PDA

View Full Version : Report off mini 21.9.09



phale
22-09-2009, 10:22 AM
Hôm qua PL với các bạn SR, MT, Yeu100C, LH, TAT, anh PS, thầy Pearly, Thachanhtim cùng với anh NN cũng đã có một buổi off mini với chị Thuphong-khách đến từ HN.
PL cảm ơn rất nhiều các anh chị và các bạn đã dành thời gian rảnh ít ỏi của mình cho lịch off dày đặc từ hôm thứ 6 đến giờ.
PL hiểu, việc đi off đôi khi không phải vì ham vui mà là vì lòng hiếu khách dành cho những vị khách phương xa và tình cảm dành cho nhau dù là mọi người bước ra từ thế giới ảo, và các anh chị và các bạn đã phải cố gắng rất nhiều để có mặt.
PL cảm thấy rất xúc động với cái "tình" mà các bạn đang thể hiện.
Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.

Thân chúc các anh chị và các bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/TP01.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/TP02.jpg

Buổi mini off với khách phương xa, mọi người đắm chìm theo dòng nhạc của thầy Pearly tặng cho khách phương xa .........

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/TP03.jpg

Và giọng opera của VT cất tiếng......

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/TP04.jpg http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/TP05.jpg

Trong tiếng đàn piano réo rắt dưới bàn tay điêu luyện của thầy Pearly......

phale
22-09-2009, 03:07 PM
Chị Thuphong có mặt ở SG từ hôm 19, nhưng bận bịu việc riêng, đã không đến được vào buổi 20.
Buổi off hôm qua tuy chỉ có mấy thành viên như trong hình nhưng cũng đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ.

LH, TAT, Mthy, SR ra về khi kết thúc tăng 1, tăng 2 ở karaoke, Yeu100C đã biểu diễn giọng hát Opera mà PL ngồi bên cạnh chỉ sợ Yeu đứt hơi.
Anh NN thì nhắn tin điện thọai nhiều hơn là hát.
Thầy Pearly và chị TP lần đầu gặp nhau mà như thân thiết, tỉ tê tâm sự suốt.

Buổi off bỏ túi, tuy ngắn ngủi (cũng hết 1 chai Bầu đá, 1 chai rượu chát Yeu nhỉ?) nhưng PL hy vọng chị TP cảm thấy vui, chị nhé!
Chúc chị Thuphong là anh NN có những ngày vui vẻ ở SG để khi về sẽ luôn nhớ đến SG và bạn bè nơi đây!

Sheiran
22-09-2009, 03:13 PM
Có chuyện gì buồn vậy chị ơi... sao lại close Topic Tản mạn...

Phu sinh
22-09-2009, 03:20 PM
Chị TP gửi lời cám ơn đến PL đã tổ chức buổi off mini và cám ơn tất cả các bạn đã cố gắng thu xếp thời gian đến đón tiếp chị nồng hậu. Chị có vài vần thơ gởi tặng nhưng không vào mạng được nên nhờ PS post dùm!

Rượu mời

Mượn ly này gió xin được làm quen
Nắng Sài gòn rực ấm nồng men lạ
Phút ban đầu chỉ thoáng qua rồi đã
Thấy thân quen như con chữ thật thà

Ly rượu này chứa tình người phương xa
Có giọt sương ban mai nằm trên lá
Giọt nước ngọc chắt từ trong bàu đá
Cho ta say nghiêng ngả chút men đời

Ly rượu này họa tiếng đàn chơi vơi
Bản tình ca ngàn đời của biển
Gió ít nói chỉ lặng mang trìu mến
Giấu vào trong thơ nhỏ tặng người...

22/09/2009
Thu Phong

Mỹ Duyên
22-09-2009, 03:56 PM
Nhìn ai cũng xa xa
Làm mình chẳng nhận ra :D

LÃO HẠC
22-09-2009, 07:05 PM
Nhìn ai cũng xa xa
Làm mình chẳng nhận ra :D

Nhận mỗi Chú thôi ha
Vì bảnh bao nhất nhà...nhể ỉn....

thuphong
22-09-2009, 08:01 PM
[QUOTE=phale;50892]Hôm qua PL với các bạn SR, MT, Yeu100C, LH, TAT, anh PS, thầy Pearly, Thachanhtim cùng với anh NN cũng đã có một buổi off mini với chị Thuphong-khách đến từ HN.
PL cảm ơn rất nhiều các anh chị và các bạn đã dành thời gian rảnh ít ỏi của mình cho lịch off dày đặc từ hôm thứ 6 đến giờ.
PL hiểu, việc đi off đôi khi không phải vì ham vui mà là vì lòng hiếu khách dành cho những vị khách phương xa và tình cảm dành cho nhau dù là mọi người bước ra từ thế giới ảo, và các anh chị và các bạn đã phải cố gắng rất nhiều để có mặt.
PL cảm thấy rất xúc động với cái "tình" mà các bạn đang thể hiện.
Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.

Thân chúc các anh chị và các bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Cám ơn Phale cùng các bạn Sherian, Lão Hạc, yêu 100, Phù sinh, Nhật Nguyệt, thầy Pearly, Minh Thy, Tím ....với tấm lòng hiếu khách tuyệt vời đã dành cho Thu Phong tình cảm nồng ấm trong buổi gặp mặt thân tình ấm cúng.
Chắc rằng TP không thể quên tiếng đàn, tiếng hát của thầy Pearly, Yêu 100, vẻ xinh xắn quyến rũ với giọng nói rất dễ thương của các bạn nữ Sài gòn (hihihihi có vẻ thiên vị hơn các vùng khác đó nhỉ)...
Chúng ta có duyên gặp nhau trên một cõi ảo và có duyên hơn nữa khi có dịp gặp nhau trên cả cõi thật...

Vài vần thơ nhỏ viết vội trưa nay nhờ bạn Phù Sinh post lên hộ vì không có mạng là chút tình cảm gửi tới các bạn
Chúc tất cả các bạn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống.

Thu Phong

yeu100C
22-09-2009, 10:54 PM
Mấy ngày qua vườn thơ đón khách quý nhưng chưa đủ mặt hảo tửu hội tụ
hơi buồn, nhưng khác phương xa đến làm cho vườn thơ tất bật hơn!!!

Đại náo vườn thơ

Vườn thơ đại náo mấy ngày qua
Có khách tâm giao ghé thăm nhà
Tấp nập phố phường mong bạn hữu
Đông vui quán xá ngóng người xa
Trà châm mấy độ lời chưa vãn
Tửu đối vài chung nhiệt chớm đà
Phút chốc không gian tràn tiếng nhạc
Se lòng chạnh nhớ tháng năm qua

Yeu100C


chậc thày Pearly chơi mình vào ngay tông cao tít

phale
23-09-2009, 07:40 AM
Có chuyện gì buồn vậy chị ơi... sao lại close Topic Tản mạn...

Đâu có chuyện gì SR, chắc lỗi thao tác. Để chị mở.

phale
23-09-2009, 07:47 AM
Chị TP gửi lời cám ơn đến PL đã tổ chức buổi off mini và cám ơn tất cả các bạn đã cố gắng thu xếp thời gian đến đón tiếp chị nồng hậu. Chị có vài vần thơ gởi tặng nhưng không vào mạng được nên nhờ PS post dùm!

Rượu mời

Mượn ly này gió xin được làm quen
Nắng Sài gòn rực ấm nồng men lạ
Phút ban đầu chỉ thoáng qua rồi đã
Thấy thân quen như con chữ thật thà

Ly rượu này chứa tình người phương xa
Có giọt sương ban mai nằm trên lá
Giọt nước ngọc chắt từ trong bàu đá
Cho ta say nghiêng ngả chút men đời

Ly rượu này họa tiếng đàn chơi vơi
Bản tình ca ngàn đời của biển
Gió ít nói chỉ lặng mang trìu mến
Giấu vào trong thơ nhỏ tặng người...

22/09/2009
Thu Phong
Rượu tình

Men rượu nồng, ướp lên câu bằng hữu
Giữa chân tình, khách lạ cũng nên quen
Mưa Sài Gòn đón Mùa thu Hà Nội
Nghe dịu dàng trong gió nhẹ len len..

PL

Cá Chuồn
23-09-2009, 08:00 AM
Rất tiếc là hôm 20 chị TP kg góp mặt được nhưng mọi người đã có một buổi off mini thật vui. Hy vọng có ngày gặp được nhau

phale
23-09-2009, 11:06 AM
Mấy ngày qua vườn thơ đón khách quý nhưng chưa đủ mặt hảo tửu hội tụ
hơi buồn, nhưng khác phương xa đến làm cho vườn thơ tất bật hơn!!!

Đại náo vườn thơ

Vườn thơ đại náo mấy ngày qua
Có khách tâm giao ghé lại nhà
Tấp nập phố phường mong bạn hữu
Đông vui quán xá ngóng người xa
Trà châm mấy độ lời chưa vãn
Tửu đối vài chung nhiệt chớm đà
Phút chốc không gian tràn tiếng nhạc
Se lòng chạnh nhớ tháng năm qua

Yeu100C


chậc thày Pearly chơi mình vào ngay tông cao tít

:D Yeu100C, cảm ơn đã dẫn dắt buổi off mini này nhé!

Mến mộ nơi này bạn ghé qua
Dù cho đất khách cũng như nhà
Thơm nồng chén rượu say tình mới
Thắm rạng môi cười ấm kẻ xa
Tiếng nhạc ru tình trong bảng lảng
Vần thơ ủ ý giữa la đà
Mai này lối nọ ai về xứ
Hãy nhớ Sài thành một buổi qua

PL

Tường Thụy
23-09-2009, 11:17 AM
Cám ơn Phale cùng các bạn Sherian, Lão Hạc, yêu 100, Phù sinh, Nhật Nguyệt, thầy Pearly, Minh Thy, Tím ....với tấm lòng hiếu khách tuyệt vời đã dành cho Thu Phong tình cảm nồng ấm trong buổi gặp mặt thân tình ấm cúng.
Chắc rằng TP không thể quên tiếng đàn, tiếng hát của thầy Pearly, Yêu 100, vẻ xinh xắn quyến rũ với giọng nói rất dễ thương của các bạn nữ Sài gòn (hihihihi có vẻ thiên vị hơn các vùng khác đó nhỉ)...
Chúng ta có duyên gặp nhau trên một cõi ảo và có duyên hơn nữa khi có dịp gặp nhau trên cả cõi thật...

Vài vần thơ nhỏ viết vội trưa nay nhờ bạn Phù Sinh post lên hộ vì không có mạng là chút tình cảm gửi tới các bạn
Chúc tất cả các bạn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống.

Thu Phong



Không thấy Thu phong cảm ơn TT, người mà từ hôm TP xa HN, lúc nào cũng lắng mỗi bước đi, mỗi hơi thở của bạn mình, chia sẻ từng vần thơ còn viết dở. Tủi thân quá.

Hê hê, hơ hơ, ặ ặc, hu hu

Klosen
23-09-2009, 11:23 AM
vui quá. lâu ko về nhà. thấy mọi người vui vẻ, xôm tụ quá => thèm
hic hic. không biết bao giờ Klo mới dc vào Sì Gòn off nhể:S

phale
23-09-2009, 11:35 AM
vui quá. lâu ko về nhà. thấy mọi người vui vẻ, xôm tụ quá => thèm
hic hic. không biết bao giờ Klo mới dc vào Sì Gòn off nhể:S

Klosen lâu lâu biến đi đâu ấy nhỉ?
Lên được kg nào chưa?
Hôm nào níu gió bay vào SG đi!

suongsa
23-09-2009, 12:15 PM
Rượu tình

Men rượu nồng, ướp lên câu bằng hữu
Giữa chân tình, khách lạ cũng nên quen
Mưa Sài Gòn đón Mùa thu Hà Nội
Nghe dịu dàng trong gió nhẹ len len..

PL

Chếnh choáng say đường phố sắp lên đèn
Mừng bằng hữu thủ đô về hội ngộ
Chén rượu nồng nghiêng chiều thu lá đổ
Lại xa nhau nỗi nhớ có tương phùng

thuphong
23-09-2009, 10:14 PM
Không thấy Thu phong cảm ơn TT, người mà từ hôm TP xa HN, lúc nào cũng lắng mỗi bước đi, mỗi hơi thở của bạn mình, chia sẻ từng vần thơ còn viết dở. Tủi thân quá.

Hê hê, hơ hơ, ặ ặc, hu hu

Ơ Thu Phong luôn nhớ Lão Đệ và nhóm sẻ mà
bằng chứng là hôm nay đi Tiền giang TP mua cho Lão ĐỆ món quà có tên là :" không say không về" ...

Tường Thụy
23-09-2009, 10:23 PM
thuphong: TT đính chính chút:
thay chữ cảm ơn = nhắc đến

hà hà hà

thuphong
23-09-2009, 10:31 PM
Thầy Pearly và chị TP lần đầu gặp nhau mà như thân thiết, tỉ tê tâm sự suốt.



TP may mắn được thầy Pearly ngồi cạnh tâm sự nhưng chị bật mí nhé :D 2/3 câu chuyện là dành cho một cô học trò với những tình cảm chân thành, quý mến...thật ngưỡng mộ đó nha!

Cám ơn Yeu100 và Phale thơ đường là chị chịu thua rồi. Giờ này 1 câu lục bát cũng không nghĩ ra...Chúc tất cả mọi người vui nhé.
Mong sẽ có dịp gặp lại nhau

thuphong
07-10-2009, 08:24 PM
.

Thu Phong có hẹn với Phale, Nhật Nguyệt và các bạn Niềm Riêng một buổi gặp chia tay nhưng tiếc rằng vì những lý do đặc biệt mà không thành, vậy xin chia tay các bạn, hẹn một dịp khác sẽ gặp lại. Cám ơn những tình cảm đẹp mà các bạn đã dành cho TP khi ở Sài Gòn. Chiều nay TP đã về Hà Nội.

Tạm biệt em và các bạn

Tạm biệt Sài Gòn bè bạn vừa mới quen
Góc vườn thơ đã đi vào nỗi nhớ
Những em gái giọng dễ thương chi lạ
Da diết chiều nay chớm lạnh thu sang

Nắng đã trốn đâu để mưa giăng hàng
Gió se sắt như mùa thu Hà Nội
Rời xa nhau trong muộn chiều chới với
Thôi ta về - ở lại nhé - mãi vui nghe!

Thu Phong

phale
08-10-2009, 03:00 AM
.

Thu Phong có hẹn với Phale, Nhật Nguyệt và các bạn Niềm Riêng một buổi gặp chia tay nhưng tiếc rằng vì những lý do đặc biệt mà không thành, vậy xin chia tay các bạn, hẹn một dịp khác sẽ gặp lại. Cám ơn những tình cảm đẹp mà các bạn đã dành cho TP khi ở Sài Gòn. Chiều nay TP đã về Hà Nội.

Tạm biệt em và các bạn

Tạm biệt Sài Gòn bè bạn vừa mới quen
Góc vườn thơ đã đi vào nỗi nhớ
Những em gái giọng dễ thương chi lạ
Da diết chiều nay chớm lạnh thu sang

Nắng đã trốn đâu để mưa giăng hàng
Gió se sắt như mùa thu Hà Nội
Rời xa nhau trong muộn chiều chới với
Thôi ta về - ở lại nhé - mãi vui nghe!

Thu Phong
Mưa giăng hàng, chắc là mưa khóc tiễn
Gió sắt se chắc gió chớm nhớ nhung
Mai-câu hẹn, lịch mỗi ngày nôn lật
Nhịp cầu duyên lại đón khách về cùng

p/s: Tạm biệt chị, chúc chị về lại với HN thân thương của mình trong vòng tay ấm áp của gia đình và bạn bè.