PDA

View Full Version : Vào đã lâu nhưng chưa giới thiệu :D



xa vắng
18-12-2009, 05:03 AM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

TeacherABC
18-12-2009, 06:08 AM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.


Mong rằng em sẽ bình yên
Hồn vừa tìm thấy, Niềm Riêng đón chào.

OA _ NỮ
18-12-2009, 07:01 AM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

Vô tình lạc bước Niềm riêng
Tại sao đánh mất trinh nguyên ...Cô nàng?

Tazang
18-12-2009, 07:47 AM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

Nếu mà xác vẫn còn nguyên
Hồn kia thiên lý hữu duyên..... vẫn về

Chào bạn đến với NR., nếu "...hồn" đánh mất thật thì Tazang hú về giùm cho:rolleyes::rolleyes:

Khuyết
18-12-2009, 08:26 AM
Nếu mà xác vẫn còn nguyên
Hồn kia thiên lý hữu duyên..... vẫn về

Chào bạn đến với NR., nếu "...hồn" đánh mất thật thì Tazang hú về giùm cho:rolleyes::rolleyes:

Thế TZ giờ thêm nghề gọi hồn hả?

bachlong
18-12-2009, 10:09 AM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

Trời, ai mà lại lấy mất cái trinh nguyên của bạn?

Biết sao giải được lời nguyền?
Biết sao cứu được trinh nguyên mất hồn! :D:botay:

Sầu Thiên Thu
18-12-2009, 10:50 AM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.




Ôi trời nghe thấy hết hồn...!
Bao năm gìn giữ...trinh nguyên đâu rồi...?!

:D

TeacherABC
18-12-2009, 12:54 PM
Thế TZ giờ thêm nghề gọi hồn hả?

Đang uống nước mà đọc đến đây...(xin lỗi) phun hết ra máy tính!!!!!!!!:youarethewoman: :D :D

Tazang
18-12-2009, 01:01 PM
Thế TZ giờ thêm nghề gọi hồn hả?
Vâng...được anh Vồng hướng dẫn tận tình nên nhà em mới dám định mở hàng đấy ạ:D:D:D:D

Cá Chuồn
18-12-2009, 01:07 PM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

Xa vắng vô đây hồn lại mất
Trinh nguyên ai lấy trả lại coi

Welcome Xa vắng, ở NR anh TZ là trùm xã hội đen, em mất gì nói anh ấy để anh ấy bảo đệ tử ( hoặc chính anh ấy) trả lại cho :D

LÃO HẠC
18-12-2009, 03:19 PM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

Sóng xô vỗ mạn thuyền quyên
Vui chào bạn đến Niềm Riêng tâm tình.

p/s chào mừng bạn đến với ngôi nhà Niềm Riêng..chúc bạn vui nhiều!.

phale
18-12-2009, 03:36 PM
Vô tình em bước qua đây,
Ai ngờ đánh mất hồn đầy trinh nguyên.

Cánh chim lướt gió triền miên
Hôm nay nhớ lối niềm riêng quay về

Chúc vui nhé XV.