PDA

View Full Version : Sir Alex gây "sốc" với đội hình xuất phát trận chung kết Champions League



Quỳnh_muộn
24-05-2009, 06:31 PM
Sir Alex gây "sốc" với đội hình xuất phát trận chung kết Champions League

HLV Alex Ferguson đã gây bất ngờ lớn khi công bố đội hình cho trận xuất phát cho trận chung kết Champions League gặp Barcelona.


Theo thông tin một số tờ báo ở Anh, sẽ vẫn không có chỗ cho Carlos Tevez ở danh sách xuất phát, tuy nhiên “đối thủ cạnh tranh” của tiền đạo người Argentina, Dimitar Berbatov cũng phải ngồi dự bị! Rõ ràng đây là quyết định rất bất ngờ, bởi từ đầu mùa giải tuy hai cầu thủ này ít khi được Sir Alex tung ra cùng lúc ngay từ đầu, nhưng hầu như trận nào cũng phải có một trong hai.


http://bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/Oshea1.jpg
O'Shea (giữa) đã được thưởng xứng đáng sau màn trình diễn ấn tượng ở bán kết. Tiếc cho Fletcher (trái) khi phải nhận thẻđỏ và vắng mặt (Ảnh: Zimbio).

Tuy vắng mặt cả hai tiền đạo “xịn” nói trên nhưng MU sẽ vẫn ra quân với 3 mũi tấn công: Park Ji-Sung ở bên phải, Ronaldo - Rooney một người bên trái một người ở giữa và vị trí chính xác của họ chỉ được quyết định ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Trong các lựa chọn này, Park Ji-Sung cũng là một bất ngờ lớn khi “thắng” cả Tevez, Berbatov. Cầu thủ người Hàn Quốc đã được thưởng xứng đáng sau nhiều ngày hồi hộp chờ đợi, và đặc biệt là sau màn trình diễn không thể tốt hơn ở trận bán kết lượt về gặp Arsenal. Năm ngoái, Park cũng chơi rất tốt ở trận bán kết lượt về gặp Barcelona, nhưng cuối cùng vẫn phải dự bị ở trận chung kết.

Ở hàng tiền vệ, Ryan Giggs sẽ đá thay vị trí của Darren Fletcher bị thẻ đỏ trong trận bán kết với Arsenal. Cùng với Giggs ở, giữa sân sẽ có Michael Carrick và Anderson. Carrick là lựa chọn không phải bàn cãi, còn Anderson đã được đánh giá cao hơn Paul Scholes khi chơi tốt suốt từ trận tứ kết lượt về gặp Porto lẫn hai trận bán kết gặp Arsenal. Thể lực sung mãn, khả năng càn lướt và khá tốt trong phát động tấn công là những ưu điểm vượt trội của tiền vệ trung tâm người Brazil so với lão tướng Paul Scholes bây giờ.

Nơi hàng phòng thủ, John O’Shea đã chứng tỏ mình không còn là một “cậu bé mãi không chịu lớn” khi thi đấu ngày càng toàn diện, và được Sir Alex ưu tiên cho vị trí hậu vệ phải. Bên trái tất nhiên là Evra và cặp trung vệ không bàn cãi là Rio Ferdinand - Namanja Vidic. Còn trước khung gỗ, kể cả trường hợp Ben Foster không chấn thương thì Edwin van der Sar vẫn là lựa chọn số một của Quỷ Đỏ.

Đội hình xuất phát dự kiến của MU: Edwin van der Sar - Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, John O'Shea - Anderson, Michael Carrick, Ryan Giggs - Park Ji Sung, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney.

(Theo VTC và Bongda)

Lê_Minh_Hòa
24-05-2009, 10:35 PM
Cám ơn bài viết của Quỳnh nhé! Anh vẫn chưa nhận được PM của em!