PDA

View Full Version : Chào mọi người, Chào chàng - Ngưu Lang...^_^



Chức Nữ
13-11-2009, 08:22 AM
Cầu Ô Thước xây chưa xong, nên đành vào NR để gặp được Ngưu Lang...hihi. Chức Nữ mới gia nhập NR, mong được kết bạn với mọi người nhé! :nguong:

phale
13-11-2009, 08:28 AM
Cầu Ô Thước xây chưa xong, nên đành vào NR để gặp được Ngưu Lang...hihi. Chức Nữ mới gia nhập NR, mong được kết bạn với mọi người nhé! :nguong:

Welcome CN.

Cầu Ô bắc ở nơi này
Ngưu Lang Chức Nữ về đây đúng rùi...:D:nguong:

Mỹ Duyên
13-11-2009, 08:34 AM
Tính giả làm Chức Nữ:D
Chức Nữ xuất hiện rồi
Chúc hai bạn đẹp đôi
còn Ỉn ngồi nhắm rượu (rượu mừng):D

hihi.... gong xi ! gong xi :D

TeacherABC
13-11-2009, 08:37 AM
Chào Chức Nữ, chúc em tìm gặp... nguời ấy ở Niềm Riêng!

Bao giờ Ô Thuớc chưa xong
Anh mang sắt thép bẻ cong làm cầu
Chúc nàng Chức Nữ gặp trâu (Ngưu)
Lang thang dừng buớc biết đâu gặp chàng...?:D

Chức Nữ
13-11-2009, 08:40 AM
Welcome CN.

Cầu Ô bắc ở nơi này
Ngưu Lang Chức Nữ về đây đúng rùi...:D:nguong:
Nhờ có NR nên NL-CN mới gặp được nhau...hihi, mà gặp nhau đúng THỨ 6 NGÀY 13 :botay: cũng ấn tượng quá PL nhỉ :D :D :D

phale
13-11-2009, 08:45 AM
Nhờ có NR nên NL-CN mới gặp được nhau...hihi, mà gặp nhau đúng THỨ 6 NGÀY 13 :botay: cũng ấn tượng quá PL nhỉ :D :D :D

:D Đặc biệt thật đó CN.

Hôm nay thứ 6, 13
Ngưu Lang - Chức Nữ một nhà nên duyên
Chiếc cầu Ô Thước Niềm Riêng
Hai đầu xa cách nối liền, tài ghê...

Chúc vui nhé Chức Nữ...

Chức Nữ
13-11-2009, 08:45 AM
Tính giả làm Chức Nữ:D
Chức Nữ xuất hiện rồi
Chúc hai bạn đẹp đôi
còn Ỉn ngồi nhắm rượu (rượu mừng):D

hihi.... gong xi ! gong xi :D
hihiiii chào Ủn Ỉn :naonao: làm Chức Nữ 2 cũng được mờ :D

phale
13-11-2009, 08:50 AM
hihiiii chào Ủn Ỉn :naonao: làm Chức Nữ 2 cũng được mờ :D

Ủn ỉn là ủn ỉn ơi
Còn không nhận lời làm Chức Nữ hai...
(Ngưu Lang nghe thấy thở dài
Trời răng ác rứa...đến hai răng chừ...):D:D

thachanhtim
13-11-2009, 08:54 AM
Chúc Nữ - Ngưu Lang này ở tận trên trời nhưng ngay trước mắt..
Sao có mùi wen wen ghê PL hỉ...:botay::botay:

phale
13-11-2009, 08:59 AM
Chúc Nữ - Ngưu Lang này ở tận trên trời nhưng ngay trước mắt..
Sao có mùi wen wen ghê PL hỉ...:botay::botay:

Úi giời ơi... nhỏ thấy quen hử?
Chắc quen từ trong cổ tích rùi...

p/s: Hết buồn chưa dzị?

Chức Nữ
13-11-2009, 09:00 AM
Chào Chức Nữ, chúc em tìm gặp... nguời ấy ở Niềm Riêng!

Bao giờ Ô Thuớc chưa xong
Anh mang sắt thép bẻ cong làm cầu
Chúc nàng Chức Nữ gặp trâu (Ngưu)
Lang thang dừng buớc biết đâu gặp chàng...?:D
Cám ơn TABC, Chức Nữ chỉ dám gặp Ngưu Lang trên NR thoai! ko dám gặp ở ngoài, vì sợ Ngọc Hoàng biết được sẽ "bẻ" luôn NR thì.....CN bị "oánh hội đồng" wé!!!!
:D :D :D

phale
13-11-2009, 09:02 AM
Cám ơn TABC, Chức Nữ chỉ dám gặp Ngưu Lang trên NR thoai! ko dám gặp ở ngoài, vì sợ Ngọc Hoàng biết được sẽ "bẻ" luôn NR thì.....CN bị "oánh hội đồng" wé!!!!
:D :D :D

Vậy là len lén gặp nhau
Niềm Riêng chắc sẽ rơi đầu, nếu như....:nguong::nguong:

Khổ thân Ngưu Lang-Chức Nữ...:o

Chức Nữ
13-11-2009, 09:04 AM
Chúc Nữ - Ngưu Lang này ở tận trên trời nhưng ngay trước mắt..
Sao có mùi wen wen ghê PL hỉ...:botay::botay:
hihiiii...chào TAT, wen wen là seo nhểy!!!! :D :huytsao::naonao:

TeacherABC
13-11-2009, 09:04 AM
Cám ơn TABC, Chức Nữ chỉ dám gặp Ngưu Lang trên NR thoai! ko dám gặp ở ngoài, vì sợ Ngọc Hoàng biết được sẽ "bẻ" luôn NR thì.....CN bị "oánh hội đồng" wé!!!!
:D :D :D

Ừ, chờ Ngọc Hoàng lên tiếng xem sao? Biết đâu Ngọc Hoàng xá tội không chỉ cho NL-CN gặp nhau 1 lần mà suốt đời sao? Cứ hy vọng...:D:D

thienma
13-11-2009, 09:14 AM
Chào Chức Nữ, chúc em tìm gặp... nguời ấy ở Niềm Riêng!

Bao giờ Ô Thuớc chưa xong
Anh mang sắt thép bẻ cong làm cầu
Chúc nàng Chức Nữ gặp trâu (Ngưu)
Lang thang dừng buớc biết đâu gặp chàng...?:D

Kìa cầu Ô Thước nhịp ngang
Chúc nàng vui bước lang thang qua đàng
Tung tăng một ánh trăng vàng
Tiêu cầm réo rắt cung đàn rung tơ

sơn_nữ83
13-11-2009, 09:44 AM
:D:D:D, Niềm Riêng thật vui. Hầu như không có ai lẻ loi đơn độc. Sao Hôm sẽ có Sao Mai, Bụt xuất hiện sẽ có Vợ Của Bụt bên canh. Ngưu Lang xuất hiện hôm trước, hôm sau có Chức Nữ ngay.:D:D:D. Mỗi Sơn Nữ là chẳng thấy Sơn Nam đâu :botay:
Chúc Chức Nữ luôn hạnh phúc bên Ngưu Lang của mình nhé

COCKOO
13-11-2009, 09:48 AM
:D:D:D, Niềm Riêng thật vui. Hầu như không có ai lẻ loi đơn độc. Sao Hôm sẽ có Sao Mai, Bụt xuất hiện sẽ có Vợ Của Bụt bên canh. Ngưu Lang xuất hiện hôm trước, hôm sau có Chức Nữ ngay.:D:D:D. Mỗi Sơn Nữ là chẳng thấy Sơn Nam đâu :botay:
Chúc Chức Nữ luôn hạnh phúc bên Ngưu Lang của mình nhé

Điêu thế, anh đây này.

Chào Chức Nữ. Mấy khi được gặp người giời đâu nhể?

Ngưu Lang
13-11-2009, 10:54 AM
Phải em đó không Chức Nữ? Bao giờ cho đến ngày 7/7? Sông Ngân ơi???

sơn_nữ83
13-11-2009, 11:07 AM
Điêu thế, anh đây này.

Em không điêu nhé. Em thấy ở NR có chimkorao, không phải bạn anh à :D:D:D:botay: he he

COCKOO
13-11-2009, 11:10 AM
Em không điêu nhé. Em thấy ở NR có chimkorao, không phải bạn anh à :D:D:D:botay: he he
Chim không chơi với chim nhá.
Nói vậy thì Sơn nữ với Tazang hợp quá còn kêu nỗi gì?

Cá Chuồn
13-11-2009, 01:30 PM
:D:D:D, Niềm Riêng thật vui. Hầu như không có ai lẻ loi đơn độc. Sao Hôm sẽ có Sao Mai, Bụt xuất hiện sẽ có Vợ Của Bụt bên canh. Ngưu Lang xuất hiện hôm trước, hôm sau có Chức Nữ ngay.:D:D:D. Mỗi Sơn Nữ là chẳng thấy Sơn Nam đâu :botay:
Chúc Chức Nữ luôn hạnh phúc bên Ngưu Lang của mình nhé

Em cứ nhìn đâu vậy SN, NR không có Sơn nam nhưng có Người rừng mà.

Chúc mừng NL-CN gặp nhau.

Niềm riêng một cõi, cầu đã bắc
Lều cỏ đơn sơ khúc tự tình
Ngưu lang-Chúc nữ từ truyền thuyết
Bước xuống đây rồi dệt mộng xinh

Tazang
13-11-2009, 05:17 PM
Chào Chức Nữ, chúc em tìm gặp... nguời ấy ở Niềm Riêng!

Bao giờ Ô Thuớc chưa xong
Anh mang sắt thép bẻ cong làm cầu
Chúc nàng Chức Nữ gặp trâu (Ngưu)
Lang thang dừng buớc biết đâu gặp chàng...?:D

Trâu Lang mà cứ chàng màng
Biết đâu anh Teach qua sàng Nữ ngay
Liệu mà phải chạy như bay
Qua cầu Ô Thước cầm tay Nữ về


Chào Chức Nữ, nếu qua tháng Ngâu bye bey Trâu Lang rồi thì qua rừng Tazang chơi nha

TeacherABC
13-11-2009, 05:40 PM
Trâu Lang mà cứ chàng màng
Biết đâu anh Teach qua sàng Nữ ngay
Liệu mà phải chạy như bay
Qua cầu Ô Thước cầm tay Nữ về


Chào Chức Nữ, nếu qua tháng Ngâu bye bey Trâu Lang rồi thì qua rừng Tazang chơi nha

Anh bắc cầu dùm Ngưu Lang thôi chứ già khú đế như anh thì leo lên cầu sao nổi huống hồ chi dám chọc ghẹo Chức Nữ! :nguong: :botay: :D

Tazang
13-11-2009, 06:02 PM
Em cứ nhìn đâu vậy SN, NR không có Sơn nam nhưng có Người rừng mà.



Anh Cá ơiii, Sơn Nữ đang mong đợi Sơn Nam cơ Người Rừng chứ đâu phải Sơn Nam đâu anh. Mà Sơn Nam là hình như có họ hàng với ....Sơn Tinh cơ anh ạ:D:D:D:D

Tazang
13-11-2009, 09:02 PM
(Ngưu Lang nghe thấy thở dài
Trời răng ác rứa...đến hai răng chừ...):D:D
Bên ngoài Zăng đứng đứ đừ
Nuốt khan thán phục...rất cừ, Ngưu ơi:eek:

Chức Nữ
13-11-2009, 10:23 PM
Anh bắc cầu dùm Ngưu Lang thôi chứ già khú đế như anh thì leo lên cầu sao nổi huống hồ chi dám chọc ghẹo Chức Nữ! :nguong: :botay: :D
:naonao::naonao::naonao: Tazang leo dây ko hà! ko cần đi qua cầu đâu TABC ơiiii :D

Tazang
13-11-2009, 10:40 PM
:naonao::naonao::naonao: Tazang leo dây ko hà! ko cần đi qua cầu đâu TABC ơiiii :D

"Ngày xưa Ngưu Lang-Chức Nữ
Suốt quanh năm bên nhau một ngày
Giờ đây khi Ngưu xa vắng
Có Zăng đây, Nữ ơi ...rất gần"

Ngưu Lang
14-11-2009, 11:30 AM
Trâu Lang mà cứ chàng màng
Biết đâu anh Teach qua sàng Nữ ngay
Liệu mà phải chạy như bay
Qua cầu Ô Thước cầm tay Nữ về


Chào Chức Nữ, nếu qua tháng Ngâu bye bey Trâu Lang rồi thì qua rừng Tazang chơi nha


Anh bắc cầu dùm Ngưu Lang thôi chứ già khú đế như anh thì leo lên cầu sao nổi huống hồ chi dám chọc ghẹo Chức Nữ! :nguong: :botay: :D


"Ngày xưa Ngưu Lang-Chức Nữ
Suốt quanh năm bên nhau một ngày
Giờ đây khi Ngưu xa vắng
Có Zăng đây, Nữ ơi ...rất gần"

Chức Nữ nàng ơi có thấu chăng?
Tazang với Teach có biết rằng?
Chức Nữ nhà em lòng son sắt
Một lòng một dạ với Ngưu Lang...:nhaodzo: :nhaodzo:

TeacherABC
14-11-2009, 11:34 AM
Chức Nữ nàng ơi có thấu chăng?
Tazang với Teach có biết rằng?
Chức Nữ nhà em lòng son sắt
Một lòng một dạ với Ngưu Lang...:nhaodzo: :nhaodzo:

Mình biết mà Ngưu Lang nên đâu dám hó hé gì!!!!!!!:nguong: :botay:

Ngưu Lang
14-11-2009, 11:36 AM
Mình biết mà Ngưu Lang nên đâu dám hó hé gì!!!!!!!:nguong: :botay:

Hi hi hi... thanks thày giáo! :D:D

langthang
14-11-2009, 11:37 AM
Than ôi một kiếp hồng nhan
Nhịp cầu ô thước hai đàng lệ rơi
Nghẹn ngào nhìn chẳng nên lời
Đầu sông cuối bãi một đời lang thang

Ngưu Lang
14-11-2009, 11:43 AM
Than ôi một kiếp hồng nhan
Nhịp cầu ô thước hai đàng lệ rơi
Nghẹn ngào nhìn chẳng nên lời
Đầu sông cuối bãi một đời lang thang

Bác langthang không nói giúp Chức Nữ nhà em 1 tiếng mà còn than van nỗi khổ của em nữa!!! Đúng là khổ!:acac::acac::acac:

langthang
14-11-2009, 11:46 AM
Bác langthang không nói giúp Chức Nữ nhà em 1 tiếng mà còn than van nỗi khổ của em nữa!!! Đúng là khổ!:acac::acac::acac:

Hìhi, than khổ giùm để cho người ta động lòng chứ còn nói giúp thì sợ cảnh:
không xong thì bắt ông mai mà đền ... khiếp lắm!:D

Tazang
14-11-2009, 09:24 PM
Mình biết mà Ngưu Lang nên đâu dám hó hé gì!!!!!!!:nguong: :botay:

Khổ thân anh Teach mới ho he
Gặp ngay Ngưu chặn thở khò khè
Cầu Ô bằng bằng sắt anh mơ kẻ
Nay...chẻ hoe

TeacherABC
14-11-2009, 09:45 PM
Khổ thân anh Teach mới ho he
Gặp ngay Ngưu chặn thở khò khè
Cầu Ô bằng bằng sắt anh mơ kẻ
Nay...chẻ hoe


Cầu anh bắc dùm chàng Ngưu
Nào đâu dám bước, dám cưu mang nàng
Biết đâu đôi trẻ chàng ràng
Tazang cứ ngóng làm càn cũng hay..:D :D :D

Tazang
14-11-2009, 09:48 PM
Than ôi một kiếp hồng nhan
Nhịp cầu ô thước hai đàng lệ rơi
Nghẹn ngào nhìn chẳng nên lời
Đầu sông cuối bãi một đời lang thang

Ngày xưa mới phải lang thang
Mười hai tháng đợi được sang một ngày
Bây giờ thì sẵn máy bay
Boeing, Airbus có ngay rất nhiều.......:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolle yes:

Tazang
14-11-2009, 09:55 PM
Cầu anh bắc dùm chàng Ngưu
Nào đâu dám bước, dám cưu mang nàng
Biết đâu đôi trẻ chàng ràng
Tazang cứ ngóng làm càn cũng hay..:D :D :D

Tazang đâu dám loay xoay
Rừng xanh núi đỏ đu, quay tối ngày
Ngóng chờ Ngưu có tuột tay
Nữ kia Zang đỡ đưa ngay về rừng

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Ngưu Lang
15-11-2009, 12:12 AM
Chức Nữ nhà em thì chỉ có 1 mà các bác cứ giành hoài thì khổ cho thằng em đứng bên này sông mà thấp thỏm lo... Nhưng không sao zì em biết "nhà em iêu em nhiều lắm"! Phải không Chức Nữ?:nguong: :D

Chức Nữ
15-11-2009, 09:42 AM
Chức Nữ nhà em thì chỉ có 1 mà các bác cứ giành hoài thì khổ cho thằng em đứng bên này sông mà thấp thỏm lo... Nhưng không sao zì em biết "nhà em iêu em nhiều lắm"! Phải không Chức Nữ?:nguong: :D

hiiiiiii....Tình yêu duy nhất CN chỉ dành cho NL thoaiiiii......... :nguong::nguong::nguong::botay:...

Tazang
15-11-2009, 04:58 PM
hiiiiiii....Tình yêu duy nhất CN chỉ dành cho NL thoaiiiii......... :nguong::nguong::nguong::botay:...

Có..DUY NHẤT sao???
Có Duy nhất thì tại sao Thuyết Tương Đối lại có giá trị vĩnh cửu thế hả Chức ơi:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

thuc sinh
15-11-2009, 07:31 PM
Có..DUY NHẤT sao???
Có Duy nhất thì tại sao Thuyết Tương Đối lại có giá trị vĩnh cửu thế hả Chức ơi:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
ruy nhất, trong một thời điểm!
Cứ ăn dưa bở thoái mái:D:D

Lê_Minh_Hòa
16-11-2009, 11:08 AM
hiiiiiii....Tình yêu duy nhất CN chỉ dành cho NL thoaiiiii......... :nguong::nguong::nguong::botay:...

Đành làm người thứ 3...... đứng nhìn và chỉ biết chúc Ngưu Lang Chức Nữ hạnh phúc trong Niềm Riêng này!:D

Tazang
16-11-2009, 11:13 AM
Đành làm người thứ 3...... đứng nhìn và chỉ biết chúc Ngưu Lang Chức Nữ hạnh phúc trong Niềm Riêng này!:D

Ngưu ơi...lại có anh Hoà
Lê Minh nổi tiếng cũng dòa vào đây
Nhanh nhanh dẫn Nữ sang Tây
Không thì Ngưu mất cả cây lẫn cành

Lê_Minh_Hòa
16-11-2009, 11:18 AM
Ngưu ơi...lại có anh Hoà
Lê Minh nổi tiếng cũng dòa vào đây
Nhanh nhanh dẫn Nữ sang Tây
Không thì Ngưu mất cả cây lẫn cành

Chết cười với thơ của TZ! :D Hòa nào dám! :imdead::gomo:

Ngưu Lang
16-11-2009, 12:57 PM
Đành làm người thứ 3...... đứng nhìn và chỉ biết chúc Ngưu Lang Chức Nữ hạnh phúc trong Niềm Riêng này!:D

Cám ơn anh Lê Minh Hòa đã gởi lời chúc NL-CN! Hy vọng anh chiếu cố xây cầu giúp 1 tay để sớm đưa Chức Nữ zề với Ngưu Lang này!:D:D

Ngưu Lang
16-11-2009, 01:06 PM
Ngưu ơi...lại có anh Hoà
Lê Minh nổi tiếng cũng dòa vào đây
Nhanh nhanh dẫn Nữ sang Tây
Không thì Ngưu mất cả cây lẫn cành

Bác Zăng ơi hỡi bác Zăng,
Nhà em - Chức Nữ, bác canh bác nhòm?
Bác đừng dắt mất, em ròm
Em lo em sợ, nhảy tòm qua sông...
Nắm tay Chức Nữ đỡ mong
Đỡ thương đỡ nhớ... "yêu" xong cho rồi!
Bác Zăng ngồi trển đừng cười,
Của em, em giữ được người em thương...:nguong: :nguong:

Ngưu Lang
18-11-2009, 05:26 PM
Mạng chập chờn qué làm sao mà gặp Chức Nữ được đây? Không biết bác nào là IT của Thiên đình vzậy kà?:botay::botay:

Chức Nữ
18-11-2009, 10:03 PM
Mạng chập chờn qué làm sao mà gặp Chức Nữ được đây? Không biết bác nào là IT của Thiên đình vzậy kà?:botay::botay:

Thiếp có di động mờ....seo chàng hok gọi??:D:D:D:botay:

MinhThy
19-11-2009, 05:59 AM
NL - CN có gặp nhau thì chịu khó đi máy bay nhá ... dạo này cầu xây bị rút ruột nhiều, nguy hiểm lắm thay.

Tazang
19-11-2009, 07:46 AM
NL - CN có gặp nhau thì chịu khó đi máy bay nhá ... dạo này cầu xây bị rút ruột nhiều, nguy hiểm lắm thay.

Nhớ bay Jét-sờ-ta nhá qua đại lý vé của Minh Thy nhá.....:D:D:D

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:05 AM
Thiếp có di động mờ....seo chàng hok gọi??:D:D:D:botay:

Nàng là con của Ngọc Hoàng nên mới có dtdd còn Ngưu Lang này làm sao có tiền mua dtdd liên lạc với nàng?????:nguong::nguong:

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:10 AM
NL - CN có gặp nhau thì chịu khó đi máy bay nhá ... dạo này cầu xây bị rút ruột nhiều, nguy hiểm lắm thay.

Cầu xây... chẳng có nhịp nào
Mà đem rút ruột bỏ vào... nơi đâu?
Bây giờ cuốc bộ thì lâu
Bao giờ cho tới mưa Ngâu hỡi nàng?

Hu hu hu....:acac: :acac: :acac:

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:12 AM
Nhớ bay Jét-sờ-ta nhá qua đại lý vé của Minh Thy nhá.....:D:D:D

Thật không vậy Tazang? Mà Minh Thy có bán trả chậm thì Ngưu Lang mới có tiền chơi sang đi máy bay gặp Chức Nữ được?:botay: :nguong:

Chức Nữ
19-11-2009, 08:17 AM
Nàng là con của Ngọc Hoàng nên mới có dtdd còn Ngưu Lang này làm sao có tiền mua dtdd liên lạc với nàng?????:nguong::nguong:

Thiếp sẽ gửi qua Tài Khoản NR cho chàng nè :naonao:

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:22 AM
Thiếp sẽ gửi qua Tài Khoản NR cho chàng nè :naonao:

Chỉ sợ Ngân hàng Niềm Riêng tình phí cao quá thì Nàng gởi ta cũng hổng đủ mua cái sim khuyến mãi nữa nói chi mua điện thoại Mobiado????:acac::acac:

Tazang
19-11-2009, 08:24 AM
Cầu xây... chẳng có nhịp nào
Mà đem rút ruột bỏ vào... nơi đâu?
Bây giờ cuốc bộ thì lâu
Bao giờ cho tới mưa Ngâu hỡi nàng?

Hu hu hu....:acac: :acac: :acac:

Ngưu ơi sao phải kêu gào
Đi chân không được thì vào rừng đây
Vào đây Zang dậy đu dây
Đu vèo một phát đợi xây....mút mùa

Tazang
19-11-2009, 08:30 AM
Thiếp sẽ gửi qua Tài Khoản NR cho chàng nè :naonao:

Anh Ngưu đâu phải không xiền
Phải chăng lấy cớ để phiền Chức thôi
Rất nghèo phải nói đến Tôi
Tạc-zang độc khố thân bôi đất bùn
:acac::acac::acac::acac::acac:

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:33 AM
Ngưu ơi sao phải kêu gào
Đi chân không được thì vào rừng đây
Vào đây Zang dậy đu dây
Đu vèo một phát đợi xây....mút mùa


Thật không vậy bác Tazang?
Đu dây sợ rớt Ngưu văng mất quần...
Rớt rồi biết kiếm ở đâu?
Mượn khố thì nhỏ, mượn quần lâu khô...:botay::botay:

Tazang
19-11-2009, 08:36 AM
Chỉ sợ Ngân hàng Niềm Riêng tình phí cao quá thì Nàng gởi ta cũng hổng đủ mua cái sim khuyến mãi nữa nói chi mua điện thoại Mobiado????:acac::acac:

Khiếp chưa Ngưu khoái ...a-do
Rõ ràng Ngưu có nhiều đô lắm vàng
Chức ơi nàng chớ ngỡ ngàng
Đồ Sơn trâu chọi ....cần hàng như Ngưu

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:37 AM
Anh Ngưu đâu phải không xiền
Phải chăng lấy cớ để phiền Chức thôi
Rất nghèo phải nói đến Tôi
Tạc-zang độc khố thân bôi đất bùn
:acac::acac::acac::acac::acac:

Bác nghèo mà có tàu to?
Em nghèo chẳng có con bò con trâu.
Nhà em - Chức Nữ khó "câu"
Hè hè em chẳng sợ đâu, bác à...:D :D

Ngưu Lang
19-11-2009, 08:46 AM
Khiếp chưa Ngưu khoái ...a-do
Rõ ràng Ngưu có nhiều đô lắm vàng
Chức ơi nàng chớ ngỡ ngàng
Đồ Sơn trâu chọi ....cần hàng như Ngưu

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Trên này hổng có xài đô
Lấy gì em biết xài Nô.. ki à
Nên đành nhắn gởi bác nha
"Nhà em" ở dưới tránh xa em nhờ...:D :D

Ngưu Lang
19-11-2009, 09:04 AM
Thiếp sẽ gửi qua Tài Khoản NR cho chàng nè :naonao:

Nàng đừng lo, Ngưu lang cày ở NR mấy hôm nay được 8.244 NRĐ rồi! Sang năm hy vọng sẽ đủ xiền bắc cầu rước nàng zìa dinh...:nguong:

Chức Nữ
19-11-2009, 09:11 AM
Nàng đừng lo, Ngưu lang cày ở NR mấy hôm nay được 8.244 NRĐ rồi! Sang năm hy vọng sẽ đủ xiền bắc cầu rước nàng zìa dinh...:nguong:

:love2::love2::love2:

Tazang
19-11-2009, 11:24 AM
Trên này hổng có xài đô
Lấy gì em biết xài Nô.. ki à
Nên đành nhắn gởi bác nha
"Nhà em" ở dưới tránh xa em nhờ...:D :D

Bác Ngưu kia thật bật cười
Chức em kia cũng là người cõi trên
Nếu mà hạ giới có tên
Ta- zang em đã đứng bên lâu òy:D:D:D:D:D:D

Tazang
19-11-2009, 11:40 AM
Thật không vậy bác Tazang?
Đu dây sợ rớt Ngưu văng mất quần...
Rớt rồi biết kiếm ở đâu?
Mượn khố thì nhỏ, mượn quần lâu khô...:botay::botay:

Ối..
Thế là Ngưu định tô hô...
Chạy sang gặp Nữ bi bô đấy à?
Thôi thôi Zang bảo cho nà
Ngắt ngay lá duối tạm mà....che đi
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

TeacherABC
19-11-2009, 03:31 PM
Anh xin hai chú Taz- Ngưu,
Quần thì không có, khố thời thì neo
Chọc cho Chức Nữ eo xèo
Lên cơn tức giận, vác hèo thì thua...:D:D

Tazang
19-11-2009, 05:05 PM
Anh xin hai chú Taz- Ngưu,
Quần thì không có, khố thời thì neo
Chọc cho Chức Nữ eo xèo
Lên cơn tức giận, vác hèo thì thua...:D:D

Kính thưa anh giáo Bi Xi
Em mà có ý... Ngưu di em liền
Chỉ dám đứng ở đất liền
Chức mà có rớt....chẳng phiền bế ngay

Kính chúc anh giáo 20-11 phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ

TeacherABC
19-11-2009, 05:29 PM
Kính thưa anh giáo Bi Xi
Em mà có ý... Ngưu di em liền
Chỉ dám đứng ở đất liền
Chức mà có rớt....chẳng phiền bế ngay

Kính chúc anh giáo 20-11 phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ


Thanks Tazang! Bao giờ vào SG anh em mình hú Chức Nữ và Ngưu Lang xuống nhậu hén? Hy vọng họ nhận lời cùng mình lai rai...:D

Ngưu Lang
28-11-2009, 12:19 AM
Thanks Tazang! Bao giờ vào SG anh em mình hú Chức Nữ và Ngưu Lang xuống nhậu hén? Hy vọng họ nhận lời cùng mình lai rai...:D

Ngưu Lang ở trên nầy cũng mún xuống lai rai lắm nhưng hổng có xiền đi mái bai! Thày giáo và Tazang nhớ chuyển khoản cho Ngưu nha! Thanh kìu!:D

Lê_Minh_Hòa
28-11-2009, 11:44 PM
Kính thưa anh giáo Bi Xi
Em mà có ý... Ngưu di em liền
Chỉ dám đứng ở đất liền
Chức mà có rớt....chẳng phiền bế ngay
[/COLOR]

Tặc Zăng nói thật là hay
Bắt được Chức Nữ trói ngay đem về
Tiệc ngon bày biện đề huề
Zăng gọi Hòa đến…. nhất tề cùng xơi…….:haha::haha::haha:

TeacherABC
28-11-2009, 11:49 PM
Tặc Zăng nói thật là hay
Bắt được Chức Nữ trói ngay đem về
Tiệc ngon bày biện đề huề
Zăng gọi Hòa đến…. nhất tề cùng xơi…….:haha::haha::haha:

Zăng - Hòa ăn cỗ quên anh?
Tiệc ngon bày sẵn phải chăng không mời?:nguong::D

LAMGIANG
29-11-2009, 10:23 AM
Zăng - Hòa ăn cỗ quên anh?
Tiệc ngon bày sẵn phải chăng không mời?:nguong::D


Thầy ơi ! em có vài lời
Cho em theo với - không xơi , chỉ nhìn .

Ngưu Lang
19-12-2009, 03:22 PM
Bác Hòa, Thầy Teach, bác Zăng
Tiệc bày chi rứa phải chăng ăn mừng?
Trên này Chức Nữ xin đừng
Bắt ai thì cứ nhớ chừa nhà em.
Hôm nào vác gậy xuống xem
Lỡ mà quơ trúng bóc tem bác nào
Thì xin lượng thứ đừng gào
Phạt em em chịu, bắt chào cũng ưng...
Thôi thì kính bác một chung
Rượu ngon rót sẵn quậy... tưng đi nào...

:D :D :D

TeacherABC
19-12-2009, 05:05 PM
Bác Hòa, Thầy Teach, bác Zăng
Tiệc bày chi rứa phải chăng ăn mừng?
Trên này Chức Nữ xin đừng
Bắt ai thì cứ nhớ chừa nhà em.
Hôm nào vác gậy xuống xem
Lỡ mà quơ trúng bóc tem bác nào
Thì xin lượng thứ đừng gào
Phạt em em chịu, bắt chào cũng ưng...
Thôi thì kính bác một chung
Rượu ngon rót sẵn quậy... tưng đi nào...

:D :D :D

Cám ơn lời mời của Ngưu Lang, mình chỉ biết uống beer thôi, rượu thì thua!:botay:

Ngưu Lang
01-01-2010, 06:41 AM
Không đợi cầu Ô Thước, anh vẫn đến bên nàng hàng đêm để vỗ về giấc mộng...
Cám ơn điều tuyệt vời dành cho anh khi anh bên em... Yêu anh mãi mãi Chức Nữ nhé! Anh yêu em!

Chức Nữ
02-01-2010, 09:14 AM
Không đợi cầu Ô Thước, anh vẫn đến bên nàng hàng đêm để vỗ về giấc mộng...
Cám ơn điều tuyệt vời dành cho anh khi anh bên em... Yêu anh mãi mãi Chức Nữ nhé! Anh yêu em!

20.30 091231 forever.........