PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 24.05.2009



Quỳnh_muộn
24-05-2009, 12:17 AM
Wolfsburg - Xin chào nhà Vua


Bundesliga 2008/2009 khép lại với một nhà vô địch hoàn toàn mới, Wolfsburg tiến tới ngai vàng một cách vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng để biến tất cả những đối thủ trở thành bại tướng dưới chân mình...


Werder Bremen vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ sau thất bại cay đắng trước Shakhtar Donetsk ở trận Chung kết UEFA Cup, thế nên chẳng mất ai dám tin rằng Diego và các đồng đội có đủ động lực cũng như khả năng để ngăn chặn bước tiến của đội chủ nhà Wolfsburg tiến tới chức vô địch Bundesliga.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/0.jpg




Wolfsburg (xanh) đã đánh bại Bremen để lên ngôi vô địch


Dù chỉ cần một trận hoà là đủ để sở hữu chiếc đĩa Bạc, nhưng Wolfsburg còn muốn làm được nhiều hơn thế. Họ đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên và thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn. Bàn thắng mở tỷ số đến với Wolfsburg ngay ở phút thứ 6, Misimovic tung cú sút đầy uy lực để trừng phạt sai lầm của hàng thủ Bremen. Mọi chuyện khởi đầu một cách quá dễ dàng cho đội quân của Felix Magath.

Wolfsburg tiếp tục chơi tấn công đầy ngẫu hứng nhờ sự cơ động của cặp tiền đạo Grafite và Dzeko. Bộ đôi này đã lại có thêm một trận đấu tuyệt vời để chính thức trở thành cặp tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Đức. Grafite ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 15, là tác nhân khiến hậu vệ Prodi của Bremen có bàn phản lưới nhà ở phút 26 trước khi tự mình ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút thứ 56. Trong khi đó Dzeko cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số với bàn thắng ở phút 74.

Bremen chỉ gỡ được một bàn nhờ công của nhạc trưởng Diego ở phút thứ 31 sau một pha đi bóng và dứt điểm đầy ngẫu hứng. Chiến thắng 5-1 trước Bremen là lời đảm bảo chắc chắn cho danh hiệu vô địch của Wolfsburg. Họ không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu giữa Bayern Munich và Stuttgart mà vẫn có thể mở champgne ăn mừng.

34 vòng đấu của Bundesliga 2008/2009 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Wolfsburg. Lần đầu tiên sau 70 năm, nước Đức được đón chào một vị vua mới đúng nghĩa. Vị vua ấy đã bước lên ngai vàng một cách quá ấn tượng và chẳng thể có bất cứ lời phàn nàn nào dành cho Wolfsburg ở mùa bóng này. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất, bất bại trên sân nhà và thi đấu vô cùng ổn định ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Bayern Munich - đội bóng giàu truyền thống nhất của Đức chỉ có thể kết thúc mùa giải với vị trí Á quân sau chiến thắng 2-1 trước Stuttgart. Đây quả thực là một mùa giải đầy thất vọng của Hùm xám và có lẽ họ sẽ phải làm những cuộc cách mạng thực sự để có thể mau chóng tìm lại vị trí đích thực của mình ở mùa bóng năm sau.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/bay.jpg
Bayern thắng nhưng cũng vô ích

Ngoài chức vô địch của Wolfsburg, Bundesliga 2008/2009 cũng khép lại với hai suất xuống hạng chính thức thuộc về Bielefeld và Karlsruhe, vé dự trận play-off với đội xếp thứ ba giải hạng Hai thuộc về Energie Cottbus.

Wolfsburg và Bayern Munich giành quyền lọt thẳng vào vòng đấu bảng của Champions League mùa tới còn Stuttgart sẽ phải tham dự vòng sơ loại thứ ba. Hai vé tham dự Europa League được dành cho Hertha Berlin và Hamburger.


Hình ảnh đăng quang của Wolfsburg:

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/1.jpg

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/3.jpg


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/4.jpg


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/6.jpg


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/24/7.jpg



Các kết quả cụ thể vòng 34:

FC Cologne 1-1 Bochum
Bielefeld 2-2 Hannover
Bayern Munich 2-1 Stuttgart
Frankfurt 2-3 Hamburger
Energie Cottbus 3-0 Bayer Leverkusen
Karlsruhe 4-0 Hertha Berlin
Monchengladbach 1-1 Dortmund
Schalke 04 2-3 Hoffenheim
Wolfsburg 5-1 Bremen



Kịch bản của cuộc đua trụ hạng giải ngoại hạng Anh


Newcastle, Sunderland, Hull City và thậm chí là cả Boro đều đang sống trong nỗi sợ hãi vô hình về một chuyến tàu quay ngược trở lại League Championship sau khi vòng đấu thứ 38 khép lại vào tối nay.

Những kịch bản nào có thể xảy ra trong cuộc chiến giành vé trụ hạng này? Chúng ta hãy cùng thử tưởng tượng...

1) Sunderland thắng:

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/23/sun.jpg
Sunderland đang nắm quyền tự quyết (Ảnh: Zimbio)

Đội chủ sân Ánh sáng nghiễm nhiên sẽ an toàn nếu như họ giành được một chiến thắng ở vòng đấu này trước...Chelsea. Khi ấy họ sẽ có trong tay 39 điểm và không cần phải quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại. Lúc này thì cuộc đua sẽ chỉ còn là chuyện riêng của Hull City và Newcastle (cơ hội dành cho Boro gần như là không còn khi họ kém Hull City khoảng cách là 3 điểm cùng với một chỉ số phụ vô cùng thất thế).

- Nếu Hull City thắng: Game Over cho Newcastle dù cho họ có giành được kết quả nào trong cuộc đối đầu với Aston Villa đi chăng nữa.

- Nếu Hull City hoà: Lúc này đội chủ sân KC có trong tay 36 điểm. Nhiệm vụ của Newcastle là phải thắng Aston Villa để kiếm được điểm số thứ 37 của mình và giành quyền trụ hạng. Một kết quả nào khác với chiến thắng cũng sẽ chấm dứt hy vọng của Chích Choè.

- Nếu Hull City thua: Điểm số của đội bóng này sẽ giữ nguyên là 35 điểm và Newcastle chỉ cần có được một trận hoà là đủ để đẩy Hull City thay thế vị trí của mình trên con tàu xuống hạng. Lúc ấy, cả hai đội sẽ có cùng 35 điểm nhưng chỉ số phụ của Newcastle tốt hơn (-18 so với -24).

2) Sunderland hoà :

Sunderland sẽ chỉ có được 37 điểm nếu như họ hoà với Chelsea ở vòng đấu cuối cùng. Khi ấy sẽ mở ra những cơ hội rất lớn cho cả Hull City và Newcastle.

- Nếu Hull City và Newcastle cùng thắng: Hull City sẽ có 38 điểm còn Newcastle có 37 điểm. Lúc này suất xuống hạng sẽ thuộc về Sunderland bởi chỉ số phụ của họ kém hơn so với Newcastle.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/23/new.jpg
Newcastle đang lo lắng.

- Nếu Hull City hoà, Newcastle thắng: Hull City sẽ chỉ có 36 điểm trong khi điểm số của Newcastle sẽ là 37 điểm. Suất xuống hạng lúc này thuộc về Hull City.

- Nếu Hull City hoà còn Newcastle không thắng: Trường hợp này khiến vị trí của cả hai đội giữ nguyên khi mùa giải kết thuú và nghiễm nhiên suất xuống hạng vẫn "không tha" cho Newcastle.

- Nếu Hull City thua, Newcastle hoà hoặc thắng: Sẽ có sự hoán đổi vị trí giữa hai đội và Hull City sẽ là những người phải chịu nỗi buồn xuống hạng.

3) Sunderland thua:

Đội chủ sân Ánh sáng sẽ chỉ có được 36 điểm khi mùa giải khép lại và lúc này nguy hiểm sẽ thực sự xuất hiện đối với họ.

- Nếu Hull City và Newcastle cùng thắng: Hai đội bóng này sẽ có lần lượt là 38 và 37 điểm. Suất xuống hạng chắc chắn sẽ thuộc về tay Sunderland.

- Nếu Hull City thắng, Newcastle hoà hoặc thua: Sunderland và Hull City sẽ trụ hạng nếu trường hợp này xảy ra. Newcastle sẽ xuống hạng khi họ chỉ có được 35 điểm.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/23/HullCity.jpg
Hull City cũng vậy....

- Nếu Hull City hoà, Newcastle thắng: Newcastle sẽ vượt lên hẳn vị trí thứ 16 và an tâm với suất trụ hạng khi có được 37 điểm. Hull City và Sunderland bằng điểm nhau nhưng Sunderland sẽ xuống hạng vì chỉ số phụ thấp hơn hẳn so với đối thủ.

- Nếu Hull City hoà, Newcastle hoà hoặc thua: Newcastle sẽ xuống hạng vì họ chỉ có trong tay 35 điểm còn Hull City và Sunderland có cùng 36 điểm.

- Nếu Hull City thua, Newcastle hoà: Newcastle sẽ lấy được vị trí thứ 17 từ tay của Hull City và nhường vé xuống hạng cho đội bóng này khi hai đội có cùng 35 điểm nhưng Newcaslte có chỉ số phụ tốt hơn.

- Nếu Hull City thua, Newcastle thắng: Suất xuống hạng trong trường hợp này chắc chắn thuộc về Hull City.


(theo bongda)

Quỳnh_muộn
24-05-2009, 09:22 AM
Những điều chưa biết về chiếc Cúp C1 châu Âu



Chiếc cúp C1 châu Âu trao cho đội vô địch tại Roma, Italia vào rạng sáng 28/5 tới được làm theo mẫu mới, do một chuyên gia tên Jorg Stadelmann, sống tại Berne, Thuỵ Sĩ sáng tạo ra.



http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209084

Rạng sáng 28/5 tới, tại Roma, sẽ diễn ra trận chung kết tranh cúp C1 châu Âu giữa Manchester United (MU) của Anh với Barcelona của Tây Ban Nha.

Cả hai câu lạc bộ này đều đã trở thành nhà vô địch quốc gia của mùa bóng này.

Chưa biết điều gì sẽ diễn ra, ai là nhà vô địch mới, nhưng quanh chiếc cúp này cũng đầy thú vị.

Cúp C1 châu Âu cao 62 cm, nặng 7,5 kg và trị giá 6.800 euro.

Chuyên gia kim hoàn làm nên chiếc cúp này đánh giá: "Chiếc cúp bạc không hẳn là tác phẩm nghệ thuật nhưng chắc chắn tất cả những ai yêu thích bóng đá đều muốn một lần sờ tay vào nó".

Chiếc cúp hiện nay là chiếc thứ sáu, được làm từ năm 2006. Luật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép cúp trở thành tài sản riêng của câu lạc bộ nào năm lần giành cúp hoặc ba lần liên tiếp giành được cúp này.

Căn cứ vào tiêu chuẩn trên thì Real Madrid, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, AC Milan và Liverpool là những câu lạc bộ hiện sở hữu những chiếc cúp C1 trong phòng truyền thống của họ.

Chiếc cúp sẽ trao cho đội vô địch tại Roma sắp tới làm theo mẫu mới, so với chiếc cúp đầu tiên được trao cho Real Madrid năm 1966. Chiếc cúp mới được Tổng thư ký UEFA Hans Bangerter thuê một chuyên gia tên Jorg Stadelmann, sống tại Berne, Thuỵ Sĩ sáng tạo ra.

Stadelmann nhớ lại: "Tổng thư ký UEFA lúc đó rất say sưa với mẫu cúp mới. Ông hứng khởi bình luận 'Người Bungari sẽ rất thích dáng của đáy cúp. Nhưng người Tây Ban Nha lại thích hình dáng thân cúp và người Italia, người Đức sẽ thích cái tổng thể rất hài hoà của cúp. Tôi tin chắc, mẫu mới của cúp này sẽ được tất cả những người yêu bóng đá say mê".

Chuyên gia cho biết thêm: "Tôi nhớ mãi ngày cha con tôi hoàn thành cúp đúng vào 28/3/1966. Đây cũng là ngày cưới của tôi và tôi quyết định đưa vợ đi tuần trăng mật tại thành phố Thiên Thần Los Angeles, Mỹ.

Đây là tuần trăng mật ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, bởi sau 340 giờ, hai cha con đã hoàn thành cúp bạc.

(Theo Tienphong)

Quỳnh_muộn
24-05-2009, 04:44 PM
Maldini – cầu thủ xuất sắc nhất của Milan trong 20 năm qua’9:49 24/5/2009

Chủ tịch Silvio Berlusconi lên tiếng chia sẻ quan điểm về HLV Carlo Ancelotti và lão tướng Paolo Maldini, hai con người đã trở thành một phần máu thịt của Milan nhưng sẽ nói lời tạm biệt với sân San Siro sau khi mùa giải năm nay chính thức khép lại.



http://bongda.com.vn/Data/Image/2009/thang05/24/Maldini.jpg
Paolo Maldini (ảnh Sport)

“Chúng tôi yêu Ancelotti, ông ấy là một thành viên trong đại gia đình Milan. Mùa giải năm nay Ancelotti đã làm không tệ khi đưa đội bóng vượt qua một loạt khó khăn để giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Một tương lai tươi sáng đang chờ Milan phía trước”, Silvio Berlusconi phát biểu trên Canale Italia.

Chủ tịch Berlusconi cũng lên tiếng ca ngợi Paolo Maldini, một tượng đài tại sân San Siro nhưng sẽ chia tay sân cỏ sau khi mùa giải kết thúc.

“Trong danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất của Milan, tôi bầu Maldini ở vị trí số một. Phía sau cậu ấy là Franco Baresi”.

“Tất cả đều yêu Maldini bởi một thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp và luôn cống hiến hết mình cho đội bóng”.

Chủ tịch Berlusconi cũng tiết lộ người sẽ được chọn thay Maldini tiế quản chiếc băng đội trưởng của Milan ở mà giải năm sau.

“Trong đội hình của chúng tôi có một cầu thủ lớn, một con người có trái tim bao la, và đó chính là Gennaro Gattuso”.

Riêng Maldini cho rằng Kaka là một hình mẫu lý tưởng cho chức đội trưởng của Milan và Massimo Ambrosini cũng là một ứng viên đáng quan tâm.

(theo bongda)

COCKOO
24-05-2009, 11:52 PM
Italy - Serie A

Atalanta 2 - 2 Palermo
Cagliari 2 - 1 Inter Milan
Catania 3 - 1 Napoli
Chievo 0 - 0 Bologna
Lecce 1 - 1 Fiorentina
Sampdoria 2 - 2 Udinese
Siena 0 - 3 Juventus
Torino 2 - 3 Genoa
AC Milan 2 - 3 AS Roma

COCKOO
24-05-2009, 11:59 PM
England - Premier League

Arsenal 4 - 1 Stoke C.
Aston Villa 1 - 0 Newcastle U.
Blackburn R. 0 - 0 West Bromwich A.
Fulham 0 - 2 Everton
Hull C. 0 - 1 Manchester U.
Manchester C. 1 - 0 Bolton W.
Sunderland 2 - 3 Chelsea
West Ham U. 2 - 1 Middlesbrough
Wigan Athletic 1 - 0 Portsmouth
Liverpool 3 - 1 Tottenham H.