PDA

View Full Version : Hoa tình yêu



Anna
23-11-2009, 03:55 PM
Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật
Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận
Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ !

votinh
25-11-2009, 10:25 AM
Sao bỗng dưng người làm thơ hay thế?
Đã yêu rồi? khi hương quế giăng ngang?
Hoa tình yêu? ray rứt ánh trăng vàng!
Cành thương nhớ? khối băng tan từng giọt!

kehotro
25-11-2009, 11:05 AM
Hoa tình yêu. Hoa tình yêu.
Có những điều bất ngờ ta trộm hiểu
Từ xa xưa chuyện cổ tích ùa về
Truyền thuyết nào khơi lại những đam mê
Phút thẫn thờ máu nhuộm hoa thành đỏ
Một cái gai nho nhỏ
Và sắc màu vương lại mãi ngày nay
Và khi nào em cầm nó trên tay
Nữ thần ấy bảo ban điều em muốn.
Tình yêu cơn bão cuốn
Ai nào cưỡng lại được đâu em.

TeacherABC
25-11-2009, 09:03 PM
Sao em lại van xin Thần Vệ Nữ?
Bởi tình yêu nào có lỗi bao giờ?
Ngài chỉ muốn để tình yêu muôn thuở
Mà cớ chi lại cắt đứt đường tơ...

Hoa tình yêu chỉ một đoá hoa hồng,
Nào có lỗi khi màn đêm buông xuống,
Thả giọt sương ôm ấp những cành hoa,
Chợt khoe sắc hồng xinh trong nắng sớm.

Không còn những u sầu bên song cửa.
Đời sẽ vui ta hát khúc hoan ca.
Hãy mở cửa khi tình yêu vừa đến,
Để con tim cùng hòa nhịp đập vang …

Sheiran
25-11-2009, 09:17 PM
Sao em lại van xin Thần Vệ Nữ?
Bởi tình yêu nào có lỗi bao giờ?
Ngài chỉ muốn để tình yêu muôn thuở
Mà cớ chi lại cắt đứt đường tơ...

Hoa tình yêu chỉ một đoá hoa hồng,
Nào có lỗi khi màn đêm buông xuống,
Thả giọt sương ôm ấp những cành hoa,
Chợt khoe sắc hồng xinh trong nắng sớm.

Không còn những u sầu bên song cửa.
Đời sẽ vui ta hát khúc hoan ca.
Hãy mở cửa khi tình yêu vừa đến,
Để con tim cùng hòa nhịp đập vang …


Hình như đây là bài thơ dài nhất của anh ABC từ trước tới nay :D, có sự đặc biệt nào á nha :nguong:

kehotro
25-11-2009, 09:25 PM
Hình như đây là bài thơ dài nhất của anh ABC từ trước tới nay :D, có sự đặc biệt nào á nha :nguong:

Công nhận muội tinh thât! Huynh cũng thấy hình như vậy!

OA _ NỮ
25-11-2009, 10:19 PM
Hình như đây là bài thơ dài nhất của anh ABC từ trước tới nay :D, có sự đặc biệt nào á nha :nguong:

Chắc TEC đang inlove...:D Nguy hiểm quá...Chít thôi.

TeacherABC
25-11-2009, 10:59 PM
Hình như đây là bài thơ dài nhất của anh ABC từ trước tới nay :D, có sự đặc biệt nào á nha :nguong:


Công nhận muội tinh thât! Huynh cũng thấy hình như vậy!


Chắc TEC đang inlove...:D Nguy hiểm quá...Chít thôi.

Nguy thật đó! Ngày nào mà không yêu thì đến là khổ! Tối nay rảnh nên ngồi ráp chữ chứ nào có làm thơ gì!:nguong::nguong:

Anna
26-11-2009, 08:57 AM
Hình như đây là bài thơ dài nhất của anh ABC từ trước tới nay :D, có sự đặc biệt nào á nha :nguong:

Sheiran nha! tinh ý quá nha, mà coi chừng...ko đúng đó nhá :D:D

Anna
26-11-2009, 08:58 AM
Công nhận muội tinh thât! Huynh cũng thấy hình như vậy!

Lại đến sư huynh này nữa àh :youarethewoman:

Anna
26-11-2009, 09:03 AM
Chắc TEC đang inlove...:D Nguy hiểm quá...Chít thôi.
:lau: :lau::imdead:

Anna
26-11-2009, 09:06 AM
Nguy thật đó! Ngày nào mà không yêu thì đến là khổ! Tối nay rảnh nên ngồi ráp chữ chứ nào có làm thơ gì!:nguong::nguong:
Sống mà ko có tình yêu là hết vui rồi phải ko TABC? :rolleyes:

TeacherABC
01-12-2009, 01:03 AM
Nụ hôn đầu tiên em gởi anh
Như làn gió thoảng nhẹ hương chanh
Tay nắm chặt tay tình vẫn mở
Anh về ngây ngất mộng qua nhanh

Sheiran
01-12-2009, 01:09 AM
Em hoạ tình yêu một nét chì
Chọn màu gì cũng sợ phai đi
Thế nên chẳng chọn màu chi hết
Chẳng ước mong - không rạn vỡ gì...

kehotro
01-12-2009, 11:12 AM
http://www.doimongmo.com.vn/images/hoa%20bất%20tử(1).jpg

Có phải tình yêu trong em là loài hoa bất tử
Dẫu thu qua đông phủ, vẫn kiên cường chẳng tơi tả cánh tình yêu
Truyền thuyết ngày xưa, mang mác gợi bao điều
Nghe day dứt trong lòng, chợt xốn xang trong mắt
Nỗi đau nào thắt chặt, nghẹn ngào bất tử một tình yêu

Hay em là Anna Karenina, qua ngòi bút Lev Tolstoy miêu tả
Cố vẫy vùng thoát ra những định kiến hằng hà trong xã hội
Bàng bạc một bức tranh với nhập nhằng sáng tối
Không gian một khối vẫn mịt mù tìm kiếm ngọn nguồn yêu?

votinh
01-12-2009, 11:24 AM
Vẫn biết yêu em là có tội
Nhưng sao tình vẫn sóng lội qua tim
Vẫn biết đời mòn mỏi cánh chim
Nhưng sao biển vẫn cuộn trào đầu bạc
Vẫn biết yêu lổi lầm qua nốt nhạc
Nhưng sao đàn buông lấn át xốn xang
Vẫn biết đời nguồn ngọn suối ngỡ ngàng
Nhưng sao nước vẫn cuốn tràn thinh lặng

hahaha
01-12-2009, 11:30 AM
Nụ hôn đầu tiên em gởi anh
Như làn gió thoảng nhẹ hương chanh
Tay nắm chặt tay tình vẫn mở
Anh về ngây ngất giấc mộng lành...
Nghe phê hơn bác oai!:D

TeacherABC
01-12-2009, 12:37 PM
Nghe phê hơn bác oai!:D

Thoảng như một giấc mơ mà hahaha... mà như thế thì... phê thật!:nguong:

phale
01-12-2009, 12:50 PM
PL nói dùm ai đó nà...

Hoa tình yêu một đóa
Mà bao người sang sông
Ai là người may mắn
Có phải là tôi không?

TeacherABC
23-12-2009, 06:27 AM
DỰA VAI ANH MÀ KHÓC.

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau ...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày.... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày ...có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều" không thể" trong đời.

(St)

TeacherABC
21-08-2010, 09:01 AM
Cám ơn em!

Cám ơn em,
Cô bé ngây ngô ơi!
Đã mang đến
Một món quà... hạnh phúc!

Bước bên em
Lòng xao xuyến bồi hồi
Anh nhớ lại
Buổi đầu tiên gặp gỡ.

Mắt nhìn nhau
Không nói trọn một lời
Để đêm về
Lòng nhớ nhung da diết

Dẫu biết rằng
Tình mình không đơn giản
Lời thị phi
Vẫn nhan nhản bên tai

Em vượt qua
Lời dèm pha khó chịu
Để yêu anh
Một hạnh phúc nhỏ nhoi.

Cám ơn em
Đã yêu anh trọn vẹn.
Bởi tình ta
Mãi mãi sẽ không phai...

Cám ơn em,
Cô bé ngây ngô ơi!
Dành riêng anh
Một tình yêu... hạnh phúc!


Gởi em yêu dấu trên đường đi công tác bài thơ làm đêm qua...

Sheiran
21-08-2010, 09:49 AM
Ôi... một sự lãng mạng ko thể tả bằng lời :xiho:

TeacherABC
23-08-2010, 02:58 PM
Trời mưa bé có lạnh không?
Riêng anh thấy lạnh nhớ mong bé nè!
Ước chi mưa hết nằng về
Để anh đón bé ngồi kề bên anh...

(Cơn mưa chiều 23/8)

Phương Lê
23-08-2010, 03:54 PM
.... trình độ thơ của anh ABC trong mắt PL thì ..... hơi không được hay lắm, vậy mà dạo này làm thơ lai láng..!? Chắc là nhờ....!?

