PDA

View Full Version : Đố ai định nghĩa được tình yêu



OA _ NỮ
09-01-2010, 11:21 PM
Thấy Candy và Anna đang thắc mắc TY là cai chi chi...
Mời mọi người vào tám cho vui:D

Khuyết
09-01-2010, 11:23 PM
Thấy Candy và Anna đang thắc mắc TY là cai chi chi...
Mời mọi người vào tám cho vui:D

TY giản đơn thôi. Nó như bát bún riêu bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình :D

thuphong
09-01-2010, 11:27 PM
.

Có cái câu này đọc cũng thấy ngộ này Oa_Nữ

Tình yêu là cái chi chi
Ăn thì không được nhổ thì chẳng ra
Ăn vào cay đắng xót xa
Thế mà không chịu nhổ ra mới kỳ

:D:D:D

OA _ NỮ
09-01-2010, 11:29 PM
Với Oa Nữ thì.

Đố ai định nghĩa được tình yêu
....

Nghĩ tí đã,

Serena
09-01-2010, 11:31 PM
Với mỗi người tình yêu lại có một định nghĩa riêng... Với em... khi đã biết cảm nhận được hạnh phúc và nếm trải nỗi đau... đó là yêu!

Khuyết
09-01-2010, 11:35 PM
Với mỗi người tình yêu lại có một định nghĩa riêng... Với em... khi đã biết cảm nhận được hạnh phúc và nếm trải nỗi đau... đó là yêu!

Cảm nhận trong bao lâu? nếm trải trong bao lâu? nếu chỉ vài phút thì có gọi là TY được không hay chỉ là một chút rung cảm.

Khuyết
09-01-2010, 11:38 PM
Với Oa Nữ thì.

Đố ai định nghĩa được tình yêu
....

Nghĩ tí đã,

Giải thích hộ OA nhé :D

TY là : Tìm hiểu một nguời khác giới. Sau khi tìm hiểu xong và hiểu hết rồi thì thôi vì chẳng còn gì để tìm hiểu tiếp vì thế ta đi tìm hiểu nguời khác thế là lại yêu.

hêhheh đùa chút đừng ... ha :D :tungtang:

Serena
09-01-2010, 11:40 PM
Dù chỉ là một giây cảm nhận... hạnh phúc là hạnh phúc... Dù chỉ là một giây nếm trải... đau là rất đau... Hơn một là số nhiều rồi đừng nói là vài phút!

votinh
09-01-2010, 11:41 PM
Tình yêu là cái chi chi?
Mà sao bao kẻ xuân thì ngẫn ngơ!
Tình yêu sao mãi vu vơ
Biết sao định nghĩa! nhà thơ thẩn thờ!

Khuyết
09-01-2010, 11:46 PM
Dù chỉ là một giây cảm nhận... hạnh phúc là hạnh phúc... Dù chỉ là một giây nếm trải... đau là rất đau... Hơn một là số nhiều rồi đừng nói là vài phút!

Với CVK thì khác mỗi giây cảm nhận hạnh phúc với một nguời :D, thế bạn nói hộ xem có phải là TY không?

Serena
09-01-2010, 11:49 PM
Miễn là CVK thấy hạnh phúc, đó là yêu!

Khuyết
09-01-2010, 11:54 PM
Miễn là CVK thấy hạnh phúc, đó là yêu!

Thế cảm nhận hạnh phúc qua mạng thì có là yêu không? hay phải cảm nhận trực tiếp mới là tình yêu? :D Thực ra CVK dốt về tình yêu nắm mong bạn chỉ giúp nhé :D

Sầu Thiên Thu
09-01-2010, 11:59 PM
"Đố ai cắt nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu, một buổi chiều"
Thấy em dạo phố, anh xô ngã
Đỡ dậy xoa dầu, thế là yêu!!!

:D :D :D :D :D

Serena
10-01-2010, 12:00 AM
Cái này không ai giúp được ai và cũng không giúp không được! Se nói thế là yêu rồi đấy không có nghĩa CVK đã thực sự yêu?

langthang
10-01-2010, 12:02 AM
Từ cổ chí kim, đây là đề tài muôn thưở không có lời giải đáp "đồng thuận" cho tất cả mọi người! Vì thế, cứ "let it be" và mỗi người phải tự ... giải quyết lấy cái gọi là "tình yêu" của mình, hihi

Khuyết
10-01-2010, 12:05 AM
Cái này không ai giúp được ai và cũng không giúp không được! Se nói thế là yêu rồi đấy không có nghĩa CVK đã thực sự yêu?

