PDA

View Full Version : Xuân biệt ly



yeu100C
05-12-2009, 07:40 PM
Ghen nơi xa

Ta bỗng dưng buồn nghĩ đến Xuân
Chia ly ai gạn nhắc đôi lần
Hay chăng xa cách muôn trùng nhớ
Có phải đau thương mãi vẫn nhân
Lặng lẽ nơi xưa bao luyến tiếc
Bôn ba xứ lạ lắm gian truân
Ngoài kia lá vẫy cành mơn trớn
Gã nắng bon chen muốn được phần.

05.12.09

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 08:47 PM
Không mong!


Xuân xưa mình nói tiếng chia ly
Hối tiếc giờ đây có được gì
Dĩ vãng u sầu vương ký ức
Ngày qua đau đớn lụy tình si
Người đi mang hết bao mơ mộng
Kẻ ở lưu đầy những đắng cay
Ta chẳng trông mong Xuân đến nữa
Chỉ cần Đông mãi thỏa lòng này

yeu100C
06-12-2009, 10:03 AM
Chờ đợi
(Thuận nghịc độc)
Ơi người thấu hiểu cảnh lòng đau
Gợi mãi buồn xưa nỗi nhớ sầu
Đời nợ nghĩa chi mà sống cố
Phận mang tình vậy cứ phai mau
Chơi trò nướng nấu không nêm vị
Vẽ bánh ganh đua chẳng pha màu
Trời hận bậm gan mòn mỏi đợi
Đôi tay nắm cát giữ bao lâu

Đợi chờ

Lâu bao giữ cát nắm tay đôi
Đợi mỏi mòn gan bậm hận trời
Màu pha chẳng đua ganh bánh vẽ
Vị nêm không nấu nướng trò chơi
Mau phai cứ vậy tình mang phận
Cố sống mà chi nghĩa nợ đời
Sầu nhớ nỗi xưa buồn mãi gợi
Đau lòng cảnh hiểu thấu người ơi

05.12.09

yeu100C
06-12-2009, 10:04 AM
Mỏi mòn
( Thuận nghịch độc)
Hiên ngoài vắng lặng tiếng chiều êm
Rũ lá Lan phai nắng tắt thềm
Viền nổi sắc mây trời đỏ quá
Dốc lên phố núi gió vàng thêm
Yên bình vẫn mãi trông thanh cảnh
Vắng lặng còn không đợi tối đêm
Phiền muộn thế nhân tìm lối rẽ
Kiên lòng chẳng đặng mỏi chân mềm

Mòn mỏi

Mềm chân mỏi đặng chẳng lòng kiên
Rẽ lối tìm nhân thế muộn phiền
Đêm tối đợi không còn lặng vắng
Cảnh thanh trông mãi vẫn yên bình
Thêm vàng gió núi phố lên dốc
Quá đỏ trời mây sắc nổi viền
Thềm tắt nắng phai Lan rũ lá
Êm chiều tiếng lặng vắng ngoài hiên
06.12.09

yeu100C
06-12-2009, 10:49 AM
Không mong!


Xuân xưa mình nói tiếng chia ly
Hối tiếc giờ đây có được gì
Dĩ vãng u sầu vương ký ức
Ngày qua đau đớn lụy tình si
Người đi mang hết bao mơ mộng
Kẻ ở lưu đầy những đắng cay
Ta chẳng trông mong Xuân đến nữa
Chỉ cần Đông mãi thỏa lòng này

Chẳng còn Xuân

Chạm ngõ Xuân đang nhắc biệt ly
Tình kia chia cắt hỏi mong gì
Cung đàn lắng đọng bao niềm nhớ
Tiếng nhạc ngân nga những nốt si
Kẻ ở còn vương trong luyến ái
Người đi cũng khổ với sầu bi
Thường tình xuân đến còn trông tết
Có kẻ muốn Đông cứ ở lỳ

06.12.09

MinhThy
06-12-2009, 01:40 PM
Mỏi mòn
( Thuận nghịch độc)
Hiên ngoài vắng lặng tiếng chiều êm
Rũ lá Lan phai nắng tắt thềm
Viền nổi sắc mây trời đỏ quá
Dốc lên phố núi gió vàng thêm
Yên bình vẫn mãi trông thanh cảnh
Vắng lặng còn không đợi tối đêm
Phiền muộn thế nhân tìm lối rẽ
Kiên lòng chẳng đặng mỏi chân mềm

Mòn mỏi

Mềm chân mỏi đặng chẳng lòng kiên
Rẽ lối tìm nhân thế muộn phiền
Đêm tối đợi không còn lặng vắng
Cảnh thanh trông mãi vẫn yên bình
Thêm vàng gió núi phố lên dốc
Quá đỏ trời mây sắc nổi viền
Thềm tắt nắng phai Lan rũ lá
Êm chiều tiếng lặng vắng ngoài hiên
06.12.09

:chetdi::chetdi::chetdi::chetdi:

phale
06-12-2009, 07:28 PM
:chetdi::chetdi::chetdi::chetdi:

:D:D:D

Tai nạn nghề nghiệp rùi Yeu100C ui...

yeu100C
08-01-2010, 10:48 AM
Xuân đoản
( Thuận nghịch)
Đèn hoa mãi sáng bất Xuân ngàn
Nhất nhất người năng sửa hạnh đàng
Đen vận ai chi vui tết đến
Bạc đời mi đặng hỉ năm sang
Kèn khua xóm đấy nghênh lễ mọn
Trống thúc đình bên thỉnh kiệu vàng
Phen có họa trang đài các nhục
Hèn sang quá đới ắt ngông tàng

Đoản Xuân

Tàng ngông ắt đới quá sang hèn
Nhục các đài trang họa có phen
Vàng kiệu thỉnh bên đình thúc trống
Mọn lễ nghênh đấy xóm khua kèn
Sang năm hỉ đặng mi đời bạc
Đến tết vui chi ai vận đen
Đành hạnh sửa năng người nhất nhất
Ngàn Xuân bất sáng mãi hoa đèn

Yeu100C

yeu100C
03-04-2010, 10:12 PM
Trò đời
Tim này nhức nhối bởi vì đâu
Bụi lấm thanh danh ngả một màu
Những tưởng tiệc vui quên khổ hạnh
Nào ngờ chén đắng gợi thương đau
Muốn quên kiếp nhược quên vinh hiển
Phải thấy hồn hoang thấy u sầu
Chạy trốn không xong đành lộ diện
Thân tàn áo gấm biết vàng thau!

Thân tàn áo gấm biết vàng thau
Đánh mất cơ duyên lỡ chuyến tàu
Mải miết sóng nương theo gió lặng
Miệt mài cát đổ xuống sông sâu
Bao năm mới ngộ ra mâu thuẫn
Trọn kiếp còn mơ tới hạc lầu
Lặng lẽ ngồi đây nơi bến tạm
Nhìn đời muốn nói chẳng thành câu

Nhìn đời muốn nói chảng thành câu
Nhắc lại ai xưa nợ ngập đầu
Lúc mạt giang tay tìm cành cộc
Khi giàu phẩy đũng chối ơn sâu
Mưu ma góp nhặt cho đầy túi
Chước quỷ bon chen đến cạn tàu
Kẻ sướng ngồi rồi ăn tới chết
Người nghèo làm mãi có đến đâu


Y100C

yeu100C
04-09-2010, 05:27 PM
Cách 1 đọc xuôi
Tiên cảnh
Mai trúc gọi xuân đến đợi chờ
Quyện hòa ai xướng họa vui thơ
Tài khoe lá thắm đơm hương mộng
Sắc rộ hoa tình gợi dáng mơ
Phai nắng chạm cành đùa nguyệt rạng
Gợn mây lùa gió bỡn sương mờ
Đài hoa đợi bướm ong lơi lả
Trai gái hẹn thề ước ngẩn ngơ

Cách 2 đọc ngược

Cảnh Tiên

Ngơ ngẩn ước thề hẹn gái trai
Lả lơi ong bướm đợi hoa đài
Mờ sương bỡn gió lùa mây gợn
Rạng nguyệt đùa cành chạm nắng phai
Mơ dáng gợi tình hoa rộ sắc
Mộng hương đơm thắm lá khoe tài
Thơ vui họa xướng ai hòa quyện
Chờ đợi đến Xuân gọi trúc mai

Cách 3 Cắt 2 chữ đầu

Gọi xuân đến đợi chờ
Ai xướng họa vui thơ
Lá thắm đơm hương mộng
Hoa tình gợi dáng mơ
Chạm cành đùa nguyệt rạng
Lùa gió bỡn sương mờ
Đợi bướm ong lơi lả
Hẹn thề ước ngẩn ngơ

Cách 4 Bỏ 2 chữ cuối và đọc ngược

Ước thề hẹn gái trai
Ong bướm đợi hoa đài
Bỡn gió lùa mây gợn
Đùa cành chạm nắng phai
Gợi tình hoa rộ sắc
Đơm thắm lá khoe tài
Họa xướng ai hòa quyện
Đến Xuân gọi trúc mai

Cách 5 bỏ 3 chữ đầu

Xuân đến đợi chờ
Xướng họa vui thơ
Thắm đơm hương mộng
Tình gợi dáng mơ
Cành đùa nguyệt rạng
Gió bỡn sương mờ
Bướm ong lơi lả
Thề ước ngẩn ngơ

Cách 6 bỏ 3 chữ cuối và đọc ngược

Thề hẹn gái trai
Bướm đợi hoa đài
Gió lùa mây gợn
Cành chạm nắng phai
Tình hoa rộ sắc
Thắm lá khoe tài
Xướng ai hòa quyện
Xuân gọi trúc mai

Cách 7 bỏ 4 chữ đầu

Đến đợi chờ
Họa vui thơ
Đơm hương mộng
Gợi dáng mơ
Đùa nguyệt rạng
Bỡn sương mờ
Ong lơi lả
Uớc ngẩn ngơ

Cách 8 bỏ 4 chữ cuối và đọc ngược

Hẹn gái trai
Đợi hoa đài
Lùa mây gợn
Chạm nắng phai
Hoa rộ sắc
Lá khoe tài
Ai hòa quyện
Gọi trúc mai

Y 100C