PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 19.05.2009



Quỳnh_muộn
19-05-2009, 10:24 AM
Sharapova tái xuất ấn tượng

Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, việc Sharapova đánh bại đối thủ đàn chị Tathiana Garbin chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với một tay vợt mới trở lại sân quần sau gần 10 tháng như cô thì chiến thắng ấy thực sự có ý nghĩa.

Rất nhiều khán giả tại Warsaw, Ba Lan đã được thỏa lòng mong ước được thấy cô công chúa quần vợt Sharapova tái xuất. Nhưng quả thật khó có thể kỳ vọng những màn trình diễn đỉnh cao đối với một tay vợt đã nghỉ thi đấu suốt từ tháng Bảy năm ngoái đến nay. Sharapova hiện tại đã bị tụt xuống hạng 126 thế giới nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cô mất đến 3 set đấu, cô mới vượt qua được Garbin với tỷ số 6-1, 6-7 (6), 6-3 ở vòng 1 của giải quần vợt Warsaw mở rộng, một giải đấu trên mặt sân đất nện, vốn không phải sở trường của Sharapova.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F2/49/1.jpg
Chưa lành hẳn chấn thương, nhưng Sharapova vẫn có sự trở lại như ý. Ảnh: Getty Images.

Trong trận tái xuất này, Sharapova đã xuất trận với một bên vai phải vẫn còn phải băng bó. Cô đã thắng dễ dàng trong set thứ nhất, và dẫn trước tới 4-0 trong set đấu thứ hai. Tuy nhiên, sau đó tay vợt người Nga đã bỏ lỡ một matchpoint khi dẫn 5-3, để rồi chịu thua 6-8 trong loạt tie-break. Phải đến set quyết định, Masha mới thể hiện bản lĩnh của mình sau khi thắng liên tiếp 5 set đấu, dù bị dẫn trước 3-1.

“Việc phải trải qua 9 tháng không thi đấu thực sự là khó khăn, song đó chính là quãng thời gian để tôi thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Trong 9 tháng ấy, chỉ có một điều tôi có thể cải thiện là… khả năng nấu nướng của mình với món pasta carbonara. Nhưng bây giờ, mục tiêu của tôi là chiến đấu và vô địch Grand Slam”, Sharapova thổ lộ.

Hồi tháng Ba vừa qua, Sharapova từng thi đấu trở lại ở nội dung đôi của giải BNP Paribas mở rộng, song cô và người đồng hương Elena Vesnina đã bị loại sớm ngay từ vòng 1.

(Nguồn VNexpress)



Hiddink 'suy nghĩ lại'

Ông Guus Hiddink tiết lộ rằng 'sẽ suy nghĩ lại' về quyết định trước đây không gia hạn hợp đồng với đội Chelsea.

Hiddink đã gây ấn tượng sâu đậm từ khi về cầm chịch tại sân Stamford Bridge tuy nhiên ông nói sẽ rời đội Chelsea vào cuối mùa banh năm nay để trở về làm việc toàn thời gian trong cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nga.

"Tôi đã suy nghĩ lại nhiều lần, đôi khi suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại đến ba bốn lần," ông Hiddink, năm nay 62 tuổi, đã nói như trên sau khi đội Chelsea thắng Blackburn Rovers hai bàn trắng.

"Khi tôi nhìn thấy phản ứng của các cầu thủ, tôi cảm thấy có một nỗi buồn gì đó nhưng tôi phải rời họ và đó là thực tế."

Hiddink đã chào từ giã đám đông trên sân Stamford Bridge trong trận cuối mùa giải trên sân nhà, và họ đã giương cao các biểu ngữ yêu cầu ông ở lại. Họ cũng đã hò reo yêu cầu chủ nhân Roman Abramovich đừng để ông ra đi.


http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/03/090328120619_guushiddink_466262.jpg
" Một năm về trước, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cầm quân đội Chelsea"

HLV Chelsea Guus Hiddink

Ông Hiddink cũng đã được các cầu thủ làm dàn chào danh dự, và nhiều trong số này đã nhiều lần tỏ ý muốn ông tiếp tục cầm quân.

Từ lúc được bổ nhiệm vào ngày 11 tháng Hai, Hiddink lúc nào cũng nhấn mạnh rằng ông chỉ coi sóc đội Chelsea trên căn bản tạm thời mà thôi trước khi dồn hết nỗ lực để đưa đội tuyển Nga vào vòng chung kết Cúp Vô Địch Thế Giới 2010 tại Nam Phi.

Hiddink nói "Nga là một nước cần được phát triển. Tôi đã hứa với họ với tất cả niềm vui và tôi phải giữ lời,"

"Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng tôi không rời họ được trong bầu không khí đó."

Hiddink đã dẫn dắt đội Chelsea tới ngôi vị thứ ba trong bảng xếp các đội ngoại hạng và sẽ hướng dẫn họ trong trận chung kết FA Cup với đội Everton trên sân Wembley vào ngày 30 tháng Năm.

Hiddink nhìn nhận rằng bất cứ ai thay chỗ ông cũng phải trẻ trung hóa đội ngũ cầu thủ để có thể cạnh tranh với các đội khác.

"Quí vị cần phải phân tích đội. Các cầu thủ nay đã 'già' tuổi trung bình của họ là 30, và họ cũng cần nghỉ để hồi phục thể lực nhiều hơn."

Tuy nhiên, ông không chịu bàn tán về tương lai bản thân sau năm 2010.

(Theo BBC)


Juve sa thải Claudio Ranieri


Ban lãnh đạo Juventus vừa chính thức sa thải HLV Claudio Ranieri, người được chỉ định tiếp quản đội bóng là cựu hậu vệ Ciro Ferrara.
Juve sa thải Claudio Ranieri

Trận hòa 2-2 với Atalanta cuối tuần qua khiến Juventus chỉ còn hơn đội đứng thứ 4 Fiorentina đúng 1 điểm, tấm vé dự vòng đấu loại Champions League mùa sau của “Bà đầm già thành Turin” bị đe dọa nghiêm trọng.

Trước tình thế nguy kịch, ban lãnh đạo Juve đã phải tổ chức một buổi họp khẩn để tìm cách chấm dứt phong độ tệ hại hai tháng liền không biết mùi chiến thắng của đội bóng, đồng thời bảo vệ vị trí thứ 3 chung cuộc tại Serie A.

http://img.news.zing.vn/img/192/t192840.jpg

Sau buổi họp giữa Jean-Claude Blanc và Alessio Secco, ban lãnh đạo Juve chính thức thông báo sa thải HLV Claudio Ranieri.

“Từ hôm nay Ciro Ferrara sẽ tiếp quản công việc dẫn dắt đội hình một của Juve. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Claudio Ranieri vì những gì ông ấy đã làm trong 2 năm qua”, thông báo trên website chính thức của CLB.

“Ban lãnh đạo đội bóng hi vọng Ciro Ferrara sẽ tìm thấy thành công ngay lập tức để giúp đội bóng thoát ra khỏi tình trạng hiện tại”.

(Theo Goal and Zing)