PDA

View Full Version : Mưa!



NHỘNG
21-09-2009, 12:14 PM
Mưa!
Mưa đuổi theo người không biết mặt
Mưa ngô nghê đến lạ thường
Mưa chạy dài trên khắp quê hương
Hỏi cơn gió tìm yêu trong nỗi nhớ
Nơi mưa đi qua đều mang nhiều nặng nợ...
Gió mỉm cười cố bé ngốc là mưa
Anh buột miệng hỏi mưa về chưa?
Bỗng nhơ nhớ chìm sâu vào khóe mắt
Thèm hơi ấm và bàn tay nắm chặt
Của một ngày không nắng, trắng trời mưa
Online, 21/9/09.
Mỹ Duyên
(Cảm ơn Mỹ Duyên, bài thơ làm trong mấy phút online của em rất hay nên anh post lên đây để chia sẻ với mọi người nhé).