PDA

View Full Version : Chào tất cả mọi người ạ!



Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 03:56 PM
Dạ đệ chân ướt chân ráo đến nơi này, mong được các huynh, đệ, tỷ và đặt biệt là các muội nắm tay dắt đi giùm ạ...

Đệ xin cám ơn và xin được làm quen hết tất cả mọi người ạ!


:lau:

Mỹ Duyên
05-12-2009, 04:20 PM
Dạ đệ chân ướt chân ráo đến nơi này, mong được các huynh, đệ, tỷ và đặt biệt là các muội nắm tay dắt đi giùm ạ...

Đệ xin cám ơn và xin được làm quen hết tất cả mọi người ạ!


:lau:

Tỉ đứng ở cổng nãy giờ đợi Đệ nì :D

Đứng đợi Đệ hoài chẳng thấy đâu:D
Chiều buông giọt nắng úa phai mầu
Muốn gặp, mà sao lòng e ngại
Sầu ơi, thương thế chốn bể râu.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 04:23 PM
Tỉ đứng ở cổng nãy giờ đợi Đệ nì :D

Đứng đợi Đệ hoài chẳng thấy đâu:D
Chiều buông giọt nắng úa phai mầu
Muốn gặp, mà sao lòng e ngại
Sầu ơi, thương thế chốn bể râu.





Hi hi đệ ngượng chẳng dám vào
May không có tỷ biết làm sao
Cám ơn tỷ nhé, người xinh đẹp
Tay mềm dắt đệ bước chân vào


:youarethewoman:

Mỹ Duyên
05-12-2009, 04:28 PM
Sầu Thiên Thu(MD)

Thiên thu chất ngất vạn u sầu
Khóc mướt mờ hồ chốn bể râu
Buốt giá bâng quơ miền khổ hạnh
Non cao có thấu mộng mong cầu.

Mỹ Duyên
05-12-2009, 04:32 PM
Hi hi đệ ngượng chẳng dám vào
May không có tỷ biết làm sao
Cám ơn tỷ nhé, người xinh đẹp
Tay mềm dắt đệ bước chân vào


:youarethewoman:

Đón đệ bước vào chốn thơ vui
Tỉ ngó trong xa lòng ngậm ngùi
Bàn tay chạm đến ai run rẩy
Ngượng ngùng, thôi nhé, phải chạy thui:D

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 04:32 PM
Sầu Thiên Thu(MD)

Thiên thu chất ngất vạn u sầu
Khóc mướt mờ hồ chốn bể râu
Buốt giá bâng quơ miền khổ hạnh
Non cao có thấu mộng mong cầu.




Tan hoang Thiên Địa cũng không sầu
Uống rượu, làm thơ sướng vểnh râu
Gió thoảng qua đời như giấc mộng
Thời gian cứ tựa nước qua cầu


:ngoaymui:

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 04:35 PM
Đón đệ bước vào chốn thơ vui
Tỉ ngó trong xa lòng ngậm ngùi
Bàn tay chạm đến ai run rẩy
Ngượng ngùng, thôi nhé, phải chạy thui:D






Làm sao chạy thoát được ta đây
Đã lỡ nắm rồi, tay quấn tay
Tuy có ngưỡng ngùng nhưng thoáng chốc
Đừng đi đâu hết...hãy cùng say


:ngoaymui:

Mỹ Duyên
05-12-2009, 04:45 PM
Làm sao chạy thoát được ta đây
Đã lỡ nắm rồi, tay quấn tay
Tuy có ngưỡng ngùng nhưng thoáng chốc
Đừng đi đâu hết...hãy cùng say


:ngoaymui:

Tỉ chạy đệ đừng bám theo sau
Vạt áo buông ra, kẻo nát nhàu
Vấp víu chi mà sao quấn chặt
Thẹn thùng ấp úng, hãy buông… mau:D

Kim Ngọc
05-12-2009, 04:46 PM
Niềm riêng rón rén bước chân vào
Chẳng biết xa gần hay thấp cao
Nhà ai khép nép xin chào hỏi
Vẫn đứng bâng khuâng dựa cổng rào.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 04:52 PM
Tỉ chạy đệ đừng bám theo sau
Vạt áo buông ra, kẻo nát nhàu
Vấp víu chi mà sao quấn chặt
Thẹn thùng ấp úng, hãy buông… mau:D



Đệ lỡ làm nhàu áo tỷ a
Đệ xin lỗi nhé...đừng giận à
Nắm tay mà sao nhàu áo nhỉ
Lẽ nào áo tỷ cũng bằng da

:ngoaymui:



Kim Ngốc:

Niềm riêng rón rén bước chân vào
Chẳng biết xa gần hay thấp cao
Nhà ai khép nép xin chào hỏi
Vẫn đứng bâng khuâng dựa cổng rào.



Muội ơi muội hãy đến đây nào
Mỹ Duyên sẽ dẫn muội vượt rào
Khép nép làm giề cho nó khổ
Hay là muội sợ ta tào lao



Ta đàng hoàng lắm à :ngoaymui:

Kim Ngọc
05-12-2009, 04:59 PM
Vừa bước chân vô đã rào rào
Phận hèn tuy chẳng dám làm cao
Tên em xin chàng tô lại nhé
Kẻo tội tơ duyên,phận liễu đào.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 05:05 PM
Vừa bước chân vô đã rào rào
Phận hèn tuy chẳng dám làm cao
Tên em xin chàng tô lại nhé
Kẻo tội tơ duyên,phận liễu đào.





Muốn vô khỏi cổng phải nhảy rào
Nhưng thân hình muội chẳng được cao
Thôi thì ta phải ra mở cổng
Nhà lá đơn sơ cứ việc vào



@Không có cái gì hết, vào đừng thất vọng nhe....tuy cái cổng cao thế nhưng cái nhà thấp tẹo à :ngoaymui:


Xin lỗi vì gọi tên sai :D

Kim Ngọc
05-12-2009, 05:10 PM
[COLOR="Blue"]Muốn vô khỏi cổng phải nhảy rào
Nhưng thân hình muội chẳng được cao
Thôi thì ta phải ra mở cổng
Nhà lá đơn sơ cứ việc vào



Chẳng sợ gai đâm, chẳng sợ cao
Hữu duyên thiên lý gặp Anh hào
Đào tơ liễu yếu tùng quân tựa
Nhà là đơn sơ, có làm sao.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 05:17 PM
Chẳng sợ gai đâm, chẳng sợ cao
Hữu duyên thiên lý gặp Anh hào
Đào tơ liễu yếu tùng quân tựa
Nhà là đơn sơ, có làm sao.




Có phải là muội nói đó không?!
Sao nghe có vẻ chút ngông ngông
Mưa sa bão táp mà không sợ
Vậy có hoảng hồn khi nổi giông



@Haha muội có khí khái đấy, nhưng nói thì dễ mà làm khó lắm muội ơi :D

Kim Ngọc
05-12-2009, 05:24 PM
Có phải là muội nói đó không?!
Sao nghe có vẻ chút ngông ngông
Mưa sa bão táp mà không sợ
Vậy có hoảng hồn khi nổi giông



@Haha muội có khí khái đấy, nhưng nói thì dễ mà làm khó lắm muội ơi :D

Những khi mưa gió nước ngập đồng
Tùng quân che chở vượt bão giông
Cớ chi mà phải tâm e sợ
Chỉ ngại ai kia chẳng một lòng.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 05:31 PM
Những khi mưa gió nước ngập đồng
Tùng quân che chở vượt bão giông
Cớ chi mà phải tâm e sợ
Chỉ ngại ai kia chẳng một lòng.




Ừ thì...ngại lắm tiểu thư ơi
Gặp gỡ nhau đây gửi gắm lời
Chỉ sợ đường đời nhiều nỗi khổ
Sợ lòng nhi nữ nhạt phai thôi


:ngoaymui:

Kim Ngọc
05-12-2009, 05:40 PM
Ừ thì...ngại lắm tiểu thư ơi
Gặp gỡ nhau đây gửi gắm lời
Chỉ sợ đường đời nhiều nỗi khổ
Sợ lòng nhi nữ nhạt phai thôi


:ngoaymui:
Trăm năm thấm thoát hết một đời
Hỏi tìm Tri kỷ ở đâu nơi
Tâm giao trao bút câu bè bạn
Rạng rỡ tương lai những gọi mời.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 05:44 PM
Trăm năm thấm thoát hết một đời
Hỏi tìm Tri kỷ ở đâu nơi
Tâm giao trao bút câu bè bạn
Rạng rỡ tương lai những gọi mời.




Ừ nhỉ vừa đây chớm nửa đời
Ngoái đầu nhìn lại thật xa xôi
Tương lai có lẽ nhanh hơn nữa
Tri kỉ khó tìm...tiểu muội ơi




@Làm Tiểu Muội của huynh nhé! Gọi huynh là Đại Ca đi nào Tiểu Muội :D

Kim Ngọc
05-12-2009, 06:12 PM
Ừ nhỉ vừa đây chớm nửa đời
Ngoái đầu nhìn lại thật xa xôi
Tương lai có lẽ nhanh hơn nữa
Tri kỉ khó tìm...tiểu muội ơi




@Làm Tiểu Muội của huynh nhé! Gọi huynh là Đại Ca đi nào Tiểu Muội :D
Đại ca buông bút thả lời thơ
Tiểu muội dạm chân hoá thẫn thờ
Đường thi, lục bát, tinh thông cả
Thán phục kỳ tài hay quá cơ.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 06:19 PM
Đại ca buông bút thả lời thơ
Tiểu muội dạm chân hoá thẫn thờ
Đường thi, lục bát, tinh thông cả
Thán phục kỳ tài hay quá cơ.




Làm thơ cũng chỉ để chơi thôi
Tiểu muội khen huynh ngượng quá trời
Chẳng dám xưng danh cùng thi sỹ
Chỉ buồn và thả bút tìm vui


:xiho:

Kim Ngọc
05-12-2009, 06:37 PM
Làm thơ cũng chỉ để chơi thôi
Tiểu muội khen huynh ngượng quá trời
Chẳng dám xưng danh cùng thi sỹ
Chỉ buồn và thả bút tìm vui


:xiho:
Hoạ thơ múa bút kiếm niềm vui
San sẻ cho nhau những ngọt bùi
Những khi lẻ bóng cùng tâm sự
Cho cánh hoa đời sáng lên ngôi.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 08:27 PM
Hoạ thơ múa bút kiếm niềm vui
San sẻ cho nhau những ngọt bùi
Những khi lẻ bóng cùng tâm sự
Cho cánh hoa đời sáng lên ngôi.




Tiểu muội của huynh quá dễ thương
Những lời hiền dịu dạ còn vương
Hãy mau múa bút cùng huynh nhá
Kẻo đến mai kia lỡ đoạn đường


:D

Cá Chuồn
05-12-2009, 10:24 PM
Chào mừng các nhà thơ đến với NR, mong mọi người tìm thấy nhiều niềm vui ở đây

phale
05-12-2009, 11:44 PM
Welcome Sầu Thiên Thu và Kim Ngọc nhé. Chúc các bạn vui với NR.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 11:46 PM
Cám ơn phale và cachuont đã chào đón...đệ rất vui khi ở đây :D

hahaha
05-12-2009, 11:55 PM
Hôm nay nhiều Thi sĩ mới xuất hiện quá, chúc mọi người vui vẻ, còn...chút xíu Sầu thôi nhé!:D

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 11:58 PM
Hôm nay nhiều Thi sĩ mới xuất hiện quá, chúc mọi người vui vẻ, còn...chút xíu Sầu thôi nhé!:D




Hahaha >>> Tên huynh ấn tượng quá nhỉ?! :D


Đệ đâu phải thi sĩ đâu huynh :D

Cũng Sầu chút xíu thôi à

hahaha
06-12-2009, 12:13 AM
Hahaha >>> Tên huynh ấn tượng quá nhỉ?! :D


Đệ đâu phải thi sĩ đâu huynh :D

Cũng Sầu chút xíu thôi à
Lòng ta ôm vạn nỗi sầu
Giả ngơ cất tiếng lầu bầu...haha:D:D:D

Sầu Thiên Thu
06-12-2009, 12:18 AM
Lòng ta ôm vạn nỗi sầu
Giả ngơ cất tiếng lầu bầu...haha:D:D:D




Lòng đệ thì thật xót xa
Lộ ra tên nick là Sầu Thiên Thu


:D

phale
06-12-2009, 09:56 AM
Lòng đệ thì thật xót xa
Lộ ra tên nick là Sầu Thiên Thu


:D

Hình như có tiếng hu hu
Gánh sầu mang mãi hơi đừ rồi chăng

Sầu Thiên Thu
06-12-2009, 11:32 AM
Hình như có tiếng hu hu
Gánh sầu mang mãi hơi đừ rồi chăng





Thoảng nghe có tiếng hừ hừ
Mỹ nhân Phá Lệ cũng như vậy mà

:D