PDA

View Full Version : Chúc mừng nhân dịp ngày QĐND Việt nam!



Cá Chuồn
22-12-2009, 02:13 AM
Ngày hôm nay 22/12 - một ngày không thể nào quên đối với nhưng ai đã, đang là người lính. Cho phép Cá mở topic này để mọi người có thể gửi tới các chiến sỹ thân yêu của chúng ta - những người đã, đang và sẽ không hề tiếc máu xương, sức lực, trí tuệ để bảo vệ đất nước VN thân yêu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân tộc. Xin được gửi tới các anh chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống QĐNN Việt nam. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng gìn giữ đất trời Tổ quốc, xứng danh anh bộ đội cụ Hồ. Chúc các anh chị luôn hạnh phúc.

Nhudadauyeu
22-12-2009, 08:31 AM
Kính chúc tất cả mọi người đã và đang công tác trong QDND việt Nam một ngày lể tràn đầy sức khoẻ và ngập tràn hạnh phúc

phale
22-12-2009, 08:36 AM
PL kính chúc anh và bạn bè có một một ngày kỷ niệm ý nghĩa nhé!

Mỹ Duyên
22-12-2009, 08:40 AM
Hì... mình có nhiều bạn cùng lứa học ở Lục quân 2, giờ đã ra trường hết rồi, đứa thì về quê, đứa lên Tây Ninh, Xuân Lộc,.... mỗi đứa một nơi, chưa kịp gọi điện mà bữa qua thằng Hùng đã gọi..... trách sao lâu không liên lạc... Mừng cho bạn giờ đã là Trung uý, các bạn công tác tốt và khoẻ nhen!
Chúc những người Lính vững chắc tay súng :D

THAI AN
30-12-2009, 12:01 PM
Nhớ một người Anh, TA đã từng xem như anh cả của mình...thế rồi hiện giờ khó quá! Sẽ gặp trong năm mới...

Cọpi của Cachuont nhớ:


Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng gìn giữ đất trời Tổ quốc, xứng danh anh bộ đội cụ Hồ

hahaha
14-03-2010, 09:01 AM
ngày này, giờ này 22 năm trước, là những giây phút bi tráng của đất nước, con người Việt Nam nói chung và những chiến sỹ Hải quân nói riêng!

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Xin một thoáng trầm ngâm, chúng ta không được phép quên!

Tường Thụy
14-03-2010, 09:22 AM
ngày này, giờ này 22 năm trước, là những giây phút bi tráng của đất nước, con người Việt Nam nói chung và những chiến sỹ Hải quân nói riêng!

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Xin một thoáng trầm ngâm, chúng ta không được phép quên!

Vâng, những thời khắc bi tráng của đất nước còn phải kể đến Hải chiến Hoàng Sa từ 17-19/1/1974. Trung Quốc đã cưỡng đoạt của chúng ta toàn bộ quần đảo Hoàng Sa khi ấy do Việt Nam cộng hòa quản lý. Tôi nhận được tin ấy ngay sau cuộc hải chiến qua đài Sài Gòn, khi đang hành quân. Chính phủ Sài Gòn phản đối rất kịch liệt.
Sau đó, Trung Quốc đã cho đập phá các bia chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, đào các mộ của người Việt đã chôn ở đây, xóa các di tích lịch sử của người Việt.
Trong bài "Không thể chấp nhận được! đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 06/12/2007, có đoạn "Trong trận hải chiến lịch sử và không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Sài Gòn đã ngã xuống nhưng không giữ được mảnh đất thiêng liêng của ông cha."
Theo tôi, những người lính đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc đều phải được tôn vinh, không phân biệt quân đội thuộc chính thể nào.
Họ là những anh hùng.
Và mỗi lần nhắc đến hai cuộc hải chiến trên, tôi đã không tài nào cầm được lòng mình. Đau thương và căm phẫn.

hahaha
14-03-2010, 09:50 AM
Ngay những ngày chúng ta vui Tết Nguyên Đán vừa rồi, cũng đúng vào kỷ niệm 31 năm cuộc chiến đẫm máu nhất sau thế chiến thứ hai.
17/2/1979, 600000 quân chính quy và dân quân "nước lạ" ồ ạt kéo sang biên giới tàn sát đồng bào ta.
chỉ sau gần 2 tháng giao tranh, 100000 người đã chết.
chuyện cũ rồi!

Cá Chuồn
14-03-2010, 01:19 PM
Cá đã xem đi, xem lại đoạn phim này và hết sức cảm động. Những người lính tay không ngâm mình trong nước biển, hứng chịu những loạt đạn dã man của quân thù những mong giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc, tất cả họ - 64 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng và rất nhiều trong số đó đã không thể có được cho riêng mình dù chỉ là ngôi mộ. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xin được kính cẩn nghiệng mình trước vong linh của các anh, cầu cho các anh được yên lòng nơi chín suối. Thế hệ người VN hiện nay và mai sau nhất định sẽ làm hết sức mình để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà tổ tiên, cha ông đã gây dựng.