QUOTE=TeacherABC;97013]Trời mưa bé có lạnh không?
Riêng anh thấy lạnh nhớ mong bé nè!
Ước chi mưa hết nằng về
Để anh đón bé ngồi kề bên anh...
Ngắm nhìn đôi mắt long lanh
Uống một ly đá ít chanh nhiều đường
Dẫu như mơ ước bình thường
Gối thêu chim trắng bên giường ấm êm....
[/QUOTE]
... chém thoải mái đi anh ABC ơi!

TeacherABC
23-08-2010, 04:35 PM
.... trình độ thơ của anh ABC trong mắt PL thì ..... hơi không được hay lắm, vậy mà dạo này làm thơ lai láng..!? Chắc là nhờ....!?


Trời mưa bé có lạnh không?
Riêng anh thấy lạnh nhớ mong bé nè!
Ước chi mưa hết nằng về
Để anh đón bé ngồi kề bên anh...
Ngắm nhìn đôi mắt long lanh
Uống một ly đá ít chanh nhiều đường
Dẫu như mơ ước bình thường
Gối thêu chim trắng bên giường ấm êm....

... chém thoải mái đi anh ABC ơi!

:youarethewoman: :youarethewoman: :youarethewoman: :youarethewoman:

TeacherABC
23-08-2010, 04:53 PM
.... trình độ thơ của anh ABC trong mắt PL thì ..... hơi không được hay lắm, vậy mà dạo này làm thơ lai láng..!? Chắc là nhờ....!?
... chém thoải mái đi anh ABC ơi!

Hi hi hi... anh còn thấy thơ anh dzở tệ thì làm sao người khác thấy hay được chứ! :haha::haha::haha:

Anna
24-08-2010, 11:05 AM
Có chàng phù thuỷ nhỏ.
Hổng rõ từ đâu ra.
Phù... phù... úmbala.
Làm "người ta" xao xuyến.

Coi ta như em út.
Thưởng kẹo mút khi ngoan.
Ta giả bộ trách hờn.
"Coi chừng ăn đòn đấy".

Dọa nạt ức hiếp vậy.
Nhưng tràn đầy yêu thương.
Lời nói rất du dương.
Còn hơn đường cát trắng.

Sao ghét cay, ghét đắng.
Tính mưa nắng thất thường.
Biết vậy mà vẫn thương.
Vấn vương làm sao ấy...

Gởi chàng phù thủy! :nguong:

TeacherABC
28-08-2010, 05:26 PM
Anh còn nợ em...

Nợ em anh nợ cả đời
Nợ mong, nợ nhớ, nợ lời yêu thương
Suốt đời ôm mộng vấn vương
Xa em nỗi nhớ vẫn thường vây quanh

Bao giờ mưa hết nắng hanh
Để em lại đến bên anh xum vầy
Ước gì như gió quyện mây
Tình ta sẽ mãi đong đầy nhé em...?

28/08/2010
Cơn mưa chiều chợt nghe bài hát "Anh còn nợ em..."

Anna
28-08-2010, 05:36 PM
Anh còn nợ em...

Nợ em anh nợ cả đời
Nợ mong, nợ nhớ, nợ lời yêu thương
Suốt đời ôm mộng vấn vương
Xa em nỗi nhớ vẫn thường vây quanh

Bao giờ mưa hết nắng hanh
Để em lại đến bên anh xum vầy
Ước gì như gió quyện mây
Tình ta sẽ mãi đong đầy nhé em...?

28/08/2010
Cơn mưa chiều chợt nghe bài hát "Anh còn nợ em..."


Nhà thơ Phạm Bá Chiểu có viết 1 bài thơ, nhưng em chỉ nhớ 2 câu kết, thôi thì mượn 2 câu thơ đó nhé!

"....Nợ tiền càng trả càng vơi
Nợ tình càng trả...ai ơi càng đầy"

Giờ này mà còn ngồi trước máy tính....buồn lắm! :hjxhjx: :uam:

Anna
01-10-2010, 03:50 PM
Hư vô

Ta ngả mình về phía hư vô
Cõi lòng nhẹ tênh
Hao khuyết vơi dần
Bỗng thấy hồng trần thênh thang

Sưu tầm

langthang
08-10-2010, 10:53 PM
Nhà thơ Phạm Bá Chiểu có viết 1 bài thơ, nhưng em chỉ nhớ 2 câu kết, thôi thì mượn 2 câu thơ đó nhé!

"....Nợ tiền càng trả càng vơi
Nợ tình càng trả...ai ơi càng đầy"

Giờ này mà còn ngồi trước máy tính....buồn lắm! :hjxhjx: :uam:



Nợ tiền ngơ ngẩn mặt ngây
Nợ tình thơ thẩn mặt say trăm chiều