PDA

View Full Version : Phòng xả Stress



kehotro
25-11-2009, 01:44 PM
Thấy có đôi lúc mọi người buồn chỉ muốn gào thét hay đập phá. KHT đề nghị tạo ra : Phòng xả stress khi vào sẽ nhấp chuột vào cây búa, dùng búa tha hồ đập phá đồ đạc ảo trong phòng. Nếu ghét một nhân vật nào đó trong NR cũng được quyền vào phòng bắn cung hay bắn súng mà bắn vào hình tượng trưng có nick đó là được.

Tất nhiên phải dùng tiền để mua quyền được đập hay mua đạn, mua tên. Như vậy vừa kích thích viết bài lại vui vì được xả Stress. Tạo được phòng ấy không biết hiệu quả ra sao nhỉ? Các tay kỹ thuật đâu rồi vào nghiên cứu thử xem.

MinhThy
25-11-2009, 01:58 PM
Thấy có đôi lúc mọi người buồn chỉ muốn gào thét hay đập phá. KHT đề nghị tạo ra : Phòng xả stress khi vào sẽ nhấp chuột vào cây búa, dùng búa tha hồ đập phá đồ đạc ảo trong phòng. Nếu ghét một nhân vật nào đó trong NR cũng được quyền vào phòng bắn cung hay bắn súng mà bắn vào hình tượng trưng có nick đó là được.

Tất nhiên phải dùng tiền để mua quyền được đập hay mua đạn, mua tên. Như vậy vừa kích thích viết bài lại vui vì được xả Stress. Tạo được phòng ấy không biết hiệu quả ra sao nhỉ? Các tay kỹ thuật đâu rồi vào nghiên cứu thử xem.

Thế thì hơi bị nặng đóa sư huynh.

kehotro
28-11-2009, 09:09 AM
Thế thì hơi bị nặng đóa sư huynh.

Huynh đi dạo đọc thấy mọi người bị stress nên đề nghị thế cho mọi người vui. Xả stress có nhiều cách. Đàn ông thì dễ dàng la toáng lên nhưng PN thì không như vậy. Vậy tạo một phòng ảo nghĩ cũng tốt cho mọi người.

MT nói nặng là nặng cho trang web phải không?

MinhThy
28-11-2009, 09:12 AM
Huynh đi dạo đọc thấy mọi người bị stress nên đề nghị thế cho mọi người vui. Xả stress có nhiều cách. Đàn ông thì dễ dàng la toáng lên nhưng PN thì không như vậy. Vậy tạo một phòng ảo nghĩ cũng tốt cho mọi người.

MT nói nặng là nặng cho trang web phải không?

Vâng anh, nặng là nặng cho trang web í. Em mỗi lần bị stress là đồ đạc trong nhà hư hết. Vừa rồi mới hư hết 1 cái máy vi tính :xiho:

Sanmei
28-11-2009, 09:18 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA

:chetchua: :chetchua: :chetchua: :chetchua: :chetchua: :chetchua: :chetchua:

:chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi: :chetdi:

em đập kỉu này cũng đã tay roài ...cảm ơn ý kín của huynh :D:D:D

kehotro
28-11-2009, 09:20 AM
Vâng anh, nặng là nặng cho trang web í. Em mỗi lần bị stress là đồ đạc trong nhà hư hết. Vừa rồi mới hư hết 1 cái máy vi tính :xiho:

Uhm! Muội thì bực lên cũng khiếp lắm! Huynh bỏ được tính đạp đồ từ lâu rồi! Hồi xưa mới mua con O2 giận người yêu đi chơi chung với bạn bè mà cứ gây chuyện hoài làm một cái choang bên Tân Hải Vân thế là hơn 10 chai bốc hơi.

Sau lần ấy huynh không còn lần nào như thế nữa! Xấu hổ thật!

phale
01-12-2009, 09:29 AM
Uhm! Muội thì bực lên cũng khiếp lắm! Huynh bỏ được tính đạp đồ từ lâu rồi! Hồi xưa mới mua con O2 giận người yêu đi chơi chung với bạn bè mà cứ gây chuyện hoài làm một cái choang bên Tân Hải Vân thế là hơn 10 chai bốc hơi.

Sau lần ấy huynh không còn lần nào như thế nữa! Xấu hổ thật!

Mai mốt huynh có ném đồ thì cứ nhắm PL mà ném nghen...Cảm ơn huynh trước. :D

Sheiran
01-12-2009, 11:14 AM
Uhm! Muội thì bực lên cũng khiếp lắm! Huynh bỏ được tính đạp đồ từ lâu rồi! Hồi xưa mới mua con O2 giận người yêu đi chơi chung với bạn bè mà cứ gây chuyện hoài làm một cái choang bên Tân Hải Vân thế là hơn 10 chai bốc hơi.

Sau lần ấy huynh không còn lần nào như thế nữa! Xấu hổ thật!

Haha... Huynh muội mình giống nhau í. Khi giận muội cũng khoái... đập đồ lém. Bình thường đập mấy món... ít tiền, hem thấy tiếc, có lần giận ng iu (cách đây khỏang 6 năm) đập 1 phát tiêu cái máy vi tính và 1 cái đt. Sau đó thì mỗi khi giận bạn trai em giật đt trong tay em cất trước :D, nhưng tự dặn lòng ko đập đồ nữa... đến nay thì bỏ hắn tính này rồi :nguong:

Mỹ Duyên
01-12-2009, 11:46 AM
Nói chuyện với Ỉn là hết chét liền ấy mà :D:D :D

kehotro
01-12-2009, 11:48 AM
Mai mốt huynh có ném đồ thì cứ nhắm PL mà ném nghen...Cảm ơn huynh trước. :D

Quên đi muội! Giờ huynh hết đập rồi. Chỉ có bực mình thì tạt bình mực mà thôi. Muội có muốn nhận không?


Haha... Huynh muội mình giống nhau í. Khi giận muội cũng khoái... đập đồ lém. Bình thường đập mấy món... ít tiền, hem thấy tiếc, có lần giận ng iu (cách đây khỏang 6 năm) đập 1 phát tiêu cái máy vi tính và 1 cái đt. Sau đó thì mỗi khi giận bạn trai em giật đt trong tay em cất trước :D, nhưng tự dặn lòng ko đập đồ nữa... đến nay thì bỏ hắn tính này rồi :nguong:

Hồi huynh mới về từ K. Ngồi ngoài cửa chơi thấy một người bạn của Mẹ cứ len lén nhìn mình rồi đi vào nhà. Lát khách về Mẹ bảo: Bà ấy nói có thằng nào ngồi ngoài cửa trông khiếp quá! Hơn mười mấy năm tự nhủ mình. Giờ ánh mắt không còn mang hình viên đạn mà hiền khô như Bụt. Nóng tính thì rất nguy hiểm. Chẳng có lợi mà toàn hại. Thậm chí còn rất nghiêm trọng nữa!

votinh
01-12-2009, 11:57 AM
Hình như cái hội vườn thơ nhà mình toàn là dân "bốc hoả" cả hay sao ấy, hihi.
Khi nào mà bực mình thì bà con nhớ tránh xa kẻo không thì bị bực mình thành "bình mực" cả, khà khà.

phale
01-12-2009, 12:42 PM
Quên đi muội! Giờ huynh hết đập rồi. Chỉ có bực mình thì tạt bình mực mà thôi. Muội có muốn nhận không?

Hồi huynh mới về từ K. Ngồi ngoài cửa chơi thấy một người bạn của Mẹ cứ len lén nhìn mình rồi đi vào nhà. Lát khách về Mẹ bảo: Bà ấy nói có thằng nào ngồi ngoài cửa trông khiếp quá! Hơn mười mấy năm tự nhủ mình. Giờ ánh mắt không còn mang hình viên đạn mà hiền khô như Bụt. Nóng tính thì rất nguy hiểm. Chẳng có lợi mà toàn hại. Thậm chí còn rất nghiêm trọng nữa!


Hình như cái hội vườn thơ nhà mình toàn là dân "bốc hoả" cả hay sao ấy, hihi.
Khi nào mà bực mình thì bà con nhớ tránh xa kẻo không thì bị bực mình thành "bình mực" cả, khà khà.

Hihi, nếu mà "bình mực" thì huynh chuyển hướng sang anh Votinh nhé!

Tính ra PL hiền rùi, giận lắm thì dập cái cửa phòng... xong quay lại coi có bị sứt mẻ gì không....:nguong::nguong:

hahaha
01-12-2009, 12:47 PM
Đanh xờ chét rất nặng....chỉ muốn...muốn....cưa!

phale
01-12-2009, 12:52 PM
Đanh xờ chét rất nặng....chỉ muốn...muốn....cưa!

:D:D
Cưa...bom chứ gì...
Chưa mua được cưa sao? Tưởng gọt đầu đi tu rùi chứ...haha:D

votinh
01-12-2009, 01:37 PM
:D:D
Cưa...bom chứ gì...
Chưa mua được cưa sao? Tưởng gọt đầu đi tu rùi chứ...haha:D

Haha mà đi tu thì sư bỏ chùa, phật bỏ điện mà chạy :D