Phức tạp thật chết dở OA đâu vào giải cứu cho CVK mau lên bí rồi.

Cái chữ đó kia có phải là TY không hả SE :D

kehotro
10-01-2010, 12:09 AM
Tình yêu là cái lạ đời
Xơi thì chẳng được
Vất thì chẳng cam
Có khi nước mắt rụa ràn
Có khi chẳng ngủ lan man thế nào
Đêm ngồi ngớ ngẩn đếm sao
Ngày thì hối hả trông mau đến giờ
Đôi khi khe khẽ đọc thơ
Đôi khi cười vẩn cười vơ một mình
Tự nhiên bạn bảo thần kinh
Đấy là yêu đấy thử nhìn mà xem.

Serena
10-01-2010, 12:10 AM
Phức tạp thật chết dở OA đâu vào giải cứu cho CVK mau lên bí rồi.

Cái chữ đó kia có phải là TY không hả SE :D

Cái chữ màu đỏ đó đúng là chữ yêu!

Khuyết
10-01-2010, 12:11 AM
Tình yêu là cái lạ đời
Xơi thì chẳng được
Vất thì chẳng cam
Có khi nước mắt rụa ràn
Có khi chẳng ngủ lan man thế nào
Đêm ngồi ngớ ngẩn đếm sao
Ngày thì hối hả trông mau đến giờ
Đôi khi khe khẽ đọc thơ
Đôi khi cười vẩn cười vơ một mình
Tự nhiên bạn bảo thần kinh
Đấy là yêu đấy thử nhìn mà xem.

Vẫn thiếu cái gì đấy đại ca ơi. Hình thiếu cái đếm kiến và nhặt lá cây nữa thì phải :D

Khuyết
10-01-2010, 12:12 AM
Cái chữ màu đỏ đó đúng là chữ yêu!

Oh thế thì cũng đơn giản nhỉ chứ không phức tạp như bài thơ của anh kehotro :D thế này thì CVk phải cảm nhận nhiều hạnh phúc từ nguời ấy. Xong nguời ấy ở xa quá sao bây giờ Se

kehotro
10-01-2010, 12:14 AM
"Đố ai cắt nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu, một buổi chiều"
Thấy em dạo phố, anh xô ngã
Đỡ dậy xoa dầu, thế là yêu!!!

:D :D :D :D :D

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ nói nhiều
Gặp em xinh quá đi trên phố
Dao kề vào cổ thế là yêu.!!!

Khuyết
10-01-2010, 12:16 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ nói nhiều
Gặp em xinh quá đi trên phố
Dao kề vào cổ thế là yêu.!!!

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ nói nhiều
Gặp em xinh quá đi trên phố
Tóm vào ôm chắt cũng là yêu :D

TeacherABC
10-01-2010, 12:16 AM
Khi yêu bạn chỉ muốn ở bên người ấy: Thế là tình yêu!

OA _ NỮ
10-01-2010, 12:16 AM
Phức tạp thật chết dở OA đâu vào giải cứu cho CVK mau lên bí rồi.

Cái chữ đó kia có phải là TY không hả SE :D

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
EM đốt hồn ta bằng môi nóng
làm ta say mãi bóng liêu xiêu:D

Đó đó CVK ui

langthang
10-01-2010, 12:17 AM
Vẫn thiếu cái gì đấy đại ca ơi. Hình thiếu cái đếm kiến và nhặt lá cây nữa thì phải :D

Oái! đếm kiến và nhặt lá cây thì không khéo phải đưa vào khu cách ly!:botay:

Sầu Thiên Thu
10-01-2010, 12:18 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ nói nhiều
Gặp em xinh quá đi trên phố
Dao kề vào cổ thế là yêu.!!!



Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ làm liều
Thà rằng ôm nhầm rồi bị tát
Nhưng mà sau đó sẽ được yêu

:D

langthang
10-01-2010, 12:20 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Em đốt hồn ta bằng môi nóng
làm ta say mãi bóng liêu xiêu:D

Đó đó CVK ui

Có khó gì đâu một buổi chiều
Mơ làn môi nóng liêu xiêu mãi
Để rồi kinh hãi thấy mình yêu :D

Khuyết
10-01-2010, 12:21 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
EM đốt hồn ta bằng môi nóng
làm ta say mãi bóng liêu xiêu:D

