PDA

View Full Version : Nỗi niềm riêng...



thq.deathnote
19-09-2009, 11:36 PM
XƯƠNG RỒNG ĐẮNG

Tôi chở quá khứ đi chôn
Trong chiếc quan tài làm bằng nước mắt
Trên chiếc xe làm bằng thơ...
Tôi chôn quá khứ dưới một nấm mồ
Trồng lên đó một cây xương rồng đắng
Và đêm đêm những dòng nhựa trắng
Rỏ vào tôi...

Tôi chở quá khứ đi qua những tháng ngày buồn
Gặp nụ hoa xương rồng chợt nở
Hoa hay máu tim tôi rỉ đỏ?
Tôi nhận ra mình không chôn nổi một tình yêu...
:nguong:

phale
20-09-2009, 12:06 AM
XƯƠNG RỒNG ĐẮNG

Tôi chở quá khứ đi chôn
Trong chiếc quan tài làm bằng nước mắt
Trên chiếc xe làm bằng thơ...
Tôi chôn quá khứ dưới một nấm mồ
Trồng lên đó một cây xương rồng đắng
Và đêm đêm những dòng nhựa trắng
Rỏ vào tôi...

Tôi chở quá khứ đi qua những tháng ngày buồn
Gặp nụ hoa xương rồng chợt nở
Hoa hay máu tim tôi rỉ đỏ?
Tôi nhận ra mình không chôn nổi một tình yêu...
:nguong:

Gõ cửa nhà bạn nửa đêm. Chúc bạn vui với ngôi nhà mới trên diễn đàn mới.
Cảm ơn những tứ thơ thật lạ của bạn.

Chôn tình

Mộ đào mấy bận toan chôn
Mối tình mấy bận linh hồn buộc tang
Nến kia phút thắp hai hàng
Tình như hối hận vội vàng hồi sinh

PL

thq.deathnote
20-09-2009, 12:09 AM
Gõ cửa nhà bạn nửa đêm. Chúc bạn vui với ngôi nhà mới trên diễn đàn mới.
Cảm ơn những tứ thơ thật lạ của bạn.

Chôn tình

Mộ đào mấy bận toan chôn
Mối tình mấy bận linh hồn buộc tang
Nến kia phút thắp hai hàng
Tình như hối hận vội vàng hồi sinh

PL

Đêm thao thức mãi chẳng ngủ được, thấy bạn còn mở cửa nên ghé thăm nhà!

Ghé thăm nhà bạn mới, ngẫu hứng viết !


Lối nhỏ rêu quanh cách dặm trường
Thơ bầu nhạc ngựa lẫn màu sương
Chim bay ngõ bắc trông cây thẳm
Nước cuộn bờ nam hóa cõi thường
Thuở ấy riêng nhau người lữ thứ
Giờ đây mấy kẻ khách tha phương
Trước cầu trải bóng chiều cô tịch
Ai thấu cùng ai chén rượu đường.
20.09.2009

thq.deathnote
20-09-2009, 12:18 AM
Mơ...
Đêm nay tôi về
Đi vào cõi thực
Bỗng thấy tức bực
Một thoáng đê mê.
Bỗng thấy ê chề,
Con tim tê tái
Làm gì cho phải
Giữa giấc chiêm bao
Những giấc mộng đời..
Mơ mơ ảo ảo..

(03.09.2007)

Sheiran
20-09-2009, 12:24 AM
Ấn tượng avatar của thq.deathnote và những tứ thơ lạ ^^, welcome đến với NR!

thq.deathnote
20-09-2009, 12:28 AM
KHÔNG ĐỀ
Mùa thu buồn qua đi
Đông vô tình lại đến
Đặt tên người thương mến
Vào chiếc lá thu xưa...

Hôm nay trời đang mưa
Cho mắt buồn ướt lệ
Cho cuộc đời đê mê
Gom khối tình lặng lẽ..

Tất cả sẽ phải qua
Và ngày mai sẽ khác
Hãy cho tình phiêu bạc
Ta sẽ thấy ngày mai!

thq.deathnote
20-09-2009, 12:29 AM
Ấn tượng avatar của thq.deathnote và những tứ thơ lạ ^^, welcome đến với NR!

Hi bạn, thơ mình viết theo cảm hứng, không theo luật gì hết, mong là sẽ không bị cười! :nguong:

Sheiran
20-09-2009, 12:35 AM
Hi bạn, thơ mình viết theo cảm hứng, không theo luật gì hết, mong là sẽ không bị cười! :nguong:

Mình cũng là ng viết thơ chẳng bao giờ theo luật :D

thq.deathnote
20-09-2009, 12:48 AM
Đêm chưa ngủ, cảm xúc...!

Chẳng nhớ bao lần đếm tóc mai
Sân sau trăng rụng đóa hoa cài
Tình riêng một mối thành tơ biếc
Hận chứa từng đêm hóa mộng phai
Xao xác ý thu thay áo khách
Mịt mù khói sóng chạnh lòng ai
Cánh đào năm cũ giờ đâu nhỉ?
Chỉ thấy bên khe nước chảy dài.

thq.deathnote
20-09-2009, 12:57 AM
Chợt cảm xúc khi đọc lại thơ cũ

Khó ngủ tìm thơ đọc thở dài
Vì đâu chia biệt đến hôm nay
Bụi mù năm cũ còn vương áo
Mưa tạnh ngày qua vẫn ướt vai
Tóc trắng giục sầu trăm sợi nhớ
Mắt xanh nén lệ một thân hoài
Hồn như trăng tuyết in song sắc
Ôm bóng trăng mà ngỡ bóng ai.

thq.deathnote
20-09-2009, 08:30 AM
Trăng tháng tám có về qua lối cũ
Chở giùm Ta bài thơ nhỏ hôm nào
Thơ Ta viết những đêm buồn không ngủ
Mà mỗi dòng như mỗi giấc chiêm bao.

Ý Nhi
20-09-2009, 02:34 PM
Thì ra đã vào ngồi ngọn lỏn ở nơi này rồi!!!


Mùa thu về nắng hong vàng nỗi nhớ
Tím áo thương mỗi buổi chiều hôm
Cón nhớ không ai đứng đó ngóng chông
Làm cháy bỏng cả hoàng hôn rực lửa

thq.deathnote
20-09-2009, 02:52 PM
Thì ra đã vào ngồi ngọn lỏn ở nơi này rồi!!!


Mùa thu về nắng hong vàng nỗi nhớ
Tím áo thương mỗi buổi chiều hôm
Cón nhớ không ai đứng đó ngóng chông
Làm cháy bỏng cả hoàng hôn rực lửa

Hi Ý Nhi, câu nói trên là ý gì thế nhỉ ^^!:nguong: