PDA

View Full Version : Report off 20.9.09



Pages : [1] 2

phale
20-09-2009, 07:56 PM
Buổi off được lên kế hoạch cả tuần, danh sách ban đầu thì dài, nhưng ngắn dần dần khi đến giờ G.

10.30

PL đang vi vu trên đường, điện thoại rung dồn dập, số của Tịnh:

- Off chỗ nào chị?
- Khu du lịch Văn Thánh, Nhà hàng Bông Tràm 1..

Tắt máy rồi thầm nghĩ, "Sao Tịnh đi sớm dữ vậy?".

Sài Gòn hôm nay nắng như đổ lửa, mình trang bị tận răng, nào găng tay mỏng, găng tay dày, nào khẩu trang 2 lớp, xe thì chở lỉnh kỉnh nào đàn, nào hoa... Lại còn nhiệm vụ quan trọng: Rước anh Nhật Nguyệt!

11.10

Đứng chờ anh Nhật Nguyệt mà điện thoại reo sốt ruột. Anh Cachuont gọi:

- Chỗ nào em ơi
- Nhà hàng Bông Tràm 1 anh ạ...
- Phải tiệc sinh nhật tên...
- Không anh ơi, anh hỏi bàn tiệc của...

Anh Cachuont nhắn tin lúc 10.30:

- Anh chắc đến trễ chút, xin lỗi mọi người nhé.

Thế mà hóa ra anh ấy là người đến sớm thứ 3, sau Tịnh, Cocacola_vn (chắc vậy nhỉ).

Một số lạ hoắc gọi ngay sau đó:

- Chào cô giáo
- Lão Hạc hở?
- LH giọng Bắc mà, sao LH được..
- Ơ ơ, Minh hở?

Cứ tưởng LH giả giọng ghẹo, vì chỉ có LH thường gọi PL là cô giáo.
Rồi anh PS gọi... PL thì vẫn đứng chờ anh NN. Đón được anh NN thì ông trời chắc cảm động hay sao mà tự nhiên đổ mưa...
Nhìn anh NN hôm nay bảnh bao ra dáng lãng tử, chợt nhớ lời MTT:

- Em tưởng anh NN chắc phải phong trần, đen đúa... vì nghe nói ở vùng biển...:D

DR MINH
20-09-2009, 08:00 PM
Tiếp cô ơi! học trò đang chờ cô tiếp tục nhưng cô nhớ cái vụ trả bài trả vở nha cô giáo.

phale
20-09-2009, 08:11 PM
Anh NN giành chở PL, chiếc xe hôm nay hơi quá tải:

- Tay lái xe treo lủng lẳng túi hoa
- Phía trước chở 2 bình rượu Bầu Đá cũng to to
- Phía sau chở PL, còn PL thì đeo cây đàn bự bự (so với PL)

Tối hôm qua, lúc ngồi cà phê với Lão Hạc, Thachanhtim, MTT, Sheiran, anh NN đã xác định mục đích vào SG:

- Anh vào đây lần này cũng phải làm được xe ôm mới về.

Nên PL bảo:

- Hôm nay chở em thế này thì làm được xe ôm rùi anh ha?

Anh NN cười cười bí hiểm:

- Em phải ôm thì mới đúng là xe ôm, chứ thế này thì là xe thồ thôi

PL nghe xong muốn rớt khỏi xe, "ví mình như đồ vật mới ghê!"

Hai anh em tay xách nách mang đến được bàn tiệc thì đã thấy có 5 người đang ngồi đợi. Anh PS, DR MINH, cocacola_vn, PL đã gặp, còn lại một người trắng trẻo, trẻ trung ra dáng thư sinh và một người có dáng vẻ phong trần. Hẳn là một: Tịnh, một: Anh cachuont.
Mọi người tay bắt mặt mừng. PL dáo dác hỏi anh PS:

- Đội bóng đâu?
- Anh vừa gọi, bảo đang đến...
- Trời, trang điểm kỹ dữ...:D

Nhìn sang DR MINH thấy đang ngồi cười toe toét, mới nhớ vụ nợ nần chưa trả:

- Trả bài đi M ơi.

Anh NN tròn xoe mắt:

- Cô giáo đòi trả bài mọi lúc mọi nơi..

phale
20-09-2009, 08:30 PM
Nhìn đồng hồ gần 12 giờ, chưa thấy bóng dáng đội bóng đâu, cả SR, TAT cũng không thấy. Anh Cachuont nhận xét:

- Giống đi ăn đám cưới quá

Tịnh thì:

- Sợ muộn nên đi sớm, dè đâu...

PL cũng sốt ruột không kém, vì đói. Gọi cho TAT:

- T đang ra, sáng giờ tại có công chuyện

Gọi cho SR:

- Em gần tới rồi chị ơi

LH hôm nay lãnh trách nhiệm rước thầy Pearly cũng đã kịp có mặt.

Bàn tiệc hôm nay đặt đúng chỗ của lần off trước có TZ, nhưng thời tiết hôm nay oi hơn. Mọi người nhâm nhi bia với gỏi cóc trong khi chờ đợi.

Đội bóng xuất hiện từ xa, anh PS đã nhận ra ngay, ra tận ngoài đường đón vào. Ai đó trêu:

- Giống chú rể đón khách ghê!

Nhưng mà chỉ có 1, 2, 3 người:

- Những người kia đâu anh TABC?
- Hôm qua mọi người đều xác nhận lịch đi, mà hôm nay tự nhiên bận đột xuất.
- Vụ này là phải phạt nha anh
- OK, để anh làm việc nội bộ...

Thachanhtim đến cuối cùng. Buổi off hôm nay "dương thịnh âm suy". TAT lo lắng:

- Chỉ có 3 nữ làm sao đấu lại?

phale
20-09-2009, 08:52 PM
Anh PS mang tới buổi off 2 lít Bầu Đá anh NN gởi vào lần trước. LH cũng như mọi lần, chịu trách nhiệm làm chủ quán rượu, chia rượu cho mọi người.
Sau khi anh PS xúc động tuyên bố lý do, mọi người đã cùng nhau hát:

- Happy Birthday to you...

PL nhấp thử rượu, rượu thơm ngọt nhưng cảm giác tê hết đầu lưỡi khiến PL hoảng.

Sau màn thử rượu là màn tự giới thiệu. Anh PS được chọn làm mẫu trước, nhưng có lẽ việc làm nhân vật chính khiến anh ấy hồi hộp:

- PS thì...PS thì...ai cũng biết hết rồi, khỏi giới thiệu.

Mọi người phản đối liền:

- Có người chưa biết, đề nghị nói rõ, tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân.
(Giống công an điều tra thiệt!)

Anh PS thúc thủ:

- Tuổi: U...
- Hôn nhân...
- Nghề nghiệp trước đây là... bây giờ là...

Micro được chuyển cho PL. Hihi...lúc đó PL ăn gian vì sợ bị hỏi tuổi tác... nên biến việc tự giới thiệu thành "nói lời cảm ơn", may quá, mình kịp chuyển micro cho anh NN trước khi bị phát hiện là chưa giới thiệu gì cả.

phale
20-09-2009, 09:29 PM
Cái đoạn tự giới thiệu này thật tình PL không nhớ rõ lắm, thôi thì viết ra đây, ai thấy không phải thì vô đính chính nghen.

Anh NN sau khi nhận "micro", tự giới thiệu:

- Tam thập niên tiền nhị thập niên

May mà mới nhấp 1 ly Bầu Đá thôi... Ai muốn hiểu ý câu này của anh NN thì PM hỏi riêng nhé. PL cũng đang tra từ điển mà chưa ra.

Đến lượt Sheiran:

- Em tên là Sheiran

SR toan ngồi xuống, đã bị đề nghị đứng lên trả lời "chất vấn":

- Có người yêu chưa?

Chắc tại hôm nay SR xinh đây mà (tóc cột đuôi gà, áo đúng mod).

- Người yêu em thì nhiều, nhưng người em yêu thì không biết có yêu em không.
- Người yêu em có mặt hôm nay không?

SR cười cười không nói gì, nhưng hình như có một người chột dạ. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.:D

Tím đứng lên sau khi Sheiran được "tạm tha":

- Tím U...đang "Thách anh tìm" mà chưa có ai tìm được...

LH nghe xong câu này nhấp nhổm:

- LH đăng ký xe ôm bữa giờ nè...
- Đăng ký mà đã thấy gì đâu?

Vụ hậu trường này thì chỉ người trong cuộc mới biết thôi phải không LH, TAT:D

Ngồi kế bên TAT là Tịnh trắng trẻo thư sinh:

- Tịnh lớn hơn đằng ấy (chỉ SR) 1 tuổi, chưa có người yêu, nghề nghiệp là "xuất cái người ta mua, và nhập cái người ta bán".

Cocacola_vn đứng lên sau Tịnh:

- ...tuổi, 1 vợ, 1 con

Cocacola đã được LK ủy thác uống 1 ly với mọi người, nên sau màn giới thiệu đã "tuân chỉ" uống cạn 2 ly bàu đá sau khi thắc mắc:

- Sao mọi người nãy giờ không uống, mà đến lượt em lại...

Anh TABC phán:

- Lần sau để LK đi, Cocacola ở nhà nghen, phải phân công nhau chứ!:D

phale
20-09-2009, 09:52 PM
DR MINH lần đầu tiên đi off với VT đã mang lại một không khí trẻ trung sôi động, khi liên tục cười nói và trêu ghẹo đặc biệt PL (Chắc ghét PL đi đâu cũng bắt trả bài đây mà, phải không DR MINH? Hậu quả nhãn tiền cho mà xem!).

DR MINH bắt đầu bài giới thiệu:

- 1 vợ, 2 con, thương yêu đặc biệt phụ nữ, quan điểm là vợ không bớt, chỉ có thêm!

Câu này dường như nói trúng tâm lý của cánh đàn ông, nên nhận được tràng pháo tay tán thưởng của các ông. PL liếc thấy DR MINH cười khoái chí!

Songdeyeu đứng lên tiếp theo:

- SDY hiện độc thân, chưa vợ, nhưng con...thì không đảm bảo...

Bó tay thiệt.
Có một đoạn chất vấn của LMH dành cho SDY nhưng đã bị kiểm duyệt. Nhưng LMH nhớ viết ra giùm cái định nghĩa ấy nhé!

Đến lượt LMH:

- LMH hiện đang độc thân
- Có người yêu chưa?
- Không những có 1 mà nhiều
- Người ấy có mặt ở đây không?

LMH cười cười không trả lời, và có một người tim nhảy nhịp lô tô. Người mà ai cũng biết là ai nhỉ?

MocXinh_MumMim
20-09-2009, 10:21 PM
Cái đoạn tự giới thiệu này thật tình PL không nhớ rõ lắm, thôi thì viết ra đây, ai thấy không phải thì vô đính chính nghen.

Anh NN sau khi nhận "micro", tự giới thiệu:

- Tam thập niên tiền nhị thập niên

May mà mới nhấp 1 ly Bầu Đá thôi... Ai muốn hiểu ý câu này của anh NN thì PM hỏi riêng nhé. PL cũng đang tra từ điển mà chưa ra.



Câu này chắc là..... 30 năm trước là 20 tuổi á cô PL...

SunWild
20-09-2009, 10:51 PM
Thế là ko có ai say à cô giáo, ko say tức là ko bị trả về HN, tiếc ghê :D

Sheiran
20-09-2009, 10:59 PM
Thế là ko có ai say à cô giáo, ko say tức là ko bị trả về HN, tiếc ghê :D

Cũng bởi... thì... vì... là... ai cũng thích ngồi nhìn cái ly rùi... cười ko thui nên ko có ai say được chị ơi :D

ngoisaocodon
20-09-2009, 10:59 PM
Hôm nay ra mắt niềm riêng
Vườn thơ anh chị thật siêng off hoài
Hôm nay em đã nguôi ngoai
Chỉ vì ray rứt ở ngoài bấy lâu.

Ít khi gặp gỡ được nhau
Vì em bận bịu trước sau việc nhiều
Hôm nay hội ngộ cuối chiều
Cả gan ca hát cũng liều một phen

Về nhà em bị tèn ten...
Đưa mông vô trước chồng ghen đánh đòn
Thế là em phải mua gòn
Độn cho cao ngất như hòn núi kia.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chết rồi Lão Hạc ơi ,bắt đền Lão Hạc nè,NSCĐ bị ăn đòn rồi đó nhe.SOS

Phu sinh
21-09-2009, 12:50 AM
Thế là ko có ai say à cô giáo, ko say tức là ko bị trả về HN, tiếc ghê :D

Có đấy em! Hôm nay chỉ có mình anh say thôi, nhưng chắc là chẳng có ai đòi trả về đâu nhỉ!

Lê_Minh_Hòa
21-09-2009, 07:33 AM
Một buổi off ấm cúng. Gần như đội hình còn đầy đủ sau tăng 2. Món ăn rất nhiều và ngon, đặc biệt là bánh kem SN rất ngon.

Cá Chuồn
21-09-2009, 07:41 AM
Lần đầu tiên gặp mặt mọi người, phút bỡ ngỡ ban đầu cũng nhanh chóng tan biến vì mọi người hết sức cởi mở, chân tình và hiếu khách. Cám ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm nên một bữa off thật vui và nhiều ý nghĩa. Hy vọng sẽ được tham gia nhiều lần off như thế này nữa.

phale
21-09-2009, 07:45 AM
Lão Hạc đến phiên mình, tay vẫn không rời bình rượu:

- LH nhờ Bụt nên "của Ceasar lại trở về Ceasar..."

TAT hỏi liền:

- Thế còn vụ xe ôm tính sao?
- LH đăng ký hòai mà đã thấy gì đâu

Dr Minh thấy tình hình căng thẳng, can thiệp "kể cả nhà nghe vụ xe ôm của LH nè".

"Có lần LH chở TAT với giá thỏa thuận là 10K. Đến nơi, LK đòi 20K.
- Gì kỳ vậy?
- Nếu ôm thì 10K, không ôm phải trả 20K...
- Không nói trước, nói trước tui ôm khỏi trả tiền luôn...":D

Anh Cachuont đợi LH kết thúc phần "trình bày" gia cảnh, để thực hiện quyền của mình, nhưng cái vụ "xe ôm" nhiều tình tiết nghi vấn quá nên LH đòi trình bày mãi... không biết TAT đã thấu hiểu cho LH chưa.

Phần giới thiệu của anh Cachuont hấp dẫn ở chỗ cái nick.

- Tại sao là Cá Chuồn?
- TAT tưởng là Cá Chuột.
- NN lại tưởng đọc theo tiếng anh là Ca-chu-ont.
- Chữ "t" nghĩa là gì?
- Cá đã bị ai câu chưa?
- Mồi để câu cá chuồn là gì?

Anh Cachuont trả lời chất vấn chắc cũng tóat mồ hôi hột, nhưng mọi người đòi phải có "vật chứng" nữa mới chịu hiểu nên một lời hẹn được đưa ra:

- Có dịp mọi người về Vũng Tàu, CC sẽ giới thiệu với mọi người một con cá chuồn thật, mọi người sẽ hiểu ngay khả năng của cá trong mọi lĩnh vực bắt đầu bằng chữ "t".

Lời mời có vẻ hấp dẫn, có khi lần off tới, chuyển địa điểm về Vũng Tàu mọi người nhỉ? :D

Cá Chuồn
21-09-2009, 08:03 AM
Cái chữ "t" làm khổ Cá hoài. Xin thưa với mọi người là "t" có thể là tốt, tồi, tệ, tù, tội, tình, tỉnh, tiền, tài...........Ai tiếp xúc với Cá cảm nhận thấy Cá hợp với từ nào ở trên thì cứ thế mà thêm vào nhé.

CrazyDog
21-09-2009, 08:24 AM
Chết rồi Lão Hạc ơi ,bắt đền Lão Hạc nè,NSCĐ bị ăn đòn rồi đó nhe.SOS

Ối zời ơi, là ối zời ơi, ối zời làng nước tôi ơi.....:D
Lão Hạc làm gì mà có người đòi bắt đền thế này... :botay:

loa kèn tháng tư
21-09-2009, 08:27 AM
Tiếp đi chị ui, cả hình nữa nhé, có một vài anh em "chửa" bít mặt ạ! Xem ở điện thoại CC chụp không rõ lắm.

TeacherABC
21-09-2009, 08:38 AM
Tiếp đi chị ui, cả hình nữa nhé, có một vài anh em "chửa" bít mặt ạ! Xem ở điện thoại CC chụp không rõ lắm.

Theo nghị quyết của buổi họp lần off tới LKTT nhớ bắt Coca ở nhà đó nghe! :eek: Đuợc không vậy Coca????:botay::D:D:D

cocacola_vn
21-09-2009, 08:44 AM
Theo nghị quyết của buổi họp lần off tới LKTT nhớ bắt Coca ở nhà đó nghe! :eek: Đuợc không vậy Coca????:botay::D:D:D

khổ cái , em mà ở nhà thì .....ai cũng bám chặt lấy em .

TeacherABC
21-09-2009, 08:51 AM
khổ cái , em mà ở nhà thì .....ai cũng bám chặt lấy em .

Vzậy thì nghị quyết sẽ thay đổi phuơng án là buộc cả gia đình Coca-LKTT cùng bé sẽ đến luôn nhé! Welcome!:D

songdeyeu
21-09-2009, 09:03 AM
Một buổi off ấm cúng. Gần như đội hình còn đầy đủ sau tăng 2. Món ăn rất nhiều và ngon, đặc biệt là bánh kem SN rất ngon.

anh còn biết bánh kem ngon,e thì vui quá chỉ uống thôi.Về nhà đói bụng quá trời,làm một phát hai tô hủ tiếu bò kho.Một ngày quá vui.Cảm ơn tất cả mọi người.

Tường Thụy
21-09-2009, 09:10 AM
Cái chữ "t" làm khổ Cá hoài. Xin thưa với mọi người là "t" có thể là tốt, tồi, tệ, tù, tội, tình, tỉnh, tiền, tài...........Ai tiếp xúc với Cá cảm nhận thấy Cá hợp với từ nào ở trên thì cứ thế mà thêm vào nhé.

Cá nằm trên thớt. Vậy t = thớt là hợp lý hơn cả bạn cá ạ.

phale
21-09-2009, 09:12 AM
J.Cole, như lời anh TABC giới thiệu "Chủ tịch H.G, người không nghĩ là đến thì lại đến, vì ít khi xuất hiện trong các buổi off như thế này...", ngồi trầm lắng nãy giờ, đứng lượt mình cũng trở nên hào hứng:

- J. Cole đang độc thân.
- Có người yêu chưa?
- Mẫu người yêu là gì?

J.Cole trả lời trong sự hỗ trợ nhiệt tình của anh TABC, kèm theo minh họa bằng tay nên không ai thắc mắc gì nữa, phần giới thiệu nhanh chóng chuyển sang cho anh TABC.

- Anh TABC bao nhiêu tuổi?
- Mấy vợ mấy con?
- Tại sao là nick TeacherABC...

Thầy Pearly ngồi kế bên, dường như đã chuẩn bị cho phần giới thiệu của mình, nên dù mọi người ưu tiên thầy ngồi, thấy cũng cương quyết đứng lên.

Hôm nay nhiều người gặp nhau lần đầu, nên mọi người tám hòai không hết chuyện, vậy là, cây đàn của PL coi như là bị ế!, và thầy coi như là "thất nghiệp", thầy nhỉ?

Tường Thụy
21-09-2009, 09:14 AM
TT đang hồi hộp chờ xem ảnh vì tò mò muốn biết những bạn vắng mắt ở kỳ off trước, nhưng quan trọng hơn là được trổ tài đoán tên qua ... ảnh

Lê_Minh_Hòa
21-09-2009, 09:18 AM
anh còn biết bánh kem ngon,e thì vui quá chỉ uống thôi.Về nhà đói bụng quá trời,làm một phát hai tô hủ tiếu bò kho.Một ngày quá vui.Cảm ơn tất cả mọi người.

Đúng là hôm qua vui nên ai uống cũng nhiều..... riêng Hòa đói qua nên ăn khí thế luôn....:D Nhưng tăng 2 ở KO móm cơm chiên Hoàng Gia gì đó sao ...chán quá, vậy là Hòa làm mấy miếng bánh kem... ngon ơi là ngon, đã vậy tối về anh ABC lại đãi 2 tô Phở Đệ Nhất nữa! :botay: (Quyết tâm trở thành Minh Hòa Mũm Mĩm....)

Nghe PL nói lần sau mà có off ở Vũng Tàu nghe có vẻ hay hay! Anh CC chuẩn bị đi?!

Hôm qua lúc Thầy Pearly đàn, còn Mr Joel Cole hát bài hát "Trái tim bên lề" cùng mọi người.. có lẽ cảm xúc của ngày ấy tràn về nên thấy JC nổi hết cả gai ốc lên.... :D

phale
21-09-2009, 09:25 AM
Anh Langthang đến vào lưng chừng buổi tiệc "sau khi hòan thành nhiệm vụ ở các nơi khác", giới thiệu thật ấn tượng:

- 3 vợ và 20 thiếp, nhưng mà... có tiếng, không (hay chưa hở anh) có miếng!

Ý là không có miếng mà anh tất tả ngược xuôi, chẳng mấy khi thư thả với cả nhà đến phút cuối.

Màn giới thiệu kết thúc, dường như mọi người trở nên gần gũi nhau hơn. Cứ thấy cụng ly liên tục trong tiếng trò chuyện râm ran.

Một số điện thọai lạ gọi đến máy PL:

- Mọi người đông đủ không chị?
- Ừ cũng tương đối, nhưng mà..ai ạ?
- Ai ạ, không nhận ra em à? CK nè..
- Trời, đổi số à?
- Vẫn số cũ mà..
- Vậy là PL không lưu rùi
- Bó tay chị..

PL chuyển máy cho anh PS để CK chúc mừng sinh nhật anh í. Biết đến bao giờ CK mới bay vào SG off vớ mọi người nhỉ?

LH cũng thông báo:

- TN cũng có gọi điện chúc mừng buổi off.

Chị Thuphong cũng nhắn tin từ sớm "Chúc buổi off vui vẻ". Chị Thuphong đang ở SG nhưng vì công việc riêng không thể tham dự mặc dù PL "dụ dỗ" chị ấy "ghé qua bốc thăm rồi đi cũng được":D

Sheiran
21-09-2009, 09:31 AM
Lão gia "nhà mình" là đáng yêu nhất, dù bận thế nào nhưng mấy buổi off đông đủ đều ghé qua :hongio:

Anh NN nhá, lâu nay chat với em thì khí thế lắm, tới chừng vào toàn... cầm lên... nhấp môi... bỏ xuống... thui :D

phale
21-09-2009, 09:40 AM
Sau khi thấy mọi người nạp được kha khá năng lượng, Sheiran quyết định triển khai trò chơi bốc thăm, thì:

- Xấp thăm em để đây đâu rồi?
- PL không biết
- Ủa, em mới để đây mà..
- Trời, không lẽ có cánh

Anh Nhật Nguyệt sau một hồi giả lơ, ngó trời, ngó đất, phì cười:

- Mua bao nhiêu anh bán lại cho

Cứ tưởng anh NN hiền mà quên đề phòng ha SR. Lần sau thì cẩn thận nhé SR, không thì lại phải mua cái của mình nữa đó.

20 cái thăm được SR sọan thảo, chuyển cho anh TABC in ấn, cắt ra, xếp lại (tiến bộ hơn lần trước là chỉ viết tay), nhưng anh TABC khẳng định:

- Anh chỉ biết in, cắt, xếp, chứ chưa đọc

Tin được không ta? :o Hồi sau sẽ rõ...:D

TeacherABC
21-09-2009, 09:47 AM
.................................................. ......
20 cái thăm được SR sọan thảo, chuyển cho anh TABC in ấn, cắt ra, xếp lại (tiến bộ hơn lần trước là chỉ viết tay), nhưng anh TABC khẳng định:

- Anh chỉ biết in, cắt, xếp, chứ chưa đọc

Tin được không ta? :o Hồi sau sẽ rõ...:D

Chắc chắn như thế vì dàn trang và in xong rồi cắt xén chỉ có 5 phút rồi 3 giò 4 cẳng chạy đi họp PH, vào cơ quan thì công việc lu bu đến 12giờ mới thoát khỏi công việc để đi off với Vuờn Thơ... :botay::botay:

Nhận tiện cũng gởi lời xin lỗi đến các bạn Vuờn Thơ vì đã để các bạn chờ quá lâu! Thông cảm cho lý do ngoài ý muốn!!!!!:nguong::nguong:

songdeyeu
21-09-2009, 09:48 AM
20 cái thăm được SR sọan thảo, chuyển cho anh TABC in ấn, cắt ra, xếp lại (tiến bộ hơn lần trước là chỉ viết tay), nhưng anh TABC khẳng định:

- Anh chỉ biết in, cắt, xếp, chứ chưa đọc

hihihi,có trời mới tin nỗi.

TeacherABC
21-09-2009, 09:51 AM
20 cái thăm được SR sọan thảo, chuyển cho anh TABC in ấn, cắt ra, xếp lại (tiến bộ hơn lần trước là chỉ viết tay), nhưng anh TABC khẳng định:

- Anh chỉ biết in, cắt, xếp, chứ chưa đọc

hihihi,có trời mới tin nỗi.

Lời của Chúa Jesus:"Phúc cho những ai không thấy mà tin!"

Sheiran
21-09-2009, 09:52 AM
20 cái thăm được SR sọan thảo, chuyển cho anh TABC in ấn, cắt ra, xếp lại (tiến bộ hơn lần trước là chỉ viết tay), nhưng anh TABC khẳng định:

- Anh chỉ biết in, cắt, xếp, chứ chưa đọc

hihihi,có trời mới tin nỗi.

Em luôn tin anh ABC trong mọi trường hợp ^^

Cá Chuồn
21-09-2009, 10:30 AM
Em luôn tin anh ABC trong mọi trường hợp ^^

Một sự ngây thơ đến .... khó tin.

TeacherABC
21-09-2009, 10:37 AM
Một sự ngây thơ đến .... khó tin.

Chuyện này chỉ có LMH, Sheiran và anh hiểu thôi cachuont à!

Sheiran
21-09-2009, 10:43 AM
Một sự ngây thơ đến .... khó tin.

"Không có gì là không thể" anh ơi :D

Lê_Minh_Hòa
21-09-2009, 11:03 AM
Em luôn tin anh ABC trong mọi trường hợp ^^

:uchiu::chetdi::bucminh::chetchua::khoc1::imdead:

phale
21-09-2009, 11:06 AM
DR MINH dường như có kinh nghiệm trong mấy cái vụ bốc thăm này, giành ngay quyền đọc thăm mà sau đó PL mới biết là để có thể "biên tập khi cần thiết". :o:botay:

Anh PS thò tay khai trương vốc thăm trong tay SR:

- Hãy chọn 1 người khác phái mà bạn thích trong buổi off hôm nay, cùng ng ấy tham gia trò chơi “truyền sợi thun qua tăm”. Ai làm rớt sợi thun xuống đất sẽ bị phạt uống cạn 1 ly bia/rượu.

Kẻ "được chọn" là PL, hic:o. Trong thăm chỉ bảo là “truyền sợi thun qua tăm”, thế mà ai lại phát kiến ra bẻ cây tăm làm đôi, quả thiệt không thể nào ngắn hơn.
Lúc đó PL hỏang thiệt, định cố gắng thực hiện nghiêm túc trò chơi, nhưng cuối cùng đã không thể, đành chịu hình phạt mà mọi người đề ra "anh PS hôn PL 3 cái ở bất kỳ chỗ nào anh PS thích", ai hôm qua nghĩ ra cái hình phạt này, ác ghê!

Thăm của anh Langthang:

- "Để chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh:
+ Nếu bạn là Nam, hãy cắn chung 1 miếng thức ăn với anh PS
+ Nếu bạn là nữ, hãy… hôn lên má anh PS"

Anh LT sau một hồi cân nhắc giữa nam và nữ, quyết định chọn vai nữ, đè anh PS ra hôn một cái thiệt dài... Hay anh ấy mới đi Thái Lan về?

langthang
21-09-2009, 11:07 AM
"Không có gì là không thể" anh ơi :D

Câu này nghĩa là "phúc cho những ai không tin mà ... thấy" :botay:

Sheiran
21-09-2009, 11:09 AM
...đành chịu hình phạt mà mọi người đề ra "anh PS hôn PL 3 cái ở bất kỳ chỗ nào anh PS thích", ai hôm qua nghĩ ra cái hình phạt này, ác ghê!



Dr Minh => Chính là anh ấy :D

langthang
21-09-2009, 11:20 AM
-đành chịu hình phạt mà mọi người đề ra "anh PS hôn PL 3 cái ở bất kỳ chỗ nào anh PS thích", ai hôm qua nghĩ ra cái hình phạt này, ác ghê!



Sau chữ đành này là chữ gì nhỉ? ... Chẳng hạn như sau lại chỉ có hôn hay là hôn chi mà chỉ có ba cái ... hay là ... sao không chỉ định chổ hôn luôn cho rồi ... làm người ta ... khó nghĩ. :rolleyes::botay:

Còn sau cái chữ "ác ghê" là gì? ... thích ghê ... gớm ghê ... tệ ghê ... ghét ghê ... hay là đoảng ghê ... hậu đậu ghê ....:rolleyes:

J.Cole
21-09-2009, 11:36 AM
J.Cole, như lời anh TABC giới thiệu "Chủ tịch H.G, người không nghĩ là đến thì lại đến, vì ít khi xuất hiện trong các buổi off như thế này..."
PL ơi! J.Cole đính chính chút xíu nhé.
J.Cole chỉ là TGĐ thui chứ hem phải Chủ Tịch H.G đâu.

phale
21-09-2009, 11:50 AM
PL ơi! J.Cole đính chính chút xíu nhé.
J.Cole chỉ là TGĐ thui chứ hem phải Chủ Tịch H.G đâu.

Sorry J.Cole nghen, chắc tại thấy dáng dấp giống...:o:nguong::nguong:

OA _ NỮ
21-09-2009, 11:53 AM
Oa Nữ đọc xong mấy trang, thấy rôm rả quá, liền khui chai rượu đỏ làm một hơi ngất ngư để khỏi ức chế....
Ôi Bàu đá...Lỡ hẹn rồi.

langthang
21-09-2009, 11:57 AM
Oa Nữ đọc xong mấy trang, thấy rôm rả quá, liền khui chai rượu đỏ làm một hơi ngất ngư để khỏi ức chế....
Ôi Bàu đá...Lỡ hẹn rồi.

Ức chế cái gì nhỉ? lại úp mở nữa rồi ! :botay::botay:

Cá Chuồn
21-09-2009, 11:57 AM
Oa Nữ đọc xong mấy trang, thấy rôm rả quá, liền khui chai rượu đỏ làm một hơi ngất ngư để khỏi ức chế....
Ôi Bàu đá...Lỡ hẹn rồi.

Ruợu Bàu đá sắp đổi tên là Bồ đá rồi ON ui, mau về mà uống đi kg là kg còn nữa đâu

Sheiran
21-09-2009, 11:59 AM
Ức chế cái gì nhỉ? lại úp mở nữa rồi ! :botay::botay:

Năm nay chị về nhất định ko để anh langthang... thoát chị nhé :D

phale
21-09-2009, 12:00 PM
Thăm của PL:

- Nếu bạn bên MSFC, hãy chọn 1 mem bên VT có chữ cái trong nick name trùng với 1 chữ nào đó trong nick bạn: (VD: Phale => có chữ A, Teacher ABC => cũng có chữ A), hãy cùng ng đó trao 1 cái hôn thân mật cho tình giao hảo của đôi bên ^^.
Nếu bạn bên VT: => Tương tự như trên

Cứ như ông trời định sẵn PL phải bắt cái thăm này. PL nhìn DrMINH- người đọc, nghi ngờ:

- Thiệt không vậy trời? Sao có vụ tên PL nằm ngay trong ví dụ hay vậy?

SR, tác giả thăm cũng ngơ ngác:

- Đâu có vậy đâu

DrMINH thấy mọi người nghi ngờ mình, bức xúc:

- Thăm viết vậy thiệt mà

PL thấy nghi quá, giằng lại đọc:

- Nếu bạn bên MSFC, hãy chọn 1 mem bên VT có chữ cái trong nick name trùng với 1 chữ nào đó trong nick bạn: (VD: Phale => có chữ A, Teacher ABC => cũng có chữ A), hãy cùng ng đó trao 1 cái ôm thân mật cho tình giao hảo của đôi bên ^^.
Nếu bạn bên VT: => Tương tự như trên

Đúng là mình được đem ra làm ví dụ thiệt. Nhưng DrMinh lại biến tấu "ôm" thành "hôn".

Thôi thì trời đã định, hơn nữa hôm nay là giao lưu giữa VT và MSFC, PL mời anh TABC. Mong là tình giao hảo giữa 2 bên sẽ ấm áp như cái ôm này.

Tường Thụy
21-09-2009, 12:05 PM
đành chịu hình phạt mà mọi người đề ra "anh PS hôn PL 3 cái ở bất kỳ chỗ nào anh PS thích", ai hôm qua nghĩ ra cái hình phạt này, ác ghê!



TT muốn thay chữ đành chịu = thích thú với, chữ ác ghê = thú vị ghê

Hơ hơ, ghen với phu sinh quá.

Phu sinh
21-09-2009, 12:06 PM
Oa Nữ đọc xong mấy trang, thấy rôm rả quá, liền khui chai rượu đỏ làm một hơi ngất ngư để khỏi ức chế....
Ôi Bàu đá...Lỡ hẹn rồi.

Hôm qua mọi người đòi đổi thành "Bồ đá", Hì... Thì về ghé QN là có thôi mà!

Phu sinh
21-09-2009, 12:09 PM
TT muốn thay chữ đành chịu = thích thú với, chữ ác ghê = thú vị ghê

Hơ hơ, ghen với phu sinh quá.

Không biết quản trò có sắp xếp gì kg hay hôm qua ông trời đi vắng (mọi lần bị đì dữ dội) nên bắt được cái thăm kg thể nói gì hơn nữa là vô cùng may mắn!

OA _ NỮ
21-09-2009, 12:13 PM
Ức chế cái gì nhỉ? lại úp mở nữa rồi ! :botay::botay:

Có cần phải nói toạc móng heo ra ko hở Lão?:D (Mình hiểu nhau rồi hỉ):rolleyes:

phale
21-09-2009, 12:16 PM
Sheiran chìa vốc thăm cho anh NN chọn. Không biết lần cuối cùng anh NN tham gia trò chơi này cách đây bao nhiêu năm anh NN nhỉ? Thăm của anh NN được đọc lên:

- Nếu bạn bên VT, hãy chọn 1 người bên MSFC mà bạn thích, hỏi người đó 3 câu hỏi mà bạn muốn. Và người đó cũng hỏi lại bạn 3 câu.
Nếu bạn bên MSFC: => Tương tự như trên

Cái thăm chứa đựng nhiều nguy cơ thế này mà bên MSFC tòan đấng mày râu, nên mọi người quyết định cho anh NN được quyền cho, tặng hoặc chuyển nhượng cho người mà mình thích--> điều này chưa có tiền lệ, xem như là sự ưu ái dành cho khách phương xa.

Anh NN quyết định tặng lá thăm tiềm ẩn nguy cơ này cho LMH.
Người được tặng và kẻ được chọn (còn ai vào đây nữa) thầm thì với nhau 3 câu hỏi, lúc thì thấy nét mặt họ hân hoan, lúc thì thấy nét mặt đầy suy tư...trước sự hồi hộp theo dõi của cả nhà...

Nội dung câu hỏi và câu trả lời đã được mua bản quyền, nên anh chị, bạn bè nào có nhu cầu muốn biết thì liên hệ 2 tác giả ấy nhé!

OA _ NỮ
21-09-2009, 12:17 PM
Ruợu Bàu đá sắp đổi tên là Bồ đá rồi ON ui, mau về mà uống đi kg là kg còn nữa đâu

Đợi đến lúc ON về chắc chỉ hửi thôi cũng ko còn, lấy chi là bồ đá. Vườn thơ toàn là bông thấm rượu, ko kém HP là bao....:rolleyes:

Tường Thụy
21-09-2009, 12:18 PM
Oa Nữ đọc xong mấy trang, thấy rôm rả quá, liền khui chai rượu đỏ làm một hơi ngất ngư để khỏi ức chế....
Ôi Bàu đá...Lỡ hẹn rồi.

Nghe đến rượu mà lâng lâng. Oa nữ ơi, cho TT xin 1 ly nào

OA _ NỮ
21-09-2009, 12:21 PM
Năm nay chị về nhất định ko để anh langthang... thoát chị nhé :D

Em ơi, chớ xui dại chị...Chị chỉ làm chân treo đèn thôi mà còn bị oánh hội đồng...Thui, thui...:youarethewoman:

OA _ NỮ
21-09-2009, 12:23 PM
Nghe đến rượu mà lâng lâng. Oa nữ ơi, cho TT xin 1 ly nào

OK! Oa Nữ mời TT, Rượu ON uống nhẹ lắm, uống ko cốt say, cũng chỉ để lâng lâng thôi. (Mà say thì làm ăn được gì nhỉ nhỉ) :rolleyes:

DR MINH
21-09-2009, 12:25 PM
Em luôn tin anh ABC trong mọi trường hợp ^^

Teacher ABC làm gì mà SR tin trong mọi trường hợp vậy ta? chắc là....... cùng phài với nhau quá

DR MINH
21-09-2009, 12:30 PM
Hôm qua mọi người đòi đổi thành "Bồ đá", Hì... Thì về ghé QN là có thôi mà!

Hôm qua em đổi Bầu Đá = Bà Đấu rồi mà anh.

Sheiran
21-09-2009, 01:12 PM
Teacher ABC làm gì mà SR tin trong mọi trường hợp vậy ta? chắc là....... cùng phài với nhau quá

Ơ, hoá ra anh Dr Minh chưa được ng... khác phái (Như em gái, chị gái...) tin bao giờ hả anh :D (thảo nào... bi quan quá :eek:)

Sheiran
21-09-2009, 01:18 PM
Không biết quản trò có sắp xếp gì kg hay hôm qua ông trời đi vắng (mọi lần bị đì dữ dội) nên bắt được cái thăm kg thể nói gì hơn nữa là vô cùng may mắn!

Cái này gọi là... ông trời chiều lòng người đó lão huynh :D Lá thăm đặt biệt nhất dành cho người đặt biệt nhất của hôm qua ^^ (và có khi là của... 1 ai đó nữa :rolleyes: :D)

langthang
21-09-2009, 01:18 PM
Em ơi, chớ xui dại chị...Chị chỉ làm chân treo đèn thôi mà còn bị oánh hội đồng...Thui, thui...:youarethewoman:

Bị oánh là tại vì cái tội treo đèn ... vì đèn thì phải treo từng cái và từng vị trí ... cách tốt nhất để không bị hội đồng là phải hoà nhập ... trộn lẫn vào thì không ai đánh ai được ... giống như cái gường chung của gã họ Vi đó mà. Khà khà.:D:D:D

phale
21-09-2009, 01:25 PM
DrMINH đọc thăm của SR

- Buổi tiệc hôm nay có những thành viên từ xa đến, bạn hãy chào thân thiện từng người bằng những cái hôn ^^, sau đó người kia ôm hôn lại...

Có kinh nghiệm từ lá thăm vừa rồi bị DrMINH biến tấu theo hướng có lợi cho người cùng phái, thăm này được xem xét kỹ. Thì ra lại bị "xào nấu" trắng trợn:

- Buổi tiệc hôm nay có những thành viên từ xa đến, bạn hãy chào thân thiện từng người bằng những cái ôm ^^, sau đó mọi người cùng cụng ly nhé ^^

Mọi người ý kiến ý cò:

- Xa là sao, giới hạn từ đâu?
- Ngòai SG là xa
- Vậy thì có anh NN, anh CC

DrMINH bon chen:

- M ở Gò Đen Long An nè

SĐY:

- SDY ở Bình Định nè
...

Kiểu này thì SR phải ôm hết cả bàn còn gì.
Tranh thủ lúc mọi người lo bàn tán vụ xa với gần, anh NN và SR ôm nhau nhanh đến nỗi không kịp chụp được hình để làm bằng chứng.

langthang
21-09-2009, 01:27 PM
Cám ơn cái bộ nhớ tốt ghê của Phale. Cái gì cũng ghi nhận và nhớ từng tận từng chi tiết. Lang thang thì chả nhớ được nhiều thế.

langthang
21-09-2009, 01:32 PM
Năm nay chị về nhất định ko để anh langthang... thoát chị nhé :D

Câu này không biết bà 19 muốn gì đây!!!
Phụ nữ quả là cực kỳ khó hiểu ... :youarethewoman:

Sheiran
21-09-2009, 01:34 PM
Cám ơn cái bộ nhớ tốt ghê của Phale. Cái gì cũng ghi nhận và nhớ từng tận từng chi tiết. Lang thang thì chả nhớ được nhiều thế.

Anh nhớ hết... 20 bà là được rùi anh ạ (Trong đó nhớ... em nhất nhá :D)


Câu này không biết bà 19 muốn gì đây!!!
Phụ nữ quả là cực kỳ khó hiểu ...:youarethewoman:

Từ từ rùi... anh sẽ hỉu (Khi chị OA về :D)

langthang
21-09-2009, 01:37 PM
Anh nhớ hết... 20 bà là được rùi anh ạ (Trong đó nhớ... em nhất nhá :D)



Từ từ rùi... anh sẽ hỉu (Khi chị OA về :D)

Em thì được cưng nhất nhì rồi còn gì.
Cái vụ hẹn hò đại chiến với tứ đại mỹ nhân chắc còn lâu ... lắm lắm đó. Khà khà

phale
21-09-2009, 02:08 PM
Thăm của Tím:

"Nếu tỏ tình với 1 ai đó, bạn sẽ nói gì? Hãy nói 3 câu tỏ tình khác nhau"

Nghe DrMINH đọc xong, TAT thẹn thùng thấy rõ... Mặt đỏ lên, ra chiều lúng túng... chắc nãy giờ nhắm được ai rùi...:D

Sau một hồi suy nghĩ lung lắm, TAT "rụt rè" đề nghị:

- 3 câu nói với 3 người được không?

Cả nhà chắc nôn nóng muốn biết người được tỏ tình là ai, mà 3 người thì thêm cơ hội, nên đồng ý liền:

- OK

TAT sau một hồi chọn mặt gởi vàng, nhìn LH e thẹn:

- LH có đồng ý làm xe ôm suốt đời cho TAT không?

LH sung sướng trả lời:

- Tất nhiên rồi

Yên tâm có người làm xe ôm rồi, đi đến đâu mà không được, TAT chọn người tiếp theo:

- Tối nay em muốn anh đến với em, anh có đếnnn được không?

TAT quả là có con mắt tinh đời. Nhưng chuyện này TAT hỏi riêng Langthang thì may ra... chứ hỏi thế này dù có cho tiền, thì trước ánh mắt hình viên đạn của LH, anh Langthang cũng đành ngậm ngùi trả lời:

- Tối nay thì anh không dám (chắc ý là tối khác thì được đây mà...)

Thất bại câu hỏi thứ 2, chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng, nên TAT suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi chọn anh NN gởi gắm:

- Nếu em yêu anh thì anh có "nuôi" không?

Hóc búa thiệt.

Anh TABC cứu bồ:

- Nuôi có nhiều cách nuôi: Tinh thần này...

Anh NN sau một hồi đắn đo:

- Nếu em có tình cảm với anh, thì anh sẽ nuôi dưỡng tình cảm đó..

phale
21-09-2009, 02:24 PM
Thăm của Tịnh

"Hôm nay là tháng mấy? (số n)
- Hãy đếm thứ tự người tham gia buổi tiệc, tìm ra người mang số n, hãy đến bên người ấy, nếu:
+ Là người khác phái: Hãy chỉ ra n điểm mà bạn thích ở người ấy, chọn 1 trong n điểm đó, đặt tay lên đó và nói rằng: “Cho em/anh đặt trái tim ở đây nhé!”
+ Nếu là người cùng phái: Hỏi người ấy: “Bạn đã yêu n lần chưa?”, nếu ng ấy trả lời chưa, 2 người cùng uống cạn mỗi ng 1 ly bia/rượu, nếu trả lời rồi, thêm 1 ly nữa ^^."

Hôm nay tòan nam, Tịnh lại đang ngồi ở vị trí mà cái người ở vị trí n đó chắc không thể là nữ rồi. Thấy Tịnh có vẻ nuối tiếc, Tịnh nhỉ?

Mọi người cùng đếm đến 9, là thầy Pearly. Tịnh thủ thỉ:

- Tịnh yêu hơn 9 lần rồi, còn thầy?

Thầy sau khi nghiên cứu kỹ thăm:

- Chưa là được uống rượu, thôi mình nói chưa, dại gì khai ra...

Hihi... 2 lít Bầu Đá gần cạn mà xem ra mọi người còn tỉnh táo ghê!

SunWild
21-09-2009, 02:30 PM
Hihi đọc nội dung mấy lá bốc thăm là thấy được người sáng tác đang bức xúc gì :D

phale
21-09-2009, 02:32 PM
Thăm của Cocacola:

"- Bạn thích chữ cái nào nhất trong nick name của bạn? Tìm một ng khác phái nick name có chữ cái đó, cùng cắn 1 miếng thức ăn với người đó."

Mọi người gợi ý:

- Chữ a nè, ở đây 3 cô đều có chữ a...

Cocacola cân nhắc một hồi:

- Coca thích nhất chữ "c", mà ở đây không có nick nào có chữ "c"...
- Nhầm bài rồi Coca ơi..Chữ "c" có một chữ "c": Thachanhtim...

Coca gãi đầu, chắc đang nghĩ... "Tính...te rùi"!

Coca chọn một miếng đậu bắp để cắn chung với TAT, khỏanh khắc thú vị được biểu diễn chớp nhóang nên sau khi xem lại hình, PL chỉ thấy mỗi Coca đang cắn một mình... lẻ loi...:D

Sheiran
21-09-2009, 02:34 PM
Hihi đọc nội dung mấy lá bốc thăm là thấy được người sáng tác đang bức xúc gì :D

Ặc.c... oan quá :D, em chỉ nghĩ đến tính phong phú của nội dung thui chị ơi :nguong:

songdeyeu
21-09-2009, 02:37 PM
Ặc.c... oan quá :D, em chỉ nghĩ đến tính phong phú của nội dung thui chị ơi :nguong:

lá thăm tìm nhầm người rồi

cocacola_vn
21-09-2009, 02:37 PM
hic hic lúc đó em sợ sis TAT cắn vào.....môi em thế là cứ nhắm mắt vậy đó . cũng hên sis TAT hông có cắn nhầm .

phale
21-09-2009, 02:41 PM
Thăm của DrMINH:

"Hãy đoán tuổi người ngồi bên tay phải bạn, nếu bạn đoán đúng, người đó sẽ đút thức ăn cho bạn, nếu bạn đoán sai, hãy cười 5 kiểu khác nhau."

Không biết DrMINH có lựa không mà bốc cái thăm dễ thế không biết, hay ông trời thương M nãy giờ thay SR vừa làm quản trò, vừa động não "biến tấu" thăm, nên thưởng cho cái thăm không còn gì dễ hơn.

Tuổi của mọi người ở trong màn giới thiệu đã được khai báo tường tận, DrMINH mà không biết nữa thì đánh cho mấy roi mới xứng đáng, chứ 5 kiểu cười xem ra vẫn còn dễ.

Sau khi Cocacola gật đầu xác nhận "DrMINH nói đúng rồi!", thăm được chuyển qua SDY.

phale
21-09-2009, 02:45 PM
SDY bốc ra cái thăm:

"Nếu bạn là nam, hãy đứng dậy, diễn tả hành động/điệu bộ của nữ. (Nếu bạn là nữ thì ngược lại)"

Thấy SDY cười toe tóet như bắt được vàng, biểu diễn liền.

- Quỷ sứ nè, yêu nhất á...

Không biết LH đêm về có mất ngủ vì nhớ SDY không nữa. :D

songdeyeu
21-09-2009, 03:31 PM
đêm qua LH mất ngủ là cái chắc???? nhưng mất ngủ không phải vì SĐY mà là do DR.MINH đã trao TAT một nụ hôn 'thần chết'

Cá Chuồn
21-09-2009, 03:35 PM
đêm qua LH mất ngủ là cái chắc???? nhưng mất ngủ không phải vì SĐY mà là do DR.MINH đã trao TAT một nụ hôn 'thần chết'

Phải công nhận Đốc tờ hành động nhanh thiệt, giống như trong phim hành động của US nhưng cũng khá lãng mạn như phim tình cảm của Hàn

cocacola_vn
21-09-2009, 03:43 PM
đêm qua LH mất ngủ là cái chắc???? nhưng mất ngủ không phải vì SĐY mà là do DR.MINH đã trao TAT một nụ hôn 'thần chết'

đồ guỷ sứ nè .... :D :D :D

phale
21-09-2009, 03:46 PM
Thăm của LH:

Hãy chọn 1 ng khác phái mà bạn thích trong buổi tiệc hôm nay, đến bên người đó và hỏi rằng: “Nếu mình hôn người này có ai phản đối không?”.
- Nếu có người phản đối, người phản đối sẽ đến hôn người đó và chịu phạt 1 ly bia/rượu.
- Nếu không có người phản đối, bạn hãy hôn người đó. (hôn lên má)

Buổi tiệc hôm nay chỉ có 3 cô nữ, nên dù LH cố tình câu giờ, mọi người cũng đóan người mà LH chọn là ai.

DrMINH dường như có chủ đích sẵn, luôn theo sát LH như hình với bóng. LH đang trong cơn say vì sắp được hôn "người trong mộng" nên quên đề phòng.

LH đến bên cạnh TAT, hồi hộp hỏi:

- Nếu mình hôn người này có ai phản đối không?

Ngay lập tức, DrMINH nhào vào ôm hôn TAT. :D:o

LH và TAT đều ngỡ ngàng, nhưng DrMINH làm theo thăm, nên LH có thù DrMINH đến tận xương tủy cũng phải chịu thôi. Theo PL thì LH nên chuyển mối thù sang cho tác giả của lá thăm óai ăm này và bao lá khác nữa cũng oái ăm không kém...:D:botay:

Sheiran
21-09-2009, 03:52 PM
Theo PL thì LH nên chuyển mối thù sang cho tác giả của lá thăm óai ăm này và bao lá khác nữa cũng oái ăm không kém...:D:botay:

Phản đối :D tác giả dành bao tâm huyết mừ ko được trả tiền... bản quyền, ko được... bồi dưỡng, còn bị... hăm doạ là seo nhỉ :D (ng bốc được thăm mừ được hun thì quá... bình thường rùi :eek::rolleyes::D

phale
21-09-2009, 03:55 PM
Thăm của LMH:

Lần đầu tiên bạn tỏ tình là khi nào? Khi đó bạn đã nói gì?

Lẽ ra, theo như thỏa thuận lúc anh NN tặng lá thăm cho LMH thì LMH phải trao lại lá thăm này cho anh NN, nhưng lúc đó không hiểu sao không ai nhớ cả, hoặc là do mọi người háo hức với "thâm cung, bí sử" của LMH nên vờ quên không chừng.

- Lần đầu H tỏ tình là năm thứ nhất đại học, sau khi yêu thầm cô ấy 3 năm cấp 3. Cô ấy là Linh...

Mọi người xôn xao:

- Yêu sớm thiệt
- Linh ơi, nhớ! phải không?
- Lúc ấy nói gì?
- Nói ở đâu?

LMH ngoan ngõan khai báo...trong ánh mắt chăm chú của nhiều người và của một người!

Lê_Minh_Hòa
21-09-2009, 04:12 PM
Đúng là hôm qua bị nhiều áp lực, nên bối rối và căng thẳng quá..... quên mất tiêu cái vụ trả lại lá thăm cho anh NN! Cuối cùng là hồn nhiên khai báo toàn bộ..... cho mọi người nghe! Thiệt là.......

TeacherABC
21-09-2009, 04:16 PM
Sau này kèm theo mỗi lá thăm là một bản phụ lục hợp đồng chi tiết giữa người "bị" bốc thăm và ..."khổ chủ"_ đối tượng để ràng buộc các điều khoản thực hiện đúng theo yêu cầu... Nhằm tránh trường hợp như Lão Hạc... đứng chết lặng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì... Dr.Minh...!!!!!!!!!!!!!!!!:D :D :D :D

Sheiran
21-09-2009, 04:19 PM
Sau này kèm theo mỗi lá thăm là một bản phụ lục hợp đồng chi tiết giữa người "bị" bốc thăm và ..."khổ chủ"_ đối tượng để ràng buộc các điều khoản thực hiện đúng theo yêu cầu... Nhằm tránh trường hợp như Lão Hạc... đứng chết lặng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì... Dr.Minh...!!!!!!!!!!!!!!!!:D :D :D :D

Sau này em sẽ tăng cường những lá thăm dạng này để cuối cùng ai cũng là ng... luyến tiếc :D

Cá Chuồn
21-09-2009, 04:21 PM
Sau này kèm theo mỗi lá thăm là một bản phụ lục hợp đồng chi tiết giữa người "bị" bốc thăm và ..."khổ chủ"_ đối tượng để ràng buộc các điều khoản thực hiện đúng theo yêu cầu... Nhằm tránh trường hợp như Lão Hạc... đứng chết lặng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì... Dr.Minh...!!!!!!!!!!!!!!!!:D :D :D :D

Teacher cứ đụng hoài vào nỗi đau của người khác :D LH ui, cố chạy xe ôm đều đều rồi thể nào cũng có mà:haha::haha::haha:

TeacherABC
21-09-2009, 04:28 PM
Teacher cứ đụng hoài vào nỗi đau của người khác :D LH ui, cố chạy xe ôm đều đều rồi thể nào cũng có mà:haha::haha::haha:

Đâu phải nỗi đau của một mình LH? Chỉ tiếc là khi mình vừa lên tiếng phản đối thì... Dr.Minh... nhanh... môi hơn rồi!!!:botay: :botay: :botay:

songdeyeu
21-09-2009, 04:49 PM
Đúng là hôm qua bị nhiều áp lực, nên bối rối và căng thẳng quá..... quên mất tiêu cái vụ trả lại lá thăm cho anh NN! Cuối cùng là hồn nhiên khai báo toàn bộ..... cho mọi người nghe! Thiệt là.......

đúng là ngày hôm qua ông anh LMH trông hiền lành, ngượng ngùng và bối rối như trai mới nhớn.

cocacola_vn
21-09-2009, 05:00 PM
đúng là ngày hôm qua ông anh LMH trông hiền lành, ngượng ngùng và bối rối như trai mới nhớn.

ấn tượng nhất là sau hơn hai năm gặp lại anh Hoà trẻ hơn khi xưa . có thể tình yêu là liều thuốc tuyệt vời nhất .

songdeyeu
21-09-2009, 05:08 PM
ấn tượng nhất là sau hơn hai năm gặp lại anh Hoà trẻ hơn khi xưa . có thể tình yêu là liều thuốc tuyệt vời nhất .

Ngày hôm qua nhờ tình yêu mà coca trông a hòa trẻ hơn xưa, nhưng cũng vì tình yêu mà có người ngày hôm qua tan nát cõi lòng.Bởi anh hòa có những câu trả lời hay quá khiến người ta suy nghĩ sao cũng đúng và hợp lý

Tịnh
21-09-2009, 05:14 PM
Hôm qua cả nhà mình vui thật :D.
Rượu thì rất êm, ca hát hào hứng, pha trò đủ cả!
Cảm ơn mọi người! ^^

SunWild
21-09-2009, 05:18 PM
Tiếc thật, hôm qua mình ko đi nên chẳng được ôm hôn ai cả :D

DR MINH
21-09-2009, 06:18 PM
Ơ, hoá ra anh Dr Minh chưa được ng... khác phái (Như em gái, chị gái...) tin bao giờ hả anh :D (thảo nào... bi quan quá :eek:)


Đôi khi Minh còn không tin lấy chính bản thân Minh thì biết làm sao SR!

DR MINH
21-09-2009, 06:22 PM
Công nhận cô giáo có trí nhớ quá tốt! Thanks cô giáo nhiều lắm.
Về chuẩn bị bài vở tốt trả bài cho cô nha Minh.

Tường Thụy
21-09-2009, 06:43 PM
Thăm của Tím:
...........
TAT quả là có con mắt tinh đời. Nhưng chuyện này TAT hỏi riêng Langthang thì may ra... chứ hỏi thế này dù có cho tiền, thì trước ánh mắt hình viên đạn của LH, anh Langthang cũng đành ngậm ngùi trả lời:

- Tối nay thì anh không dám (chắc ý là tối khác thì được đây mà...)
.....................

Trường hợp này TT cũng buộc phải xử lý như langthang thôi dù có thích đến mấy.

phale
22-09-2009, 07:48 AM
Công nhận cô giáo có trí nhớ quá tốt! Thanks cô giáo nhiều lắm.
Về chuẩn bị bài vở tốt trả bài cho cô nha Minh.

:D Chuẩn bị xong chưa MINH? Trả bài được chưa nè?:D

phale
22-09-2009, 08:03 AM
Anh Cachuont lần đầu đi off nhưng thân thiện gần gũi như là người quen cũ, bốc ra cái thăm...gì PL quên rồi. Anh Cachuont bổ sung giùm PL với nhé :D:botay: (Sorry anh:o)

Thăm của J.Cole:

Bạn thích mẫu người yêu thế nào? Nếu tặng người yêu bạn 1 bài hát, bạn sẽ hát bài gì? Hãy hát bài hát đó.

Chắc hẳn là J.Cole đã nhiều lần vẽ mẫu người yêu của mình nên PL thấy J.Cole diễn tả bằng tay sống động lắm.

Bài hát "Trái tim bên lề" được J.Cole cất lên trầm ấm trong tiếng đàn ghi-ta của thầy Pearly và các giọng hát phụ họa của LMH, TABC. Tiếc là người yêu của J.Cole không có mặt trong buổi tiệc để nghe những lời từ trái tim của J.Cole.

PL chợt phát hiện ra một điều, thành viên đội bóng hình như ai cũng hát thiệt là hay.

phale
22-09-2009, 08:27 AM
Anh TeacherABC nhìn số thăm còn lại ít ỏi trong tay SR đầy suy tư, có lẽ đang nghĩ "Còn cơ hội đặc biệt nào cho mình không?". Điều này thì chỉ có SR mới biết được thôi.

Anh TABC rút thăm trong hồi hộp:

Hãy yêu cầu người ngồi đối diện bạn làm một điều gì đó mà ng đó muốn… với bạn ^^ (Trong phạm vi cho phép)

Phát sinh vấn đề:

- Thế nào là đối diện?

Kiểu này mai mốt sọan thăm, ngòai việc có phụ lục hợp đồng chi tiết, còn phải kèm bản "định nghĩa từ chuyên môn" nữa :o

Sau một hồi thảo luận, mọi người thống nhất "đối diện = đối mặt", anh TeacherABC nhẹ nhàng:

- Mời em SR, em muốn làm gì anh thì làm :D

SR e thẹn:

- Em muốn bắt tay anh

SR thiệt là hiền, chẳng mấy khi có cơ hội...

Máy ảnh PL nhá lên nhưng chỉ kịp chụp được cánh tay của anh TABC lơ lửng giữa không trung, Công nhận, SR hôm nay làm gì cũng chớp nhóang.

TeacherABC
22-09-2009, 08:28 AM
Bài hát "Trái tim bên lề" được J.Cole cất lên trầm ấm trong tiếng đàn ghi-ta của thầy Pearly và các giọng hát phụ họa của LMH, TABC. Tiếc là người yêu của J.Cole không có mặt trong buổi tiệc để nghe những lời từ trái tim của J.Cole.

PL chợt phát hiện ra một điều, thành viên đội bóng hình như ai cũng hát thiệt là hay.

Các cầu thủ MSFC như một vũ công Samba trên sân cỏ nên ít nhiều cũng yêu và có tâm hồn âm nhạc trong tim PL à! Tiếc là chưa có một cuộc giao lưu trọn vẹn của toàn thể đội bóng MSFC và các bạn Vuờn Thơ tại một khu vuờn âm nhạc nào đó! Hy vọng một ngày không xa...:nguong:

TeacherABC
22-09-2009, 08:30 AM
Trí nhớ của Pha Lê thuộc loại siêu đẳng thật! Khâm phục!:youarethewoman::youarethewoman::youarethew oman: