PDA

View Full Version : Một năm nhìn lại Premier League



Quỳnh_muộn
25-05-2009, 01:09 PM
Một năm nhìn lại Premier League


Ngoại hạng Anh mùa giải 2008 - 2009 đã kết thúc. Dù ba năm nay, cái tên đoạt chức vô địch không đổi - Manchester United - nhưng Premier League không vì thế mà mất đi sức lôi cuốn.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Liverpool, Everton và Fulham hay việc các đội bóng vùng đông bắc nước Anh như Newcastle, Middlesbrough gây thất vọng, tạo nên một Premier League đầy sôi động.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209429
Ba năm nay, cái tên gắn với nhà vô địch vẫn là MU nhưng không vì thế mà giải Ngoại hạng Anh kém hấp dẫn. Ảnh: Getty Images


Luồng gió mới đến từ tượng đài cũ

Manchester United (MU) là đội vô địch, đương nhiên họ xứng đáng với điều đó. Thế nhưng, nếu có một câu hỏi: Đội bóng nào đáng được xem nhất Premier League mùa giải năm nay? Câu trả lời chắc chắn phải là... Liverpool.

Mục tiêu của Liverpool luôn chỉ là top bốn đội đứng đầu, bởi so về tiềm lực tài chính, họ khó có thể cạnh tranh với cả Chelsea lần MU. Tuy nhiên, khi mùa giải kết thúc, The Kop là đội Á quân có số điểm cao nhất, chỉ thua hai trận và ghi được nhiều bàn thắng hơn bất kỳ đối thủ nào tại Premier League.

Cũng chính Liverpool là cái tên “hot” nhất của làng bóng đá châu Âu trong mùa giải vừa qua, khi họ luôn tạo ra những điểm nóng, những trận cầu lịch sử. Huỷ diệt Real Madrid ở Champions League, nghiền nát MU ngay trên thánh địa Old Trafford và đặc biệt, hai trận gặp Chelsea tại tứ kết Champions League, sẽ còn được nhắc đến rất nhiều.

Thế nhưng, bóng đá luôn là sân chơi khắc nghiệt và Premier League là một chặng đường dài. Liverpool có thể là ông vua đấu cúp, nhưng họ vẫn chưa biết cách tận dụng lợi thế trước các đội chiếu dưới - điều mà MU làm rất tốt - để rồi giấc mơ vô địch sau gần 20 năm vẫn còn dang dở.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209430
Không thể lật đổ ngai vàng của MU, nhưng Liverpool đã thổi một luồng gió mới vào Premier League 2008 - 2009. Ảnh: AFP.

Không ném tiền qua cửa sổ

Chỗm chệ ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, Everton là đội bóng gây nhạc nhiên nhất ở mùa giải vừa qua. Ở đội bóng này, Fellaini là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đến giờ, người ta mới thực sự hiểu vì sao ban lãnh đạo Everton phải rất nỗ lực để kéo tiền vệ 22 tuổi này về sân Goodison Park, với số tiền 15 triệu Bảng.

Sự toả sáng của cầu thủ người Bỉ chính là nhân tố quyết định, giúp Everton có mặt ở Europa League và lọt vào chung kết cúp FA mùa giải năm nay.

Không đắt giá như Fellani, nhưng cũng không phải là cái tên hoàn toàn xa lạ, James Beattie từng được nhắc đến rất nhiều khi anh toả sáng trong màu áo của Southamton và Sunderland.

Cứ tưởng rằng, sự nghiệp của cựu tiền đạo tuyển Anh sẽ chôn vùi tại đội bóng hạng nhất Sheffield United. Tuy nhiên, từ khi chuyển đến Stoke City trong hoàn cảnh đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, Beattie đã hồi sinh.

Phong độ chói sáng của anh góp phần không nhỏ giúp Stoke tiếp tục có tên trong danh sách những đội thi đấu tại giải ngoại hạng mùa tới.

Ngoài Fellani và James Beattie, Bosingwa, Palacios, Arshavin, Robinho, Modric cũng là những gương mặt thành công. Với những gì các cầu thủ này thể hiện, rõ ràng, chính sách chuyển nhượng tại Premier không còn ở cái thời ném tiền qua cửa sổ.

Trong khi những nhân tố mới mang lại thành công cho Everton, Fulham hay Stoke City, thì chính sách xoay vòng cầu thủ vẫn được áp dụng hiệu quả ở Premier League. MU là một ví dụ điển hình.

Những trụ cột của Quỷ đỏ như Ferdinand, Vidic, Ronaldo, Carrick đều được nghỉ ngơi và điều đó tạo cơ hội cho những Macheda, Evans... toả sáng.


Xuống dốc

Luồng gió mới đến từ Liverpool, Everton hay Fulham được nhắc đến như những gam màu sáng của Premier League mùa giải vừa qua. Song, ở đâu đó, vẫn còn những mảng tối mang tên Newcastle và Middlesbrough.

Được đầu tư nhiều trong những năm vừa qua, nhưng cuộc cách mạng nửa vời tại St James’s Park buộc Newcastle phải trả giá. Sự có mặt của huyền thoại Alan Shearer trong giai đoạn cuối mùa giải đã không cứu nổi con tàu đắm Newcastle và sau 16 năm, Chích choè phải nói lời tạm biệt.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209431
Sự có mặt của Alan Shearer ở giải đoạn cuối không cứu nổi con tàu đắm Newcastle. Ảnh: Reuters.


Cũng như Newcastle, Middlesbrough không thể tự quyết định được số phận của mình. Dẫy vậy, khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hull City và Sunderland cùng bại trận, thì các học trò HLV Southgate cũng không thể lấy nổi một điểm trên sân của West Ham ở vòng đấu cuối.

Xét đến cùng, đó cũng là kết quả hợp lí, bởi trong suốt mùa giải vừa qua, Boro thi đấu chuệch choạc. Hàng công tịt ngòi, những trụ cột luôn có tư tưởng ra đi, Middlesbrough đành chấp nhận xuống hạng sau 11 năm chinh chiến.

Vẫn là một gương mặt cũ nâng cao chiếc cúp vô địch, vẫn là tứ đại gia chia nhau bốn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trật tự của Premier League không có gì thay đổi. Song, đối với những người đam mê bóng đá, Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu hấp dẫn, bởi ở đó, người ta được cháy hết mình với những trận cầu sôi nổi.

Và, đêm 27, rạng sáng 28/5 tới, rất có thể Premier League một lần nữa thống trị làng bóng đá châu Âu, khi MU so tài cùng Barcelona ở trận chung kết Champions League.

Tổng kết Premiership mùa giải 2008 - 2009

- Vô địch: Manchester United

- Tham dự Champions League: Manchester United, Liverpool, Chelsea vào thẳng, Arsenal phải đá vòng loại.

- Tham dự Europa League: Everton, Aston Villa, Fulham.

- Xuống hạng: Newcastle, Middlesbrough, West Brom.

- Vua phá lưới: Nicolas Anelka (Chelsea, 19 bàn).

(Theo TPO)