PDA

View Full Version : Blog's Doikocodon



doikocodon
18-04-2010, 08:34 PM
Thấy mọi người xây nhà, an cư mà thèm. Thời buổi tấc đất tấc vàng nên mình cũng chen vai huých cánh chiếm lấy một chỗ đặng che mưa che nắng.
Nhà cửa còn toềnh toàng hịhị, mọi người thông cảm. Mời hàng xóm láng giềng vô xơi nước nha:
http://o2tv.vn/img/5e1ebed2c052f09a39a2563c118a8144tra%20Lao%20Xa.jpg

Nhudadauyeu
18-04-2010, 08:41 PM
Wellcome chị vô NR, chúc chị vui vẻ nhìu nhá
Nghe danh chị lâu rùi, chưa có dịp gặp :nguong::nguong::nguong:

doikocodon
18-04-2010, 08:49 PM
Oái , không biết mình gây tiếng xấu gì mà đồn xa thế nhỉ, hịhị . Mặc lòng, miễn là được nổi danh :lau::xiho: . Thanks nhá .

doikocodon
19-04-2010, 01:13 PM
Khai trương nhà mới, tôi xin phân bua một chút về bản thân nhé để hàng xóm láng giềng được tỏ tường. :naonao:
Tên? Có một cái tên: Đời không cô đơn :D
Tuổi? Đếm đủ cả ngón chân và ngón tay mà vẫn chưa đếm xong, phép tóan này vượt quá trình độ của mình :botay:
Giới? pm riêng nhá :cool:
Nguyên tắc sống: như cái tên Đời không cô đơn :D
Có người sẽ thắc mắc "Ơ hay, nghe tên ID chắc hẳn là đời bạn này êm đềm và toàn màu hồng thôi. Làm gì có niềm riêng gì mà vào đây nhỉ?" Sai bét. Ai cũng có những niềm riêng cả. Tôi cũng không ngoại lệ. Thăng trầm trong cuộc sống là khó tránh khỏi. Tôi không có ý định kể lể cuộc đời mình. Cũng không có gì nhiều để kể, tôi thấy nó cũng bình thường như bao người khác thôi. Cái mà tôi muốn chia sẻ với mọi người là cảm giác của tôi lúc này (chấp nhận, thanh thản và không phải không có ít nhều niềm vui sống). Đó là tất cả những gì tôi rút ra được sau một số thời kỳ Up và Down trập trùng nhấp nhô như sóng hình sin vậy.
Tại sao thế?
Xin thưa:
1/ Về mặt không gian: bạn và tôi đều đang chen vai thích cánh trên một quả bóng bé xíu mang tên Trái đất với hơn 6 tỉ người khác nữa. Cụ thể hơn hàng ngày hàng giờ tôi đang phải ngột ngạt với người và người trong cái thành phố bé tẹo hơn 10 triệu dân này. Lấy đâu ra khoảng không, chỗ trống cho bạn để bạn cảm thấy mình lẻ loi cơ chứ.
2/ Về mặt thời gian: Một ngày có 24 giờ vàng ngọc. Nào công việc (được cái công việc của tôi nó luôn biết cách cướp thời gian của tôi không thương tiếc :mad:), gia đình, bạn bè, ... Nếu có lúc nào tự hỏi mình có cô đơn không nhỉ, thì ngay lập tức phải kiếm ngay cái gì đó để làm. Thế nên, cô đơn chẳng có cơ hội mà len vào suy nghĩ của tôi ấy chứ. hihi
3/ Hơn nữa cứ nhìn ra xung quanh mà xem. Cuộc sống không ngừng tiếp diễn. Nó không cho phép bạn dừng lại Nó cuốn bạn đi. Những người mà bạn thoáng gặp trên đường không phải là đang đi lướt qua bạn mà không để lại dấu vết. Một cái gật đầu của người qua đường, một ánh mắt lấp lánh của em thơ tung tăng theo mẹ đến trường, cái cười móm mém của một bà cụ già....
Một tiếng buzz trên đường mạng vô hình sẽ kết nối những trái tim không kể khoảng cách địa lý.Khi bạn sẻ chia và giúp đỡ người khác bạn cũng sẽ thấy những vết thương của mình cũng được chữa lành. Khi bạn đem một chút ánh sáng le lói tới cuộc sống của người khác, bạn nhận lại những sắc cầu vồng trong cuộc đời mình. Bạn thuộc về thế giới này, những con người này, họ cũng có bạn.
Bời vậy, thật phí hoài những khoảnh khắc hiện tại cho những đau đớn trong quá khứ hay những lo sợ cho tương lai xâm chiếm. Hãy nhìn, hãy nghe, hãy hít thở và hãy cảm. Bạn không cô độc.
Xin kết thúc cái bài diễn văn lẩm cẩm này ở đây. Nói loằng ngoằng dài dòng thế chỉ là vì tham vọng mọi người nhớ tên tôi mà thôi. :rolleyes: Không biết mỗi khi bạn lẩm bẩm cái tên tôi thì bạn có thấy bớt cô đơn tẹo nào không nhỉ . hịhị. :xiho:
Đời có bao lâu mà hững hờ!

LÃO HẠC
19-04-2010, 01:43 PM
Nghe danh đã lâu,hôm nay thấy có Trà ngon ghé vô xin Gia chủ một ngụm....

Cuộc đời......

Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần..........

@ Gia chủ hum nào có Trà ngon nhớ mời LH nha.....kakaaaaa

COCKOO
19-04-2010, 05:14 PM
Nghe danh đã lâu,hôm nay thấy có Trà ngon ghé vô xin Gia chủ một ngụm....

Cuộc đời......

Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần..........

@ Gia chủ hum nào có Trà ngon nhớ mời LH nha.....kakaaaaa
Vào sau Lão thành ra trà nguội hết roài. :D

Chúc bạn mới sẽ không cô đơn ở chốn này.................giống mình. :D

ngayhomqua
19-04-2010, 08:32 PM
Welcome tới với NR nhé

Serena
19-04-2010, 09:17 PM
Thêm một người ghé thăm để "khoảng không, chỗ trống" đó tiếp tục hẹp hơn nữa nhé!

doikocodon
20-04-2010, 12:36 PM
Welcome welcome !:loa_loa:

ngayhomqua
23-04-2010, 07:18 AM
Góc này là của chị, và chị cứ thoải mái nhé. Goodluck chị:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:

doikocodon
26-04-2010, 12:39 PM
Góc này là của chị, và chị cứ thoải mái nhé. Goodluck chị:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:

Thank tình cảm của mọi người trong NR. Haizzzzzzzzzzzzzz ... mấy hôm vắng nhà, về quét dọn cái nào :nguong::nguong:

wasYNNfnfVE

Phu sinh
26-04-2010, 02:43 PM
Thank bản hòa tấu của kocodon!!! Nghe đỡ xì trét 1 chút!!!

doikocodon
26-04-2010, 11:59 PM
http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/chongchong.bmp

....

Có cơn gió lướt ngang

Ngạc nhiên kìa CHONG CHÓNG

Nghĩ gì mà không quay?

CHÓNG không quay đâu phải

Không biết quay, gió hỡi

Ngày xưa CHÓNG từng quay

Vòng nối vòng hạnh phúc

CHÓNG chỉ quay vì nỗi

Hơi thở ANH ... dịu dàng....



...ANH theo mây phương nào

Bỏ mặc CHÓNG đơn côi

Gió ơi sao cứ thổi

CHÓNG biết quay ... vì ai ....?


....Gió đuổi thu đi chơi

Rước đông về lạnh giá

Hàng cây đang trút lá

Bông cải bay về trời

Gió ơi gió có biết

Ngày nào ... CHÓNG lại quay...!?!

doikocodon
27-04-2010, 07:30 AM
ATDSOxis0tE

doikocodon
27-04-2010, 09:32 PM
Mấy hôm nay thấy nhẹ nhàng, chẳng nghĩ ngợi gì. Tự thấy bằng lòng rồi thì phải.:D

ngayhomqua
27-04-2010, 10:11 PM
Mấy hôm nay thấy nhẹ nhàng, chẳng nghĩ ngợi gì. Tự thấy bằng lòng rồi thì phải.:D

hihihi, cố gắng lên chị nhé:nguong::nguong::nguong:

doikocodon
27-04-2010, 10:28 PM
đang leo lên dốc em ạ, mệt, nhưng mà chắc ko tụt xuống nữa đâu, quyết tâm thế . Em cũng cố lên

doikocodon
28-04-2010, 07:11 PM
Hôm nay mò được vào kho nhạc đàn tranh, sáo nhị của Tàu . Hì . Down lấy down để . Hì nghe đã cái tai quá.

doikocodon
02-05-2010, 11:28 PM
Ngày nghỉ, mưa gió, chẳng đi đâu được, đi ra đi vào chỉ tổ thèm ăn. Bữa nay ra chợ lại hứng ăn thế không biết.
http://lh6.ggpht.com/_bL-BVc8djxI/S90Ua1WJSfI/AAAAAAAAAaQ/qaMTmariH9o/s640/SDC12276.JPG

Làm xong no mắt, no mũi lại chẳng thiết ăn nữa , hic

SunWild
02-05-2010, 11:31 PM
Trông ngon quá chị ui, nhìn lại thấy đói :)

hahaha
02-05-2010, 11:31 PM
ối zoi ơi, giá mà.......:D

Candy
02-05-2010, 11:32 PM
Ngày nghỉ, mưa gió, chẳng đi đâu được, đi ra đi vào chỉ tổ thèm ăn. Bữa nay ra chợ lại hứng ăn thế không biết.
http://lh6.ggpht.com/_bL-BVc8djxI/S90Ua1WJSfI/AAAAAAAAAaQ/qaMTmariH9o/s640/SDC12276.JPG

Làm xong no mắt, no mũi lại chẳng thiết ăn nữa , hic

Chị ui....thèm quá....em ăn phụ nhá...:nguong::nguong::nguong:

doikocodon
03-05-2010, 06:32 AM
ối zoi ơi, giá mà.......:D
GIá mà gì ạ? :rolleyes:


Chị ui....thèm quá....em ăn phụ nhá...:nguong::nguong::nguong:

Ăn chính lun:D

ngayhomqua
03-05-2010, 07:35 AM
Ngày nghỉ, mưa gió, chẳng đi đâu được, đi ra đi vào chỉ tổ thèm ăn. Bữa nay ra chợ lại hứng ăn thế không biết.
http://lh6.ggpht.com/_bL-BVc8djxI/S90Ua1WJSfI/AAAAAAAAAaQ/qaMTmariH9o/s640/SDC12276.JPG

Làm xong no mắt, no mũi lại chẳng thiết ăn nữa , hic

Chị ui, làm nhiều thế này thì ăn mấy ngày mới hêt. Chỗ này ah, có em với chị cũng chả hết được. Phải có P may ra mới hết chứ chị Ly thì cũng được 2 bữa:nguong::nguong::nguong::nguong:

Nhudadauyeu
03-05-2010, 12:50 PM
ùi, nhìn đã thấy thèm rùi
Hình như Phở cuốn, Phở chiên phồng và nộm hả chị?
Kỉu nì chiều nay or mai em phải đi măm mới đc :nguong::nguong::nguong:

me_ti_bi
03-05-2010, 03:06 PM
Ngày nghỉ, mưa gió, chẳng đi đâu được, đi ra đi vào chỉ tổ thèm ăn. Bữa nay ra chợ lại hứng ăn thế không biết.
http://lh6.ggpht.com/_bL-BVc8djxI/S90Ua1WJSfI/AAAAAAAAAaQ/qaMTmariH9o/s640/SDC12276.JPG

Làm xong no mắt, no mũi lại chẳng thiết ăn nữa , hic

À thì ra cô em này đã mua được bánh phở chưa thái ...hihi ...:haha:
Có vẻ như chong chóng đang từ từ quay đấy chứ nhỉ ...

doikocodon
03-05-2010, 07:40 PM
À thì ra cô em này đã mua được bánh phở chưa thái ...hihi ...:haha:
Có vẻ như chong chóng đang từ từ quay đấy chứ nhỉ ...

Dạ vâng chị ơi , em ra cái chỗ mà chị chỉ em đấy. :D
Mà em đã thử theo cách của chị bày, phở chiên giòn tan, phồng căng mà không dính nữa nhá :nguong::nguong::nguong:

me_ti_bi
04-05-2010, 09:26 PM
Dạ vâng chị ơi , em ra cái chỗ mà chị chỉ em đấy. :D
Mà em đã thử theo cách của chị bày, phở chiên giòn tan, phồng căng mà không dính nữa nhá :nguong::nguong::nguong:

Bày cho cô mà chị chưa làm thử lần nào ,chắc một ngày gần đây sẽ thử ,con Thảo nó cũng đang đòi làm ...ăn nhiều chỉ tổ béo ...:D

me_ti_bi
05-05-2010, 01:50 PM
Tiệm báh Xinh cạnh hàng Chè THĐ thấy có nhiều món bánh hay ra phết ,hôm nào chị em mình thử nhé :loa_loa:

doikocodon
05-05-2010, 07:51 PM
Em cũng mê các loại bánh chị ơi. Muốn thử ngay ngày mai cơ . Nhưng tình hình là may ra cuối tuần em mới rảnh.:roiqua::roiqua:

me_ti_bi
05-05-2010, 09:47 PM
Uh,lúc nào rảnh thì ý ới .

ngayhomqua
05-05-2010, 10:00 PM
Tiệm báh Xinh cạnh hàng Chè THĐ thấy có nhiều món bánh hay ra phết ,hôm nào chị em mình thử nhé :loa_loa:


Em cũng mê các loại bánh chị ơi. Muốn thử ngay ngày mai cơ . Nhưng tình hình là may ra cuối tuần em mới rảnh.:roiqua::roiqua:

Ở đấy không ngon đâu, em thích ra Lương định Của hơn. Hic hic, chị có chiêu gì mà không bày cho em thế :acac::acac::acac::acac:

me_ti_bi
05-05-2010, 10:14 PM
Ở đấy không ngon đâu, em thích ra Lương định Của hơn. Hic hic, chị có chiêu gì mà không bày cho em thế :acac::acac::acac::acac:

Chị cũng chẳng biết có ngon k vì mới chỉ nhìn qua quảng cáo thôi .Còn chiêu chị bầy cho dkcd là món phở chiên phồng ...chị chẳng khoái món này lắm ...phở cuốn ngon hơn .

ngayhomqua
06-05-2010, 06:32 AM
Hì, em ứ ham làm chỉ ham ăn mí ham chơi thui. Hehe, các chị cứ làm rùi ới em qua măm măm nhá:naonao::naonao::naonao::naonao::naonao:

me_ti_bi
06-05-2010, 09:57 PM
Hì, em ứ ham làm chỉ ham ăn mí ham chơi thui. Hehe, các chị cứ làm rùi ới em qua măm măm nhá:naonao::naonao::naonao::naonao::naonao:

Người gì mà dại thế ...thôi thì đành hẹn một ngày gần đây vậy ...(đợi mua được nhà mới đã nhé ...hihi)

doikocodon
08-05-2010, 08:52 PM
Chị Mẹ Ti Bi và NHQ ơi, mai bánh nhá nhá :nguong::nguong:

doikocodon
09-05-2010, 09:52 PM
Kế hoạch bánh trái đã hỏng. Nhưng mà được một ngày vui quá thể. Sáng nay dậy muồn hơn ngày thường (thường thì chủ nhật 6g30 đã dậy rồi, hôm nay đặc cách cho nướng đến 8g):xiho::xiho:. Cứ tưởng ngày nay chắc lại lang thang muôn nẻo đường ... internet thôi. Thế mà em yêu lại rủ đi cà phê. Cứ tưởng là chỉ 3 chị em thôi. Ngờ đâu, 3 tên tụ tập rồi ... sau vài cuộc alo, lần lượt đã thành một buổi ọp đột xuất đông đáo để. chuyện trò rôm rả và vui vẻ. Chiều đến còn vui hơn. Chia tay nhóm bạn này, bắt đầu 1 buổi gặp gỡ lí thú và cảm động. Đó là nhóm nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại viện K và Việt Đức. Những người lần đầu tiên tôi gặp nhưng đã thấy rất vui vẻvà tự nhiên khi bắt chuyện. Họ mới nhiệt tình làm sao. Hôm nay nóng quá thể. Điện mất. mọi người quấy 2 nồi cháo to tổ chảng trong cái bếp nhỏ ngột ngạt bằng cái đũa cả to bằng cả cái ống tre mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng. Nóng đến độ cứ 15 phút là phải nhao khỏi cái bếp để người khác vào thay. Hic . Điện mất nên phải chở cà rốt và bí đỏ sang nhà một chị cách đó 4 km để xay. Nóng và mệt nhưng mà ai cũng hăng hái. Vừa làm vừa nói chuyện.
Lúc phát cháo cho bệnh nhân, múc từng muỗng cháo nóng bỏng tay vào âu cho từng người bệnh sao mà thấy vui thế.
Hạnh phúc giản đơn làm sao.
Phải thú thật là trước khi niềm hạnh phúc nhất đời rời xa mình chưa bao giờ biết đến cái cảm giác hạnh phúc và vui vẻ kiểu như thế này. Hạnh phúc theo kiểu khác, nhưng vẫn là hạnh phúc.
Cám ơn 1 người bạn của tôi. Biết vui thế tớ tham gia từ lâu roài bạn ạ.

Phu sinh
10-05-2010, 12:46 AM
.............

Lúc phát cháo cho bệnh nhân, múc từng muỗng cháo nóng bỏng tay vào âu cho từng người bệnh sao mà thấy vui thế.
Hạnh phúc giản đơn làm sao.
Phải thú thật là trước khi niềm hạnh phúc nhất đời rời xa mình chưa bao giờ biết đến cái cảm giác hạnh phúc và vui vẻ kiểu như thế này. Hạnh phúc theo kiểu khác, nhưng vẫn là hạnh phúc.
Cám ơn 1 người bạn của tôi. Biết vui thế tớ tham gia từ lâu roài bạn ạ.

Những lúc như thế này mới thấy có những niềm vui không ở đâu xa và cũng dễ tìm, em nhỉ!!

me_ti_bi
10-05-2010, 02:20 PM
Vui thế mà chẳng gọi chị ,làm chị cứ đợi tăng 2 .Hóa ra ngày hôm đó cô em tôi có thêm niềm hạnh phúc mới ,nếu có ý định tham gia thì rủ chị với nhé ,chị thấy việc này có ý nghĩa lắm .

doikocodon
10-05-2010, 05:02 PM
Vui thế mà chẳng gọi chị ,làm chị cứ đợi tăng 2 .Hóa ra ngày hôm đó cô em tôi có thêm niềm hạnh phúc mới ,nếu có ý định tham gia thì rủ chị với nhé ,chị thấy việc này có ý nghĩa lắm .

Vậy cuối tuần chị nhé. Có người quen đấy chị ạ. :nguong:

doikocodon
10-05-2010, 05:05 PM
Những lúc như thế này mới thấy có những niềm vui không ở đâu xa và cũng dễ tìm, em nhỉ!!

Dạ đúng thế ạ. Thế mà mãi em mới tìm thấy đấy ạ.:D

ngayhomqua
10-05-2010, 07:14 PM
Chị iêu vui rùi, mỗi tội kín tiếng quá thui:nguong::nguong::nguong:

doikocodon
13-05-2010, 10:44 PM
Hôm nay no, say, vui :nguroi::nguroi:

me_ti_bi
14-05-2010, 10:16 AM
Hôm nay no, say, vui :nguroi::nguroi:

Ăn được bao nhiêu mà kêu no ...say thì chưa ...vui thì có ...hì hì chị cũng vui :D.

doikocodon
01-06-2010, 10:49 PM
Haizzzzzzzzzz. Quét nhà cái nào! Bụi quá!:D

doikocodon
03-06-2010, 05:15 PM
Mặt trời trong nước lạnh.....
Một vầng mặt trời vàng rực rỡ và chói chang chẳng kém gì vầng mặt trời ở trên cao kia. Nó có vẻ như là sáng chói tươi vui và ấm nóng.
Nhưng khi chạm vào nó, nó biến mất sau những vòng sóng nước và chỉ có cảm giác lạnh ngắt.
Trong tôi có một mặt trời như thế.

