PDA

View Full Version : Quà Xuân Canh Dần - 2010 !



thachanhtim
01-01-2010, 09:31 PM
Thế là một mùa xuân nửa lại về...
Thời gian như thoi đưa, đông qua xuân đến...

Người VN chúng ta, Tết nguyên đáng là một tập quán văn hoá truyền thống, vì thế những ngày đầu năm mới, ai ai cũng mong muốn niềm vui, no ấm và tình thân bên gia đình..
Cuộc đời mỗi người có mỗi số phận khác nhau, Chúng ta có quyền chọn lựa số phận cho chính mình không? Các số phận thân thể không nguyên vẹn đang chịu sự nhức nhối từ những vết thương lỡ lói, Các số phận tuổi già chơ vơ không nơi nương tựa, đang chờ tình thương lòng từ tâm của mỗi chúng ta...
Họ - những cụ già ở Trại Phong Bến Sắn đang chịu sự đớn đau do căn bệnh quái ác mang lại - Và những cụ già gần đất xa trời đang sống nhờ vào tình thương của bao người ở Dưỡng Lão Vĩnh Lộc A, Bình Chánh...
Nhìn chung tình hình kinh tế năm nay hơi khó khăn, sự giúp đỡ của các Mạnh thường quân cũng là hữu hạn, nên "Những Người Bạn Bên Tôi" trước mắt chỉ chọn hai nơi này để đến san sẽ động viên cũng như giúp đỡ tí quà cho các cụ ấm lòng trong mùa xuân về...
Chương trình "Quà Xuân Canh Dần - 2010" sẽ diễn ra 02 nơi:
- Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương : đang nuôi 130 cụ già
- Dưỡng Lão Vĩnh Lộc A - f 4/16B, Đường Liêm Ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh: đang nuôi 22 cụ già
(trước mắt như thế, nếu nhận được sự giúp đỡ hơn, chúng tôi sẽ đến 01 nơi đang nuôi 50 em mồ côi ở Long Thành)
Nội dung chương trình dự kiến:
1. Thời gian vận động ủng hộ cho chương trình bắt đầu từ hôm nay ngày 01/01/2010 đến hết ngày 28/01/2010
2. Thời gian thực hiện vào ngày 30, 31 /01/2010 nhằm ngày 16, 17/12 âm lịch
Dự kiến sẽ tặng mỗi phần quà : cái áo ấm + đôi dép + khăn + dầu + 1/2 xà bông + 01 hộp bánh + sữa ông thọ = 150.000 vnd
* 152 phần x 150.000 = 22.800.000 VND (Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn vn đồng )
"Những Người Bạn Bên Tôi" rất mong được sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bạn bè tình nguyện viên quan tâm đến chương trình và hãy cùng chúng tôi mang " Quà Xuân Canh Dần - 2010" đến với những cụ già gần đất xa trời, những cụ già đang bị các vết thương ngày đêm hành xác.....
Cần lắm...cần lắm các tấm lòng cùng chung tay....

Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ :
142 - Hoà Hưng, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: 0866.561696 - 093 8 561696
Ngân hàng Sacombank
Số TK: 622.901.000954
hoặc pm hay email cho buitim_pt@yahoo.com

Các bạn ơi, hãy cùng “Những Người Bạn Bên Tôi” đừng là những “chú ốc ngủ say, sống đời lẻ loi”, chúng ta hãy cùng nhau mang nụ cười niềm vui đến cho “Các Cụ già ấm tết” trong Xuân Canh Dần 2010 này nhé …
Tình thân…
Bụi Tím

thachanhtim
02-01-2010, 07:07 PM
Ngọc Nhi - chị Hằng (thành viên nhóm) ủng hộ chương trình 1.000.000 vnd
Xin thay mặt chương trình cảm ơn em thật nhiều. Chúc em một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Thân
Ms.Bầm

thachanhtim
02-01-2010, 09:20 PM
Nhỏ em (hổng tên) ủng hộ 200 chai dầu xanh
Thay mặt chương trình cảm ơn nhỏ nhiều nhé...

Thân
Ms.Bầm

thachanhtim
03-01-2010, 09:00 PM
Anh Tigre ủng hộ cho chương trình 200.000 vnd
Xin thay mặt chương trình cảm ơn anh thật nhiều nhé, người Vũng tàu à ơi...

Thân.
Ms.Bầm

phale
05-01-2010, 04:05 PM
Một người dấu tên ủng hộ 50 Euro.
Cảm ơn người ấy nhiều nhé. Chúc người ấy một năm mới an khang thịnh vượng nhé!

thachanhtim
06-01-2010, 09:55 AM
Gia đình ông bà Phú (ở Mỹ ) ủng hộ chương trình 300 USD
Xin thay mặt chương trình cám ơn 02 bác và "chị thân yêu " của em thật nhiều ...hihihi
Chúc 02 bác cùng gia đình bình an, vui vẻ và thành công trong cuộc sống...

Thân..
Bụi Tím

Lê_Minh_Hòa
06-01-2010, 10:24 AM
Nếu đi trao quà vào ngày thứ 7 hoặc CN thì Hòa ủng hộ 1 xe ô tô 7 chỗ + tài xế để phụ vận chuyển, khuân vác quà. :D

thachanhtim
06-01-2010, 11:05 AM
Nếu đi trao quà vào ngày thứ 7 hoặc CN thì Hòa ủng hộ 1 xe ô tô 7 chỗ + tài xế để phụ vận chuyển, khuân vác quà. :D

Vậy thì nhất trí như thế nhé anh LMH
Ngày như ở trên, thứ 7 và CN nhằm ngày 30, 31 /01 năm 2010 hén...
Thay mặt chương trình cảm ơn LMH nhiều nhé....
Thêm 01 men NR dzễ xzương nửa nè...chị em phụ nữ ơi...

Lê_Minh_Hòa
06-01-2010, 11:14 AM
Vậy thì nhất trí như thế nhé anh LMH
Ngày như ở trên, thứ 7 và CN nhằm ngày 30, 31 /01 năm 2010 hén...


Nhất trí với Tím Bầm! :D

thachanhtim
10-01-2010, 12:40 AM
Chị bạn (Dấu tên) ở Úc, ủng hộ cho chương trình 100 AUD
Xin thay mặt chương trình cảm ơn chị và xin chúc chị cùng gia đình năm mới an lành hạnh phúc.

Thân..
Ms.Bầm

phale
10-01-2010, 09:39 PM
Anh Cachuont ủng hộ 300,000 VNĐ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc anh mọi sự an lành!

thachanhtim
14-01-2010, 12:32 AM
Chị Em bé Bi ủng hộ chương trình 1.000.000 vnd
Thay mặt chương trình cảm ơn 2 con và...., chúc 2 con ngon, học giỏi...và nhớ thương mẹ nhiều nhé...

thachanhtim
14-01-2010, 12:34 AM
Các chị bạn thân yêu ở Mỹ ủng hộ chương trình : 450 USD
Gồm:
OB Tu+o+`ng - $50
Chi BV - $50
Chi Mimi - $50
Phu' Binh` - $100
HuyKhoi - $200
Xin thay mặt chương trình cảm ơn các chị nhiều lắm, còn riêng Tím thì ko biết nói gì hơn, ngoài tấm chân tình tri ân gởi đến các chị, chương trình nào em réo các chị cũng đều giúp đở.
Năm mới, chúc các chị an lành, hạnh phúc ,và may mắn.

Thân.
Bụi Tím[

thachanhtim
15-01-2010, 11:29 AM
Anh tomny + chị thuonghue ủng hộ chương trình 1.500.000 vnd
Thay mặt chương trình cảm ơn anh chị rất nhiều...
Thật ngại ghê, chương trình nào em réo, anh chị cũng giúp hết...

Thân.
Bụi Tím

thachanhtim
19-01-2010, 10:58 PM
Soccon thành viên của nhóm, ủng hộ chương trình 200.000 vnd
Thay mặt chương trình cảm ơn em rất nhiều há, lúc gói quà có mặt nhé cưng

Thân
Ms.Bầm

thachanhtim
19-01-2010, 10:58 PM
Tuyết Vân và Huỳnh Lâm ( 02 tình nguyện viên của nhóm) ủng hộ chương trình 1.000.000 vnd
Thay mặt chương trình cảm ơn 2 em rất nhiều, chúc 2 em vui, thành công trong cuộc sống.
Ngày 31 phải có mặt để đi chung á nha 2 cưng...

Thân.
Ms.Bầm

phale
20-01-2010, 03:05 PM
Sunwild ủng hộ cho chương trình 400,000 VNĐ. Cảm ơn SW nhiều nhé. Chúc SW mọi sự an lành!

chuột con
23-01-2010, 03:43 PM
NHÀ DƯỠNG LÃO VĨNH LỘC A

Nhà dưỡng lão Vỉnh Lộc A, hỏi thăm thì có lẽ nhiều người dân vùng này cũng không biết, bởi lẽ, đó là một nhà thờ khá cũ, nằm nép mình bên con đường Liên ấp 2-6.

Tôi đến thăm đúng vào lúc các cụ đang ăn trưa. Có thể cảm nhận ngay không khí hoang vắng và buồn tẻ của nơi này khi mới bước vào cổng. Tôi hỏi chuyện Sơ quản giáo, rồi xin phép thăm các cụ. Nghe có người thăm, không khí phòng ăn xôn xao khác hẳn. Các cụ cười cười nói nói, có người lại vỗ vai, hỏi han thân mật… một người lạ hoắc, mà các cụ chỉ vừa mới biết qua lời giới thiệu của sơ.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010/1.jpg

Nơi đây nuôi dưỡng hai mươi hai cụ. Nghe Sơ bảo có nhiều cụ xin vô, nhưng không dám nhận thêm, vì quá ít các sơ chăm sóc, kinh phí không dư giả gì mấy, lại lấn cấn chuyện phường xã nên khó khăn lắm.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010/3.jpg
Phòng ốc đơn sơ, đủ cho các cụ một chỗ sống qua ngày.

Dẫn tôi đi dạo một vòng. Sơ kể nghe mà thương: “Ở đây thì các sơ cố gắn chăm sóc các cụ đầy đủ, nhưng ai ủng hộ gì mình cũng quý hết. Lâu lâu có đoàn đến thăm, các cụ vui lắm!”.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010/4.jpg
một cụ đã cao tuổi, sức yếu nên không lên phòng ăn cùng mọi người được

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010/5.jpg
đôi mắt đã mờ, cụ sờ soạn, run run múc từng muỗng cơm

Cũng như bao nhà dưỡng lão khác, với cái tuổi gần đất xa trời ấy thì cái ăn cái mặc đâu còn quan trọng gì; các cụ chỉ quý cái tình người. Ở cái xóm vắng, xa xôi này, mấy khi mà có đoàn đến thăm nên nhà dưỡng lão cũng đìu hiu như cuộc sống hằng ngày của các cụ. Những chuyến thăm, đơn giản thôi, bình dị thôi nhưng đó sẽ là sự san sẻ, là nguồn vui lấp bớt nỗi cô đơn trong các cụ. Nếu có thời gian, chúng ta hãy đến đây một lần mọi người nhé!

Nhà dưỡng lão Vĩnh Lộc A
Địa chỉ: F4/16B, đường Liên Ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A, q.Bình Chánh
Điện thoại: 08 5425 1296


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010/7.jpg

Đường đi: từ đầu đường Quách Điêu, chạy vào khoảng 600m, gặp nhà thuốc tây Phong Thu, quẹo trái, vào đường Liên Ấp 2-6, chạy thẳng khoảng 500m, gặp quán bida Thanh Bình, kế bên quán bida là một nhà thờ khá cũ, đó là nhà dưỡng lão Vĩnh Lộc A.

JealousGuy
23-01-2010, 04:07 PM
Cảm ơn em! ku Chuột Con. Anh sẽ trở lại cùng mọi người một lúc nào gần nhất!

Candy
23-01-2010, 08:33 PM
chị Mai (bạn của Candy) ủng hộ chương trình 500.000vnd. Thay mặt chương trình, xin gửi lời tri ân và chúc chị cùng gia đình sức khoẻ và an khang thịnh vượng.

thachanhtim
27-01-2010, 12:15 AM
Thank chuột nhiều nhiều nhé.

Nhỏ em (cũng hổng có tên) ủng hộ 1.000.000 vnd
Thay mặt chương trình cảm ơn nhỏ nhỏ nhỏ nhiều nhé...

thachanhtim
27-01-2010, 12:16 AM
Lịch trình của chương trình "Quà xuân canh dần - 2010"

Thứ 6 ngày 29/01/2010. Khoảng 10g Các thành viên của nhóm sẽ phân quà.
Các bạn, các anh chị ai có thể giúp dùm thì cùng đến
ĐC : 142 - Hoà Hưng - P13 - Q 10
Chung tay giúp sức dùm nhé.

* Thứ 7 ngày 30/01/2010
Đúng 9g sẽ xuất phát đến Dưỡng Lão Vĩnh Lộc A ở Bình Chánh.
Ai tham gia xin đến trước 9g
* Chủ nhật ngày 31/01/2010
Đúng 9g chúng ta sẽ xuất phát đi Trại Phong Bến Sắn
Mọi người cũng đến trước 9g nhé.
* Phương tiện vận chuyển quà đã có anh LMH giúp sức, chúng ta chỉ đi xe máy theo sau, 01 người chở 01 người nhé, vì hơi xa nên thay nhau đổi tài xế.

* Những ngày gần cuối năm, công việc ai cũng bận rộn, nên lực lượng rất ít, nhóm rất cần sự giúp sức của mọi người.

Thân.
Ms.Bầm

thachanhtim
28-01-2010, 02:09 AM
Anh NGUYÊN HẢI ủng hộ chương trình 300.000 vnd
Xin thay mặt chương trình cảm ơn anh rất nhiều

Thân
Ms.Bầm

Lê_Minh_Hòa
28-01-2010, 07:52 PM
TAT ơi! Thứ 7 Hòa sẽ đi cùng mọi người nhưng Chủ nhật thì chỉ có tài xế đi thôi. Vì Hòa bận offline ở Củ Chi rồi. Chương trình off từ sáng đến chiều, có thi đấu tennis, thi hát KO, bơi nữa.... không thanh tao thi vị, nhưng thật sự chân tình hội ngộ. Vì thế nên Hòa không thể vắng mặt, và sẽ cử tài xế đi thay. Vậy TAT yên tâm nhé!

thachanhtim
30-01-2010, 11:46 PM
Danh sách Các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ...


1 / Ngọc Nhi = 1.000.000 vnd
2 / Anh Tigre = 200.000 vnd
3 / dấu tên = 50 ERO
4 / Gia đình ông bà Phú (ở Mỹ ) = 300 USD
5 / Chị bạn (Dấu tên) ở Úc = 100 AUD
6 / Các chị bạn thân yêu ở Mỹ = 450 USD
7 / Anh Cachuont = 300.000 vnd
8 / Anh tomny + chị thuonghue = 1.500.000 vnd
9 / Chị Em bé Bi = 1.000.000 vnd
10 / Tuyết Vân và Huỳnh Lâm = 1.000.000 vnd
11/ Soccon = 200.000 vnd
12 / Sunwild = 400.000 vnd
13/ Nhỏ em (cũng hổng có tên) = 1.000.000 vnd
14/ chị Mai (bạn của Hoa Sen) = 500.000 vnd
15 /Em Khoát bạn của Huỳnh Lâm = 200.000 vnd
16/ Anh NGUYÊN HẢI = 300.000 vnd


---------------------------------------------------
TC = 24.076.000 vnd + 240 chai dầu Trường Sơn

thachanhtim
30-01-2010, 11:47 PM
Chuyển 5.139.000 vnd còn từ chương trình "Tình người giáng sinh 2009"
(XEM THÊM) (http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=3636&page=5)
Vậy tổng số tiền là : 29.215.000 vnd + 240 chai dầu Trường Sơn

yeu100C
31-01-2010, 09:54 PM
Thăm trại Phong Bến Xắn

Tuổi thơ em là tuổi thơ bất hạnh
Mười mấy tuổi đã phải nhập trại phong
Hạnh phúc còn đâu côi cút ở góc phòng
Cũng là sống mà sao cơ cực thế

Mấy trăm mảnh đời hai ba thế hệ
Sống lắt hay trong cánh cổng tường rào
Có phải làm người cũng khó lắm sao
Cứ sống vậy khác nào như tù ngục

Chẳng phép màu nào sẽ thành sự thực
Vì ở đây ai cũng giống như ai
Tết có đến trên hàng lệ đổ dài
Đếm từng năm đến khi về với đất.

Trái đất này dường như đã chật
Ngài lỡ tạo những mảnh hư vô
Xin hãy thương để cỏ xanh nấm mồ
Để kiếp sau đơm hoa cho đẹp đẽ.

thachanhtim
01-02-2010, 12:24 AM
Đọc bài thơ anh "Yêu" rất là cảm động.
Hình ảnh và bài tường thuật của chương trình sẽ do "chuột con" đảm nhận.
Nhưng trước hết cho TAT được thay mặt mọi người, " mạnh thường quân, người đi kết nối, và các cụ già bất hạnh" chân thành tri ân cảm ơn đến anh Lê Minh Hòa đã tài trợ giúp đở cho phương tiện vận chuyển quà cáp cũng như chở các thành viên nhóm. Chân thành cảm ơn anh nhiều lắm, LMH nhé.
Và ...hổng biết nói sao với Yêu luôn, sáng nay đang nghĩ cảnh phải thồ nhau bằng xe gắn máy mà trời thì nắng như bổ củi....thì....
Chuông reo ...01 số điện thoại đuôi là .......46 ...gọi đến, khi yêu bảo mang xe đến chở mấy em đi ...thì lúc ấy lòng mình như sao nhỉ?....mình chưa trúng số lần nào nên ko biết cảm giác ...nhưng cái cảm giác sáng nay ...hình như cũng tương chao gì thế ấy...
Thật lòng cảm ơn Yêu nhiều lắm nhé...
Còn cái đoạn xe Yêu thồ dư 1 người ...để ai kể cho cả nhà nghe đi hé....

chuột con
07-02-2010, 12:15 AM
QUÀ XUÂN CANH DẦN
Những Người Bạn Bên Tôi

NHẢ DƯỠNG LÃO VĨNH LỘC A
Sài Gòn, ngày 30 tháng 01 năm 2010

Bắt đầu cho chương trình Tết năm nay của Nhóm là chuyến thăm nhà dưỡng lão Vĩnh Lộc A. Xin gửi đến mọi người vài hình ảnh của chuyến đi, để cùng chúng tôi chia sẻ những cảm xúc của chuyến đi, những niềm vui và hạnh phúc của các cụ.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u1.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u2.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u5.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u11.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u7.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u6.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u9.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u3.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u8.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u4.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010a/u10.jpg

chuột con
10-02-2010, 01:09 AM
QUÀ XUÂN CANH DẦN
Những Người Bạn Bên Tôi

TRẠI PHONG BẾN SẮN
Sài Gòn, ngày 31 tháng 01 năm 2010

Nơi tiếp theo là Trại Phong Bến Sắn.

Hôm đó, nhóm tặng quà cho khoảng 160 cụ, các phần quà được xếp chật ních lên chiếc xe tải 1 tấn. Một vài thành viên bận việc, nên khuân vác thật là khó khăn. Cũng may nhờ các thầy ở trại giúp đỡ, cùng sự nhiệt tình của mọi người, mà tất cả số quà đã đến từng tay các cụ.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/1.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/2.jpg


Vừa tặng quà, mọi người vừa trò chuyện, chăm sóc cho các cụ.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/4.jpg

có nhiều cụ đã khóc khi được thăm hỏi, được đút ăn từng miếng bánh.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/3.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/5.jpg

cụ không biết làm sao để nói hết lời cảm ơn của mình

Vào thăm lại một phòng bệnh cũ, các cụ ở đây vẫn còn nhớ chúng tôi. Mừng mừng, tủi tủi, mọi người thăm hỏi nhau sau khoảng nửa năm không gặp.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/8.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/6.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/7.jpg


Trại phong khá rộng, mà quà thì nặng và nhiều, nên mỗi khi tặng xong ở 1 khu, chuyển sang khu khác, bác tài lại đánh xe vòng đến tận hành lang


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/9.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/10.jpg
thăm các cụ nam

chuột con
10-02-2010, 01:11 AM
http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/11.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/12.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/13.jpg
lão lai tử, giống như những đứa trẻ, các cụ săm se phần quà của mình

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/14.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/15.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/17.jpg

Chúng tôi vào thăm khu nhiễm, các bệnh nhân ở đây đều đang trong quá trình điều trị


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/18.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/19.jpg
Em nhỏ cả người bị phong, da đổi màu đen. Cơ thể đau nhứt, em chẳng thể đi học được.


Cuối cùng là khu tâm thần. Vừa bị phong, vừa bị tâm thần nên trông các bệnh nhân ở đây rất là thương cảm.


http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/20.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/21.jpg

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/22.jpg
cô này đang hát tặng nhóm một bài cải lương. giọng cô rất hay

http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/tu%20then/tet2010b/23.jpg

thachanhtim
18-02-2010, 06:30 AM
TỔNG CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH "Quà Xuân Canh Dần - 2010 !"

1/ Dưỡng Lão Vĩnh Lộc A

- 21 áo ấm nữ x 75000 = 1,575.000 vnd
- 02 đôi dép cụ nam x 22.000 = 44.000 vnd
- 21 dép cụ nữ x 19.000 vnd = 409.000 vnd
- 26 phân mứt+ bánh hộp x 23.000 = 598.000 vnd
- 26 hộp bánh hạnh nhân x 15.000 = 390.000 vnd
- 26 gói viso chanh x 9500 = 247.000 vnd
- 26 gói bột ngọt x 8500 = 221.000 vnd
- 26 gói đương x 9700 = 252.000 vnd
- 52 h sữa đặc x 13.500 = 702.000 vnd
-----------------------------------------------------------
TC = 4.438.000 vnd

thachanhtim
18-02-2010, 06:32 AM
2 / Trại Phong Bến Sắn

- 85 T mi tôm x 57000 = 4.845.000 vnd
- 180 phân mứt + bánh x 23000 = 4.414.000 vnd
- 180 h bánh hạnh nhân x 15.000 = 2.700.000 vnd
- 180 gói viso chanh x 9500 = 1.710.000 vnd
- 180 g bột ngọt x 8500 = 1.530.000 vnd
- 360 h sữa đặc x 13500 = 4.860.000 vnd
- 180 gói đường x 9700 = 1.746.000 vnd
------------------------------------------------------
TC = 21.805.000 vnd



3 / Chung
01 T dầu xanh = 500.000 vnd
Bao chúc mừng năm mới + gói mứt... = 406.000 vnd
----------------------------------------------------
TC = 906.000 vnd

thachanhtim
18-02-2010, 06:33 AM
Tổng chi 1 + 2 + 3 :

4.438.000 vnd + 21.805.000 vnd + 906.000 vnd = 27.149.000 vnd

Tổng số tiền có của chương trình là : 29.215.000 vnd - 27.149.000 vnd = 2.066.000 vnd (còn dư)
Xin được bỏ vào quỹ "Những Tấm Lòng" để dùng cho các chương trình hàng tháng đi thăm các cụ và các em mồ côi... XEM THÊM (http://phongthuyquan.com/diendan/index.php?topic=5.msg3932#msg3932)