PDA

View Full Version : Lơ ngơ...



Bạch Vân
19-11-2009, 01:39 PM
Lơ ngơ nơi ngưỡng cửa Niềm Riêng.
Nửa muốn dừng chân, nửa ngại phiền.
Nơi đây nhiều nam thanh, nữ tú.
Phần mình tóc bạc trắng như tiên.

Tôi, nhập gia tùy tục, xin chào tất cả các thành viên của Niềm Riêng.

Tazang
19-11-2009, 01:52 PM
Tazang Kính chào Chị Bạch Vân.
Chúc Chị luôn mạnh khoẻ và vui vẻ ở NR này

phale
19-11-2009, 01:56 PM
Lơ ngơ nơi ngưỡng cửa Niềm Riêng.
Nửa muốn dừng chân, nửa ngại phiền.
Nơi đây nhiều nam thanh, nữ tú.
Phần mình tóc bạc trắng như tiên.

Tôi, nhập gia tùy tục, xin chào tất cả các thành viên của Niềm Riêng.

Chào mừng chị (phải là chị không?).

Đã đến đây rồi với Niềm Riêng
Thì vui chị nhé gác ưu phiền
Vần thơ nhịp nối ngàn phương bạn
Bắc chiếc cầu mây đến cõi tiên

Chúc chị vui với NR nhé!

Khuyết
19-11-2009, 02:05 PM
Lơ ngơ nơi ngưỡng cửa Niềm Riêng.
Nửa muốn dừng chân, nửa ngại phiền.
Nơi đây nhiều nam thanh, nữ tú.
Phần mình tóc bạc trắng như tiên.

Tôi, nhập gia tùy tục, xin chào tất cả các thành viên của Niềm Riêng.

Kính chào chị BV chúc chị chơi vui tai nơi đây !

TeacherABC
19-11-2009, 03:21 PM
Chúc Bạch Vân luôn vui nơi Niềm Riêng!

Cá Chuồn
19-11-2009, 03:51 PM
Chào chị Bạch Vân, chúc chị tìm thấy nhiều niềm vui trong Niềm riêng

Bạch Vân
19-11-2009, 05:30 PM
Bạch Vân tôi cảm động quá! Xin cảm ơn chân tình của mọi người.
Tôi biết nơi này là do chỉ điểm của một đứa học trò.
Trò tôi nói, đây là quà tặng tôi ngày 20/11, quà mà, vô tiền khoáng hậu, chưa có ai tặng cô của mình.
Tôi vào đây mấy ngày nay, không biết làm gi cả. Chỉ đọc mà thôi.
Và đúng là tôi mê.
Và đúng là tôi sẽ cảm ơn học trò của tôi, vào thứ hai tới.
Tôi ngoài bốn mươi. Chắc ở đây các bạn đều trẻ cả!
Tôi người gốc Bắc. Hiện sống tại Sài Gòn.

TeacherABC
19-11-2009, 05:39 PM
Bạch Vân tôi cảm động quá! Xin cảm ơn chân tình của mọi người.
Tôi biết nơi này là do chỉ điểm của một đứa học trò.
Trò tôi nói, đây là quà tặng tôi ngày 20/11, quà mà, vô tiền khoáng hậu, chưa có ai tặng cô của mình.
Tôi vào đây mấy ngày nay, không biết làm gi cả. Chỉ đọc mà thôi.
Và đúng là tôi mê.
Và đúng là tôi sẽ cảm ơn học trò của tôi, vào thứ hai tới.
Tôi ngoài bốn mươi. Chắc ở đây các bạn đều trẻ cả!
Tôi người gốc Bắc. Hiện sống tại Sài Gòn.

Lần đầu tiên đọc một cm chân thật và nhẹ nhàng như vậy! Ở Sài Gòn thì dễ có cơ hội diện kiến Bạch Vân rồi! Một món quà tinh thần gởi đến cô giáo thật đáng quý!
Hy vọng Niềm Riêng sẽ là nơi chia sẻ buồn vui và mãi mãi ấm áp tình người!

Tường Thụy
19-11-2009, 05:57 PM
TT xin nhập vào đoàn đón Bạch Vân. (gồm xách hộ va ly, kéo ghế, rót nước, hỏi chuyện, tán gẫu, bày mâm, rót rượu ...)

Cá Chuồn
19-11-2009, 06:09 PM
Bạch Vân tôi cảm động quá! Xin cảm ơn chân tình của mọi người.
Tôi biết nơi này là do chỉ điểm của một đứa học trò.
Trò tôi nói, đây là quà tặng tôi ngày 20/11, quà mà, vô tiền khoáng hậu, chưa có ai tặng cô của mình.
Tôi vào đây mấy ngày nay, không biết làm gi cả. Chỉ đọc mà thôi.
Và đúng là tôi mê.
Và đúng là tôi sẽ cảm ơn học trò của tôi, vào thứ hai tới.
Tôi ngoài bốn mươi. Chắc ở đây các bạn đều trẻ cả!
Tôi người gốc Bắc. Hiện sống tại Sài Gòn.

Biết chị là giáo viên, chúc mừng chị nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Chúc chị luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống, hạnh phúc trong tình yêu và có thật nhiều những trò ngoan, giỏi.

phale
19-11-2009, 10:49 PM
Bạch Vân tôi cảm động quá! Xin cảm ơn chân tình của mọi người.
Tôi biết nơi này là do chỉ điểm của một đứa học trò.
Trò tôi nói, đây là quà tặng tôi ngày 20/11, quà mà, vô tiền khoáng hậu, chưa có ai tặng cô của mình.
Tôi vào đây mấy ngày nay, không biết làm gi cả. Chỉ đọc mà thôi.
Và đúng là tôi mê.
Và đúng là tôi sẽ cảm ơn học trò của tôi, vào thứ hai tới.
Tôi ngoài bốn mươi. Chắc ở đây các bạn đều trẻ cả!
Tôi người gốc Bắc. Hiện sống tại Sài Gòn.

Những lời này của chị còn hơn một lời khen tặng. PL cảm ơn chị đã đến, dù chưa lâu đã có lòng yêu mến nơi này.
PL cũng cảm ơn học trò chị, hẳn bạn ấy yêu mến NR lắm mới chọn NR làm món quà tặng cho cô giáo yêu quý của mình nhân dịp 20/11-Tết của các thầy cô!

PL cũng nhân dịp này mà kính chúc chị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Kính chúc chị mãi yêu nghề và vững tay lái trên con đường đưa học trò đến với tri thức chị nhé!

Phu sinh
19-11-2009, 11:29 PM
Bạch Vân tôi cảm động quá! Xin cảm ơn chân tình của mọi người.
Tôi biết nơi này là do chỉ điểm của một đứa học trò.
Trò tôi nói, đây là quà tặng tôi ngày 20/11, quà mà, vô tiền khoáng hậu, chưa có ai tặng cô của mình.
Tôi vào đây mấy ngày nay, không biết làm gi cả. Chỉ đọc mà thôi.
Và đúng là tôi mê.
Và đúng là tôi sẽ cảm ơn học trò của tôi, vào thứ hai tới.
Tôi ngoài bốn mươi. Chắc ở đây các bạn đều trẻ cả!
Tôi người gốc Bắc. Hiện sống tại Sài Gòn.

Xin chào Bạch Vân và xin phép gọi là bạn vậy! Quả là 1 món quà thật lạ từ học trò, rốt cuộc thì Bạch Vân cũng bắt đầu tham gia, cũng mong bạn sẽ thấy vui ở nơi đây, bạn ở sg thì chắc sẽ có dịp mời bạn tham gia họp mặt với nhóm ở sg!

Nhân ngày 20//11, xin chúc bạn có nhiều niềm vui và thật nhiều nụ cười, thật nhiều hạnh phúc!

kehotro
20-11-2009, 12:50 AM
Lần đầu tiên gặp nhau, KHT cứ ngỡ BV là một bạn thơ cũ. Hôm ấy Sheiran cũng đã hỏi. Thì ra là bạn mới. Trong đây tầm BV cũng có khoảng chục người nhưng đều trẻ trung vui vẻ.

KHT chúc BV nhiều niềm vui khi vào NR và nhân ngày NGVN xin chúc BV luôn luôn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Luôn luôn được trân trọng và yêu mến!

Bạch Vân
20-11-2009, 01:34 AM
Tôi xin cảm ơn lời chúc của các bạn Phale, Phu Sinh, kehotro.
Có dịp, tôi xin được họp mặt cùng các bạn.

OA _ NỮ
20-11-2009, 05:51 AM
Lơ ngơ nơi ngưỡng cửa Niềm Riêng.
Nửa muốn dừng chân, nửa ngại phiền.
Nơi đây nhiều nam thanh, nữ tú.
Phần mình tóc bạc trắng như tiên.

Tôi, nhập gia tùy tục, xin chào tất cả các thành viên của Niềm Riêng.

Nhiệt liệt chào đón làn mây trắng bay tới NR.
BV ới, Oa Nữ cũng tóc bạc trắng rồi...Xong hình như tóc càng bạc trắng, trái tim cũng trắng tinh theo...\nên rất thích.

phale
20-11-2009, 07:20 AM
Tôi xin cảm ơn lời chúc của các bạn Phale, Phu Sinh, kehotro.
Có dịp, tôi xin được họp mặt cùng các bạn.

Vâng, sẽ rất vui và mong sớm hội ngộ cùng chị.

bachlong
20-11-2009, 10:04 AM
Chào mừng chị Bạch Vân đến với niềm riêng. Chúc chị nhiều niềm vui và hạnh phúc.

thuphong
20-11-2009, 10:52 AM
Nhiệt liệt chào đón làn mây trắng bay tới NR.
BV ới, Oa Nữ cũng tóc bạc trắng rồi...Xong hình như tóc càng bạc trắng, trái tim cũng trắng tinh theo...\nên rất thích.

Hihihhi...Thu Phong cứ nghĩ mãi mà k hiểu trái tim Oa trắng tới tới cỡ nào

Ngày tháng chỉ dày thêm nỗi nhớ
Dặn lòng quên gạt lệ đêm dài
Căn phòng lạnh vắng anh buồn bã
Ôm gối nhàu kìm nén tiếng than

Oa Nữ
***
Trái tim trắng hay là đêm thức trắng
Với nồng nàn lay động cả trần gian

Thu Phong

Xin chào Bạch Vân
Bạn đã có một món quà thật đặc biệt. Chúc bạn vui với món quà đó.
Nhân 20/11 chú bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và đạt được mọi mơ ước.
TPhong ghẹọ Oa một tý bạn đừng giận nha.

TP

phale
20-11-2009, 11:03 AM
Hihihhi...Thu Phong cứ nghĩ mãi mà k hiểu trái tim Oa trắng tới tới cỡ nào

Ngày tháng chỉ dày thêm nỗi nhớ
Dặn lòng quên gạt lệ đêm dài
Căn phòng lạnh vắng anh buồn bã
Ôm gối nhàu kìm nén tiếng than

Oa Nữ
***
Trái tim trắng hay là đêm thức trắng
Với nồng nàn lay động cả trần gian

Thu Phong

Xin chào Bạch Vân
Bạn đã có một món quà thật đặc biệt. Chúc bạn vui với món quà đó.
Nhân 20/11 chú bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và đạt được mọi mơ ước.
TPhong ghẹọ Oa một tý bạn đừng giận nha.

TP


:D
Trái tim trắng là trắng màu đêm thức
Trắng sợi tơ giăng dệt mấy mùa chờ
Trắng nỗi niềm treo hoài trong ký ức
Và trắng tình, trắng nghĩa, trắng thơ...

Chắc vậy đó chị TP. :D

Bạch Vân
20-11-2009, 12:26 PM
Nhiệt liệt chào đón làn mây trắng bay tới NR.
BV ới, Oa Nữ cũng tóc bạc trắng rồi...Xong hình như tóc càng bạc trắng, trái tim cũng trắng tinh theo...\nên rất thích.

Bạch Vân hôm nay hân hạnh chào thêm nhiều bạn mới ở Niềm Rêng.

Trái tim Oa Nữ càng ngày càng trắng. Tim Bạch Vân lại càng ngày càng xanh.
Oa Nữ làm Bạch Vân chợt nghĩ Bạch Vân sẽ đổi nick mình thành Thanh Vân, nếu bạn bachvan, bạn đã là thành viên trươc khi Bạch Vân sử dụng nick này, không đồng ý.
Giờ thì đùa với Oa Nữ:

Gia tài em, có một trái tim.
Thời gian , in bao dấu muộn phiền.
Tóc mây, đã tới ngày, bạc trắng
Tim lành, vui cỡi hạc qui tiên.


Tim dù trắng hay xanh, cứ là tim lành, cho lòng thanh thản!

Cá Chuồn
20-11-2009, 01:02 PM
Bạch Vân hôm nay hân hạnh chào thêm nhiều bạn mới ở Niềm Rêng.


Gia tài em, có một trái tim.
Thời gian , in bao dấu muộn phiền.
Tóc mây, đã tới ngày, bạc trắng
Tim lành, vui cỡi hạc qui tiên.


Tim dù trắng hay xanh, cứ là tim lành, cho lòng thanh thản!

Nếu gia tài em là một trái tim
Thì của anh là dòng máu đỏ
Tim em chứa máu anh rồi đó
Dẫu đi đường nào cũng về lại tim em...

Chọc chị BV chút nha

votinh
20-11-2009, 01:09 PM
Lững lờ mây trắng lượn quanh
Chúc ai vui mãi trong xanh đất trời

votinh
20-11-2009, 01:11 PM
Nhiệt liệt chào đón làn mây trắng bay tới NR.
BV ới, Oa Nữ cũng tóc bạc trắng rồi...Xong hình như tóc càng bạc trắng, trái tim cũng trắng tinh theo...\nên rất thích.

Vô tình tóc càng bạc thì trái tim càng đỏ. Thế thì nên thích hay không vậy chị ON? :D

OA _ NỮ
20-11-2009, 05:09 PM
Hihihhi...Thu Phong cứ nghĩ mãi mà k hiểu trái tim Oa trắng tới tới cỡ nào

Ngày tháng chỉ dày thêm nỗi nhớ
Dặn lòng quên gạt lệ đêm dài
Căn phòng lạnh vắng anh buồn bã
Ôm gối nhàu kìm nén tiếng than

Oa Nữ
***
Trái tim trắng hay là đêm thức trắng
Với nồng nàn lay động cả trần gian

Thu Phong

Xin chào Bạch Vân
Bạn đã có một món quà thật đặc biệt. Chúc bạn vui với món quà đó.
Nhân 20/11 chú bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và đạt được mọi mơ ước.
TPhong ghẹọ Oa một tý bạn đừng giận nha.

TP



Hhi, TP ơi, thơ của ON làm thế để cho nó có vẻ ướt át vậy thôi mà,. hihi
Ở ngoài đời mà biết ON thì tính tình ON vô tư cực kì...Đặt mình xuống chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ngáy khò khò rồi..:D

OA _ NỮ
20-11-2009, 05:16 PM
Vô tình tóc càng bạc thì trái tim càng đỏ. Thế thì nên thích hay không vậy chị ON? :D

Thế thỉ càng thích chứ Lão...:D
Oa Nữ đang ở giai đoạn lọc máu mà, hihi. cứ cái gì nó nhập vào trái tim mình rồi thì nó cứ như tinh khôi, nguyên si í. Có chết ko chứ...

thuphong
20-11-2009, 05:25 PM
Hhi, TP ơi, thơ của ON làm thế để cho nó có vẻ ướt át vậy thôi mà,. hihi
Ở ngoài đời mà biết ON thì tính tình ON vô tư cực kì...Đặt mình xuống chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ngáy khò khò rồi..:D

Trời, Oa có biết tất cả mọi người trên thế gian đều ước điều đó k? Đâu có phải bỗng dưng mà có câu:

Ăn được ngủ được là tiên

Oa sắp thành tiên rồi đó nha. Chúc mừng! chúc mừng!

TP

Tường Thụy
20-11-2009, 06:19 PM
Thế thỉ càng thích chứ Lão...:D
Oa Nữ đang ở giai đoạn lọc máu mà, hihi. cứ cái gì nó nhập vào trái tim mình rồi thì nó cứ như tinh khôi, nguyên si í. Có chết ko chứ...

Vậy anh em mình hễ cứ già già thì lại nhập vào cái trái tim í cho nó lại tinh khôi như hồi chưa biết yêu votinh nhỉ, thế thì thích quá.

Tường Thụy
20-11-2009, 06:26 PM
Bạch Vân hôm nay hân hạnh chào thêm nhiều bạn mới ở Niềm Rêng.
..................

Gia tài em, có một trái tim.
.....................



Tim vàng hai quả làm sao bán
Lều gianh mưa gió ở được không.

Hì hì, các mem nam ở Niềm riêng rất khoái tim nào nhậu được, hoặc bán được để lấy tiền mua đồ nhậu.

Bạch Vân
20-11-2009, 08:12 PM
Tim vàng hai quả làm sao bán
Lều gianh mưa gió ở được không.

Hì hì, các mem nam ở Niềm riêng rất khoái tim nào nhậu được, hoặc bán được để lấy tiền mua đồ nhậu.


Có thể được chăng, hai quả tim?
Lều gianh xưa lắm, biết đâu tìm?
Ai về nhắn giúp người năm cũ
Còn giữ giùm không, nửa trái tim...?

Còn giữ giùm không nửa trái tim?
Của thời ngô ngố tuổi thần tiên.
Thời gian hằn trắng, phai màu tóc.
Lối về tim nhỏ mãi bình yên.

Bạch Vân
20-11-2009, 08:20 PM
Nếu gia tài em là một trái tim
Thì của anh là dòng máu đỏ
Tim em chứa máu anh rồi đó
Dẫu đi đường nào cũng về lại tim em...

Chọc chị BV chút nha

Chỉ là một trái tim thôi.
Mà dòng máu đỏ một đời dọc ngang.
Máu đào anh, chảy xênh xang.
Máu đào em, mãi dịu dàng theo sau.
Dòng tim, anh trước em sau.
Song hành đi mãi, cùng nhau lại về.

TeacherABC
20-11-2009, 09:28 PM
Anh vẫn chờ em, một trái tim
Nửa dành cho vợ, nửa nằm im
Biết đâu ngày tới, chân phiêu lãng
Người nhớ hay quên, mãi đi tìm...

LAMGIANG
21-11-2009, 09:57 AM
Lơ ngơ nơi ngưỡng cửa Niềm Riêng.
Nửa muốn dừng chân, nửa ngại phiền.
Nơi đây nhiều nam thanh, nữ tú.
Phần mình tóc bạc trắng như tiên.

Tôi, nhập gia tùy tục, xin chào tất cả các thành viên của Niềm Riêng.

Bỏ bút dẹp nghiên đón bạn hiền
Cùng nhau vui thú học làm tiên
Hồn nương thanh tịnh theo mây trắng
Ở chốn NIỀM RIÊNG tiên với tiên .

Có vài câu thơ cóc tía chào đón chị BẠCH VÂN đến với NIỀM RIÊNG nhé , chúc Chị tìm thấy nơi đây niềm vui , sự thanh thản và những tình cảm huynh đệ thật chân thành .

Tazang
21-11-2009, 11:03 AM
Chết thật...Niềm Riêng chỉ thấy Tiên
Quê kệch như Zang thấy mà phiền
Đánh liều vác sách theo Mây Trắng
Học mót vần thơ hóng cõi Tiên



Không biết có được nhận không nhưng Tz cứ hy vong thôi....

Bạch Vân
21-11-2009, 12:17 PM
Anh vẫn chờ em, một trái tim
Nửa dành cho vợ, nửa nằm im
Biết đâu ngày tới, chân phiêu lãng
Người nhớ hay quên, mãi đi tìm...

Phập phồng, phập phồng lắm.
Những lo lắng hoài nghi.
Tim hồng vừa nói gì.
Sao toàn lời trăng gió?!

Lời yêu phong kín ngõ.
Chân dùng dằng điều chi?
Một ngôi nhà nho nhỏ.
Hạnh phúc ghìm chân đi.

Bạch Vân
21-11-2009, 12:46 PM
Bỏ bút dẹp nghiên đón bạn hiền
Cùng nhau vui thú học làm tiên
Hồn nương thanh tịnh theo mây trắng
Ở chốn NIỀM RIÊNG tiên với tiên .

Có vài câu thơ cóc tía chào đón chị BẠCH VÂN đến với NIỀM RIÊNG nhé , chúc Chị tìm thấy nơi đây niềm vui , sự thanh thản và những tình cảm huynh đệ thật chân thành .



Bạch Vân cảm động nhiều. Bạch Vân thật sự thích Niềm Riêng rồi. Mong là ở nơi này Bạch Vân sẽ có thêm nhiều bạn nữa.

Bài thơ con cóc chỉ mấy vần.
Mà tình sao nghe nặng nghìn cân.
Gửi người huynh đệ nơi xa lắc
Mây trắng xưa nay vốn dễ gần.

Bạch Vân vui được làm quen với bạn.

Bạch Vân
21-11-2009, 01:03 PM
Chết thật...Niềm Riêng chỉ thấy Tiên
Quê kệch như Zang thấy mà phiền
Đánh liều vác sách theo Mây Trắng
Học mót vần thơ hóng cõi Tiên



Không biết có được nhận không nhưng Tz cứ hy vong thôi....

Bạch Vân cũng phàm tục như ai.
Cũng ưa phá phách kệ gái trai.
Cũng chòng cũng ghẹo và hay giận.
Cho dù đôi lúc thích giả nai.

Thuở đời mấy ai tiên vậy đâu.
Dẫu cho bạc trắng tóc lẫn râu.
Chung qui cũng vì vui là chính.
Bỏ qua những lúc phải âu sầu.

TZ có vẻ lo xa. Bạch Vân là tiên mắc đọa. Phá như quỷ sứ.

LÃO HẠC
21-11-2009, 01:16 PM
Chết thật...

Nghe tin chị tới chơi nhà
Mà nay Lão Hạc mới ra đón chào
Nâng ly chạm chén rượu đào
Chúc chị vui vẻ ra vào Niềm Riêng...

Dc biết chị tới nhà Niềm Riêng,hôm nay LH mới ra chào chị dc,chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui...Thân!.

Tazang
21-11-2009, 01:35 PM
Anh vẫn chờ em, một trái tim
Nửa dành cho vợ, nửa nằm im
Biết đâu ngày tới, chân phiêu lãng
Người nhớ hay quên, mãi đi tìm...

Anh giáo Bi Xi thật đa đoan
Tim nhiều ngăn thế vẫn lo toan
Ngăn dành cho Vợ, ngăn cho Gió
Ngăn để cho Trăng với Mây ngàn

Tazang xin bái phục....bái phục:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
p/s: Chị Bạch Vân cho Tz ké chút đất của Chị nhá

Tazang
21-11-2009, 01:58 PM
Bạch Vân cũng phàm tục như ai.
Cũng ưa phá phách kệ gái trai.
Cũng chòng cũng ghẹo và hay giận.
Cho dù đôi lúc thích giả nai.

Thuở đời mấy ai tiên vậy đâu.
Dẫu cho bạc trắng tóc lẫn râu.
Chung qui cũng vì vui là chính.
Bỏ qua những lúc phải âu sầu.

TZ có vẻ lo xa. Bạch Vân là tiên mắc đọa. Phá như quỷ sứ.

Tazang đâu dám nghĩ, lo xa
Núi thẳm rừng xanh đó là nhà
Nhìn tới cõi Tiên sao hun hút
Bồng bềnh Mây Trắng, giấc mơ....xa

LAMGIANG
21-11-2009, 04:55 PM
Tazang đâu dám nghĩ, lo xa
Núi thẳm rừng xanh đó là nhà
Nhìn tới cõi Tiên sao hun hút
Bồng bềnh Mây Trắng, giấc mơ....xa


Núi thẳm rừng xanh buổi thái hoà
Vui cùng nắng mới dưới thềm hoa
Tâm hồn thanh thản , hồn bay bổng
Là cõi tiên rồi , chẳng phải ngoa .

Hi hi hi xin phép chị Bạch Vân mượn tí đất 8 với TAZANG cho vui nhé , mong CHỊ thông cảm nha .

Tazang
21-11-2009, 05:59 PM
Núi thẳm rừng xanh buổi thái hoà
Vui cùng nắng mới dưới thềm hoa
Tâm hồn thanh thản , hồn bay bổng
Là cõi tiên rồi , chẳng phải ngoa .

Hi hi hi xin phép chị Bạch Vân mượn tí đất 8 với TAZANG cho vui nhé , mong CHỊ thông cảm nha .

Tz cũng xin phép chị Bach Vân đáp lễ LAMGIANG

Núi thẳm rừng xanh thật..thái hoà
Độc hành thư thả đất bao la
Vui cùng rừng xanh vang tiếng hú
Mong đợi Người xa...sẽ ghé nhà