PDA

View Full Version : Muôn Hoa



Klosen
21-05-2009, 02:36 PM
Klosen nhanh chân hơn cô giáo tự ý mở top này. Cả nhà mình mang hoa về đây trồng nhé. Vì vội quá, đành sưu tầm tạm 1 bài mở hàng. keke:D

Bông bí vàng, thu sang, hoa nở
Nhớ anh, thầm muôn thỡ , bến thuyền
Hậu Giang song , nghìn trùng sống nước
Máy chèo lơi em , tha thước bến phà
http://files.myopera.com/vcpic/albums/627765/1DSC_4096%20copy.jpg

Khuyết
21-05-2009, 02:49 PM
Tặng Cô giáo PL

Phượng vĩ trên tay mang tới lớp
Chút hương sắc đất Cảng quê tôi
Sắc hoa thắm đỏ mầu tình cảm
Chút chân thành lẫn vào sắc hoa

Cầu Vòng Khuyết 21.05.09

P/S: Nhờ Klosen kiếm hộ anh chùm phượng vĩ nhé

phale
21-05-2009, 02:49 PM
Hihi... Nhanh quá, nhanh quá...
PL mang tặng Klosen mấy bông Mẫu Đơn nè...

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/hoamaudon-1.jpg

Sự tích hoa Mẫu Đơn
Đến đời Đường Cao Tông, say đắm Võ Hậu, lúc Vua băng hà con còn nhỏ, Võ Hậu chuyên quyền nhiếp chánh hãm hại công thần, tự xưng vương, đổi nhà Đường thành nhà Đại Châu, xưng hiệu Võ Tắc Thiên hoàng đế. Một hôm, Võ Tắc Thiên ngự du vườn thượng uyển nhìn cỏ cây xác xơ trơ trọi liễu đào ủ rũ điêu tàn, liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn:

Lai triều du thượng uyển - Hỏa tốc báo xuân trị
Bách hoa liên dạ phát - Mạc đãi hiểu phong xuỵ

Dịch: (Bãi triều du thượng uyển - Gấp gấp báo xuân haỵ
Hoa nở hết đêm nay - Đừng chờ môn gió sớm).

Linh ứng thay! Trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian! Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dạo vườn trông muôn hồng ngàn tía ngoan ngoãn đua chen nở rộ, lấy làm tự mãn cho rằng quyền uy tột đỉnh. Bất giác, bà Chúa bạo dâm Võ Tắc Thiên nhìn đóa Mẫu Đơn bất tuân thượng mệnh, thân cây khẳng khiu cứng cỏi, không hoa lá. Giận thay cho loài hoa ngoan cố, Võ Tắc Thiên ra lệnh đày Mẫu Đơn xuống tận Giang Nam. Do đó, vùng Giang Bắc thiếu vắng loài hoa vương giả, biểu trưng cho quốc sắc thiên hương nhằm ám chỉ tuyệt sắc giai nhân.

Người đương thời thấy vậy dệt bài Phú Ngọc Lâu Xuân Tứ nhằm thương hại và tán thán vẻ đẹp, sự khẳng khái của hoa Mẫu Đơn, thà chịu cảnh phong trần lưu lạc tự giải phóng cuộc đời chớ không làm vương giả chốn kinh đô, chịu giam mình trong vườn hoa tù hãm của bạo chúa, đem sắc đẹp hương thơm ban rải cho mọi người để được dự phần thanh cao.
.........

Một truyền thuyết khác lại kể rằng

Ngày xưa... ở một làng miền núi có một bà mẹ. Bà mẹ sinh được mười người con trai. Làng của mẹ bị giặc chiếm đóng. Người cha của mười anh con trai bị giặc giết ngay từ ngày đầu tiên, khi chúng tiến vào làng. Mười người con trai của bà vào đội quân chống giặc ở trong núi. Người con trai cả là chủ tướng của đội quân. Đội quân nay đã làm cho bọn giặc thất điên bát đảo. Đã nhiều lần giặc mở những trận càn quét mà không sao tiêu diệt được đội quân của cái làng bé nhỏ ấy.