Đó đó CVK ui

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Em đè tôi ra rồi hôn trộm
làm tôi chết ngất thế là yêu :D

langthang
10-01-2010, 12:24 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ làm liều
Thà rằng ôm nhầm rồi bị tát
Nhưng mà sau đó sẽ được yêu

:D

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Đầm rồng hang hổ cũng cứ liều
Sớm tối bám đeo lì chai mặt
Sư tử chẳng gờm há linh miêu :D

kehotro
10-01-2010, 12:24 AM
Oái! đếm kiến và nhặt lá cây thì không khéo phải đưa vào khu cách ly!:botay:

Nhặt lá mùa thu trách thu vàng
Ngồi buồn đếm kiến kiến bảo gan
Bu vào chúng đốt cho chừa tội
Mặc áo quên quần lại bảo sang.

Khuyết
10-01-2010, 12:28 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu cứ làm liều
Thà rằng ôm nhầm rồi bị tát
Nhưng mà sau đó sẽ được yêu

:D

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Chẳng có gì đâu cứ liều vào
Ghì cổ kéo xuống hôn vài cái
Lỡ bị hôn rồi thì phải yêu :D

Sầu Thiên Thu
10-01-2010, 12:28 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Đầm rồng hang hổ cũng cứ liều
Sớm tối bám đeo lì chai mặt
Sư tử chẳng gờm há linh miêu :D


Đố ai định nghĩa được tình yêu
Đẹp trai, xe máy cũng tiêu điều
Mặt rỗ, xe hơi phi nước đại
Nàng nhìn trố mắt thế là yêu!

:D

Sầu Thiên Thu
10-01-2010, 12:31 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Chẳng có gì đâu cứ liều vào
Ghì cổ kéo xuống hôn vài cái
Lỡ bị hôn rồi thì phải yêu :D


Đố ai định nghĩa được tình yêu
Gặp nhau im lặng là thượng sách
Mỏi tay như thế mới là yêu!!!

:D

Khuyết
10-01-2010, 12:32 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Đẹp trai, xe máy cũng tiêu điều
Mặt rỗ, xe hơi phi nước đại
Nàng nhìn trố mắt thế là yêu!

:D

Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Vào rạp cùng nhau một buổi chiều
Đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối
Gật đầu khẽ nói thế là yêu :D

Sheiran
10-01-2010, 12:32 AM
Có 1 ng nào đó... đến 1 thời điểm nào đó...

Có lúc ta muốn đi chơi với ng khác hơn với ng đó, nhưng khi đi với ng khác rồi, ta lại ko cảm thấy vui, ta thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị, ta chỉ muốn đi về ngay - hay ước gì ng ở bên cạnh ta lúc đó... là ng đó...

...

Định nói típ mừ đói bụng quá hết suy nghĩ được rùi. Hix... :ngugat:

langthang
10-01-2010, 12:33 AM
Mấy bà mà đọc định nghĩa tình yêu của các ông thì chắc chạy mất guốc hết á!

Sầu Thiên Thu
10-01-2010, 12:34 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Vào rạp cùng nhau một buổi chiều
Đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối
Gật đầu khẽ nói thế là yêu :D


Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Bóng tối công viên thích thì chiều
Nàng hát, chàng ca rồi mệt lả
Ngày mai đến tiếp...cũng là yêu!!!

Khuyết
10-01-2010, 12:36 AM
Có 1 ng nào đó... đến 1 thời điểm nào đó...

Có lúc ta muốn đi chơi với ng khác hơn với ng đó, nhưng khi đi với ng khác rồi, ta lại ko cảm thấy vui, ta thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị, ta chỉ muốn đi về ngay - hay ước gì ng ở bên cạnh ta lúc đó... là ng đó...

...

Định nói típ mừ đói bụng quá hết suy nghĩ được rùi. Hix... :ngugat:

Em chay ngay ra hàng hủ tiếu và vừa ăn vừa định nghĩ chữ yêu đi xong rồi về đây hoạ nhé. Nếu gặp ông bán hủ tiếu hỏi ông ấy luôn " Thế nào là yêu"

Ok đi đi :D

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 12:38 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
"Yêu" nhiều thì ốm vẫn muốn "yêu"
:botay:

Khuyết
10-01-2010, 12:41 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
"Yêu" nhiều thì ốm vẫn muốn "yêu"
:botay:

Đố ai định nghĩa được tình yêu
"Ôm" nhiều thì yếu vẫn muốn "yêu" :D

TeacherABC
10-01-2010, 12:45 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Đạp xe xuống phố tiền không có
Thèm bia, nàng gọi thế là yêu...:botay: :botay: :nguong: :nguong:

Sheiran
10-01-2010, 01:02 AM
Em chay ngay ra hàng hủ tiếu và vừa ăn vừa định nghĩ chữ yêu đi xong rồi về đây hoạ nhé. Nếu gặp ông bán hủ tiếu hỏi ông ấy luôn " Thế nào là yêu"

Ok đi đi :D

Ra hàng hủ tiếu định nghĩa yêu
Ăn mấy tô nhưng chẳng thấy nhiều
Liếc bảo chủ hàng... ghi sổ nợ
Anh chàng ngó mãi... thế là yêu :D

Khuyết
10-01-2010, 01:05 AM
Ra hàng hủ tiếu định nghĩa yêu
Ăn mấy tô nhưng chẳng thấy nhiều
Liếc bảo chủ hàng... ghi sổ nợ
Anh chàng ngó mãi... thế là yêu :D

Ra hàng hủ tiếu định nghĩa yêu
ăn căng cả bụng chẳng thấy nhiều
ăn xong lại còn liếc chủ quán
Lại đòi ghi nợ lại đòi yêu :D

Sheiran
10-01-2010, 01:15 AM
Em ứ đòi yêu... ấy bảo kiêu
Những lúc đòi yêu... ấy chẳng chìu
Ta tới... người lùi... dang dở tệ
Định hoài... cứ định... chẳng thèm yêu ^^

Khuyết
10-01-2010, 01:19 AM
Em ứ đòi yêu... ấy bảo kiêu
Những lúc đòi yêu... ấy chẳng chìu
Ta tới... người lùi... dang dở tệ
Định hoài... cứ định... chẳng thèm yêu ^^

Em cứ đòi yêu vào lúc chiều
Đang giờ công việc cũng đòi yêu
Không được yêu nhiều thì bảo ghét
Xong rồi lại còn bảo ấy là kiêu :D

hahaha :D

Sầu Thiên Thu
10-01-2010, 01:24 AM
Em ứ đòi yêu... ấy bảo kiêu
Những lúc đòi yêu... ấy chẳng chìu
Ta tới... người lùi... dang dở tệ
Định hoài... cứ định... chẳng thèm yêu ^^


Em cứ đòi yêu...lúc ấy "xiêu"
Những lúc ấy "kiêu"...em chẳng chìu
Rồi giận, rồi hờn....rồi trách móc...
Bảo rằng: dở tệ hỡi tình yêu!!!


@Tranh thủ cười một phát rùi đi ngủ hehehe !

Sheiran
10-01-2010, 01:26 AM
Em cứ đòi yêu vào lúc chiều
Đang giờ công việc cũng đòi yêu
Không được yêu nhiều thì bảo ghét
Xong rồi lại còn bảo ấy là kiêu :D

hahaha :D

Đã bảo rằng yêu... hổng nói nhiều
Trưa - chiều - sáng - tối... rảnh là yêu
Hổng yêu... em mượn... người khác nhé
Chẳng muốn thì anh... phải cố chìu...

Hehe...

Khuyết
10-01-2010, 01:28 AM
Đã bảo rằng yêu... hổng nói nhiều
Trưa - chiều - sáng - tối... rảnh là yêu
Hổng yêu... em mượn... người khác nhé
Chẳng muốn thì anh... phải cố chìu...

Hehe...

Có phải lúc nào muốn là yêu
yêu phải có lúc chớ nói nhiều
Trưa chiều sớm tối sao yêu nổi
Yêu nhiều như thế có mà tiêu :D

Sheiran
10-01-2010, 01:37 AM
Có phải lúc nào muốn là yêu
yêu phải có lúc chớ nói nhiều
Trưa chiều sớm tối sao yêu nổi
Yêu nhiều như thế có mà tiêu :D

Đồ của mình xài... hổng để ai
Sáng chiều, sớm tối, phải lai rai
Dẫu cho hàng xóm mong tìm mượn
Ngóng cổ mà trông... hổng tới ngày :D

Khuyết
10-01-2010, 01:40 AM
Đồ của mình xài... hổng để ai
Sáng chiều, sớm tối, phải lai rai
Dẫu cho hàng xóm mong tìm mượn
Ngóng cổ mà trông... hổng tới ngày :D

của bền tại nguời chứ tại ai
Sáng trưa, chiều tối, cứ lai rai
Có ngày nó teo là hỏng hết
còn đâu yêu được mà lai rai

Sheiran
10-01-2010, 01:46 AM
của bền tại nguời chứ tại ai
Sáng trưa, chiều tối, cứ lai rai
Có ngày nó teo là hỏng hết
còn đâu yêu được mà lai rai

Đương tuổi xuân thời, đương dẻo dai
Xài được bao nhiu... phải ráng xài
Mai mốt qua thời... em bớt nửa...
Thêm bồi cốt hổ với nhung nai ^^

TeacherABC
10-01-2010, 01:49 AM
Ôi những định nghĩa của tình yêu
Sáng, trưa, chiều, tối chết cũng liều
Ngày mai tiếp nối yêu như cũ
Tối, chiều, trưa, sáng chẳng nói điêu... :botay: :botay:

Sheiran
10-01-2010, 01:51 AM
Ôi những định nghĩa của tình yêu
Sáng, trưa, chiều, tối chết cũng liều
Ngày mai tiếp nối yêu như cũ
Tối, chiều, trưa, sáng chẳng nói điêu... :botay: :botay:

Anh Teach đêm này can đảm thay :D
Mới tàn canh một, đến canh hai
Anh ơi... nào dậy... em bảo tí...
Xem thử chìu em... được mấy ngày :D

TeacherABC
10-01-2010, 01:57 AM
Anh Teach đêm này can đảm thay :D
Mới tàn canh một, đến canh hai
Anh ơi... nào dậy... em bảo tí...
Xem thử chìu em... được mấy ngày :D

Đêm nào cũng thức ấy mà hay
Ngó Shei rồi thức thế mới tài
Ngủ rồi gọi dậy bảo anh ấy
Xong thì em ngủ để anh say...

bachlong
10-01-2010, 01:33 PM
Đêm nào cũng thức ấy mà hay
Ngó Shei rồi thức thế mới tài
Ngủ rồi gọi dậy bảo anh ấy
Xong thì em ngủ để anh say...

Xong rồi em ngủ để anh say !!!
Tích trử tình yêu suốt đêm dài !!!
Nằm bên ấm ức tay khó với !!!
Ắt là mật đắng trộn ớt cay !!!:D

Klosen
10-01-2010, 10:30 PM
hì hì:
1
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Anh cầm tay em đi dạo phố
Người ta nhìn thấy bảo là yêu
2
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Say xưa dòm, ngắm người qua lại
Nhìn em như KHI? thế là yêu :D:D

kehotro
11-01-2010, 01:14 AM
Em hỏi tôi rằng: Mua Lạc không?
Khẽ cười tôi bảo: Vẫn chưa chồng?
Mím môi bỗng thấy bờ vai động
Hướng biển em thời chỉ gió đông!

4 câu có ăn nhập vào nhau không hở SR? Hahaha

Sheiran
11-01-2010, 08:15 AM
Em hỏi tôi rằng: Mua Lạc không?
Khẽ cười tôi bảo: Vẫn chưa chồng?
Mím môi bỗng thấy bờ vai động
Hướng biển em thời chỉ gió đông!

4 câu có ăn nhập vào nhau không hở SR? Hahaha

Em vẫn còn đang suy nghĩ đây :lau: :cool:

Tazang
11-01-2010, 08:19 AM
" Cuộc đời có đek gì đâu
Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì"
Yêu đi đừng có xá chi
Đến khi nằm xuống còn gì mà Yêu

Tz rất nhớ hai câu thơ trên trong tiểu thuyết Đảo giấu vàng của nhà văn người Scotland Robert Louis Stevenson, tình cờ đọc topic này nên thêm mấy chữ comment chút cho vui......

Sầu lãng tử
11-01-2010, 08:24 AM
Yêu là chẳng có gì đâu
Thương thương nhớ nhớ, u sầu, linh tinh
Đố ai hiểu nổi chữ tình ?????????????????

Khuyết
11-01-2010, 11:56 AM
Đương tuổi xuân thời, đương dẻo dai
Xài được bao nhiu... phải ráng xài
Mai mốt qua thời... em bớt nửa...
Thêm bồi cốt hổ với nhung nai ^^

Cái tuổi xuân thời kể cũng hay
Cái gì cũng muốn cũng đòi ngay
Sau này già cả mới mệt mỏi
Hỏi rằng đòi yêu có được hay...

TeacherABC
14-01-2010, 12:29 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Trời mưa trợt té cũng cứ liều
Gặp em trên phố thôi cũng được
Đêm về mới nhức kệ... chẳng kêu...!