PDA

View Full Version : Lãng tử du sơn



Nhật Huy
03-12-2009, 06:13 AM
Lãng tử phong lưu

Lãng tử phong lưu kiếp số này
Đa tình má phẩn chẳng người hay
Trêu hoa khắp ngả cười đời bạc
Ghẹo nguyệt bên đường khóc đắng cay
Phút chốc vui duyên sầu một gánh
Bao năm phận lỡ nỗng tình say
U hoài lệ rớt nhoè mi mắt
Oán thán trời sao lại đoạ đày...?


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
03-12-2009, 06:14 AM
Lãng Tử Đa Tình

Lãng tử đa tình mãi thoáng say
Giai nhân một bóng mộng đêm ngày
Men nồng chén nhớ sao chưa dứt?
Điệu cảm chung thương hốt chẳng bay
Sóng dậy reo ngân sầu quạnh vắng
Trăng ngà sóng sánh lạnh vòng tay
Đàn buông khúc nhạc hoài phương ấy
Lệ rớt tơ lòng gửi gió mây


Nhật Huy

(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
03-12-2009, 06:18 AM
Giang Hồ Lãng Tử

Thân mang nhất kiếm dọc giang hồ
Xích Đế thong dong tự độc cô
Đạp tuyết dầm sương theo gió Tản
Bình sa lạc thú giỡn mây Tô
Đàn thơ mộng vút câu ngân khúc
Chén nguyệt tâm kỳ với cuộc cờ
Lãng tử tương vuơng cười ngạo nghễ
Khoan thai dạo bước cạn đời mơ

Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
03-12-2009, 06:20 AM
Lãng Tử Nghèo

Công danh sự nghiệp mãi cheo leo
Một kiếp văn thơ tựa bọt bèo
Lận đận nghiên đèn tay vẫn trắng
Long đong bút sách đói còn nghèo
Người chê khố rách xa thân biệt
Kẻ bỉu bần hèn chẳng bước theo
Lãng tử ta cười nhìn thói tục
Ung dung ngạo nghễ bước qua đèo


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
03-12-2009, 06:21 AM
Lãng Tử Du Sơn

Cất bước phiêu diêu khắp đất trời
Tay cầm quạt kiếm thả hồn rơi
Ngâm nga chén nguyệt xa nhân thực
Tuý luý bầu thơ nhốt trái đời
Thế sự không màng tuỳ kẻ đấu
Giang hồ chẳng sánh mặc người chơi
Du sơn ngoạn thuỷ vui ngày tháng
Gác bỏ ưu sầu một biển khơi


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
03-12-2009, 10:31 PM
Lãng Tử Du Sơn 2

Lang thang khắp chốn tựa mây trời
Chén rượu hương nồng đón nắng rơi
Bốn bể du sơn lòng chẳng vướng
Năm châu ngoạn thuỷ miệng vui đời
Đàn tranh nức tiếng vờn chim hót
Sáo trúc buông lời ghẹo gió chơi
Lãng tử đêm ngày vang khúc hát
Ưu phiền rũ bỏ trải dòng khơi


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
04-12-2009, 06:24 PM
Lãng tử du sơn 3


Chiếu bạc trăng non sắc khắp trời
Nâng vò rượu uống cạn sương rơi
Ngân vang điệu nhạc xua tình ý
Khúc hát câu buông nhạo mát đời
Nước chảy hoa trôi lòng tĩnh lặng
Mây bay gió thổi bước rong chơi
Say men cảnh đẹp cùng sơn thuỷ
Khói bụi trong tâm thả biệt khơi


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
23-12-2009, 11:48 PM
Dạ khúc tương tư

Dạ khúc tương tư một gánh trường
Mong người lệ ngóng viễn hoài phương
Tì bà nức nở câu luyến nhớ
Sáo trúc trào dâng điệu vấn vương
Kết mộng tơ hồng người đứng đợi
Se duyên chỉ nguyệt kẻ buồn thương
Tim lòng xẻ nửa chia đôi ngả
Sóng sánh trăng ngà một bến Tương

Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
23-12-2009, 11:51 PM
Dạ khúc tương tư 2

Cách trở nghìn trùng đượm sắc băng
Phương xa tuyết phủ gác lầu Đằng
Thương người mắt lệ sầu Ô Thước
Luyến nhớ tim đau ngóng bóng Hằng
Ngọc rớt tơ lòng nào đã cạn
Châu rơi điệu cảm mãi vây giăng
Cùng đàn sóng nhạc buông tay dạo
Dạ khúc tương tư mộng với trăng

Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
23-12-2009, 11:55 PM
Dạ Khúc Tương Tư 3

Đàn ai gảy khúc nỗi thê lương
Hốt nỗng tương tư lệ dặm trường
Bến Thước trông chờ mong gặp mặt
Ngân Hà ngóng đợi bắc cầu Thương
Lầu mơ thiếp bắn dòng tin nhạn
Gác mộng chàng buông điệu vấn vương
Sợi Nguyệt chung dòng câu luyến nhớ
Năm canh trở giấc mắt hoài phương . . .


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

Nhật Huy
23-12-2009, 11:57 PM
Dạ Khúc Tương Tư 4

Dạ khúc tương tư phủ khắp trời
Đông giăng lạnh buốt lệ tuôn rơi
Lầu son quạnh vắng lòng chua xót
Gác thắm đìu hiu khóc rã rời
Một hẹn mười trông tình chẳng cạn
Trăm thương vạn nhớ nghĩa nào vơi
Nghìn trùng giữ vẹn câu thề ước
Chẳng đổi thay lòng đến trọn đời . . .


Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)