PDA

View Full Version : Thơ cuộc sống



duycanh
17-01-2010, 06:36 PM
cuộc sống của chúng ta trôi qua nhưng dường như đôi khi chúng ta không để ý đến nó như thế thật phí quá,hãy giữ lại nhừng gì đáng nhớ cho mình

duycanh
17-01-2010, 06:41 PM
Có chiều nào như buổi chiều hôm nay
Trong lòng ta chợt thấy yêu cuộc sống
Âm thanh nào từ nơi xa vang vọng
Dội về đây cho ta ngất ngây lòng

Ôi lòng ta như một mớ bòng bong
Phút này đây bỗng chợt tan biến hết
Ta vẫn tưởng trái tim ta đã chết
Nhưng đã nhầm ta cũng chẳng hiểu ta

Và hôm nay hồn đã gặp lại ta
Ôi mừng lắm như bao lâu mới gặp
Buổi chiều nay chẳng có ai sắp đặt
Ta và hồn càng thấy mến nhau hơn

duycanh
19-01-2010, 08:46 PM
Ôi cuộc sống cứ thế trôi lặng lẽ
Thời gian kia cứ nhè nhẹ vô tình
Cuộc đời ơi xin hãy chớ lặng thinh
Hãy lên tiếng cho những gì đáng nhớ

Ta đang sống nghĩa là ta đang nợ
Nợ cuộc đời và ta nợ chính ta
Hãy vui đi ôm những gì thiết tha
Ta hãy sống bằng tấm lòng Cho - Nhận

duycanh
21-01-2010, 12:01 PM
Kìa xuân đang đến đất trời
Trăm hoa đua nở mọi nơi mọi miền
Cớ sao em cứ lặng yên ?
Em là xuân nắng dịu hiền trong tôi

duycanh
22-01-2010, 01:21 PM
Sắp hết rồi ôi cái tuổi hai mươi
Tuổi hai mươi cho đời bao sắc thắm
Cũng cho đời bao nỗi buồn sâu thẳm
Ta nhận về nhiều lắm tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi ta đã biết yêu người
Ta đã biết nhớ nhung người nơi đó
Cuộc đời ơi trên từng con phố nhỏ
Cuối con đường đều có bóng hình ai

Hai mươi thôi đời ta vẫn còn dài
Ta mãi sẽ yêu người yêu cuộc sống
Sẽ thêm yêu những niềm vui sầu mộng
Yêu cuộc đời và ta cũng yêu ta

phale
22-01-2010, 01:27 PM
Cắc cớ

Hai mươi
đã biết trầm tư
Nỗi sầu ai gởi phong thư tên mình
Chiếc tem in rõ chữ tình
Mở ra?
Không mở?
Nhốt mình vào thơ...

PL 22.1.10

duycanh
22-01-2010, 01:44 PM
Mượn lời nhắn nhủ vào thơ
Nhốt mình vào tận bến bờ trái tim
Phong thư chưa gửi
đang tìm
Một người để nhận
nhưng tìm chưa ra
Con tem
tên của người ta
Hai mươi
tuổi đẹp
thế mà cô đơn

Cá Chuồn
25-01-2010, 03:21 PM
Ước gì anh về lại tuổi đôi mươi
Để những khát khao dâng tràn lồng ngực
Để trái tim mình từng đêm thao thức
Gọi tên em trong cả những giấc mơ

duycanh
25-01-2010, 09:51 PM
Anh mong sống mãi tuổi hai mươi
Để được sống và bên em mãi mãi
Được nhớ nhung và yêu em ngây dại
Được vụng về gặp gỡ cặp môi xinh

Tuổi hai mươi tuổi của chúng mình
Đã nồng nàn yêu nhau say đắm
Tuổi hai mươi
em dại khờ em ngây thơ lắm
Tôi vụng về chẳng che chở được em

Tuổi hai mươi
tuổi sẽ nhiều thêm
Ngay ngày mai tôi không gần em nữa
Em đừng khóc đừng buồn đau sầu khổ
Hãy vẫn là em.......
khi tuổi hai mươi

duycanh
28-01-2010, 01:09 PM
Ngày hôm nay con đã lớn rồi đây
Con đã bước vào cuộc đời khắc nghiệt
Mẹ của con,mẹ yêu ơi có biết
Con sợ mình sẽ lớn lắm mẹ ơi

Con mong mình như ngày đó vậy thôi
Không lo âu buồn phiền điều chi cả
Nhưng hôm nay ôi cuộc đời nghiệt ngã
Con sóng cuộc đời quật ngã được con

Con bây giờ nước mắt đã không còn
Không là con của những ngày xưa ấy
Những niềm đau chẳng bao giờ ai thấy
Con rối lòng, đau khổ lắm mẹ ơi

Khi về đêm chỉ có mình con thôi
Không ai biết và sẽ không ai biết
Bao khổ đau nỗi buồn kia bất diệt
Con hận mình sức nhỏ bé mẹ ơi

Dẫu ngày mai có phiêu bạt muôn nơi
Nhưng vì mẹ vì gia đình con nguyện
Cuộc đời con chẳng còn chi lưu luyến
Ngoài mẹ hiền và mái ấm này đây

Nếu ngày mai con có chết nơi đâu
Xin mẹ hãy đắp cho con nắm đất
Mẹ yêu ơi trái tim con luôn thật
Với gia đình xin hãy thấu cho con

Con muốn đi nhưng sức lực chẳng còn
Đôi tay con chẳng ôm gì được hết
Và như thế cuộc đời con đã chết
Con xin quỳ lạy bái trước mẹ cha

duycanh
30-01-2010, 11:16 PM
hôm nay trăng sáng dạo chơi
ngắm trăng uống rượu tuyệt vời làm sao
gió mây như biết thì thào
ánh trăng như đã đổ vào hồn thơ
trăng treo lơ lửng đang chờ
ta đưa tay hái ta vơ vào lòng
hái về ngâm với rượu trong
bạn hiền ta đãi mấy vòng rượu thơm

duycanh
30-01-2010, 11:31 PM
Hôm nay trăng ngủ dưới sông
Ta đây muốn tát tận lòng đáy kia
Để mà vớt cả trăng về
Ta đặt dưới gối nhớ thì lấy ra
Đem treo đầu ngõ nhà ta
Cho trăng vắng bóng mọi nhà thế gian

luulytim_tttt
31-01-2010, 02:34 AM
Hôm nay trăng ngủ dưới sông
Ta đây muốn tát tận lòng đáy kia
Để mà vớt cả trăng về
Ta đặt dưới gối nhớ thì lấy ra
Đem treo đầu ngõ nhà ta
Cho trăng vắng bóng mọi nhà thế gian

Có 1 vầng trăng ông HMT bán mất tiu, bán đi bán lợi còn treo đó, DuyCanh thì " greedy " tới độ yêu trăng giữ làm của riêng, cho người khác tối tăm mặt mủi, may là Mỹ đen có hàm răng trắng chớ không là va nhau lộp cộp :haha:


Tìm Trăng

Hôm nay mặt nước yên bình
Trăng chìm dưới đáy sông tình tương tư
Trắng ngà một mảnh vô hư
Đợi cơn sóng động đến từ thâm cung
Đem lời tha thiết thuỷ chung
Bán rao vào cõi mịt mùng thế nhân
Nào hay ! Nước rã phù vân
Mắt người soi nguyệt bừng bừng dậy đau
Bờ tâm sóng đã bạc đầu
Giòng trăng vỡ nát tìm đâu thấy tình .

TTTT

Cá Chuồn
14-02-2010, 02:45 AM
Chúc mừng năm mới, chúc em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và tràn đầy khát vọng.

duycanh
05-04-2010, 11:10 AM
Em hẹn anh cuối con đường tình ái
Nhưng ngờ đâu em rẽ trái sang ngang
Xa lộ tình anh vẫn bước -ngỡ ngàng
Anh dại khờ lạc u mê chẳng biết

Em lỗi hẹn anh say mê mải miết
Mê mẩn tình được hạnh phúc yêu thương
Em lỗi hẹn em đã bỏ con đường
Đã bỏ anh đã bỏ quên tất cả...

Con đường tình một mình anh hối hả
Bước lặng thầm và cứ đợi ngóng trông
Em bắt anh -kẻ hành khất tơ lòng
Van xin mãi chút tình em rơi rớt

31/03/2010

duycanh
05-04-2010, 11:15 AM
Quê hương ơi đất mẹ của ta ơi
Nơi bình yên trong cuộc đời hối hả
Nơi tuổi thơ những cơn mưa tầm tã
Ta tắm mình như uống suối thơ tiên

Quê hương ơi ta vẫn lắm ưu phiền
Vẫn dọc ngang trong bộn bề cuộc sống
Mệt mỏi thay đầu óc luôn gắng động
Chỉ buông mình về vui với "mi" thôi

Quê hương ơi đất mẹ của ta ơi
Xin gửi gắm những gì thân yêu nhất
Xin cứ cho những niềm vui rất thật
Ta mãi là con trẻ của quê hương

1/4/2010

duycanh
05-04-2010, 11:18 AM
Mẹ Việt ơi đất Nam xưa còn đó
Dù trải qua sóng gió phong ba
Người Việt Nam yêu nước thương nhà
Vẫn giữ vững miền thiêng liêng ấy

Nhưng hôm nay mẹ Việt ta đâu thấy
Bọn khựa tàu đã lấy đảo xanh
Chẳng khác xưa chúng cướp xâm thành
Chúng ngang nhiên lấn xâm bờ cõi

Ngư dân ta chúng thản nhiên bắt vội
Mẹ Việt ơi họ có tội gì đâu
Trên biển ta khoáng sản cũng giàu
Bọn chúng tham hành dân cướp bóc

Mẹ Việt ơi mẹ yêu ơi đừng khóc
Người Việt Nam không khuất phục đâu!

2/4/2010

duycanh
06-04-2010, 03:17 PM
Thế là lại đêm nữa trôi qua
Căn phòng tôi vẫn thoảng hương người mộng
Trái tim tôi đã không còn khoảng trống
Mà là em tràn ngập khắp tim tình

Và như thế lại đến sớm bình minh
Tôi vẫn buồn vẫn cô đơn như thế
Tia nắng đầu ngày như vì tôi đến trễ
Vì nắng cũng biết rằng tôi thức để yêu em

3/4/2010

duycanh
06-04-2010, 03:19 PM
Em ơi trời lại giận hờn
Anh ra ngoài phố
đổ cơn mưa rào
Như là cái thủa hôm nào
Giận anh em lệ hòa vào trong mưa
Hôm nay phố vắng người thưa
Nên anh như cũng đổ mưa trong lòng
Em ơi đừng giận anh mong
Cho mưa kia tạnh xanh trong đất trời
Giận anh chẳng nói một lời
Để nhau đau khổ ta tơi u sầu
Em ơi đừng để tình đầu
Suốt ngày mưa gió bể dâu gợn tình

duycanh
06-04-2010, 03:19 PM
Trời vẫn mưa,vẫn mưa phùn em ạ
Khắp phố phường cũng buồn bã theo mưa
Và thênh thang,con phố vắng người thưa
Anh cảm giác nỗi buồn càng thêm rộng

Bởi yêu em anh thêu mơ dệt mộng
Nhớ thương này,đành anh nén vào tim
Cứ lặng câm anh mải miết kiếm tìm
Tìm hư ảo mà anh thêu anh dệt

Đôi chân anh đã từ lâu thấm mệt
Trên con đường vẫn chẳng thấy bóng em
Trái tim anh như gục ngã nhiều đêm
Muốn dừng lại mà vẫn không dừng lại

05/04/2010

duycanh
06-04-2010, 03:21 PM
Thời gian trôi vẫn vô tình
Cuộc đời gió bụi nhạt hình thế gian
Ta đưa tay bứt dây đàn
Rủa nguyền cuộc sống vẫn tràn bi thương
Đời ta sao quá tầm thường
Sức trai dài rộng,con đường tối tăm
Say mê mải miết như tằm
Dệt nên sầu ải đêm nằm cô đơn
Không thể nhạt nhẽo được hơn
Cuộc đời vô vị trả ơn ta rồi
Tháng ngày vẫn lặng lẽ trôi
Đường đi bế tắc than ôi hỡi trời
Ta đi không nói một lời
Lạnh lùng như thế cho đời biết ta
Đi tìm giải thoát cho ta
Vươn vai thử sức phong ba cuộc đời
Đứng lên bước tiếp ta ơi
Đó là thử thách mà đời cho ta
Thành công phải nếm xót xa
Nếm mùi thất bại,đậm đà khó khăn
.....
Ta ơi xin chớ thù hằn
Cuộc đời thế thái,đừng nên thù mình

05/04/2010

duycanh
06-04-2010, 03:22 PM
Ta lạnh lắm,cô đơn lắm em ơi
Tâm hồn ta nỗi buồn kia ướt sũng
Và ta biết con tim ta rất vụng
Không thể nào giữ nổi bước chân em

Ta buồn lắm,yêu em lắm em ơi
Trái tim non hình dung em ngập nối
Đã héo khô bởi vì em gian dối
Mơ mộng nhiều đâu yêu mối tình anh

05/04/2010

duycanh
06-04-2010, 03:22 PM
Anh vẫn thấy tình yêu trong mắt em
Trái tim em nhịp yêu kia vẫn đập
Và anh biết em vẫn còn e ấp
Tình yêu này vẫn ngập lối em đi

Em yêu ơi em đang khổ điều chi?
Anh muốn biết những gì em không nói
Không thể tin những lời em gian dối
Trái tim anh mách rằng
em cũng rất yêu anh

Thế tại sao em lại nói không thành?
"Mình không thể...ta chia tay anh nhé"
Và tại đâu mảnh tình kia em xé?
Muôn đời này anh chẳng hiểu đâu em...


06/04/2010

duycanh
06-04-2010, 03:23 PM
Quê Hương


Anh muốn về tắm lại khúc sông xưa
Nơi tuổi thơ trải dài miền quê cũ
Ngày chốn mẹ tắm sông mùa nước lũ
Chặt chuối đóng bè,lũ bạn chơi chung

Anh muốn về thăm lại cánh đồng xưa
Nơi chim trời dạo chơi bay mỏi cánh
Tìm cỏ gà,bắt cào cào đi đánh
Lũ bạn ngày nào rong đuổi khắp đồng quê

Anh muốn về ấm lại chút tình quê
Nơi xóm làng bà con mình chân chất
Nghĩa tình quê sống với nhau rất thật
Tình yêu dành trọn mảnh đất quê hương

06/04/2010

LÃO HẠC
06-04-2010, 03:40 PM
Quê Hương...
hai chữ mến thương
Bao năm cách trở tha phương
xứ người
Tuổi thơ...
văng vẳng tiếng cười
Giờ đây
xứ lạ
.....đã mười năm qua
Buồn vui sóng gió can qua
Cuộc đời đưa đẩy
......phong ba dập vùi

duycanh
07-04-2010, 11:26 PM
Ta thêm yêu ôi mảnh đất Việt Nam
Tổ quốc thiêng liêng bao lần sóng gió
Thương mẹ Việt Nam thương đàn em nhỏ
Thời thế đau buồn loạn lạc chiến tranh

Nhưng không...
người Việt Nam đã đứng dậy đấu tranh
Đã đánh đuổi giặc ngoại xâm cướp nước
Đánh đổi máu xương của toàn dân lấy được
Giữ lấy thanh bình ân đáp quê hương

Đất Việt ta đã sống lại đời thường
Ta yêu lắm ôi quê hương tổ quốc
Người Việt Nam giàu tình yêu đất nước
Đẹp mãi muôn đời tổ quốc ta ơi


07/04/2010

duycanh
07-04-2010, 11:27 PM
Khát thèm một nụ hôn xưa
Làm ta tê dại tới vừa trăm năm
Một lần ta đã ái ân
Để rồi thầm ước ...một lần nữa thôi!
Ta mê mái tóc bờ môi
Và ta chết đuối trong đôi mắt nàng
Dáng em tha thướt dịu dàng
Cho ta lạc lối giữa vòng mê cung
Si mê điên dại tới cùng
Ta chàng thi sĩ đã rung động tình
Tình yêu em,mãi còn trinh
Nếu em còn có chút tình...ghé chơi


07/04/2010

duycanh
07-04-2010, 11:28 PM
Cố nhân còn nhớ ta chăng?
Mái trường phố huyện hỏi rằng nhớ không?
Sân trường nở rực phượng hồng
Tiếng ve vẫn rộ mà không có nàng
Đưa tay lượm nhặt lá vàng
Tiếc thời xưa cũ mà mang nỗi lòng


07/04/2010

duycanh
08-04-2010, 11:30 PM
Uống chơi một chút rượu thôi
Mà sao ta đã say rồi còn đâu
Say men lại chuốc thêm sầu
Làm ta nhớ đến tình đầu khó nguôi
Một thời áo trắng đó thôi
Mà sao vẫn cháy trong tôi lửa tình
Quanh đây vẫn thấy bóng hình
Người con gái cũ
...........cho tim nghẹn lòng
Bây giờ nàng đã theo chồng
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ sông với đò
Hôm nay chút rượu đời cho
Càng say càng tỉnh càng đau đớn lòng


08/04/2010

duycanh
20-04-2010, 06:06 PM
Ngõ Vắng


Em về ngõ vắng mưa rơi
Những bông muống cũ đã thôi tím dần
Con đường rêu trượt gót chân
Tại em lâu quá,một lần ghé chơi
Hôm nay mưa lất phất rơi
Làm cho mái tóc em tôi ngượng ngùng
Ngõ vắng vẫn lối đi chung
Nhưng em giờ đã... muôn trùng còn đâu
Muốn ôm em,níu tình đầu
Muốn nói khe khẽ một câu nhớ nàng
Trái tim nay quá rộn ràng
Nhìn em tình cũ lại càng thêm đau
Mưa giăng ngõ vắng u sầu
Người xưa tình cũ còn đâu hỡi đời ...!

20/4/2010

duycanh
20-04-2010, 06:07 PM
http://c.upanh.com/thumb/700/9518239.jpg


Bao nhiêu nhung nhớ với thương
Gởi về tất cả...cố hương xa rồi
Bây giờ xa cách hai nơi
Người thương vẫn đó mà tôi nơi này
Đêm đó mắt lệ em cay
Tình tôi vẫn thế....em hay bao giờ
Để cho lỡ dở vần thơ
Dây đàn đã đứt,mộng mơ đã tàn
Tim tôi đau khổ vô vàn
Thương người tình xót,chứa chan nỗi lòng
Thôi đành bến đục bến trong
Thôi đành cách biệt tình hồng từ đây
Cố hương nỗi nhớ dâng đầy
Mối tình áo trắng cho bây giờ buồn


20/4/2009

duycanh
22-04-2010, 11:36 PM
Thời gian chẳng có nhiều đâu
Mấy vần thơ lạc vẫn sầu đợi tôi
Hồn thơ cháy bỏng lâu rồi
Mà đời vội vã với lời thơ kia
Thôi xin hãy để tôi về
Cho tôi quay lại câu thề cùng thơ
Vần thơ lạc lõng đợi chờ
Chờ người thi sĩ yêu thơ suốt đời


21/04/2010

duycanh
22-04-2010, 11:37 PM
Vội Vàng


Hỡi người tình cũ ta ơi
Đêm nay lạnh quá...
muốn mời em sang
Phải chăng ta quá vội vàng?
Lời tình trao gởi ta nàng đêm xưa
Phải chăng hôm ấy đừng mưa?
Ta đừng lấy áo che mưa cho nàng
Phải chăng duyên quá bẽ bàng?
Phải chăng em đã vội vàng qua sông?
Đêm nay nước mắt lưng tròng
Mưa rơi tí tách nhưng không có nàng
Ngoài kia gió bẻ lá vàng
Ghẹo chêu cành liễu đeo mang chút tình
Mối tình ta vẫn còn trinh
Em như đùa giỡn biển tình tim ta
Vội vàng có phải không ta?
Đêm nay tình cũ thế mà ta đau....!

22/04/2010

duycanh
23-04-2010, 02:48 PM
Tình yêu ơi hỡi tình yêu
Người thương kia đã... dối nhiều tim ta
Yêu người nên mới xót xa
Em người tình phụ,thôi ta đừng buồn


23/4/2010

duycanh
25-04-2010, 09:57 AM
Xin em đừng có u sầu
Chúng mình nỡ dở tình đầu rồi sao?
Thôi anh lượm nhặt hoa cau
Trầu dây đã héo như màu tình ta
Từ đây ta đã lạ xa
Cố nhân hai tiếng nghe mà lại đau
Vườn tình quên lãng từ lâu
Thôi đành duyên kiếp với nhau sẽ lìa
Thôi ta hãy bỏ câu thề
Em đi đường mới ,em về với ai

24/04/2010

duycanh
25-04-2010, 09:59 AM
Em về Nam Định thăm tôi
Gặp em có chút bồi hồi xuyến xao
Yêu nhau từ thủa năm nào...!
Mối tình áo trắng giờ nao nao sầu
Bây giờ ngày ấy còn đâu?
Em mười năm tuổi tình đầu với tôi
Đường đi tôi lạc bước rồi
6 năm đã bỏ em tôi với tình
Tôi đi tìm kiếm bóng hình
Và vui duyên mới,lặng thinh với nàng
Giờ đây duyên quá bẽ bàng
Tôi giờ cô lẻ trái ngang cuộc tình
Em như ánh nắng bình minh
Đưa tôi sống lại mảnh tình năm xưa
Bao nhiêu đau xót cho vừa
Bao nhiêu nuối tiếc ...khi chưa mất nàng
Giờ đây tình cũ tôi mang
Và hình dung ấy vẫn sang tim này
Bây giờ cách biệt hôm nay
Tôi em chua xót những ngày có nhau


