PDA

View Full Version : Niềm riêng NCĐ.2009



NCĐ.2009
19-10-2009, 12:19 AM
Sợ lắm rồi những hiểu lầm và giận hờn vô cớ...

NCĐ.2009
26-03-2010, 11:08 PM
Có những niềm riêng không thể chia cùng ai. Lại có những niềm riêng không thể không...chia sẻ cùng ai đó...Thực sự buồn và thấy mọi sự đã trở thành vô vọng. Nào dám trách ai, nào dám trách ai...

thuphong
28-11-2010, 10:54 AM
.
Hì... hôm nay lạc vào nhà bạn. Bạn đi đâu mà bỏ nhà lâu thế? Quên Nr rồi sao?
Đôi khi trên TV nhộn nhịp tự nhiên thấy mình lạc lõng tôi lại về đây.
Tôi có mang quà của một người gửi cho 2 bạn về HN và pm cho bạn rồi nhưng k thấy hồi âm. Thôi để hôm nào có cuộc gặp nào đó tôi sẽ gửi cho 2 bạn.
Chúc bạn vui và hạnh phúc nhé.

TP

NCĐ.2009
25-02-2011, 12:18 AM
Cảm ơn bạn TP.Lâu lắm rồi NCD không vào được NR chỉ vì lý do lãng nhách: Quên mật khẩu. Cảm ơn bạn và hy vọng sớm được nhận món quà đó của NT từ tay bạn và mong còn được tặng cuốn tạp chí có đăng chùm thơ Xuân của TP...
Chúc TP khoẻ và vui hơn trong mùa Xuân mới này nhé.

Phu sinh
26-02-2011, 12:15 AM
Cảm ơn bạn TP.Lâu lắm rồi NCD không vào được NR chỉ vì lý do lãng nhách: Quên mật khẩu. .......

Hic... Sao không sử dụng chức năng forgotten password nhỉ???? :botay: