PDA

View Full Version : Em và cuộc sống



Mỹ Duyên
18-09-2009, 08:29 AM
Gửi cụ!

Hôm nay vừa tròn một năm ngày Cháu rời Hà Nội, Cụ có biết là cháu đang mở máy tính tìm lại tấm hình cũ ngày ấy không?

Tấm hình mà Cháu chụp vào buổi xế chiều thu dìu dịu, thành phố đã lên đèn, nhà ai đó đang háo hức sum vầy bên mâm cơm tối,… Thì vẫn còn 1 cô bé cầm cái máy ảnh lang thang khắp phố cổ tìm lại cảm giấc ấm áp của Miền Bắc thân yêu.

Hai mươi ngày rã rời và áp lực gặp các đối tác để chào hàng qua khắp các tỉnh thành phố của cả nước như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Nam Định, Thái Bình và Phú Thọ,…. Hà Nội là thủ đô đặt chân cuối cùng của Cháu,… Mỗi nơi Cháu đi qua đều có những kỉ niệm cả vui lẫn buồn, cả những cái ngốc ngếch không đáng trách của cô bé mới ra trường chưa nhiều kinh nghiệm làm Marketing…. Lúc ấy cháu chỉ muốn rũ bỏ hết mọi nặng nề bon chen chuyện cơm áo gạo tiền, … Cháu rời Khách sạn rồi hỏi thăm đường dạo bộ ra Hồ Gươm.

Cháu còn nhớ như in khoảnh khắc cháu bấm máy chụp cụ mà chưa xin phép,… có một động lực của người cầm máy vội bấm như ta cầm bút viết lại nhanh cảm xúc, vì sợ rằng nếu ta không nhanh thì khoảnh khắc ấy tan biến mất.
Sau đó cháu sẽ tiến lại gần thêm một chút và nói:
- Cháu xin lỗi Cụ, Cháu mới chụp Cụ mà chưa xin phép!
- Cháu gái, cháu chụp hình ta à? Ta già rồi, chụp ảnh xấu lắm
Cụ mỉm cười, cháu cũng cười, nụ cười hiền từ của người hơn cháu hai thế hệ.
- Nhà cụ ở đâu mà lại ra đây ngồi một mình thế này? Sao trông cụ buồn thế? …..
Nhưng tất cả chỉ là những điều cháu kịp nghĩ mà không can đảm hành động, hay bởi cháu muốn ngồi lặng nhìn cụ như cụ lặng nhìn cuộc đời.
Hà Nội vào thu rồi, thỉnh thoảng cháu vẫn gọi điện cho đứa bạn nối khố đang làm ngòai đó:
- “Hà Nội mấy hôm nay có mưa không? Nếu cậu có nhìn thấy cụ già trong ảnh thì hỏi cho tớ địa chỉ nhé, tết tớ về tớ ghé thăm”….
Thu Miền Nam mưa nhiều và buồn quá, cháu rất nhớ nhà…..



http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/Hnhnh155-1.jpg

-Mỹ Duyên- 18/09/2009