PDA

View Full Version : Thơ Eros ....



Eros_Destiny
05-01-2010, 12:14 PM
delete

Eros_Destiny
05-01-2010, 01:05 PM
delete

Eros_Destiny
08-01-2010, 12:00 AM
delete

Ý Nhi
08-01-2010, 08:43 AM
Tỷ ới em này vội đến chơi
Vườn hoang nhỏ bé, có ra mời
Mây hồng chở gió vui nhiều sắc
Sóng đỏ bồng con nhộn mấy lời
Vội vã rơi mùa trong khúc nhạc
Lanh chanh gẫy nhịp giữa ngàn đời
Hồng đôi má nhỏ ồ xinh quá
Chớ phạt gì tình nhé Tỷ ơi


Hi:nguong:

Eros_Destiny
08-01-2010, 07:45 PM
XUÂN CẢM

Mùa đến thầm ngân khúc dịu dàng
Miên man lời chúc mãi an khang
Tết nay đã lớn nghe đầm ấm
Xuân cũ còn thơ gợi rộn ràng
Tíu tít áo khoe rồi hát khẽ
Đì đoàng pháo nổ lại cười vang
Gia đình hạnh phúc ta may mắn
Chợt nghĩ thương bao phận bẽ bàng

Chợt nghĩ thương bao phận bẽ bàng
Không nhà không cửa lúc xuân sang
Lang thang em chịu bao kham khổ
Côi cút em đeo những phũ phàng
Tội nghiệp làm sao đời tật dị
Cảm thông ơi hỡi tấm lòng vàng
Mái hiên che chở, vòng tay rộng
Nước mắt em rơi có muộn màng ?

(MS046/ĐL)

Và bài này nữa iêm cũng xin bê về nhà riêng nốt ... cảm ơn anh Teacher .. Cảm ơn anh vì đã giúp chúng em post bài . Hủy các bài thơ dự thi này em cũng tiếc lắm vì dù sao cũng là 1 chút niềm vui nho nhỏ khi tham gia . Nhưng tiếc rằng việc không đáng lại xảy ra ... Anh đã vất vả thêm rồi :) . Mong anh hãy luôn vui và hạnh phúc . Cũng mong rằng những cuộc thi sau sẽ có tiếng nói chung Để không phải còn là 1 niềm riêng của 1 ai :chiuthua:

Oải Hương
08-01-2010, 08:55 PM
Tặng mụi iu :hongio:

Xuân ca

Lất phất mưa dầm nẩy lộc sang
Vườn bông đã trổ nụ thành hàng
Đầu tường đối đỏ không phai nhạt
Trước ngõ hoa hồng đậm sắc mang
Đất Bắc tưng bừng đào nở rộ
Trời Nam rực rỡ đóa mai vàng
Buồn đau ngày cũ nay chừng tận
Hạnh phúc đầy tay chợt ngỡ ngàng.

(Đông Hà)

Ý Nhi
08-01-2010, 09:28 PM
Xuân ca

Lất phất mưa dầm nẩy lộc sang
Vườn bông đã trổ nụ thành hàng
Đầu tường đối đỏ không phai nhạt
Trước ngõ hoa hồng đậm sắc mang
Đất Bắc tưng bừng đào nở rộ
Trời Nam rực rỡ đóa mai vàng
Buồn đau ngày cũ nay chừng tận
Hạnh phúc đầy tay chợt ngỡ ngàng.

(Đông Hà)

Xuân đang khấp khểnh chợt đòi sang
Đất bắc mây bông đã rụng hàng
Rộn rã mùa vui treo khúc nhạc
Tưng bừng sắc thắm bẻ dòng ngang
Trời nam giờ đã thay mầu mới
Ngàn khúc còn đây nắng rọi vàng
Ngỡ tưởng tình người đang thắm đỏ
Đầy tay hạnh phúc...ngỡ ngàng tôi


Hoa Ly

votinh
09-01-2010, 11:14 PM
Xuân ca

Lất phất mưa dầm nẩy lộc sang
Vườn bông đã trổ nụ thành hàng
Đầu tường đối đỏ không phai nhạt
Trước ngõ hoa hồng đậm sắc mang
Đất Bắc tưng bừng đào nở rộ
Trời Nam rực rỡ đóa mai vàng
Buồn đau ngày cũ nay chừng tận
Hạnh phúc đầy tay chợt ngỡ ngàng.

(Đông Hà)

Xuân thì thánh nữ gót ngọc sang
Thủy hỏa duyên theo súng sính hàng
Áo gấm thanh vân hoa sắc đọng
Lòng son mỹ quế nhụy nồng mang
Non xanh hội mở bừng tia đỏ
Nước biếc đèn đưa rực ánh vàng
Chới với tim say màu nắng mới
Quăng sầu chạm đón sóng thiều quang

Hihi, lâu lắm rồi mới thấy nàng xuất hiện. Cho Langthangkhach chào nàng một cái.:D