan trọng với sinh viên PhD ngành học của Triplec. Thí sinh phải trả lời vấn đáp trước một hội đồng các giáo sư kiến thức tổng hợp về 6 môn học bắt buộc đã học qua. Sinh viên nào không qua được kỳ thi này thì sẽ không được chuyển qua giai đoạn tiếp cho dù mỗi một môn học này trong năm sinh viên đã thi và qua hết.

Cái răng hành hạ sang đến ngày thứ 2 thì Triplec không chịu đựng nổi nữa. Lên phòng Y tế của Trường họ bảo mình bị mọc răng khôn, phải tới phòng mạch của nha sĩ để nhổ vì y tế trường không có dịch vụ này. Rồi họ giới thiệu Triplec tới một phòng mạch, nghe nói giảm 20% phí cho sinh viên của trường. Gọi điện hẹn chiều tới khám. Sau thời gian khám, nhổ chừng 30 phút họ in cho Triplec cái biên lai 230 USD, đúng bằng giá tiền cái camera Nikon P&S Triplec mới mua:acac: Hè ấy về nhà kể chuyện với bà ngoại hai nhí, bà bảo, ngần ấy tiền mang về đây nhổ được cả một hàm :D:D:D

Hihi, tán nhăng cuội tý giờ phải quay lại làm việc tiếp không có sếp sang bất chợt thấy đang lướt mạng thì chết!

Triplec
07-06-2010, 01:41 PM
Ngày xưa anh "Vịt Sa Đéc" nhà ta có cả đàn vịt để chăn, qua thời khủng hoảng chỉ còn có 3 con :D :D :D, giờ em xin hết thì anh ấy còn mỗi... cái sào ah? :D :D :D


Triplec xin vịt và xin luôn cả người về chăm vịt cho Triplec mà :nguong:

OA _ NỮ
07-06-2010, 01:48 PM
Ngần ấy tiền mang về nhổ được cả một hàm...

Đọc đến đó Oa Nữ cười lăn lóc...:botay:

Ban Mai
07-06-2010, 01:51 PM
Ngần ấy tiền mang về nhổ được cả một hàm...

Đọc đến đó Oa Nữ cười lăn lóc...:botay:

Em cũng cười lăn lóc. Triplec, em iu chị hehehe :love2:

hahaha
07-06-2010, 02:02 PM
khuynh hướng ........trong NR ngày càng nghiêm trọng!:D:D:D

OA _ NỮ
10-06-2010, 04:52 PM
Lục mãi trong kho mới tìm thấy chai Mao đài tửu. Mang ra lau chùi, rồi hít hà....

Tặng em cho có đủ ,,,,

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/IMG_7739.jpg

OA _ NỮ
12-06-2010, 12:31 AM
Em cứ mây lang thang mãi, chị tặng em con kì hưu này nhé.

Theo truyền thuyết, nó là một con vật rất linh thiêng để trấn giữ nhà, mang đến nhiều tài, nhiều lộc.:D

http://i933.photobucket.com/albums/ad172/cauvongkhuyet2000/DSC_0151.jpg

Đây là một thần vật. Nó ko có hậu môn, mà miệng thì rất rộng. Do đó chỉ của có vào mà ko có của ra.

Chùm râu rất dài, đó là biểu tượng cuat trường thọ.

Có đôi cánh, thể hiện sư tự do, bay nhảy...

Còn nhiều, nhiều nữa, chị quên mất rồi.



Khi họ cho mình coi, rồi họ hướng dẫn cách đụng chạm vào thần vật. xong rồi họ phủ khăn lên, ko cho chụp hình.

Rồi đưa đến phòng bày những con vật này, họ chỉ dãn cách bày biện phong thuỷ, và những toà nhà nổi tiếng ở thế giới, thường có 2 thần này giữ của.

Sau khi HDV bỏ đi, chị quay lại chụp chộp, nên mới chụp được hình ảnh này

Boulevard
16-06-2010, 09:59 AM
Mình cứ mong chờ 1 lời chúc mừng sinh nhật từ 1 người bạn xa lạ mà gần như rất gần gũi... Nhưng, người đó đi đâu mất rồi? Vân thi quán vẫn có khách ghé thăm mà chủ thì mất tiêu :acac:

Triplec
17-06-2010, 08:07 AM
Em cứ mây lang thang mãi, chị tặng em con kì hưu này nhé.

Theo truyền thuyết, nó là một con vật rất linh thiêng để trấn giữ nhà, mang đến nhiều tài, nhiều lộc.:D



Chị ơi, chị mang con kì hưu này từ Trung quốc về cho em à. Vậy thì Vân thi quán tài lộc sẽ đầy nhà chị nhỉ :D Em cảm ơn chị nhiều đã thường qua lại chăm sóc quán cho em. Mấy hôm vừa rồi em gái em bệnh nặng em phải nghỉ việc trông em gái ở bệnh viện nên cũng không có thời gian về NR chơi được.


Mình cứ mong chờ 1 lời chúc mừng sinh nhật từ 1 người bạn xa lạ mà gần như rất gần gũi... Nhưng, người đó đi đâu mất rồi? Vân thi quán vẫn có khách ghé thăm mà chủ thì mất tiêu :acac:

Boulevard ơi,

Xin lỗi em nhé, đợt vừa rồi chị không vào NR nên không biết sinh nhật em. Dẫu muộn màng chị cũng chúc Boulevard một tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc bên những người thân và trong tình thương yêu của bè bạn. Mong em luôn được bình an trong tâm hồn.

Triplec
17-06-2010, 08:12 AM
Nhớ cha

Đã mấy năm rồi con xa cha
Vẫn thấy đâu đây bóng cha già
Khó nhọc lưng còng theo năm tháng
Ngả mầu phong sương mái tóc pha

Nhớ những ngày thơ cha dậy con
Chăm từng nét chữ sao cho tròn
Nhân chia cộng trừ từng phép tính
Để có hôm này con lớn khôn

Nhớ ngày vu quy cha tiễn con
Rưng rưng khóe mắt cha ân cần
Dặn dò con dại về nơi ấy
Ngôn hạnh công dung nhớ vẹn tròn

Nhớ buổi chiều xưa về thăm cha
Ríu rít bên cha kể chuyện nhà
Vô tâm con gái cha đâu biết
Chỉ ngày hôm sau cha đi xa

Giờ xa lắm rồi cha yêu ơi
Âm dương cách biệt mấy phương trời
Suối vàng nơi ấy cha hãy nhận
Một nén hương này từ con côi.
(Triplec 06/05 Mậu Tý)

Lão K
18-06-2010, 06:49 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/WEB_1PGC1430_XXL_CP.jpg
Hope that each day finds your little sister feeling better.
She is in my prayers and thoughts.
Get well soon.
LK

Triplec
18-06-2010, 03:29 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/WEB_1PGC1430_XXL_CP.jpg
Hope that each day finds your little sister feeling better.
She is in my prayers and thoughts.
Get well soon.
LK

My dear,

Thank you very much for the kind words and get well wishes to my beloved sister. Your support makes my days easier, as always.
CCC

NHAT NGUYET
18-06-2010, 04:05 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/WEB_1PGC1430_XXL_CP.jpg
Hope that each day finds your little sister feeling better.
She is in my prayers and thoughts.
Get well soon.
LK

Anh thành tâm nguyện cầu cho em gái của em sớm vượt qua bệnh tật, an lành và sức khỏe đến với cô ấy. Chia sẻ với em sự lo lắng, yêu thương.

langthang
18-06-2010, 08:54 PM
Cũng giống Lt lão đệ của mình, lúc đầu thì nghĩ mình not nớt lắm, bắt nạt làm mình khóc hết hơi, bỏ không vào Mx một thời gian. Sau này thế nào lại nghĩ (và đi tuyên truyền khắp nơi nữa chứ!) mình nhất định phải là bà xã của đại huynh và nghiễm nhiên mình được cái danh xưng “đại tẩu”. Hihi, thế cũng là may không có thì mình đã bị gom vào cái tam cung lục phủ của lão ấy rồi. Hồi còn bên Mx có lẽ chỉ có 2 người phụ nữa không bị lão ấy gom vào là chị ON - mama tổng quản và mình - “đại tẩu" của lão ấy thôi!


Không ngờ "đại tẩu" vẫn nhớ những kỹ niệm xa xưa ấy chứ không như Lang thang vô tình quên hết, khà khà.
Không biết ai nhận lời vào lâu đài của lão đệ nhỉ? xưa nay chỉ có "đại tẩu" là được buông tha thôi đó, hihi.
Lâu lắm rồi mới có dịp ghé vội dăm phút. Chúc Vân Thi Quán của tẩu ấm cúng.

Tam cung lục viện bóng xưa lừng
Tiếu ngạo giang hồ quậy phá tưng
Bốn bể nghinh xuân mời kẻ lạ
Năm châu kính tửu đón người dưng
Vàng gieo vó ngựa luôn bương tới
Ngọc rắc chân chim chẳng nhịp ngưng
Níu gió hôn trăng nên trắng mặt
Niềm riêng chốn mốc lắm dân mừng

Kính tẩu chung trà!

Triplec
28-06-2010, 12:14 PM
Anh thành tâm nguyện cầu cho em gái của em sớm vượt qua bệnh tật, an lành và sức khỏe đến với cô ấy. Chia sẻ với em sự lo lắng, yêu thương.

Em cảm ơn anh nhiều. Em gái em cũng đỡ phần nào rồi. Hy vọng em ấy sẽ sớm hồi phục.

Triplec
28-06-2010, 12:19 PM
Không ngờ "đại tẩu" vẫn nhớ những kỹ niệm xa xưa ấy chứ không như Lang thang vô tình quên hết, khà khà.
Không biết ai nhận lời vào lâu đài của lão đệ nhỉ? xưa nay chỉ có "đại tẩu" là được buông tha thôi đó, hihi.
Lâu lắm rồi mới có dịp ghé vội dăm phút. Chúc Vân Thi Quán của tẩu ấm cúng.

Tam cung lục viện bóng xưa lừng
Tiếu ngạo giang hồ quậy phá tưng
Bốn bể nghinh xuân mời kẻ lạ
Năm châu kính tửu đón người dưng
Vàng gieo vó ngựa luôn bương tới
Ngọc rắc chân chim chẳng nhịp ngưng
Níu gió hôn trăng nên trắng mặt
Niềm riêng chốn mốc lắm dân mừng

Kính tẩu chung trà!

Ừ, chỉ là giả vờ nhận lời thôi mà có người tưởng bở. Không làm thế sao kéo được lão đệ về chứ, heheh...:D

Nhân ái
28-06-2010, 12:59 PM
Hóa ra không ít người vẫn nhớ những câu chuyện cũ của mx. Đúng là khó phai thật.
Câu chuyện chưa lâu nhưng ấn tượng thật sâu đậm.

NA vẫn còn lưu giữ và đặt trang trọng trên ban thờ một bức sơn mài phật bà quan âm - một món quà từ người bạn mx không biết mặt. Lâu lắm, ko nghe tin tức của người bạn ấy.

Gần đây, NA thấy người bạn online thường xuyên hơn, sau rất nhiều tháng trời mới dám hỏi: "Anh còn nhớ em ko"... Chờ mãi, chờ mãi... NA vẫn ko nhận được câu trả lời nào.

Vừa đọc được một câu thật hay

"Không ai có thể làm lại được lịch sử cả. Bình thường là người chấp nhận lịch sử. Sáng suốt là kẻ hòa giải với lịch sử. Hiền triết là hòa đồng với lịch sử"

Xin chào cố nhân. Mượn topic của Triplec "hoài cảm" chút nhé.

Triplec
29-06-2010, 11:59 AM
Chào Nhân Ái. Cố nhân lâu lắm mới gặp lại. Hy vọng Nhân ái và gia đình vẫn mạnh khỏe, bình an. Giờ sinh hoạt ở NR thì không sợ bị vợ giận nữa đâu nhỉ :nguong:

Chắc đa phần mọi người trong NR đều có những kỷ niệm khó phai ở Mx xưa. Triplec thì nhớ nhất Nhân Ái đứng mũi chịu sào trong việc làm từ thiện giúp em Bình bị chủ quán phở hành hạ năm xưa. Hôm nọ Triplec mới đọc một bài báo về em Bình, hiện em ấy đã đi làm "bếp trưởng" cho một quán phở ở Hoàng Mai. Cũng mừng cho em vì đã có công ăn việc làm ổn định nhưng đọc tiếp đoạn nữa lại thấy buồn vì em đã không thể hòa nhập được với cuộc sống ở quê nhà, bà con họ hàng dị nghị. Rồi còn việc chồng con, tương lai chẳng biết thế nào, đã hai mươi mấy tuổi mà chẳng biết đọc, biết viết...

OA _ NỮ
29-06-2010, 11:44 PM
Em nhắc lại làm chị nhớ đến tp giúp đỡ em Bình mà em mở đó. Đã gây lên những trận bút chiến vô cùng thú vị mà chỉ có đặc trưng ở MX.:botay:

Và chị cũng nhớ cô HTG đó cùng với bạn hiền DL ghê.:D

Mưa Trên Cuộc Tình
30-06-2010, 01:23 AM
Gần đây, NA thấy người bạn online thường xuyên hơn, sau rất nhiều tháng trời mới dám hỏi: "Anh còn nhớ em ko"... Chờ mãi, chờ mãi... NA vẫn ko nhận được câu trả lời nào.


Câu trả lời đã có. Nói quên thì sao quên được, nhưng bảo nhớ thì chắc chắn là KHÔNG.
Nó như một kỉ niệm cũ, một tình yêu cũ, đôi khi cứ âm thầm gậm nhấm, nhưng lại không muốn đối diện lại nữa.
Khi ta thật sự thoát ra khỏi nó, ta mới cảm nhận nó một cách chính xác nhất, khách quan nhất.
Đã có những ngày tháng cũ với những cảm nhận mới mẻ, hấp dẫn, những trải nghiệm thú vị về cái gọi là "thế giới ảo", mà còn hơn thế nữa khi nó đề cập đến một nhu cầu cơ bản nhất của con người, nhưng nếm trải rồi thì lại thấy trống rổng.
Mấy ai còn muốn nhắc đến một cái nick ngày xưa, cho dù cái nick đó đã từng có những tp hay hành động "lẫy lừng sóng gió".
Đành mượn lời cũ để diễn tả cảm giác về cái "cũ" vậy: "Tôi thèm khát cô ấy từng ngày, từng giờ. Cả khi trong mơ tôi vẫn ao ước được khoả thân bên cạnh cô ấy. Cho đến ngày tôi chiếm đoạt được cái tôi thèm khát, tôi mới nhận ra được rằng, cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi. Vì tâm hồn cô ấy trống rổng".

Triplec
30-06-2010, 03:52 PM
NA vẫn còn lưu giữ và đặt trang trọng trên ban thờ một bức sơn mài phật bà quan âm - một món quà từ người bạn mx không biết mặt. Lâu lắm, ko nghe tin tức của người bạn ấy.

Gần đây, NA thấy người bạn online thường xuyên hơn, sau rất nhiều tháng trời mới dám hỏi: "Anh còn nhớ em ko"... Chờ mãi, chờ mãi... NA vẫn ko nhận được câu trả lời nào.






Và chị cũng nhớ cô HTG đó cùng với bạn hiền DL ghê.:D


Câu trả lời đã có. Nói quên thì sao quên được, nhưng bảo nhớ thì chắc chắn là KHÔNG.


Băn khoăn tự hỏi, nguời ở quote thứ 2 có liên quan tới người ở quote thứ nhất không nhỉ và chủ nhân của quote thứ 3 có liên quan gì tới 2 quote trên ko?

Nhân ái
30-06-2010, 05:58 PM
Băn khoăn tự hỏi, nguời ở quote thứ 2 có liên quan tới người ở quote thứ nhất không nhỉ và chủ nhân của quote thứ 3 có liên quan gì tới 2 quote trên ko?

Ồ chắc Triplec không nhớ rồi. Chắc chắn người ở quote thứ nhất có liên quan đến người ở quote thứ 2 rồi... Hihi.

NA không chắc có liên quan đến người ở quote thứ 3... nhưng chắc chắn là cũng là người rất hiểu mx.

Đọc lời băn khoăn của Triplec liên hệ đến câu của phương lê trong block của Lao Ái:


.... ngày hôm nay mới biết Nhân Ái và Lao Ái là 2 người! Thật thú vị, thế mà trước nay cứ tưởng là 1 người! Xin chúc cho 2 Ái và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Thế giới ảo, những câu chuyện, liên tuởng và sự trùng hợp ... trong đó có những cơ duyên đã trở thành thực: NA và LÁ hay ON, GB, MGLT, MXMM ... là một minh chứng.

OA _ NỮ
30-06-2010, 07:17 PM
TL ui, em cứ mây lang thang hoài, em chẳng hiểu gia tộc MX gì cả...

Nhân ái à, chị đã biết được MR N là ai rùi. Nếu em biết được cũng vô cùng sửng sốt. :D

Triplec
30-06-2010, 11:22 PM
Chời chời, chị ON và NÁ ơi, Triplec lang thang nhưng biết nhiều hơn chị và NA tưởng mà. Để Triplec kể chị và NÁ nghe này:

Triplec biết NÁ và LÁ là 2 người khác nhau từ hồi còn bên Mx cơ. LÁ vào Mx trước và rất nổi đình đám với những bài thơ về vườn cà, đối đáp với ML,rồi chuyện tình Cát Bà với một nàng thiếu nữ tên V nữa này.

Sau đó bẵng đi một thời gian LÁ không xuất hiện thì trên 4r lại có 1 Lá khác, tất nhiên là cách viết nick hơi khác thì mới reg được vào 4r nhưng Triplec ko nhớ rõ cụ thể. Rồi có nhiều người nhầm lẫn giữa 2 nick và sau đó thì Lá sau đã đổi lại nick của mình là NÁ. Triplec nhớ có đúng không NÁ?

Còn người trong quote của NÁ và của chị ON Triplec biết là 1 người mà, hỏi chỉ khẳng định thêm thôi chứ ở Mx xưa không có mấy người NÁ gọi bằng anh đâu. Vì lý do nào đó hồi ấy người ấy đã nhầm Triplec với một người phụ nữ khác trên Mx (hồi ầy nhiều người nhầm như vậy, cả chị ON nữa, phải không chị :D) nên mặc dù Triplec đã thanh minh rất nhiều mình không phải là người phụ nữ tên M lẫy lừng Mx kia thì người ấy vẫn cứ tin như vậy và đã tâm sự với Triplec rất nhiều về tình cảm của người ấy với M và những mối quan hệ bạn bè của người ấy trên Mx, những tâm sự mà Triplec đành giữ hộ người ta thôi chứ cũng chẳng biết san sẻ đi đâu.

Triplec cũng không chắc chủ nhân của quote thứ 3 có liên quan gì tới người được nhắc trong 2 quote trước không nhưng thấy cái cách trả lời dành cho quote 1 mà như để trả lời cho quote 2 vậy nên mới hỏi. Có lẽ Triplec hiểu nhiều về gia tộc Mx hơn gia tộc NR chị ON ơi :D

OA _ NỮ
30-06-2010, 11:40 PM
Yes, chị cũng nhầm, nên chị nói cái nhầm của chị ra với người ấy. nên người ấy nhầm theo.(Thà nhầm còn hơn bỏ sót) mà em.

:D Chị còn nhớ mãi câu của người đó than thở trên diễn đàn khi vụ của LND bùng nổ. "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" Ôi thật là si tình và dễ thương.

Triplec
30-06-2010, 11:50 PM
Ôi thật là si tình và dễ thương.

Cái này có phải là thương nhầm còn hơn bỏ sót không chị ơi :D

Triplec
01-07-2010, 12:05 AM
Dạo này điện đóm ở HN phập phù quá. May mà khu nhà mình từ đầu mùa chưa thấy bị cắt điện hôm nào, chỉ có tuần trước mất điện gần 1 ngày vì cái dây điện đầu ngõ bị chập, đứt.
Thấy EVN thanh minh vì ông trời mãi chẳng chịu mưa nên không có nước làm điện. Chẳng biết đó có phải là lý do chính để thiếu điện không nhưng cũng đưa lên đây tấm hình hồ Hoà Bình mùa cạn nước. Tất nhiên mình không chủ ý chụp nước cạn nhưng nhìn vách núi trong hình cũng thấy nước cạn khá lớn so với mức bình thường.


http://i635.photobucket.com/albums/uu71/triplecpgn1/2010%20-%20Thac%20Bo%20Hoa%20Binh/DSC04998-2.jpg

Mưa Trên Cuộc Tình
01-07-2010, 12:10 AM
Có đôi lần đăng ký đi off với NR, nhưng rồi lại thôi, đơn giản cũng vì không muốn sống lại một cái nick (hay nhiều cái nick nhỉ ??)

OA _ NỮ
01-07-2010, 03:45 AM
Cái này có phải là thương nhầm còn hơn bỏ sót không chị ơi :D

Biết là nhầm, nhưng vẫn nương theo cái nhầm đó để mà đạt được mục đích. Ôi có Du nào, Lượng nào mà sánh bằng,:D

Nhân ái
01-07-2010, 09:51 AM
Chời chời, chị ON và NÁ ơi, Triplec lang thang nhưng biết nhiều hơn chị và NA tưởng mà...

Hì hì ... Đúng là Triplec biết nhiều thật!
NA cũng nhớ và biết một số việc, nhưng có lẽ không nhiều như Triplec và càng ít hơn so với chị ON.
Nhưng có những kỷ niệm, sự nuối tiếc và những câu hỏi vẫn còn dang dở, mà NA vẫn hy vọng có một ngày khám phá ra. Cũng có những điều thú vị dang dở có lẽ chẳng bảo giờ biết được, cứ đi theo mãi để suy ngẫm và cảm nhận về cuộc sống muôn mầu. Xin được hỏi Triplec về 1 người cũ có nick "Lữ Khách"... Hì hì ... đó là một trong nhiều điều thú vị mà NA tìm thấy trên mx ngày xưa đó!

Triplec
01-07-2010, 11:10 AM
Nhân ái muốn hỏi gì về Lữ Khách cơ, hỏi Triplec có biết người ấy không à? Dĩ nhiên là Triplec biết rồi, một người bạn thân thiết của Đường Thi Quán năm xưa mà. Tất nhiên anh ấy còn lẫy lừng trước khi ĐTQ được dựng lên cơ, với nick khác. Nhân Ái để ý một chút biết đâu lại gặp LK trên NR này đấy :naonao:

OA _ NỮ
01-07-2010, 05:29 PM
Nhân ái muốn hỏi gì về Lữ Khách cơ, hỏi Triplec có biết người ấy không à? Dĩ nhiên là Triplec biết rồi, một người bạn thân thiết của Đường Thi Quán năm xưa mà. Tất nhiên anh ấy còn lẫy lừng trước khi ĐTQ được dựng lên cơ, với nick khác. Nhân Ái để ý một chút biết đâu lại gặp LK trên NR này đấy :naonao:

Em lại làm trí tò mò của chị bay bổng rồi.:D

Một cái nick tài hoa, lỗi lạc, lừng lẫy như thế sao hồi đó chị lại bỏ xót nhỉ?:rolleyes:
Hồi đó chắc đôi mắt mênh mênh mang mang quá:D,


"Thuyền rời con sông bến đợi bến chờ
Thuyền đưa lữ khách về với đơn côi"

NHAT NGUYET
01-07-2010, 08:15 PM
Yes, chị cũng nhầm, nên chị nói cái nhầm của chị ra với người ấy. nên người ấy nhầm theo.(Thà nhầm còn hơn bỏ sót) mà em.

:D Chị còn nhớ mãi câu của người đó than thở trên diễn đàn khi vụ của LND bùng nổ. "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" Ôi thật là si tình và dễ thương.

"Trời sinh Du sao còn sinh Lượng". Đọc lại câu này không khỏi bật cười vì sự việc được phóng đại quá mức... nhưng đồng thời phải nghiêng mình thán phục trước trí nhớ kỳ lạ của Oa Nữ, ngay cả những người trong cuộc cũng không còn nhớ, trong khi Oa Nữ chỉ là "người quan sát" mà lại co thể nhớ tường tận như thế, quả là đáng kính nể.

Có một chuyện vui vui, tiện thể nhắc lại, không biết Oa Nữ và Triplec có còn nhớ không? Nhân vật thốt ra câu nói trên có làm thơ và bị LND trêu (trêu ghẹo, đùa cợt theo đúng phong cách của LND lúc bấy giờ) đại khái với ý là:

"Làm thơ mười bảy chữ
Bị đánh bốn chục hèo
Làm thơ một trăm chữ
Đít teo"

Hehe không ngờ "hắn" tự ái, và com. đó phải xóa đi, dù đọc rất vui và hóm hỉnh. :D :D :D

NHAT NGUYET
01-07-2010, 08:21 PM
Em lại làm trí tò mò của chị bay bổng rồi.:D

Một cái nick tài hoa, lỗi lạc, lừng lẫy như thế sao hồi đó chị lại bỏ xót nhỉ?:rolleyes:
Hồi đó chắc đôi mắt mênh mênh mang mang quá:D,


"Thuyền rời con sông bến đợi bến chờ
Thuyền đưa lữ khách về với đơn côi"

Hơ hơ thế thì Oa Nữ cũng không thể biết được sự ra đời của nick "Lữ Khách" cũng là chuyện... "thâm cung bí sử" với nhiều tình tiết éo le... bi tráng :D :D :D (Dzọt lẹ kẻo ăn đòn)

OA _ NỮ
01-07-2010, 08:51 PM
Hơ hơ thế thì Oa Nữ cũng không thể biết được sự ra đời của nick "Lữ Khách" cũng là chuyện... "thâm cung bí sử" với nhiều tình tiết éo le... bi tráng :D :D :D (Dzọt lẹ kẻo ăn đòn)

NN đừng dụ khỉ Oa Nữ nha, ko thì ON truy sát tới cùng đó. ON đang tiếc hùi hụi nè.

OA _ NỮ
01-07-2010, 08:59 PM
"Trời sinh Du sao còn sinh Lượng". Đọc lại câu này không khỏi bật cười vì sự việc được phóng đại quá mức... nhưng đồng thời phải nghiêng mình thán phục trước trí nhớ kỳ lạ của Oa Nữ, ngay cả những người trong cuộc cũng không còn nhớ, trong khi Oa Nữ chỉ là "người quan sát" mà lại co thể nhớ tường tận như thế, quả là đáng kính nể.

Có một chuyện vui vui, tiện thể nhắc lại, không biết Oa Nữ và Triplec có còn nhớ không? Nhân vật thốt ra câu nói trên có làm thơ và bị LND trêu (trêu ghẹo, đùa cợt theo đúng phong cách của LND lúc bấy giờ) đại khái với ý là:

"Làm thơ mười bảy chữ
Bị đánh bốn chục hèo
Làm thơ một trăm chữ
Đít teo"

Hehe không ngờ "hắn" tự ái, và com. đó phải xóa đi, dù đọc rất vui và hóm hỉnh. :D :D :D



May hồi đó NN ko bị bè lũ 4 hoa quất đó, nhất là bông hoa súng tổ chảng dẫn đầu...:D
Ôi, một thời để nhớ, và sẽ ko bao giờ quên.;

Nhân ái
03-07-2010, 10:32 AM
Nhân ái muốn hỏi gì về Lữ Khách cơ, hỏi Triplec có biết người ấy không à? Dĩ nhiên là Triplec biết rồi, một người bạn thân thiết của Đường Thi Quán năm xưa mà. Tất nhiên anh ấy còn lẫy lừng trước khi ĐTQ được dựng lên cơ, với nick khác. Nhân Ái để ý một chút biết đâu lại gặp LK trên NR này đấy :naonao:

NA tuổi mx kém tất cả những người ở đây, rất nhiều việc không biết.
Chỉ biết Lữ Khách qua đợt làm từ thiện. Suy luận nhanh qua một hành vi của Lữ Khánh, nên phát hiện có mối thâm giao giữa Triplec và anh ấy. Rồi tò mò tìm tất cả những gì Lữ Khách viết... suy ngẫm những gì đọc được và thật sự giật mình.

Tập hợp dần những gì NA biết qua quãng thời gian ít ỏi trên mx, mới thấy nhân tài nhiều như sao!

Thán phục

NHAT NGUYET
05-07-2010, 08:27 AM
May hồi đó NN ko bị bè lũ 4 hoa quất đó, nhất là bông hoa súng tổ chảng dẫn đầu...:D
Ôi, một thời để nhớ, và sẽ ko bao giờ quên.;

"Bè lũ 4 hoa"??? Danh xưng này NN chưa từng nghe Oa ơi? Chỉ nhớ được: Hoa Ti Gôn, BS Hoa Súng (phải không nhỉ?) và ML (nếu cũng được xem là hoa), nhưng hình như những "hoa" này đâu có thành một "bè lũ"? Còn... "quất" NN... thì... NN lúc ấy... "hiền khô"... đâu có tội tình gì đâu nhỉ? :D :D :D



NA tuổi mx kém tất cả những người ở đây, rất nhiều việc không biết.
Chỉ biết Lữ Khách qua đợt làm từ thiện. Suy luận nhanh qua một hành vi của Lữ Khánh, nên phát hiện có mối thâm giao giữa Triplec và anh ấy. Rồi tò mò tìm tất cả những gì Lữ Khách viết... suy ngẫm những gì đọc được và thật sự giật mình.

Tập hợp dần những gì NA biết qua quãng thời gian ít ỏi trên mx, mới thấy nhân tài nhiều như sao!

Thán phục

NA chịu khó quan sát, có cái nhìn rất tinh tế trong nhiều mặt và cũng có trí nhớ khá tốt.

Hơ hơ... không hiểu đáng vui hay nên buồn nhỉ... vì... người trẻ hướng đến tương lai... còn người già thì... hoài cổ, chẳng lẻ mình... già hết rồi sao???:D :D :D

OA _ NỮ
05-07-2010, 08:50 AM
"Bè lũ 4 hoa"??? Danh xưng này NN chưa từng nghe Oa ơi? Chỉ nhớ được: Hoa Ti Gôn, BS Hoa Súng (phải không nhỉ?) và ML (nếu cũng được xem là hoa), nhưng hình như những "hoa" này đâu có thành một "bè lũ"? Còn... "quất" NN... thì... NN lúc ấy... "hiền khô"... đâu có tội tình gì đâu nhỉ? :D :D :D



[/COLOR]


ON chỉ nhớ nick hoa TG, rồi khi nick hoa ngoc lan ra đời. MXMM liền có bài bình về hoa đó, vì nick đó là nick men.:D Nên bọn mình gọi là hoa súng. Còn 2 nick hoa nữa quên mất rồi, phải hỏi MXMM mới biết, vì hồi đó, một mình she chiến với bè lũ 4 hoa mà.:rolleyes:

Triplec
06-07-2010, 03:04 PM
ON chỉ nhớ nick hoa TG, rồi khi nick hoa ngoc lan ra đời. MXMM liền có bài bình về hoa đó, vì nick đó là nick men.:D Nên bọn mình gọi là hoa súng. Còn 2 nick hoa nữa quên mất rồi, phải hỏi MXMM mới biết, vì hồi đó, một mình she chiến với bè lũ 4 hoa mà.:rolleyes:



Triplec cũng không nhớ bè lũ "4 hoa" chị ơi, chỉ nhớ mỗi Tigon và Ngọc Lan, sau đó là Hoàng Lan hay Lan Ngọc gì đó.

Boulevard
06-07-2010, 03:31 PM
Triplec biết không? Em vẫn thi thoảng vào nhòm ngó blog của chị, mà không góp được lời nào. Bởi có những điều mà BLV không biết, nên không dám nói... Hóa ra NR còn có nhiều sợi dây liên hệ rất phức tạp và cũng rất sâu nặng. BLV chỉ lặng lẽ theo dõi để tự hiểu dần... hì hì

Triplec
06-07-2010, 03:46 PM
Hì hì, em ơi, có những điều, những sự việc chị là người trong cuộc mà còn không hiểu nên cứ kệ và chấp nhận những cái phức tạp, ẩn ý của nó thôi. Chỉ có điều em đọc chắc đã biết, NR được thành lập bởi những người bạn đã có mối gắn kết thân tình từ "ảo" tới thực từ đã lâu rồi em ạ.

Triplec
14-07-2010, 09:42 AM
Tranh thủ vào NR sau khi check và trả lời mấy e-mail. Thấy thông báo của Admin là đã quy hoạch khu phố Blog thành các xóm nhỏ. Nhà mình nằm trong xóm Thiên Bình - Libra. Sao không có xóm Song ngư nhỉ? Chắc tại phố nhỏ nên các nhà quản lý mới phân thành 5 xóm thôi. Hy vọng một thời gian nữa phố rùm sẽ đông vui hơn và sẽ có xóm Song Ngư cho mình dựng nhà. Dẫu sao thì cái tên xóm Thiên bình cũng gợi tới một cái gì đó thật yên ả, thanh bình, chắc là hợp với quán nhỏ của mình. Về xóm mới nên cũng phải mở cửa để bà con hàng xóm ai rảnh đi qua còn vào ngó nghiêng tí chứ nhỉ. Hà Nội hôm qua mưa to, đi đâu thấy mọi người cũng kể chuyện mưa nên mình cũng mang chuyện mưa Hà Nội ra làm quà đãi khách vậy.

Chiều qua trên đường về nhà thấy trong vũng nước nhỏ ven đường có con gì đang quẫy quẫy. Tò mò ghé lại xem thì ra là một con cá nhỏ cỡ hai ngón tay mầu xám bạc. Con cá rất lạ, mình chưa nhìn thấy bao giờ. Cá mình dẹt, có hai sợi râu rất dài, phải hơn 1 ngón tay. Hai bên mình, mỗi bên có hai chấm đen tròn, một chấm giữa thân và một chấm gần sát duôi. Hàng vây dưới bụng cá khá dài và mềm như lụa. Thấy hay hay và cũng thương con cá nằm đấy chẳng may ai đi xe máy cán vào, không thì tối nước cũng cạn mình hái vội cái lá cây khoai nước cảnh ở luống hoa ven đường và bứng con cá về nhà.

Hai nhí thấy mẹ mang cá về vui lắm. Gọi hai đứa em con chú nhà ở ngay kế bên chạy sang chơi. Tranh cãi om xòm xem đây là cá gì, nó ăn gì, có sống được không. Ba hai nhí thì bảo không nuôi được đâu, tốt nhất là mang ra cống thả cho nó bơi ra sông để phóng sinh đi. Ôi giời, ba mẹ con phản đối ầm ầm, cống Hà Nội bây giờ mà thả cá vào chắc gì nó đã sống được. Ba bảo đang mưa to, cống không ô nhiễm lắm đâu. Không ô nhiễm cũng không thả đâu, cá này như là cá cảnh, lại bé tí, ra sông nhỡ nó không hợp môi trường thì sao, rồi nhỡ những con cá to nó đớp mất. Thôi, tốt hơn hết là sẽ nuôi cá ở nhà. Mấy mẹ con quyết định thế và ba cũng đành nghe theo.

Cu Hoàng chạy về nhà lấy cái bể cá bé cũ của cậu chàng sang. Hì hục cọ bể để thả cá vào. Hihi, có mỗi cái bể bé tí và con cá bé tí mà bọn trẻ thả bao nhiêu là đồ trang trí linh linh vào trong bể. Nhí Linh và bé Quỳnh thì ra sức ngăn không cho con Quýt, tên con chó phốc nhà chú, lởn vởn quanh bể cá. Bọn trẻ lo lắng không biết cá ăn gì, nó có sống được tới sáng mai không. Ba nhí làm bọn trẻ yên tâm nói rằng cá sống lâu lắm, có thể nhịn ăn mấy ngày cơ, mai ba sẽ mua thức ăn cá về cho. Xúm xít một hồi thì cũng tới giờ ăn. Dọn dẹp xong mình lên gác, quên bẵng luôn con cá, cũng chẳng biết bọn trẻ chơi với cá thế nào nữa.

Sáng dậy sớm chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà và xay sinh tố để mang đi làm. Ngó vào trong bể thấy con cá vẫn đang bơi lững lờ. 5h30 hai nhí dậy chuẩn bị đi bơi. Mọi lần hai cô nương chuẩn bị đầu tóc, quần áo lâu lắm, ít nhất phải 15 phút mới thấy xuống dưới nhà. Hôm nay thấy hai con gái chạy ngay xuống thăm cá. Em bé bảo, mẹ ơi cá không ngủ à. Nó có ngủ chứ, ngủ trong lúc con ngủ ý (trả lời con gái đại thế chứ quả thực mẹ cũng chẳng biết cá có ngủ không và ngủ lúc nào :D). Nhí Hà bảo "Con cá này thức khuya dậy sớm. Tối qua con đi ngủ nó chưa ngủ, giờ đã dậy rồi".

Nhìn hai con gái hào hứng với con cá mình cũng thấy vui. Đã hứa với hai nhí rồi, chiều về phải nhớ ghé qua cửa hàng thiết bị Y tế phố Tràng Tiền mua cái bình thủy tinh hình cầu cho hai con thả cá vào cho đẹp.

OA _ NỮ
14-07-2010, 10:23 AM
Chúc mừng em về khai trương nhà mới. Hôm nay Admin vừa quy hoạch xong xóm nhà lá, he nói chị vào khai bút đi...Hihihi

Nhắc đến mưa và lụt, em làm chị nhớ đến hôm sinh nhật NR 1 năm. Hôm đó cũng mưa kinh khiếp. UI chao, xe ko vào đón được, bọn chị phải lội nước mà đi. Chị vừa đi vùă khóc vì mùi nước sao thúi thế. Nếu ko nghĩ đến ai cũng phải chịu khổ như mình mà vẫn vui vẻ ko kêu ca, thì có lẽ chị quay về rồi.

Đọc cái đọan em bắt được con cá, chị lại nhớ đến bộ phim chuy ngư và chi coi từ bé. Biết đâu con cá em bắt, lại là con cá thần nhỉ, mang lại may mắn cho gia đình em.

Chúc con cá của em mãi mãi vẫy vùng trong bể ...Tình ...Thương của gđ em.

NHAT NGUYET
14-07-2010, 10:37 AM
Nghe em tả, nếu anh đoán không nhầm thì là cá chạch (?)
Cá chạch có hai loại: cá chạch cui, màu đen, thân tròn, trơn như lươn.
Cá chạch trắng, như em tả ở trên, nó thuộc dòng cá đồng (nước ngọt).
Ngày xưa cá này nhiều lắm, đến mùa mưa, nhằm ngày tiết Đông Chí, nếu có cơn mưa lớn, ra mấy đám ruộng, thả giẹp (đó, lờ), cá theo ngược dòng nước chui vào giẹp, một giẹp ít nhất cũng vài chục con, lúc còn bé tý rất thích theo chân bố tham gia mấy cái trò này, thấy cá mà ham. Nhưng bây giờ môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên hơi hiếm. Cá này đem nấu canh cúc thì ngon tuyệt. :D :D :D

OA _ NỮ
14-07-2010, 10:47 AM
NN à, nghe nói liền ông ăn cá này vào, hào khí xông khói tỏa 4 phương hỉ?

hahaha
14-07-2010, 10:51 AM
Tỷ Tri muốn cá sống lâu và khoẻ thì về bỏ bớt một số đồ trang trí ra khỏi hồ nha, các loại này đa phần được sơn bằng loại sơn không tốt, sẽ thôi ra nước gây nhiễm độc cho cá, đặc biệt là các viên bi, sỏi thuỷ tinh, được nấu bằng thành phần pha rất nhiều sodar, chúng thôi ra rất mạnh làm ghẻ cá.
Đồ trang trí trong hồ nên dùng đồ gốm không sơn và đá, sỏi thiên nhiên.

Boulevard
14-07-2010, 12:21 PM
Tranh thủ vào NR sau khi check và trả lời mấy e-mail. Thấy thông báo của Admin là đã quy hoạch khu phố Blog thành các xóm nhỏ. Nhà mình nằm trong xóm Thiên Bình - Libra. Sao không có xóm Song ngư nhỉ?
Hi vọng chú cá nhỏ sẽ sống khỏe và vui trong sự thương yêu của nhà chị Triplec. Minh Anh nhà em thì thích nuôi thỏ. Mà giống thỏ nuôi thì phải có chuồng rộng và phải có địa bàn rộng. Khi BLV ở nhà cũ rộng có vườn hoa và cũng nuôi các chú thỏ. BLV thường đi hái lá sắn dây cho thỏ ăn. Đằng này, năm ngoái ông ngoại vì quý cô cháu gái MA nên quyết định sắm cho 2 con thỏ trắng nhỏ. Nó thích và nhốt thỏ vào 1 cái hộp giấy to bọc tủ lạnh. Ôi rời, hai chú thỏ làm cả nhà loạn hết cả lên vì mùi là mùi... Rốt cuộc phải mang đi cho chị giúp việc. Bé cứ tiếc ngẩn ngơ. Nhà BLV hiện cũng có 1 bể cá ở trên gác, đợt rồi nóng có mấy chú cá vàng bị chết vì nước nóng như sôi, có chú rùa là sống lâu nhất phải tới 5 năm rồi... Bé Minh Anh cứ tiếc hùi hụi.
Cũng hơi là lạ khi vào mục blog... Nhưng sự mới lạ cũng có những cái thú vị của nó. :D

Triplec
14-07-2010, 12:26 PM
Lại tranh thủ chạy về quán trong khi ăn trưa. Họp hành gì giờ giấc oái ăm, từ 11h tới đúng 12 giờ trưa. Cùng sếp trưởng tiếp Giám đốc quốc gia của cơ quan đối tác chào ra mắt. Bà giám đốc thấy giới thiệu người Ca-dắc-xtan nhưng chắc gốc Nga, da trắng, mắt xanh, tóc vàng và rất chi là phốp pháp, tiếng Anh thì giọng Nga luôn. Hy vọng với bà giám đốc mới này sự hợp tác của 2 bên vẫn sẽ tốt đẹp như dưới thời anh chàng giám đốc cũ người Canada nay đã được chuyển sang làm Giám đốc quốc gia bên Myanmar. Mà sao mọi người cứ chuyển công tác liên lục mà mình cứ ở mãi đây nhỉ, có lẽ cũng phải chuyển đi đâu thôi, cho nó mới! :D

Triplec
14-07-2010, 12:42 PM
Đọc cái đọan em bắt được con cá, chị lại nhớ đến bộ phim chuy ngư và chi coi từ bé. Biết đâu con cá em bắt, lại là con cá thần nhỉ, mang lại may mắn cho gia đình em.

Chúc con cá của em mãi mãi vẫy vùng trong bể ...Tình ...Thương của gđ em.


Hi vọng chú cá nhỏ sẽ sống khỏe và vui trong sự thương yêu của nhà chị Triplec. :D

Cảm ơn chị ON, cảm ơn Boulevard, Triplec cũng mong đấy là cá... thần :D và sẽ sống được thật lâu ở nhà Triplec.

Nhà BLV hiện cũng có 1 bể cá ở trên gác, đợt rồi nóng có mấy chú cá vàng bị chết vì nước nóng như sôi, có chú rùa là sống lâu nhất phải tới 5 năm rồi... Bé Minh Anh cứ tiếc hùi hụi.
:D

Nhà chị ngày trước cũng nuôi 1 con rùa đá Tam đảo, phải được 6 -7 năm ý, vẫn thả ở sân sau nhà. Thực ra nhà Triplec có 2 con, bà nội đặt tên một con là Ki, một con là Ka. Bà chăm hai con rùa lắm, thỉnh thoảng lại băm thịt, băm phổi gà cho ăn. Chẳng biết con nào đực, con nào cái nhưng có năm thấy đẻ ra 2 quả trứng thuôn dài, trắng hồng xinh xinh. Triplec cùng bọn trẻ loay hoay mang cát về vùi trứng vào, mãi mà chẳng thấy nở ra con rùa con nào. Đợt Hà Nội chịu trận mưa lịch sử năm 2008 con Ka lạc đi mất, còn mỗi con Ki.

Năm ngoái chú em ở cạnh nhà mua con chó phốc về. Một sáng thấy trẻ con hét váng lên ở sân, chạy ra thì thấy con rùa nằm ngửa ra, đã chết rồi, người bị cắn nát. Thủ phạm là con phốc tên Quýt ấy. Giận quá nhưng không biết làm sao, dù sao thì bọn trẻ cũng thích chơi với cả con Quýt nữa...:acac:

Triplec
14-07-2010, 12:55 PM
Nghe em tả, nếu anh đoán không nhầm thì là cá chạch (?)
Cá chạch có hai loại: cá chạch cui, màu đen, thân tròn, trơn như lươn.
Cá chạch trắng, như em tả ở trên, nó thuộc dòng cá đồng (nước ngọt).
Ngày xưa cá này nhiều lắm, đến mùa mưa, nhằm ngày tiết Đông Chí, nếu có cơn mưa lớn, ra mấy đám ruộng, thả giẹp (đó, lờ), cá theo ngược dòng nước chui vào giẹp, một giẹp ít nhất cũng vài chục con, lúc còn bé tý rất thích theo chân bố tham gia mấy cái trò này, thấy cá mà ham. Nhưng bây giờ môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên hơi hiếm. Cá này đem nấu canh cúc thì ngon tuyệt. :D :D :D

Trời đất, người đâu mà tâm hồn ăn uống quá!

Uhm, hay là cá chạch trắng như anh NN nói nhỉ. Triplec chỉ biết các chạch mình tròn như lươn và ngắn hơn con lươn nhiều thôi. Thỉnh thoảng vẫn mua ở chợ về kho mà. Con này như con cá ý (ý Triplec nói là nó không giống con lươn), nó biết bơi, có râu rất dài chứ không phải ngắn như râu cá trê đâu (chạch hình như ko có râu).

Thôi để tối về Triplec chụp ảnh và post lên đây để mọi người xem hộ là cá gì nhé.

Triplec
14-07-2010, 01:13 PM
Tỷ Tri muốn cá sống lâu và khoẻ thì về bỏ bớt một số đồ trang trí ra khỏi hồ nha, các loại này đa phần được sơn bằng loại sơn không tốt, sẽ thôi ra nước gây nhiễm độc cho cá, đặc biệt là các viên bi, sỏi thuỷ tinh, được nấu bằng thành phần pha rất nhiều sodar, chúng thôi ra rất mạnh làm ghẻ cá.
Đồ trang trí trong hồ nên dùng đồ gốm không sơn và đá, sỏi thiên nhiên.


Oh, cảm ơn hahaha nha. Vậy mà Triplec định chiều mua bình mới về sẽ bỏ bớt một số đồ trang trí của lũ trẻ trong bể cá ra và cho vào mấy viên bi thủy tinh rất đẹp Triplec mang từ bên kia về. Thế là ý định tranh phần trang trí bể cá với bọn trẻ không thành rồi :D

Thực ra là Triplec ngày bé cũng có kinh nghiệm nuôi cá nhiều lắm, chính xác là kinh nghiệm đi hớt giun. Ngày xưa ông ngoại hai nhí có bể cá khá to. Khi Triplec còn học cấp 1 hay theo anh trai đi ra mấy cái rãnh, cống để hớt giun đỏ. Hớt cả bùn đất rồi đãi mãi, các con giun quấn vào nhau, mang về cho cá ăn. Đi theo anh thôi chứ Triplec chẳng có trách nhiệm gì trong việc nuôi cá cả. Bố và anh trai chăm bể cá lắm, tuần nào cũng thay nước. Anh còn đi hớt rong về thả vào bể cá nữa, rồi cả mấy thứ đồ gốm hình tòa tháp, ngôi chùa, hình cái cầu. Nhìn những con cá vàng, cá kiếm, cá mun, cá vạn long... bơi lượn quanh những cây rong, rồi chui qua gầm cầu, qua các ô nhỏ ở các tòa tháp nhỏ cũng thích lắm.

Anh mình giờ cũng giống bố, có một bể cá to tướng dính vào tường. Nhìn cá bơi cũng vẫn thích nhưng mà lần nào đến thấy bác cũng đang cầm vợt hớt ốc trong bể cá ra, thấy sao mà ngại :D

Boulevard
16-07-2010, 12:32 PM
Chú cá nhỏ giờ ra sao rồi... Không biết có khỏe không? Mãi chưa thấy tỷ Tri hồi âm :D

MocXinh_MumMim
19-07-2010, 11:32 PM
Em chào chị yêu, lâu quá rồi em mới onl lại NR, thỉnh thỏang em cũng có dạo vài vòng đọc những tâm sự của mọi người, để khỏi lạc lõng, hiểu thêm chút ít về tâm tư tình cảm của mọi người. Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.

Nghe mọi người tám với nhau chuyện từ thời MX, em lại thấy biết bao cảm xúc trào lên. Tuy ở đây so với các anh các chị, em là người gia nhập MX muộn hơn cả, nhưng cũng được hưởng chút ít dư vị của cái thời hào hùng ấy. Biết bao vui, buồn, tình cảm của mọi người dành cho nhau từ ảo cho đến đời thật, đáng quý nhường nào.



"Bè lũ 4 hoa"??? Danh xưng này NN chưa từng nghe Oa ơi? Chỉ nhớ được: Hoa Ti Gôn, BS Hoa Súng (phải không nhỉ?) và ML (nếu cũng được xem là hoa), nhưng hình như những "hoa" này đâu có thành một "bè lũ"? Còn... "quất" NN... thì... NN lúc ấy... "hiền khô"... đâu có tội tình gì đâu nhỉ? :D :D :D

Anh NN chắc hok nhớ rõ rùi, 4 hoa đó em cũng chỉ nhớ đc có 3 hoa rưỡi thôi à, đó là: chuyentinhhoatigon, hoangoclan, Lan Dạ Hương, và "...rose" cái gì đó mà em chịu giờ không thể nhớ nổi... Chắc tại em già lú lẫn mất rùi... :acac:

OA _ NỮ
19-07-2010, 11:45 PM
Lại còn 3 hoa rưỡi...Hihihi

Khi một hoa rơi rụng, tất cả lại hoa khác cũng úa tàn...

Triplec
20-07-2010, 02:53 PM
Chú cá nhỏ giờ ra sao rồi... Không biết có khỏe không? Mãi chưa thấy tỷ Tri hồi âm :D

Boulevard ơi, cá vẫn sống khỏe những chị bận quá chưa post ảnh lên được.

Triplec
20-07-2010, 02:57 PM
Em chào chị yêu, lâu quá rồi em mới onl lại NR, thỉnh thỏang em cũng có dạo vài vòng đọc những tâm sự của mọi người, để khỏi lạc lõng, hiểu thêm chút ít về tâm tư tình cảm của mọi người. Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.

Nghe mọi người tám với nhau chuyện từ thời MX, em lại thấy biết bao cảm xúc trào lên. Tuy ở đây so với các anh các chị, em là người gia nhập MX muộn hơn cả, nhưng cũng được hưởng chút ít dư vị của cái thời hào hùng ấy. Biết bao vui, buồn, tình cảm của mọi người dành cho nhau từ ảo cho đến đời thật, đáng quý nhường nào.


Hi em, Mocxinh. Mấy hôm trước chị cũng chợt nghĩ, không biết Mocxinh dạo này thế nào rồi. Em vẫn khỏe chứ. Chị vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm của chị em mình ở Mx ngày nào. Nhớ nhất là "cuộc chiến hoa hồng" :)

MocXinh_MumMim
20-07-2010, 03:18 PM
Hi em, Mocxinh. Mấy hôm trước chị cũng chợt nghĩ, không biết Mocxinh dạo này thế nào rồi. Em vẫn khỏe chứ. Chị vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm của chị em mình ở Mx ngày nào. Nhớ nhất là "cuộc chiến hoa hồng" :)

Em khỏe như hùm chị ui. Em cũng vẫn còn nhớ, chị và chị Oa là 2 người chị đầu tiên trên MX của em. Hi hi. Mà cái vụ bún ốc, em mới trả nợ được cho chị Oa thui, còn chị nữa, không biết tới lúc nào mới có cơ hội đây.

Cuộc chiến hoa hồng ấy đôi khi nghĩ lại em vẫn thấy bồi hồi, có quá nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Có những lúc lên tới cao trào...căng thẳng và nghẹt thở... Nhắc lại thêm nhớ MX xưa...

Triplec
20-07-2010, 11:24 PM
Em khỏe như hùm chị ui. Em cũng vẫn còn nhớ, chị và chị Oa là 2 người chị đầu tiên trên MX của em. Hi hi. Mà cái vụ bún ốc, em mới trả nợ được cho chị Oa thui, còn chị nữa, không biết tới lúc nào mới có cơ hội đây.

Em ơi, khi nào Bún ốc Triệu Việt Vương nhé



Cuộc chiến hoa hồng ấy .... Có những lúc lên tới cao trào...căng thẳng và nghẹt thở... Hihi, nghe em tả cứ như trận chiến thật ấy nhỉ. Người không biết chuyện chắc sẽ rất tò mò :)

Sheiran
20-07-2010, 11:47 PM
... Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.

Mĩm viện cớ đấy chị, do mãi chơi game đấy :D :nguong:

MocXinh_MumMim
23-07-2010, 07:55 AM
Em ơi, khi nào Bún ốc Triệu Việt Vương nhé


Hihi, nghe em tả cứ như trận chiến thật ấy nhỉ. Người không biết chuyện chắc sẽ rất tò mò :) [/COLOR]

Chị ui, bún ốc Triệu Việt Vương là chỗ nào nhỉ, chị có lầm lẫn với Phù Đổng Thiên Vương không ạ...:acac:




Mĩm viện cớ đấy chị, do mãi chơi game đấy :D :nguong:


Ặc ặc, tui mở tiệm game, vừa coi tiệm vừa chơi mà...:mad: Mải chơi bao giờ :tinhvi:. Tui làm việc đấy chứ. :nguong:

Triplec
23-07-2010, 12:10 PM
Chị ui, bún ốc Triệu Việt Vương là chỗ nào nhỉ, chị có lầm lẫn với Phù Đổng Thiên Vương không ạ...:acac:

Em ui chị nhầm, không phải Triệu Việt Vương mà cũng không phải Phù Đổng Thiên Vương. Quán bà già ở Mai Hắc Đế mà chỉ bán từ sáng đến qua giờ trưa thôi ấy. Quán bé, có mỗi hai bàn nhỏ ngồi được 8 người là hết chỗ. Đến lúc nào cũng phải xếp hàng đợi. Bún ốc ở đấy ngon lắm, ốc thì rất mềm và ngọt (nói đến đây là đã thèm rồi :acac: ) Chị không nhớ địa chỉ quán. Chỉ biết đi đến đấy thôi :)

Boulevard
23-07-2010, 12:24 PM
Nghe chị Triplec tả thì hình như là quán ốc bà Sáu ở 72 hay 73 Mai Hắc Đế thì phải. B cũng hay ăn ở đó, nếu đi từ mạn Trần Nhân Tông rẽ vào thì nó ở bên trái.

Bún ốc bà Sáu
Chủ nhật, 19/04/2009 16:34 pm




Vào buổi trưa Hà Nội, nếu không lựa chọn món bún đậu mắm tôm thì bạn có thể nghĩ ra chọn lựa là đi ăn bún ốc.

Cũng lạ, món bún ốc cũng chỉ ăn vào buổi sáng hay buổi trưa mới ngon. Ăn vào buổi tối thì nặng bụng và kém phần thú vị.

Thương hiệu bún ốc thì có nhiều: bún ốc Phủ Tây Hồ, bún ốc chuối đậu trong ngõ đường Trường Chinh, bún ốc nguội Ô Quan Chưởng, bún ốc Phù Đổng Thiên Vương, bún ốc bà Sáu ở Mai Hắc Đế, bún ốc phố Hòe Nhai…

Có ăn rồi mới biết, thực ra bún ốc Phủ Tây Hồ chỉ được cái tiếng lâu đời thế thôi, chứ món bún ốc ở đây không được “tinh xảo” cho lắm. Đôi khi thương hiệu nằm ở cái địa danh chứ không phải vì bản thân món ăn. Bún ốc Phù Đổng Thiên Vương ăn nhạt nhẽo, màu sắc không có gì hấp dẫn, sở dĩ nổi tiếng vì nhờ có món nem ốc, chả ốc ăn lạ miệng. Bún ốc Trường Chinh có biến tấu để đỡ nhàm chán, vì có thêm chuối xanh hầm nhừ, đậu rán, mắm tôm, ăn vào cũng phải gật gù. Người sành ăn đánh giá cao bún ốc nguội của cô Xuân ở gần Ô Quan Chưởng và bún ốc nóng của bà Sáu phố Mai Hắc Đế, là thứ bún ốc Khương Thượng nổi tiếng một thời.

Thật lạ kỳ cho quán xá Hà Nội, quán nổi tiếng thường bé tí, người ăn cứ phải chờ đợi, xếp hàng mới tìm được một chỗ ngồi khiêm tốn trong cái quán mà hình thức không có gì đẹp mắt.

Nếu đúng trưa thì thực khách phải chờ đợi khá lâu thì mới len chân được vào quán bà Sáu mà thưởng thức một tô bún ốc…trong vội vã.

Nhưng trong lúc chờ đợi bát bún được bưng ra, người ta có thể ngắm nhìn cách bà Sáu làm bún ốc. Mặc khách chờ, bà cứ nhẩn nha làm từng khâu một cách chu đáo.

Ốc được luộc ngay ngoài vỉa hè, luộc xong chuyển vào cho bà nhể ốc. Ốc luộc và khêu sẵn thì không bao giờ ngon. Bà dùng cái xiên bằng sắt đập đít ốc rồi khêu, bỏ cái đuôi và diềm ốc ở bên cạnh, thả vào bát chừng 5-6 con. Đôi bàn tay điệu nghệ nhúm một nhúm hành hoa cắt dài, chẻ mỏng và nhón mấy cái lá tía tô xếp gọn gàng vào tô bún. Xong rồi bà cầm muôi nhỏ múc dấm bỗng, một thứ nước hỗn hợp gì đó rất cay và một thìa mỳ chính bỏ vào. Sau cùng, bà múc nước dùng từ nồi nước trong rất ít váng mỡ, đỏ au màu cà chua và thơm nức mùi dấm bỗng chan vào bát.

Đến lúc đó thực khách mới được đón lấy bát bún nóng hôi hổi với đủ màu sắc sau khi dài cổ chờ đợi.

Nếu để ý kỹ, người ta có thể thấy bát nào bà cũng chăm chú từng động tác, như thể người mẹ hiền đang chăm chút đứa con cưng.

Nước dùng không có xương mà chỉ toàn nước ốc. Cứ mẻ ốc nào vừa luộc xong là nước ốc lại được châm thêm vào nồi nước dùng. Hóa ra, quả cà chua bà bổ đôi, bổ tư cho vào nồi là thứ cà chua gốc; người sành ăn chọn cà chua gốc vì màu đỏ au rất đẹp, nước từ quả cà chua tiết ra làm ngọt lừ, ngọt mát nồi nước dùng. Không hiểu sao, cà chua bổ to lại ngọt nước hơn là cà chua bổ nhỏ; tinh tế là ở chỗ đó, và bà Sáu quả đúng là “bậc thầy” trong những chi tiết nhỏ như thế.

Có lần nghe thấy một thực khách dặn đi dặn lại bún ốc đừng cho mắm tôm, bà Sáu nổi quạu: ở đây không bao giờ bán bún ốc có mắm tôm. Giữa một trào lưu bún ốc thường cho mắm tôm, món bún của bà Sáu không có thứ mắm này, vì theo bà, mắm tôm cho vào át mất mùi bỗng và mùi ốc, làm nước ốc thô đi, kém độ thanh. Quả vậy, ăn tô bún ốc bà Sáu, bên cạnh vị cay làm xộc lên mũi đã đời là cái thanh thoát, duyên dáng của nước bún ốc không có quán nào làm được.
http://blog.yume.vn/xem-blog/bun-oc-ba-sau.tombelgium.35B33379.html

MocXinh_MumMim
23-07-2010, 09:47 PM
Em ui chị nhầm, không phải Triệu Việt Vương mà cũng không phải Phù Đổng Thiên Vương. Quán bà già ở Mai Hắc Đế mà chỉ bán từ sáng đến qua giờ trưa thôi ấy. Quán bé, có mỗi hai bàn nhỏ ngồi được 8 người là hết chỗ. Đến lúc nào cũng phải xếp hàng đợi. Bún ốc ở đấy ngon lắm, ốc thì rất mềm và ngọt (nói đến đây là đã thèm rồi :acac: ) Chị không nhớ địa chỉ quán. Chỉ biết đi đến đấy thôi :)


Chị nói là bún ốc Mai Hắc Đế thì em biết là hàng bún ốc Bà Sáu. Nhưng em lại không khoái lắm cái vị bún ốc ở đây. Vẫn cảm giác được có sự lai tạp. Tính em cũng có vẻ khắt khe quá trong việc ăn uống thì phải, phải đúng nơi đúng chỗ, đúng vị thì mới ăn, không thì thôi thà rằng nhịn. Hi hi.

Ốc ở Phù Đổng Thiên Vương cũng có vị ngọt, giòn chứ không bị dai, nước dùng trong, ngọt, thanh mát (vì nó là bún ốc nguội mà). Trước ở đây nem ốc và chả ốc ngon, giờ thì đông khách nên làm ngày càng dở, em chỉ còn thích mỗi món bún ốc ở đây thui..... Lại hẹn chị nhé... Lúc nào...!!!

Tazang
23-07-2010, 10:08 PM
Chào Chị Triplec, rất vui vì Chị lại là hàng xóm với Tazang..........Chúc nhà của Chị luôn vui vẻ và ấm áp

Triplec
25-07-2010, 11:02 PM
Đúng rồi, quán bún ốc bà Sáu ở Mai Hắc Đế, Boulevard và Mocxinh ạ. Chị thích ăn bún ốc ở đấy. Hihi, chị em mình khẩu vị hơn lệch pha nhau rồi Mocxinh nhỉ. Chị không thích bún ốc nguội lắm (nhưng mà hôm nào em Mocxinh trả nợ thì vẫn ok!). Hẹn em nhé.