Tặng em
25-04-2010

thủy_tâm
25-04-2010, 12:02 PM
Gửi

Ai về miền hạ chiều nay
Cho tôi gửi chút tình này đến quê
Gửi dòng sông nhỏ, triền đê
Gửi theo mây nước ngày hè nắng chan
Lòng thương yêu - vẫn ngập tràn
Trong người xa xứ đeo mang tháng ngày
Ai ơi về lại miền Tây
Về dòng sông Cửu ngất ngây điệu hò
Nay vắng xa một chuyến đò
Vắng lời thương nhớ đôi bờ giao duyên.
TT


Đọc mấy dòng thơ, bất chợt nhớ quê nên viết vài dòng gửi nỗi nhớ.
Thân

duycanh
27-04-2010, 12:59 PM
Gửi

Ai về miền hạ chiều nay
Cho tôi gửi chút tình này đến quê
Gửi dòng sông nhỏ, triền đê
Gửi theo mây nước ngày hè nắng chan
Lòng thương yêu - vẫn ngập tràn
Trong người xa xứ đeo mang tháng ngày
Ai ơi về lại miền Tây
Về dòng sông Cửu ngất ngây điệu hò
Nay vắng xa một chuyến đò
Vắng lời thương nhớ đôi bờ giao duyên.
TT


Đọc mấy dòng thơ, bất chợt nhớ quê nên viết vài dòng gửi nỗi nhớ.
Thân

cảm ơn TT ghé thăm và để lại quà cho Dc nhé.chú bạn vui vẻ và có thật nhiều thơ hay nhé

duycanh
27-04-2010, 01:00 PM
Tình xưa


Quê mình,trường cũ năm xưa
Tôi em hai đứa lại vừa đẹp đôi
Ngày đó vụng dại đầu môi
Nụ hôn nồng thắm được tôi trao nàng
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Tôi đây trường đó mà nàng giờ đâu?
Muốn ôm em,níu tình đầu
Nhưng em giờ đã qua cầu cùng ai
Tình đầu đâu dễ nhạt phai
Giờ đây đau khổ có ai hiểu lòng?
Biết nàng có hiểu ta không
Quê hương trường cũ,có mong tìm về?
Ngày xưa chẳng hẹn chẳng thề
Tôi nàng nên mới sơn khê cách lòng
Làm sao sống lại tình hồng?
Cố nhân gặp lại,chỉ mong nối tình
Giờ ta đau xót một mình
Nhớ em ngàn vạn vẹn trinh (nguyên) tim này
Bây giờ em đấy tôi đây
Xin em tha thứ tháng ngày cho tôi


Nhớ em
Nam Định 27/04/2010

duycanh
04-05-2010, 09:53 AM
Những ngày lễ mà lòng tôi buồn quá
Bạn bè đâu sao chẳng thấy một ai
Biết đi đâu trong chuỗi ngày dài
Biết làm chi? mai và ngày kia nữa.......


30-4-2010

duycanh
04-05-2010, 09:55 AM
Chơi trăng

Đêm qua uống rượu chơi trăng
Mới dăm ba chén nhì nhằng đã say
Tưởng rằng ân ái đêm nay
Cùng trăng nhưng đã ...đâu hay biết gì
Bỏ trăng ở lại ta đi
Đi tìm hư ảo những gì trong mơ
Đi tìm ...tìm lại vần thơ
Tìm em về với một thời xa xưa
Tôi đi tìm những cơn mưa
Từ lâu hờn giận nên đưa về trời
Tôi đi tìm...tìm lại tôi
Hồn giờ phiêu bạt mất rồi còn đâu
Đêm qua trăng sáng còn lâu
Ta say ta bỏ ...đêm thâu trăng buồn


4/5/2010

duycanh
04-05-2010, 09:57 AM
Mây phải lòng gió đưa mây đi mất
Nên nơi này vẫn vắng bóng hạt mưa
Tia nắng chiều thấm mệt mỏi đã vừa
Như chạy chốn cho hoàng hôn tắt nắng
Trời tối dần và màn đêm sắp xuống
Như bủa vây ghì ôm chặt đất trời
Và đêm qua ta đã hái vầng trăng
Về ân ái cho thỏa lòng mong ước
Đêm nay đây của trăng ta lấy được
Đêm mai thôi ta sẽ trả đất trời
Treo vầng trăng người tình ấy của tôi
Lúc nào muốn vui cuộc chơi lại hái


4-5-2010