Tên tướng giặc sai quân bắt bà mẹ đến, hắn bảo:
- Này mụ già, mụ hãy khuyên các con mụ trở về. Ta sẽ cho con mụ làm tướng. Bằng không, ta sẽ giết mụ.
Bà mẹ nhìn thẳng vào mắt tên tướng giặc, nói lớn:
- Hỡi quân độc ác! Hẳn nhà ngươi cũng có một bà mẹ. Mẹ ngươi chắc không bao giờ dạy người phản bội lại quê hương. Là một người chân chính, ta cũng không thể dạy các con ta phản bội lại quê nhà.
Bọn giặc trói mẹ trên một ngọn đồi rồi cho quân mai phục hòng bắt được những người con của mẹ đến cứu. Chúng bảo bà mẹ hãy đứng dậy mà gọi con, chúng sẽ tha. Tiếng người mẹ:
- Hỡi các con của mẹ! Hỡi những người con của quê hương. Ta nhân danh người mẹ, ra lệnh cho các con không được vì ta mà phản bội quê hương.

Mệnh lệnh của người mẹ là mệnh lệnh trái tim, mệnh lệnh của tình yêu vĩ đại. Mệnh lệnh đó lan khắp núi rừng. Bọn giặc run sợ. Những người con của mẹ thì thêm sức mạnh chiến đấu. Giặc bịt miệng bà mẹ. Chúng đổ nhựa thông và nhựa trám lên đầu bà và châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy sáng cả một vùng...

Khi bọn giặc đi rồi, dân làng lên đồi tìm chỗ bà mẹ bị hành hình, người ta thấy trái tim của người mẹ vẫn nguyên vẹn và nóng bỏng. Dân làng chôn mẹ ngay trên đỉnh đồi. Đêm đêm, từ ngôi mộ, trái tim mẹ vẫn phát sáng cả một vùng trời.

Mùa xuân đến. Từ ngôi mộ, trái tim ấy mọc lên một cái cây. Cây ra hoa. Bông hoa đỏ chót hình ngọn lửa bốc lên từ trái tim người mẹ. Và cũng từ ngày ấy có một loại hoa mang tên Mẫu Đơn. Cây hoa tượng trưng cho người mẹ đã chiến đấu bằng một trái tim.

(Sưu tầm)

Klosen
21-05-2009, 02:53 PM
Tặng Cô giáo PL

Phượng vĩ trên tay mang tới lớp
Chút hương sắc đất Cảng quê tôi
Sắc hoa thắm đỏ mầu tình cảm
Chút chân thành lẫn vào sắc hoa

Cầu Vòng Khuyết 21.05.09

P/S: Nhờ Klosen kiếm hộ anh chùm phượng vĩ nhé
cành phượng của anh đây ( cả cây luôn đó)
http://www.ctu.edu.vn/~dvxe/cay_co/phuong/phuong1.jpg
Nhưng mà giang hồ đất Cảng HP mà hem kiếm đc họa phuọng thì cũng hơi đáng ngại đó anh ah

p/s: cám ơn cô PL nhé. Klosen chỉ làm n/ vụ "Mở bát" thôi. cô PL phải làm nhà cái để các mem mang hoa về đặt cửa. ( vi cô PL dày vốn mà, Klosen chỉ có chụt vốn thui)
Klosen đặt chẵn, 5 chai.

SunWild
21-05-2009, 02:57 PM
http://www.uploadanh.com/upload/0/198/0.574725001242892138.jpg

Anh đưa em về xứ sở anh đào
Miền đất ấy nơi anh đã bôn ba
Đã len lỏi ngoi lên giữa cuộc sống
Như hoa anh đào ngời sáng sắc hoa...

phale
21-05-2009, 02:57 PM
Tặng Cô giáo PL

Phượng vĩ trên tay mang tới lớp
Chút hương sắc đất Cảng quê tôi
Sắc hoa thắm đỏ mầu tình cảm
Chút chân thành lẫn vào sắc hoa

Cầu Vòng Khuyết 21.05.09

P/S: Nhờ Klosen kiếm hộ anh chùm phượng vĩ nhé

Hihi...
Chưa thấy hoa đâu nhưng mấy dòng thơ của người tặng làm PL xúc động quá. Cảm ơn CVK nhiều nhé. PL xin đáp tạ CVK mấy lời...

Cảm ơn Phượng Vỹ ai trao tặng
Đất Cảng quê người hóa thiết thân
Tình nghĩa ươm vào trong sắc đỏ
Trăm năm chắc sẽ cháy âm thầm

phale
21-05-2009, 03:01 PM
cành phượng của anh đây ( cả cây luôn đó)
http://www.ctu.edu.vn/~dvxe/cay_co/phuong/phuong1.jpg
Nhưng mà giang hồ đất Cảng HP mà hem kiếm đc họa phuọng thì cũng hơi đáng ngại đó anh ah

p/s: cám ơn cô PL nhé. Klosen chỉ làm n/ vụ "Mở bát" thôi. cô PL phải làm nhà cái để các mem mang hoa về đặt cửa. ( vi cô PL dày vốn mà, Klosen chỉ có chụt vốn thui)
Klosen đặt chẵn, 5 chai.

:D
CVK chỉ nhờ kiếm giùm một nhánh.
Klosen phóng khoáng mang về cả cây luôn...:botay:
Đẹp lắm Klosen. Cảm ơn Klosen nhiều nha...

Cái vụ gì mà mở bát với nhà cái... nghe giống như sòng bạc dời về đây luôn rồi hay sao í...:botay:

Klosen
21-05-2009, 03:09 PM
:D
CVK chỉ nhờ kiếm giùm một nhánh.
Klosen phóng khoáng mang về cả cây luôn...:botay:
Đẹp lắm Klosen. Cảm ơn Klosen nhiều nha...

Cái vụ gì mà mở bát với nhà cái... nghe giống như sòng bạc dời về đây luôn rồi hay sao í...:botay:
hề hề. thì mở topic đó. còn lại thì cô PL lo nốt. Klosen chỉ dạo chơi thôi. thỉnh thoảng ghé qua spam chút, mang vài canh hoa về trồng thui:D

Khuyết
21-05-2009, 03:10 PM
cành phượng của anh đây ( cả cây luôn đó)
http://www.ctu.edu.vn/~dvxe/cay_co/phuong/phuong1.jpg
Nhưng mà giang hồ đất Cảng HP mà hem kiếm đc họa phuọng thì cũng hơi đáng ngại đó anh ah

p/s: cám ơn cô PL nhé. Klosen chỉ làm n/ vụ "Mở bát" thôi. cô PL phải làm nhà cái để các mem mang hoa về đặt cửa. ( vi cô PL dày vốn mà, Klosen chỉ có chụt vốn thui)
Klosen đặt chẵn, 5 chai.

Thank you chú. Nhưng chú làm nguyên cây thế này sao anh tặng được. Làm cành thôi.

p/s: Đang nghe bài phượng buồn mà buồn thật chú mày ơi

Klosen
21-05-2009, 03:15 PM
Hoa Đòng tiền
http://img134.imageshack.us/img134/3731/svnp4ap1000dong1956f0mdpm3.jpg

Hà cớ làm sao tên Đồng Tiền
Chắc là hoa lạ ở xứ Tiên
Ta đem vô chốn này trồng thử
Mong đừng ai bảo " rẳng ta điên"

1100i
21-05-2009, 03:16 PM
Thank you chú. Nhưng chú làm nguyên cây thế này sao anh tặng được. Làm cành thôi.

p/s: Đang nghe bài phượng buồn mà buồn thật chú mày ơi

Anh còn buồn nhiều:D

Đề nghị Sen bỏ cái ngoặc kép ở tiêu đề đi nhé, hỉu lầm thì chít.

Klosen
21-05-2009, 03:18 PM
Anh còn buồn nhiều:D

Đề nghị Sen bỏ cái ngoặc kép ở tiêu đề đi nhé, hỉu lầm thì chít.
cái nì ngoài khả năng và quyền hạn của Klosen rồi anh ngàn mốt ơi, ha há. kệ, ai hiểu lầm thì kệ họ chứ. ai bảo ho.. nghĩ...

phale
21-05-2009, 03:27 PM
Klosen nhanh chân hơn cô giáo tự ý mở top này. Cả nhà mình mang hoa về đây trồng nhé. Vì vội quá, đành sưu tầm tạm 1 bài mở hàng. keke:D

Bông bí vàng, thu sang, hoa nở
Nhớ anh, thầm muôn thỡ , bến thuyền
Hậu Giang song , nghìn trùng sống nước
Máy chèo lơi em , tha thước bến phà
http://files.myopera.com/vcpic/albums/627765/1DSC_4096%20copy.jpg

Nhìn bông bí vàng này, nhớ tuổi thơ mình ghê... Nhà có khoảnh đất, Mẹ trồng giàn bí...chiều chiều hay tha thẩn ra đó hái hoa, nhặt lá về chơi đồ hàng...

Klosen
21-05-2009, 03:31 PM
"Tuổi thơ dữ dội " há há. ngày bé ai mà chẳng thế hả cô, còn chơi cả mấy cái trò trẻ con khác nữa cô, làm cô giáo, công an bắt gián điệp, chán thì lại chơi trò " làm bố mẹ và con cái" nghị lại bi giờ vẫn hơi:xiho:

phale
21-05-2009, 05:02 PM
"Tuổi thơ dữ dội " há há. ngày bé ai mà chẳng thế hả cô, còn chơi cả mấy cái trò trẻ con khác nữa cô, làm cô giáo, công an bắt gián điệp, chán thì lại chơi trò " làm bố mẹ và con cái" nghị lại bi giờ vẫn hơi:xiho:

Hồi đó PL thích nhất là làm cô giáo...hay tụ tập trẻ con trong xóm về...gõ đầu...:D

Klosen
21-05-2009, 05:13 PM
Hồi đó PL thích nhất là làm cô giáo...hay tụ tập trẻ con trong xóm về...gõ đầu...:D
vậy ah. vậy mà Klosen lại tưởng cô kết trò " cô dâu chú dể chứ." há há

Klosen
22-05-2009, 11:19 PM
Chuyện cổ tích về Hoa Hướng Dương

Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca.

http://www2.vietbao.vn/images/viet1/khoa-hoc/11046084-duong7.jpg
Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...

Và khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trời đã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình...

Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của mặt trời...

Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây...

Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...

Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.

Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức khóc cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời đến lặng mình trước tình yêu của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt của mặt trời lăn xuống rơi lên hoa hướng dương...

Kể từ ngày đó những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt...

phale
23-05-2009, 12:10 AM
vậy ah. vậy mà Klosen lại tưởng cô kết trò " cô dâu chú dể chứ." há há
Hịhi...
Klosen cứ nói thế...
Tiếng tăm vang lừng diễn đàn rùi...
Người ta tưởng thiệt có phải Klosen giết PL kg đây? :o

Klosen
23-05-2009, 06:49 PM
Hịhi...
Klosen cứ nói thế...
Tiếng tăm vang lừng diễn đàn rùi...
Người ta tưởng thiệt có phải Klosen giết PL kg đây? :o

éc éc. Klo nào dám thế. Đến nghĩ đến còn chưa dám ấy chứ. Huống chi là hành động.
Thì ngày bé ai chẳng thế, có gì đâu mà ngại hả cô PL:D:D
Trẻ con ngây thơ, hem có tội:D

THAI AN
29-05-2009, 06:27 PM
vậy ah. vậy mà Klosen lại tưởng cô kết trò " cô dâu chú dể chứ." há há

Cấm nói bậy! Ban nick đấy!!!:nguong::nguong:

phale
29-05-2009, 07:14 PM
éc éc. Klo nào dám thế. Đến nghĩ đến còn chưa dám ấy chứ. Huống chi là hành động.
Thì ngày bé ai chẳng thế, có gì đâu mà ngại hả cô PL:D:D
Trẻ con ngây thơ, hem có tội:D

:D Klosen viết xong câu này rồi đi đâu mất mấy bữa nay rồi..

Định rinh về ít hoa mà site photobucket nghỉ giải lao rồi...

Đôi Mắt Mùa Đông
30-05-2009, 11:05 AM
TIGON (Ti-gôn)

Một loài hoa mà giới yêu thơ VN đều biết đến, bởi hoa cùng với bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn của TTKH đã trở thành bất tử :


....
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

TTKH

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/02.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/01.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/03.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/04.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/05.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/06.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/07.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/08.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/09.jpg

phale
30-05-2009, 11:32 AM
TIGON (Ti-gôn)

Một loài hoa mà giới yêu thơ VN đều biết đến, bởi hoa cùng với bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn của TTKH đã trở thành bất tử :


....
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

TTKH

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/08.jpg


Đẹp quá anh. Cảm ơn anh đã mang về nhé.

Đúng là, "Hoa dáng như tim vỡ" anh nhỉ?

Đôi Mắt Mùa Đông
30-05-2009, 12:34 PM
Đẹp quá anh. Cảm ơn anh đã mang về nhé.

Đúng là, "Hoa dáng như tim vỡ" anh nhỉ?


Uh ! Rất đẹp, nhưng những đôi lứa đang yêu thì... khá e dè vì cái dáng của loài hoa này.

phale
30-05-2009, 01:07 PM
Uh ! Rất đẹp, nhưng những đôi lứa đang yêu thì... khá e dè vì cái dáng của loài hoa này.
Vâng, chính vì vậy mà bài thơ "Hai sắc hoa tigôn" buồn đến thế!

Xem hoa Tigon lại nhớ đến nhà thơ TTKh. Một nhà thơ chỉ viết một ít bài mà làm nên kỳ án của thi đàn. Người ta chỉ phỏng đoán, suy luận. Chứ cũng chưa ai trả lời được TTKh là ai.

Mây
03-06-2009, 11:01 AM
Anh Sen ơi hỡi anh Sen
Đã lâu không thấy mon men về vườn.

votinh
03-06-2009, 11:52 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/loisenmuonnoi.jpg
Lời sen muốn nói ra sao?
Có ai hiểu được đường vào ao sâu?

CM4Q
06-06-2009, 09:43 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/sencopy.jpg

Bài này 4Q sưu tầm và lưu giữ trong Album thơ - hoa của mình .Dán vô cho mọi người thưởng thức .Còn nhiều lắm...để bữa nào ...rinh hết về đây

Hoa sen

Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gầy mòn
Vẫn đuà ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa


Hihih...4Q đọc còn ...hổng ra .SORRY !!! Không biết gõ ra đúng chưa ,mà sao có câu đọc nghe kỳ kỳ .Tại cái này không phải của thơ nhà ( Đi hái trộm sen mừh )

Đôi Mắt Mùa Đông
07-06-2009, 12:52 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/sencopy.jpg

Bài này 4Q sưu tầm và lưu giữ trong Album thơ - hoa của mình .Dán vô cho mọi người thưởng thức .Còn nhiều lắm...để bữa nào ...rinh hết về đây

Thơ viết bằng font Thư pháp mà CM4Q cho cái ảnh nhỏ quá, xem chữ được chữ không nên đành...đau lòng mà ngắm cái hoa sen thôi ! :D
CM4Q chịu khó type lại bài thơ ngay bên dưới đi !
Thanks nhiều nhiều !

phale
07-06-2009, 03:23 PM
Thơ viết bằng font Thư pháp mà CM4Q cho cái ảnh nhỏ quá, xem chữ được chữ không nên đành...đau lòng mà ngắm cái hoa sen thôi ! :D
CM4Q chịu khó type lại bài thơ ngay bên dưới đi !
Thanks nhiều nhiều !
PL cũng thấy giống ĐMMĐ. Đọc không nổi 4 tỷ ui.

CM4Q
07-06-2009, 03:35 PM
Thơ viết bằng font Thư pháp mà CM4Q cho cái ảnh nhỏ quá, xem chữ được chữ không nên đành...đau lòng mà ngắm cái hoa sen thôi ! :D
CM4Q chịu khó type lại bài thơ ngay bên dưới đi !
Thanks nhiều nhiều !


PL cũng thấy giống ĐMMĐ. Đọc không nổi 4 tỷ ui.

4Q Type lại rồi nhưng không biết có sai chữ nào không nữa .SORRY DMMĐ & PL nghen!!!:D

Phu sinh
07-06-2009, 04:01 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/sencopy.jpg

Bài này 4Q sưu tầm và lưu giữ trong Album thơ - hoa của mình .Dán vô cho mọi người thưởng thức .Còn nhiều lắm...để bữa nào ...rinh hết về đây

Hihih...4Q đọc còn ...hổng ra .SORRY !!! Không biết gõ ra đúng chưa ,mà sao có câu đọc nghe kỳ kỳ .Tại cái này không phải của thơ nhà ( Đi hái trộm sen mừh )

Hoa sen

Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gần mòn
Vẫn đùa ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa


Hình như vầy mới đúng thì phải!

Đôi Mắt Mùa Đông
07-06-2009, 04:58 PM
Hoa sen

Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gần mòn
Vẫn đùa ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa


Hình như vầy mới đúng thì phải!

Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gầy mòn
Vẫn đùa ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa

Hình như như vầy đúng thêm được tí nữa ! :D:D:D

CM4Q
07-06-2009, 09:55 PM
PS, ĐMMĐ cả 2 góp lại là đúng nhất .Thanks!!! Để 4Q sửa lại :D

phale
09-06-2009, 03:05 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/sencopy.jpg

Bài này 4Q sưu tầm và lưu giữ trong Album thơ - hoa của mình .Dán vô cho mọi người thưởng thức .Còn nhiều lắm...để bữa nào ...rinh hết về đây

Hoa sen

Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gầy mòn
Vẫn đuà ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa


Hihih...4Q đọc còn ...hổng ra .SORRY !!! Không biết gõ ra đúng chưa ,mà sao có câu đọc nghe kỳ kỳ .Tại cái này không phải của thơ nhà ( Đi hái trộm sen mừh )
Cảm ơn tỷ, anh PS và ĐMMĐ đã hợp sức chép lại bài thơ..không biết có ai phải thay kính hang mang kính không? :o

Klosen
22-06-2009, 11:19 AM
http://xemanhdep.com/gallery/hoa_dao/hoa_dao17.jpg
Hoa Đào

Cành lá dùng dằng với gió đông
Những nụ hoa kia đã chớm hồng
Đảo nở màu hoa âm ấm nóng
Như lời từ biệt với mùa đông
(Bùi Đức Ba)

Klosen
22-06-2009, 11:23 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f67/quangdd/IMG_6588_web.jpg
Mai Vàng

Mỗi độ Tết về thêm phấp phỏng
Nhớ ai, ai nhớ phía trời Nam
Rinh chậu mai vàng về đón Tết,
Sáng cả gian nhà đêm cuối năm.
(Ngô Văn Phú)

phale
22-06-2009, 01:35 PM
Thấy Đào Mai nhớ tết quá Klosen. Cảm ơn Klosen mang hoa về nghen.

Đôi Mắt Mùa Đông
23-06-2009, 08:48 AM
:) Thấy CM4Q trở lại, chợt nhớ đến một loài hoa ...



Hoa Quỳnh
Loài hoa không thấy ánh mặt trời


http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/01-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/02-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/03-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/04-1.jpg

Đôi Mắt Mùa Đông
23-06-2009, 08:49 AM
Hoa Quỳnh
Loài hoa không thấy ánh mặt trời


http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/05-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/06-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/07-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/07b.jpg

Đôi Mắt Mùa Đông
23-06-2009, 08:52 AM
Hoa Quỳnh
Loài hoa không thấy ánh mặt trời


http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/08-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/09-1.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/10.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/11.jpg

Đôi Mắt Mùa Đông
23-06-2009, 08:53 AM
Hoa Quỳnh
Loài hoa không thấy ánh mặt trời


http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/12.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/14.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/15.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/16.jpg

CM4Q
23-06-2009, 09:38 PM
Wow ...ĐMMĐ post nhiều Hoa Quỳnh đẹp quá ,Cám ơn nhiều nhiều .Đó là loài hoa mà 4Q yêu nhất đó .Đáp lại 4Q chạy về Chòi lá rinh bài " Quỳnh Hoa " viết cũng lâu lâu rồi dán vào đây coi như tặng lại Mắt và những ai yêu Hoa Quỳnh nhé

Quỳnh hoa

Trời già sao thật phũ phàng
Đày hoa một kiếp bẽ bàng duyên xưa
Nửa đêm bừng chút hương thừa
Như tiên giáng thế mới vừa khai hoa
Ngỡ ngàng tủi phận khóc òa
Trinh nguyên cánh mỏng kiêu sa nhuốm sầu
Sương buồn như những hạt châu
Thương cho phận bạc đôi câu khóc thầm
Oán rằng mình chẳng lỗi lầm
Cớ sao phải chịu trầm luân kiếp này
Nhụy hương cũng chẳng kém ai
Mà sao chưa biết nắng mai tươi hồng
Cuộc đời có đẹp hay không ???
Ôm câu hỏi ấy chôn lòng cùng đêm
Mông lung nhạc khúc êm đềm
Quỳnh đang say giấc bên thềm đợi trăng
Gió thương nên khẽ van rằng
Bình minh chớ vội đến giăng đọa đày
Mơ màng mà dạ quắt quay
Quỳnh hoa rũ cánh đón ngày mới lên...

QN
13/3/2009

OA _ NỮ
23-06-2009, 09:41 PM
Oa Nữ ước ao có một ngày được chụp hoa quỳnh đẹp như trong mơ đó...

Phu sinh
26-06-2009, 01:25 AM
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Hoaroi-1.png

CM4Q
26-06-2009, 01:34 AM
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Hoaroi-1.png

Chà chà ...bóc tem sản phẩm mới của PS :nguong: .Nhưng chữ cùng tone với hình nền đọc hơi nhức mắt tí ..Híc ..chả lẽ già thiệt rồi sao ??? Huhuhu....:acac:

Phu sinh
26-06-2009, 01:40 AM
Chà chà ...bóc tem sản phẩm mới của PS :nguong: .Nhưng chữ cùng tone với hình nền đọc hơi nhức mắt tí ..Híc ..chả lẽ già thiệt rồi sao ??? Huhuhu....:acac:

Hi...Hi... Cái này gọi là chơi tone mi nờ í mà, để ngắm xa xa thui! Hình của Oa chụp đấy, quên mất ghi chú!:rolleyes:

CM4Q
26-06-2009, 01:53 AM
Hi...Hi... Cái này gọi là chơi tone mi nờ í mà, để ngắm xa xa thui! Hình của Oa chụp đấy, quên mất ghi chú!:rolleyes:

Híc ...ai cũng chơi kiểu này 4Q thành 4mắt mất :acac:

Sinh ơi Tứ vẫn chưa già
Sao mừh chơi ác muốn ta ...thành "bà " ( lão ) hử ???
Nếu vậy từ giờ trở ra ...
Đi ngang cũng chẳng vô nhà ...thăm đâu ...hà hà hà ...:D
Đừng có nhăn nhó giả sầu
Mau mau đổi lại ...cái màu ...cho tươi ( chút hen ):nguong:

Phu sinh
26-06-2009, 02:26 AM
Híc ...ai cũng chơi kiểu này 4Q thành 4mắt mất :acac:

Sinh ơi Tứ vẫn chưa già
Sao mừh chơi ác muốn ta ...thành "bà " ( lão ) hử ???
Nếu vậy từ giờ trở ra ...
Đi ngang cũng chẳng vô nhà ...thăm đâu ...hà hà hà ...:D
Đừng có nhăn nhó giả sầu
Mau mau đổi lại ...cái màu ...cho tươi ( chút hen ):nguong:



Sinh ngồi ngắm mãi thật mà
Lá xanh xen lẫn tím cà đẹp hơ!
Nheo nheo lui tới bài thơ
Chói đâu có thấy nên vờ đi luôn :botay:

CM4Q
27-06-2009, 11:06 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/trinhnu1copy.jpg


Mới ...đi ...chôm ..dzìa ...Phù ...bị họ đuổi chạy muốn hụt hơi :D

Klosen
27-06-2009, 11:07 PM
nghe chừng chị 4Q chạy vẫn còn nhanh lắm. Klosen thấy họ đuổi mãi mà ko kịp đó.HỌ đang đứng ngoài cửa NR gọi chị kìa chị 4Q ơi
:D:D:D

CM4Q
27-06-2009, 11:25 PM
nghe chừng chị 4Q chạy vẫn còn nhanh lắm. Klosen thấy họ đuổi mãi mà ko kịp đó.HỌ đang đứng ngoài cửa NR gọi chị kìa chị 4Q ơi
:D:D:D

Ui ...ui ...Klosen đừng la lớn .Lúc chạy chị phải ngoặc mấy lần mới về tới NR đó .Họ chưa biết NR đâu .Hihihi...giờ phải nằm im áng binh bất động...mai tình hình êm êm mới đi chôm tiếp :D

OA _ NỮ
28-06-2009, 01:30 AM
Bao giờ mình mới có cơ hội được chụp hình những bông hoa quỳnh và hoa sen đó nhỉ, và chụp đẹp như thế dù chỉ một nửa.

Klosen
28-06-2009, 11:09 AM
Nhìn ảnh Hoa Sen mà BM post, lại nhớ đến bài thơ nayf của TŨN

http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n1/hosen_195.jpg

Khen ai khéo vẽ cảnh trời
Cao xanh cò lượn sáng ngời mắt cây
Hồ yên lặng giữ chặt tay
Để cho thuỷ gối đầu say Sen nằm...