PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 22.05.2009



Quỳnh_muộn
22-05-2009, 10:29 AM
Barca mất thêm Alves trước trận chung kết Champions League

http://vnmedia.vn/images_upload/small_210679.jpg
Alves (phải) trong trận đấu với Valencia

Một tin không vui đến với Barcelona, hậu vệ cánh phải Dani Alves sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải sau khi cầu thủ người Brazil này bất ngờ “dính” chấn thương trong buổi tập hôm qua (21/5).

Thông tin này đã được công bố trên trang web chính thức của đội bóng xứ Catalan. Theo đó, với chấn thương đầu gối phải, Alves sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần và coi như mùa giải năm nay đã kết thúc đối với anh.

Đây là tin thực sự không dễ chịu đối với HLV Pep Guardiola khi trận chung kết Champions League với Man Utd tại Rome đã cận kề. Dani Alves là một trong những cầu thủ chơi nổi bật của Barcelona ở mùa giải này với 52 trận đã đấu và 5 bàn thắng ghi cho “gã khổng lồ xứ Catalan”.

Phải nghỉ thi đấu 3 tuần đồng nghĩa với việc Alves cũng sẽ không có mặt trong 2 trận đấu cuối cùng của La Liga gặp Osasuna và Deportivo La Coruna.

Như vậy tính tới thời điểm này, Barcelona đã có 3 trụ cột đang gặp phải những vấn đề bất khả kháng. Trước đó, Thierry Henry và Andres Iniesta đã có vấn đề về thể lực và cũng không chắc có ra sân thi đấu với Man Utd hay không.

Hiện tại Barcelona đã vô địch 2 giải đấu La Liga và cúp Nhà vua. Nếu đánh bại được Man Utd trong trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày 28/5 tới đây, thày trò ông Pep Guardiola sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của Tây Ban Nha lập cú hattrick danh hiệu trong một mùa giải.

Cũng liên quan tới trận chung kết Champions League, HLV Pep Guardiola thừa nhận ông rất tự hào khi được đối mặt với Man Utd tại Rome. “Tôi rất kính trọng ngài Ferguson. Thật vinh dự và tự hào khi được so tài cùng vị HLV dày dạn kinh nghiệm bậc nhất hiện nay. Tôi sẽ cố học hỏi những kinh nghiệm từ ông”.

Mourinho: Man Utd và Barca sẽ thi đấu luân lưu

Mới đây, HLV Inter Milan Jose Mourinho đã lên tiếng tuyên bố rằng trận chung kết Champions League năm nay giữa ĐKVĐ Man Utd và Barca sẽ kết thúc bằng loạt đá penalty.

http://vnmedia.vn/images_upload/small_210658.jpg
HLV Inter Milan Jose Mourinho.

Vừa cùng Inter Milan đoạt Scudetto mùa giải năm nay, "người đặc biệt" đã có thể nghỉ ngơi với chiếc cúp vô địch trong mùa giải đầu tiên đặt chân tới Serie A bằng cách "soi mói" vào trận chung kết Champions League giữa Man Utd và Barca.

Theo HLV Mourinho, sẽ không có trận đấu "quyến rũ" với nhiều bàn thắng như các fan hôm mộ môn "thể thao vua" mong đợi. Chắc chắn, ĐKVĐ Man Utd và Barca đều sẽ chơi rất cẩn thận trong trận đấu cuối cùng quan trọng này.

"Cho dù họ là những đội bóng có sức mạnh tấn công huỷ diệt và lối đá đẹp mắt nhưng do tính chất quan trọng của trận chung kết nên cả Man Utd lẫn Barca đều sẽ chơi cẩn thận, rình rập nhau để tận dụng cơ hội. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ chơi theo kiểu đôi công", Mourinho nói.

Với nhận định của "người đặc biệt" Jose Mourinho, ĐKVĐ Man Utd và Barca sẽ hoà nhau với tỷ số 1-1 trong 90 phút thi đấu. Cuối cùng, cả hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng "màn đấu súng" nghẹt thở.

"Năm ngoái, Chelsea cũng là đội bóng có lối chơi tấn công đầy quyến rũ, còn Man Utd thì họ vẫn luôn dùng sở trường tấn công để hạ gục đối thủ. Thế nhưng, khi gặp nhau tại chung kết Champions League thì Man Utd và Chelsea đã phải phân định thắng thua bằng penalty", Mourinho giải thích.

Ngoài nhận định diễn biến của trận chung kết, HLV Mourinho còn quan tâm tới sự đối đầu giữa hai ngôi sao: Carlos Tevez (Man Utd) và Lionel Messi (Barca). Theo "người đặc biệt", sự toả sáng của hai cầu thủ người Argentina sẽ quyết định đội nào đoạt cúp vô địch Champions League năm nay.

(Theo VNmedia)


Henry và Iniesta đợi chờ thể lực



http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/05/09/090509031718_henrytall466.jpg
Tiền đạo Thiery Henry của Barcelona


Barcelona đang lo lắng chờ đợi kết quả kiểm tra thể lực của Thierry Henry và Andres Iniesta trước trận chung kết giải Champions League tuần tới với Manchester United.

Kể từ trận đại thắng Real Madrid 6-2 trung phong Henry bị đau xương bánh chè. Trong khi trung vệ Iniesta bị chấn thương hai tuần trước đây.

Ông bầu của Barcelona, Pep Guardiola, nói: "Tôi không biết họ có hồi phục kịp thời gian hay không. Thứ Hai hoặc thứ Ba này chúng ta sẽ biết,"

"Hai người này tin tưởng vào khả năng của bản thân. Họ có ý chí muốn tham dự trận đấu. Tuy nhiên mọi việc còn phụ thuộc vào cơ bắp của họ."

Đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha có một loạt các cầu thủ bị chấn thương. Các hậu vệ như Dani Alves, Eric Abidal và Rafael Marquez đều không có mặt trong đội hình tranh cup vô địch giải bóng đá hùng mạnh nhất hành tinh tại sân vận động Stadio Olimpico ở thành phố Rome nước Ý, thứ Tư tới.

Nhạc trưởng

Một cầu thủ chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình của Barcelona, đó là ‘nhạc trưởng' Lionel Messi. HLV Guardiola tin rằng tiền vệ cánh của ông chơi tốt hơn trung vệ đa năng Cristiano Ronaldo của Manchester United.

Ông nói: "Hai người này đều là cầu thủ đá hay số một. Tuy nhiên tôi chọn cầu thủ của tôi. Tôi cho rằng Messi hiện giờ là ngôi sao hàng đầu."

Ba năm trước Messi có mặt trong đội hình của Barcelona giành cup Champions League. Sau đó do bị chấn thương, anh lỡ trận chung kết gặp Arsenal một năm sau. Lần này anh nóng lòng xuất quân.

Messi nói: "Tôi bị chấn thương và lỡ trận chung kết tại Paris. Hiện nay tôi đang có trong tay khả năng đá tại Rome và tôi vô cùng hãnh diện. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi."

Trung vệ 21 tuổi của đội tuyển Argentina cho rằng Barcelona xứng đáng là đội đoạt cup năm nay.

"Tôi biết rất nhiều người hâm mộ trên thế giới thích lối đá của thương hiệu Barca,"

"Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng Âu châu lần này. Đó là kết quả của lối đá hiệu quả trong năm qua. Không cần bàn cãi thêm nữa."

Barcelona đang mơ ước trở thành đội bóng đầu tiên tại Tây Ban Nha giành một lúc ba giải thưởng trong một mùa bóng. Đó là vô địch giải ngoại hạng Tây Ban Nha, Cup nội địa, và Danh hiệu nhà vô địch túc cầu Âu châu.

Messi nói thêm: "Chúng tôi biết rằng mình đang nắm trong tay cơ hội để tạo ra một sự kiện lịch sử."

(Theo BBC)

Quỳnh_muộn
22-05-2009, 10:37 AM
Cựu ngôi sao Hữu Thắng tái xuất cùng T&T Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng, cựu trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam vừa bất ngờ được chỉ định thay Triệu Quang Hà trở thành tân HLV trưởng CLB T&T Hà Nội - đội đang xếp chót lượt đi V-League 2009 với 12 điểm.

T&T Hà Nội là đội bóng từng gây sốc hồi đầu mùa khi bỏ ra tới 8 tỷ đồng kèm mức lương 50 triệu đồng mỗi tháng để có được sự phục vụ của ngôi sao số một hiện thời, Lê Công Vinh. Với bản hợp đồng kỷ lục này, T&T Hà Nội mạnh dạn đặt chỉ tiêu lọt vào top 3 trong lần đầu tiên góp mặt ở V-League.

Nhưng sau 13 vòng đấu, T&T Hà Nội lại gây thất vọng khi chỉ thắng được 3 và hòa 3 trận, xếp chót bảng xếp hạng. Trước khi vòng 13 diễn ra, đã có thông tin T&T Hà Nội thay HLV trưởng và cựu trung vệ Hữu Thắng là ứng viên số một. Thế nhưng, ngay cả khi T&T Hà Nội thua Khánh Hòa 0-1 trên sân nhà ở vòng cuối lượt đi, chính HLV Quang Hà khẳng định, anh không từ chức, bởi “bầu” Hiển đã cam kết sẽ không có sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện.

Ngoài thành tích tệ hại, T&T Hà Nội còn là đội gây tai tiếng nhiều nhất ở lượt đi. Điển hình là scandal của Dương Hồng Sơn khi thủ môn xuất sắc này liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai đồng đội Hồng Minh, Minh Đức với tiền đạo Sỹ Mạnh (Ninh Bình) cuối tháng 3. Đằng sau scandal này, đã có ý kiến cho rằng nội bộ T&T Hà Nội đang bất ổn, mà cụ thể là mâu thuẫn gay gắt giữa hai nhóm cầu thủ Thanh Hóa và Nghệ An. HLV Triệu Quang Hà, một người gốc Thanh Hóa, bị cho là bất lực trong việc giải quyết những bất ổn ấy.

Tối 21/5, T&T Hà Nội đã quyết định thay "tướng". Theo đó, cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng là người kế nhiệm người đồng đội một thời của anh, Triệu Quang Hà, trở thành HLV trưởng T&T Hà Nội cho đến cuối mùa.

Nguyễn Hữu Thắng là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Anh từng là đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm liền. Ở cương vị HLV, Hữu Thắng từng là HLV trưởng CLB Sông Lam Nghệ An năm 2005 thay cho HLV Nguyễn Văn Thịnh. Cuối năm 2005, khi đang nổi lên như một trong những HLV trẻ tiềm năng, Hữu Thắng bị tạm giam để phục vụ điều tra vì nằm trong nghi vấn vụ Sông Lam Nghệ An mua Cup vô địch năm 2000-2001.

Ngày 31/1/2008, Hữu Thắng thoát vòng lao lý khi Viện Kiểm sát nhân dân ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án Sông Lam Nghệ An dùng tiền mua chức vô địch. Ngay sau đó, cựu trung vệ này đã nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất. Nhưng anh đã từ chối vì muốn được nghỉ ngơi.

Sau Hải Phòng, Thể Công, Nam Định, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An, T&T Hà Nội là đội thứ bảy ở V-League 2009 phải thay HLV trưởng.

(theo VNexpress)

Anh Hữu Thắng cố lên...hi hi



'Rút ruột' tuyển quốc gia

Sau khi tiền đạo Lê Công Vinh xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hôm qua, thành viên cuối cùng của đội T&T Hà Nội là HLV thủ môn Trần Văn Khánh cũng nói lời chia tay với các học trò và cộng sự.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209040
HLV Trần Văn Khánh (trái) trong buổi tập cuối cùng với các cầu thủ
Ảnh: Trường Huy

Cùng ngày Công Vinh bày tỏ nguyện vọng rời khỏi đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện (BHL) đội tuyển Việt Nam cũng nhận được công văn của T&T Hà Nội xin cho HLV Trần Văn Khánh trở về CLB. Sự xuất hiện cùng lúc của hai nguyện vọng rút lui từ phía các thành viên T&T Hà Nội khiến HLV Calisto phải suy nghĩ rất lâu.

HLV Trần Văn Khánh không ngại ngần xác nhận nguyện vọng muốn chia tay tuyển Việt Nam. HLV Trần Văn Khánh mới về T&T Hà Nội hồi đầu mùa giải năm nay cùng một khoản đãi ngộ rất tốt nhưng ông Khánh lại chưa có nhiều thời gian cống hiến cho đội bóng vì bận làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia.

Sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2008, HLV Trần Văn Khánh đã bộc lộ nguyện vọng muốn rời khỏi BHL tuyển Việt Nam để toàn tâm toàn ý cho T&T Hà Nội, nhưng ông Khánh được thuyết phục ở lại đến hết trận Trung Quốc - Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011. Nay thấy đội bóng của mình đang chơi bết bát tại V-League 2009, HLV Trần Văn Khánh thẳng thắn xác nhận rằng ông muốn chia tay tuyển Việt Nam.

Sáng qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn tới tận sân tập của tuyển Việt Nam để nói chuyện với HLV Calisto. Cả ông Hỷ lẫn ông Tuấn đều khẳng định HLV Calisto có toàn quyền quyết định về trường hợp của HLV Trần Văn Khánh và, trong bất cứ điều kiện nào, VFF ủng hộ lựa chọn của HLV Calisto.

Sau một hồi suy nghĩ, HLV Calisto chấp thuận để HLV Trần Văn Khánh trở về CLB.

HLV Calisto giải thích: “Tôi rất cần sự có mặt của ông Khánh ở đây nhưng sau hai ngày suy nghĩ và bàn bạc, tôi quyết định cho ông ấy được toại nguyện. Tôi hiểu ông Khánh đang lo lắng cho T&T Hà Nội đến thế nào và có cố giữ ông ấy ở đội tuyển Việt Nam vào lúc này cũng không có ích lợi gì”.

HLV Calisto cho biết sẽ để trợ lý Nguyễn Đức Thắng tạm thời đảm nhiệm công việc do ông Khánh để lại, còn tuyển Việt Nam sẽ không bổ sung thêm bất cứ một trợ lý nào nữa do không còn nhiều thời gian. HLV Calisto cũng thừa nhận đây là khó khăn rất lớn của tuyển Việt Nam nhưng ông không còn lựa chọn nào khác.

Ngay trong sáng qua, HLV Trần Văn Khánh có cuộc chia tay khá bịn rịn với các cộng sự cũng như học trò rồi ông Khánh quay về khu nhà ở của T&T Hà Nội ở trong khuôn viên sân Mỹ Đình, thay vì lên xe bus về khách sạn La Thành, nơi đội tuyển đóng quân, như thường lệ.

HLV Calisto từng nói rằng sau khi kết thúc lượt đi V-League 2009, HLV Calisto sẽ cố gắng không để CLB nào trong số bốn đội bóng đang đứng cuối bảng là M.Nam Định, XMCT.Thanh Hóa, TPHCM và T&T Hà Nội bị thiệt thòi vì đội tuyển quốc gia.

(theo tienphong)