PDA

View Full Version : Nguyện là tình nhân của Jimmii suốt đời



TeacherABC
02-03-2010, 11:00 AM
Nguyện là tình nhân của Jimmii suốt đời

Ngọc Phạm cho rằng mình may mắn khi gặp và yêu một người đàn ông có lý tưởng lớn, đạo đức, kiến thức rộng như Jimmii Nguyễn bởi đó là tất cả những gì cô mong muốn ở người tình của mình. Tuy nhiên, nói về tương lai tình yêu này, cô không khẳng định bất cứ điều gì.

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/03/3B9CE361/IMG_6018.jpg
Ca sĩ Ngọc Phạm.

- Năm qua, lần đầu tiên cả chị và Jimmii Nguyễn chủ động công khai chuyện tình cảm. Gắn bó bên nhau suốt 8 năm, vì sao bây giờ chị mới nói thật lòng với báo chí?

- Trước kia hay sau này tôi không bao giờ muốn đề cập đến cuộc sống riêng tư trên mặt báo, bởi dấn thân vào nghề này, việc mình thật lòng với báo chí có khi lại bị người ta cho là công cụ PR. Có nhiều cặp nghệ sĩ công khai yêu nhau như tình yêu bất diệt, thế nhưng không lâu sau lại chia tay và xuất hiện bên người mới, tôi không thích như thế. Nghệ sĩ đến với khán giả bằng giọng hát, vì thế tôi mong khán giả hãy đón nhận chính tài năng của họ.

Tình cảm của nghệ sĩ cũng như bao người bình thường khác, có đủ hỉ, nộ, ái, ố. Chẳng lẽ hàng ngày tôi cứ phải nói về chuyện tình yêu của mình? Tôi không thể nói hết cho mọi người hiểu, còn nói dối thì tôi không làm được. Vậy nên, cách tốt nhất là im lặng.

- Với chị im lặng là cách tốt nhưng giả sử dư luận có quá nhiều lời đồn đại không hay về mối quan hệ của hai người thì sao?

- Nếu có những lời bịa đặt ảnh hưởng xấu đến tôi và anh Jimmii thì tất nhiên tôi sẽ phải lên tiếng để mọi người không hiểu lầm. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy có gì phải đính chính cả. Với tôi, được mọi người quan tâm như thế là một điều tốt. Có thể trong tương lai chuyện tình cảm của tôi và anh ấy sẽ dừng lại nhưng bất luận như thế nào chăng nữa thì khán giả vẫn thấy hai cái tên Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm gắn liền với nhau trên con đường âm nhạc. Xin đừng lấy lời đồn để nhận định.

- Khó có thể tin một ngày nào đó chị rời xa Jimmii bởi chị đã ở bên và giúp anh ấy vượt qua khó khăn trong suốt thời gian qua?

- Nhìn bề ngoài, mọi người nói tôi là một cô gái hiện đại nhưng sự thực tôi là người sống duy tâm. Tình yêu với tôi như một định mệnh. Ông trời đã đem đến cho tôi một người đàn ông, tôi sẽ hết lòng với họ. Nhưng đến một lúc nào đó họ phải ra đi hoặc chính bản thân tôi phải rời xa họ thì cái duyên của tôi với họ đã hết. Dứt duyên không phải là điều dễ dàng, có thể tôi sẽ đau khổ nhưng đó là cuộc sống và tôi không thể thay đổi những gì gọi là số phận.

Tôi thích câu nói: “Điều không ngờ nhất ở đời là không học được chữ ngờ, chẳng có gì là tuyệt đối”. Vì thế tôi không thể nói trước về tương lai, chỉ biết, những gì tôi làm là thật, những gì tôi yêu là thật, những gì tôi nói là thật. Tôi không hề toan tính và sắp đặt chuyện gì. Ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhưng đó là ước mơ, thực tế có được như thế hay không lại còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Tôi chỉ biết hãy sống như không thể chết, đấy là tôi!


http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/03/3B9CE361/DSC_9904.jpg
Ngọc Phạm và Jimmii tình cảm trên sân khấu.

- Gắn bó với một nghệ sĩ lãng mạn, mơ mộng như Jimmii, có khi nào chị bị chìm trong thế giới đó?

- Bản thân tôi cũng là người như thế, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Từ khi ở bên Jimmii tính cách đó của tôi cũng giảm bớt đi rất nhiều. Hồi nhỏ, tôi là một cô bé mơ mộng, thậm chí là hơi hoang tưởng, phim ảnh hóa nhưng lúc gặp Jimmii, tôi thấy anh ấy còn lãng mạn hơn tôi rất nhiều. Thế nên, tôi phải giấu đi bản tính của mình bởi nếu hai người quá giống nhau thì sẽ xảy ra xung đột. Có thể nói, tôi thay đổi từ cá tính đế sở thích một phần để phù hợp với tính cách của anh ấy và một phần vì chính bản thân tôi.

- Nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh với anh ấy, liệu bây giờ Ngọc Phạm sẽ ra sao?

- Nếu không gặp Jimmii thì tôi vẫn như thế này, luôn ao ước có được một người đàn ông sống với lý tưởng lớn. Tôi không thích yêu một người quá dễ dàng, chiều chuộng tôi mà càng khó khăn, thử thách tôi càng cố gắng đến bên họ, khám phá những bí ẩn trong con người họ.

Trong công việc cũng như cuộc sống, tôi muốn làm những điều khó khăn mà người khác không thực hiện được. Tuy nhiên, tôi kiểm soát tính mạo hiểm của mình để nó không đi quá giới hạn.

- Theo chị, cách tốt nhất để giữ được trái tim người đàn ông là gì?

- Tôi không đặt ra một khái niệm hay khuôn thước cho tình yêu. Với tôi, tình yêu phải là tự nhiên nhất và không có gì ràng buộc cả hai. Điều duy nhất luôn khiến hai người yêu thương nhau là sợi dây vô hình của chữ duyên bởi bạn có muốn dứt ra cũng không được. Muốn giữ người đàn ông ở bên cho đến cuối đời, bạn chỉ cần trao cho họ trái tim chân thật của mình. Khi yêu hai người không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng.

Tình yêu không đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ, nó còn bao gồm cả tình bạn. Ngày đầu tiên gặp mặt, bạn có cảm giác hồi hộp nhưng sau đó, cảm xúc này không còn. Thay vào đó là tình bạn, là sự hy sinh cho nhau. Với tôi hai hai chữ tình yêu thật sự lớn lao lắm.


http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/03/3B9CE361/IMG_2380c.jpg
Hiện tại, Ngọc Phạm rất bận rộn với vai trò là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông. Năm nay cô sẽ kinh doanh thêm đá quý và thu xếp thời gian thu âm CD solo đầu tay của mình.

- Chị từng nói sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Jimmii dù anh ấy có khiến chị đau lòng bao nhiêu lần, vì sao thế?

- Yêu một người đâu cần người ta đáp lại mình mới gọi là yêu, tất nhiên nếu họ yêu mình thì quá hạnh phúc rồi. Dù người ta có làm tổn thương tôi như thế nào, đó là chuyện của họ, còn tôi, sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người mình yêu. Tôi cũng không có ý nghĩ phải trả thù người ta chỉ vì họ không giành trái tim cho mình.

- Có vẻ như Jimmii đã làm tổn thưởng đến chị rất nhiều?

- Nói như vậy cũng không đúng bởi so với những người con gái trước của anh ấy, tôi là người ít bị tổn thương nhất. Tổn thương hay không là do mình. Nếu là người quá nhạy cảm, chắc chắn tôi sẽ đau trước một câu nói vu vơ nào đó, nhưng nếu cứ sống thoáng đi thì mọi chuyện chẳng có gì. Tôi không chấp nhặt những điều nhỏ bé bởi tôi hiểu con người họ và cách họ đối xử với tôi như thế nào.

- Cảm xúc của chị thế nào trước những câu phát biểu thích cô người đẹp này, yêu cô Hoa hậu nọ của Jimmii trên mặt báo?

- Tôi xác định mình đang yêu ai. Nếu yêu người bình thường, tôi không cho phép họ nghĩ đến người con gái khác, nhưng đằng này tôi yêu người nghệ sĩ. Trong họ có hai con người, một là nghệ sĩ và một là con người ngoài đời thường. Tôi biết con người thật của Jimmii không hề có hình bóng cô gái nào khác nhưng con người nghệ sĩ của anh ấy thì tôi không thể nắm hết.

Là phụ nữ đôi khi tôi không dám nói nhưng sự thực cũng có lúc tôi rung động trước những người đàn ông khác. Tôi không yêu họ nhưng chỉ vì giọng nói, gương mặt hay phong cách của họ khiến mình run rẩy trong khoảnh khắc ngắn ngủi.


http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/03/3B9CE361/IMG_6065.jpg
Chị sẽ gắn bó với âm nhạc của Jimmii suốt đời.

Với Jimmii, không chỉ chuyển hết cảm xúc của mình vào bài hát mà anh còn cảm nhận nỗi đau khổ của những cô gái yêu mà không bao giờ có được anh. Anh hóa thân vào chính người đó để sáng tác. Bất cứ lúc nào, dù trời nắng, trời mưa, ngồi ngắm bình minh, hoàng hôn hay thấy bóng dáng của cụ già hoặc đứa trẻ lang thang đi qua, Jimmii cũng có thể rung động. Nếu ghen, chắc tôi cả ngày sẽ ghen với những điều không thể. Tôi thấy mình thật bé nhỏ nếu ghen, nhất là khi chính tôi lại rất yêu những ca khúc của anh ấy. Hơn nữa, chính nhờ con người nghệ sĩ ấy mà tôi biết anh, gặp anh và may mắn được song hành cùng anh trong âm nhạc.

Những gì Jimmii trả lời trên báo chí là con người nghệ sĩ của anh ấy, còn con người thật thì không ai có thể hiểu được chỉ qua một vài bài phỏng vấn hay những lời bàn tán. Anh ấy là người sống có lý tưởng, ngăn nắp, có đạo đức và kiến thức rộng. Đó là tất cả những gì tôi cần ở một người đàn ông.

- Khi yêu, con gái bao giờ cũng mơ đến ngày được sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông của đời mình rồi sinh con. Chị đã bao giờ nghĩ đến điều đó?

- Chẳng người con gái nào lại không có giấc mơ hạnh phúc như thế nhưng nếu nói trước, tôi sợ mình bước không qua. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận Ngọc Phạm và Jimmii Nguyễn là cặp tình nhân trên con đường âm nhạc chứ đừng nói tôi là người tình ngoài đời. Tác động của dư luận đến tôi không có gì to tát nhưng với Jimmii thì lại khác. Anh ấy là người nhạy cảm nên tôi không muốn anh gặp bất cứ điều phiền hà gì. Xin hãy đón nhận nghệ sĩ chúng tôi bằng tài năng và cho phép chúng tôi được sống như những người bình thường sau ánh đèn sân khấu.

(VNEXPRESS)

Lê_Minh_Hòa
14-03-2010, 07:00 PM
Chẳng bao giờ tin những gì mà giới ns nói. Đặc biệt là lĩnh vực tình cảm...!

NHỘNG
15-03-2010, 09:11 AM
Chẳng bao giờ tin những gì mà giới ns nói. Đặc biệt là lĩnh vực tình cảm...!

Nghe nói anh Hòa hình như cũng là nghệ sĩ thì phải.

Tazang
15-03-2010, 09:18 AM
Chị này nom giống ....bạn gái anh Nhộng thế nhể

TeacherABC
15-03-2010, 09:20 AM
Chị này nom giống ....bạn gái anh Nhộng thế nhể

Chu choa... Bác Nhộng vào xác nhận đi kà....:nguong: :D

NHỘNG
15-03-2010, 09:34 AM
Chu choa... Bác Nhộng vào xác nhận đi kà....:nguong: :D

Nhòm xinh như thế này em xác nhận hết.

Lê_Minh_Hòa
15-03-2010, 10:43 AM
Nghe nói anh Hòa hình như cũng là nghệ sĩ thì phải.

....chưa một lần...............:mad:
.....chưa hề...........:mad: