PDA

View Full Version : Ngộ kỳ thời!...



Ngộ
19-10-2009, 05:36 PM
Xuống Móng nhà!....

Hôm nay Ngộ quyết dựng nhà
Nắng mưa có chốn chui ra chui vào
Ngày ngày ra đứng bờ ao
Đêm đêm ngửa mặt đếm sao trên trời

Trăm năm một kiếp con người
Đã xây phải lớn gấp mười nhà bên
Cuồng phong diều ắt phải lên
Giàu sang phú quý chớ quên đói nghèo

Đôi câu tạc dạ mang theo
Dù cho số kiếp chẳng(thể) nghèo ba năm
Giờ linh tháng tốt ngày rằm
Thổi nồi cơm nếp rượu tăm cúng thầy...xuống móng nhà:cool:

@:Ngộ kì thời.....con xuống móng ba gian...nam mô di bố phụ...

Cá Chuồn
19-10-2009, 05:52 PM
Khà khà........, Cá xông đất nhà Ngộ rồi, mang rượu thịt ra tiếp khách đi gia chủ. Chúc gia chủ phát tài, phát lộc. Khà khà ......

Ngộ
19-10-2009, 06:17 PM
Khà khà........, Cá xông đất nhà Ngộ rồi, mang rượu thịt ra tiếp khách đi gia chủ. Chúc gia chủ phát tài, phát lộc. Khà khà ......

Khách đến tân gia chẳng có quà
Tay không miệng réo...rượu mang ra
Phát tài,phát lộc...mần ăn đựơc
Hổng lẽ ki bo đĩa thịt gà....

@ Lần sau xin quí khách vui lòng mang quà hoặc phong thư nhá....thôi vô nhà đê....mần cái giề.....?

Một rượu,một trà...hổng đàn bà
Xin mời bác Cá chọn một(trong) ba
Có chăng nên chọn trà hoặc rượu
Nếu muốn còn(cá) Chuồn....tuỳ ý nha....:botay:

sơn_nữ83
19-10-2009, 06:26 PM
Loa loa sơn nữ tới thăm nhà
Chủ nhà Ngộ có đó không ta?
Xin chén nước lọc kèm cục đá:D
Mong tới ngày măm cỗ tân gia:botay:
:D:D, SN tới thăm nhà bác Ngộ. Sn đoán bác Ngộ này có râu. :D Chuc bác luôn vui vẻ và hạnh phúc, xây nhà xong sớm sớm để em còn măm cỗ tân gia nhé.

Ngộ
19-10-2009, 06:46 PM
Loa loa sơn nữ tới thăm nhà
Chủ nhà Ngộ có đó không ta?
Xin chén nước lọc kèm cục đá:D
Mong tới ngày măm cỗ tân gia:botay:
:D:D, SN tới thăm nhà bác Ngộ. Sn đoán bác Ngộ này có râu. :D Chuc bác luôn vui vẻ và hạnh phúc, xây nhà xong sớm sớm để em còn măm cỗ tân gia nhé.

Đón khách!

Mừng thay Nữ khách ghé thăm nhà
Rượu thịt mâm bày...Bạn với Ta
Chạm cốc men nồng say cùng gió
Xin mời vô trỏng để...nhập gia...MỜI.hiii

@SN này mới vô phòng Ngộ mà đã biết Ngộ có Râu mới hay chứ lị?

OA _ NỮ
19-10-2009, 08:37 PM
Khách đến tân gia chẳng có quà
Tay không miệng réo...rượu mang ra
Phát tài,phát lộc...mần ăn đựơc
Hổng lẽ ki bo đĩa thịt gà....

@ Lần sau xin quí khách vui lòng mang quà hoặc phong thư nhá....thôi vô nhà đê....mần cái giề.....?

Một rượu,một trà...hổng đàn bà
Xin mời bác Cá chọn một(trong) ba
Có chăng nên chọn trà hoặc rượu
Nếu muốn còn(cá) Chuồn....tuỳ ý nha....:botay:

Rượu trà hai thứ có đủ không
Men say khi ngấm thiếu bóng hồng
Vô duyên lời ngọc bay trong gió
Tủi phận đâu đây bến vắng chồng.:rolleyes:

phale
20-10-2009, 09:04 AM
Xuống Móng nhà!....

Hôm nay Ngộ quyết dựng nhà
Nắng mưa có chốn chui ra chui vào
Ngày ngày ra đứng bờ ao
Đêm đêm ngửa mặt đếm sao trên trời

Trăm năm một kiếp con người
Đã xây phải lớn gấp mười nhà bên
Cuồng phong diều ắt phải lên
Giàu sang phú quý chớ quên đói nghèo

Đôi câu tạc dạ mang theo
Dù cho số kiếp chẳng(thể) nghèo ba năm
Giờ linh tháng tốt ngày rằm
Thổi nồi cơm nếp rượu tăm cúng thầy...xuống móng nhà:cool:

@:Ngộ kì thời.....con xuống móng ba gian...nam mô di bố phụ...

:D
Nhà ai to lớn quá chừng
Ba gian mấy chái, cái sân to đùng
Rượu tăm để sẵn một thùng
Xôi gà một phản, thơ trưng một vườn
Tôi là lữ khách qua đường
Ngẩn ngơ ngắm nghía dừng chân xin trà:D

Chào mừng Ngộ xuống móng xây nhà ở đây. Chúc vui nha!

bachlong
20-10-2009, 09:36 AM
Chúc mừng anh ngộ có nhà
Nhà cao cửa rộng hơn xa mọi người

Anh Ngộ tính xây nhà gấp mười nhà người khác thì chắc đang muốn cạnh tranh gì đây, hic.

phale
20-10-2009, 10:07 AM
Chúc mừng anh ngộ có nhà
Nhà cao cửa rộng hơn xa mọi người

Anh Ngộ tính xây nhà gấp mười nhà người khác thì chắc đang muốn cạnh tranh gì đây, hic.

Chắc vậy rồi BL.

Cạnh tranh với lại Lão Lang
Nhà ai to lớn dềnh dàng nhiều ô
:D

votinh
20-10-2009, 10:14 AM
Chắc vậy rồi BL.

Cạnh tranh với lại Lão Lang
Nhà ai to lớn dềnh dàng nhiều ô
:D

Hì hì, lão Lang bỏ nhà lâu rồi! Đâu dám ở nhà vì sợ các bà tùng xẻo mất:D
Lão Lang bây giờ chỉ lâu lâu đứng đón chào các cô nàng xinh đẹp mới thôi.
Miệng thì niệm phật nam mô
Chân khiều, tay kéo các cô vào nhà :D

phale
20-10-2009, 10:44 AM
Hì hì, lão Lang bỏ nhà lâu rồi! Đâu dám ở nhà vì sợ các bà tùng xẻo mất:D
Lão Lang bây giờ chỉ lâu lâu đứng đón chào các cô nàng xinh đẹp mới thôi.
Miệng thì niệm phật nam mô
Chân khiều, tay kéo các cô vào nhà :D

Vô tình khéo tính toan nha
Hư chiêu thì biết đâu mà đỡ chiêu :D

langthang
20-10-2009, 11:04 AM
Vô tình khéo tính toan nha
Hư chiêu thì biết đâu mà đỡ chiêu :D

Hữu chiêu phải có máu liều
Hư chiêu thì cứ nói điêu nói xàm
Lâu lâu động đậy lòng tham
Lén chui rào giậu để kham một mình :D

Ngộ
20-10-2009, 01:39 PM
Vô tình khéo tính toan nha
Hư chiêu thì biết đâu mà đỡ chiêu :D


Hữu chiêu phải có máu liều
Hư chiêu thì cứ nói điêu nói xàm
Lâu lâu động đậy lòng tham
Lén chui rào giậu để kham một mình :D

Ngộ kì thời...ra đón...Laõ Lang....Nam mô di bố phụ....

Vô nhà Ngộ...có maú liều
Laị còn dở Hưũ,Hư chiêu chui raò
Đường đi cổng trước không vaò
Cớ chi nén lút là sao hả trời?

Thôi thì đã tới xin mời
Vô nhà đàm đaọ đôi lời làm quen...

@Mời LT vô trỏng rửa chân tay cho mát mẻ,đường xá xa sôi đi đường chắc vất vả....làm cốc nước lạnh giaỉ khát nha bác...heheee..

votinh
20-10-2009, 02:37 PM
Ngộ kì thời...ra đón...Laõ Lang....Nam mô di bố phụ....

Vô nhà Ngộ...có maú liều
Laị còn dở Hưũ,Hư chiêu chui raò
Đường đi cổng trước không vaò
Cớ chi nén lút là sao hả trời?

Thôi thì đã tới xin mời
Vô nhà đàm đaọ đôi lời làm quen...

@Mời LT vô trỏng rửa chân tay cho mát mẻ,đường xá xa sôi đi đường chắc vất vả....làm cốc nước lạnh giaỉ khát nha bác...heheee..

Cho lão lang vô trỏng làm gì vậy Ngộ?
Ngộ kỳ thời, con kiến nó leo dây
Để qua về đem lúa lại
Nam mô di bố phàm

phale
20-10-2009, 03:53 PM
Cho lão lang vô trỏng làm gì vậy Ngộ?
Ngộ kỳ thời, con kiến nó leo dây
Để qua về đem lúa lại
Nam mô di bố phàm

Gặp mặt nhau đây
Còn đòi vô trỏng làm chi?

Nam mô di bố phàm:D

Ngộ
21-10-2009, 12:37 PM
:D
Nhà ai to lớn quá chừng
Ba gian mấy chái, cái sân to đùng
Rượu tăm để sẵn một thùng
Xôi gà một phản, thơ trưng một vườn
Tôi là lữ khách qua đường
Ngẩn ngơ ngắm nghía dừng chân xin trà:D

Chào mừng Ngộ xuống móng xây nhà ở đây. Chúc vui nha!

Tả cái nhà

Ba gian một thụt hai thò
Mái bằng một tấm đủ cho cả nhà
Phòng tiếp khách,phòng thờ Cha
Còn phòng loan phụng dành Ta với Mình

Gặp nhau hư ảo nghĩa tình
Hữu duyên tương Ngộ có mình có ta.

votinh
21-10-2009, 12:51 PM
Tả cái nhà

Ba gian một thụt hai thò
Mái bằng một tấm đủ cho cả nhà
Phòng tiếp khách,phòng thờ Cha
Còn phòng loan phụng dành Ta với Mình

Gặp nhau hư ảo nghĩa tình
Hữu năng tương Ngộ có mình có ta.

Nam mô a di phò phò! Lão nạp thấy thí chủ dựng nhà đầy đủ cả thò cả thụt, cung hỉ, cung hỉ!

Ôi chao! thật ngộ cái nhà
Ba gian thò thụt vô ra ... kỳ thời!
Lại còn chổ đợi chổ mời
Điên loan đão phụng đưa lời vào ra
Hữu năng tương ngộ ... ngộ ta!
Ra vô thò thụt ... cái nhà ngộ ghê!

Mỹ Duyên
21-10-2009, 12:52 PM
ten ten... Tìm thấy nhà rồi nhá Ngộ ơi,... xông nhà bằng 1 mẩu cười nì :D :

Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông dzà đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo: "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ. Ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông dzà trả lời:"Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao" :D

votinh
21-10-2009, 12:53 PM
Gặp mặt nhau đây
Còn đòi vô trỏng làm chi?

Nam mô di bố phàm:D

Đâu biết gì đâu! thấy rủ vô trỏng làm gì đó nên hỏi thăm vậy mà :D

Mời vào chẳng biết làm chi
Thấy ghi mời mọc nên ghì hỏi thăm

Nam mô di bố phụ!

Ngộ
21-10-2009, 12:57 PM
Nam mô a di phò phò! Lão nạp thấy thí chủ dựng nhà đầy đủ cả thò cả thụt, cung hỉ, cung hỉ!

Ôi chao! thật ngộ cái nhà
Ba gian thò thụt vô ra ... kỳ thời!
Lại còn chổ đợi chổ mời
Điên loan đão phụng đưa lời vào ra
Hữu năng tương ngộ ... ngộ ta!
Ra vô thò thụt ... cái nhà ngộ ghê!

Hai thò một thụt nhà quê
Còn hiên phía trước ta kê ghế bàn
Vô tình bác đã ghé sang
Qua thăm nhà Ngộ ngó ngàng mần chi?

Ngộ
21-10-2009, 01:00 PM
ten ten... Tìm thấy nhà rồi nhá Ngộ ơi,... xông nhà bằng 1 mẩu cười nì :D :

Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông dzà đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo: "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ. Ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông dzà trả lời:"Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao" :D


Ông già này sao giống Ngộ không có quá ta?
@ Mời bạn vô nhà ngồi làm cốc nước lọc cho mát dạ rồi kể chuyện cho Ngộ nghe với nha....

votinh
21-10-2009, 02:49 PM
Hai thò một thụt nhà quê
Còn hiên phía trước ta kê ghế bàn
Vô tình bác đã ghé sang
Qua thăm nhà Ngộ ngó ngàng mần chi?

Ngó mần chi ... thấy kỳ ... thấy ghét!
Để vô tình khét lẹt ... món canh rau!
Ngộ kỳ thời ... dao bén cắt chẳng đau!
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ! :D

Ngộ
21-10-2009, 03:16 PM
Ngó mần chi ... thấy kỳ ... thấy ghét!
Để vô tình khét lẹt ... món canh rau!
Ngộ kỳ thời ... dao bén cắt chẳng đau!
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ! :D


Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
Lạt cột chặt...làm mạ lát... lúa đau
Ngô kì thời....chỉ là một...cọng rau
Mọc quanh vườn nên người đời mới ghét...:cool:

votinh
21-10-2009, 03:28 PM
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
Lạt cột chặt...làm mạ lát... lúa đau
Ngô kì thời....chỉ là một...cọng rau
Mọc quanh vườn nên người đời mới ghét...:cool:

Lọ tương bần... lỡ tay... rơi nát bét
Ngộ kỳ thời ... thấy ghét ... đến mà chi
Để mơ hoang ai luyến giọng thầm thì
Cớ sao mãi lang thang chi bờ dậu :D

Ngộ
21-10-2009, 03:44 PM
Lọ tương bần... lỡ tay... rơi nát bét
Ngộ kỳ thời ... thấy ghét ... đến mà chi
Để mơ hoang ai luyến giọng thầm thì
Cớ sao mãi lang thang chi bờ dậu :D

Nỗi lòng người...sâu thẳm...nào ai thấu
Để bây chừ...gạch dấu... thước đếm đo
Mơn man sầu....tình ấy...bán...tặng...cho?
Thôi thì thôi nhé......con đò trao nghiêng....

Phu sinh
21-10-2009, 11:56 PM
Đò nọ chao nghiêng ghé ngộ kỳ thời
Ngẩn ngơ câu cú hỏi người cảm chi
Có rượu thừa cho tớ xin một chén
Lẳng lặng ngồi nghe ngộ tán chuyện thi

Ngộ
22-10-2009, 09:37 AM
Đò nọ chao nghiêng ghé ngộ kỳ thời
Ngẩn ngơ câu cú hỏi người cảm chi
Có rượu thừa cho tớ xin một chén
Lẳng lặng ngồi nghe ngộ tán chuyện thi

Hẻm nhà...MOD tới mấy khi
Gia tài Ngộ chẳng có gì lận lưng
Đôi câu lời chúc vui mừng
Mong người lán lại lừng khừng vài chai

Niềm Riêng gánh vác một vai
Kết tình huynh đệ mãi hoài tình thâm...

Mỹ Duyên
22-10-2009, 09:55 AM
Mỗi sáng thức dậy, có ng muốn nghe MD kể 1 câu truyện vui, Ngộ ghê, hihi

Mẩu thứ 2:

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng. Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú chim sẻ thở dài: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông :D

bachlong
22-10-2009, 10:02 AM
Mỗi sáng thức dậy, có ng muốn nghe MD kể 1 câu truyện vui, Ngộ ghê, hihi

Mẩu thứ 2:

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng. Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú chim sẻ thở dài: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông :D

Hihi, tù này là tù mọt gông
Cái tội là tội long nhong ngược chiều
Sáng ngày tỉnh lại liêu xiêu
Đầu bêu mỏ gãy lại nhiều chấn song

Ngộ
22-10-2009, 10:05 AM
Mỗi sáng thức dậy, có ng muốn nghe MD kể 1 câu truyện vui, Ngộ ghê, hihi

Mẩu thứ 2:

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng. Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú chim sẻ thở dài: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông :D

Đố

Một thẳng Mỹ đen xì...nhảy xuống một cái ao nước đen ngòm.....Hỏi thằng Mỹ ấy bị làm sao?

Hạt Bụi Nhỏ
28-10-2009, 07:11 AM
Ngộ ơi , chửa đóng thuế nhà
Hôm ni giấy phạt tới nà Ngộ ơi ...:D:D

Mấy hôm Nhỏ bận ...hôm ni mới rảnh ghé ngang nhà Ngộ ...:D:D
Một ngày mới tốt lành ..Ngộ hen ..:)

Ngộ
05-11-2009, 09:52 PM
Ngộ ơi , chửa đóng thuế nhà
Hôm ni giấy phạt tới nà Ngộ ơi ...:D:D

Mấy hôm Nhỏ bận ...hôm ni mới rảnh ghé ngang nhà Ngộ ...:D:D
Một ngày mới tốt lành ..Ngộ hen ..:)

Tưởng rằng khách quý qua chơi
Ngờ đâu Địa Chính giấy mời phạt ta
Tà tà để tối Ngộ qua
Ngộ nộp thuế đất,thuế nhà Nhỏ ha....