PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 21.05.2009-CK UEFA!



Quỳnh_muộn
21-05-2009, 06:17 AM
Shakhtar Donetsk - "Hoàng đế" cuối cùng của cúp UEFA

Bằng lối chơi kỹ thuật đậm chất Nam Mỹ, đại diện của bóng đá Ukraine đã khiến "các nhạc công" Bremen thua trận tâm phục, khẩu phục. Shakhtar đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng cuối cùng đoạt cúp UEFA.

Sau 38 năm tồn tại, chiếc cúp UEFA sẽ bị xóa sổ khi kết thúc mùa giải này để mở đường cho một giải đấu với thể thức và tên gọi hoàn toàn mới - Europa League. Thế nên dù Werder Bremen hay Shakhtar Donetsk lên ngôi vào đêm nay họ cũng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch cuối cùng của giải đấu tồn tại từ năm 1971 tới nay.

http://vnmedia.vn/images_upload/small_210467.jpg
Niềm vui của Adriano (trái) sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Shakhtar

Thiếu vắng rất nhiều trụ cột như tiền vệ kiến thiết người Brazil Diego, tiền đạo Almeida do đều bị treo giò vì nhận thẻ vàng ở trận bán kết lượt về với Hamburg. Trong khi đó ở hàng thủ, "các nhạc công" cũng không có sự phục vụ của hậu vệ Per Mertesacker.

May mắn cho Bremen là Claudio Pizarro và Markus Rosenberg đã kịp bình phục chấn thương để ra sân đối đầu với Shakhtar Donetsk. Trong khi đó, đại diện của bóng đá Ukraine có trong tay đội hình mạnh nhất của mình và HLV Mirea Lucescu không giấu giếm tham vọng chơi phủ đầu đối thủ từ đầu trận.

Ngay sau hồi còi khai cuộc, các cầu thủ Shakhtar Donetsk đã dồn lên tấn công. Với một hàng tấn công thiên về kỹ thuật gồm 5 cầu thủ người Brazil, Shakhtar Donetsk đã không khó khăn để chơi lấn lướt so với đối thủ.

Ở phút thứ 5 của trận đấu, Luiz Adriano đã cảnh báo Bremen bằng cú sút chân trái cực kỳ nhanh nhạy sau khi anh phá bẫy việt vị thành công nhưng may cho đại diện của nước Đức là bóng đã đi sạt cột dọc.

Trong khoảng 20 phút đầu, bóng đa phần chỉ lăn bên phần sân của Bremen. Các pha phối hợp hoa mỹ, đậm chất kỹ thuật và quá ăn ý của Shakhtar Donetsk đã đẩy lùi mọi nỗ lực của "các nhạc công".

Bị ép sân nhưng Bremen cũng có cơ hội của mình khi Shakhtar Donetsk dâng quá cao và để hở ở tuyến dưới. Tài năng trẻ Özil đi bóng qua 2 cầu thủ của đối phương nhưng ở tình huống quyết định anh đã vấp phải sự truy cản quyết liệt của Srna trong vòng cấm. Dù Ozil bị ngã nhưng trọng tài xác định cầu thủ Shakhtar không phạm lỗi với anh.

Bất ngờ đến ở phút 25, Luiz Adriano nhận đường chuyền từ cánh trái. Anh dùng tốc độ xuyên thủng bộ đôi trung vệ Prödl, Naldo rồi vẩy bóng cực kỳ tinh tế qua người thủ thành Wiese, mở tỉ số của trận đấu.


http://vnmedia.vn/images_upload/small_210468.jpg
Pha ghi bàn của Naldo (số 4) không còn ý nghĩa sau khi Jadson lập công cho Shakhtar

Có thể dễ dàng nhận thấy, sự thiếu vắng của Diego đã khiến Bremen không thể triển khai lối chơi theo ý muốn. Tầm ảnh hưởng cũng như khả năng kiến tạo của cầu thủ người Brazil này đối với Bremen là quá lớn. Thiếu anh, Rosenberg, Pizarro thường xuyên đói bóng khi Özil chưa đáp ứng được sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.

Bị dẫn bàn nhưng Bremen không nản. Đại diện của bóng đá Đức vẫn bền bỉ lên bóng và tấn công dựa trên một bộ khung thiên về sức mạnh cơ bắp. Baumann, Frings hoạt động khá hiệu quả và ngăn chặn từ xa rất nhiều tình huống tấn công của Shakhtar.

Nỗ lực không ngừng của Bremen cuối cùng đã được đền đáp. Phút 36, từ quả đá phạt hàng rào, hậu vệ người Brazil Naldo tung ra cú sút như kẻ chỉ. Bóng đi không quá hiểm nhưng cực căng, thế nhưng thủ thành Pyatov lại chọn giải pháp bắt dính thay vì đấm bóng và kết quả là thủ thành này bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Bàn gỡ hòa bất ngờ của Bremen đã khiến cho trận đấu trở nên vô cùng sôi động. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra cho cả 2 đội. Đầu tiên là cú đánh đầu của Pizarro sau pha đón bóng hụt của thủ thành Pyatov nhưng may cho Shakhtar, cầu thủ người Peru này đã đánh đầu đi ra ngoài khung gỗ.

Shakhtar ngay lập tức đáp trả chỉ 3 phút sau đó với cú sút căng như kẻ chỉ của Lewandowski nhưng thủ môn Wiese đã quá xuất sắc trong tình huống cản phá với cú bay người kịp thời.

http://vnmedia.vn/images_upload/small_210469.jpg
Vẻ chán chường của Bremen sau trận thua trước Shakhtar

Những phút còn lại, Ilsinho, Fernandinho và đặc biệt là Luiz Adriano liên tục khuấy đảo khung thành của Bremen bằng những pha đan lát rất hợp lý và nhuần nhuyễn. Fritz rồi tới Prödl, Naldo liên tục phải phá bóng ngay trước vạch cầu môn để cứu thua cho đội nhà.

Sang hiệp hai, Shakhtar vẫn là đội chơi ép sân. Lối chơi nhỏ, ít chạm và đậm chất kỹ thuật một lần nữa đã giúp đội bóng đến từ Ukraine liên tục dồn ép đối thủ đến nghẹt thở. Nếu không có sự xuất sắc của Wiese trước khung thành thì chắc chắn lưới của Bremen đã phải rung lên sau cú sút phạt Jadson ở phút 52.

Trong khi Shakhtar theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt thì Bremen vẫn trung thành với lối chơi chậm, chắc và rình rập chờ thời cơ. 2 lối chơi xung khắc nhau đã khiến cho tỉ lệ kiểm soát bóng chênh lệnh giữa Shakhtar 57% - 43 % Bremen không khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng điều đó cũng không giúp cho Shakhtar có được nhiều hơn những cơ hội do Bremen đã phong tỏa khá tốt các tình huống xâm nhập của đối phương.

Tới phút 78, tưởng chừng như Bremen đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau cú đánh đầu ngược rất đẹp mắt của Pizarro nhưng thủ thành Pyatov đã đổ người cứu thua cho Shakhtar. Cầu thủ mới vào thay người Hunt lao vào đá bồi nhưng không kịp.

Tỉ số hòa 1-1 được giữ cho tới hết 90 phút thi đấu chính thức và hai đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Ngay ở những phút đầu tiên, Shakhtar đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Vẫn từ pha tấn công bên cánh phải, Srna chuyền bóng như đặt để Jadson tung cú sút cận thành. Thủ môn Wiese dù đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể làm được gì hơn.

Chỉ 1 phút sau Pizarro khiến BLĐ Shakhtar như ngồi trên lửa với cú bắt vô lên nhanh, cực kỳ nguy hiểm nhưng thủ thành Pyatov đã kịp khép góc.

Sang hiệp phụ thứ hai, Bremen dồn toàn lực lên tấn công trong khi Shakhtar lần lượt rút các tiền đạo của mình ra khỏi sân và thay vào đó là các hậu vệ để bảo toàn tỉ số. Trong thời gian ngắn ngủi 15 phút cuối, "các nhạc công" đã một lần đưa được bóng vào lưới của Shakhtar nhờ công của Pizarro nhưng trọng tài lại không công nhận vì cho rằng Pizarro đã phạm lỗi với một hậu vệ của Shakhtar trước đó và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận chung kết cúp UEFA.

Shakhtar đã chính thức lên ngôi "vua" và trở thành đội bóng đầu tiên của Ukraine đoạt cúp UEFA. Còn với Bremen, sự thất vọng và những giọt nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt của cầu thủ và các CĐV. "Các nhạc công" đã thi đấu đầy cố gắng nhưng sự thiếu vắng về lực lượng đã ngăn cản họ trở thành đội bóng Đức thứ 7 đoạt cúp UEFA.

Đội hình hai đội:

Shakhtar Donetsk: Pyatov - Srna, Kucher, Rat, Lewandowski - Duljaj, Gai - Ilsinho, Fernandinho, Willian - Luiz Adriano

Werder Bremen: Wiese - C. Fritz, Prödl, Naldo, Boenisch - Tziolis, Baumann - Frings, Özil - Rosenberg, Pizarro

(nguồn VNMedia.vn)

Quỳnh_muộn
21-05-2009, 08:26 AM
10 bản hợp đồng thành công nhất tại Anh mùa này

Theo danh sách bình chọn của tờ Daily Mail, Arshavin xếp ở vị trí thứ hai dù gia nhập Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/1.jpg
10. James Milner (từ Newcastle sang Aston Villa, giá 12 triệu bảng). Tiền vệ cánh 23 tuổi là người có đóng góp đáng kể trong mùa giải 2008-2009, giúp đội chủ sân Villa Park đứng vững trong top 4 suốt một thời gian dài. Tháng 2/2009, Milner được HLV Fabio Capello triệu tập vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/2.jpg
9. Ross McCormark (Motherwell - Cardiff, chuyển nhượng tự do). Không tốn tiền để tuyển mộ tiền đạo người Scotland, đội bóng tại giải hạng nhất Anh rõ ràng đã có một thương vụ tốt khi được hưởng ngay 21 bàn sau 38 trận.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/3.jpg
8. Wilson Palacios (Wigan - Tottenham, 12 triệu bảng). Sau khi chuyển về hồi tháng 1/2009, tiền vệ 24 tuổi người Honduras lập tức chứng tỏ được khả năng bằng đường chuyền thành bàn trong trận đầu và danh hiệu cầu thủ hay nhất ở trận thứ hai. Kể từ đó, Palacios được các CĐV Tottenham đánh giá cao.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/4.jpg
7. Geovanni (Man City - Hull City, chuyển nhượng tự do). Bị Man City đẩy đi để nhường chỗ cho dàn sao dẫn đầu là Robinho, tiền vệ người Brazil quyết định gia nhập đội bóng lần đầu lên chơi tại giải Ngoại hạng. Trong trận ra mắt, Geovanni ghi bàn giúp Hull thắng 2-1 và được bầu làm cầu thủ hay nhất. Hiện nay, sau 37 vòng, Hull vẫn chưa chắc về khả năng trụ hạng (xếp thứ tư từ dưới lên) nhưng cựu cầu thủ 29 tuổi của Barca rõ ràng đã có một mùa giải hay với 8 bàn sau 33 trận.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/5.jpg
6. Brad Friedel (Blackburn - Aston Villa, chuyển nhượng tự do). Ở tuổi 38, thủ môn người Mỹ vẫn chưa hết thời. Ngược lại, anh đã chơi 36 trận cho Aston Villa tại giải Ngoại hạng mùa này, cản được nhiều bàn thua.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/6.jpg
5. Luka Modric (Dinamo Zagreb - Tottenham, 16,5 triệu bảng). Sau giai đoạn khởi đầu tệ hại dưới thời cựu HLV Juande Ramos, Luka Modric đã tìm lại chính mình khi Harry Redknapp xuất hiện. Tottenham cũng nhờ phong độ xuất sắc của tiền vệ tấn công người Croatia mà mau chóng rũ bỏ nguy cơ xuống hạng, đồng thời có cơ hội dự Europa League mùa tới nếu nhảy lên xếp thứ 7.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/7.jpg
4. Mark Schwarzer (Boro - Fulham, chuyển nhượng tự do). Gắn bó với Boro suốt 11 năm (1997-2008, thi đấu 367 trận), thủ môn người Australia 36 tuổi vẫn duy trì được phong độ tốt khi chuyển sang Fulham, giúp đội này leo lên thứ 7 sau 37 vòng đấu. Ngược lại, đội bóng cũ hầu như không còn khả năng trụ hạng.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/8.jpg
3. Marouane Fellaini (Liege - Everton, 15 triệu bảng). Nhận được sự quan tâm của không ít đại gia tại châu Âu, tiền đạo người Bỉ đã tỏ ra sáng suốt khi chọn một đội bóng không quá mạnh. Anh đã khẳng định được mình tại giải Ngoại hạng Anh với 9 bàn và một số đường chuyền quyết định, sau 28 trận. Ở tuổi 21, tương lai tốt đẹp còn chờ Fellaini ở phía trước.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/9.jpg
2. Andrey Arshavin (Zenit St Petersburg - Arsenal, 15 triệu bảng). Gia nhập sân Emirates từ cuối tháng 1 nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi từ đó đến nay cũng đủ để ngôi sao người Nga khẳng định mình. Anh đã ghi 6 bàn sau 11 trận tại giải Ngoại hạng, trong đó có 4 bàn trong trận hòa Liverpool 4-4 trên sân Anfield.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F3/55/10.jpg
1. James Beattie (Sheffield United - Stoke, 3,5 triệu bảng). Niềm tin của Stoke cùng số tiền không nhỏ đặt cược vào tiền đạo 31 tuổi đã không uống phí. Từ thời điểm gia nhập giữa tháng 1, Beattie ghi tới 7 bàn trong 15 trận, giúp Stoke trụ hạng thành công.

(Nguồn VNexpress)

Nguyễn Tuấn