PDA

View Full Version : Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu



Sandy
01-10-2009, 01:19 PM
THEO ANH ĐI

Thấy em xinh đẹp quá chừng
Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
Nhà anh vừa mới nới phòng
Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
Yến sào dâng sớm dâng trưa
Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
Theo anh, ngọc các phượng lầu
Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
Em ưng anh sẽ chọn ngày
Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
Gật đầu em nhé, anh mong!

Lê_Minh_Hòa
01-10-2009, 01:21 PM
Hòa đọc còn thấy xao xuyến nữa là mấy em kia.......! Chết là chắc....... Chắc là chết!

votinh
01-10-2009, 01:28 PM
THEO ANH ĐI

Thấy em xinh đẹp quá chừng
Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
Nhà anh vừa mới nới phòng
Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
Yến sào dâng sớm dâng trưa
Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
Theo anh, ngọc các phượng lầu
Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
Em ưng anh sẽ chọn ngày
Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
Gật đầu em nhé, anh mong!

Cám ơn Sandy làm thơ giùm vô tình nhé. Nhà mới xây xong, bây giờ chỉ còn sắp kiệu đón về thôi.

Hồng hoa anh trãi đầy đồng
Rèm nhung anh cuốn bên song đợi người
Sơn hào chăm sóc nụ cười
Lụa là hải vị thật tươi hàng ngày
Mỗi phòng anh để một ngai
Công nương, quận chúa, gót hài anh cưng

Sheiran
01-10-2009, 01:31 PM
Ngỏ lời 1 lúc ba cô luôn, sock! :D

Cá Chuồn
01-10-2009, 01:39 PM
Cám ơn Sandy làm thơ giùm vô tình nhé. Nhà mới xây xong, bây giờ chỉ còn sắp kiệu đón về thôi.

Hồng hoa anh trãi đầy đồng
Rèm nhung anh cuốn bên song đợi người
Sơn hào chăm sóc nụ cười
Lụa là hải vị thật tươi hàng ngày
Mỗi phòng anh để một ngai
Công nương, quận chúa, gót hài anh cưng

Thôi thì có kẻ chậm chân
Thôi thì có đứa hắn mần nhanh ghê
Phen này đủ thiếp đủ thê
Dời viện Từ dũ đưa về Niềm riêng

votinh
01-10-2009, 01:44 PM
Ngỏ lời 1 lúc ba cô luôn, sock! :D

Anh này còn giỏi hơn anh lang thang nữa kìa, gan đầy mình luôn :botay:

Sheiran
01-10-2009, 01:47 PM
Anh này còn giỏi hơn anh lang thang nữa kìa, gan đầy mình luôn :botay:

Gan hơn anh thui, chứ giỏi thì mỗi ng 1 "skill", 1 "way" ạ :D

votinh
01-10-2009, 01:53 PM
Gan hơn anh thui, chứ giỏi thì mỗi ng 1 "skill", 1 "way" ạ :D

Hihi, vô tình bây giờ gan hơn và vô tình hơn lang thang một bực rồi nên chẳng sợ gì lang thang nữa :D
Em lúc này tiến bộ ghê nhỉ! biết mỗi người có 1 "skill", 1 "way" nữa mới ghê chứ !

Mỹ Duyên
01-10-2009, 01:56 PM
Em xỉu ngay ra đây rồi :D , choáng 80 độ :D

Cá Chuồn
01-10-2009, 02:02 PM
Em xỉu ngay ra đây rồi :D , choáng 80 độ :D


Xỉu vì choáng, vì sung sướng?

Tazang
01-10-2009, 02:04 PM
THEO ANH ĐI

Thấy em xinh đẹp quá chừng
Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
Nhà anh vừa mới nới phòng
Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
Yến sào dâng sớm dâng trưa
Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
Theo anh, ngọc các phượng lầu
Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
Em ưng anh sẽ chọn ngày
Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
Gật đầu em nhé, anh mong!

Đọc qua bài thơ này ta thấy: tác giả sinh sống ở Nam Trung bộ mà cụ thể là khu vực Khánh Hoà và hành nghề nuôi hoặc đầu nậu buôn tổ yến "Yến sào dâng sớm dâng trưa" nên nhà rất có điều kiện " Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau/Theo anh, ngọc các phượng lầu/Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy..." và mới được sửa chữa, cơi nới nhà cửa " Nhà anh vừa mới nới phòng...".
Nói chung là rất OK, nhưng các đối tượng được ngỏ nhời là Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu hết sức lưu ý tác giả cũng rất... chặt chẽ " Em ưng anh sẽ chọn ngày/Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng..." chắc ăn được đồng ý mới chuẩn bị xây loan phòng vì lỡ ko được đồng ý thì sợ phí xiền và điều quan trọng nữa là tác giả có triệu trứng bệnh tim - dày vách thất trái nên hay bị hồi hộp " Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng..." và ko được tự tin vào khả năng bản thân mình lắm nên ngỏ nhởi 1 phát 3 người cho ăn chắc...lỡ người này may ra được người kia

