PDA

View Full Version : .... Có bao giờ ....



Trầm Bích Hải
12-05-2009, 12:49 AM
Lá vàng kết thảm đón mưa sang
Phủ một trời trong ánh sét tràn
Mây trải màu tro dàn từng cụm
Gió lồng lộng cuộn nát không gian

Chim bay mỏi cánh trốn từng đàn
Ngoài khơi cá biệt đáy trường giang
Khói bụi dặm đường chồn chân ngựa
Khí sầu hoa úa nhạt hương ngàn

Huỳnh tương đổ cạn phút ly tan
Thu ba khóe lệ tiễn - hai hàng
Kinh cầu lạc tiếng nghe lần cuối
Biết có bao giờ nhẹ giấc an

Trầm Bích Hải 12.5.2009

phale
12-05-2009, 10:27 AM
Lá vàng kết thảm đón mưa sang
Phủ một trời trong ánh sét tràn
Mây trải màu tro dàn từng cụm
Gió lồng lộng cuộn nát không gian

Chim bay mỏi cánh trốn từng đàn
Ngoài khơi cá biệt đáy trường giang
Khói bụi dặm đường chồn chân ngựa
Khí sầu hoa úa nhạt hương ngàn

Huỳnh tương đổ cạn phút ly tan
Thu ba khóe lệ tiễn - hai hàng
Kinh cầu lạc tiếng nghe lần cuối
Biết có bao giờ nhẹ giấc an

Trầm Bích Hải 12.5.2009

Chia ly

Muôn thuở chia ly mấy kẻ cười
Thu ba khóe lệ hàng hàng rơi
Tiếng kinh cầu vọng người ly biệt
Tay vẫy mà tim nhói nghẹn lời

PL chào mừng anh/chị TBH đến với VT này nhé. Chúc anh/chị vui dài lâu với nơi này.

votinh
12-05-2009, 02:22 PM
Lá vàng kết thảm đón mưa sang
Phủ một trời trong ánh sét tràn
Mây trải màu tro dàn từng cụm
Gió lồng lộng cuộn nát không gian

Chim bay mỏi cánh trốn từng đàn
Ngoài khơi cá biệt đáy trường giang
Khói bụi dặm đường chồn chân ngựa
Khí sầu hoa úa nhạt hương ngàn

Huỳnh tương đổ cạn phút ly tan
Thu ba khóe lệ tiễn - hai hàng
Kinh cầu lạc tiếng nghe lần cuối
Biết có bao giờ nhẹ giấc an

Trầm Bích Hải 12.5.2009

Biết có bao giờ nhẹ giấc an
Tàn tro tím lịm phút hoang tàn
Vàng thu vó ngựa buồn ly biệt
Gió nổi mưa tràn khúc ngổn ngang

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 02:46 PM
Chia ly

Muôn thuở chia ly mấy kẻ cười
Thu ba khóe lệ hàng hàng rơi
Tiếng kinh cầu vọng người ly biệt
Tay vẫy mà tim nhói nghẹn lời

PL chào mừng anh/chị TBH đến với VT này nhé. Chúc anh/chị vui dài lâu với nơi này.


Hợp tan dẫu biết đã chuyện thường
Mệt nhoài nằm xuống đẫm lệ rơi
Nhạc buồn trầm bổng theo gió tiễn
Vũ khúc mưa tuôn biệt thay lời

Cám ơn PL đã đón tiếp 1/2 anh - chị TBH nồng nhiệt

phale
12-05-2009, 02:50 PM
Hợp tan dẫu biết đã chuyện thường
Mệt nhoài nằm xuống đẫm lệ rơi
Nhạc buồn trầm bổng theo gió tiễn
Vũ khúc mưa tuôn biệt thay lời

Cám ơn PL đã đón tiếp 1/2 anh - chị TBH nồng nhiệt ^.^

Hihi..
PL sorry TBH nha, gọi thế cho chắc ăn í mà...
Giờ TBH cho PL hỏi nhỏ.... TBH là anh hay chị :confused:?

Hợp tan...khổ ải sẵn bày rồi
Thôi thì thôi thế thế thi thôi
Nhắm mắt tiễn đưa...buồn giấu dạ
Mai rồi, mai nữa chắc vui thôi...

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 03:15 PM
Hihi..
PL sorry TBH nha, gọi thế cho chắc ăn í mà...
Giờ TBH cho PL hỏi nhỏ.... TBH là anh hay chị :confused:?

Hợp tan...khổ ải sẵn bày rồi
Thôi thì thôi thế thế thi thôi
Nhắm mắt tiễn đưa...buồn giấu dạ
Mai rồi, mai nữa chắc vui thôi...




Có gì đâu mà sorry ... hay gọi là tay anh - chị đi :D. Ha ha ha

Hỉ Nộ Ai Bi một đời rồi
Nằm ba tấc đấc cũng thế thôi
Cát bụi từ đây về cát bụi
Buồn vui thì chỉ dăm lúc thôi

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 03:24 PM
Biết có bao giờ nhẹ giấc an
Tàn tro tím lịm phút hoang tàn
Vàng thu vó ngựa buồn ly biệt
Gió nổi mưa tràn khúc ngổn ngang

Gió nối mưa tràn khúc ngổn ngang
Bạc đầu, gối mỏi, kiếp gần tàn
Đông sang, chim dạt, đời phân khúc
Cuối nẻo phù du, không mộng an

phale
12-05-2009, 03:25 PM
Có gì đâu mà sorry ... hay gọi là tay anh - chị đi :D. Ha ha ha

Hỉ Nộ Ai Bi một đời rồi
Nằm ba tấc đấc cũng thế thôi
Cát bụi từ đây về cát bụi
Buồn vui thì chỉ dăm lúc thôi
Hihi...:D
Cuối cùng biết gọi chi đây
Gọi tay anh-chị có rày rà không
Thôi thì Lê đoán lung tung
Gọi là anh nhỉ? chịu không? hay anh không ừ?


Một kiếp nhân sinh cõi tạm mà
Người đi kẻ đến...chuyến xe qua
Mai sau nấm mộ tay không nhỉ?
Hỉ nộ bi ai chẳng để là...

votinh
12-05-2009, 03:26 PM
Có gì đâu mà sorry ... hay gọi là tay anh - chị đi :D. Ha ha ha

Hỉ Nộ Ai Bi một đời rồi
Nằm ba tấc đấc cũng thế thôi
Cát bụi từ đây về cát bụi
Buồn vui thì chỉ dăm lúc thôi

Sắc dục trần gian ấy món mồi
Giai nhân mỹ nữ mấy năm thôi
Hương đưa trống nhịp dăm ba khắc
Thất thập phong sương cát bụi rồi

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 03:40 PM
Hihi...:D
Cuối cùng biết gọi chi đây
Gọi tay anh-chị có rày rà không
Thôi thì Lê đoán lung tung
Gọi là anh nhỉ? chịu không? hay anh không ừ?


Một kiếp nhân sinh cõi tạm mà
Người đi kẻ đến...chuyến xe qua
Mai sau nấm mộ tay không nhỉ?
Hỉ nộ bi ai chẳng để là...

Ừ thôi. Không phút chần chừ
Cũng phép tính cũ, cộng trừ đều xong


Vô thường nhân thế biết vậy mà ...
Nặng lòng cố níu chẳng muốn qua
Dẫu rằng mộ đá sau trơ trọi
Sân si cũng thế có dẫu là ....

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 03:51 PM
Sắc dục trần gian ấy món mồi
Giai nhân mỹ nữ mấy năm thôi
Hương đưa trống nhịp dăm ba khắc
Thất thập phong sương cát bụi rồi

Người đẹp rượu bia mấy miếng mồi
Oanh vàng thỏ thẻ cũng thế thôi
Khói tiễn đàn ngân chưa nửa đoạn
Trăm năm đã vội kế bên rồi

votinh
12-05-2009, 03:56 PM
Gió nối mưa tràn khúc ngổn ngang
Bạc đầu, gối mỏi, kiếp gần tàn
Đông sang, chim dạt, đời phân khúc
Cuối nẻo phù du, không mộng an

Cuối nẻo phù du, chẳng mộng an!
Tinh anh tắt lụi chút hơi tàn!
Mòn gân, bạc tóc, còn chi nữa!
Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang!

phale
12-05-2009, 04:04 PM
Ừ thôi. Không phút chần chừ
Cũng phép tính cũ, cộng trừ đều xong


Vô thường nhân thế biết vậy mà ...
Nặng lòng cố níu chẳng muốn qua
Dẫu rằng mộ đá sau trơ trọi
Sân si cũng thế có dẫu là ....

Đường vui dẫu ngắn cứ vui mà
Một kiếp rồi mai cũng sẽ qua
Biết đâu trơ trọi mồ hoang lạnh
Dẫu biết cũng thôi chẳng phải là...

p/s: Thơ anh trĩu nặng trở trăn quá...

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 04:10 PM
Cuối nẻo phù du, chẳng mộng an!
Tinh anh tắt lụi chút hơi tàn!
Mòn gân, bạc tóc, còn chi nữa!
Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang!

Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang
Người đi - ta ở cuộc tình tàn
Yêu thương đem theo về cát bụi
Ta mòn mỏi kiếm phút nhàn an

Trầm Bích Hải
12-05-2009, 04:19 PM
Đường vui dẫu ngắn cứ vui mà
Một kiếp rồi mai cũng sẽ qua
Biết đâu trơ trọi mồ hoang lạnh
Dẫu biết cũng thôi chẳng phải là...

p/s: Thơ anh trĩu nặng trở trăn quá...

Trở trăn đôi lúc vậy thôi mà
Gác tay vầng trán đợi ngày qua
Nghe tiếng lá rơi đùa song cửa
Thoạt cầm bút nắn ý gọi là ...

P/S: Ngồi nhìn lá rơi và bắt chước người ta trăn trở đấy PL.

phale
12-05-2009, 05:09 PM
Trở trăn đôi lúc vậy thôi mà
Gác tay vầng trán đợi ngày qua
Nghe tiếng lá rơi đùa song cửa
Thoạt cầm bút nắn ý gọi là ...

P/S: Ngồi nhìn lá rơi và bắt chước người ta trăn trở đấy PL.

Nhìn lá, vần thơ viết thế mà
Trở trăn trĩu nặng dấu thơ qua
Ngỡ đời về đọng trong câu chữ
Trăn trở như anh có dễ là...

p/s: Cái này người ta gọi là mơ mộng anh nhỉ? :D

votinh
13-05-2009, 01:30 PM
Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang
Người đi - ta ở cuộc tình tàn
Yêu thương đem theo về cát bụi
Ta mòn mỏi kiếm phút nhàn an

Ta mòn mỏi kiếm phút nhàn an
Héo hắt con tim nhớ cuộc tàn
Dĩ vãng chôn vùi theo nỗi nhớ
Người đi bến vắng khóc đò ngang