PDA

View Full Version : ... vu vơ ...



hương rừng
19-10-2009, 04:14 PM
o0o vu vơ o0o


trời trở mùa hanh hao tà áo mới
gió đưa hương ... ru khúc nhạc chiều xưa
hai đứa trẻ ... đi dạo dưới cơn mưa
cười nắc nẻ ... tay đầy hoa cỏ dại

thu về rồi ... mắt môi ai thắm lại
ánh sắc vàng ... rạng rỡ giữa thinh không
lạc bước chân ... mảnh tình con lay động
tóc hương rừng thêu sợi chỉ chông chênh

nai ngoan ơi! ... đừng để gió ngông nghênh
lá sẽ rơi ... và hoa buồn rơi lệ
màu mắt biếc ... sao ưu sầu đến thế
có phải thu làm ướt má nhung huyền

chút mây ngàn có làm nắng đưa duyên
đóa hồng bạch ... tỏa hương ôi ngào ngạt
giữa cánh đồng ... một chiều thu bát ngát
đóa hoa tim ... ngây ngất ... dệt yêu thầm


HR (19/10/09)

Ngộ
19-10-2009, 04:28 PM
Vô nhà thí chủ khất hành
Mừng tân gia mới cho (Ngộ) anh vài đồng
Trời chiều se lạnh gió đông
Làm ơn bố thí chăn hồng chiếu hoa

Đói ăn thèm đĩa xôi gà
Thêm bình bầu đá mang qua loan phòng
Đôi lời nhắn gửi cầu mong
Kứu nhân độ thế mở lòng từ bi...hiiii:botay:

phale
20-10-2009, 01:14 PM
Hương rừng lãng đãng mà sao
Đưa hồn lên tận trời cao lạc rồi...

Welcom HR đến với VT nha. Chúc HR thi hứng bất tận nhé!

votinh
20-10-2009, 02:29 PM
Tính kêu lang thang xây phòng cho em. Nào ngờ em tự dựng quán rồi.

Đóa hoa tim ngây ngất dệt yêu thầm
Đường tơ đó theo sóng ngầm đan khắp
Từng thoi đưa trên đường đời tấp nập
Để mênh mang nghe gió ngập lối về

hương rừng
20-10-2009, 07:11 PM
Hương rừng lãng đãng mà sao
Đưa hồn lên tận trời cao lạc rồi...

Welcom HR đến với VT nha. Chúc HR thi hứng bất tận nhé!


hương rừng nghễnh ngãng ngủ quên
nên thu quá nửa ... nhẹ tênh lá buồn


cám ơn chị Pha lê

hương rừng
20-10-2009, 07:19 PM
Vô nhà thí chủ khất hành
Mừng tân gia mới cho (Ngộ) anh vài đồng
Trời chiều se lạnh gió đông
Làm ơn bố thí chăn hồng chiếu hoa

Đói ăn thèm đĩa xôi gà
Thêm bình bầu đá mang qua loan phòng
Đôi lời nhắn gửi cầu mong
Kứu nhân độ thế mở lòng từ bi...hiiii:botay:



tân gia chưa kịp thiếp mời
anh vào tệ xá ... ngàn lời cảm ơn
gió đưa hương thoảng mây vờn
trời chiều gió lạnh ... mang đờn góp vui


hihihi ...

hương rừng
20-10-2009, 07:25 PM
Tính kêu lang thang xây phòng cho em. Nào ngờ em tự dựng quán rồi.

Đóa hoa tim ngây ngất dệt yêu thầm
Đường tơ đó theo sóng ngầm đan khắp
Từng thoi đưa trên đường đời tấp nập
Để mênh mang nghe gió ngập lối về


gió cuốn đi nữa mảnh đời hiu quạnh
tiếng yêu thương gạt lệ giữa bụi trần
đường tơ dệt sợi chỉ hồng câm phẫn
ướt mi rồi ... giông tố ngập thềm hoang

hương rừng
20-10-2009, 07:48 PM
o0o forget me not o0o


tôi mang những nỗi niềm riêng con gái
vào vần thơ ... vào giấc ngủ triền miên
cho cõi lòng ... tan vỡ hết ưu phiền
người ngoảnh mặt ... trái tim non dần chết

đừng quên tôi ... xin hãy đừng đi hết
nỗi cô đơn gậm nhấm mất hình hài
đừng bỏ tôi ...đừng bỏ tôi ở lại
sa mạc buồn lắm tan nát hoang vu

người ơi ...thôi ... xin đừng ghét mùa thu
lá vàng rơi cũng vì hồn đi vội
con nai buồn ... rũ chút tình ... lạc lối
biết bao giờ ... cây níu lá ... đừng bay

hương rừng
21-10-2009, 01:04 PM
o0o vu vơ cùng "gió" o0o


lời yêu chan chứa mộng đầu
cây kia bén rễ ... cau trầu nên duyên
thỏa mong ước nguyện thần tiên
sớm hôm chung ngõ ... hai miền kết đôi
trăm năm một kiếp này thôi
gió mưa mây nắng ... " mình _ tôi " cùng nhà
không còn đây đó quá xa
ngựa ô anh thắng yên hoa đón nàng
ngập ngừng bẻ nhánh hoàng lan
tặng người cài áo ... xốn xang tim hồng

hương rừng
21-10-2009, 01:12 PM
o0o ra đi o0o


anh ra đi bỏ mình em ở lại


nếu ngày nắng và không mưa ngột ngạt
anh có về trở lại mái nhà xưa?
có nghe trăng soi bóng dưới rặng dừa?
hay vờ vịt ... ta chưa hề quen biết

chuyến xe đó đưa bước em khắc nghiệt
tiễn chân người ... qua phố nhỏ lặng thinh
cất bước đi ... bỏ lại chuyện chúng mình
nếu ngày ấy trời có mưa tầm tã ...

trời xót xa nên trời buồn trút nước
gió ngậm ngùi đưa mây mãi về xuôi

hương rừng
21-10-2009, 01:14 PM
o0o nhớ mùa trung thu o0o




xòe tay ra ... anh chia em chiếc bánh
nhớ trung thu ... trăng tháng tám ngọt ngào
nhớ bóng mẹ ... bên võng ngắm vì sao
tay quạt nhẹ ... gió như vờn trên tóc


quê nhà xưa ... anh thở dài muốn khóc
xa quá xa ... không biết có ngày về
anh còn nhớ ... mỗi lần vào mùa lễ
tiếng rộn ràng ... tùng cắc cắc tùng chen


em đòi bế ... cho em vào xem hén
ẵm đi anh ... em gái bé nhỏ mà
để bây chừ ... đôi bàn tay xa lạ
chẳng thơm nồng ... mùi cỏ rạ ngoài sân


những hạt bụi ... những cảm xúc lâng lâng
dưới trăng thu ... ai đốt ... lồng đèn đỏ
có bóng dáng ... một cánh cò ... sáng tỏ
ánh nến hồng ... soi lối nhỏ ... cho anh


hãy trở về ... trở về mái nhà tranh
có mẹ già ... vẫn phất phơ cánh quạt
có đàn em ... và cánh đồng bát ngát
mảnh trăng tà ... sẽ đón bước ... chân quê

hương rừng
21-10-2009, 01:44 PM
o0o xin lỗi ... người o0o



đã bao lần em muốn nói yêu anh
bằng trái tim suy tư và chân thật
giữa dòng đời bon chen và tất bật
tấm chân tình em gởi lại cho anh

đã bao lần em hò hẹn ngày xanh
ở bên anh em nghe mình khờ dại
những ước mơ bên anh giờ khép lại
tấm màn nhung che phủ bởi bụi mờ

cuộc sống này không đẹp như vần thơ
em không thể đến bên anh lần nữa
trái tim em giờ không còn chọn lựa
được yêu anh ... được mơ mộng ... hôm nào

trước mắt em cuộc sống đã không màu
đêm đen đã chôn xác em tĩnh lặng
hơi thở em giờ đây trong im ắng
dưới bụi mờ ... năm tháng ... vẫn còn đau

votinh
21-10-2009, 02:40 PM
Ôi, hữu tình!
Hương rừng ngào ngạt!
Dưới bụi mờ, đắng nhạt ... vẫn còn như!

hương rừng
21-10-2009, 03:05 PM
Ôi, hữu tình!
Hương rừng ngào ngạt!
Dưới bụi mờ, đắng nhạt ... vẫn còn như!


hương rừng nồng ấm giữa trời
bụi mờ mắt nhạn ... chưa vơi nỗi niềm

hương rừng
22-10-2009, 11:12 AM
o0o tiếng chổi khuya o0o



xoạch xoạch xoạch

tiếng chổi tre trong đêm buồn tẻ
chị công nhân quệt vội mồ hôi
sương xuống lạnh
đôi bàn tay cóng
bao tay kia ... có làm ấm bụi đường

tiếng chổi tre trong đêm ngáy ngủ
xe vụt qua ... bàn tay che nửa mặt
mắt lem nhem
rác tung tóe ... vỉa hè
vô tâm ư?
làn khói màu xám ngoét
áo lấm lem ... màu cam hóa màu đen

tôi lặng đứng
nhìn hàng me trút lá
gió thổi ùa ... cây xào xạc ... rụng rơi
lá nhỏ ti
rụng đầy con phố
tiếng chổi tre ... vùn vụt lùa đi
còn vương lại
trên vai gầy mệt mỏi
giọt mồ hôi ... đong hết cả con đường


chị nhân công
giữa màn đêm lặng lẽ
tiếng chổi tre
vẫn nhè nhẹ lướt qua

hương rừng
22-10-2009, 11:30 AM
o0o Cửa sổ tình yêu o0o



Anh còn nhớ ngôi nhà có cổng hoa
Những nụ hồng che vòm trời hạnh phúc
Hương thơm ngát cánh mịn màng chen chúc
Ngạt ngào thơm ... rực rỡ ánh bình minh


Từ cửa sổ vì sao sáng lung linh
Kỉ niệm về anh nhớ chăng ngày ấy
Anh đến nhà không dám kêu em dậy
Đứng tần ngần ... chờ đêm tối lẻn vô


Em bật cười nhìn mái tóc nhấp nhô
Khung cửa sổ trở thành nơi hò hẹn
Má đỏ bừng khi môi hôn chợt thẹn
Ánh trăng đùa ... " ta bắt được quả tang"


Nhịp thời gian châm chút nhịp miên man
Tiếng yêu đầu nghe sao mà ngọt lịm
Bờ vai anh thênh thang như gối đệm
Ru hồn em giữa năm tháng mặn nồng


Chuyện tình yêu mang hơi ấm hoa hồng
Giữa trời xanh lung linh bao mật ngọt
Anh và em những con tim giật thót
Cửa sổ cười ... mãi đằm ắm xinh tươi

hương rừng
22-10-2009, 11:38 AM
o0o hoa sen trong tim con o0o



có ai từng nghĩ rằng ...


mẹ cũng là một hoa sen ... " hoa sen trong trái tim con "


trên đời này ... mẹ yêu thương con nhất
như hoa sen ... bao bọc lấy nhụy vàng
sống trong bùn ... nhưng chẳng chút hôi tanh
và mẹ cũng ... như hoa sen tỏa sáng



mẹ ơi! ... con yêu mẹ rất nhiều ...



hai giờ sáng ... mẹ xếp mùng thức dậy
nướng thịt nhiều ... chuẩn bị quán hàng ăn
mẹ nhọc nhằn ... mắt thêm những nếp nhăn
con cũng thức ... nhưng ngủ nhiều hơn mẹ


mẹ ơi! ... con muốn ... mẹ bình yên ...


vai mẹ đau ... vết bầm giờ sưng tấy
dáng mỏi mòn ... vì mệt với đàn con
chúng con lớn ... thân mẹ thêm héo hon
chưa nuôi được ... mẹ một ngày ba bữa


nhưng mẹ ơi ... chúng con sẽ làm mẹ yên lòng ...



con sẽ mang gánh nặng ở trên vai
sẽ thay mẹ chăm việc nhà việc cửa
sẽ thay mẹ ... cho nỗi buồn vơi nửa
mẹ lại cười ... cho giọt mặn tan môi


cuộc đời này con có mẹ mà thôi


... xin mẹ yên lòng ...

hương rừng
23-10-2009, 10:36 AM
o0o bình yên o0o



sáng tinh mơ ngọt ngào ... giấc bình yên
hoa khẽ nở
gió vi vu
cười cợt

đưa tay vuốt mái tóc bồng hời gợt
trắng màu mây
và tia nắng
bình yên

trời nhè nhẹ buông gót hài ... thánh thiện
lá cuốn mình
trau chuốt
đôi rèm mi

sáng ban mai ... ru từng ngón xuân thì
nghe xao xuyến
đôi bờ môi
ngọt lịm

ngày bình yên
và ánh mắt bình yên

hương rừng
23-10-2009, 06:04 PM
o0o say o0o



tôi muốn uống cạn men nồng hời hợt
cho vị đời chua chát những ngày đau
đã qua rồi ... tất cã đã hư hao
say ...


rượu đầy chén ... tâm hồn như cuồng dại
mãnh cuồng quay ... chong chóng của cuộc đời
bước đìu hiu ... có vừa bàn tay với
say ...


tất cả say
ta cùng say ...
yêu thương cũng chuỗi ngày cùng tận
chén say
người say


vỡ đôi ... ký ức

hương rừng
24-10-2009, 02:05 PM
o0o cơn mưa sáng o0o


bình minh về
chiếc lá ướt sũng mưa
cơn mưa sáng
nép mình qua cửa sổ
từng chiếc ô
xoe tròn che lổ chổ
tách cà phê
bốc khói sưởi ấm lòng

hạt mưa nhỏ
rơi nhẹ từ tầng không
mưa nhảy nhót
trên tóc ai đi vội
mưa tí tách
mưa vô tình đến tội
mưa chợt buồn
sao mưa lại đơn côi

hương rừng
24-10-2009, 02:14 PM
o0o hương thu o0o




thu ngây ngất thu mượt mà chiếc áo
gió thôi hờn gió ngờ nghệch đi xa
lá rơi rụng ngoài hiên còn bỏ ngõ
nắng nhạt màu trên phố vắng người qua

thu bình yên thu đi tìm thơ dại
con nai hiền lững thững ngậm lá non
hoa cúc vàng tung mình khoe áo mới
chiếc hài thêu ai lỡ bỏ trăng tròn

thu lặng im thu nghe lời bàn bạc
mây ngủ vùi mây quên mất lời ru
tiếng vạt sành trong chiều buồn tê tái
nắng lùi dần cho tĩnh mịch hoang vu

thu tàn chưa thu vẫn còn ngơ ngác
ánh sao đưa ngân khúc nhạc giao tình
thời gian nhớ kéo mùa thu ở lại
cho nhạc lòng vang vọng mãi làm tin

hương rừng
24-10-2009, 02:15 PM
o0o hoa lộc vừng o0o



anh tặng em một nhành hoa thật lạ
hoa lộc vừng ... chùm thong thả đong đưa
đường Thanh Niên ... gió đùa xôn xao quá
cảnh nên thơ mơ mộng biết dường nào

tối nở rộ ... sáng vụn về tàn úa
bởi vì em ... hoa ghen đôi má hồng
tiếng em cười rạng ngời màu nhung lụa
nắng vỗ về nhàn nhạt chút hương thơm

hoa cho em sắc thẹn thùng cúi vội
ngỡ thời gian tô thắm đóa xuân thì
bước vu vơ ... lang thang ... chiều Hà Nội
hạ qua rồi ... thu đón cánh hoa xinh

mùa thu ơi đừng ngại ngần nữa nhé
đỏ mặt hồ ... bóng nước cũng lấm lem
từng góc phố ... ai vụng về ném nhẹ
nhánh hoa tươi ... trải thảm đón em về

hương rừng
27-10-2009, 09:40 AM
o0o bạn tôi ơi o0o



bạn tôi ơi ... đừng buồn bạn nhé
gió thổi dồn
cho mấy kéo triền miên
mưa chằn chịt ... bão giông cuồn cuộn
nổi liên hồi
dìm thân xác ... bạn tôi

thân lãng tử ... bao hư hao ... đầy lối
biển mênh mông ... như trải rộng tim người
hãy cùng tôi ... cùng cất lên tiếng cười
hãy chia sẻ ... những vui buồn bạn nhé

tặng bạn đó ... bài thơ tôi buồn nhẹ
chỉ mong đời cho cảm xúc mông mênh
để bạn tôi ... trôi trên những bồng bềnh
và rạng rỡ ... câu yêu thương hò hẹn

sóng gió ơi!
cuộc đời ơi!
xua tan đi bão giông ...
xua tan đi bão lòng ...
xua tan đi hết ... những ưu mê ... trằn trọc

hãy cười lên
hãy vui lên
hãy cùng tôi ... viết
những vần thơ man mác nỗi niềm riêng

hương rừng
27-10-2009, 10:11 AM
o0o GIẤC MƠ HOANG o0o

tôi đi lạc vào những giấc mơ hoang
đi tìm những cơn mưa dầm ào ạt
đi tìm những chuỗi ngày dài mờ nhạt
chôn vùi đi những mãnh vỡ tâm hồn

tôi nhặt lá trong những chiều hoàng hôn
đem kết lại cho mối tình dang dở
đem vần thơ nói lên lời than thở
mang nỗi lòng đi xa mãi niềm đau

có chút gì cho đêm lặng qua mau
ai ngồi đó ôm mộng mơ mỗi tối
cho lời ru tiếng yêu xưa không vội
giấc mơ hoang chẳng hoang vắng bao giờ

những nỗi lòng trải dài trong cơn mơ
đem gom góp viết trôi dòng ký ức
để thời gian không còn bao bất lực
đứng lên rồi ai phủi bụi ngày sau

Hạt Bụi Nhỏ
28-10-2009, 07:07 AM
Thơ quen ..hay bởi người quen
Gặp nhau xa lạ ,sao em nỡ đành ..? ..:(

hương rừng
28-10-2009, 09:31 AM
Thơ quen ..hay bởi người quen
Gặp nhau xa lạ ,sao em nỡ đành ..? ..:(


người quen ... quen ở nơi đâu?
thơ quen ... có lẽ ... u sầu ... mà quen


@Hạt Bụi Nhỏ: đã biết nhau à? ...

langthang
28-10-2009, 09:52 AM
người quen ... quen ở nơi đâu?
thơ quen ... có lẽ ... u sầu ... mà quen


@Hạt Bụi Nhỏ: đã biết nhau à? ...



Hai người đừng có bon chen
Kế phòng chung vách nên quen ấy mà
Ra vào sớm tối cùng nhà
Bén hơi lậm tiếng cười khà cùng nhau :D:D:D

Hạt Bụi Nhỏ
29-10-2009, 07:28 AM
người quen ... quen ở nơi đâu?
thơ quen ... có lẽ ... u sầu ... mà quen


@Hạt Bụi Nhỏ: đã biết nhau à? ...



Hẳn là do Bụi đã ..lầm
Thôi mình xí xóa .."chuyện nhầm" ..này hen ..:)

Hương Rừng : Biết thì có biết ,quen ...hẳn ..chưa quen ..


Hai người đừng có bon chen
Kế phòng chung vách nên quen ấy mà
Ra vào sớm tối cùng nhà
Bén hơi lậm tiếng cười khà cùng nhau :D:D:D

Nhỏ ngồi ngó trước ,ngó sau
3 phu nhân mới ...ở đâu vậy kà ..? :D
Một ngày bác cưới ..ba bà
Bén hơi như rứa ..hẳn là chưa quen ..:D :D

hương rừng
29-10-2009, 11:32 AM
Hẳn là do Bụi đã ..lầm
Thôi mình xí xóa .."chuyện nhầm" ..này hen ..:)

Hương Rừng : Biết thì có biết ,quen ...hẳn ..chưa quen ..





@ HBN: có phải là "sương" tỷ không? ... nếu đúng thì hương rừng là meongoc=dethuong đây ...

hương rừng
02-11-2009, 02:03 PM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/chieu.jpg

votinh
02-11-2009, 02:13 PM
COLOR]
[COLOR="RoyalBlue"]
Nhỏ ngồi ngó trước ,ngó sau
3 phu nhân mới ...ở đâu vậy kà ..? :D
Một ngày bác cưới ..ba bà
Bén hơi như rứa ..hẳn là chưa quen ..:D :D

Anh về đóng cửa cài then
Buông màn liễu rủ đốt đèn đón em?:D

Hạt Bụi Nhỏ
03-11-2009, 07:03 AM
Anh về đóng cửa cài then
Buông màn liễu rủ đốt đèn đón em?:D

Bờ làng xóm ra mà ..xem
Bác Lang Thang bắt ..trẻ em về nhà :D
Về nhà Nhỏ khóc oa oa
Công an tìm đến ...các bà ...hu hu :D:D

votinh
03-11-2009, 09:12 AM
Bờ làng xóm ra mà ..xem
Bác Lang Thang bắt ..trẻ em về nhà :D
Về nhà Nhỏ khóc oa oa
Công an tìm đến ...các bà ...hu hu :D:D

Dẫu rằng tay gãy đầu u
Tim dưng mấy lối thiên thu đoạ đày
Dẫu rằng trăm đắng ngàn cay
Múa hoang bút vẽ lông mày cho em :D

hương rừng
03-11-2009, 02:53 PM
Dẫu rằng tay gãy đầu u
Tim dưng mấy lối thiên thu đoạ đày
Dẫu rằng trăm đắng ngàn cay
Múa hoang bút vẽ lông mày cho em :D

sao mà chạm đến tỷ yêu
giọt sương còn đọng lời kiều còn buông
vô tình cất bước ra luôn
không thì bút vẽ cũng buồn mà đi

hương rừng
03-11-2009, 02:55 PM
o0o người tôi yêu o0o



người tôi yêu
ánh mắt buồn vời vợi
giọng trầm trầm ... ru nửa mảnh hồn tôi
người tôi yêu
có biết người gây tội
trái tim kia
bị ai nhốt mất rồi

ngưòi tôi yêu
có thấy nhớ thấy buồn
có thấy tâm tư đang dao động
có thấy bóng tôi trôi trên dòng thăm thẳm
có lặng nhìn ... con nước hững hờ ... trôi

người tôi yêu
tôi đã hẹn tim yêu
lần nữa nhé ... lời tỏ tình ... thật nhẹ
" em yêu anh "
nửa hồn em thầm khẽ
trái tim anh ... có chào đón tim em


người tôi yêu
chỉ cười sao lặng lẽ
tôi theo sao nhìn mà cứ cúi mặt đi

người tôi yêu
đừng nhìn tôi thương xót

trái tim người ... có chứa bóng hình ... tôi

thuc sinh
03-11-2009, 03:06 PM
Lời thơ thoảng nhẹ gió bay
Mà sao mang cả hương say vào hồn......

Hạt Bụi Nhỏ
05-11-2009, 08:41 AM
Lâu rồi không khoác áo con trai đi dạo phố cùng Mèo ...
Nhớ lắm ...nhớ lắm :nguong:



Nhỏ Ơi !

[I]Nhỏ khẽ chu môi, lắc đầu
"ứ ừ, hỏng muốn yêu đâu sẽ buồn "
Nghe mà hụt hẫng niềm thương
Nghe mà tan nát thiên đường mộng mơ

Nhỏ ơi, đừng nhé, thờ ơ
Trái tim Ấy đã buồn ngơ ngẩn rồi
Mốt mai, và cả suốt đời
Tình yêu chỉ biết đi đòi nhỏ ..vay

Kiếp sau,hứa trả nhỏ ngay
Và cả ngàn kiếp sau này, nữa nghe
Đường đời, đôi lúc khắt khe
Để Ấy dìu nhỏ, lối về tim yêu

Núi dao, biển lửa, cũng liều
Vì nhỏ, Ấy chẳng sợ điều chi mô
Đời tựa một chuỗi hư vô
Nếu đời vắng nhỏ mà cơ, nhỏ à

Thanh Tú

Anh VT đừng tranh dành dí Bụi nhé :D

hương rừng
05-11-2009, 11:15 AM
Lâu rồi không khoác áo con trai đi dạo phố cùng Mèo ...
Nhớ lắm ...nhớ lắm :nguong:



Nhỏ Ơi !

[I]Nhỏ khẽ chu môi, lắc đầu
"ứ ừ, hỏng muốn yêu đâu sẽ buồn "
Nghe mà hụt hẫng niềm thương
Nghe mà tan nát thiên đường mộng mơ

Nhỏ ơi, đừng nhé, thờ ơ
Trái tim Ấy đã buồn ngơ ngẩn rồi
Mốt mai, và cả suốt đời
Tình yêu chỉ biết đi đòi nhỏ ..vay

Kiếp sau,hứa trả nhỏ ngay
Và cả ngàn kiếp sau này, nữa nghe
Đường đời, đôi lúc khắt khe
Để Ấy dìu nhỏ, lối về tim yêu

Núi dao, biển lửa, cũng liều
Vì nhỏ, Ấy chẳng sợ điều chi mô
Đời tựa một chuỗi hư vô
Nếu đời vắng nhỏ mà cơ, nhỏ à

Thanh Tú

Anh VT đừng tranh dành dí Bụi nhé :D


hihihi ... lâu rùi Mèo cũng không được nắm tay " chàng" nhỉ ... đi chơi thôi ... :)


" Nhớ quá người ơi "


nhớ ngày hai đứa cầm tay
anh đưa lối nhỏ qua hai nhịp cầu
trời mưa áo vội che đầu
nhỏ cười khúc khích ... má đào ươm duyên

anh nhìn ánh mắt thật hiền
nhỏ thời e lệ đồng tiền dễ thương
nhỏ làm anh phải vấn vương
trái tim loạn cả ... mà đường cũng quên

nhỏ ơi nhỏ anh chẳng nhớ tên
anh quên tất cả nhớ mình nhỏ thôi



@tỷ ... thơ em lạ lắm phải ko? ... :)

votinh
05-11-2009, 01:11 PM
Thanh Tú

Anh VT đừng tranh dành dí Bụi nhé :D[/I]

Anh không giành với Bụi đâu. Anh đưa thêm cho gió cho Bụi nhé.

Đời như một chuổi hư vô
Gió xoay hạt bụi nơi mô lạc loài
Đầu thôn Đông, cuối thôn Đoài?
Trách cơn nắng quái sõng soài vườn thu

hương rừng
06-11-2009, 07:04 PM
o0o tặng người o0o

ta tặng người câu chuyện tình dang dở
kết lá hoa ... kết mộng mị làm duyên
kết bờ mi ... kết tia nắng thật hiền
bao ngày tháng mang âm trầm cuộc sống

ta tặng người trái tim còn nóng bỏng
chan chứa yêu thương ... chan chứa ân tình
chan chứa những lời vu vơ trầm tĩnh
ngốc quá thôi ... lời hò hẹn còn đây

ta tặng người vườn hoa nặng trĩu cây
ươm từ những hạt mầm chờ kết trái
ươm từ những cánh thư hồng mềm mại
ép vào mơ ... giấc mộng đẹp ngọt ngào

ta tặng người tất cả những vì sao
đêm nồng ấm ... hai đứa cười khúc khích
trinh nguyên quá ... giữa không gian tĩnh mịch
có tiếng cười và những giấc mơ hoa

lão phàm phu
07-11-2009, 08:44 AM
đọc thơ của ả hương rừng :D
mà nghe hồn lão tưởng chừng đôi mươi
khè

hương rừng
07-11-2009, 10:23 AM
đọc thơ của ả hương rừng :D
mà nghe hồn lão tưởng chừng đôi mươi
khè



lão phàm hồn hóa đôi mươi :)
hương rừng đỏ mặt ... miệng cười vu vơ :)

hương rừng
07-11-2009, 10:30 AM
chờ và đợi


ta chờ ai?
và ta đợi ai?

tiếng con sóng ngông cuồng cùng biển
vỗ mạn thuyền trôi dạt bãi xa
ta cũng muốn ngông
muốn chìm vào vô tận
ngủ mơ

ta chờ ai
và ta đợi ai

cái bóng mờ in trong tình mộng mị
ra đi giữa những thăng trầm bi lụy
nước mắt nhạt nhòa
nước mắt của phong ba

ta đợi ai
và ta chờ ai

câu yêu xưa vội vàng quên lãng
quá khứ đau rơi sâu thẫm tâm hồn
bước người đi
thêu dệt tiếng cuồng si

lão phàm phu
07-11-2009, 02:28 PM
nghe đồn có ả hương rừng
khiến cho bao kẻ ... mọc sừng vẫn theo =))

hương rừng
07-11-2009, 02:35 PM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/chieu.jpg


o0o bóng hoàng hôn o0o


ghế đá công viên đứng lặng chờ
đường về xa quá mộng vu vơ
có nhớ hay chăng ngày hò hẹn
nhịp lỡ hoen màu ai ngẩn ngơ



giấc mộng đau thương đã quá nhiều
trong vườn xao xác nỗi cô liêu
tương tư ai biết người chờ đợi
lá rớt bên hiên nát mỗi chiều



trăng rũ niềm đau gió lạnh hồn
trời buồn tan tác bóng hoàng hôn
biệt ly hai ngã sao đành đoạn
dứt áo phôi pha dạ nhói hồn


@ ... vu vơ ... cùng Nhật Hạ (HR)

hương rừng
07-11-2009, 02:37 PM
nghe đồn có ả hương rừng
khiến cho bao kẻ ... mọc sừng vẫn theo =))

nghe đồn có lão phàm phu
răng chưa kịp mọc ... tay ù hết nghe
vậy mà lão cứ ậm è
hương rừng hoản hốt ... chạy te bây chừ :)

hương rừng
07-11-2009, 08:44 PM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/HoaQuynh-1.jpg

thuc sinh
08-11-2009, 08:58 PM
vu vơ!

Mỗi buổi hoàng hôn , tôi dạo bước
Qua những hàng me xanh bóng mơ
Lá me rơi rụng đầy trên tóc
Nhẹ lướt đông phong thổi hững hờ

Những lúc ngồi buồn bên cửa sổ
Mơ người , tôi tập tễnh làm thơ
Gió rắc hoa cau mưa trên giấy
Hương cau thơm ngát đến bây giờ

Thấp thoáng vườn hoa , con bướm nhỏ
Khoe đôi cánh mỏng , quá là xinh !
Tôi đưa tay bắt liền bay mất
Bỏ lại vườn đây một bóng hình ...

hương rừng
09-11-2009, 11:54 AM
lang thang ...


lặng bước trong chiều nghe gió ru
hoàng hôn buồn chếch giữa mây mù
lá vàng rơi nhẹ bên bờ suối
nắng chói câu hò điệu cuối thu

lặng ngắm sao trời trong bóng đêm
chân chùn hiu quạnh lướt môi mềm
bờ vai êm ái trong ngày vắng
tiếng gọi vương hồn nghe thoảng êm

lặng ngắm màn mưa trong đắng cay
lang thang tìm chổ trú thân gầy
thoáng buồn cho vạc không về nữa
uống cạn hương nồng cho thấm cay

hương rừng
10-11-2009, 12:04 PM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/ha_noi_mua_dong.jpg


... Hà Nội _ lập đông chưa anh?...



Hà Nội mùa này đã vào đông chưa?
Sao em nghe có chút gì lành lạnh
Trời se se ... ánh bình minh hiu quạnh
Lá rụng đầy ... bàng trơ trọi cành khô



Hà Nội ơi đông đã về cuối phố?
Đan áo len ai dành tặng người thương
Những tiếng cười ... xóa tan cả màn sương
Cây cơm nguội vẫn vùi mình mê ngủ



Hà Nội đã đi qua rồi mùa cũ
Nắng dỗi hờn ... nắng yếu ớt người ơi
Đôi bàn tay ai nhẹ nhàng vẫy gọi
Gió bấc về thêm ấm những bờ vai



Hà Nội vào đông em cười thơ dại
Ta bên nhau ... đón cái rét giao mùa
Bản tình ca vẫn ngọt ngào muôn thủa
Đã đông rồi ... nồng ấm vị đôi môi


Nỗi nhớ mùa đông


http://www.fileden.com/files/2009/5/10/2437000/03-noi-nho-mua-dong.mp3

hương rừng
11-11-2009, 11:32 AM
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/nhoklove_01/mn5-1.jpg

hương rừng
18-11-2009, 01:27 PM
tôi và bạn ... ở hai miền Nam Bắc
chung quê hương ... một chữ S nối dài
tôi và bạn ... quen nhau trong mơ mãi
một lời thơ ... một lời nhạc ... hòa đôi

khi tôi buồn ... chia cảm xúc với tôi
khi tôi vui ... hiền hòa đôi mắt nhỏ
khi tôi cười ... bạn bảo hiền như thỏ
hãy vô tư ... cho cuộc sống ... yên bình

để một ngày ... tôi sẽ thấy bình minh
lòng sẽ ấm ... khi bên tôi là bạn
để một ngày ... tôi nghe hồn tỏa sáng
rạng rỡ ... ngây thơ ... khúc khích ... nụ cười

tôi ước mình ... hóa thành đóa hoa tươi
trên bàn học ... lung linh hồng sắc nắng
để bạn tôi ... nhìn vào đêm phẳng lặng
chợt nhoẻn cười ... chào ngày mới ... bạn ơi ...

hương rừng
18-11-2009, 03:32 PM
TRẢ LẠI NGƯỜI ...

xin trả lại những ngày tháng mộng mơ
tình ta đẹp ... đôi tim hồng ngơ ngẩn
đêm thêm dài ... ai chờ ai thơ thẩn
sáng đèn rồi dạ ấm áp khôn nguôi

xin trả lại những ngày tháng buồn vui
ta bên nhau ... lòng lâng lâng khúc nhạc
hồn bay bổng ... cơn mưa chiều bàn bạc
tạnh mưa rồi ai còn nhớ người ơi

xin trả lại những ngày tháng chơi vơi
ta hờn giận ... nghe trong lòng khác lạ
nỗi niềm kia ... giờ đây xin đa tạ
đã hết rồi còn giữ nữa làm chi

xin trả lại trả lại hết sầu bi
ngày mai sáng ... ta đi tìm nguồn sống
trời và đất bao la và biển rộng
có nơi nào che dấu nỗi niềm ta ...

hương rừng
20-12-2009, 01:42 AM
Sài Gòn ... không có mùa đông



Anh hỏi em ... Sài Gòn có mùa Đông?
Có gió rét giữa lòng thành phố vắng
Có lá rơi giữa con đường im lặng
Có bụi đường vương trên chiếc chổi tre

Anh bảo em ... mùa Đông ưa nhỏ nè
Nắng hao gầy rớt mỏng manh cỏ dại
Trời vào đông cây buồn buồn ngủ mãi
Vùi đầu vào nhánh cỏ mọc ven sông

Anh nhìn em ... đôi mắt ấm mênh mông
Vầng thái dương chưa hẹn hò sao sớm
Hàng thông reo ... chiếc xe nai bì bõm
Tùng bách xanh ... phong linh nhỏ ngân vang

Anh dẫn em ... đi dạo khắp trần gian
Xem ông già noel đang nhảy nhót
Tiếng chuông ngân ... nhà thờ ôi khẽ khọt
Nghiêm trang nhìn ... tương Đức Mẹ bình yên

Anh và em ... hai nửa của linh thiêng
Giữa Sài Gòn đi tìm mùa Đông lạ
Giữa hoàng hôn tay đan xen kẽ lá
Đông kia rồi ... hoa nở đỏ trên môi

hương rừng
29-12-2009, 12:42 PM
Đêm


đêm gió lạnh ... gió thét gào người hỡi
tối một miền ... miền ký ức nhỏ nhoi
sương xuống dần tràn đi khắp muôn nơi
lẻ bạn ...

đêm gió lạnh ... ai lặng im khung cửa
những vì sao thắp sáng mảnh tim nồng
ta uống cạn chén men say lần lựa
sầu ai ...

đêm gió lạnh ... gót chân mềm bước dở
mảnh khăn tang còn vất vưởng trên đầu
tiếng khóc nấc làm đau lòng trắc trở
niềm đau ...

đêm gió lạnh ... tôi ôm đồm hi vọng
với thời gian nhập nhoạng nỗi hận đầy
mênh mông lắm những rừng hoang còn trống
đêm ru ...

votinh
29-12-2009, 12:50 PM
Ánh nến tàn le lói nhói trong đêm
Sáng tàn hơi đưa êm lìm lắng đọng
Hương khói vương u uất trong cõi mộng
Gió lập đông len lỏi bóng hoang tàn

hương rừng
29-12-2009, 01:39 PM
Buồn ...

hỡi những người
tôi yêu tôi quý
có bao giờ
chợt nghĩ đến tôi
lời gió bay
bất chợt thành nước mắt
cay ...

mảnh tâm tư tôi
sao muộn phiền đến mãi
như thác cuồn
như biển cuộn phong vân
nát tan
mảnh linh hồn mục ruỗng
cay ...

buồn vỡ vụn
đau nát hồn
tan thương ...

hương rừng
31-12-2009, 11:58 AM
miên man

gío chợt lùa qua khe cửa nhẹ tênh
tóc thắt bím ... ai vu vơ cười nhạt
mây trắng bay ... giữa hương nồng bát ngát
chút tình hồng ta gửi tặng cho ai

hoa mai nhật ... trong gió thỏang lay lay
chùm thả dài ... vàng tinh khôi một cõi
như tấm lòng ai trao về mỗi tối
dệt sợi mơ ... đan sợi mộng thâm trầm

ta khẽ gọi tên người bật cung âm
bao lời thơ đã kết hồn thật chặt
ta và người ... một vòng xoay cút bắt
chuột vờn mèo ... nửa trái đất chia xa

cuối năm rồi ... ai ngồi nhặt cánh hoa
thương lắm những cội mai già trụi nhánh
hoa héo úa ... tâm tư ai nhặt nhạnh
hương bay về ... tình mãi chỉ dơn côi

hương rừng
02-01-2010, 01:56 PM
Trăng


Nguyệt chờ bóng cả dựa nhành hoa
Uẩn khúc mùa sang bóng nhạt nhòa
Hờ hững chân trời ru cánh nhạn
Trăng tà dạo bước tiễn người xa

Trăng buồn lặng lẽ chẳng cười chi
Chỉ đếm sầu rơi tiếng thầm thì
Giấc mộng tan rồi thôi khép lại
Mịt mờ lối rẽ lặng hồn đi

hương rừng
03-01-2010, 12:07 PM
Cảm xúc

Nỗi nhớ chông chênh đẫm lệ sầu
Tình này biết gửi đến nơi đâu
Mùa sang gió lạnh lời oan thán
Trách kẻ vu quy bỏ mộng đầu

Nghĩa cạn trào dâng khúc nhạc lòng
Thôi đành rũ lá bởi mùa đông
Rét hồn giữa chốn duyên hờ hững
Nát cánh hoa phai lụy cõi nồng

Cảm xúc trao người đã trái ngang
Phận trời đen bạc phụ hồng nhan
Vì sao có tỏ cho ngày nhạt
Mờ mịt hương xưa có muộn màng

Thiếp hẹn chàng ơi một kiếp nào
Hai đường hiệp chữ vẹn đời nhau
Thu thời cỏ úa môi trầm mặt
Lá tiếc xuân nay lỡ nụ đào

hương rừng
03-01-2010, 12:24 PM
Xóm nhỏ mịt mù
Ánh đèn leo loét
Mặt trời nhổ toẹt
Xuống ao

Đôi mắt nhỏ thắp sáng những vì sao
Đưa lối rẽ về đêm khuya mộng mị
Mái nhà tranh nới có chnàg thi sĩ
Ngủ mơ

Cô bạn hàng xóm vẫn mãi làm thơ
Con cóc xanh nhảy ầm ầm trong rổ
Trời vẫn hát, đất vẫn ca, chim làm tổ
Bồng bềnh

Những vần thơ
Những khúc nhạc nhẹ tênh
Chứa nỗi sầu, chứa nỗi niềm ấn chứa
Và chút thôi, nắng hồng quên lời hứa
Đời chen ...


*tigôn*
(03/01/10)

hương rừng
04-01-2010, 11:31 AM
Thềm xuân


nắng rít rít gọi xuân thời phơi phới
về nhanh đi
đừng ngủ nữa muộn rồi
gió vẫn thổi
mây vẫn bay lờ lững
nhẹ thôi

lá trong vườn xào xạc cánh hoa rơi
nụ mai vàng vạch đài chen nửa mắt
mát lạnh
hương trên thềm chợt rát
nhặt vơi

tôi bước lặng giữa bình yên chiều nay
nghe vi vu
giọng hò ai giữa chợ
mẹ vo gạo
nồi cơm sôi nấu dở
thịt kho

xuân bên thềm ... trời ấm áp ... giao thoa
vạn nụ xuân ... tiềng chuông chùa còn vọng
ngày xuân đến ... mảnh sân trăng con ru mộng
lục bát thơ ...

hương rừng
04-01-2010, 02:26 PM
Cô giáo ...

Anh bảo em
Này cô giáo dạy thơ
Dạy dùm đi
Học trò ngoan lắm ạ
Câu thơ kia
Làm học trò rối quá
Cô ơi

Cô không dạy trò vần
Cô không dạy trò luật
Chỉ dạy trò những con chữ bướm hoa

Học trò giỏi
Học trò ngoan
Cô giáo đang giận hờn thơ đó
Học trò ơi
Học trò à
Cô giáo ... chỉ là ...

hương rừng
06-01-2010, 01:17 PM
Vụn ...

câu thơ tôi còn vụn
như mảng ghép tâm hồn
giữa lâu đài tăm tối
cần lắm những môi hôn

ngoài hiên hoa xuân gọi
giọt nắng hát thầm thì
mây cười trêu mắt bụp
lấp lánh mảnh sao xi

ngông nghênh mũ đội lệch
miệng câu hát vu vơ
nắng giật mình chạy tuốt
ai nheo nhéo tiếng chờ


@ cho một buổi sáng ngông ...

hương rừng
12-01-2010, 12:15 PM
Hái sao...

Đưa tay chỉ em muốn vì sao đó
Hái cho em, không em khóc bây giờ
Sao ở mãi tít chân trời góc bể
Biết làm gì hay anh hái vần thơ

Hái đi anh vì sao quá lung linh
Như tình yêu, cũng lung linh ngọn nến
Màu sao sáng, soi tim em ngày rạng
Tiếng em cười, anh ngớ ngẩn nhìn lên

Hái đi anh, hái một ánh sao xa
Tặng cho em chút tình thơ màu tím
Sao mãi sáng, sáng hai người hai lối
Mà tâm hồn sáng mãi ở trong tim

hương rừng
29-01-2010, 12:09 PM
Hài cho chính ta

thật là hài cho những nỗi đam mê
đem tấm lòng trải vào thơ ươm mộng
để rồi nay ta thấy mình thất vọng
mênh mang

có ai hiểu cho vạn nỗi gian nan
mà chính ta đang dùng thơ làm bạn
vượt bão tố ... vượt đoạn đường sầu oán
để cho hồn mình thanh thản bình yên

có hài không khi cuộc sống cuồng điên
có phải chăng ta cũng trong số đó
có phải chăng ta cũng loài sâu bọ
mà người ta gọi một cái tên hề

ta chán ghét muốn vứt bỏ đam mê
bỏ đi hết những ước mơ ấp ủ
giữ lại mình những nỗi buồn héo rũ
một kẻ làm thơ ... sản xuất ... dị thường

ta chắc hài ... ta chắc kẻ thê lương
hay chỉ là hạt cát vương biển rộng
ôi đau quá những vần thơ lọng cọng
một hai ba ... đập vỡ mảnh tâm tình

hương rừng
07-02-2010, 03:50 PM
Nhớ

Ai ngập ngừng bối rối trước người ta
Rồi lặng lẽ ngồi chờ phone mỗi tối
Tiếng ai kia, ru hồn ai vô tội
Nín thở chờ, một tiếng gọi tình ơi

Ai thẩn thờ, ai ngờ nghệch rong chơi
Đem niềm thương viết thành câu chuyện cổ
Mang niềm nhớ dệt bài thơ góc phố
Chờ trao người, cho lãng đãng trôi quanh

Áo nàng vàng anh về thấy mong manh
Áo nàng xanh anh mến hoài chiếc lá
Những vần thơ in bóng cò bay lả
Vẫn nụ cười xinh trên khóe môi cong

Ai nhớ ai, câu chào hỏi mênh mông
Chuyến xe qua đây, vẫy tay nheo mắt
Ừ quên nữa, sao miệng này nín bặt
Quên nữa rồi, ... ai hãy nhớ về nhanh

hương rừng
11-02-2010, 01:12 PM
Tết xa nhà

Tết năm nay con không về thăm mẹ
Nhánh mai già, chắc cằn cỗi hơn xưa
Trời vào xuân rải rác những cơn mưa
Se cái lạnh giữa rộn ràng con phố

Tết năm nay con không về thăm mộ
Cỏ xanh um che phần đất ngoại trồng
Bụi cúc dại che lấp cả khoảng không
Nhang khói lạnh ... bát nhang tàn trơ trọi

Tết năm nay con không về quê nội
Lưng nội còng, hai mắt đã cạn sâu
Mảnh vườn thưa, hoa khoe sắc thắm màu
Con chưa kịp ... hong khô tàn sắc lá

Tết năm nay con tưởng chừng xa lạ
Mái tranh nghèo lấp lửng giữa cơn mê
Xuân năm nay con chưa kịp trở về
Lời nhớ mẹ, con gói vào giấc ngủ

Dongque
11-02-2010, 02:22 PM
Tết xa nhà



Tết năm nay con không về thăm mộ
Cỏ xanh um che phần đất ngoại trồng
Bụi cúc dại che lấp cả khoảng không
Nhang khói lạnh ... bát nhang tàn trơ trọi





mấy câu này xâu sắc quá,

hương rừng
15-02-2010, 09:47 AM
Cảm xúc

Và một ngày em vội vã ra đi
Để lại anh với căn phòng tĩnh lặng
Đơn côi lắm, khi linh hồn xa vắng
Quên nguyện thề hai đứa mãi chung đôi

Anh đừng khóc, nước mắt còn nóng hổi
Đừng khóa lòng giữa biển rộng ngoài khơi
Tình yêu xưa như bọt sóng chạm đời
Rồi lại sẽ bình yên đi vào mộng

Anh chàng ngốc, có nghe tiếng lá thông
Như tiếng em theo nhịp chân khờ dại
Sẽ ru anh, trong cơn mê còn mãi
Sẽ mĩm cười cho anh những niềm vui

Cho em nhìn anh một lần sau cuối
Mái tóc bồng và dáng dấp lãng ngông
Em chào anh, câu từ biệt chạnh lòng
Anh ở lại, hai phương trời cách biệt

hương rừng
17-02-2010, 10:02 AM
ta tiếc

ta chợt tiếc cho trăng gầy trước ngõ
chút dư âm ... cho đỏng đảnh vai sầu
một phút chờ, một phút đợi ... bao lâu
người về phố, ta lặng thầm ở lại

ta vẫn nhớ chiếc lược cài tóc mái
chiếc thuyền con đưa hai đứa xa bờ
đôi môi hồng ru lãng khách vào mơ
tình còn vụn, ta nghe đời trách móc

ta vẫn thương, ta vẫn hoài đơn độc
tiếc thời gian sao ngã gục phong trần
lối người về có kẻ đứng phân vân
vờ lỡ bước, ta lui sau một nhịp

ta đã lỡ, thôi thì không bắt kịp
bỏ hai tay, cho khoảng vắng đời nhau
ôm cái lạnh vào tận cõi hư hao
duyên đầu muộn, ta đành chờ lần nữa

hương rừng
23-03-2010, 11:30 AM
Công chúa nhỏ


Cô công chúa nô đùa bên khung cửa
Để chàng trai dệt sợi nhớ tình si
Một bàn tay rong rêu thời mơ mộng
Rửa hồn nhau bằng chuyện tuổi xuân thì

Cô công chúa nằm mơ về hoài bão
Giấc chiêm bao đầy ắp những hoa hồng
Nụ hôn nhẹ chàng trai vừa nhờ gió
Gửi tặng nàng sưởi ấm ngọn đầu đông

Cô công chúa chờ tình yêu nhỏ bé
Ngắm hoàng hôn và thổn thức bao chiều
Chàng trai gọi những ngày yêu còn lạ
Giữa cội nguồn là nỗi nhớ liu xiu

Cô công chúa và chàng trai thầm lặng
Mắt trao nhau, môi kề cận trăng vàng
Lòng nghe ấm câu chuyện tình vụn dại
Hai nửa hồn mãi hát khúc lang thang