Quạnh
01-10-2009, 02:07 PM
Đọc qua bài thơ này ta thấy: tác giả sinh sống ở Nam Trung bộ mà cụ thể là khu vực Khánh Hoà "Yến sào dâng sớm dâng trưa" nên nhà rất có điều kiện " Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau/Theo anh, ngọc các phượng lầu/Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy..." và mới được sửa chữa, cơi nới nhà cửa " Nhà anh vừa mới nới phòng...".
Nói chung là rất OK, nhưng các đối tượng được ngỏ nhời là Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu hết sức lưu ý tác giả cũng rất... chặt chẽ " Em ưng anh sẽ chọn ngày/Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng..." chắc ăn được đồng ý mới chuẩn bị xây loan phòng vì lỡ ko được đồng ý thì sợ phí xiền và điều quan trọng nữa là tác giả có triệu trứng bệnh tim - dày vách thất trái nên hay bị hồi hộp " Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng..."

Chú ni phân tích hay nà.

Mỹ Duyên
01-10-2009, 02:07 PM
Xỉu vì choáng, vì sung sướng?

Xỉu vì tên ai giống tên con thế : Mỹ Duyên :D

Sanmei
01-10-2009, 02:11 PM
Đọc qua bài thơ này ta thấy: tác giả sinh sống ở Nam Trung bộ mà cụ thể là khu vực Khánh Hoà và hành nghề nuôi hoặc đầu nậu buôn tổ yến "Yến sào dâng sớm dâng trưa" nên nhà rất có điều kiện " Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau/Theo anh, ngọc các phượng lầu/Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy..." và mới được sửa chữa, cơi nới nhà cửa " Nhà anh vừa mới nới phòng...".
Nói chung là rất OK, nhưng các đối tượng được ngỏ nhời là Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu hết sức lưu ý tác giả cũng rất... chặt chẽ " Em ưng anh sẽ chọn ngày/Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng..." chắc ăn được đồng ý mới chuẩn bị xây loan phòng vì lỡ ko được đồng ý thì sợ phí xiền và điều quan trọng nữa là tác giả có triệu trứng bệnh tim - dày vách thất trái nên hay bị hồi hộp " Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng..."

Sf wả là có nhận xét sâu xa và thâm thuý , đọc wa mí dòng thơ đã bít ngay wê wán, hoàn cảnh sáng tác, bối cảnh lịch sử và hiện trạng tâm lý cùng ...bịnh tật của tác giả rùi :ngoaymui: :tungtang:

Nhudadauyeu
01-10-2009, 02:13 PM
hị hị, choáng quá ạ

DR MINH
01-10-2009, 02:20 PM
Dạ em nhìn em choáng nha các bác!

MinhThy
01-10-2009, 02:38 PM
Đọc qua bài thơ này ta thấy: tác giả sinh sống ở Nam Trung bộ mà cụ thể là khu vực Khánh Hoà và hành nghề nuôi hoặc đầu nậu buôn tổ yến "Yến sào dâng sớm dâng trưa" nên nhà rất có điều kiện " Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau/Theo anh, ngọc các phượng lầu/Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy..." và mới được sửa chữa, cơi nới nhà cửa " Nhà anh vừa mới nới phòng...".
Nói chung là rất OK, nhưng các đối tượng được ngỏ nhời là Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu hết sức lưu ý tác giả cũng rất... chặt chẽ " Em ưng anh sẽ chọn ngày/Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng..." chắc ăn được đồng ý mới chuẩn bị xây loan phòng vì lỡ ko được đồng ý thì sợ phí xiền và điều quan trọng nữa là tác giả có triệu trứng bệnh tim - dày vách thất trái nên hay bị hồi hộp " Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng..." và ko được tự tin vào khả năng bản thân mình lắm nên ngỏ nhởi 1 phát 3 người cho ăn chắc...lỡ người này may ra được người kia

Em .... em ... Hâm mộ anh quá :longlanh1: đọc cười đau bụng ko chịu nổi

Sheiran
01-10-2009, 02:45 PM
Đọc qua bài thơ này ta thấy: tác giả sinh sống ở Nam Trung bộ mà cụ thể là khu vực Khánh Hoà và hành nghề nuôi hoặc đầu nậu buôn tổ yến "Yến sào dâng sớm dâng trưa" nên nhà rất có điều kiện " Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau/Theo anh, ngọc các phượng lầu/Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy..." và mới được sửa chữa, cơi nới nhà cửa " Nhà anh vừa mới nới phòng...".
Nói chung là rất OK, nhưng các đối tượng được ngỏ nhời là Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu hết sức lưu ý tác giả cũng rất... chặt chẽ " Em ưng anh sẽ chọn ngày/Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng..." chắc ăn được đồng ý mới chuẩn bị xây loan phòng vì lỡ ko được đồng ý thì sợ phí xiền và điều quan trọng nữa là tác giả có triệu trứng bệnh tim - dày vách thất trái nên hay bị hồi hộp " Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng..." và ko được tự tin vào khả năng bản thân mình lắm nên ngỏ nhởi 1 phát 3 người cho ăn chắc...lỡ người này may ra được người kia

Chuẩn ko cần chỉnh anh ạ :haha::haha::haha:

Mỹ Duyên
01-10-2009, 02:47 PM
Đọc qua bài thơ này ta thấy: tác giả sinh sống ở Nam Trung bộ mà cụ thể là khu vực Khánh Hoà và hành nghề nuôi hoặc đầu nậu buôn tổ yến "Yến sào dâng sớm dâng trưa" nên nhà rất có điều kiện " Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau/Theo anh, ngọc các phượng lầu/Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy..." và mới được sửa chữa, cơi nới nhà cửa " Nhà anh vừa mới nới phòng...".
Nói chung là rất OK, nhưng các đối tượng được ngỏ nhời là Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu hết sức lưu ý tác giả cũng rất... chặt chẽ " Em ưng anh sẽ chọn ngày/Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng..." chắc ăn được đồng ý mới chuẩn bị xây loan phòng vì lỡ ko được đồng ý thì sợ phí xiền và điều quan trọng nữa là tác giả có triệu trứng bệnh tim - dày vách thất trái nên hay bị hồi hộp " Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng..." và ko được tự tin vào khả năng bản thân mình lắm nên ngỏ nhởi 1 phát 3 người cho ăn chắc...lỡ người này may ra được người kia

MD thích nhít câu cuối, haha....:D

Nhudadauyeu
01-10-2009, 02:48 PM
Khéo 3cô chả được cô nào í nhở

Sheiran
01-10-2009, 02:52 PM
Khéo 3cô chả được cô nào í nhở

Ba cô chẳng được cô nào
Anh về đi bán... yến xào làm vui

(Gom lại được đồng nào hay đồng nấy :D)

sơn_nữ83
01-10-2009, 02:53 PM
THEO ANH ĐI

Thấy em xinh đẹp quá chừng
Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
Nhà anh vừa mới nới phòng
Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
Yến sào dâng sớm dâng trưa
Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
Theo anh, ngọc các phượng lầu
Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
Em ưng anh sẽ chọn ngày
Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
Gật đầu em nhé, anh mong!
HÃY ĐỢI ĐẤY
Bao ngày ấp ủ đợi mong
Sandy phơi nắng một nong tư tình
Ai dè bão bất thình lình
Tư tình ướt hết thương mình không San?
Dấu yêu, Mỹ, Nữ - hồng nhan
Sandy quân tử có gan ôm vào?
Không hiểu thực hư ra sao
Nhưng tán như thế khi nào em die đây.:D:D:D:D

Mỹ Duyên
01-10-2009, 03:00 PM
THEO ANH ĐI

Thấy em xinh đẹp quá chừng
Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
Nhà anh vừa mới nới phòng
Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
Yến sào dâng sớm dâng trưa
Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
Theo anh, ngọc các phượng lầu
Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
Em ưng anh sẽ chọn ngày
Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
Gật đầu em nhé, anh mong!


Thu vàng chót lỡ ngủ quên
Mong manh giọt nắng bên thềm nhà ai
Sầu thương nhớ, nặng gót hài
Quay đi., lác đác mộng dài chạy theo

Phục Sinh
01-10-2009, 03:40 PM
Hỡi ơi! Chậm phím Enter
Người ta ngỏ trước bây giờ chịu thôi :D

Bác nào nhanh tay dễ sợ! :D

Ý Nhi
01-10-2009, 07:00 PM
Anh ơi đứng lại làm chi
Về thôi có kẻ ngỏ rồi còn đâu ?

Cá Chuồn
01-10-2009, 07:33 PM
Anh ơi đứng lại làm chi
Về thôi có kẻ ngỏ rồi còn đâu ?

Dù mang thân phận đến sau
Nhưng mà tốt số biết đâu...được 3 nàng

Sandy
01-10-2009, 07:40 PM
CHÂN DUNG TỰ HỌA

Chiều cao mét bảy đường hoàng
Tuy không trắng trẻo, dung nhan dễ nhìn
Quanh năm theo dấu công trình
Túi khăn mới chỉ một mình sửa nâng

THANH MINH

3 cô dõi bóng thương thầm
Hôm nay thử ngỏ tỏ phân lòng này
Mỹ Duyên e ấp duyên thay
2 cô ngoảnh mặt xua tay không nhìn
Tôi không phải kẻ tham tình
Nên thôi xin chọn một mình Mỹ Duyên

OA _ NỮ
01-10-2009, 07:49 PM
Hai nàng chẵn lẻ dễ chia
Ba nàng chiếm trọn sáu đêm của mình
Dư ngày chủ nhật dưỡng hình
Để ta chiến tiếp cuộc tình tay ba.

Cá Chuồn
01-10-2009, 07:55 PM
Hai nàng chẵn lẻ dễ chia
Ba nàng chiếm trọn sáu đêm của mình
Dư ngày chủ nhật dưỡng hình
Để ta chiến tiếp cuộc tình tay ba.

Hình như tay tư mới đúng mà ON?

OA _ NỮ
01-10-2009, 08:09 PM
Hình như tay tư mới đúng mà ON?

Oh, cuộc tình tay tư, cứ quen tay viết cuộc tình tay ba....Hi hi

Ý Nhi
01-10-2009, 10:11 PM
Oh, cuộc tình tay tư, cứ quen tay viết cuộc tình tay ba....Hi hi

Hay rồi ta có ngã tư
Vào xem các tỷ nhân từ hay không
Chẳng may đụng phải má hồng
Ba nàng xâu xé đi tong một chàng ...

bachlong
02-10-2009, 12:16 AM
Hay rồi ta có ngã tư
Vào xem các tỷ nhân từ hay không
Chẳng may đụng phải má hồng
Ba nàng xâu xé đi tong một chàng ...

Ý nàng cớ muốn làm sao?
Ba cô đã đủ còn vào tranh tư!
Bạch long nòi giống cũng cừ
Hay là xếp áo hiền từ theo tôi :D

phale
02-10-2009, 09:06 AM
CHÂN DUNG TỰ HỌA

Chiều cao mét bảy đường hoàng
Tuy không trắng trẻo, dung nhan dễ nhìn
Quanh năm theo dấu công trình
Túi khăn mới chỉ một mình sửa nâng


Chân dung tự họa thiệt quen
Tiếc rằng mình chẳng có tên để mừng :D

p/s: Kiểu này mấy cô xỉu hết vì chóang Sandy ui!

Ý Nhi
02-10-2009, 10:38 AM
Ý nàng cớ muốn làm sao?
Ba cô đã đủ còn vào tranh tư!
Bạch long nòi giống cũng cừ
Hay là xếp áo hiền từ theo tôi :D

Nè hiểu nhầm Ý Nhi nhé ! Nhi có muốn tranh đâu?


Người trong ba rẽ thật oai
Riêng tôi ở ngoài chỉ thấy ngã tư
Tính Nhi vuốn đã hiền từ
Cho nên xếp áo ậm ừ cho qua...

bachlong
02-10-2009, 11:06 AM
Bắt chước tự họa để cạnh tranh với Sandy nha.
Thẳng lưng cao mét bảy thôi
Tay chân lành lặn, mặt coi hiền từ
Mỗi ngày hì hục án thư
Giấy nghiên mực bút, rất cừ ăn xin
Xin thì lắm thứ linh tinh
Người cho, kẻ đuổi, làm thinh gật đầu
Tối thì thức suốt đêm thâu
Ngắm trăng hoang lạnh cùng sầu nguyệt nga

Klosen
02-10-2009, 11:33 AM
Nói thay lời chủ topic

Nghe kể cứ tưởng như là
Từ Hải sống đầy nhưng mà nhầm to
Chị em chớ có mà lo
Bạch Long mem mới "co ro" chuồn rồi
Chỉ còn lại mỗi cái thằng tôi
Bon chen chút đỉnh ta ngồi mài cưa ^^

ngoisaocodon
02-10-2009, 09:52 PM
Hai nàng chẵn lẻ dễ chia
Ba nàng chiếm trọn sáu đêm của mình
Dư ngày chủ nhật dưỡng hình
Để ta chiến tiếp cuộc tình tay ba.

Chia vầy hợp lý quá đi
Suốt tuần sáu bữa hị hì vui hen
Các nàng khỏi sợ đánh ghen
Thay phiên tuần tự ôi mèn đét ơi.!!!!
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii