PDA

View Full Version : .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !



Pages : [1] 2

Naked truth
05-12-2009, 09:40 PM
Chấp nhận MẤT
bắt đầu...
một chấm dứt!
Tình đâu đầy,
dù đủ nắng cùng mưa
Đành lặng lẽ
...chịu nghiệt ngã
đến thừa.
Cái đáp án, khởi đầu sao
quên hiểu?
....!!!

Naked truth
05-12-2009, 09:41 PM
....Cám Ơn ...!

Cám ơn, một bắt đầu kết thúc
Lãng đãng lạc nhau chiều cuối đông
Nhủ mình tay buông, tình trần trụi
Chợt nghe dài_ngắn, đời hư không

Cám ơn, dẫu chữ Tình một nửa
Đừng lo em, sẽ khóc hay cười
Từ tạ nhé, chúc vui hạnh phúc
Cùng chữ Tài tô điểm càn khôn.

05.12.09

Naked truth
07-12-2009, 05:02 PM
Vòng tay....

Người tặng cho tôi vòng tay ôm
Vòng tay định mệnh rất hững hờ
Vui người thắt chặt, buồn thả lõng
Trói cuộc đời tôi đến héo hon

Vòng tay dài ngắn thế mà đau
Và tôi tưởng nó cũng thật thà
Nên lòng gói trọn trong tay ấy
Một vòng tình nghẹn chẳng lối ra
06.12.09

Naked truth
08-12-2009, 11:38 PM
08/12/09..

Tròn đâu giấc mộng đành thức trắng
Vẹn nguyên nỗi đau đến rã rời ..
Nhắm mắt mở ra ...sầu thăm thẳm
Thới lai khiếp người sợ thất cơ

Tàn đêm, mình ta trong buồn rã
Lá đau chẳng rụng, dẫu đã vàng
Nhay nhưa đùa cợt trong nhớn nhả
Vẫn đây sắc ấm nụ cười vang

Bao bộc cho mình cái thói đanh đá, ngang tàng hống hách, nhưng lương tâm Chị lại ko thể thực thi những điều mà chị đang thấy mọi người đang "cắn" nhau. Dù sao cũng 01 thời anh em bè bạn, ngồi chung 01 bàn, thế mà giờ đáng sợ thật, đọc nguyên cái topic 13trang của họ Chị thật bàng hoàng, Chị sợ cho lòng dạ của Người.
Đi tìm toài cái nick "ném sõi" Chị lại vô tình đi vào nơi mà gần 01 năm Chị chưa lần đặt chân vào lại, bởi đối với chị thích hợp ko phiền phức thì là bạn là thân thiết, còn cảm thấy ko thích hợp thì lẵng lặng rút rui, chưa 01 lần chỉ trích nói xấu. Thế mà hôm nay nhìn cảnh mọi người ngày xưa là bạn giờ lại như thế.
Ai tin vào duy tâm thì sẽ biết có nhân quả.
Ai tin vào duy vật thì hãy nên tin vào Người, bởi làm con người nó hơn mọi loài động vật trên thế gian này là có lương tri.
Vào đọc toàn bộ 13 trang Chị thấy thật tội nghiệp cho anh ta, dù là anh có lỗi trong các hành xử, nhưng có lẽ lương tâm anh ko tha hóa đến thế, sao mọi người ko để cho họ tự hối lỗi mà phải cấu xé nhau như thế...
Chị tội nghiệp cho anh, cho mọi người bởi dù sao 01 thời cũng ngồi chung bàn chung ly cafe,...v...v... và ngày nay Hết duyên thì Tận thôi, chứ sao phải như thế nhỉ?
Ông trời đã cho con người lương tri suy nghĩ, sao còn ban thêm cho con người ngôn từ lời nói mang giáo như thế, làm người khác đau, chà đạp người khác, mình vui hơn hay sao?
Cầu xin mọi người hãy tự thắp 01 nén nhang lòng tâm cho mình.
Thật sự trăn trở đến giờ cũng ko ngủ dc, bò dậy vào đây viết. Con người với con người tàn sát nhau đáng sợ hơn mọi thứ gì trên thế gian này.
Cầu xin mọi người hãy tha thứ cho nhau! Amen!

Naked truth
09-12-2009, 08:59 PM
Thu đã qua hẳn rồi, Đông đến để cái lạnh đồng hành hơn.
Thời gian nhanh thật, ngày nào mới đến, và giờ đã đi, riêng Chị người đàn bà một mình ngồi lại với cuộc tình đã ko còn vẹn nguyên bức chân dung.
Mọi người đều gọi Chị là điên, mà có lẽ Chị đã điên thật, điên ngốc nghếch...
Trăm năm sắp đến, và có ai sống được đến trăm năm không?Thế mà hằng ngày Chị cứ mong với được tới trăm năm cho yên phận.
Sáng mở mắt ra đã gặp Chị cười, gặp ai cũng cười. Chị trái người là thế, lúc sinh ra Mẹ Chị bảo Chị biết cười trước khi biết khóc.Và nụ cười của Chị đến bây giờ vẫn có thể đánh lừa được thiên hạ, đánh lừa cả niềm đau.

Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn nhỉ
Người ra đi, đâu đau đáu quay nhìn
Người đến người đi, có khi nào người nghĩ?
Cũng tiếc đau một chút tình thừa

Người phủi tay, vui mừng lời giã biệt
Chẳng như tôi giọt đau cứ vỡ òa
Thành đành vậy trái tim riêng mình hiểu
Người ra đi, kẻ ở lại nhạt nhòa

Naked truth
17-12-2009, 10:36 PM
Ngỡ vẫn như xưa, nhưng hình như Chị cảm nhận được rằng Anh ngày càng xa Chị, xa cả trong nhiều nghĩa, Chị cảm giác bất an khi nghĩ đến anh, bởi Anh chẳng cho chị biết để chị mĩm cười tự an với chính chị.
Như chị thường nói, chị tầm thường trong cuộc sống ngày thường, chị không thể thánh thiện cao cả như anh, sáng mở mắt ra mĩm cười 01 cái vì biết rằng vẫn có ai đó yêu mình. Vậy riêng chị, chị phải cười mấy nụ khi thức dậy đây, bởi cuộc đời này chị đâu biết bao nhiêu người đang yêu chị?
Dạo này chị ngồi bó gối trước cái computer nhiều quá, suy nghĩ cũng nhiều quá, ko còn muốn bước chân ra cửa ngõ, chị dường như muốn co mình thu hẹp lại ko muốn tiếp xúc với thế giới vui chơi bè bạn nửa, chị cứ quanh quẩn mãi với cái buồn, sao chị ko dẫm lên nó mà đi được nhỉ..?"
Nếu dẫm lên được thì chị sẽ đi đâu, tìm đến nơi nào?ngày hôm nay cũng buồn và ngày mai là gì ? Chắc cũng buồn thế thôi !Chị cứng đầu cố chấp, chẳng muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc buồn đang trú ngụ ...

Thu Chết
Ta quen nhau mùa thu
Mới mùa đông rũ chết
Ôi ! nghiệt oan thiên mệnh
Đành ôm trọn phiền ưu..

Lá thu xanh đã úa
Vẽ chông_chênh sắc buồn
Người dần xa vời vợi
Mình ta giọt lệ tuôn

Bén nhanh nên tắt vội
Tình còn gầy hư hao
Nốt trầm sầu giăng lối
Hỏi người cớ làm sao?
13.12.09

Naked truth
23-12-2009, 09:28 AM
Lại Đợi...điều gì ko chắc chắn...điều như vô định ko định hình ...
Đợi !
Đợi người,
người đến, người đi
Thời gian dài_ngắn...mắt mi..nhuộm sầu
Đợi người
nên dệt mưa ngâu
Tình còn chìm khuất
ảo hư
lặng lờ
Đợi người
mộng trắng
thơ rơi
Thôi không
đợi nữa
Thơ thôi
bồng bềnh ..

Naked truth
23-12-2009, 09:30 AM
18/12/2009
Cược...
Em mang tình mình ra cá cược
Đặt khóc_cười vào trái tim anh
Mình trở lại hôm qua anh nhé
Được nửa phút vui với lệ quấn quanh

Em cố nắm sợi dây tình rạn đứt
Thắt_cột hai ta, tim yêu chính mình
Anh miễn cưỡng mong em đừng khóc
Mà trái tim đâu chứa chữ tình

Cũng tại em, đau thì hay khóc
Yêu vộị vàng, nào đoán trước xa xôi
Đâu có ngờ...chút tình sầu dang dở..
Giờ tuyệt vọng, em mê cạn mống đời

Em buông nhé, dẫu niềm đau rất thật
Trao đi, không nhận, biết khấu vào đâu
Tim anh đá cuội đầu hề tiếc nuối
Chút tình này vừa chớm, vội ...phôi phai...

Chị còn ghét anh lắm nhưng nghe cái giọng gió thoảng của anh, là chị hết hờn anh. Tánh anh là vậy đó mà, còn chị hình như ít giận ai bao giờ, chỉ chơi hay ko chơi mà thôi, chị mà chứa giận ai nửa chắc ko tưởng tượng nổi.
...

votinh
23-12-2009, 11:55 AM
Thơ của bạn cũng giống như nick của bạn. Trần trụi đến đau lòng!
Giống như đang trốn mình trong phòng kín nhưng lại đang trần trụi với webcam!

Naked truth
23-12-2009, 09:49 PM
19/12/09...

Một năm được gì? lời lỗ ..thắng thua... thế mà cuối năm như vắt vò lên cổ...
Thế vẫn ko bỏ được nơi này...là thói quen ...hay là nơi chứa những ấm ức của chị để cuộc đời thường chị vẫn thẳng bằng cuộc sống..
Một ngày 24g có khi phải ôm máy 20g với toàn con số..và hôm qua độ loạn xạ của mắt lại tăng lên...
Những ngày dường như thấy mọi thứ chung quanh đều trở nên xa lạ. Anh lại vô tâm!

Chị là vậy! Chị đã sống, là sống hết mình! Chị đã làm, cũng làm hết sức! Và khi Chị yêu, Chị cũng yêu trọn cả con tim nồng nàn! Thế nhưng đôi khi nhìn lại, thấy chị quá ngốc!
Cuộc đời chẳng phải thế, cuộc sống đã không đơn giản như chị nghĩ và chị sống. Khi cuộc đời đã phụ thuộc quá nhiều vào tính toán, và thậm chí khi yêu, người ta vẫn tính toán, thì một kẻ như chị, dù luôn tự tin vào khả năng của mình, vẫn cảm thấy lạc lõng và đuối trước những tính toán dòng đời này.
Dường như, cuộc đời lại là một bảng thống kê siêu việt, mà chị mãi vẫn là một bảng thống kê chẳng lời chỉ lỗ.
Hằng ngày vẫn chông_chênh sau mỗi lần gặp nhau? vì sao lại thế ?
Vì gặp nhau vẫn bàng quan như rất bình thường nhưng có ai biết rằng những yêu thương cứ tràn về trong chị dâng trào mãi. Và chị cứ tự đặt câu hỏi cho mình: Chị còn yêu anh không? và chị có nên còn yêu anh không?
Chị vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn ray rứt, vẫn thổn thức về anh...biết bao giờ chị mới thôi thế nhỉ...?
...Và hôm nay cũng là 01 tối cuối tuần đấy cơ...
..................................
Hỏi thế gian đâu ra câu "là nợ "
Kiếp này, kiếp trước...có kiếp sau
Và ai tính được...nợ nhau bao lâu nhỉ
Nợ...trả hoài trả mãi ...vẫn nợ nhau ...

Gặp nhau chi để vương thành nợ ...
Em nợ anh ...còn ai nợ em
Cứ tréo ngang và chông chênh duyên phận
Chữ nợ này ...phải trả đến bao lâu ...

Thôi thì khuất xin đành hẹn lại
Chữ ân tình ...em trả cho người
Không còn sức em buông tay nghiệt ngã '
Cố gắng chỉ là ....tim nặng vệt đau....

............

...Ui ,,,hôm nay 01 bài viết cũng chưa xong chẳng ra hồn ...ko cảm xúc....chán....

Naked truth
23-12-2009, 09:55 PM
Thơ của bạn cũng giống như nick của bạn. Trần trụi đến đau lòng!
Giống như đang trốn mình trong phòng kín nhưng lại đang trần trụi với webcam!

Vâng! Cám ơn vô tình!
Và có giống như vô tình mà trần trụi quá đến hữu tình không?
Những con chữ phía trên chắc chưa gọi là thơ được, vì nó thật miên man trần trụi quá.
Trần trụi cả ngôn từ hạn hẹp!

Naked truth
31-12-2009, 01:06 PM
Bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu lần tổ chức sn. Từ khi biết cảm nhận là biết bao lần sn ngất ngây tưng bừng rượu bia và những lời chúc tràn ngập quà hoa. Thế mà lần này đơn giản tựa như là ko có, vì đến tối mình cứ ngỡ là sẽ ko làm bởi ko ai, nhưng cũng được vài người, chắc vì xót xa dùm nhỏ thì phải. Dẫu sao cũng cám ơn tấm lòng của các anh chị...
Dù là sn buồn, nhưng trong thâm tâm không trách cứ anh. Giờ đây nhỏ đang tự hỏi có phải nhỏ sống tệ quá, ko chân tình, ko có tấm lòng hay sống quá cùi bắp để phải bị anh đối xử như thế, nhỏ ko là gì cả còn thua những người bạn hay em út, quen biết gì của anh, bởi như nhỏ biết cũng chỉ là wen biết anh cũng đã gởi 01 lời chúc rồi, đành này....nhỏ như xa lạ với anh đâu đáng để nhận 01 lời chúc như 01 người bạn bình thường cũng ko ..?
Hay vốn dĩ cuộc sống là vậy, những người như nhỏ đều phải là tầm thường thế, cuộc sống,....hay ....đẩy anh và nhỏ ngày càng xa nhau. Hay là vì....? Có lẽ phải là tất cả... ?
Chiều nay có 01 khách mua hàng 195k, anh ta đã đưa luôn 200k và cười bảo mình đừng thối. Mình buộc miệng bảo :Hôm nay em được thêm cả " thặng dư tiêu dùng" rồi.
Ông khách tròn mắt ngạc nhiên : Biết cả "thặng dư tiêu dùng nửa cơ"
Cười: "thặng dư tiêu dùng" là chuyện bình thường trong cuộc sống? Thế "thặng dư tình người" thì sao ?
Ông khách nhíu mày và có lẽ đang hiểu gặp trúng 01 cô thật tâm trạng đây.
Nhưng xe đang đợi bóp kèn, ông khách phải đi...và sẽ hẹn quay lại ...hay là quay lại để giải đáp cái "thặng dư tình người" của mình.
Cũng giống như nếu anh cảm thấy anh làm thế, đối xử thế với em làm anh vui, thì có lẽ đấy cũng là cái "thặng dư tình người" mà em đang vớ vẩn đây.

Nỗi đau rồi dần dần sẽ liền da, không còn đau nữa nhưng nó vẫn để lại những dấu tích, những vết sẹo có thể mờ dần theo năm tháng nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Nhỏ sẽ phải cố gắng bởi nhỏ biết nhỏ còn quá nhiều nước mắt cho nỗi đau này.

Giờ đây, nhỏ vẫn phải sống và bước tiếp. Nhỏ không oán trách, không hận thù, nhỏ chỉ thấy một chút tiếc nuối. Giá như ...giá như ...ngày trước nhỏ đừng yêu anh! Và tình yêu nhỏ đừng thủy chung, mãnh liệt như thế này...Gía như ... để rồi ...ừ thôi ...phải chấp nhận.
Chung thủy là một từ mang ý nghĩa rất "cổ điển" lẩn ngu dốt trong thời buổi hiện nay, và giờ đây con người ta cũng dần quên đi khái niệm "chung thủy".
Thế mà nhỏ...!
Ừ thôi, giờ đây nhỏ nên học cách quên nỗi đau...quên... nhưng mà yêu anh nhỏ đâu học cách nhớ, thế cách quên cũng đâu thể học được nhỉ?Có lẽ không cần phải học cách quên anh mà hãy học cách từ bỏ những thói quen có anh, !".
Nhỏ luôn để status "Đằng sau nụ cười là nước mắt..." và bây giờ nhỏ lại tập cười dấu nỗi đau đằng sau nụ cười mỗi khi phải gặp anh!
Và bài học đầu tiên là từ bỏ thói quen sinh nhật sẽ có anh!
!!!

30/12/09

Sinh nhật này không anh ...

Sinh nhật lần này không có anh
Em lạc lõng giữa bao lời câu chúc
Nở môi cười dấu nỗi buồn hiu hắt
Sinh nhật buồn...khóe lệ chực trào quanh

Đã bao lần ...sinh nhật trong cuộc đời
Hạnh phúc ...khóc_cười ...ai người không biết?
Còn riêng em, cứ mệt nhoài tìm kiếm
Chút ân tình...anh sưởi ấm đơn côi

Sinh nhật này, em ngơ ngác lạc anh
Nhìn ngọn nến, một lạc loài một bóng
Giống như em, lòng đang thầm ước vọng
Anh đến kìa, sinh nhật em có anh ...
0g 17p 28/12/09

phale
31-12-2009, 02:13 PM
Đôi khi chỉ, một người thôi là đủ
Một người thôi mà mê mải kiếm tìm
Người sẽ đến chắc hẳn là như thế
Chỉ e là đến muộn quá mà thôi..

Nỗi sầu của cô nương dài hun hút, sâu thăm thẳm...
Có cần ta cho cô nương mượn túi càn khôn không?
Năm mới vui nhiều lên nghen cô nương!

Naked truth
31-01-2010, 05:27 PM
Ngày cuối tuần

Ngày cuối tuần
cũng thể như ngày khác
Tất bậc áo cơm
mưu cầu cuộc sống
Lặng lẽ về đêm
góp nhặt nỗi buồn
Và đối mặt
với những gì thực tại

Ngày cuối tuần
Cũng trống vắng yêu anh
Không tin tức không lời thăm hỏi
Anh vô tình hay muốn em
thức tỉnh
Đừng đợi chờ khi chỉ mỗi yêu anh

Ngày cuối tuần
Ưoc nụ hôn trọn vẹn
Trong tình anh
hạnh phúc được hồi sinh
Một điều ước
ôi quá thực xa vời
Em thảng thốt...
ngoáy đầu lay cảm giác

Ngày cuối tuần ...như đã qua..

Naked truth
31-01-2010, 05:30 PM
"Ngoảnh qua"

Ngoảnh qua đêm đã trả ngày
Em thênh thang giữa sầu đầy...bơ vơ
Ngoảnh qua ngày mới để chờ
Tình anh ghé đến...xoáy tròn niềm vui

Ngoảnh qua, ngoái lại ....vừa chưa?
Sá gì nỗi nhớ ...tương tư ...đêm dài
Ngoảnh qua lay lắt mình ta
Đêm dài giữa chốn ...phong ba lệ nhòa

Giận nhau một tí cỏn con
Mà lay lắt đến hao mòn...đêm thâu
Ngoảnh qua ...giấc ngủ ...còn đâu?
Một đêm khoảng trống ..không màu niềm đau

Ngoảng qua đêm đã nát nhàu
Trả ngày đã tới ...lụa là...tình ta
22.01.10

"Ngoảnh qua" ...danh từ địa phương...
Ngoảnh qua ngoảnh lại trời sáng rồi, lại 1 ngày mới bắt đầu, giấc ngủ cứ mãi rong chơi, sức ta còn bao lâu nửa nếu phải hoài cầm cự như thế này.
Ta đang như ngọn nến sắp lụy tàn ..thế thôi!

Naked truth
17-02-2010, 08:38 PM
Nợ Tím..!

Em lại hẹn kiếp sau đền trả nợ
Đến hôm nay..tình ta đã mệt nhòa
Bởi em biết...do mãi hoài thương nhớ
Nên cột nhau...vào duyên nợ cuộc đời

Mà anh đây thì nào đâu mong muốn..
Nên buồn đau cứ kéo đến dày vò..
Có bao giờ ...anh một lần giấc mộng
Gói tình yêu ..đôi ta trong giấc nồng

Cũng tại em ...lưu luyến tình mộng tím
Ngỡ tình yêu ...là sợi chỉ nồng nàn
Đâu nào biết ...tình một chiều sẽ tắt
Nên từ lâu ...mộng tím cứ ...dâng tràn...
11.02.10

Naked truth
17-02-2010, 08:42 PM
Sang năm mới lấy chồng đi nha!
Lời thật đáng ghét, anh lấy vợ đi, thì tự khắc nó có chồng thôi ..

Bảo em lấy chồng ...
Anh lấy ai ?

Bảo em lấy chồng ...
Anh lấy ai ?
Sang năm mới rồi, cưới đi nha
Nhắm mắt lấy ai?
anh vừa dạ
Em cũng lấy ngay, để gọi là!

Em sẽ lấy chồng, em lấy ngay
Chồng em tình rỗng bấy lâu nay
Trong ngày vu quy ... chú rễ vắng
Mình em..lặng lẽ...
rẽ lối này !

Em sẽ lấy chồng, khỏi dây dưa
Rượu kia em chúc anh mộng vừa
"Nợ" ta đã xong rồi anh nhé
Đừng lo đời em nắng hay mưa

Em sẽ lấy chồng, để anh vui
Chồng em cũng giống như anh lạ
Vô hình nhưng ngự.. mãi trong tim
Dù chẳng chung đôi ở nẻo đời
Mùng 2 tết Canh Dần

Naked truth
17-02-2010, 08:44 PM
Chờ Phút Giao Thừa

Đã sắp tàn giọt thời gian năm cũ
Sao nỗi buồn chẳng tan rụng theo rơi
Mà như mãi song hành tôi mọi lúc
Như bóng với hình soi rọi nơi nơi

Hai giờ nữa đất trời vui xuân mới
Cây cỏ... hoa, nẩy lộc đón giao thừa
Tôi lữ khách đếm thời gian quán trọ
Mong qua đời ...xuân tiễn một lần đưa

Hai giờ nữa...là đón chào năm mới
Năm cũ trôi qua...bao lệ đổ thầm ?
Và năm tới, niềm vui có mà lỗi hẹn
Lại để trong tôi...phiền muộn chất thêm lần?
30 Tết Canh Dần ( chờ đón giao thừa)

Naked truth
17-02-2010, 08:46 PM
Tù Tì...

Đánh tù tì...? xem ai yêu nhiều nhé
Em với Anh... Ai nhớ sẽ nhiều hơn
Ai chiều chuộng ...những khi ta hờn dỗi
Ai lo nhiều...khi vướng nạn càn khôn

Đánh tù tì...sao giả vờ thua đủ
Lại nhường nhau...anh hơn tí thôi mà
Là phận gái...hơn anh ...chừng cũng thế ...
Thà thua anh ...còn nũng nịu ...anh à...

Ta tù tì...trong vòng tay âu yếm
Xuân đến rồi...thời gian chẳng chờ đâu?
Hai trái tim ...vì nhau trong trần thế
Đến suốt đời ..ta mãi tù tì nhau ..
10.02.10

phale
17-02-2010, 10:22 PM
Nỗi buồn năm cũ dây dưa
Khiến Xuân cũng hóa màu mưa nơi này
Cây buồn, gió tủi về lay
Thơ nghiêng xuống lặng những ngày đầu Xuân

Sao buồn thế Nhỏ ơi... Năm mới rùi... vui lên nà...

thachanhtim
24-02-2010, 12:19 AM
Ừ phải quên anh thôi !!!

Ừ phải quên anh thôi
Để nỗi buồn rụng rơi.
Người đang vui bên vợ
Còn em sầu chơi vơi

Anh đang vui có nhớ
Một cuộc tình hững hờ
Đã lần qua ...hôm nọ
Ta yêu trong dối lừa

Em không yêu anh nữa
Và cũng mong đừng khờ
Em - là người mang tội
Yêu người đã có đôi

Tình em nào có lỗi
Chỉ tại không đúng nơi
Giờ nỗi niềm ray rứt
Nên phải quên anh thôi.
24.02.2010.

P/S: Mượn tiêu đề cô PL để...chia sẻ nỗi ray rứt của 01 người chị yêu người đã có đôi. Chị đang ray rứt vì người có lỗi ...khi đã yêu anh ...ừ chị phải quên anh thôi. Anh nhé!

phale
24-02-2010, 12:27 AM
Ừ phải quên anh thôi !!!

Ừ phải quên anh thôi
Để nỗi buồn rụng rơi.
Người đang vui bên vợ
Còn em sầu chơi vơi

Anh đang vui có nhớ
Một cuộc tình hững hờ
Đã lần qua ...hôm nọ
Ta yêu trong dối lừa

Em không yêu anh nữa
Và cũng mong đừng khờ
Em - là người mang tội
Yêu người đã có đôi

Tình em nào có lỗi
Chỉ tại không đúng nơi
Giờ nỗi niềm ray rứt
Nên phải quên anh thôi.
24.02.2010.

P/S: Mượn tiêu đề cô PL để...chia sẻ nỗi ray rứt của 01 người chị yêu người đã có đôi. Chị đang ray rứt vì người có lỗi ...khi đã yêu anh ...ừ chị phải quên anh thôi. Anh nhé!



Mượn suông vậy thôi sao nàng? :o:nguong:

thachanhtim
24-02-2010, 12:42 AM
Mượn suông vậy thôi sao nàng? :o:nguong:

Là lá la....có người đòi hối lộ kìa...
Hối lộ bằng tiền bảo hiểm mứt gừng nhé! Chịu hôn?:ngoaymui:

Mưa Trên Cuộc Tình
24-02-2010, 01:27 AM
Vòng tay....

Người tặng cho tôi vòng tay ôm
Vòng tay định mệnh rất hững hờ
Vui người thắt chặt, buồn thả lõng
Trói cuộc đời tôi đến héo hon

Vòng tay dài ngắn thế mà đau
Và tôi tưởng nó cũng thật thà
Nên lòng gói trọn trong tay ấy
Một vòng tình nghẹn chẳng lối ra
06.12.09


Từ khi vào Nr, lần đầu tiên được đọc một Tp hay, rất hay.

Có lẽ chủ thớt là một "đàn bà" chứ không phải một "cô gái", cô gái không thể yêu được đến như vậy.

Cảm nhận cái hay qua từng câu văn ngắn ngủi, từng bài thơ ngắn ngủi, cái hay vì làm toát lên sự nồng nàn, sự nhớ thương, sự da diết, mạnh mẽ và chân thật đến rùng mình.

Chắc rằng trong lòng đang có lửa đốt nên ngòi bút mới nỏng bỏng đến kinh ngạc như thế.

Không thể chia sẽ hay an ủi trong tình huống này, thừa thải rồi, vô phương rồi.

Vậy hãy tận hưởng đi, tận hưởng cái mà người ta hay gọi là "Có thứ Hạnh Phúc gọi là Đớn Đau", tận hưởng đi.
Không phải ai trong đời cũng một lần được có nó.

Tận hưởng đi, tận hưởng nó để thấy thêm ý nghĩa của cuộc sống này, để cám ơn vì đã được yêu thương một lần cho mãi mãi.

phale
24-02-2010, 07:56 AM
Là lá la....có người đòi hối lộ kìa...
Hối lộ bằng tiền bảo hiểm mứt gừng nhé! Chịu hôn?:ngoaymui:

:nguong::nguong::nguong:
Đòi lại mứt gừng giờ...:mad::mad:

thachanhtim
25-02-2010, 12:51 AM
:nguong::nguong::nguong:
Đòi lại mứt gừng giờ...:mad::mad:

Còn đâu mà đòi...giờ chỉ còn tiền bảo hiểm là chưa có thui ...

Mộng...

Mộng một ngày úp mặt lòng anh
Nghe bình yên
trú đời giây lát
Thời gian không...
phủ nhánh rêu xanh
Ta hạnh phúc,
như tình đang ca hát...

Mộng một ngày không là tất bật
Không!
email!
điện thoại,
xoáy dài
Công việc,
sáng chiều không đuổi bắt
Những lo toan...
đời thực bay vèo...

Mộng một ngày,
một ngày đang mới
Ngắm bình minh... nghe...
tình yêu vỡ òa
Cùng đuổi bắt,
niềm vui đang tới
Mộng ...
mộng...
một lần...
đến trong tôi

Sheiran
25-02-2010, 01:11 AM
Tự dưng hôm nay nghĩ đến câu ..."một bắt đầu... một kết thúc"... Tuy hơi khác với tiêu đề topic này... nhưng có lẽ có sự đồng cảm... Và không dưng... cảm thấy thấm thía...

Sầu lãng tử
25-02-2010, 08:39 AM
Tự dưng hôm nay nghĩ đến câu ..."một bắt đầu... một kết thúc"... Tuy hơi khác với tiêu đề topic này... nhưng có lẽ có sự đồng cảm... Và không dưng... cảm thấy thấm thía...

Cũng từ câu của SR mà Sầu cũng nghĩ tới: ..."một kết thúc khi chưa bắt đầu"... và cũng thấy thấm thía, đó là khi mình tự làm hỏng con đường đi của mình một cách ngu ngốc, khi nhận ra nó chính là sự mở đầu thì cũng là khi hiểu được nó đã kết thúc mất rồi......

Naked truth
28-02-2010, 03:28 PM
Em là gì của anh...

Em là gì của anh...
Tự hỏi? Rồi đau đáu
Trái tim đem xẻ nát
Một nửa trao cho người

Áo tình sao cứ vương
Mà người đâu có mặc
Mới hay là thừa thãi
Trong dòng đời lương ương

Tự hòi sao mình thương
Linh hồn như kiệt quệ
Xót xa mình lối rẽ
Có là gì trong anh...

Ta là gì của nhau
Anh im lặng chẳng nói
Nhận hay không thừa nhận
Em là gì của anh ...
26.02.2010

Naked truth
28-02-2010, 03:30 PM
Hãy sống thật lòng mình đi...
(Lời anh nói..)

Hãy sống thật lòng mình đi
Nhiều khi em muốn...ước chi như vầy
Nhưng nào có được ..Ơ hay ?
Buồn như tiền kiếp ...đến đây họ đòi

Nhiều khi buồn giữa ồn ào
Vẫn vui đưa đầy ...vạn lời điêu ngoa
Nhiều khi mãi miết pha trò
Điểm tô nét mặt...để còn bên nhau

Nhiều khi muốn lắm người ta
Muốn như anh bảo...hãy là chính em
Nhiều khi muốn khóc thay cười
Mà như còn lắm...dư đôi...nụ cười...
27.02.2010

Naked truth
28-02-2010, 03:32 PM
Em Gái...!

Anh bây chừ, đông cô em gái nhỉ?
Mười ngón tay hơn có lẽ chật rồi
Chắc cũng giống em...cô em gái nhỏ
Đã biết thế, nhưng sao cũng tủi hờn

Em vẫn biết, chỉ là cô em gái
Tự nhủ mình bên lề cuộc sống anh
Nhưng em cũng người phàm nên tức tửi
Gìm nỗi đau để sống trọn kiếp này

Anh bây chừ, vẫn còn như từ tốn
Có em gái nào ...anh chọn lựa không?
Hạnh phúc giản đơn...sao tìm mòn mõi
Tấm lưới tơ tình...đã mõi mối chùng

Em bây chừ, tìm vui vai em nhỏ
Sẽ bên anh đi mãi cuối con đường
Bởi em vụng, yêu anh chưa tròn đủ
Nên mãi là ... em gái nhỏ của anh
25.02.2010

Naked truth
04-03-2010, 01:21 AM
Hận!

Chuyện hạnh phúc
của một cô em gái
Cảnh chồng con
Ôi...ngán ngẩm thế mà!
Hạnh phúc ngỡ giản đơn nên hay giỡn
Tuột rơi rồi, hối tiếc hỏi vì ai?

Áo gia đình mặc vào than khổ ải
Cũng bởi do mình, đâu ai chọn cho
Sao bỡn cợt, làm tim nhau đau đáu
Vỡ tan rồi, có nuốt tiếc hay không?

Đem trăng hoa, rưới vào tim rĩ máu
Thói đa tình...phủ mặc tiếng thị phi
Nghĩa vợ chồng, tào khang xem đơn giản
Để vợ hiền, con trẻ muốn bỏ đi...

Làm người chị ...thấy mình thật bất lực
Trước...mắng em...để cứu cánh đôi đường
Hận nghĩa đời...tính đào hoa đáng chết
Huyệt mộ nào? vùi chôn thói đa hoang??
04.03.2010

Naked truth
04-03-2010, 04:10 PM
Phận người ...trách nhiệm..... gần như chu toàn...
Người ta thì oan gia nghiệp chướng, còn ...thì là gió chướng của mình...
Nhưng gió chướng thì chỉ lâu lâu thôi nhé...
Chỉ có em mới "chịu khó" cho gió chướng mà thôi...ko ai chịu khó với gió chướng nổi đâu ...gió chướng ạ...

gió chướng của em!

Anh! Là gió chướng của riêng em
Cơn gió chướng trái mùa khó chịu
gió chướng xông xênh hờn mê mải
Em chẳng dám buồn ...tim tái tê

Anh! gió chướng mỗi mình em thôi nhé
Để lại rồi bình yên trao cho nhau
Duyên với phận xác xơ vì gió chướng
Mới biết rằng ...yêu thương huyễn hoặc đau

Naked truth
06-03-2010, 12:55 AM
Tuân Mệnh Càn Khôn!

Đợi chuông điểm mười hai giờ hoàng đạo
Thắp bảy ngọn nến hồng niệm chú hộ anh
Bên ngọn nến…tấm lòng em trộn lẩn
Nến đồng tình, lung linh ánh hào quang

Nhìn ngọn nến, như có anh ở đấy
Anh đang cười, dang tay nắm tình ta
Trong ánh nến…ẩn hiện…ừ! "thần nhãn"
Để giúp đời…giúp khổ ải gian nan

Thời gian ngắn, không còn dài anh hỡi?
Một con đường chung chữ đạo cùng nhau
Hãy cùng em …trước vui tròn mộng ước
Rồi mai này…”bổ khuyết” cho cả hai

Duyên phận nghiệp, nào cho mình tránh khỏi
Thôi thì đành…tuân theo mệnh càn khôn
Em và anh… dừng cuộc chơi tìm trốn
Xuôi mệnh trời…cùng giúp đỡ ..nơi nơi…
05.03.2010

Naked truth
07-03-2010, 09:48 AM
Hối hả hay thong thả...

Dòng đời đang vô tình mải miết
Đối xứng anh, nhỡn nhơ lững lờ
Thời gian dài ngắn, đâu ai biết
Sao để tình ta đến héo hon ...

Một kiếp người, sầu dài vui ngắn
Cớ sao mà mưa nắng nay mai
Gần trọn kiếp với nửa đời lưu lạc
Được những gì, hành trang phương kia..

Anh nghĩ gì? hay còn khoảng lặng
Đang cân đo, bên nặng bên không?
Đời hối hả, bên tình anh thong thả
Tội cho em, chữ thủy mãi trong lòng

Hay phận nghiệp bắt anh hành xử vậy?
Bên tình em, buộc nó phải nhọc nhằn
Duyên với phận, thới lai sầu vạn cổ
Lỡ nợ vây...em xin trả lần lần...
07.03.2010

Naked truth
08-03-2010, 09:17 AM
Đêm Say ...

Đêm say một mình trong vật vả
Bao tử đau, hành hạ suốt đêm dài
Thèm hơi ấm trong vòng tay vừa đủ
Đưa ái ân tròn giấc mộng thiên thai

Đêm say nhớ... mới vừa chạm nhau
Ly rượu buồn che tình em trăn trở
Ta uống cạn...lặng nghe đời vụn vỡ
Say đi anh...em khoả lấp niềm đau

Đêm say khóc...để nụ cười ngày mai
Thoáng nghe đời một kiếp ngưới huyễn hoặc
Đêm say giúp xoá mờ dòng lệ đắng
Em một mình ...bỡn cợt ..một đêm say...

Naked truth
08-03-2010, 09:49 AM
8 tháng 3

Hôm nay
ngày 8 tháng 3...
Lặng im nhẫm tính niềm đau
cấu trào.
Một mình
tự hỏi
cớ sao?
Rằng khôn hay dại?
tính toan
được gì?

Rồi mà...
8 tháng 3 đi
Chừ rằng ngày khác...
khác chi...
hôm này!
Đời còn
vạn nẻo
muôn dài
Lần mò
leo mãi
nhánh sầu
đeo mang!

Ừh thôi...
hờ hững tình tang
Dững dưng
em lối ..
ngả nghiêng
riêng mình!
8 tháng 3
im lặng - thinh
Chút riêng, chút bụi
lặng im...
phận người
08.03.2010

Naked truth
08-03-2010, 11:16 PM
Duyên muộn...

Duyên muộn quá
chạm nhau thì đã biệt
Trách trời cao,
sao nỡ
bất công chi
Trao nhân cách còn cho thêm tim thủy
Muốn đa hoang,
hư hỏng...
chẳng nghĩ si
Nào có được, dẫu dững dưng thị phi
Nên lặng lẽ ...
ừ thôi
sầu phủ lối...
Một mình thôi,
nỗi nhớ thầm thì
Duyên đã muộn...
tình còn đâu
mong đợi
08.03.2010

thachanhtim
14-03-2010, 12:16 AM
Chỉ mỗi em đau...

Viết đôi câu thơ
bên đời tất bật
Gói chút niềm riêng
của tháng năm dài
Ngày đã mới
mà dường như còn thấy
Nỗi buồn kia
còn chấp chới nơi này

Tóc đã bạc,
nếp nhăn hằn đôi mắt
Lỗi lầm nào..
bắt em gánh đành sao?
Thời gian ngắn
áo tình chua chát mặc
Nợ ba sinh ...
sao chỉ mỗi em đau..
12.03.2010

thachanhtim
14-03-2010, 01:17 AM
Tàn Canh

Canh một, canh hai, rồi canh ba
Sầu khuya hiu hắt...ta với ta
Ghép dăm con chữ...hồn trăn trở
Một mình...độc ẩm...ai xót xa?
Ừ thôi! vui thú...anh - em gái
Với hoài, tay ngắn...càng khuất xa
Nghịch duyên, hoán đổi..cho anh thỏa
Hằng đêm niệm chú..lệ nhạt nhòa
14.03.2010

Naked truth
15-03-2010, 12:09 AM
Tự thán...

Chị cũng muốn một gia đình hạnh phúc
Được chồng yêu, con ngoan qua tháng ngày
Một tình thương ôm trọn vòng tay
Dìu dắt nhau dòng đời giông bão
Một nụ cười nguyên vẹn không hư ảo
Hạnh phúc bình thường
nhưng đâu phải giản đơn!

Số phận Chị, Không! Không...! loài chùm gởi...
Nào đâu là dựa dẫm kiếp hồng nhan...
Chị đang sống trong niềm tin gầy guộc..
Mong ngày qua...
Trăm năm đến tàn phai ...

Cuộc đời này...
Chị sẽ vá nhân gian
Dăm gút chỉ...
Mong sao lành tấm áo..
Ừh ráng thôi! đổi buồn duyên phận bạc
Chị một mình..!
Mong cho đời ... yên vui !
15.03.2010

phale
15-03-2010, 07:57 AM
Những mong ước bình thường
Chắc là mai sẽ đến
Một cõi lòng quyến luyến
Đến tai trời ngay thôi

Chúc nàng vui nhiều nà. Cất buồn vô tho rùi thì vui hen.

thachanhtim
16-03-2010, 11:50 PM
Những mong ước bình thường
Chắc là mai sẽ đến
Một cõi lòng quyến luyến
Đến tai trời ngay thôi

Chúc nàng vui nhiều nà. Cất buồn vô tho rùi thì vui hen.

Nỗi buồn mang cất vào thơ
Để nụ cười thắm..trả đời ...trả tôi
Nỗi buồn mang dấu đêm trôi
Sáng ra thức giấc...ừh thôi đừng buồn
....

Uh thì chẳng buồn nà...cám ơn nhiều nhé...
Buồn đâu mà buồn chứ, Grin cười te toét cả "mồm" đây cơ...?
Chắc có lẽ, cứ ngỡ hạnh phúc là cái gì đó cao vời ghê gớm nên cứ mãi đi tìm, mà như vô tình quên mất đi, rằng mình đang từng ngày từng giờ hạnh phúc đó sao?
Hôm nay dăm phút ngoái nhìn lại, hình như là thế, mong rằng mình còn kịp để không phải hối tiếc rằng mình đã vô tình làm mất đi...!
Vâng, hạnh phúc của mình là thế đấy, là được vui, được buồn, được cười, được khóc, và ngay cả những khi một mình thế này.
Và có lẽ mình cũng như mọi con người. Cũng biết rằng hạnh phúc ngay cạnh minh, và chỉ có chính mình là không nhận ra thôi.
Do chính mình không nhận ra thôi" hay là tại mình không "chịu" nhận ra. Cũng đôi lần mình băn khoăn, tự hỏi ? tự trả lời nhưng rồi lại nghĩ: "Có lẽ mình chưa đủ vốn sống để hiểu được, hay mình còn khờ ngu " để nhằm khỏa lấp những gút mắt trong mình.

Naked truth
23-03-2010, 11:57 PM
Lý Lẽ ...

Tình yêu có bao nhiêu lý lẽ
Do con người hay từ đâu mà ra..?
"Yêu người, người đuổi...tránh người, người theo.."
Ai..? hãy cho lời giải thích...

Nhiều khi tự nhủ, ta yêu bằng lý trí...
Mà con tim...ôi! nó thật cứng đầu
Muốn moi móc mang nó ra....
Để không còn ương ngạnh nửa!

Nhưng cuộc đời chẳng như lòng hứa
Có những chuyện không giống mong muốn đâu
Thôi thì đành buông xuôi theo số phận..
Nghiệt ngã cũng cam lòng...ôi...! nửa kiếp niềm đau
24.03.2010

Naked truth
24-03-2010, 11:37 PM
Bình an.... Một mình...!!!

Một mình ...
để biết...bình an
Chông_chênh..
hon héo...vụn tan tiếng cười
Một mình ...
đã nửa kiếp người
Tóc pha sương giữa...
ngày trôi...
u hoài...!!!
Một mình ...
bóng ngã chiều phai
Chờ ai?
Ta lại gót hài .....
trả_vay
Một mình...
mời rượu ,,,uống say
Mong cho qua một ...ngày dài ...bình an...!
Còn_không...
quên_nhớ....nhọc_nhằn..
Thôi ta...!
mượn chút...bình an...
một mình...
24.03.2010

thachanhtim
29-03-2010, 11:15 PM
Ta với ta...

Anh đến anh đi...ta với ta
Tình em chưa đủ để anh xa
Phòng vắng mình em sầu đưa đẩy
Mộng anh nơi ấy cũng nhớ mà
Tan rồi giấc mộng...xanh màu nhớ
Mồ hoang một kiếp...kệ bạc phai
Còn bao lâu nửa, dài hay ngắn
Đêm dài khắc khoải ...ta chỉ ta...

Naked truth
29-03-2010, 11:17 PM
Níu thơ...

Bạn bảo thơ ta quá trần trụi
Cay cú tình riêng đến cả thơ
Con chữ nào đâu mà có tội..
Ta nỡ đoạn đành ghép nhặt..đau

Tội tình thơ...oán sầu ta vịn víu
Gánh truân chuyên... câu chữ ta giăng
Thơ im lìm che chở bao mùa trăng
Ta yếu đuối...níu thơ đêm buồn tựa..


P/S: Bạn bảo thơ em ngày càng chất chứa oán hờn. Thơ vô tội em ơi!
Ừh thế!
Thơ em thường thế mà...biết sao...oán hơn trút cả vào đây....để ngày mai nhìn cuộc đời...nhìn chữ người với nụ cười rạng rỡ...

thachanhtim
30-03-2010, 01:53 PM
Cho ...có chờ nhận...?

Ta thường nhủ, yêu cho đâu chờ nhận
Con tim yêu bằng khát vọng chân thành
Còn riêng anh, mặc tình như hờ hững
Em vẫn yêu, bằng sợi chỉ mong manh

Đời đã trắng, gắp đuổi tình cũng lạnh
Nhỏ một mình, dò dẫm lối yêu riêng
Để khát vọng ..luôn là nguồn lẽ sống
Níu vá đời những khắc khoải riêng mang

Có thể mai này, em không anh vướng víu
Ta mất nhau, như chuyện của hôm qua
Em chẳng trách con tim nhiều đá sỏi
Rất cứng đầu...va chạm tình gian truân

Thì anh ơi, ngày hôm nay xin giữ
Dẫu phút giây bên nhau chỉ gọi là
Chút bình an, trong góc đời trú tạm
Em vẫn cho ko chờ nhận bao giờ...
30.03.2010

Naked truth
03-04-2010, 12:51 AM
Lại được một ngày một mình bình an trôi qua...
Thế sao giấc ngủ vẫn ko đến được, cố ru hoài giấc ngủ đã hơn 1g rồi cũng bò dậy vào đây.
Bình an trong nỗi đau còn hon hõn nên là thế sao?
Vâng!
Anh có cuộc sống riêng của anh, em có cuộc sống riêng của em!
Đã thống nhất thế rồi sao còn...
Nhỏ ơi " đừng cố níu kéo những gì miễn cưỡng"...
Nhỏ đã bằng lòng chấp nhận thì nhỏ hãy vượt qua đi...đừng cứ hon hõn đau đáu hoài thế này nhỏ ạ!
Nhỏ đã chọn cuộc sống riêng mình, là một mình bình an mà....một mình nhin anh ...yêu anh...xa lạ....

Anh đang ngủ, đâu hay em thổn thức
Một vòng tròn, em gút chẳng lằn thưa
Ngày đã đến, mắt vẫn còn thao tháo
Khoát vội vào nụ cười...sáng soi gương

Đêm hóa trắng, vì tình còn víu vướng
Anh ngủ say, làm sao biết em buồn
Chợt nhớ ra, anh là cơn gió chướng
Chỉ thoảng qua, bay mất có đâu còn..

Anh cứ ngủ, và xin anh đừng biết
Em nơi đây.... đang đau đáu ...tại vì...
Con tim thủy...lỡ yêu nên vương tội...
Gối chăn đủ đầy... giấc ngủ vẫn ra đi

Naked truth
05-04-2010, 03:17 PM
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004049313y2i5nmqwnm2583658.jpeg
Bức hình sh chụp ...rất ư...sh ơi

Chông chênh đá cuội không tên tuổi
Đứng giữa bao la...tiếng cười khà
Chợt nhận ra mình...Ta đơn độc
Mới hay ! rằng giống đá vô tâm

Naked truth
06-04-2010, 04:17 PM
Xin Cha Mẹ ...!!!

Cha mẹ giục, con ơi đừng kén chọn
Tuổi xuân xanh, con gái sắp tàn phai
Mau yên phận, một gia đình hạnh phúc
Đường duyên nợ mua chi cảnh chuyên truân

Ai lại muốn mình lẽ loi duyên phận
Mẹ cha buồn, con đâu có vui hơn
Nhưng bản tính ...ai nắn ...thôi ương ngạnh
Sông đúng tim mình ...dẫu phận lẽ loi

Xin cha mẹ, cuối đầu con tạ tội
Đừng bắt con...nhắm mắt...chuyện ỡm ờ
Làm như thế...còn thành người có lỗi
Lỗi chính con...lỗi giả dối cuộc đời...

Xin cha mẹ, mặc kệ con đi nhé...
Một lúc nào đó...con sẽ biết lo thôi...
06.04.2010

Naked truth
07-04-2010, 12:32 AM
Tàn Canh

Canh một, canh hai, rồi canh ba
Sầu khuya hiu hắt...ta với ta
Ghép dăm con chữ...hồn trăn trở
Một mình...độc ẩm...ai xót xa?
Ừ thôi! vui thú...anh - em gái
Với hoài, tay ngắn...càng khuất xa
Nghịch duyên, hoán đổi..cho anh thỏa
Hằng đêm niệm chú..lệ nhạt nhòa

thachanhtim
10-04-2010, 06:45 PM
Mất nhau...

Một khoảng cách anh phủ rào ngăn lối
Đoạn dững dưng mang án ngữ hai ta
Chữ khách sáo...chia em anh ..vời vợi
Phận duyên buồn..hay tạo nghiệp mà ra..

Giờ thôi chỉ...lặng im...em quay bước
Đường riêng ta...một lối không anh?
Sợi tình mỏng ..yêu anh chưa vừa đủ
Nên bây chừ, ta lạc mất ...còn đâu?

Vết thời gian...thêm hằn sâu đôi mắt
Còn thấy nhau...sao da diết hanh hao
Mà người cũng...vờ như qua chậm chậm
Thoáng qua đời...xa lạ quá...
ôi chao!
08.04.2010

thachanhtim
10-04-2010, 06:47 PM
Mong!
Ngày lại qua ngày..mong thế thôi
Nghĩa đoạn như vầy..chẳng trông hơn
Trăm năm sắp đến ...là xong nợ
Mơ chi tình ấy...lệ trào tuôn
Không ai trong chúng ta có lỗi
Có lẽ truân chuyên ở cuộc đời
Em mỉm cười trong nụ cười dã dối
Mong qua ngày...trọn kiếp lá rơi..
10.04.2010

thachanhtim
10-04-2010, 06:49 PM
Soi gương!

Ta cứ ngỡ!
lòng ta chiếc gương soi
Nên thật thà để buồn vui trong đấy
Mà quên che
gian dối...
lẫn giận hờn..
Đắng cay!
Những biện bày ... được mất
Mới hay mình ...
muôn thưở vẫn dại khờ!
Gía có thể!
không còn gương soi nữa
Và đâu hay!
nỗi lòng đang ở giữa
Để đêm buồn...
tiếc nuối lòng gương soi

thachanhtim
10-04-2010, 07:01 PM
Tưởng dễ....

Hơn nửa đời lăn lóc
Vẫn chưa tìm được nhau
Thôi ta về trú ẩn
Đợi cuối mùa tóc phai

Biết duyên là nợ kiếp
Nên niềm đau xếp hàng
Kiếp này bao kiếp nửa
Nợ chúng mình sang trang

Thôi thì tùy đưa đẩy
Biết em - lá sắp vàng
Nợ kia tùy anh chọn...
Dẫu em buồn riêng mang

Ừ thôi...mai em sẽ
Mang nỗi buồn thả thôi
Đừng yêu anh ...tưỡng dễ
Sao vẫn yêu ...người ơi...
21.03.2010

phale
13-04-2010, 10:16 AM
Bài thơ nào của Tím cũng buồn hiu hắt.

Nỗi buồn hình dáng ra răng
Để mang ra chợ bán phăng cho rồi
Đem tiền mua lấy nụ cười
Về vun vén gốc cây đời đi cô... :nguong::nguong:

Naked truth
15-04-2010, 02:27 PM
Xin ta...

Xin ta...
một phút vô ưu
Quên đi cuộc sống...phù du trò đùa
Xin ta...
chút giọt duyên thừa
Để không thổn thức...như vừa bên anh
Xin ta..
một thoáng qua nhanh
Để quên mình mới long lanh lệ sầu
Xin ta...
bớt chút tim đau
Để vui cây cỏ...sắp là trăm năm
Xin ta...
tình cứ bao la
Cho thôi sâu đậm...như là chẳng yêu
Xin ta...
yêu chỉ trò đùa
Hết vui duyên tận.....thì ừh...xa nhau
14.04.2010

P/S: Cái nàng đó ấy mà...cứ như đau đáu hoài thế...
Mà sao cũng giống cô PL ghê ..
Hai nàng này thiệt tình á...phải như "Trần trụi" đi hén...:ngoaymui::ngoaymui:

thachanhtim
21-04-2010, 06:53 PM
Bánh xe đời..
luân chuyển ..cười...
đau...khóc...

Mỗi cái Tôi..
ai cũng ...biện...phân trần..

Đúng_sai
người đi....kẻ ở...
đều đau...

Điểm cuối dừng...
cũng mồ hoang...
xanh cỏ...
21.04.2010

Naked truth
21-04-2010, 10:45 PM
Đừng Anh...!

Thêm lần...
anh khoét tim đau...
Vết thương,
ung mủ...
chưa ngày... liền da..
Niềm vui...
nhỏ bé mau qua!
Nỗi đau...
âm ĩ tro tàn...
!anh trao

Em đâu,
tay với nơi cao
Cùng anh ...lối mộng ..trăm năm_ chỉ hồng
Xin đừng....
trao tội chất chồng?
Mi rưng...em khóc...kết trong thơ sầu...

Đừng anh!
vỡ nát cơn đau...
Mình em ...hơ lạnh ...qua mau...kiếp người
Đừng thêm...
thay khóc,
cho cười
Để em...
ngấn lệ ..
nỗi buồn hoen mi...
21.04.2010

Naked truth
21-04-2010, 10:46 PM
Anh hiểu em...xa lạ
Như chưa từng thân quen
Lòng em ...anh... đã biết
Nở khoét ...bồi..nỗi đau..

Em..luyện mình đá cuội
Nhưng đá cũng biết buồn
Thêm chi lời ghép tội
Đẩy em về xa xôi..!
21.04.2010

thachanhtim
24-04-2010, 12:49 PM
Vui đi...nụ cười...!

Vui đi...nụ cười...
ta cầu xin đấy!
Mặt nạ cho đời nặng đến đớn đau
Hay là... ta lỡ....
mang đi thương tặng!
Nên bây chừ, nụ cười đã rời xa...

Vui đi...nụ cười...
giản đơn quá nhỉ!
Nào!
1, 2, 3,..... cười lại đi nào?
Quay mặt đi, tim nhìn ta nghiêm nghị
Cố làm chi,.... vớ phải đớn đau vào

Vui đi...nụ cười...
đành buông ngoài ngõ!
"Nhắm mắt rồi quên"...một thoáng qua đời
Duyên phận bạc, ta mơ chi tình có
Lỡ yêu rồi, nửa kiếp nguyện keo loan
24.04.2010

thachanhtim
24-04-2010, 01:16 PM
Đành....!

Tình đắng hay lòng ta đang đắng
Giữa thị phi, ta lặng im ta
Anh mới đấy, đã như xa lạ
Đem khoảng trống, án ngữ thật hay!

Tình không lớn, nên anh nghĩ vậy
Mặc cho em, nhụn nhặt thở dài
Thì thôi nhé, thêm lần đau tâm khảm
Đành ôm ta, dòng lệ ngược vào
24.04.2010

Naked truth
24-04-2010, 10:57 PM
Giấc ngủ quá 0 giờ...

Ngày đã mới, sao lòng còn thao thức
Tiếng thời gian...tích tắc...điểm 0 giờ
Đêm đã trắng, dỗ hoài nào đâu ngủ
Trời đang nóng, Ta lạnh quá đi thôi..!

0 giờ rồi, ta ngỡ ngày mới tới
Choàng dậy ngay, khoát chiếc áo nợ đời
Rồi nép mình bên dốc đời bão nổi
Chưa hết trăm năm, duyên kiếp tả tơi

Em dẫn em, theo đời anh lặng lẽ
Như cánh thiên di, gió nổi lạc miền
Ngày đang mới, mà buồn thì quá rộng
Nên khát khao, giấc ngủ quá O giờ
24.04.2010

p/s: ai biểu cô nương viết lúc 0giờ...hic hic

Naked truth
29-04-2010, 09:34 PM
]Nếu....

Em lỡ quen có anh
Nên giờ buồn khi mất
Ngày đang trôi quạnh quẽ
Đêm khổ đau kết thành

Cũng biết rằng sẽ mất
Nhưng đâu nghĩ lẹ làng
Lạc nhau ngày hôm nay
Người ơi! vội vàng thế

Nếu biết mất thế này
Em yêu anh thêm nửa
Để hôm nay còn chút
Tàn tro mối tình sầu
28.04.2010

Naked truth
03-05-2010, 01:05 PM
Nó muốn bình yên nào có được bình yên, sự chán chường và nỗi chịu đựng, cứ đang chờ chực vỡ òa...
Sức nó chịu đựng được bao lâu nửa?
Nó biết nó là còn nhỏ rất xấu, nên nó rất sợ sự vỡ òa, bởi nó biết...nó rất ít giận ai thật sự, nhưng khi nó giận thì nó sẽ ko còn nhìn nhau nửa, nó là thế...
Nên nó rất sợ, nhưng nó biết sẽ có một ngày hết duyên thôi...
Ko biết đến nhanh hay chậm mà thôi....
Thôi thì vẫn cái nhìn và nụ cười bình thản đón nhận sự việc tồi tệ sẽ xảy ra....
Chắc là thế!!!

Vá víu...!

Ta vá níu chút tình người rơi rụng
Nhắm mắt ru hờn trong cõi phù du
Vớt vát được không, ta cố chịu đựng
Chất chồng thêm mong đến cõi vô ưu

Thôi tự nhủ! Kiếp nào ta vay nợ
Lãi nhân đôi, cộng gộp ...phải trả thôi
Dù nhạt lắm, chút tình người sót lại
Làm hy vọng cố sống dỗ yên đời

Cũng tại ta, nhỏ nhoi tâm hay dỗi
Lỗi do mình, đánh đố nghĩa nhân gian
Nên nhân gian trả tình người hời hợt
Đánh đố đời, thôi ráng nốt trăm năm
01.05.2010

Cố thôi...đánh đố đời...đời đánh lại đớn đau

Naked truth
08-05-2010, 11:59 PM
"Không gian riêng"

Oán_ hờn_ hận mang vào "Không gian riêng"
Để ta theo lối, nhìn đời xuôi ngược
"Không gian riêng " mình... gắn miềm thương vỡ
Góc nhỏ cho ta gởi nổi niềm riêng

Ngày mai sẽ đẹp, sẽ vui...diễm tuyệt
"không gian riêng" sẽ gói lại hôm nay
Cảm ơn nhé! Không gian riêng chung thủy
Một tấm lòng gói trọn mãi niềm đau...
05.05.2010

Naked truth
09-05-2010, 12:03 AM
Hờn giận..!

Đâu phải lần đầu tiên
Cũng chưa là lần cuối
Còn bao nhiêu hờn giận trông đời vậy
Đã mõi mệt rồi...
Tội lắm ai ơi
Đặt nhau khoảng cách hờn giận em
Khó khăn của anh ngày nhiều thêm nữa
Gầy gộc chữ tình
lắm lem vời vợi
Em cần anh
xây đắp mộ phù du
Điều chi anh hờn giận...
hãy quên
Ta quá hiểu..tấm lòng từ hai phía
Thì anh ơi !
... cuốn trôi những hờn giận
Nợ chúng mình ....chẳng khuất được đâu?

Naked truth
17-05-2010, 10:28 PM
Ngần Ngại...!

Ngần ngại quá, nói hay là không nói
Giữa nhân gian, ở cái gọi tình người
Đời sâu hiểm với bao điều gian dối
Vỡ bi hài, vai kẻ khóc được cười..!

Nhắn nhân thế, đừng "thói đầu ô trọc"
Gieo phải trả đó quy luật cuộc đời
Cùng phận người, xin đừng làm nhau khóc
Hãy tỉnh ra để hoàn thiện "đôi đường"
17.05.2010

Mong rằng con người mình với tấm lòng mình, cách sống của mình vẫn là "BẤT BIẾN" trong dòng đời luôn "biến động" với bao oan trái cuộc đời.

kehotro
17-05-2010, 10:50 PM
Lẽ muôn đời vẫn vậy
Ai cũng phải về mình
Có bao giờ xét lại
Thôi thế thì làm thinh

Naked truth
17-05-2010, 11:48 PM
Lẽ muôn đời vẫn vậy
Ai cũng phải về mình
Có bao giờ xét lại
Thôi thế thì làm thinh

Chắc mần theo sư huynh
Ừh thì ta mặc kệ
Kẻo lại té cái uỳnh
Ta bạn đều đau cả

Hic hic...mà ko khéo sh đang hiểu lầm á...
Kà kà kà...
chuyện nì muội chưa dâng " sớ tấu" sao huynh biết ?
hihihi....

Nhudadauyeu
18-05-2010, 04:22 AM
Ngần Ngại...!

Ngần ngại quá, nói hay là không nói
Giữa nhân gian, ở cái gọi tình người
Đời sâu hiểm với bao điều gian dối
Vỡ bi hài, vai kẻ khóc được cười..!

Nhắn nhân thế, đừng "thói đầu ô trọc"
Gieo phải trả đó quy luật cuộc đời
Cùng phận người, xin đừng làm nhau khóc
Hãy tỉnh ra để hoàn thiện "đôi đường"
17.05.2010

Mong rằng con người mình với tấm lòng mình, cách sống của mình vẫn là "BẤT BIẾN" trong dòng đời luôn "biến động" với bao oan trái cuộc đời.


Em cũng nghĩ như chị đó, mình sống với cái tâm của mình, chỉ đơn giản vậy thui à :nguong::nguong::nguong::nguong:
Mừ thêm 1 ngày nữa ở HP chị có kím đc lọ nèo hem?? :D:D:D

Sheiran
18-05-2010, 10:14 AM
Mừ thêm 1 ngày nữa ở HP chị có kím đc lọ nèo hem?? :D:D:D


Tình hình là Tím bỏ em 1 mình ở ks, lang thang tìm lọ mừ chỉ tìm thấy toàn... hũ... quá hạn sử dụng thui chị ạ :D

Nhudadauyeu
18-05-2010, 10:33 AM
Tình hình là Tím bỏ em 1 mình ở ks, lang thang tìm lọ mừ chỉ tìm thấy toàn... hũ... quá hạn sử dụng thui chị ạ :D

:D:D:D:D
Èo ui, toàn hũ thui á
Chài chài, kỉu nì do ng HP giữ lọ kĩ quá em nhờ :D:D:D:D

kehotro
18-05-2010, 10:45 AM
Tình hình là Tím bỏ em 1 mình ở ks, lang thang tìm lọ mừ chỉ tìm thấy toàn... hũ... quá hạn sử dụng thui chị ạ :D

Trùi! HP thì lắm lọ mà bảo toàn hũ là seo? Lọ HP cũng đầy họa tiết cũng phong lưu . Chắc là đi lạc vào CLB hưu trí hay sao ấy nhỉ?

Nhudadauyeu
18-05-2010, 10:54 AM
Trùi! HP thì lắm lọ mà bảo toàn hũ là seo? Lọ HP cũng đầy họa tiết cũng phong lưu . Chắc là đi lạc vào CLB hưu trí hay sao ấy nhỉ?

hí hí, lẽ ra vụ nì là phải do ng HP dẫn dắt anh ợ, chứ ko thì khó tìm đc lắm
Có 1hum mí chị em cùng với nhau 1 đêm ở ĐS mừ hem thấy lọ với hũ nào, thía mới chít :D:D:D:D

Naked truth
19-05-2010, 10:39 AM
hí hí, lẽ ra vụ nì là phải do ng HP dẫn dắt anh ợ, chứ ko thì khó tìm đc lắm
Có 1hum mí chị em cùng với nhau 1 đêm ở ĐS mừ hem thấy lọ với hũ nào, thía mới chít :D:D:D:D

Thế mới có câu : " Đồ sơn ko qua đồ nhà" mừ.
Thu về xì gòn kiếm lọ thui....
Để mở topic " Mua Lọ " quá ....

Nhudadauyeu
19-05-2010, 10:55 AM
Thế mới có câu : " Đồ sơn ko qua đồ nhà" mừ.
Thu về xì gòn kiếm lọ thui....
Để mở topic " Mua Lọ " quá ....

chài chài, chị cho em ké chưn "Mua lọ" với ná ná :nguong::nguong::nguong:

Naked truth
20-06-2010, 09:00 AM
Nửa ở anh ...!!!

Em nhận ở anh
nửa thoáng hững hờ
Thoáng vu vơ
Của đôi bạn
tri kỷ
Và lối ngăn
khiến người ta
suy nghĩ
Một nửa nồng nàn
còn nửa là mơ

Một nửa thôi...
đã làm em
ngác ngơ...!
Thầm lặng
Nâng niu
trong lằn ranh giới..!
Dịu dàng chờ đón
những gì đang tới
Nửa anh yêu thương
hay nửa duyên hờ...
06.2010

Naked truth
20-06-2010, 09:02 AM
Nét khuya...!

Dẫn mình
thơ thẩn
lang thang...!
Nét khuya
chia sẽ
đã thành thói quen.
Hỡi ơi...!
Nét cũng lắm phiền...!
Mang ta vào lại
những điều muốn quên.
Sợ rằng
ta chẳng được hên
Cái ta muốn trốn, thành điều đuổi ta
Thế rồi..!
Đau lại va nhau
Vết thương được thói...
khoét sâu tim sầu....!
06.2010

Naked truth
20-06-2010, 09:03 AM
Gói...!

Ta gói buồn.... mang bỏ lại phía sau
Để ngày mai lòng không còn ray rứt
Nuối tiếc làm chi thành niềm đau nhức
Lạc lõng ta_người...xa khuất tìm đâu

Ta gói lại ...cái khoảng trống không nhau
Để giữ chặt chút yêu thương còn nợ
Rồi nghoảnh nhìn ta...nửa đời...quên_nhớ
Trả hết cho người...như cái phủi ...! trôi...
06.2010

Boulevard
20-06-2010, 09:09 AM
Tình hình là Tím bỏ em 1 mình ở ks, lang thang tìm lọ mừ chỉ tìm thấy toàn... hũ... quá hạn sử dụng thui chị ạ :D

Đợt tới HP vừa rồi hi vọng sẽ gặp nhiều lọ lắm nhưng rốt cuộc cả lọ, cả hũ cũng không có... Có bác TZ người rừng chỉ đánh đáo qua cà phê vài phút với mấy chị em. Túm lại chưa được thưởng thức LỌ kể cả HŨ Hải Phòng. Chán không buồn chết !!!

tieudao
20-06-2010, 11:38 AM
Đợt tới HP vừa rồi hi vọng sẽ gặp nhiều lọ lắm nhưng rốt cuộc cả lọ, cả hũ cũng không có... Có bác TZ người rừng chỉ đánh đáo qua cà phê vài phút với mấy chị em. Túm lại chưa được thưởng thức LỌ kể cả HŨ Hải Phòng. Chán không buồn chết !!!

lấy đâu lắm lọ thế anh
hũ còn là khá, chẳng nhanh hết ............. mồi
:botay:

Naked truth
20-06-2010, 11:08 PM
Lời "Đính Chính"...!

Nghe anh đính chính mà lòng đau nhói
Nhưng vẫn nụ cười lọt khẻ đôi môi
Là anh em! Em biết rồi đừng nói
Bởi vẫn đau khi anh nhắc thành lời

Những nẻo nỗi buồn, hình như quen ngõ
Dẫn lối thường về, em dấu nhọc nhằn
Xin anh đừng hoài mang ra đính chính
Vỏ bọc em bao chẳng che nỗi lệ trào

Tình ngõ chết, em buông đâu tay vịn
Lối không anh, đã chọn cho riêng mình
Nên người khỏi xoáy sâu lời "đính chính"
Vết đau dày, thêm nhức lúc đêm khuya..
20.06.2010

thachanhtim
13-08-2010, 07:37 PM
Ta Mất Nhau !

Cuộc sống cuồng quay - ta mất nhau
Loạng choạng đời nhau - những thương đau
Nẻo đời còn lại - được hay mất
Va vấp niềm tin - cuốn trôi mau

Cuộc sống vội vã - ta còn ai ?
Niềm vui nhỏ giọt - sầu miên mang
Chênh vênh chỗ lệch - kê sao đặng?
Thôi thế đành thôi - ta mất nhau
VV

thachanhtim
13-08-2010, 07:40 PM
THANH GIẢ TỰ THANH...!!!

THANH sáng lòng ta, ta hiểu ta
GỈA chi tình mượn để chia xa
TỰ trách nghiệt oan theo bên mãi
THANH dạ thẳng ngay, thời gian qua

Đâu cần hồn rỗng một tấm thân
Hư không chạm bước nép ngoài sân
Vô thường bản ngã, thân tứ đại
Được mất cũng là áng phù vân...

Diệu Thanh (Pháp danh)

thachanhtim
16-04-2011, 01:03 PM
Bao lâu nay đăng nhập ko dc tưởng mình bị bắn...hehehhe...
Cái topic này nó trốn nhũi sâu quá, mần 01 phát cho nó lên trên...

Ứơc ngày mai...

Ứơc ngày mai...
em thôi không yêu anh nữa..
Để vui cho mình...
Cho cả riêng anh..
Và em sẽ là người chúc phúc...
Hạnh phúc đường đời anh bước thênh thang...

Ứớc ngày mai...
ta sẽ trượt tay nhau...
Chắc là anh sẽ vui khôn xiết...
Ngày mai...
Có ra sao...chẳng sao?
Bởi ....ngày mai....
ai biết ...ai người đau...
11.04.2011

thachanhtim
16-04-2011, 01:04 PM
Ngăn - Đậy...!

Anh xây bức tường lạnh
Ngăn con đường chung đôi
Em về nơi hiu quạnh
Chắc anh mừng vui hơn

Ừh thôi, em chấp nhận
Đứng bên tường anh ngăn
Trả dây tình vướng bận
Em trú mình xa xăm

Bức tường chia hai nửa
Rạch ròi anh và em
Cuộc tình buồn muôn thưở
Cố chi đời lấm lem

Duyên mình nghiệt oan thế
Em cam phần đã lâu
Đứng bên đời lặng lẽ
Có trách gì nhau đâu?

Anh sợ điều chi vậy?
Bỏ công xây thêm tường
Hay lo không che đậy
Được tim đã dần thương...
07.01.11

thachanhtim
04-07-2011, 11:33 PM
Đau..

Tin anh vồi vội chẳng đến tôi
Bẻ_bàng nhạt phếch áo tình rơi
Chút vương vấn nợ, thành mãi mãi
Trọn kiếp mình em giấc mơ trôi..

Mãi nhớ, mãi thương...người xa vợi
Chẳng còn đọng chút xót thương ta
Đành thôi ôm mộng tìm hoang_phế
Nghe vẳng tim buồn..nhỗm tiếng_Đau
03.07.11

thachanhtim
04-07-2011, 11:38 PM
Chiụ...!

Chiếc áo thuỷ chung, đâu có buộc
Tự mình một dạ ..nhớ_ thương_ mong
Dang tay ôm hết tơ_ nguyệt muộn
Cố thở hết đời, bởi biết ngông...

Ấy vậy vẫn yêu...lẫn đợi chờ
Tóc phai dăm lượt...xoạt vai rơi
Chẳng màng Người đang như du_mục
Ta kéo hảo huyền...níu cô đơn..
25.06.11

thachanhtim
04-07-2011, 11:44 PM
Lắc tay...tên người....

Một mình vẽ kiểu riêng ta
Topa xếp đặt ...thành ra tên người
Vu vơ..ngắm nghía rồi cười..
Vô tình mà cũng ...nợ ôi....
....lạ kỳ...
Lắc tròn cuộn đá 6ly
Xếp vào khóa giữa...
nhu mì...vấn_vương
Lòng mang trọn mối tình thương
Nên tâm chẳng ý..
cũng mường ...tưởng ...
....ôi...!
Lắc đôi..như cặp
....anh.....&..tôi...
Đâu cần phải có ngoài_đời..yêu nhau..
04.07.11
[I]( vẽ kiểu làm lắc tôpa xanh biển....sao ra tên ..)

thachanhtim
05-07-2011, 02:18 PM
Nhạt.....

Nếu đã nhạt nhau...còn chi nữa?
Níu thêm chút nghĩa...đãi môi lời
Mỹ từ nhắn gởi ..hồng câu chúc
Duyên tận...tình cầm...thả buông rơi

Nếu đã nhạt rồi...thôi xa nhau
Duyên Bạc ...người ban ...nát úa màu..
Nghiêng lòng đón nhận niềm đau cuối..
Gượng cười lần nữa...khóc mai sau...
05.07.11

TeacherABC
05-07-2011, 03:59 PM
Thơ TAT buồn u uất...! Khiến người thưởng thức cũng buồn lây...

Boulevard
05-07-2011, 11:26 PM
Thơ TAT buồn u uất...! Khiến người thưởng thức cũng buồn lây...

Em không buồn lây mà thấy đồng cảm như có mình trong đó... Tại vì em cũng giống TAT (7 tình), mà không giống TEA (có tình)...

:longlanh1: :longlanh1: :longlanh1:

Đông Quân
06-07-2011, 09:53 AM
Nhạt.....

Nếu đã nhạt nhau...còn chi nữa?
Níu thêm chút nghĩa...đãi môi lời
Mỹ từ nhắn gởi ..hồng câu chúc
Duyên tận...tình cầm...thả buông rơi

Nếu đã nhạt rồi...thôi xa nhau
Duyên Bạc ...người ban ...nát úa màu..
Nghiêng lòng đón nhận niềm đau cuối..
Gượng cười lần nữa...khóc mai sau...
05.07.11

Ai bảo Tím hung... rồi Tím nhạt
Cứ đen "thùi lùi" lại khó phai.

Kakaka chào mừng Tím cũ với những vần thơ mới, quay về mái nhà xưa :o :o :o

thachanhtim
06-07-2011, 07:05 PM
Ai bảo Tím hung... rồi Tím nhạt
Cứ đen "thùi lùi" lại khó phai.

Kakaka chào mừng Tím cũ với những vần thơ mới, quay về mái nhà xưa :o :o :o

Em vẫn " u như ...kỉ" mừ anh ... Thơ em nó cũng giống em, cục, hòn, tròn, cứng...thôi anh...:D:D:D

thachanhtim
06-07-2011, 07:08 PM
Ngày mới...cười cái nào...
Ngọt ngào...chào khách lạ
Đãi ngôn...nghe trả giá*
Múa môi...nghề_bán_rao...

Ngày mới...cười đi em..
Đời khác...đêm qua mộng..
Cuộc sống...vốn lồng lộng
Đen_trắng ...chàm...đan xen..

Ngày mới...diện cái coi...
Váy hoa...tô phấn nhạt..
Mắt_ môi....ok...đạt...!
Chút nhạc...tự xứơng ..ôi!**
* khách trả giá
** Play CD nhạc trúng O Ngọc Huyền ca bài 7000 năm góp lại, nghe mà «nỗi sẩy» luôn chứ sướng nỗi gì..

thachanhtim
06-07-2011, 07:10 PM
Cũng vừa...

Cũng vừa canh một sang hai
Cũng vừa thoáng chút bóng ai sáng ngời
Cũng vừa hé nhớ người ơi
Cũng vừa ..buông vội vài lời...vẩn vơ..

Cũng vừa nửa giấc mộng khờ
Cũng vừa xếp vội ..tình thơ dỗi hờn
Cũng vừa hiểu đủ căn cơ
Cũng vừa trọn gánh tầm bơ cuộc đời

Cũng vừa đêm trắng buồn lơi
Cũng vừa ngày đến..rã rời...niềm đau..
Cũng vừa trọn nỗi u sầu
Cũng vừa trắng kiếp trả_vay... Tôi_Người
2011

thachanhtim
06-07-2011, 07:33 PM
Nhắc_«Nhỏ» ..!

Soi vào gương đi «nhỏ»
Để nhìn thấu tận tường
Những chấm tròn chưa rõ
Trên cuộc tình đang vương

Nhỏ thôi đừng ương bướng
Ngốc nghếch đến ngây_ngô
Đời đã là vô_luợng
Cầm chi mối duyên hờ

Nhỏ răn tim thôi nhớ
Cũng chẳng giận làm chi
Có là gì của nhỏ?
Mà hận thói tình si...

Soi mình nhìn suy nghĩ
Chẳng ra câu trả lời
Đỗ thừa...! Đời vốn dĩ
Ngu_ngơ thế người ơi...
2011
khìn nửa rồi..

thachanhtim
07-07-2011, 12:25 PM
Đủ...

Đời hư vô, mà tình dậy sóng
Để đêm mơ chật chọi nỗi lòng
Biết tương lai, đâu cầm nắm được...
Tình về đâu...giữa những cơn ngông..

Đời trống rỗng, tình do duyên định
Lòng bực bội, bởi điên_ đảo người
Ấy thế còn bước cao_ bước khuyễn
Thênh thang cũng chỉ đủ nụ cười...
0.07.2011