PDA

View Full Version : Vô tình



votinh
29-09-2009, 08:56 AM
Anh vô tình đi lạc
Đường xưa đã dấu yêu
Em sơn nữ yêu kiều
Ôi mỹ miều duyên thắm

Anh vô tình chầm chậm
Nghe mưa thấm tim hoang
Môi ngân khúc khẻ khàng
Buồn bọt tan bong bóng

Anh vô tình say sóng
Chân lóng ngóng lối về
Gió buồn rú lê thê
Cung đường mê vô định

votinh
29-09-2009, 01:29 PM
Một bông cỏ dại
Vụt thóang thiên thai
Bóng đổ dài hiên vắng

Ửng hồng tia nắng
Ẩn hiện vết nhăn
Buồn lăn tăn bọt sóng

Lóng nga lóng ngóng
Theo gió bềnh bồng
Thóang nghe lòng thơ dại

phale
30-09-2009, 04:06 PM
Lão chịu dựng nhà định cư rồi hơ Lão?

Hình như format lỡ tay
Chương trình lạ quá, em đây giật mình
Tên file rõ rệt vô tình
Mà sao tòan thấy hữu tình bày ra?
:D:botay::nguong::nguong:

Chúc nhà lão dập dìu thơ nha.

votinh
30-09-2009, 04:24 PM
Lão chịu dựng nhà định cư rồi hơ Lão?

Hình như format lỡ tay
Chương trình lạ quá, em đây giật mình
Tên file rõ rệt vô tình
Mà sao tòan thấy hữu tình bày ra?
:D:botay::nguong::nguong:

Chúc nhà lão dập dìu thơ nha.


Cám ơn nàng thơ nha.
Chẳng định cư định canh gì được đâu. Chỉ là làm chổ cho mọi người viết tâm sự "vô tình" của mình thôi. Chứ giờ này có cô nào dám vào chổ định cư của lão hay với lão đâu! Đã mang danh là lang thang mà, thôi thì cứ lang thang mãi với gió vô tình vậy.

Ai buông cơn gió vô tình
Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
Hoa xoè đài nụ đón trông
Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
Sáo ru êm ả mộng lành
Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
Mầm vươn đón giọt lung linh
Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời

phale
30-09-2009, 06:59 PM
Cám ơn nàng thơ nha.
Chẳng định cư định canh gì được đâu. Chỉ là làm chổ cho mọi người viết tâm sự "vô tình" của mình thôi. Chứ giờ này có cô nào dám vào chổ định cư của lão hay với lão đâu! Đã mang danh là lang thang mà, thôi thì cứ lang thang mãi với gió vô tình vậy.

Ai buông cơn gió vô tình
Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
Hoa xoè đài nụ đón trông
Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
Sáo ru êm ả mộng lành
Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
Mầm vươn đón giọt lung linh
Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời

:D
Vô tình em lạc vào đây
Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
....
Nhà anh trồng cội bồ đề
Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng
:D:nguong::nguong::botay:

CM4Q
04-10-2009, 04:48 AM
....vô tình...

Anh vô tình lắm biết không ???
Để em ngày đợi đêm trông mỏi mòn
Anh như ngọn gió đầu non
Lang thang khắp chốn hỏi còn nhớ chi ???
Ngu ngơ em cứ ôm ghì
Một câu tình lỡ đem ghi vào lòng
Sông đời khi đục khi trong
Mà sao lại đắm giữa dòng ...Người ơi...???
Trách anh ư ...??? Chẳng một lời...
Riêng mang ... nỗi nhớ chơi vơi bến tình ...

CM4Q
4/10/2009

Heheh...ghé nhà VT ,phá chút .Dzọt :D

votinh
06-10-2009, 11:56 AM
:D
Vô tình em lạc vào đây
Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
....
Nhà anh trồng cội bồ đề
Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng
:D:nguong::nguong::botay:

Vô tình đu gió mênh mông
Trời xanh mây trắng bềnh bồng lãng du
Xoè tay! đường chỉ rối mù!
Chân chim bò khắp tối hù mắt nai!:botay:

votinh
06-10-2009, 12:39 PM
....vô tình...

Anh vô tình lắm biết không ???
Để em ngày đợi đêm trông mỏi mòn
Anh như ngọn gió đầu non
Lang thang khắp chốn hỏi còn nhớ chi ???
Ngu ngơ em cứ ôm ghì
Một câu tình lỡ đem ghi vào lòng
Sông đời khi đục khi trong
Mà sao lại đắm giữa dòng ...Người ơi...???
Trách anh ư ...??? Chẳng một lời...
Riêng mang ... nỗi nhớ chơi vơi bến tình ...

CM4Q
4/10/2009

Heheh...ghé nhà VT ,phá chút .Dzọt :D

Vươn tay gom hết bình minh
Giọt sương thơm đọng bến tình đôi ta
Vu vơ câu nói thiết tha
Giữa dòng trong đục ... để qua xao lòng
Sông đời trôi nổi bềnh bồng
Trách cơn nắng quái, diêu bông bao ngày
Vô tình ... hoàng đế không ngai
Niềm riêng ... nổi nhớ xuôi bay theo người
:D:D:D

CM4Q
06-10-2009, 04:09 PM
Vươn tay gom hết bình minh
Giọt sương thơm đọng bến tình đôi ta
Vu vơ câu nói thiết tha
Giữa dòng trong đục ... để qua xao lòng
Sông đời trôi nổi bềnh bồng
Trách cơn nắng quái, diêu bông bao ngày
Vô tình ... hoàng đế không ngai
Niềm riêng ... nổi nhớ xuôi bay theo người
:D:D:D
Trách rằng lão tạo đùa chơi
Kẻ tìm người trốn nửa đời vẫn xa
Ngần ngại chi ,nói thiệt thà...
Nắng Em thôi quái để Qua vui lòng
Bến tình mình giữ cho trong
Thuyền mơ trọn kiếp phiêu bồng chịu hông ???:nguong:

Hehehe...Anh VT ơi ...Phá tiếp nà:D:D:D

votinh
07-10-2009, 12:59 PM
Trách rằng lão tạo đùa chơi
Kẻ tìm người trốn nửa đời vẫn xa
Ngần ngại chi ,nói thiệt thà...
Nắng Em thôi quái để Qua vui lòng
Bến tình mình giữ cho trong
Thuyền mơ trọn kiếp phiêu bồng chịu hông ???:nguong:

Hehehe...Anh VT ơi ...Phá tiếp nà:D:D:D

Suối nguồn hai nữa đục trong
Giữa dòng cá lội long nhong lạc đường
Mình cong, đuôi quắn, quẹo lườn
Mắt mờ, vây vẹo, phong sương rêu đầy
Nương mình hốc đá, khúc cây
Lờ đờ theo nước mơ mây bạn cùng
Trách trời con nước lao lung
Đẩy thuyền phiêu bạt khắp vùng gió trăng

Hạt Bụi Nhỏ
08-10-2009, 06:19 AM
Vô tình sơn nữ chẳng ghé đây :D
Vô tình ,em lại lạc chồn này :D
Vô tình mà ra hữu duyên thế :D
Vô tình ,như rứa ..hẳn là hay :D

Nếu Nhỏ đoán không lầm ...Vô tình đại ca chắc hẳn là ...Lang Thang sư huynh rồi ...:D

votinh
13-10-2009, 03:23 PM
Vô tình sơn nữ chẳng ghé đây :D
Vô tình ,em lại lạc chồn này :D
Vô tình mà ra hữu duyên thế :D
Vô tình ,như rứa ..hẳn là hay :D

Nếu Nhỏ đoán không lầm ...Vô tình đại ca chắc hẳn là ...Lang Thang sư huynh rồi ...:D

Vô tình như rứa ... hẳn là say
Vô tình lạc bước ... hữu duyên bày
Vô tình thôn nữ buồn chẳng ghé
Vô tình hạt bụi ... mắt nồng cay :D

Vô tình thì đại ca mà Lang thang thì sư huynh! Hạt bụi nhỏ thông minh thế! Chẳng những là anh em mà còn là đồng môn huynh muội luôn. Nghĩa là không có đường nào thoát !!! Kiểu này chắc phải tới nhận cha em làm sư phụ :D

hương rừng
19-10-2009, 02:51 PM
vô tình chùn bước lạc vườn thơ
lấp ló trong sân cứ đứng chờ
im lặng nghe lời ai nói nhỏ
ru hồn hoa nối vạn đường tơ


@ hương rừng bon chen tí ...

votinh
19-10-2009, 02:57 PM
vô tình chùn bước lạc vườn thơ
lấp ló trong sân cứ đứng chờ
im lặng nghe lời ai nói nhỏ
ru hồn hoa nối vạn đường tơ


@ hương rừng bon chen tí ...

Hương rừng lấp ló ngó vườn thơ
Lạc bước đưa chân vẫn ngóng chờ
Gió ướm mây lồng vờn gót nhỏ
Vô tình vạn lối nối đường tơ :D

Cứ chen đại đi em, chút hương rừng gió nội mây ngàn.:D

Ngộ
19-10-2009, 03:00 PM
Hương rừng lấp ló ngó vườn thơ
Lạc bước đưa chân vẫn ngóng chờ
Gió ướm mây lồng vờn gót nhỏ
Vô tình vạn lối nối đường tơ :D

Cứ chen đại đi em, chút hương rừng gió nội mây ngàn.:D


Hai mươi có lẻ vẫn xây phòng
Biết hỏi chừng nào thiếp mới xong
Gác tía lầu son cao ngất ngưởng
Lang thang lạc bứơc thế vô tròng...hehee...

votinh
19-10-2009, 03:14 PM
Hai mươi có lẻ vẫn xây phòng
Biết hỏi chừng nào thiếp mới xong
Gác tía lầu son cao ngất ngưởng
Lang thang lạc bứơc thế vô tròng...hehee...

Hihi, biết ngay em là người cũ mà.
Lang thang lạc bước thế vô tròng?
Chốn đó, phòng kia, cất đã xong?
Cắc cớ kỳ đà đưa cản mũi
Hai mươi có lẻ vẫn cô phòng .... hihi:botay:

hương rừng
19-10-2009, 03:17 PM
Hương rừng lấp ló ngó vườn thơ
Lạc bước đưa chân vẫn ngóng chờ
Gió ướm mây lồng vờn gót nhỏ
Vô tình vạn lối nối đường tơ :D

Cứ chen đại đi em, chút hương rừng gió nội mây ngàn.:D


hương rừng đi lạc giữa vườn thơ
rũ chút ngông nghênh mãi đứng chờ
gió khẽ ru hồn lồng tiếng nhạc
thu về e ấp ... dạo cùng mơ :)

Ngộ
19-10-2009, 03:32 PM
Hihi, biết ngay em là người cũ mà.
Lang thang lạc bước thế vô tròng?
Chốn đó, phòng kia, cất đã xong?
Cắc cớ kỳ đà đưa cản mũi
Hai mươi có lẻ vẫn cô phòng .... hihi:botay:

Hai mươi có lẻ..(mà)..vẫn cô phòng?
Cặm cụi lưng còng dựng chửa xong
Cản mũi kì đà nghe thật Ngộ
Lơ mơ mắt kiếng độ thêm tròng...heheeee..

votinh
19-10-2009, 03:36 PM
hương rừng đi lạc giữa vườn thơ
rũ chút ngông nghênh mãi đứng chờ
gió khẽ ru hồn lồng tiếng nhạc
thu về e ấp ... dạo cùng mơ :)


Thu về gió thoảng dạo cùng mơ
Trống gõ đàn ru nhịp đón chờ
Chấp chới diều bay hồn với mộng
Hồng hoang ửng lối chốn tình thơ

thuphong
19-10-2009, 06:24 PM
.

Vô tình theo gió lá nghiêng bay
Vô tình hạt bụi vương mi cay
Vô tình nhấp cạn ly dư tửu
Hơi ấm bờ môi vạn tối say

Thu Phong


:hi::hi::hi:

Ngộ
19-10-2009, 06:32 PM
.

Vô tình theo gió lá nghiêng bay
Vô tình hạt bụi vương mi cay
Vô tình nhấp cạn ly dư tửu
Hơi ấm bờ môi vạn tối say

Thu Phong


:hi::hi::hi:

Vô tình một bóng áo dài bay
Gió bụi sương mờ mắt lệ cay
Tóc xoã bờ vai chân đảo bứơc
Lang thang khật khưỡng rượu nồng say

@ Say với chị TP 1 chút...khà khà...

Tiểu Long Nữ
19-10-2009, 09:22 PM
...........

Tiểu Long Nữ
19-10-2009, 09:23 PM
Vô tình một bóng áo dài bay
Gió bụi sương mờ mắt lệ cay
Tóc xoã bờ vai chân đảo bứơc
Lang thang khật khưỡng rượu nồng say

@ Say với chị TP 1 chút...khà khà...


.
Vô tình gió gặp đám mây bay
Bên nhau cứ ngỡ suốt đời này
Mưa đâu bỗng rớt mây tan mất
Để gió nửa đời mãi tìm mây

TLN


Bon chen với các bạn mấy dòng
:nguong:

votinh
20-10-2009, 09:40 AM
Hai mươi có lẻ..(mà)..vẫn cô phòng?
Cặm cụi lưng còng dựng chửa xong
Cản mũi kì đà nghe thật Ngộ
Lơ mơ mắt kiếng độ thêm tròng...heheeee..

Ác thiệt, ác thiệt!
Đem cái xấu của vô tình ra mà chọc, mà ngoáy, mà đâm, mà chọt :D

votinh
20-10-2009, 09:50 AM
.
Vô tình gió gặp đám mây bay
Bên nhau cứ ngỡ suốt đời này
Mưa đâu bỗng rớt mây tan mất
Để gió nửa đời mãi tìm mây

TLN


Bon chen với các bạn mấy dòng
:nguong:

Vô tình Long Nữ ghé qua đây
Lóng lánh sắc mây thắm chốn này
Làn gió lưu hương còn vương lại
Rung rinh giọt mộng ửng mầm cây :D

votinh
17-11-2009, 09:20 AM
Từng bước chân vô tình nghe lòng mình hoang lạnh
Ta nghiêu ngao trên đôi cánh thiên thần
Để đêm đêm
Tiếng cung đàn rung ngân đài vô vọng
Đường đời bao lối mộng
Mà sao lóng ngóng bàn tay đan
Ngước mặt hỏi thênh thang
Ánh trăng vàng nghe chăng hồn miên man sóng vỗ

NHAT NGUYET
17-11-2009, 10:43 AM
:D
Vô tình em lạc vào đây
Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
....
Nhà anh trồng cội bồ đề
Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng
:D:nguong::nguong::botay:

Cố tình em lạc vào đây
Nhìn hoa, hoa rũ, nhìn cây trơ cành
Bồ đề một cội nhà anh
Trái xèo, củ úa, em đành... về quê

:botay: :botay: :botay:

votinh
17-11-2009, 10:50 AM
Cố tình em lạc vào đây
Nhìn hoa, hoa rũ, nhìn cây trơ cành
Bồ đề một cội nhà anh
Trái xèo, củ úa, em đành... về quê

:botay: :botay: :botay:

Anh thì chỉ giỏi cà kê
Nhật tàn nguyệt tắt còn mê ánh vàng
Bồ đề một cõi thênh thang
Hỏi người có muốn ôm càn cội si?

tocmai
02-12-2009, 08:26 AM
Chào bạn Vô Tình,
TM ghé thăm và xem những vần thơ dí dỏm thật vui!
Cám ơn bạn ghé bên trang TM và tặng một bài thơ dễ thương nhé.
Chúc vui.

votinh
02-12-2009, 11:18 AM
Lọn tóc mai xoắn tròn bên bờ má
Gió vô tình len lén thổi tung ra
Mắt môi hồng mây buông xuống lướt qua
Nắng bình minh ửng chung trà ban sớm

huongnhu
02-12-2009, 01:37 PM
Ai buông cơn gió vô tình
Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
Hoa xoè đài nụ đón trông
Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
Sáo ru êm ả mộng lành
Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
Mầm vươn đón giọt lung linh
Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời

Bữa nay HNhu mới dzô đây lần đầu.
Ở NR này, HNhu chỉ mới tha thẩn nhà chú Thỏ, chị Thuphong, Chị Ỉn, chị Phale,... vài nơi nữa.
Giờ thì đương dzi hành. Nhà bạn là bắt đầu.
Túm ngay được bài lục bát này, HNhu thích ghê.
Mang hoa cho đẹp nhà bạn nà:

http://hereshowididit.com/wp-content/uploads/2008/04/orchid.JPG
LAN

VÔ TÌNH.
Vô tình lắm, em mãi là cơn gió.
Chỉ thoảng qua, không ngoảnh lại bao giờ.
Vô tình lắm, em cứ như hơi thở.
Thật khẽ khàng làm lắm kẻ ngẩn ngơ.

Bình minh ấm, vầng dương vô tình hát.
Khúc ngân nga sóng sánh ánh nắng vàng.
Hoàng hôn tím cả trời chiều bát ngát.
Để vô tình ngõ mộng hóa thênh thang.
( 2/12/09 - HNhu )

bachlong
04-12-2009, 10:59 AM
Để vô tình ngõ mộng hoá thênh thang
Khúc ngân nga sóng sánh ánh nắng vàng
Bình minh ấm, nghe miên man hương cỏ
Để vô tình 'không" "có" ngó hoa xuân

Dongque
04-12-2009, 12:25 PM
Vô tình em chợt nhớ đến anh
Nhớ ánh mắt đã làm em đỏ mặt
Nhớ giọng anh lần đầu nói chuyện
Câu hát nào tha thiết yêu thương…

votinh
04-12-2009, 01:12 PM
Bữa nay HNhu mới dzô đây lần đầu.
Ở NR này, HNhu chỉ mới tha thẩn nhà chú Thỏ, chị Thuphong, Chị Ỉn, chị Phale,... vài nơi nữa.
Giờ thì đương dzi hành. Nhà bạn là bắt đầu.
Túm ngay được bài lục bát này, HNhu thích ghê.
Mang hoa cho đẹp nhà bạn nà:

http://hereshowididit.com/wp-content/uploads/2008/04/orchid.JPG
LAN

VÔ TÌNH.
Vô tình lắm, em mãi là cơn gió.
Chỉ thoảng qua, không ngoảnh lại bao giờ.
Vô tình lắm, em cứ như hơi thở.
Thật khẽ khàng làm lắm kẻ ngẩn ngơ.

Bình minh ấm, vầng dương vô tình hát.
Khúc ngân nga sóng sánh ánh nắng vàng.
Hoàng hôn tím cả trời chiều bát ngát.
Để vô tình ngõ mộng hóa thênh thang.
( 2/12/09 - HNhu )


Cám ơn Hương Nhu nhiều nha! Đã mang đến cho vô tình một niềm vui nho nhỏ.

Em là cơn gió thoảng qua
Rung ngân điệu hát thiết tha ân tình
Vô tình lối mộng bình minh
Chim vui ríu rít tươi xinh nắng vàng
Gió vờn lối mộng thênh thang
Suối reo đưa khúc nước tràn tầm xuân
Mây trời tím nỗi bâng khuâng
Khẻ khàng hơi thở thấm nhuần hương say

votinh
04-12-2009, 01:16 PM
Vô tình em chợt nhớ đến anh
Nhớ ánh mắt đã làm em đỏ mặt
Nhớ giọng anh lần đầu nói chuyện
Câu hát nào tha thiết yêu thương…

Ta vô tình gặp nhau
Trên cung đời tất bật
Mắt đưa lời ướm gật
Rồi cất mãi niềm riêng

Ta phiêu bạt bao miền
Nhớ xanh xao nụ biếc
Ôm một trời luyến tiếc
Lời tha thiết hôm nào

Tiểu Long Nữ
05-12-2009, 01:09 PM
http://www22.24h.com.vn/upload/news/2009-10-16/1255692559-vo-tinh-2.jpg

Vô tình rượu, vô tình hoa
Vô tình cả những mặn mà nữa sao

votinh
22-12-2009, 09:52 AM
http://www22.24h.com.vn/upload/news/2009-10-16/1255692559-vo-tinh-2.jpg

Vô tình rượu, vô tình hoa
Vô tình cả những mặn mà nữa sao


Cám ơn nàng Tiểu Long Nữ đã ghé thăm tệ xá và gửi tặng một bình hoa thật xinh với đầy đủ ý nghĩa của những mặn mà.

Hữu tình một dạ trăng sao
Vô tình nửa mãnh đường vào tình duyên
Đa tình ánh mắt mơ huyền
Vô tình nối chỉ tơ chuyền trao tay

Mặn mà thì chẳng vô tình
Mặn mà thì tỉnh tình tinh cũng tình :D:D:D

Sầu Thiên Thu
29-12-2009, 12:02 PM
Vô tình???

Ta vô tình đánh mất những bình yên
Hay cố ý bỏ rơi niềm nhung nhớ
Để tim gầy ôm nỗi sầu muôn thưở
Khi cung đàn đã lỡ khúc yêu đương...!!!

votinh
29-12-2009, 12:54 PM
Vô tình???

Ta vô tình đánh mất những bình yên
Hay cố ý bỏ rơi niềm nhung nhớ
Để tim gầy ôm nỗi sầu muôn thưở
Khi cung đàn đã lỡ khúc yêu đương...!!!

Cung đàn lỡ khúc yêu đương
Vô tình nỗi nhớ rơi vương cuối đường
Tim gầy hoang vắng vô thường
Bình yên phiêu bạt muôn phương đoạn trường