http://farm3.static.flickr.com/2666/3694982375_4f9d01246b_o.gif

hahaha
03-06-2010, 11:10 PM
KOCODON làm trong ngành y thật thú vị nhỉ! hồi tối có đi off với các chị ngoài ý không vậy, show ảnh đi!:D:D

doikocodon
04-06-2010, 11:38 AM
KOCODON làm trong ngành y thật thú vị nhỉ! hồi tối có đi off với các chị ngoài ý không vậy, show ảnh đi!:D:D

Ui za, chắc mọi người quên mất có mình nên mình có biết là ọp đâu. Chắc mẹt mình quá tệ để đưa vào đội hình của các bà chị :D

Phu sinh
04-06-2010, 12:57 PM
Mặt trời trong nước lạnh.....
Một vầng mặt trời vàng rực rỡ và chói chang chẳng kém gì vầng mặt trời ở trên cao kia. Nó có vẻ như là sáng chói tươi vui và ấm nóng.
Nhưng khi chạm vào nó, nó biến mất sau những vòng sóng nước và chỉ có cảm giác lạnh ngắt.
Trong tôi có một mặt trời như thế.

http://farm3.static.flickr.com/2666/3694982375_4f9d01246b_o.gif

Nó có biến đi đâu đâu nhỉ kocodon!!! Vẫn còn đó nhưng vỡ vụn và méo mó, có lẽ thế nên chẳng sưởi ấm được ai!!!

Hì... Tưởng tượng thử xíu!!!

KOCODON làm trong ngành y thật thú vị nhỉ! hồi tối có đi off với các chị ngoài ý không vậy, show ảnh đi!:D:D

Ơh..ơh..... kocodon làm ngành y thật à?

hahaha
04-06-2010, 01:13 PM
hờ hờ anh PS không sâu sát chi em giè cả!:D:D:D

Phu sinh
04-06-2010, 01:29 PM
hờ hờ anh PS không sâu sát chi em giè cả!:D:D:D

:haha: Xưa sao giờ vẫn thế, có gì cứ hỏi em thôi! :haha:

ngayhomqua
04-06-2010, 10:18 PM
Ui za, chắc mọi người quên mất có mình nên mình có biết là ọp đâu. Chắc mẹt mình quá tệ để đưa vào đội hình của các bà chị :D

Oái, quên là quên thế nào. Làm sao mà quên được chị iêu của em

doikocodon
05-06-2010, 10:42 PM
Ai phao tin đồn nhảm ấy chứ, iem chạ bít gì về y tờ cả các anh chị em ạ. :D

doikocodon
05-06-2010, 10:44 PM
Oái, quên là quên thế nào. Làm sao mà quên được chị iêu của em

Không quên mà chỉ không nhớ thôi. :D
Thú thật là hôm đó bận ... ngất nên cũng không đi nổi :D

doikocodon
05-06-2010, 11:00 PM
2 ngày ghiền hết 2 tập cuối của bộ truyện "chuyện tình vịnh Cedar" của Debbie Maccumber.:D Dạo này lại quay lại với thói quen đóng cửa và vùi đầu vào truyện sách như thời còn nhỏ. Tự dưng chẳng thích tham gia các hoạt động gì. Chắc tại do nắng,sợ làm hỏng da :D Mặc dù biết rằng da mình chắc chẳng thể đen hơn được nữa :D . Ít nhất đầu óc không lúc nào được để yên để nổi loạn.
Cái dự định nhỏ vẫn giậm chân tại chỗ. Haizzz.

AirSpeed
06-06-2010, 01:20 AM
Đời...không...cô đơn...biết sao buồn nhỉ...
Biết chút phiêu du...biết chút muộn phiền....
Biết những sự tình....đời luôn ray rứt....
Tìm chút yên vui....với bước một mình.....
:ngugat::ngugat::ngugat::ngugat:

Nhudadauyeu
06-06-2010, 06:59 PM
ui, lâu lắm ko thấy chị, hihi, hum nào tụ tập bữa đi chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

doikocodon
06-06-2010, 07:43 PM
Đời...không...cô đơn...biết sao buồn nhỉ...
Biết chút phiêu du...biết chút muộn phiền....
Biết những sự tình....đời luôn ray rứt....
Tìm chút yên vui....với bước một mình.....
:ngugat::ngugat::ngugat::ngugat:

Có một chút nắng ...tháng Chạp
Một chút sóng ... cồn đáy sông
và một chút ... gió... ở trong lòng
Dừng ở đấy thôi bạn nhỉ
Ngày mai nắng có ngập tràn ?!:nguong:


Mỗi người bạn hãy cùng góp nắng cho NR luôn ấm áp tình bè bạn nhé:nguong:

doikocodon
06-06-2010, 07:45 PM
ui, lâu lắm ko thấy chị, hihi, hum nào tụ tập bữa đi chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tụ tập đền bù cái vụ ọp HPN mà ko ới chị đê .:cool:

Nhudadauyeu
06-06-2010, 08:49 PM
Tụ tập đền bù cái vụ ọp HPN mà ko ới chị đê .:cool:

chị ơi, đợt này em bận lắm, mà em đâu có tý gì của chị đâu mừ sao nhắn nhủ đc ạ
híc, chị nhắn cho em đi ná

ngayhomqua
07-06-2010, 12:00 AM
Em cũng bận nữa. Đi làm toàn bị trói tay trói chân vào công việc

doikocodon
08-06-2010, 07:46 PM
Thế không bị trói thì chân tay em định làm gì ? :rolleyes::D

Nhudadauyeu
08-06-2010, 09:31 PM
Thế không bị trói thì chân tay em định làm gì ? :rolleyes::D


sắp ko bị trói nữa rồi chị ạ
T7 này mí chị em lại tụ tập tý đi, hihi :nguong::nguong:

doikocodon
08-06-2010, 11:30 PM
sắp ko bị trói nữa rồi chị ạ
T7 này mí chị em lại tụ tập tý đi, hihi :nguong::nguong:

Em ơi, tháng này chị phải tu tại gia roài. Khổ thế. Ăn chay niệm phật miệng nhạt quá :D

ngayhomqua
09-06-2010, 09:11 AM
Em ơi, tháng này chị phải tu tại gia roài. Khổ thế. Ăn chay niệm phật miệng nhạt quá :D

Tại dài học đấy mà bạn yêu của tớ ah:nguong::nguong::nguong:

doikocodon
24-07-2010, 02:08 PM
Tạt qua nhà tí. Thấy lạ quá cơ, tưởng vào nhầm . Hihi

doikocodon
24-07-2010, 02:30 PM
Ngày ... tháng ... năm ....

Một thứ 7 nhẹ nhàng và thư thái. Trời có nắng nhưng không oi ả. Thấy lòng bình yên lạ. Cảm giác bình yên cũng là một cái gì đó quí giá.
Hít thở ... hít thở ...
Một chút thỏa mãn...
Hạnh phúc giản đơn làm sao.....

6H0MCk-zBas

Nghe cái bài này hoài mà không chán. :o
Tự bằng lòng thế thôi mình nhá :o

doikocodon
28-07-2010, 07:08 PM
Bực quá , ko post nhạc được .:mad:

Boulevard
28-07-2010, 11:43 PM
Bực quá , ko post nhạc được .:mad:

Hihi, chào mừng bạn trở lại với NR. Lâu lắm rồi không thấy bạn về nhà. Welcome !

:loa_loa::loa_loa::loa_loa:

doikocodon
28-07-2010, 11:57 PM
Hihi, chào mừng bạn trở lại với NR. Lâu lắm rồi không thấy bạn về nhà. Welcome !

:loa_loa::loa_loa::loa_loa:

Mỗi lần về lại thấy nhà mỗi đẹp hơn . Thanks

ngayhomqua
31-08-2010, 07:00 AM
Chị ơi, hôm nào rảnh chị em mình đi cf nhé. Nhớ chị iu quá rùi