PDA

View Full Version : Thơ NCĐ.2009



NCĐ.2009
15-10-2009, 11:30 PM
Ngày xưa vừa khôn lớn
Tuổi đời còn bâng khuâng
Anh yêu em từ đó
Và đi vào cô đơn...

Giã từ em chưa nói
Đành bỏ anh ngàn năm
Âm thầm em vĩnh biệt
Hoa rụng giữa mùa Xuân

Hôm nay ngừng chinh chiến
Anh buồn như chiều hoang
Mùa Xuân về bỡ ngỡ
Trên sóng biển tơ vàng

Về tìm em trong cát
Về tìm em trên mây
Mảnh tình xưa tan nát
Hồn em còn đâu đây

Về tìm em trong gió
Về tìm em trong cây
Thân em trong lòng đất
Hồn em bay lên trời

Để cùng anh hội ngộ
Mùa xuân tóc hoa cài
Em hôn anh lần cuối
Bằng hơi thở bên tai

Em tung tăng đùa giỡn
Anh mỉm cười như mơ
Quên không gian bao lớn
Quên thời gian bao giờ...

Đêm về sau phi vụ
Buồn dâng lên xây thành
Nghe lòng mình nức nở
Tiếc thương một bóng hình.

NCĐ.2009

nguyetanh
16-10-2009, 04:13 AM
NA thăm ngôi nhà đang dựng dang dở của bạn nhé!
NA "tức chữ sinh sự" từ cái nick của bạn:

Đi giữa muôn người vẫn thấy cô đơn
Đâu bóng người quen giữa ngàn người xa lạ
Giấu ở trong lòng một cánh đồng băng giá
Đâu một hạt mầm mai trổ lá lên xanh...

NA chúc bạn vui với thơ và bạn bè ở đây để lòng bớt cô đơn bạn nhé!

NCĐ.2009
22-10-2009, 03:29 PM
Trăng cuối mùa Thu rơi lành lạnh
Sương thầm nương nhẹ ngọn cỏ hoa
Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta...

NCĐ.2009

Cảm ơn bạn Nguyetanh đã ghé thăm và có thơ lưu bút. Cô đơn là thuộc tính của con người mà bạn. (May mà chỉ một mình mình cô đơn...)

NCĐ.2009
23-10-2009, 09:52 AM
Trăng rơi xuống sao hờ hững vậy
Gió ngủ im rồi yên lặng mênh mông
Cảnh cô buồn như lòng ta ấy
Sao ta thèm sự thanh thản của hư không...

NCĐ.2009

phale
23-10-2009, 03:49 PM
Sương Thu

Trăng cuối mùa Thu rơi lành lạnh
Sương thầm nương nhẹ ngọn cỏ hoa
Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta...

NCĐ.2009

Cảm ơn bạn Nguyetanh đã ghé thăm và có thơ lưu bút. Cô đơn là thuộc tính của con người mà bạn. (May mà chỉ mình cô đơn...)

PL thích 2 câu này của NCĐ:

"Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta..."

Có thể cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm của tác giả...Không sợ rét của trời đất mà sợ rét của lòng mình. Vì rét của trời đất còn có thể ủ mình bằng áo, bằng chăn. Còn rét của lòng mình thì lấy chi mà ủ lại?

NCĐ.2009
25-10-2009, 01:13 AM
PL thích 2 câu này của NCĐ:

"Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta..."

Có thể cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm của tác giả...Không sợ rét của trời đất mà sợ rét của lòng mình. Vì rét của trời đất còn có thể ủ mình bằng áo, bằng chăn. Còn rét của lòng mình thì lấy chi mà ủ lại?

Cảm ơn cô giáo đã ghé ngôi nhà đang rất ...hoang lạnh này, quả thực NCĐ sợ nhất là cái rét tự trong lòng mình.
Cảm ơn Phale đã đồng cảm.

NCĐ.2009
26-10-2009, 01:04 PM
Một đêm trăng không gặp
Ngỡ xa mấy đêm rồi
Biết bao nhiêu tâm sự
Tưởng gần hoá xa xôi...

NCĐ.2009

NCĐ.2009
27-10-2009, 11:45 AM
Đêm không ngủ được thức hoài
Vẳng xa gà của nhà ai gáy rồi
Gáy chi vội thế gà ơi
Để thêm chút nữa phút đời thảnh thơi...

NCĐ.2009

NCĐ.2009
29-10-2009, 04:22 PM
Nắng nhạt dần trên phố
Chim mỏi cánh lượn về
Liễu buồn nghiêng theo gió
Sầu dâng lòng tái tê

Đường chiều ta bóng lẻ
Thẫn thờ nhìn sương buông
Chút nắng tàn chợt lóe
Theo ta chậm bước buồn

Nắng dần tắt trên đường
Sương nương nhờ cây cỏ
Chim đã về đến tổ
Ta đầy vơi nhớ thương...

Thoảng theo gió mùi hương
Một loài hoa rất lạ
Cứ quấn quýt vấn vương
Nỗi bồi hồi trong dạ

Đường về xa xa quá
Ta mỏi nhừ đôi chân
Xạc xào muôn giọng lá
Gọi mùa Đông về gần...

NCĐ.2009

NCĐ.2009
01-11-2009, 11:36 AM
Tạm xoá.

NCĐ.2009
13-11-2009, 10:42 PM
Nắng chiều sao lâu nhạt quá
Cháy hoài như nỗi đợi chờ
Như là chiều trên thế kỉ
Rất dài em ạ ta mơ...

NCĐ.2009

kehotro
14-11-2009, 08:23 AM
Nắng chiều sao lâu nhạt quá
Cháy hoài như nỗi đợi chờ
Như là chiều trên thế kỉ
Rất dài em ạ ta mơ...

Ta lại thấy nắng chiều mau nhạt quá
Nối hoàng hôn sắc tím ửng đợi chờ
Bóng đổ soài loang trong biển thực mơ
Chợt hư ảo giữa thinh không tĩnh lặng

NCĐ.2009
14-11-2009, 11:33 PM
Đêm
sương lạnh
giữa lòng thành phố
Thứ Bảy
buồn
vắng ngắt tri âm
Ta thèm khát cảm giác gì
tựa như đau khổ
Để
cồn lên
đừng lặng chết âm thầm...

NCĐ.2009

Cảm ơn bạn Kehotro đã ghé thăm và hoạ thơ NCĐ. Mong bạn thường xuyên thăm góc nhỏ này và lưu bút.

NCĐ.2009
14-11-2009, 11:39 PM
Muốn ngả vào ngực em
Cho tình yêu thú tội
Mà vạn ngàn dặm lối
Đẩy xa hai khoảng trời
Ôi! Anh sợ cuộc đời
Không một lần rộng lượng
Ôi! Anh sợ tình thương
Hơn một lần phạm lỗi...

Ngày cuối cùng phán xử
Tại ai đây, em ơi?

NCĐ.2009

NCĐ.2009
15-11-2009, 03:29 PM
Sương
vương
bạc trắng
Gió
đi
rất lặng
Thế gian
dường hoang vắng
Không
vẫn còn
người
đứng uống
trăng
sương...

NCĐ.2009

NCĐ.2009
31-12-2009, 04:25 PM
Chợt mưa phùn gió bấc
Thêm lạnh cành hoa mai
Đất trắng ngàn cánh rụng
Như buồn ai trải dài...

31-12-2009
NCĐ.2009

phale
31-12-2009, 10:06 PM
Hơn 1 tháng mới thấy NCĐ post bài. Chúc vui nhé NCĐ.

Đông lạnh, xuân chưa đến
Hoa còn giấu cánh chờ
Người mong gì Xuân nhỉ
Đến rồi đi như mơ

NCĐ.2009
31-01-2010, 11:03 PM
Mưa rắc bâng khuâng chiều hư ảo
Xuân về trên chiếc áo hoa em
Anh ngắm mắt em buồn đến thế
Biển trời chia nửa trái sầu riêng...

NCĐ.2010
23-01-2010

@ pha le: Rất cảm ơn bạn phaLe đã ghé thăm và chia sẻ.

NCĐ.2009
02-02-2010, 08:47 PM
Thay lời ai đó...

Đêm ra vườn đầy hương
Em giơ tay ấp vào trong ngực
Nghe hương thấm ở hồn rạo rực
Em ướp đợi ngày mang hương tới chia anh...

NCĐ.2010

NCĐ.2009
05-02-2010, 10:26 PM
Hương bưởi lan trong vườn
Nhớ nhung lan muôn phương
Ước gì nỗi nhớ mang hương vị
Lan tới bên em để tỏ tường...

NCĐ.2010

huongnhu
06-02-2010, 12:45 AM
Thay lời ai đó...

Đêm ra vườn đầy hương
Em giơ tay ấp vào trong ngực
Nghe hương thấm ở hồn rạo rực
Em ướp đợi ngày mang hương tới chia anh...

NCĐ.2009

Đọc bài thơ của bạn, chợt nhớ có lần HNhu đọc đâu đó:
" Tình yêu thường nín lặng
Hương thơm thường hay lan..."
Hương vườn đêm thơm lắm. Hnhu biết mà. Ai tuổi con Cú đều yêu mùi hương vườn đêm. Có Hnhu chong đó.
Hương đêm thấm đẫm người, quyến rũ, nồng nàn. Hông có hơi men vẫn làm ta say.
Bạn ướp đẫm hương vườn khuya vào lòng, chờ sáng ngày mang tới cho anh.
Đã mang đi chưa bạn? Chúc cho anh ấy của bạn nhận được chân tình nơi bạn.
Vài dòng cảm nhận cùng bạn nà. :D

NCĐ.2009
14-02-2010, 01:37 AM
Hơn năm ngày đi qua
Người ta vui với một chiều thứ bảy
Có ai buồn không trong chiều ấy
Khi những nụ cười thơm phố phường vui?

Họ về bên nhau để nỗi nhớ lui
Trữ hạnh phúc cho những ngày sắp tới
Về cùng mẹ cho thương thôi vời vợi
Ấm tiếng mẹ cười bù những ngày xa...

Nhưng
chiều nay
ta không có những món quà
Ta trải lòng mình cho niềm vui người khác đi qua
Hồn có lúc bỗng nhiên kì lạ
Vui cũng dễ chạnh lòng
Buồn thấm xót xa...

Chiều thứ Bảy cuối năm
NCĐ.2010

NCĐ.2009
26-02-2010, 11:45 PM
Em đi núi về hoa bưởi nở trên tay
Hương bay theo thơm khắp dải đường này
Anh thầm trách ôi bông hoa bưởi
Hương cứ vô tình để anh say...

Chiều Xuân 2010.
NCĐ.2010

NCĐ.2009
26-02-2010, 11:55 PM
Rất gần
mà cũng rất xa
Bên em
mà cũng vẫn là bên anh
Tưởng rằng
khoảng cách mong manh
Giơ tay ra với
em anh cách vời...

Ước gì một tia sáng thôi
Bên em
và cũng đấy rồi bên anh
Trời ơi
Trăng
bức tường thành
Mong manh mà hoá em anh cách rời

Tìm nhau
qua tấm gương trời
Sương rơi
nhoà mất mặt người
trong gương...

Những đêm trăng tròn mùa Xuân
NCĐ.2010

phale
27-02-2010, 12:43 AM
Rất gần
mà cũng rất xa
Bên em
mà cũng vẫn là bên anh
Tưởng rằng
khoảng cách mong manh
Giơ tay ra với
em anh cách vời...

Ước gì một tia sáng thôi
Bên em
và cũng đấy rồi bên anh
Trời ơi
Trăng
bức tường thành
Mong manh mà hoá em anh cách rời

Tìm nhau
qua tấm gương trời
Sương rơi
nhoà mất mặt người
trong gương...

Những đêm trăng tròn mùa Xuân
NCĐ.2010

Bài thơ hay quá NCĐ.
NCĐ lâu lâu mới thấy ghé về. Thơ trùng trùng tâm sự.
Chúc NCĐ một năm mới nhiều vui ít buồn nhé!

NCĐ.2009
01-03-2010, 12:26 AM
Một đêm trăng không gặp
Ngỡ xa mấy đêm rồi
Biết bao nhiêu tâm sự
Tưởng gần hoá xa xôi...

Đêm Nguyên Tiêu.
NCĐ.2010


@PhaLe: Cảm ơn bạn Phale đã động viên và đồng cảm với NCĐ. Bận nhiều, ít thời gian rỗi lai...cô đơn, nên NCĐ lâu lâu mới vào NR để gửi gắm tâm sự, những nỗi niềm rất riêng... Cảm ơn những lời chúc của bạn, mong rằng sẽ được như lời chúc của bạn: Nhiều vui, ít buồn. NCĐ cũng chúc bạn luôn vui và mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn.

NCĐ.2009
07-03-2010, 12:29 AM
Trăng ơi trên bầu trời
Cô đơn mình Trăng ư?
Dưới này trong lòng đêm
Cũng mình ta bát ngát...

Ta ôm Trăng dịu mát
Thật viển vông không nào
Chẳng lẽ ta nhầm sao
Trăng không là tri kỷ?

Không,
ta chẳng nhầm Trăng nhỉ
Nhưng chân lý điều này
Ta và ngươi nơi ấy
Cách nhau bao tầng mây...

Đêm Xuân.
Trước thềm 8/3.

NCĐ.2009
26-03-2010, 10:36 PM
Em đi rồi trăng có biết không?
Sẽ chẳng còn những giờ phút bên nhau ở Hà Nội nữa
Nỗi nhớ từ nay sẽ mang hương của hoa dừa xứ sở
Gửi miền Bắc thân yêu

Em đi rồi xa cách biết bao nhiêu
Hai đứa ở hai đầu Tổ quốc
Nhưng mảnh đất mỗi nơi đều trở nên thân thuộc
Trên tấm bản đồ ta tìm chỗ ở của nhau...

Đêm ngoài này thơm dịu những hương cau
Anh gửi tới em dòng cảm xúc ban đầu
Đêm thường vậy bình yên và cao cả
Mà sao trời đâu nói hết được chiều sâu...

NCĐ.2010

NHT
26-03-2010, 11:14 PM
Trăng đâu còn nữa để ngồi mơ
Góp bóng đêm khuya đếm đợi chờ
Mốt nọ mai nầy trăng trở lại
Tìm trong quạnh vắng nỗi bơ vơ.


Thân chào NCD. Mong được đọc nhiều vần thơ của bạn

huongnhu
27-03-2010, 03:18 PM
Rất gần
mà cũng rất xa
Bên em
mà cũng vẫn là bên anh
Tưởng rằng
khoảng cách mong manh
Giơ tay ra với
em anh cách vời...

Ước gì một tia sáng thôi
Bên em
và cũng đấy rồi bên anh
Trời ơi
Trăng
bức tường thành
Mong manh mà hoá em anh cách rời

Tìm nhau
qua tấm gương trời
Sương rơi
nhoà mất mặt người
trong gương...

Những đêm trăng tròn mùa Xuân
NCĐ.2010

TRĂNG CÔI.
Đã đầy hơn.
Đã sáng hơn.
Trằng đêm nay
Cứ
Dỗi hờn đơn côi.
Với trăng.
Em bỗng có đôi.
Với anh
Em bỗng xa vời.
Mênh mang.
Trăng khuya rơi rắc giọt vàng
Em khuya mắt ngọc.
Đôi hàng châu sa.
( 27/3/2010 - HNhu )

Đã rất lâu, ở NR, HNhu chỉ đọc duy nhứt thơ của cô Phale.
Đơn giản, sợ "người kia"... buồn. Ngố thật.
Bỏ quên thơ nhà bạn. Và nhiều nhà thơ nữa.
Những vần thơ nhà bạn, những vần thơ đơn côi.
HNhu cảm ơn bài thơ hay.

NCĐ.2009
27-03-2010, 04:13 PM
Đêm buông nhẹ xuống khu vườn
Trời thắp đèn xanh chi chít
Hàng cây vươn mình thở hít
Gió nâng trăng dần lên cao

Bầu trời kì lạ của ta
Nơi anh hẹn em thầm kín
Ôi ngàn cây số đường xa
Vẫn nhìn thấy nhau rất rõ

Mắt anh là ngôi sao tỏ
Lời anh là tiếng gió êm
Tình anh là vầng trăng đó
Trùm rợp lên tâm hồn em

Đêm đêm bóng tối buông rèm
Ta đến bên nhau tình tự
Hai đứa hai đầu xa thẳm
Mà chẳng bao giờ xa nhau...

NCĐ.2010

@Hương Nhu: Cảm ơn HN đã ghé thăm góc nhỏ khuất nẻo này của vườn thơ Niềm Riêng. Được HN thăm đã là một niềm vui, còn được lưu thơ nữa thì niềm vui quả đã nhân lên rất rất nhiều rồi.

@NHT: Cảm ơn bạn đã ghé thăm và lưu lại bài thơ "dự báo" nỗi cô đơn còn kéo dài của NCD, có thể trong thực tại, với NCD quả "trăng còn đâu nữa mà ngồi mơ" và NCD cũng chẳng dám tin là có "mốt nọ mai này trăng trở lại"...đâu bạn. Trăng đã xa rồi, và trăng thì có bao nhiêu người yêu trăng...Trăng trẻ mãi không già, trăng không có tuổi, mà đời NCD thì hữu hạn. Giá mà có trăng trong tay thì NCD chẳng như "ai đó" (hình như là một thi sĩ nổi tiếng) lại đi rao "Ai mua trăng tôi bán trăng cho...". NCD đã từng có trăng và đã đánh mất trăng...

NCĐ.2009
27-03-2010, 04:42 PM
Lại buồn chiều thứ bảy
Mùa Xuân sắp xa rồi
Tím màu hoa xoan rụng
Chạnh buồn đời đơn côi?

NCĐ.2010

huongnhu
28-03-2010, 08:59 AM
XOAN THÁNG BA.
Lại buồn chiều thứ bảy
Mùa Xuân sắp xa rồi
Tím màu hoa xoan rụng
Chạnh buồn đời đơn côi?

Tháng Ba tàn xoan tím.
Mùa xuân khóc bên thềm.
Áo em xanh hờ hững.
Gót chân ngày qua êm.

Tháng Ba hoa gạo đỏ.
Chiều thứ bảy một mình.
Gửi nụ hôn vào gió.
Trao đến nơi tự tình.

Tháng Ba cơn mưa ngược.
Giọt nước mắt tủi hờn.
Dòng sông cạn trơ đáy.
Bao giờ hết nguồn cơn.
( 28/3/2010 - HNhu, NCD )

HNhu ké cái đuôi bài thơ của bạn nghen.

NCĐ.2009
30-03-2010, 12:41 AM
XOAN THÁNG BA.
Lại buồn chiều thứ bảy
Mùa Xuân sắp xa rồi
Tím màu hoa xoan rụng
Chạnh buồn đời đơn côi?

Tháng Ba tàn xoan tím.
Mùa xuân khóc bên thềm.
Áo em xanh hờ hững.
Gót chân ngày qua êm.

Tháng Ba hoa gạo đỏ.
Chiều thứ bảy một mình.
Gửi nụ hôn vào gió.
Trao đến nơi tự tình.

Tháng Ba cơn mưa ngược.
Giọt nước mắt tủi hờn.
Dòng sông cạn trơ đáy.
Bao giờ hết nguồn cơn.
( 28/3/2010 - HNhu, NCD )

HNhu ké cái đuôi bài thơ của bạn nghen.

Cảm ơn HN nhé. Khổ cuối của HN như "đi guốc trong bụng" mình vậy...:khoc:
Hỏi nhỏ bạn chút xíu: Sao bạn không offline như mọi người trúng giải khác vậy?

NCĐ.2009
02-04-2010, 12:09 AM
Về đây nghe lạ tiếng chim
Nghe ta mỏi gối đi tìm bâng quơ
Về đây đá phủ rêu mờ
Nghe hoang phế dựng trên bờ tình xưa
Thôi em chuyện cũ như đùa
Lạnh đời anh cũng đủ vừa xót xa
Thôi em, trăng ấy đã già
Cho anh đứng lại giữa tà huy bay...

thuphong
02-04-2010, 08:04 AM
Về đây nghe lạ tiếng chim
Nghe ta mỏi gối đi tìm bâng quơ
Về đây đá phủ rêu mờ
Nghe hoang phế dựng trên bờ tình xưa
Thôi em chuyện cũ như mơ
Lạnh đời anh cũng đủ vừa xót xa
Thôi em, trăng ấy đã già
Cho anh đứng lại giữa tà huy bay...


Cho Thu Phong theo bạn mấy câu nhé. Bài thơ của bạn đọc ngậm ngùi lắm.

Về đây

Về đây lạ cả dáng cây
Và con sóng nhỏ cũng lay ngập ngừng
Thuyền xa trôi giữa mông lung
Xanh trời, xanh nước, xanh từng dấu yêu

Là thơ ...nhặt nhạnh chi nhiều
Bóng tà tháp cổ tịch liêu gió đùa
Rêu phong đã bấy nắng mưa
Mai sau còn giữ lối xưa …ngày buồn

02/04/2010
Thu Phong

NCĐ.2009
05-04-2010, 12:06 AM
Cho Thu Phong theo bạn mấy câu nhé. Bài thơ của bạn đọc ngậm ngùi lắm.

Về đây

Về đây lạ cả dáng cây
Và con sóng nhỏ cũng lay ngập ngừng
Thuyền xa trôi giữa mông lung
Xanh trời, xanh nước, xanh từng dấu yêu

Là thơ ...nhặt nhạnh chi nhiều
Bóng tà tháp cổ tịch liêu gió đùa
Rêu phong đã bấy nắng mưa
Mai sau còn giữ lối xưa …ngày buồn

02/04/2010
Thu Phong

Cảm ơn Thu Phong đã ghé thăm góc nhỏ cô đơn này và có những lời đồng cảm. NCĐ đã theo sát dấu chân các bạn vô Quy Nhơn, ghé Nha Trang, vào Sài Gòn, lên Đà Lạt...và thật sự ngưỡng mộ chuyến offline trao giải của các bạn...Thật hạnh phúc khi được bạn ghé thăm.

phale
05-04-2010, 10:54 AM
Cảm ơn Thu Phong đã ghé thăm góc nhỏ cô đơn này và có những lời đồng cảm. NCĐ đã theo sát dấu chân các bạn vô Quy Nhơn, ghé Nha Trang, vào Sài Gòn, lên Đà Lạt...và thật sự ngưỡng mộ chuyến offline trao giải của các bạn...Thật hạnh phúc khi được bạn ghé thăm.

NCĐ đã theo sát mà không lộ diện...
Rất mong NCĐ không những theo sát mà còn đồng hành với mọi người nữa...

thuphong
05-04-2010, 02:49 PM
Cảm ơn Thu Phong đã ghé thăm góc nhỏ cô đơn này và có những lời đồng cảm. NCĐ đã theo sát dấu chân các bạn vô Quy Nhơn, ghé Nha Trang, vào Sài Gòn, lên Đà Lạt...và thật sự ngưỡng mộ chuyến offline trao giải của các bạn...Thật hạnh phúc khi được bạn ghé thăm.

Vậy sao...TP đoán bạn là nguời của thi viện...Chắc có lẽ là ĐN đây chăng???
Dù bạn là ai, có giấu mặt hay không thì TP cũng rất cám ơn bạn đã dõi theo bước chân của bạn bè.
TP chẳng có gì để bạn ngưỡng mộ đâu. Hạt bụi nhỏ nhoi thôi bạn ạ.
:nguong:


Hạt bụi nhỏ bên lề ngày, lạc bước
Bay lang thang lại vê cõi hư vô

Chúc bạn tìm được niềm vui nơi NR và cõi thơ.

TP

NCĐ.2009
05-04-2010, 10:38 PM
Mưa đang giăng một trời buồn
Tâm hồn tôi tựa cánh buồm cô đơn
Giã nơi êm ái yêu thương
Đi tìm hạnh phúc ở phương xa vời...

Dù cho đến cuối cuộc đời
Cánh buồm tôi vẫn chân trời ươc mong...

NCĐ.2010

NCĐ.2009
05-04-2010, 10:48 PM
...
Dù bạn là ai, có giấu mặt hay không thì TP cũng rất cám ơn bạn đã dõi theo bước chân của bạn bè.
TP chẳng có gì để bạn ngưỡng mộ đâu. Hạt bụi nhỏ nhoi thôi bạn ạ.
:nguong:


Hạt bụi nhỏ bên lề ngày, lạc bước
Bay lang thang lại vê cõi hư vô

Chúc bạn tìm được niềm vui nơi NR và cõi thơ.

TP

Chúng mình đều là cát bụi cả mà bạn, cho dù là ở TV hay NR. NCĐ cũng không là ai cả, nhưng NCĐ tính "hâm", nhiều khi coi trọng tình cảm bạn bè không khác gì tình cảm ruột thịt, gia đình, có khi còn hơn một chút...NCĐ ngưỡng mộ tất cả các bạn trong NR, nhưng luôn mang mặc cảm cô đơn nên chẳng dám giao lưu nhiều ... Có lẽ vì thế NCĐ chỉ co mình trong cái góc nhỏ rêu phong này. Nhưng bạn biết không, cát bụi cũng..."tuyệt vời" chứ bạn. Dẫu có khi cát bụi cũng mệt nhoài...Lúc này đây NCĐ đang có cảm giác "mệt nhoài" này.
NCĐ không phải là ĐN nào đó bạn quen. Có lẽ... là vậy bạn à. Mong được bạn thi thoảng ghé thăm.

NCĐ.2009
11-04-2010, 12:48 AM
Ở xa em có nghe mưa
Lao xao như chuyện em vừa kể anh
Lắng nghe từng hạt trên cành
Hạt rơi xuống đất hạt dành cho em
Giữa vùng điện sáng trời đêm
Mưa như sợi bạc dệt trên đất này

Nghe mưa đọng hạt bàn tay
Ở nơi xa...cũng mưa này chăng em?

NCĐ.2010

phale
13-04-2010, 10:08 AM
Ở xa em có nghe mưa
Lao xao như chuyện em vừa kể anh
Lắng nghe từng hạt trên cành
Hạt rơi xuống đất hạt dành cho em
Giữa vùng điện sáng trời đêm
Mưa như sợi bạc dệt trên đất này

Nghe mưa đọng hạt bàn tay
Ở nơi xa...cũng mưa này chăng em?

NCĐ.2010
PL họa vui với NCĐ nhé.
Nghe chị TP nói, thì hẳn NCĐ từ thivien ghé chơi nơi này rùi. Chúc NCĐ sẽ cảm thấy bớt cô đơn với bạn bè NR nhé!

Bên người đổ xuống cơn mưa
Lòng em cũng ngấm hạt chừa bên anh
Nghe mưa rủ rỉ trên cành
Ngỡ lời anh gởi dặn dành riêng em
Phố đi lặng lẽ vào đêm
Co ro những hạt không tên nơi này

Lạnh bàn tay nhớ bàn tay
Hai phương chung giọt mưa này...nhớ nhung

PL 13.4.10

NCĐ.2009
17-04-2010, 10:56 PM
PL họa vui với NCĐ nhé.
Nghe chị TP nói, thì hẳn NCĐ từ thivien ghé chơi nơi này rùi. Chúc NCĐ sẽ cảm thấy bớt cô đơn với bạn bè NR nhé!

Bên người đổ xuống cơn mưa
Lòng em cũng ngấm hạt chừa bên anh
Nghe mưa rủ rỉ trên cành
Ngỡ lời anh gởi dặn dành riêng em
Phố đi lặng lẽ vào đêm
Co ro những hạt không tên nơi này

Lạnh bàn tay nhớ bàn tay
Hai phương chung giọt mưa này...nhớ nhung

PL 13.4.10

Cảm ơn PL rất nhiều vì đã ghé thăm và họa thơ. Dạo này bận quá ít có thời gian thả hồn phiêu lãng nên cũng ít về với Niềm Riêng, thành ra lời cảm ơn gửi đến bạn quá muộn mằn, mong bạn không trách và ghé thăm NCĐ nhiều nhé. "Niềm Riêng" từ lâu đã là ngôi nhà thân yêu của NCĐ bạn à, vì thế không thể nói là mình "ghé chơi nơi này" như PL đã nói đâu. Mình thích hai câu này của PL:

Phố đi lặng lẽ vào đêm
Co ro những hạt không tên nơi này.

NCĐ.2009
22-04-2010, 11:39 PM
Cái nắng đầu mùa vàng chói mắt
Trời xanh bỗng thấy ngỡ ngàng cao
Hàng xóm đua nhau mang chiếu giặt
Nắng mà cũng khiến dạ nao nao...

NCĐ.2010

kehotro
23-04-2010, 01:07 AM
Cái nắng đầu mùa vàng chói mắt
Trời xanh bỗng thấy ngỡ ngàng cao
Hàng xóm đua nhau mang chiếu giặt
Nắng mà cũng khiến dạ nao nao...

NCĐ.2010

Nắng mãi chiều nay mưa chớm hạ
Ve sầu nhủi đất hát rì rào
Tán Phượng lay cành vung xác pháo
Mơ màng kỷ niệm chẳng hư hao

NCĐ.2009
24-04-2010, 12:53 AM
Nắng mãi chiều nay mưa chớm hạ
Ve sầu nhủi đất hát rì rào
Tán Phượng lay cành vung xác pháo
Mơ màng kỷ niệm chẳng hư hao

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và lưu thơ. Rất mong được bạn ghé thăm thường xuyên.

NCĐ.2009
24-04-2010, 01:00 AM
Em là sao Mai hay sao Hôm
Mỗi sáng anh tìm mỗi đêm anh nhớ
Em đã sống trong nhịp đời anh thở
Mà vẫn bàng hoàng trong mỗi giấc anh mơ...

NCĐ.2010

NCĐ.2009
14-05-2010, 12:52 AM
Về bến cũ tìm con đò thương nhớ
Dòng sông xanh dào dạt vỗ trong mơ
Bến còn đó!
Đò đi rồi?...
Còn gió
Thổi vô hồi
trên bến một anh thôi

Sông vẫn thức
bồi hồi trôi tha thiết
Lá vàng ơi!
da diết... thoáng ngày xưa
Nghe gió lạnh
hạt mưa cưa nỗi nhớ
Niềm yêu xưa vỗ sóng một bên bờ.

NCĐ.2010

NCĐ.2009
14-05-2010, 01:01 AM
Về với Niềm Riêng khi sầu muộn
Bạn bè ngủ hết lại buồn thêm
Tiếng lòng thầm gửi đêm sâu thẳm
Rồi sớm mai này nắng mới lên....

NCĐ.2010

NCĐ.2009
15-05-2010, 01:18 AM
Hoa Đồng tiền

Đỏ tươi như một mặt trời
Đồng tiền ai đặt buồn cười tên hoa
Cảm ơn người tặng cho ta
Đời cần biết mấy hương hoa nghĩa tình

Bỗng nghe đời nở bình minh
Ta soi vào thấy lòng mình trong hoa...

Kỉ niệm SN tháng 5.
NCĐ.2010

thuphong
15-05-2010, 11:34 AM
Hoa Đồng tiền

Đỏ tươi như một mặt trời
Đồng tiền ai đặt buồn cười tên hoa
Cảm ơn người tặng cho ta
Đời cần biết mấy hương hoa nghĩa tình

Bỗng nghe đời nở bình minh
Ta soi vào thấy lòng mình trong hoa...

Kỉ niệm SN tháng 5.
NCĐ.2010

http://farm3.static.flickr.com/2330/1881635537_3fd40f4e47.jpg

Hoa này không phải mặt trời
Là hoa phượng trắng tặng người không quen
Tháng năm tiếng cuốc xa thêm
Niềm vui nhặt lại cho mềm ngày đau

Chiến tranh cũng đã nhạt màu
Chúc an nhiên nhé. Muôn sau không buồn

TP


Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!!!

NCĐ.2009
15-05-2010, 11:49 PM
http://farm3.static.flickr.com/2330/1881635537_3fd40f4e47.jpg

Hoa này không phải mặt trời
Là hoa phượng trắng tặng người không quen
Tháng năm tiếng cuốc xa thêm
Niềm vui nhặt lại cho mềm ngày đau

Chiến tranh cũng đã nhạt màu
Chúc an nhiên nhé. Muôn sau không buồn

TP


Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!!!

Cảm ơn TP nhiều lắm.Vừa chát với bạn xong là về ngay "nhà riêng" thì mới hay là bạn đã ghé thăm và tặng thơ kèm hoa mừng SN mình...Cảm ơn TP nhiều nhé. Sẽ hoạ lai sau bạn nhé.

NCĐ.2009
07-08-2010, 04:38 PM
Lại buồn chiều thứ bảy
Mùa Hạ sắp qua rồi
Mùa Thu đang trở lại
Ước hóa thành mây trôi...

NCĐ.2009
07-09-2010, 11:01 PM
Gửi M.H

Mùa Hè chợt qua
như nắng chiều
mờ trên lá
mờ trên ngàn hoa
Tìm đâu thấy
tiếng nói cười của người yêu
Mắt em đen
như đêm dài...
Đời cần tình yêu
như trái tim chờ mong
niềm hạnh phúc
và ánh sáng
với biết bao kỉ niệm.

Dù dòng thời gian
có lấp đi
bao kỉ niệm xưa
Giây phút bên em
vẫn đắm say lòng ta...

Ngày vui chóng qua
Tình ta vẫn thiết tha
Một ngày gần nhau
nay đã trôi về đâu?
Gió Thu về
Lá rơi nhiều
trên phố hè
ta đã qua...
Hỡi em yêu
Trở lại đây
Xin chớ quên
tình năm xưa
Giây phút bên em
vẫn đắm say lòng anh.

NCĐ.2010
Để nhớ về một mùa Hạ đã đi qua.

NCĐ.2009
01-10-2010, 12:46 AM
LẶNG LẼ

Lặng lẽ tình yêu
Trái tim biết rõ
Lặng lẽ biển chiều
Nghìn con sóng vỗ

Lặng lẽ đường phố
Dòng người ngược xuôi
Lặng lẽ núi đồi
Màu xanh sinh nở

Bình yên bếp lửa
Hạt gạo đồng chiêm
Lặng lẽ cánh cửa
Khép hờ vào đêm.

NCĐ.2010

NCĐ.2009
01-10-2010, 12:49 AM
TÂM TƯ

Một bông hoa nở cuối vườn
Cho ta vơi bớt chút buồn heo may
Con chim nhỏ hót đâu đây
Mùa thu bớt chút hao gầy thời gian
Một cánh cò dọc triền hoang
Nẻo xa bớt chút mênh mang đất trời
Lững lờ một cánh buồm trôi
Dòng sông chảy, bớt đơn côi tháng ngày
Sang chiều, bóng ngả, gió lay
Bạn bè xưa, tháng năm này, những ai.

NCĐ.2009

NCĐ.2009
25-02-2011, 12:44 AM
Mùa Xuân làm trẻ không gian
Hoa xoè cánh đẹp tiêu tan u buồn
Đôi bươm bướm đến tha hương
Mùa Xuân trọn vẹn trước vườn phòng tôi...

NCĐ.2009
25-02-2011, 12:45 AM
Một bông hoa cuối mùa
Nở ra và cô độc
Ta là anh chàng ngốc
Buồn vẩn vơ suốt chiều.

NCĐ.2009
12-03-2011, 11:29 PM
...

Đã không nhận hết ban mai
Hoàng hôn ta ngồi tiếc nắng
Thời gian như là thóc giống
Nhà nông gặp buổi mất mùa

Vịn vào một thoáng ngày xưa
Chầm chậm bước chân hoài niệm
Tấm lịch tiễn ngày bịn rịn
Rơi không tĩnh vật bao giờ

Bông hoa cuối vườn tâm tư
Cánh chim dọc chiều khép mở
Thuyền về buồm không trả gió
Chân trời ráng tím sau mây.

NCĐ.2009
13-03-2011, 12:02 AM
MỘT THOÁNG NGÀY XƯA

Ngày vui nắng lạ khắp miền
Cuối chiều về lại một triền sông quê
Tuổi thơ tìm dọc bờ đê
Theo trâu vạt áo đầm đìa cỏ may
Ban mai nắng mỏng sương dày
Mất nhau một chuyến đò đầy lỡ qua
Bến quê mấy khóm lau già
Vài cành trúc lẻ la đà gió đưa
Bồi hồi một thoáng ngày xưa
Mai sau lẫn với bây giờ buồn vui.

huongnhu
13-03-2011, 07:00 AM
MỘT THOÁNG NGÀY XƯA

Ngày vui nắng lạ khắp miền
Cuối chiều về lại một triền sông quê
Tuổi thơ tìm dọc bờ đê
Theo trâu vạt áo đầm đìa cỏ may
Ban mai nắng mỏng sương dày
Mất nhau một chuyến đò đầy lỡ qua
Bến quê mấy khóm lau già
Vài cành trúc lẻ la đà gió đưa
Bồi hồi một thoáng ngày xưa
Mai sau lẫn với bây giờ buồn vui.

Bài thơ của bạn đẹp quá đi thôi!
Mới sáng đã nghe rưng rưng nhớ xa xăm.
Cảm ơn thơ bạn. :nguong:

NCĐ.2009
05-04-2011, 11:02 PM
TỰ KHÚC

Hát với lòng ta chặng cuối đời
Nghe từ sâu thẳm phía xa xôi
Cánh cò không mỏi sau chiều nắng
Một khúc sông quê mấy lở bồi

Hát khúc ngày qua với bạn bè
Chiến hào ôm súng ngắm sao khuya
Phố phường năm tháng xa mờ núi
Trăng tự rừng xưa gửi sáng về

Hát khúc hôm nay chạnh nỗi niềm
Nghe buồn theo gió lướt qua đêm
Vườn khuya tiếng lá rơi bờ vắng
Chợt hé ban mai nắng dọi thềm.

NCĐ.

huongnhu
06-04-2011, 11:52 AM
Lại khen!
Tự khúc làm mê đắm HNhu.

NCĐ.2009
06-04-2011, 11:40 PM
DỰ CẢM

Có một thời trẻ dại bông hoa
Vội nở hết mình buổi sáng
Ngày chưa tàn sớm thành dĩ vãng
Em trở về cánh lá trụi trơ

Anh ung dung trái đậu cuối mùa
Đi thong thả từ xanh đến chín
Biết giữ hạt gửi lòng đất mịn
Để vẫn còn trở lại nửa phần xanh.

Bỗng sớm nay em chợt nhận ra mình
Trong hương sắc một bông hồng nở muộn.

NCD.

NCĐ.2009
06-04-2011, 11:43 PM
Lại khen!
Tự khúc làm mê đắm HNhu.

Cảm ơn HN rất nhiều vì những lời khen và sự đồng cảm. Mong HN ghé thăm góc nhỏ này của NCD thường xuyên.

NCĐ.2009
12-04-2011, 01:09 AM
.

..."Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi..."(*)

Câu ca say đắm lòng người
Nghe câu hát ấy một thời nhớ mong
Trách ai sao lại vô tâm
Để cho ai nhớ thương thầm, người ơi!
Dù cho đá nát, vàng phai
Trái tim giữ trọn cho người mình thương

Thôi đành là kẻ đơn phương
Cho câu ca ấy vấn vương suốt đời.


(*) Ca dao xưa
Ga LX.TN

Boulevard
05-05-2011, 03:42 PM
Thấy bản thông báo ghi những ngày này là sinh nhật anh. Nên mạo muội vào chúc anh luôn gặp may mắn và hạnh phúc. Chịu khó về nhà cho bà con đọc thơ của anh nhé.

http://www.125hht.com.vn/userpix/7_10080113910601_4.gif

thuphong
05-05-2011, 04:42 PM
.

http://img.spicecomments.com/happy_birthday/00180.gif
http://img.spicecomments.com/flowers/00460.jpg

Chúc bạn luôn vui, may mắn và hạnh phúc nha.

TP

huongnhu
05-05-2011, 07:37 PM
Níu áo mà sao hổng hắt xì
Cớ gì đi mãi cứ còn đi
Ngày sinh bánh, hoa tràn nhà cửa
Có kẻ chực ăn ngồi sân, si

Hihi, hông ai cho mình ăn bánh sinh nhựt gì hết trơn :D
Mừng sinh nhựt bạn thơ :D

NCĐ.2009
12-06-2011, 01:10 PM
NCĐ chân thành cảm ơn bạn Thu Phong, Boulevard, Huongnhu và các bạn khác đã nhớ tới và chúc mừng NCD nhân ngày sinh nhật 5-5. NCD cũng rất mong các bạn thông cảm và tha lỗi cho NCD vì đã không cảm ơn và hồi âm kịp thời, lí do là bởi NCD quá bận việc nhà lẫn việc cơ quan nên không có dù chỉ chút xíu thời gian về với NR. Lúc có đôi chút thời gian thì lại..."mất mạng". NCD yêu NR, yêu tất cả các bạn ở NR và coi NR như nơi mình có được sự thanh thản và ấm áp tình người...Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn NR .

phale
15-10-2011, 05:08 AM
@NCD, không trả lời được PM cho bạn nên PL nhắn vào đây...

Người vẫn nhớ một người xa lăng lắc
Lá thu vàng bỗng một phút thèm xanh
Khuất mây trời trên vạn lối loanh quanh
Còn cánh nhạn nhớ mùa thu da diết...

Chúc NCD vạn an lành... Cảm ơn vẫn còn nhớ PL nhé NCD.

NCĐ.2009
19-08-2012, 09:43 PM
.
Nắng cuối mùa dịu mỏng
Trôi theo dòng nước xanh
Lá mấy tàu mơ mộng
Mải đung đưa trên cành...

Gặp nhau em nhìn anh
Tương tư trong chốc lát
Tâm tình ta thơm mát
Gió từ đây bắt nguồn

Một dải nắng vàng ươm
Gợi nên chiều nắng gắt
Chênh chênh bên suối tóc
Mái nhà quê ven thềm...

8.2012

NCĐ.2009
08-09-2012, 01:27 AM
BẾN XƯA

Đi nhiều mà chẳng đến đâu
Thương nhiều mà chẳng cho nhau được gì
Tiễn em qua bước lỗi thì
Biết cho, buồn cũng vơi đi ít nhiều
Đã không "mấy núi cũng trèo"
Đành thôi khuấy nước động chèo bến xưa.

NCĐ.

NCĐ.2009
08-09-2012, 01:54 AM
Lại nghe tin lũ lụt miền trung...

Lũ tan con nước về sông
Phù sa ở lại cánh đồng chưa se
Trâu gầy lấm cỏ bờ đê
Ao làng con cá rô thia búng chiều
Liu hiu ngọn lửa củi rều
Nồi khoai luộc chín không đều bớt thơm
Trông chừng mớn nước sông con
Mà lo dòng lũ đầu nguồn chưa vơi.

NCĐ2012

NCĐ.2009
04-10-2012, 12:23 AM
Nhớ Niềm Riêng, nhớ bạn bè, gửi vào đây những hoài niệm xưa

MÙA THU

Biển thu không dựng sóng đầy
Nhấp nhô thôi, cũng đủ say cánh buồm
Trời thu không lắm mây tuôn
Mà xanh, xanh đến cội nguồn màu xanh
Gió thu khe khẽ động cành
Nhẹ nhàng lá vẫn tự mình lá rơi
Có gì sâu thẳm thu ơi
Mà đi qua vẫn cho đời nét xuân
Được yêu thêm nữa một lần
Cho tôi yêu giọng thì thầm ngày thu.

1100i
04-10-2012, 12:27 AM
Nhớ Niềm Riêng, nhớ bạn bè, gửi vào đây những hoài niệm xưa

MÙA THU

Biển thu không dựng sóng đầy
Nhấp nhô thôi, cũng đủ say cánh buồm
Trời thu không lắm mây tuôn
Mà xanh, xanh đến cội nguồn màu xanh
Gió thu khe khẽ động cành
Nhẹ nhàng lá vẫn tự mình lá rơi
Có gì sâu thẳm thu ơi
Mà đi qua vẫn cho đời nét xuân
Được yêu thêm nữa một lần
Cho tôi yêu giọng thì thầm ngày thu.

Tuyệt quá Bác ạ.

NCĐ.2009
31-10-2012, 11:29 AM
Hãy ngủ đi

Ngủ đi nhé những ngày xưa
Ngủ đi nhé những hạt mưa chợt về
Ngủ đi nhé những cơn mê
Ngủ đi nhé những hẹn thề xa xăm

Ngủ đi nhé những tháng năm
Ngủ đi nhé những lặng thầm con tim
Ngủ đi nhé những đắm chìm
Ngủ đi nhé những lặng im kiếp này...

Ngủ đi nhé
những tỉnh say...

NCĐ.2009
12-06-2013, 05:17 PM
NHỚ

Hoa xoan rắc tím chiều quê
Tháng Ba ai nhớ lối về bến sông...

Còn ai nhớ
còn ai mong
Dòng Lam vẫn chảy
nao lòng người xa

Hoa xoan nhuộm tím hồn ta
Nghe câu ví dặm
Tháng Ba
chạnh buồn...

Thanh minh,2013.
NCĐ.2009

NCĐ.2009
12-06-2013, 05:20 PM
.
Có một ngày

Có một ngày như thế
Người này gọi Ngày Chiến thắng
Người kia đớn đau than
gọi Ngày Quốc hận ngàn đời
Người này với nụ cười tươi
Người kia với lệ hận tuôn rơi...

Ba mươi tám năm trời
Đất nước vẫn chia đôi ngả
Ba mươi tám năm trời
Nỗi buồn vẫn chưa liền sẹo
Hận thù vẫn chưa vơi
Vết thương lòng chưa vá...

Có một ngày
thương quá
Tháng Tư ơi...


30/4/2013

Kỉ niệm tròn 38 năm tiếp quản sân bay Trà Nóc-Cần Thơ
Miền Tây Nam Bộ.