PDA

View Full Version : Tứ tuyệt cho mình



MưaHạ
23-05-2009, 03:02 AM
Nửa

Nửa chừng hạnh phúc, nửa chừng vui
Nửa khúc tình ca, nửa mộng đời
Đây trái tim gầy rưng máu lệ
Hồn ơi, một nửa lạc đâu rồi?

Hạ 5/09

MưaHạ
23-05-2009, 03:12 AM
Bão lòng

Một mình dạo dọc phố khuya
Dìm cơn bão xuống mà nghe nghẹn ngào
Đó đây chẳng cách là bao
Mà ôi, muôn kiếp lối rào còn đâu?

Hạ 5/09

MưaHạ
23-05-2009, 03:20 AM
Đêm dài

Phố lạ, người ta cũng lạ rồi
Đêm dài chi lắm thế đêm ơi
Thênh thang phòng rộng càng hiu bóng
Ta thức cùng ta đã rã rời

Hạ 5/09

MưaHạ
23-05-2009, 03:24 AM
Vô vọng

Không còn tiếng xe nữa
Vạn vật im ngủ rồi
Ta đợi chờ chi nữa
Cố dỗ giấc đi thôi...

Hạ 5/09

Dai_Anh
23-05-2009, 10:23 AM
Thút thít làm chi nữa hở nàng
Nhanh kìa.. kẻo nhỡ chuyến đò ngang
Suy tàn phận gái vì oan nghiệt
Sút yếu thời trai bởi lỡ làng

Klosen
23-05-2009, 07:13 PM
Phượng vĩ nở rồi báo Hạ sang
Ve kêu ầm ĩ trưa nắng vàng
Mùa này thảo nào cũng cắt điện
Chỉ thích tối hè đc lang thang