PDA

View Full Version : Tình yêu bóng đá



Tường Thụy
22-09-2009, 10:00 AM
Đọc những reply của phale và TeacherABC trong "Report off 20.9.09" thấy hai bạn mong muốn mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Vườn thơ và đội bóng, TT thấy rất xúc động. Phale tỏ ý muốn có một topic riêng về bóng đá trong thơ tình.
Vậy TT mở topic "Tình yêu bóng đá" để đáp ứng ý nguyện ấy. TT xin mở đầu, mong được các bạn nhiệt tình hưởng ứng

Tường Thụy
22-09-2009, 10:05 AM
Nhân mùa euro kết thúc:

AN ỦI
(Sau trận chung kết Đức - Tây Ban Nha)

Thôi nín đi cưng, sự đã rồi
Thắng thua là chuyện của ông giời
Ví như nó bại mà ta thắng
Nó khóc, ta cười cũng thế thôi.

Phục Sinh
23-09-2009, 05:24 PM
Thấy Huynh mở topic này nên em góp vui một bài:D

Ðội bóng của tình yêu
---o0o---

Anh và em, đội bóng của tình yêu
Giữ khung thành trước muôn ngàn cú sút
Trấn cầu môn, chẳng lơ là một phút
Mặc bên kia đội bạn mạnh thế nào

Bỗng một hôm mưa gió xối ào ào
Lệch hướng bóng em sút vào phía ấy
"Thủ môn anh" đang giữ gìn chỗ đấy!
Tung lưới rồi... Em mỉm cười thật tươi!

Ðừng buồn nữa anh dấu yêu ơi...
Trò chơi ấy em là người chiến thắng
Phá lưới nhà, có gì đâu cay đắng!
Anh biết vậy, trước vạn tiếng hò reo.

Huy chương vàng "đội ấy" gửi em đeo
Kể từ nay đội bóng mình trống chỗ
Bản hợp đồng mang em về trên phố
Cánh đồng làng, sân cỏ chỉ còn anh!
23/09

Tường Thụy
11-10-2009, 07:13 PM
“KIÊNG” (!?)
(Lời một fan hâm mộ)

Đừng lo anh “cơm nguội” khó nuốt trôi
Đừng trách anh chẳng còn thương yêu nữa
Trước đối thủ vốn có nhiều duyên nợ
Thì chút kiêng này cũng là tránh rủi ro.

Tất cả vì cuộc quyết chiến cam go
Tất cả vì màu cớ sắc áo
Trận đấu cuối cùng, cuộc so tài cân não
Thắng Thái Lan rồi, anh sẽ lại “yêu em”

27/12/2008
(Đêm trước trận chung kết lượt về giải AFF cup 2008)

yeu100C
12-10-2009, 05:27 PM
Yêu nên phải sút...

Quả bóng tròn làm gì nên tội
Mà sao anh đá nó quá chừng
Với tình yêu anh chớ có dửng dưng
Biết đâu một ngày thành cú sút

Anh yêu bóng mà sao anh sút nó
Có phải chăng yêu là vậy đó
Hỏi vì sao em vẫn cứ lặng câm
Hỏi vì sao mãi mãi cứ âm thầm...

yeu100C
12-10-2009, 05:36 PM
Hỡi các cầu thủ
Ngắm cho kỹ cái cầu môn
Nheo mắt ngắm lực dồn lên cái cẳng
Sút một phát tàn canh gió lạnh
Để phút giây chết lặng cả trường cầu

Hời các cầu thủ
Hãy vuơn mình tự nhủ
Cố sức lên dẫn bóng tới cầu môn
Dẫu cho gân mỏi sức mòn
Thì ta vẫn tung đòn ra rồi sút...