PDA

View Full Version : Lời ra mắt



Bất Tung
18-12-2009, 07:37 AM
Bất tung thơ vốn không hay
Nhưng xin mạn phép giãi bày đôi câu
Cuộc đời có được bao lâu
Cớ sao cô độc để mau đến già
Niềm Riêng tình ý chan hoà
Khiến Tung ngơ ngẩn bước qua chẳng đành
Đôi lời chẳng hết chân thành
Mong cô, chú, bác, chị, anh ... chớ cười

bachlong
18-12-2009, 09:39 AM
Chúc Tung thơ cứ bằng mười
Ngày tung dăm bảy tiếng cười hả hê
Mà này chớ có thả dê
Kẻo không mất dép đường đê khó về ... hihi

phale
18-12-2009, 09:40 AM
Welcome BT. Chúc vui nhé.