PDA

View Full Version : Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)



Iriss
19-05-2009, 12:58 PM
Mod cho Iriss dựng quán nhỏ này ở đây với nhé.

http://i626.photobucket.com/albums/tt341/Iriss_photo/caphe1minh.jpg

Cà phê nhỏ giọt âm thầm
Mình ta với buổi chiều trầm không ai!

Phu sinh
19-05-2009, 01:12 PM
Ah! Chào cô chủ quán Iriss, mãi hôm nay mới thấy cô qua! Cho PS khai trương quán nhe! Ngồi 1 góc lặng lẽ ngắm mọi người và nghe nhạc thôi! Tặng cô chủ quán bài ca phê một mình!



http://www.nhaccuatui.com/m/GbSh1psj-6

Iriss
19-05-2009, 01:19 PM
Ah! Chào cô chủ quán Iriss, mãi hôm nay mới thấy cô qua! Cho PS khai trương quán nhe! Ngồi 1 góc lặng lẽ ngắm mọi người và nghe nhạc thôi! Tặng cô chủ quán bài ca phê một mình!



http://www.nhaccuatui.com/m/GbSh1psj-6

Iriss mới mở quán đã có anh khai trương, mời anh một ly capuccino nhé.
Cảm ơn bài hát tặng của anh.

http://i626.photobucket.com/albums/tt341/Iriss_photo/capuccino.jpg

Iriss
19-05-2009, 01:28 PM
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên nhau.....
Bài hát như một lời tự sự với những cung bậc trầm trong hòai niệm nhớ nhung.
Đôi khi mình cũng như thế, đi trong chiều một mình, nhớ một người xa xăm.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Le-Thu.IW608DZF.html

1100i
19-05-2009, 01:42 PM
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên nhau.....
Bài hát như một lời tự sự với những cung bậc trầm trong hòai niệm nhớ nhung.
Đôi khi mình cũng như thế, đi trong chiều một mình, nhớ một người xa xăm.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Le-Thu.IW608DZF.html

Nghe xong bài này (2 lần) không làm thơ vui được nữa, chuyển sang làm thơ tình vậy.:D

Iriss
19-05-2009, 01:50 PM
Nghe xong bài này (2 lần) không làm thơ vui được nữa, chuyển sang làm thơ tình vậy.:D

Mời 1100i dừng chân, uống ly cà phê, thả thơ tình, rồi cho Iriss mượn treo lên cho quán đỡ lạnh lẽo nhé!

http://i626.photobucket.com/albums/tt341/Iriss_photo/love.jpg

phale
19-05-2009, 01:56 PM
Mod cho Iriss dựng quán nhỏ này ở đây với nhé.

http://i626.photobucket.com/albums/tt341/Iriss_photo/caphe1minh.jpg

Cà phê nhỏ giọt âm thầm
Mình ta với buổi chiều trầm không ai!

Chúc mừng Iriss về nhà. Cho PL xin một góc nhỏ gần cửa sổ, ngó ra khoảng sân đầy nắng đó nhé!

Về đây nghe buổi chiều phai
Nhìn cà phê nhỏ giọt dài xuống ly...

Klosen
19-05-2009, 04:59 PM
Quán nhỏ mà sao thật ấm tình
Dừng chân đặt bút họa theo hình
Cà phê ngon quá không được uống
Đành ngắm nhìn thôi qua bức tranh

Phu sinh
19-05-2009, 05:03 PM
Iriss mới mở quán đã có anh khai trương, mời anh một ly capuccino nhé.
Cảm ơn bài hát tặng của anh.

http://i626.photobucket.com/albums/tt341/Iriss_photo/capuccino.jpg

Cám ơn Iriss nha, caphe thật ngon! :uong:

NHAT NGUYET
19-05-2009, 05:43 PM
Cám ơn Iriss nha, caphe thật ngon! :uong:

Iriss giỏi ghê! mời bác PS cà phê... ngó... mà bác ấy vẫn khen lấy, khen để.

:nguong: :nguong:

NHỘNG
19-05-2009, 10:15 PM
Nhớ khi xưa lần đầu
yêu cô bé quán café tình
nhạc êm êm, tình lâng lâng,
màu khói thuốc, mắt em mơ
tình yêu như mơ ...
http://www.nhaccuatui.com/m/6fDWKsAK-e

Phu sinh
19-05-2009, 10:57 PM
Iriss giỏi ghê! mời bác PS cà phê... ngó... mà bác ấy vẫn khen lấy, khen để.

:nguong: :nguong:

Hị...Hị... Cái bác này có vào ủng hộ quán cô Iriss không thì vào! Không thấy tui đang uống đó sao :uong: đó.. đó :D

Khuyết
19-05-2009, 11:04 PM
Hị...Hị... Cái bác này có vào ủng hộ quán cô Iriss không thì vào! Không thấy tui đang uống đó sao :uong: đó.. đó :D

Anh kêu dùm em ly đen đá nhé. Em qua liền

Phu sinh
20-05-2009, 12:09 AM
Bớ cô chủ quán một mình
Khách vào ngồi đợi lặng thinh ngóng chờ
Cô đâu để khách bơ vơ
Chẳng có chi uống thẫn thờ suốt đêm

Hic...Hic.. Thôi đành tự pha vậy, CVK thông cảm! Hổng biết cô chủ cất đá ở đâu cà, anh hổng dám lục lọi nhiều, uống đỡ ly đen đi nhá!

http://tinnhanhblog.com/images/articles/2008_05/2191/u16_coffe.jpg

kehotro
20-05-2009, 08:12 AM
Cà phê sữa đá sáng hôm nay
Lười quá không pha ghé quán này
Lặng lẽ không người đành trở gót
Thoáng buồn đâu đó rụng trên tay !

sơn_nữ83
20-05-2009, 09:24 AM
Lâu lắm mới nghe " Cafe một mình ". Hay quá. Tks anh PS vì bài hát nhé !

Quỳnh_muộn
20-05-2009, 10:11 AM
Cà phê sữa đá sáng hôm nay
Lười quá không pha ghé quán này
Lặng lẽ không người đành trở gót
Thoáng buồn đâu đó rụng trên tay !

Rảnh rỗi cà phê hết bữa nay
Lang thang chỗ nọ đến nơi này
Kìa anh Hỗ Trợ đang ngồi ngáp
Mặc giọt chơi vơi lặng lẽ bay
:botay:

phale
20-05-2009, 03:20 PM
Iriss bỏ quán đi đâu
Để cà phê đọng giọt sầu trong ly..

p/s: Cà phê một mình nên cô chủ quán cũng lánh mặt hay sao ấy...

tralaitenchoem
20-05-2009, 09:12 PM
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên nhau.....
Bài hát như một lời tự sự với những cung bậc trầm trong hòai niệm nhớ nhung.
Đôi khi mình cũng như thế, đi trong chiều một mình, nhớ một người xa xăm.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Le-Thu.IW608DZF.html

Bài này Lệ Thu hát hay quá, tks Iriss nhiều!

NHAT NGUYET
20-05-2009, 11:53 PM
Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoa Trinh Nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
.................................................. .................................................. .
Tặng TLTCE bài hát này, nghe thử nhé



http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngam-Ngui-Le-Thu.IW6IIDFA.html

tralaitenchoem
21-05-2009, 12:20 AM
Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoa Trinh Nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
.................................................. .................................................. .
Tặng TLTCE bài hát này, nghe thử nhé


"Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây". Cám ơn anh, thôi em đi ngủ :)

Phu sinh
21-05-2009, 12:22 AM
NN cũng vào rồi hả! Phải chi bài ấy là 1 giọng nam thì hay hơn nhiều! Định đề co 1 chút bài này rồi post, ai dè NN nhanh tay hơn PS! Mà có cách nào để nó đừng tự động thế, lỡ ai post bài nữa lên đụngnhau kỳ quá! :hokchiuthua:

@Iriss:Bây giờ vào mới thấy hối hận là mình hấp tấp khai trương làm cho quán cô chủ Ỉiss bị ế quá nè! Sorry cô chủ nhé, tha thứ cho cái tội nhanh chân của PS nhé! :youarethewoman:

NHAT NGUYET
21-05-2009, 12:31 AM
NN cũng vào rồi hả! Phải chi bài ấy là 1 giọng nam thì hay hơn nhiều! Định đề co 1 chút bài này rồi post, ai dè NN nhanh tay hơn PS! Mà có cách nào để nó đừng tự động thế, lỡ ai post bài nữa lên đụngnhau kỳ quá! :hokchiuthua:

@Iriss:Bây giờ vào mới thấy hối hận là mình hấp tấp khai trương làm cho quán cô chủ Ỉiss bị ế quá nè! Sorry cô chủ nhé, tha thứ cho cái tội nhanh chân của PS nhé! :youarethewoman:

NN mới test lần đầu tiên đấy, chưa biết làm gì cả bác PS ơi! nếu có thể bác edit hộ đi nhé!

Phu sinh
21-05-2009, 12:40 AM
Thế bác vẫn muốn Lệ Thu hát hay thay bằng Quang Dũng hát hỉ? Bác copy cái link đừng copy cái flash!

NHAT NGUYET
21-05-2009, 12:49 AM
Thế bác vẫn muốn Lệ Thu hát hay thay bằng Quang Dũng hát hỉ? Bác copy cái link đừng copy cái flash!
Bài này QD hát nghe chán lắm (mà hình như mình có thích QD đâu) NN vẫn thích LT hơn.
Có cái flash thì khỏi phải mở thêm trang khác, nhưng cái này lại bị autoplay.
Trong cái dòng giữa hai thẻ [FLASH] có dòng autoplay, đang sửa lại mà chưa được, xóa chữ autoplay đi nó lại không chịu play hehehhe. Nếu 1 trang mà chỉ 1 bài thì ko sao, rủi post 3 bài chắc thành... cãi nhau quá :rolleyes:

Phu sinh
21-05-2009, 01:08 AM
Thì thế mới nói, 2 bài đã cãi nhau chí chóe rùi! Trang khác thì cho chế độ tắt bật lại không có Lệ Thu ca mới kẹt!
Thôi xài tạm cái link nhá ông bạn, tui sửa lại đây!

Phu sinh
21-05-2009, 01:37 AM
Giờ này im ắng cả rồi, ngoài trời thì cũng chẳng có 1 vì sao nào để đếm cả, không hiểu sao tự nhiên lại thích nghe bài này, hí hoáy 1 lúc làm 1 bức họa nho nhỏ, hy vọng cô chủ không chê xấu!

Nhân tiện tặng lão hạc nghe chơi nhe! Lão cũng đang khuyết mà! Đọc thơ lão buồn quá!

http://www.nhaccuatui.com/m/4loLY-es2U

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Cauvongkhuyet.png


Lâu lắm mới nghe " Cafe một mình ". Hay quá. Tks anh PS vì bài hát nhé !

Không có chi, SN! PS cũng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi một mình uống cafe và nghe bài cafe một mình! :D

Iriss
21-05-2009, 11:57 AM
Các anh chị!
Iriss bỏ quán rong chơi, để các anh chị phải vô ra quán một mình thật là có lỗi.
Nhưng các anh chị cứ xem quán cà phê này như là của mình, chăm sóc giùm cho Iriss mỗi khi Iriss vắng nhà nhé.
Lâu rồi Iriss mới nghe lại bài "Ngậm ngùi", "Cầu Vồng Khuyết". Iriss cảm ơn anh NN, anh PS đã mang nhạc về quán cho Iriss và mọi người cùng thưởng thức.

Iriss chúc các anh chị có một ngày thanh thản trong quán cà phê nhỏ bé này nhé.

Iriss mang về quán cà phê ít nắng cho ấm áp giữa mùa mưa hạ rả rích này.

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/nang.jpg

Iriss mời các anh chị thả hồn mình trong bài hát Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn qua giọng ca Lệ Thu nhé.
Iriss không làm được như anh PS, nên chỉ đưa link thôi. Nhờ anh PS edit giùm Iriss nhé.

http://www.nhaccuatui.com/m/GO2jss-lt8

Lấy từ link nhạc từ zing.vn thì chỉ có thể để link được thôi! Phu sinh

Iriss
21-05-2009, 12:16 PM
Iriss cũng mời các anh chị thưởng ngọan những bức thư pháp của Vũ Đăng Học, một nhà thư pháp trẻ tài năng. Vũ Đăng Học sinh năm 1982, hiện đang định cư tại Mỹ.

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/Danghoc1.jpg

Mỗi lần ngắm những bức thư pháp với những dòng thơ mang nặng ý thiền, Iriss lại nhớ lời của một bác lớn tuổi, là một võ sư, trong một lớp học thư pháp khi được hỏi vì sao tìm đến với thư pháp. Bác ấy trầm ngâm trả lời......

Một đời theo nghiệp võ
Thành bại hỏi là gì
Ta về trong tĩnh lặng
Bạn bầu với bút ghi

sơn_nữ83
22-05-2009, 09:47 AM
Hình như quán hôm nay yên ắng !

Không khí thật nhẹ thật yên bình nhưng cũng pha một chút buồn !

Cái hoạt động sôi nổi ngày nào đã lắng đọng xuống mất rồi, chỉ còn đây một chút nhẹ nhàng một chút hư vô !

Hôm nay , tôi cafe một mình ...

Một người , một ly cafe ấm , một suy tư ...

Người ta nói thế giới ảo không có tình thân .Người ta đến với nhau ảo , con người thoáng ảo .Và rồi một ngày nào đó có gặp nhau đi nữa cũng là ảo !

Ngay chính tôi cũng đôi lần ảo !

Tôi không tin vào tình yêu qua mạng, tôi luôn cười trước cái gọi là yêu ảo .Có những chuyện không bao giờ có chữ hoàn toàn hay chắc chắn...

Tình yêu ảo chắc là không có nhưng mà tình bạn thì không ảo chút nào !

Tôi cảm thấy nhiều tình cảm nơi mọi người . Mọi người thương yêu nhau như thể một gia đình . Một gia đình ảo , nhưng tình cảm thật ngọt ngào !

Cái gì từ con tim thì sẽ đến được con tim . Bạn thật lòng thì cũng sẽ có người thật lòng cùng bạn.

Bạn bè thời gian quen nhau ngắn dài không quan trọng . Quan trọng là tình cảm dành cho nhau !

Cái gì mình nghĩ là thật thì nó sẽ thật , cái gì mình nghĩ ảo thì sẽ ảo...thật thật ảo ảo!

Mảnh đất này là ảo nhưng tôi đã tìm được những người bạn thật! Người thân thật sự !

Hợp tan tan hợp là chuyện thường tình , thôi thì chỉ cần biết là tình cảm và sợi dây liên hệ bên cuộc sống bình thường chúng ta không đứt là được rồi nhỉ?

Chút vẩn vơ ...

Chút vớ vẩn...

Thật lòng
( nguồn: cafedao)

Khuyết
22-05-2009, 09:53 AM
Giờ này im ắng cả rồi, ngoài trời thì cũng chẳng có 1 vì sao nào để đếm cả, không hiểu sao tự nhiên lại thích nghe bài này, hí hoáy 1 lúc làm 1 bức họa nho nhỏ, hy vọng cô chủ không chê xấu!

Nhân tiện tặng lão hạc nghe chơi nhe! Lão cũng đang khuyết mà! Đọc thơ lão buồn quá!

http://www.nhaccuatui.com/m/4loLY-es2U

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Cauvongkhuyet.png



Không có chi, SN! PS cũng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi một mình uống cafe và nghe bài cafe một mình! :D


Thank PS đây là bài hát mà CVK thích nhất đấy anh ạ

OA _ NỮ
22-05-2009, 10:54 PM
Wow, nhìn bức tranh nhạc sao mà đẹp thế. Để hôm nao ON lái xe đến thác niagrh falls, cách nơi ON ở khoảng 100 km, chụp hình cầu vồng treo lơ lửng trên thác nước...Như cảnh thần tiên cho mọi người thưởng thức.

Dai_Anh
22-05-2009, 11:02 PM
Chà chà... bài hát hay thế...thảo nào ông con trai của em suốt ngày hát...Thanks anh PS..

phale
22-05-2009, 11:19 PM
Iriss ơi cho PL một ly cà phê khuya...
Cho PL nghe bản nhạc..."Cho con" luôn nhé!

kehotro
22-05-2009, 11:35 PM
Xin cô chủ quán một chanh rum
Uống để mà nghe dạ nóng bừng
Bận rộn thời gian vài bữa tới
Bây giờ tính toán mãi chưa ngưng !

Bài vờ lung tung chưa làm ,thơ phú xướng họa chưa xong .Tiệc tùng mời mọc thì liên miên .Rối!

Phu sinh
23-05-2009, 12:08 AM
Iriss ơi cho PL một ly cà phê khuya...
Cho PL nghe bản nhạc..."Cho con" luôn nhé!

Không biết giờ này Iriss đang phiêu diêu ở đâu rồi, chắc em phải tự pha thôi. Ở xa nhớ con hỉ, bật dùm Iriss vậy!

http://www.nhaccuatui.com/m/gptgiJh6ht

phale
23-05-2009, 12:13 AM
Không biết giờ này Iriss đang phiêu diêu ở đâu rồi, chắc em phải tự pha thôi. Ở xa nhớ con hỉ, bật dùm Iriss vậy!

http://www.nhaccuatui.com/m/gptgiJh6ht

Cảm ơn anh nhiều nghen...

Phu sinh
26-05-2009, 01:50 AM
Hôm nay lại ghé quán cafe 1 mình, dạo này cô chủ đi đâu biệt tăm rồi chẳng thấy về chăm quán. Tự pha uống nhâm nhi, tự bật nhạc nghe 1 mình vậy!

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Khucbietly.png http://www.nhaccuatui.com/m/0XwA4P4OHM

phale
27-05-2009, 09:37 AM
Hôm nay lại ghé quán cafe 1 mình, dạo này cô chủ đi đâu biệt tăm rồi chẳng thấy về chăm quán. Tự pha uống nhâm nhi, tự bật nhạc nghe 1 mình vậy!

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Khucbietly.png http://www.nhaccuatui.com/m/0XwA4P4OHM
Bài hát buồn, lời người cũng buồn...

Mong

Mong nỗi buồn kia sẽ nhạt dần
Mong lòng ai hết những phân vân
Mong ray rứt nọ vùi năm tháng
Mong trở trăn kia mặc phước phần
Mong chớ hờn ghen vầy góc dạ
Mong đừng oán hận chuốc vào thân
Mong anh hạnh phúc bình yên nhé
Mong nắng mai lên ấm gót trần

PL 27.5.09

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 11:33 AM
Bài hát do 2 nghệ sĩ nghiệp dư (sinh viên) trình bày
Hà Nội Ngày Trở Về

Guitar : Johan
Vocal : Aococtay

http://www.nhaccuatui.com/m/A8YcKzFcDV

Suongmai
03-06-2009, 12:34 PM
SM xin Iriss một góc nghe nhạc.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Xin-Con-Goi-Ten-Nhau-Le-Thu.IWZAC6CA.html

NHAT NGUYET
03-06-2009, 05:05 PM
SM xin Iriss một góc nghe nhạc.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Xin-Con-Goi-Ten-Nhau-Le-Thu.IWZAC6CA.html
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAC6CA||4&songID=play


XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!


P/s : Edit hộ cho SM tý nhé!

Suongmai
04-06-2009, 01:12 PM
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!


P/s : Edit hộ cho SM tý nhé!
Oh. Cám ơn bạn NN.

Suongmai
04-06-2009, 01:13 PM
NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU!

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Chorus :
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Chorus :

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you

Phu sinh
15-06-2009, 02:19 AM
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Ificould.png



http://www.nhaccuatui.com/m/XBieOvLwZv

sơn_nữ83
15-06-2009, 04:00 PM
Hà Nội một chiều mùa hạ, mưa bất chợt về cùng mây giông.... Chợt thèm được nhâm nhi ly cafe một mình nơi góc quán ven hồ quen thuộc và nghe " Hà Nội chiều mưa", để thấy lòng mình lắng lại,bồi hồi.........
http://www.nhaccuatui.com/m/E6SRDUW-rD

Phu sinh
17-08-2009, 01:24 AM
Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật! Cũng gần 2 tháng rồi mới quay lại chốn này, chủ quán thì mất tích luôn, quán vắng tanh chẳng người trông nên chẳng ai thèm ghé nữa. Hì! Nhưng mình cũng thích thế, tìm nơi vắng vẻ ngồi 1 mình độc thoại vớ vẩn vậy thôi!

Bữa nay tình cờ ngồi nghe 1 bài có lời intro (không rõ từ chuyên nghiệp thì gọi là gì nhỉ???), tự nhiên có cảm tình dù bài ấy buồn và chưa hẳn đã hay...... Hy vọng ai đến nghe cũng đừng buồn theo nhé!

"Đã không biết bao nhiêu lần tôi cứ hát mãi những bài tình ca bất hạnh như những điều không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Vì sao thế?...Tôi không biết?....."Trích trong Album "Lạc mất em" của Mr Đàm


NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN

http://www.phusinh.zoomshare.com/files/Music/01_Ngaykhongbinhyen.mp3

phale
18-08-2009, 01:07 PM
Sài gòn đang mưa. Thèm nghe bài hát "Niệm khúc cuối".

Chủ quán ơi, đi đâu lâu quá không về?

OA _ NỮ
18-08-2009, 08:43 PM
Niệm khúc cuối nè PL. Chị cũng thích bài này.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60IZ8A||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

phale
19-08-2009, 01:54 AM
Niệm khúc cuối nè PL. Chị cũng thích bài này.


Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...

LÃO HẠC
19-08-2009, 02:11 AM
Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...

Vậy để LH học hát hum nào hát cho Cô giáo nghe nha...:nguong:

Bài này rên quá khó hát đấy???

phale
19-08-2009, 02:26 AM
Vậy để LH học hát hum nào hát cho Cô giáo nghe nha...:nguong:

Bài này rên quá khó hát đấy???

Tks LH trước ha...:D

Phu sinh
21-08-2009, 01:10 AM
Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...
Em ước .... ai đó .... là ai bây giờ nhỉ????


Vậy để LH học hát hum nào hát cho Cô giáo nghe nha...:nguong:

Bài này rên quá khó hát đấy???

Hị....Hị... Giọng LH lên không nổi bài này đâu nhưng ráng tập thử xem, biết đâu đấy!:rolleyes:

Hà.... Định post tiếp 1 bài nữa... lại sợ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm... đành để dịp khác vậy!

OA _ NỮ
21-08-2009, 01:59 AM
Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...

VT mình bao nhiêu giọng ca vàng, sao phải ước hở PL? Mỗi lần đi hát, chị cứ list mấy bài tủ rồi ngồi đó mà nghe mấy CKG của HP HPD xả rượu thôi. Toàn giọng ca vàng cả đấy. Ai cũng từng có qua giải thưởng local như TZ, KTMQA, CVK...Nghe xong rồi cứ lẩn thẩn ko biết mê giọng hát hay mê người nữa...:D

sơn_nữ83
21-08-2009, 02:50 AM
Nằm mãi mà k thể dỗ mình vào giấc ngủ...Ngồi nghe bài hát giữa đêm vắng tĩnh lặng sao thấy da diết quá! "Khi ta đã không cần nhau nữa,thì xin hãy quên nhau thì hơn.Đừng vương vấn làm gì một cõi đam mê...."

http://www.nhaccuatui.com/m/SA8cqaKaZF