PDA

View Full Version : Thi sĩ nghĩ giống mình không?



phale
04-10-2009, 12:40 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

SunWild
04-10-2009, 01:08 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................


Lấy rồi lại về, đâu có chi :D

phale
04-10-2009, 01:22 PM
Lấy rồi lại về, đâu có chi :D

:D:botay:
Làm PL sém sặc. Dạo này ít thấy SW. Chúc vui nha SW.:D

Mời mọi người tiếp tục nhé!

Cá Chuồn
04-10-2009, 01:27 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Níu kéo đời nhau chẳng ích gì

phale
04-10-2009, 01:59 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Giọng thơ hơi chán đời, nên chắc câu tiếp theo là:

"Anh về tự tử, đâu có chi":D

p/s: Sorry thi sĩ...

CM4Q
04-10-2009, 02:34 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Để khổ đời nhau chứ ích gì ???

LAMGIANG
04-10-2009, 05:02 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Mây nước trăng sao tiếc nỗi gì .

Tường Thụy
04-10-2009, 06:13 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Em còn ngoảnh lại nữa mà chi

LÃO HẠC
05-10-2009, 12:47 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Thôi đành ngoảnh mặt gói sầu bi....

Mỹ Duyên
05-10-2009, 12:59 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Chỉ tội con thơ, chửa biết gì :D

votinh
05-10-2009, 03:07 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Len lén vô tình, ngoãng mặt đi!

NHAT NGUYET
05-10-2009, 03:35 PM
ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Phủi đít, quay lưng, đọng chút... gì!

COCKOO
05-10-2009, 04:08 PM
Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Nhìn bước em đi - anh cười...khì

phale
06-10-2009, 05:05 AM
Các anh chị và các bạn bình bầu xem tác phẩm của ai "hay" nhất nhé!
PL thử đoán tính cách các anh chị và các bạn qua câu thơ mà các anh chị và các bạn đã thêm vào xem sao nhé. Hihi, đừng ai rượt PL...nhéo nha.



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Lấy rồi lại về, đâu có chi :D
SW lạc quan nè, tự tin nữa!:D



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Níu kéo đời nhau chẳng ích gì
Anh Cachuont là người biết cân nhắc, giỏi tính toán :D



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Để khổ đời nhau chứ ích gì ???
4 tỷ sợ khổ, lo xa :D



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Mây nước trăng sao tiếc nỗi gì .
LG lạnh lùng, quyết đoán:nguong:



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Em còn ngoảnh lại nữa mà chi
Anh TT nhiều tình cảm:D



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Thôi đành ngoảnh mặt gói sầu bi....
LH cam chịu :D



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Chỉ tội con thơ, chửa biết gì :D
MD nhiều tình cảm, thương trẻ con.



Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Len lén vô tình, ngoãng mặt đi!
Anh Vo tình cũng nhiều tình cảm.:D


ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Phủi đít, quay lưng, đọng chút... gì!
Anh NN hài hước!


Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Nhìn bước em đi - anh cười...khì
CK ung dung, tự tại :D

Trần Nguyễn
06-10-2009, 05:12 AM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................
Dị mộng đồng sàng có ích chi

Hoàng Vũ Đông Sơn

phale
06-10-2009, 07:59 AM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................
Dị mộng đồng sàng có ích chi

Hoàng Vũ Đông Sơn
Trần Nguyễn tính tóan kỹ rùi hở? :D

phale
06-10-2009, 08:01 AM
Đây là bài thơ trọn vẹn của tác giả:

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Cuốn chiếu là xong: Đâu có chi!

Hoàng Vũ Đông Sơn

Thật lạnh lùng, thật dửng dưng...

Tường Thụy
06-10-2009, 08:46 AM
Đây là bài thơ trọn vẹn của tác giả:

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Cuốn chiếu là xong: Đâu có chi!

Hoàng Vũ Đông Sơn

Thật lạnh lùng, thật dửng dưng...


Một số phương án mà các bạn đưa ra, TT cho rằng chỉ là tán vui. Nhưng xét về kỹ năng và nội dung, dù đang tập làm thơ, TT nghĩ đây là bài thơ không nên có, nhất là với một người thành danh. Không biết bài này đã từng in ở những đâu

phale
06-10-2009, 10:34 AM
Một số phương án mà các bạn đưa ra, TT cho rằng chỉ là tán vui. Nhưng xét về kỹ năng và nội dung, dù đang tập làm thơ, TT nghĩ đây là bài thơ không nên có, nhất là với một người thành danh. Không biết bài này đã từng in ở những đâu

Anh nhận xét đúng lắm anh Tường Thụy. Có lẽ tác giả viết trong tâm trạng không vui nên câu cuối mới lạnh lùng đến vậy. Còn về kỹ thuật thì PL không bàn tới. :D
Topic cũng chỉ là vui thôi.

Sheiran
06-10-2009, 10:42 AM
Đây là bài thơ trọn vẹn của tác giả:

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Cuốn chiếu là xong: Đâu có chi!

Hoàng Vũ Đông Sơn

Thật lạnh lùng, thật dửng dưng...

Câu cuối đúng là... lãng xẹt :D

phale
06-10-2009, 10:47 AM
Câu cuối đúng là... lãng xẹt :D

:D :D
Giận giùm cho "em" trong bài thơ phải không SR?

Sheiran
06-10-2009, 10:48 AM
:D :D
Giận giùm cho "em" trong bài thơ phải không SR?


Chính xác ạ! :D Đọc 3 câu đầu cảm giác đang mênh mang, ông tác giả phang câu cuối làm em... hụt hẫng quá :D

P/s: Ít ra cũng như câu của anh cachuont "Níu kéo đời nhau chẳng ít gì"

Cá Chuồn
06-10-2009, 10:55 AM
Chính xác ạ! :D Đọc 3 câu đầu cảm giác đang mênh mang, ông tác giả phang câu cuối làm em... hụt hẫng quá :D

P/s: Ít ra cũng như câu của anh cachuont "Níu kéo đời nhau chẳng ít gì"

Đang trông chờ một chút nuối tiếc, một chút an ủi nào đó thì....Hụt hẫng là phải. It's life

phale
06-10-2009, 10:58 AM
Đang trông chờ một chút nuối tiếc, một chút an ủi nào đó thì....Hụt hẫng là phải. It's life
Suy ra, để không hụt hẫng thì đừng trông chờ. Đến thì vui, không đến thì cũng không buồn phải không anh Cachuont!:D

CrazyDog
06-10-2009, 11:05 AM
ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................
Mai mốt chồng em nó chán thì.........(gặp anh) :D :D :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 11:38 AM
Suy ra, để không hụt hẫng thì đừng trông chờ. Đến thì vui, không đến thì cũng không buồn phải không anh Cachuont!:D


Đúng vậy đó PL, đời mà. Nhưng khổ thật, chúng ta là người mà.......

@Sheiran: đang trên chiếu với người ta vậy mà lại bỏ đi lấy chồng ( còn tình si nữa chứ) thì ông ấy chỉ cuốn chiếu rồi đã là may lắm rồi, còn đòi hỏi chi hơn. Nếu là Cá, Cá cũng thế :D:D:D

phale
06-10-2009, 11:43 AM
ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................
Mai mốt chồng em nó chán thì.........(gặp anh) :D :D :D

:D :botay::botay:

Nhật Huy
06-10-2009, 11:54 AM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Để rồi em sẽ được những gì?

Khuyết
06-10-2009, 12:53 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Giữa đường đứt gánh xin đừng quên anh

gÁiNgoAn
06-10-2009, 12:57 PM
Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Giữa đường đứt bóng xin đừng quên anh
Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Cố níu làm chi ích lợi gì

phale
06-10-2009, 01:02 PM
PL làm thầy bói tiếp nghen:


ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................
Mai mốt chồng em nó chán thì.........(gặp anh) :D :D :D
Crazy: "Đợi em trăm năm"


Để rồi em sẽ được những gì?
NH: "Cầu cho em có người tình như tôi yêu em"


Giữa đường đứt gánh xin đừng quên anh
CVK: "yêu 1 lần là mãi mãi".

phale
06-10-2009, 01:07 PM
Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Níu kéo đời nhau chẳng ích gì


Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Cố níu làm chi ích lợi gì

GN với anh CC: "Tư tưởng lớn gặp nhau":D

bachlong
06-10-2009, 01:55 PM
PL mời các anh chị và các bạn viết tiếp câu cuối cho những bài thơ tứ tuyệt của các thi sĩ nhé. Xem họ có nghĩ giống mình không?:D

ĐÂU CÓ CHI

Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
................

Hoàng Vũ Đông Sơn

Thẳng bước mà đi, khỏi thầm thì! :D

Tường Thụy
10-10-2009, 12:26 PM
TT tất nhiên không phải là thi sĩ rồi nhưng cũng muốn xem các bạn nghĩ có giống mình không, mời các bạn vui với TT nha:

KHÔNG ĐỀ

Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
.........................................


Câu thứ tư TT sẽ pm cho phale cất để PL mần trọng tài.

phale
10-10-2009, 02:42 PM
TT tất nhiên không phải là thi sĩ rồi nhưng cũng muốn xem các bạn nghĩ có giống mình không, mời các bạn vui với TT nha:

KHÔNG ĐỀ

Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
.........................................


Câu thứ tư TT sẽ pm cho phale cất để PL mần trọng tài.

Ủa vậy là không cho PL tham gia hở?:o

LÃO HẠC
10-10-2009, 04:28 PM
TT tất nhiên không phải là thi sĩ rồi nhưng cũng muốn xem các bạn nghĩ có giống mình không, mời các bạn vui với TT nha:

KHÔNG ĐỀ

Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
.........................................
Chỉ tại chồng em hắn bị khùng......

Câu thứ tư TT sẽ pm cho phale cất để PL mần trọng tài.


Khùng mới "trêu ong,tròng rắn".....:botay:

Cá Chuồn
10-10-2009, 05:02 PM
TT tất nhiên không phải là thi sĩ rồi nhưng cũng muốn xem các bạn nghĩ có giống mình không, mời các bạn vui với TT nha:

KHÔNG ĐỀ

Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
.........................................




Vừa phải thôi nha kẻo tớ bùng :botay:

COCKOO
10-10-2009, 05:21 PM
Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
Sư tử trong nhà xé xác ta. :(

Tường Thụy
10-10-2009, 05:43 PM
Ủa vậy là không cho PL tham gia hở?:o

Chẳng lẽ anh lại giữ, thui PL mần trọng tài rùi bình các đáp án hộ anh nha, anh kém cái khoản này mờ.

Tường Thụy
10-10-2009, 05:47 PM
Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
Sư tử trong nhà xé xác ta. :(

COCKOO đi đúng hướng. (Ong bướm thì vui vẻ thôi mà).

LAMGIANG
11-10-2009, 06:40 AM
[QUOTE=Tường Thụy;53916]TT tất nhiên không phải là thi sĩ rồi nhưng cũng muốn xem các bạn nghĩ có giống mình không, mời các bạn vui với TT nha:

KHÔNG ĐỀ

Trót dại buông lời ghẹo bướm ong
Ngờ đâu sấm chớp nổi đùng đùng
Bão giông đâu phải từ ong bướm
.........................................
[COLOR="Blue"] Vợ nổi lôi đình , thế là xong !

phale
26-03-2010, 10:46 AM
Lôi cái topic ni từ dưới đáy lên.

Em và biển

Em thở êm như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Mai Văn Phấn

Rồi sao nữa ha?
Mời cả nhà nghĩ giùm tác giả thử nhé!

LÃO HẠC
26-03-2010, 11:12 AM
Lôi cái topic ni từ dưới đáy lên.

Em và biển

Em thở em như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Nhắm mắt môi trao...miệng....cứng...đờ...
Mai Văn Phấn

Rồi sao nữa ha?
Mời cả nhà nghĩ giùm tác giả thử nhé!

..............Chắc Mai văn Phấn vậy??????....

phale
26-03-2010, 11:15 AM
..............Chắc Mai văn Phấn vậy??????....

Cái này là Lão Hạc chứ Mai Văn Phấn gì trời...:botay::botay:

Nhím con
26-03-2010, 11:31 AM
Lôi cái topic ni từ dưới đáy lên.

Em và biển

Em thở em như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Mai Văn Phấn

Rồi sao nữa ha?
Mời cả nhà nghĩ giùm tác giả thử nhé!

22 ui, hình như chính xác thì bài này là :

Em và biển

Em thở êm êm biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng trên ngực
.....

Nhà thơ MVP đang ở ngay cạnh 15 nè, hihi !... ;) :D

phale
26-03-2010, 11:41 AM
22 ui, hình như chính xác thì bài này là :

Em và biển

Em thở êm êm biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng trên ngực
.....

Nhà thơ MVP đang ở ngay cạnh 15 nè, hihi !... ;) :D

Ở cạnh 15 là sao ta? :eek:
Chít thật, biết mình đem thơ thi sĩ ra đùa thế này...
22 chép từ trong tập thơ ra đó 15... Vậy là họ in sai à? :nguong::nguong:

NHAT NGUYET
26-03-2010, 12:09 PM
Lôi cái topic ni từ dưới đáy lên.

Em và biển

Em thở em như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Mai Văn Phấn

Rồi sao nữa ha?
Mời cả nhà nghĩ giùm tác giả thử nhé!

Em thở êm như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
Kéo cả đồi trăng ghếch lửng lờ

p/s: có lẽ ở câu 1 chữ em = êm thì đúng hơn :eek:

phale
26-03-2010, 12:19 PM
Em thở êm như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
Kéo cả đồi trăng ghếch lửng lờ

p/s: có lẽ ở câu 1 chữ em = êm thì đúng hơn :eek:

Đúng vậy anh. Để em sửa lại.
Anh NN lúc nào cũng ý nhị mà...dữ dội.
"Anh khẽ nâng tay em mà kéo cả đồi trăng"...quả là một câu thơ hay...:nguong:

Nhím con
26-03-2010, 01:54 PM
Ở cạnh 15 là sao ta? :eek:
Chít thật, biết mình đem thơ thi sĩ ra đùa thế này...
22 chép từ trong tập thơ ra đó 15... Vậy là họ in sai à? :nguong::nguong:

Văn phòng làm việc của nhà thơ MVP ở ngay cạnh Công ty của 15 muh, hihi !... 15 có quan hệ công việc với anh ấy, Tết vừa rùi anh ấy cũng tặng 15 tập thơ mới in gần nhất "Và đột nhiên gió thổi" á !... :D

phale
26-03-2010, 01:57 PM
Văn phòng làm việc của nhà thơ MVP ở ngay cạnh Công ty của 15 muh, hihi !... 15 có quan hệ công việc với anh ấy, Tết vừa rùi anh ấy cũng tặng 15 tập thơ mới in gần nhất "Và đột nhiên gió thổi" á !... :D

Oh, thế à?
Vậy 15 rủ anh ấy vô đây chơi đi...:nguong::nguong:

LÃO HẠC
26-03-2010, 02:03 PM
Văn phòng làm việc của nhà thơ MVP ở ngay cạnh Công ty của 15 muh, hihi !... 15 có quan hệ công việc với anh ấy, Tết vừa rùi anh ấy cũng tặng 15 tập thơ mới in gần nhất "Và đột nhiên gió thổi" á !... :D




Em và biển

Em thở em như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Nhắm mắt môi trao...miệng....cứng...đờ...
Mai Văn Phấn


Vậy em nhờ bác qua hỏi dùm em xem có phải MvP như vậy ko nhé,Cô bảo rằng...LH như vậy???

phale
26-03-2010, 02:09 PM
Vậy em nhờ bác qua hỏi dùm em xem có phải MvP như vậy ko nhé,Cô bảo rằng...LH như vậy???

:D:D
Giờ PL out để chuẩn bị cho chuyến đi.
15 hỏi thi sĩ MVP giùm LH nhé !

Nhím con
26-03-2010, 02:11 PM
Vậy em nhờ bác qua hỏi dùm em xem có phải MvP như vậy ko nhé,Cô bảo rằng...LH như vậy???

LH ui, nhà thơ MVP nói rằng anh ấy không có cí gì "cứng đờ" như LH đâu á !... ;) :D

Nhím con
26-03-2010, 02:15 PM
Lôi cái topic ni từ dưới đáy lên.

Em và biển

Em thở êm như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Mai Văn Phấn



22 chép từ trong tập thơ ra đó 15... Vậy là họ in sai à? :nguong::nguong:

Em và biển

Em thở êm êm biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng trên ngực
.....

22 ui, câu 4 có chữ "lên" rùi muh hén !... ;) :D

LÃO HẠC
26-03-2010, 02:19 PM
LH ui, nhà thơ MVP nói rằng anh ấy không có cí gì "cứng đờ" như LH đâu á !... ;) :D

Vậy thì MvP dối lòng roài bác à....Phấn mà không Cứng thì sao mà Viết nổi..
@Em là em hỏi vậy thôi chứ em là em cứ...suy bụng ta ra bụng...hàng xóm bác à....:botay:

LÃO HẠC
26-03-2010, 02:32 PM
Em và biển

Em thở êm êm biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng trên ngực
.....
Sóng gợn trào dâng Biển...đứng Khờ



...chắc vậy?....

BACH LIEN
23-04-2010, 12:06 PM
Lôi cái topic ni từ dưới đáy lên.

Em và biển

Em thở êm như biển lặng tờ
Hay đâu có bão ở trong mơ
Tay em, anh khẽ nâng lên ngực..
....
Mai Văn Phấn

Rồi sao nữa ha?
Mời cả nhà nghĩ giùm tác giả thử nhé!

Giữ lấy tim Anh , chớ hững hờ .