PDA

View Full Version : Lạc...



Pages : [1] 2 3 4 5

Sheiran
12-05-2009, 12:42 AM
Thêm miếng củi cho ấm khu vườn mới nè :p

Tay buông ly rượu cạn
Em nâng ly tình đầy
Ngày lại ngày lớ đễnh
Chuốt dần anh men say...

Quay cuồng trong lúy tuý
Anh lạc giữa hương nồng
Giữ thời gian không ngủ
Ru dài đêm mênh mông...

Ngọt giấc mơ tình ái
Chút hơi ấm qua đường
Nửa hờn duyên bỏ lại
Vai kề vai yêu thương...

Mai này quen thành lạ
Ngược chiều nhau không nhìn
Đổi quên không thành nhớ
Má hồng em thôi xinh...

Phu sinh
12-05-2009, 11:16 AM
Rủ rê thêm nhiều nữa càng tốt nha MT. :)

Hi...Hi... PL bị sao rồi, SR chứ! Wellcome tiểu muội muội qua đây! Rủ nhiều nhiều nhe tiểu muội muội!

votinh
12-05-2009, 01:39 PM
Thêm miếng củi cho ấm khu vườn mới nè :p

Tay buông ly rượu cạn
Em nâng ly tình đầy
Ngày lại ngày lớ đễnh
Chuốt dần anh men say...

Quay cuồng trong lúy tuý
Anh lạc giữa hương nồng
Giữ thời gian không ngủ
Ru dài đêm mênh mông...

Ngọt giấc mơ tình ái
Chút hơi ấm qua đường
Nửa hờn duyên bỏ lại
Vai kề vai yêu thương...

Mai này quen thành lạ
Ngược chiều nhau không nhìn
Đổi quên không thành nhớ
Má hồng em thôi xinh...

Vô tình anh đi lạc
Giữa muôn ngàn trùng vây
Em như thoảng mây bay
Rớt giọt cay vô tận

Ta vô duyên không phận
Chút lận đận tháng ngày
Hương nồng đó vụt bay
Để đêm dài thương nhớ

Trăng bỡ ngỡ hững hờ
Những vần thơ lạc điệu
Gió ngu ngơ phụng phệu
Hờn muôn triệu lạ quen

Phu sinh
12-05-2009, 04:25 PM
Muội muội với tỷ tỷ ... mà gần gần thủ thỉ ... thì ... trời biết!

Rủ dùm cho cái ông này
Vô tình tuy thế hai tay ôm nhiều .... :p

Sheiran
13-05-2009, 01:37 AM
Dặn mình thôi đừng nhớ
Tâm tư chẳng nghe lời
Khuất từ trong nhịp thở
Mong về anh... khôn nguôi...

Đâu một làn hơi ấm
Đâu một nụ cười hiền
Đâu vòng tay siết chặt
Kéo hồn em nghiêng nghiêng...

Ta không là kẻ lạ
Ta chẳng giống người quen
Đời cứ trôi hối hả
Hai đường riêng bon chen...

Anh chào em mỗi sáng
Anh hẹn em mỗi chiều
Buồn vui chung san sẻ
Không gần thêm bao nhiêu...

Anh tìm vui chóng vánh
Bao tình nhân qua đường
Em ngây ngô không đủ
Ghìm anh trong yêu thương...

Đôi lần em muốn hỏi
Sâu lòng anh nghĩ gì
Em vờ luôn cứng cỏi
Dấu hờn ghen qua đi...

Đừng đùa dai anh nhé
Em chờ trông đủ rồi
Tình không mang xẻ nửa
Riêng mình em... hay thôi...

votinh
13-05-2009, 01:17 PM
Rủ dùm cho cái ông này
Vô tình tuy thế hai tay ôm nhiều .... :p


Phù sinh kiếp sống phiêu diêu
Tường vi sớm tối nên liều đường đi
Vô tình trường dặm ngựa phi
Tấm thân bị gậy lấy chi đắp bồi

kehotro
13-05-2009, 03:50 PM
Em và anh
Không gần cũng không xa
Cách trở trên địa lý
Nhưng vẫn chung một nhà

Kia nửa vòng trái đất
Hai người ngược chiều nhau
Nên dẫu gì cũng gặp
Khác đôi mình bấy lâu

Gần nhau nhưng đuổi bắt
Nên xa mãi vòng tay
Phải chi ai dừng bước
Để nối năm vào ngày!

votinh
13-05-2009, 03:56 PM
Em và anh
Không gần cũng không xa
Cách trở trên địa lý
Nhưng vẫn chung một nhà

Kia nửa vòng trái đất
Hai người ngược chiều nhau
Nên dẫu gì cũng gặp
Khác đôi mình bấy lâu

Gần nhau nhưng đuổi bắt
Nên xa mãi vòng tay
Phải chi ai dừng bước
Để nối năm vào ngày!

Năm đem nối vào ngày
Mưa tràn những đắng cay
Ngược chiều cánh bướm bay
Xuôi đường tay bắt ngược
Người đem tình yêu cược
Mong rồng vượt vũ môn
Chưa qua nhịp trống dồn
Đã sảng hồn rơi mất !
Trên đường đời tất bật
Ai ngủ gật bên đường
Ôm nghiến những nhớ thương
Trên cung đường bước lạc

kehotro
13-05-2009, 04:06 PM
Năm đem nối vào ngày
Mưa tràn những đắng cay
Ngược chiều cánh bướm bay
Xuôi đường tay bắt ngược
Người đem tình yêu cược
Mong rồng vượt vũ môn
Chưa qua nhịp trống dồn
Đã sảng hồn rơi mất !

Trên đường đời tất bật
Ai đi lướt qua nhau
Để khô héo cau trầu
Bao giờ bao giờ nhỉ
Đêm về trăng thủ thỉ
Chuyện trò cùng dòng sông
Những nức nở trong lòng
Tạo muôn trùng vẩy bạc
Xót xa thay tiếng hạc
Đoạn trường cả tiếng kêu
Trong giấc ngủ phập phều
Lạc trên ngàn sóng vỗ!

votinh
13-05-2009, 04:10 PM
Trên đường đời tất bật
Ai đi lướt qua nhau
Để khô héo cau trầu
Bao giờ bao giờ nhỉ
Đêm về trăng thủ thỉ
Chuyện trò cùng dòng sông
Những nức nở trong lòng
Tạo muôn trùng vẩy bạc
Xót xa thay tiếng hạc
Đoạn trường cả tiếng kêu
Trong giấc ngủ phập phều
Lạc trên ngàn sóng vỗ!

Lạc trên ngàn sóng vỗ
Nghe cuồng nộ quay về
Gió ngàn cuốn mõi mê
Thuyền bến về xa mãi
Như cánh bèo vụng dại
Theo sông chảy đêm dài
Mong nắng sớm ban mai
Đan hình hài lã bóng

kehotro
13-05-2009, 04:28 PM
Lạc trên ngàn sóng vỗ
Nghe cuồng nộ quay về
Gió ngàn cuốn mõi mê
Thuyền bến về xa mãi
Như cánh bèo vụng dại
Theo sông chảy đêm dài
Mong nắng sớm ban mai
Đan hình hài lã bóng

Tiếng mưa đêm vang vọng
Hối thúc nhịp trần ai
Quạnh hiu một gót hài
Để mơ không trở lại

Một thời yêu vụng dại
Ngàn năm vẫn chẳng phai
Rớt rơi trong khắc khoải
Tiếng còi xua đêm dài.

Phu sinh
14-05-2009, 11:31 PM
Dặn mình thôi đừng nhớ
.....
Đừng đùa dai anh nhé
Em chờ trông đủ rồi
Tình không mang xẻ nửa
Riêng mình em... hay thôi...

Tình yêu kia thật lạ
Cứ đặt tréo ngoe thôi
Người cứ mãi đuổi bóng
Biết bao giờ kịp đây

Đầu thì làm nhảm nói
Thôi em chẳng chờ
Tim lại thì thầm nhủ
Nhỡ người ấy không quên

Cứ vậy nhì nhằng mãi
Ôm lấy sầu quắt quay

thachanhtim
15-05-2009, 01:15 AM
Dặn mình thôi đừng nhớ
Tâm tư chẳng nghe lời
Khuất từ trong nhịp thở
Mong về anh... khôn nguôi...

...................

Đừng đùa dai anh nhé
Em chờ trông đủ rồi
Tình không mang xẻ nửa
Riêng mình em... hay thôi...

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=15&stc=1&d=1242324888

NẾU...BIẾT ĐÂU...???

Nếu Em đừng yêu anh
Đừng nồng nàn nóng bỏng
Đừng chân thành khờ khạo
Thì bây giờ …biết đâu ???

Nếu em đừng yêu anh
Đừng nhớ nhung ngóng đợi
Đừng online chờ người
Đừng dại khờ …biết đâu ??

Nếu em đừng yêu anh
Đừng ước mơ ảo tưởng
Đừng ngộ nhận của mình
Đừng nông nổi …biết đâu ?

Nếu em vẫn yêu anh
Vâng em đây vẫn thế
Cứ một mình yêu anh
Em buồn cười …biết đâu …??
thachanhtim.

phale
15-05-2009, 10:27 AM
Người không yêu em nữa
Thì em yêu mình thôi
Tưởng là đơn giản lắm
Làm..có khi trọn đời

SR, tình yêu muôn đời vẫn thế...trong vui luôn có sẵn buồn, trong gặp gỡ đã sẵn chia ly, biết thế...nhưng mấy ai không buồn, không đau khi nhìn tình yêu rời tay mình phải không em.

Mong em sớm có những ngày vui...
(Mong cả cho chị nữa)

kehotro
15-05-2009, 10:39 AM
Em lạc tình duyên tôi lạc tôi
Trong tâm ai ấy chẳng bồi hồi
Tôi thì cảm xúc dường phai nhạt
Em dậy niềm riêng vạt nắng trôi

votinh
15-05-2009, 10:40 AM
Hôm qua bước lạc cung đường
Hôm nay vó ngựa vấn vương vô tình
Giọt lòng ngưng đọng lặng thinh
Ngoái trông bến vắng gập ghềnh cầu long

Klosen
15-05-2009, 01:52 PM
Hôm qua bước lạc cung đường
Hôm nay vó ngựa vấn vương vô tình
Giọt lòng ngưng đọng lặng thinh
Ngoái trông bến vắng gập ghềnh cầu long

Hôm nay Lo Sen ghé Thăm nhà
Vội quá cho nên chẳng mang quà
Kính mong gia chủ đừng trách móc
Vì là tình cảm bạn với ta

p/s: Hê lô Kẹo

Sheiran
17-05-2009, 05:23 PM
Vui đón các anh chị ghé thăm nhà, mấy ngày nay em bận wá nên ko đón tiếp mọi người được chu đáo ^^

kehotro
18-05-2009, 07:07 AM
Vui đón các anh chị ghé thăm nhà, mấy ngày nay em bận wá nên ko đón tiếp mọi người được chu đáo ^^

Cũng may em chẳng có nhà
Cho nên mới được trở ra bên ngoài
Nhón tay dấu nụ hoa nhài
Đêm về mơ thấy dáng ai thẫn thờ
Lệ rơi ướt đẫm vần thơ
Đọng trên lá cỏ một bờ môi ai !

langthang
18-05-2009, 11:05 AM
Em tôi lạc ở nơi nào?
Vấn vương thân hạc, hanh hao nụ hồng!

Sheiran
22-05-2009, 08:34 AM
Em tôi lạc ở nơi nào?
Vấn vương thân hạc, hanh hao nụ hồng!

Em đang lạc cõi mênh mông
Tìm diêu bông ở bến sông không đò...

Sheiran
22-05-2009, 10:21 AM
"Nụ hồng thứ mấy? Dưới bước chân anh đi qua?
Cuộc tình thứ mấy? Đến lúc anh trao cho ta?..."

Em lại về trên lối không anh
Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
Gọi chẳng thành tên...

Em dặn mình học một chữ quên
Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
Bóng buồn bơ vơ...

phale
23-05-2009, 02:34 AM
"Nụ hồng thứ mấy? Dưới bước chân anh đi qua?
Cuộc tình thứ mấy? Đến lúc anh trao cho ta?..."

Em lại về trên lối không anh
Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
Gọi chẳng thành tên...

Em dặn mình học một chữ quên
Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
Bóng buồn bơ vơ...

Ước..
Ước gì mua được bằng tiền
Tôi đi mua những trái tim chân tình
Tặng cho em, tặng cho mình
Để khô dòng lệ nhân sinh sắp đầy...

p/s: Cố lên SR... Cái gì của mình sẽ ở lại với mình dù mình không níu giữ. Cái gì không phải của mình sẽ bỏ mình đi...dù mình có nâng niu hay nắm chặt trong tay...

Sheiran
24-05-2009, 09:29 AM
Ước..
Ước gì mua được bằng tiền
Tôi đi mua những trái tim chân tình
Tặng cho em, tặng cho mình
Để khô dòng lệ nhân sinh sắp đầy...

p/s: Cố lên SR... Cái gì của mình sẽ ở lại với mình dù mình không níu giữ. Cái gì không phải của mình sẽ bỏ mình đi...dù mình có nâng niu hay nắm chặt trong tay...

Nhưng...

Tình xa xỉ... chiếc lá bay
Mùa sang vội vã... bàn tay vô chừng
Dù sao cũng chỉ người dưng
Dù sao cũng chỉ... đã từng đi qua
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già"
Tình bao nhiêu tuổi gọi là... rong rêu...

P/s: Lâu lâu buồn vơ vẩn 1 chút tình mới có hứng làm thơ chị ha ^^. Hihi...

Sheiran
25-05-2009, 10:39 AM
Sáng nay trời đổ mưa dầm
Chăn đơn, gối lẻ, ta nằm ôm ta
Đếm bao nhiêu hạt mưa sa
Đủ bao nhiêu hạt buồn va vào lòng...
...

Sheiran
25-05-2009, 02:26 PM
Ta giấu niềm riêng trước mọi người
Cợt đùa cho vẹn chút tươi vui
Thế nhưng ta ghét mình không thể
Dối chính mình sau những tiếng cười...
...

kehotro
26-05-2009, 08:19 AM
Sáng nay trời đổ mưa dầm
Chăn đơn, gối lẻ, ta nằm ôm ta
Đếm bao nhiêu hạt mưa sa
Đủ bao nhiêu hạt buồn va vào lòng...
...


Hôm nay, chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà mơ thấy đệm mền ướt nhem
Giật mình tỉnh giấc ngó xem
Thì ra em gái sheiran ..............

Cái này, thì tùy mọi người hiểu mà điền vào .KHT không biết gì sất . Hahaha .

phale
26-05-2009, 01:14 PM
Hôm nay, chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà mơ thấy đệm mền ướt nhem
Giật mình tỉnh giấc ngó xem
Thì ra em gái sheiran ..............

Cái này, thì tùy mọi người hiểu mà điền vào .KHT không biết gì sất . Hahaha .
Chuyện lạ ghê...

Hôm nay chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà gối đó lại đầm đầm mưa
Chuyện này ai thấy hay chưa
Đêm qua em gái ...

SR khai báo đi nào...

SunWild
26-05-2009, 05:46 PM
Em lại về trên lối không anh
Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
Gọi chẳng thành tên...

Em dặn mình học một chữ quên
Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
Bóng buồn bơ vơ...

Đã bao ngày về trên lối không anh
Tường phủ kín rêu phong sầu muộn
Trái tim em từ khi ấy lạnh nguội
Chẳng biết rung lên...

Nhưng em biết trái tim không ngủ yên
Nếu một ngày lỡ gặp anh giữa phố
Ngỡ anh gần nhưng mãi xa vời vợi
Không thể quay về...

Đôi Mắt Mùa Đông
27-05-2009, 02:41 AM
Hôm nay, chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà mơ thấy đệm mền ướt nhem
Giật mình tỉnh giấc ngó xem
Thì ra em gái sheiran ..............

Cái này, thì tùy mọi người hiểu mà điền vào .KHT không biết gì sất . Hahaha .


Chuyện lạ ghê...

Hôm nay chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà gối đó lại đầm đầm mưa
Chuyện này ai thấy hay chưa
Đêm qua em gái ...

SR khai báo đi nào...


Thơ Shei đang hay vậy mà
Anh chị trêu ghẹo thế là "tịt" luôn
Lạy trời tiếp tục mưa tuôn
Để Shei lai láng...nỗi buồn trong thơ

:thenao:

Sheiran
27-05-2009, 07:44 AM
Hôm nay, chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà mơ thấy đệm mền ướt nhem
Giật mình tỉnh giấc ngó xem
Thì ra em gái sheiran ..............

Cái này, thì tùy mọi người hiểu mà điền vào .KHT không biết gì sất . Hahaha .


Chuyện lạ ghê...

Hôm nay chẳng đổ mưa dầm
Vậy mà gối đó lại đầm đầm mưa
Chuyện này ai thấy hay chưa
Đêm qua em gái ...

SR khai báo đi nào...



Thơ Shei đang hay vậy mà
Anh chị trêu ghẹo thế là "tịt" luôn
Lạy trời tiếp tục mưa tuôn
Để Shei lai láng...nỗi buồn trong thơ

Thơ chừ ý lạc bơ vơ
Rét căm giữa những mịt mờ mưa giăng
...

phale
27-05-2009, 08:02 AM
Thơ chừ ý lạc bơ vơ
Rét căm giữa những mịt mờ mưa giăng
...

Thơ lạc vào lối mưa giăng
Lạnh theo câu chữ buồn trăn trở lòng
Em ơi, xa lắm mùa đông
Cớ chi tuyết giá về trong hạ này?

p/s: Ngày mới an lành nha SR.

kehotro
27-05-2009, 10:16 AM
Thơ lạc vào lối mưa giăng
Lạnh theo câu chữ buồn trăn trở lòng
Em ơi, xa lắm mùa đông
Cớ chi tuyết giá về trong hạ này?

p/s: Ngày mới an lành nha SR.

Mỏng manh lá cỏ mưa rào đổ
Dập vùi ước vọng ngóng tình xuân
Chất ngập trong lòng đầy trắc trở
Vọng tiếng chiều trôi luống bần thần.

hoahongtro
27-05-2009, 11:00 AM
Mỏng manh lá cỏ mưa rào đổ
Dập vùi ước vọng ngóng tình xuân
Chất ngập trong lòng đầy trắc trở
Vọng tiếng chiều trôi luống bần thần.

Lá cỏ yêu ơi, sắp đến mùa
Mai rồi xanh lại giấc mơ xưa
Héo tàn ngày cũ quên đi nhé
Đâu đó đường yêu vẫn để chừa

Sheiran
27-05-2009, 03:27 PM
Thơ lạc vào lối mưa giăng
Lạnh theo câu chữ buồn trăn trở lòng
Em ơi, xa lắm mùa đông
Cớ chi tuyết giá về trong hạ này?

p/s: Ngày mới an lành nha SR.


Mỏng manh lá cỏ mưa rào đổ
Dập vùi ước vọng ngóng tình xuân
Chất ngập trong lòng đầy trắc trở
Vọng tiếng chiều trôi luống bần thần.


Lá cỏ yêu ơi, sắp đến mùa
Mai rồi xanh lại giấc mơ xưa
Héo tàn ngày cũ quên đi nhé
Đâu đó đường yêu vẫn để chừa

Hôm nay bất chợt nghe mưa hạ
Không buồn như những buổi mưa qua
Hôm nay bất chợt nghe vui lạ
Mưa nhảy tung tăng ở trước nhà

Ta ngắm mưa rào giăng khắp sân
Lả lơi hoa lá hát xa gần
Ngỡ mưa đang gội qua tầm mắt
Một nữa hồn ta quên tháng năm...

phale
27-05-2009, 03:51 PM
Hôm nay bất chợt nghe mưa hạ
Không buồn như những buổi mưa qua
Hôm nay bất chợt nghe vui lạ
Mưa nhảy tung tăng ở trước nhà

Ta ngắm mưa rào giăng khắp sân
Lả lơi hoa lá hát xa gần
Ngỡ mưa đang gội qua tầm mắt
Một nữa hồn ta quên tháng năm...

Mưa gội hồn em giữa mùa về
Cỏ bừng xanh ngát nẻo đường quê
Lối tim chắc đã xôn xao lửa
Em thắp trong lòng những đam mê...

Phu sinh
28-05-2009, 01:19 AM
Hôm nay bất chợt nghe mưa hạ
Không buồn như những buổi mưa qua
Hôm nay bất chợt nghe vui lạ
Mưa nhảy tung tăng ở trước nhà

Ta ngắm mưa rào giăng khắp sân
Lả lơi hoa lá hát xa gần
Ngỡ mưa đang gội qua tầm mắt
Một nữa hồn ta quên tháng năm...

Mưa chiều dội mát cỏ mong manh
Lúng liếng niềm vui lá chòng chành
Nữa phiến nghiêng nghiêng buông giọt nước
Đua nhau chạm đá gỡ rêu xanh

Sheiran
03-06-2009, 09:14 AM
Phong lan sống nhờ gió
Cỏ dại sống nhờ mưa
Em sống nhờ gì nhỉ?
Sao cằn khô bốn mùa?

Mưa làm mi em ướt
Gió làm môi em khô
Ngày oằn vai nắng đổ
Đêm lạnh manh áo hờ...

Lối đi - về đơn độc
Khi cười không ai vui
Soi gương trông mình khóc
Bởi nhìn quanh không người

Em lắng nghe hồn đất
Em lắng nghe hồn trời
Để rồi em góp nhặt
Riêng hồn em chơi vơi...

Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...

langthang
03-06-2009, 01:08 PM
Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...

Mơ chim chung cánh đơm mồi
Mơ mây ươm nắng đắp bồi cỏ hoa
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/yeuthuong.jpg

kehotro
03-06-2009, 07:17 PM
Bước qua không để dấu
Trên nền thời gian trôi
Em đi sao ngoảnh lại
Cho ai ấy bồi hồi!

thachanhtim
03-06-2009, 07:38 PM
Lối đi - về đơn độc
Khi cười không ai vui
Soi gương trông mình khóc
Bởi nhìn quanh không người

Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...

Vui gì qua lối nhỏ
Góc phố như không người
Đường đời ta kẻ trọ
Trú niềm đau nụ cười

Mong gì ta song bước
Dẫu nợ cũng thế thôi
Thời gian đâu quay ngược
Cho ta chọn lối đời

Đành thôi ..ta người lỗi
Chúc người "thuyết ba sinh"
Hạnh phúc về ngang lối
Để nụ cười lung linh ...
thachanhtim.03.06.09

Sheiran
03-06-2009, 08:17 PM
Có những lúc
Ta ước mình là trẻ mồ côi
Giữa chợ đời
Những bước vấp va
Chẳng chạnh lòng... vắng bàn tay níu đỡ
Lúc mưa giông... không nhìn quanh hoảng sợ
Mỗi bóng mình... in bức vách lem nhem...

P/s: Thanks các anh/chị đã ghé thăm nhà em nha ^^

Quán không hoa không bánh
Quán không rượu không trà
Cô chủ lười, thơ vắng
Buồn dấu chân người qua

Em gởi tình vào gió
Em gởi tâm vào mưa
Em gởi thơ vào nắng
Đón người sang bốn mùa...

Nguyên Thoại
04-06-2009, 06:21 AM
Phong lan sống nhờ gió
Cỏ dại sống nhờ mưa
Em sống nhờ gì nhỉ?
Sao cằn khô bốn mùa?

Mưa làm mi em ướt
Gió làm môi em khô
Ngày oằn vai nắng đổ
Đêm lạnh manh áo hờ...

Lối đi - về đơn độc
Khi cười không ai vui
Soi gương trông mình khóc
Bởi nhìn quanh không người

Em lắng nghe hồn đất
Em lắng nghe hồn trời
Để rồi em góp nhặt
Riêng hồn em chơi vơi...

Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...



Ơi tình !

Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa

Xuân về… chưa đẫm ướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !

Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người

Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi

Đôi khi lặng lẽ bước
Ta thầm xin cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !

04/06/2009
Nguyên Thoại

langthang
04-06-2009, 03:58 PM
Tặng em một ráng sắc hồng
Cho bừng đôi má bềnh bồng bóng cây
Gửi em một thoáng ngất ngây
Hương thơm ngọn cỏ, đài mây buông thòng

Sheiran
05-06-2009, 01:25 AM
Viết cho em

Mười chín tuổi
Em bước vào đời với kiếp... bán hoa
Bốn năm trôi
Lăn lóc giữa những đồng tiền nghiệt ngã
Một ngày kia
Em yêu người khách lạ
Chợt biết thèm
Nguyên vẹn một tình thương
Em hỏi tôi...
Có quay lưng... xoá được những đoạn trường?
Tiến hướng khác
Liệu có còn kịp nữa
Tôi phân vân
Đường phía trước... tôi khuyên em chọn lựa
Lối qua rồi...
Tôi biết... xoá làm sao...

tocmai
05-06-2009, 08:17 AM
Ơi tình !

Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa

Xuân về… chưa đẫm ướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !

Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người

Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi

Đôi khi lặng lẽ bước
Ta thầm xin cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !

04/06/2009
Nguyên Thoại


Hai bài thơ thât hay...rất dễ thương ! Làm quen Sheiran nhé...cái tên làm TM nhớ tỷ Shiroi ghê!

langthang
08-06-2009, 10:58 AM
Hai bài thơ thât hay...rất dễ thương ! Làm quen Sheiran nhé...cái tên làm TM nhớ tỷ Shiroi ghê!

Phãi nói là ra mắt mới đúng, hihi.
Bà 23 ra mắt bà 19, khà khà

Anh vờ mượn gió bẽ măng
Một trăm chổ lệch ... cho bằng ... cũng kê

phale
08-06-2009, 11:30 AM
Có những lúc
Ta ước mình là trẻ mồ côi
Giữa chợ đời
Những bước vấp va
Chẳng chạnh lòng... vắng bàn tay níu đỡ
Lúc mưa giông... không nhìn quanh hoảng sợ
Mỗi bóng mình... in bức vách lem nhem...

P/s: Thanks các anh/chị đã ghé thăm nhà em nha ^^

Quán không hoa không bánh
Quán không rượu không trà
Cô chủ lười, thơ vắng
Buồn dấu chân người qua

Em gởi tình vào gió
Em gởi tâm vào mưa
Em gởi thơ vào nắng
Đón người sang bốn mùa...

Quán dầu không hoa bánh
Quán dẫu thiếu rượu tra
Cô chủ thường đi vắng
Vẫn âm thầm người qua

Em đừng là cánh gió
Em đừng là cơn mưa
Em cũng đừng là nắng
Đến rồi đi theo mùa...

SR, mọi người gọi cho em suốt từ ngày hôm trước sang đến chiều hôm sau mà chỉ nghe ò í e... (Sim nằm dưới hồ thì sao mà kg ò í e được nhỉ?) :o

langthang
09-06-2009, 09:53 AM
Bà 19 ơi, hết bệnh chưa?

Sheiran
09-06-2009, 05:12 PM
Hai bài thơ thât hay...rất dễ thương ! Làm quen Sheiran nhé...cái tên làm TM nhớ tỷ Shiroi ghê!

Rất vui làm quen với tocmai ^^

Sheiran
09-06-2009, 05:14 PM
Quán dầu không hoa bánh
Quán dẫu thiếu rượu tra
Cô chủ thường đi vắng
Vẫn âm thầm người qua

Em đừng là cánh gió
Em đừng là cơn mưa
Em cũng đừng là nắng
Đến rồi đi theo mùa...

SR, mọi người gọi cho em suốt từ ngày hôm trước sang đến chiều hôm sau mà chỉ nghe ò í e... (Sim nằm dưới hồ thì sao mà kg ò í e được nhỉ?) :o


Hix... Tự nhiên xui đột xuất ngay ngày đặc biệt chị ạ. Nhưng may là cái E900 rơi xuống hồ chứ ko phải cái 5800. Hihi...

Sheiran
09-06-2009, 05:16 PM
Bà 19 ơi, hết bệnh chưa?

Chắc khi nào gặp "lão gia nhà em" em mới hết bệnh được ạ (Lâu wá ko gặp anh nên em đổ bệnh hay sao á), uống thuốc hoài mà ko bớt nè :hongio:

Sheiran
13-06-2009, 04:38 PM
Ngông

Ghét trời sao cứ nắng
Ghét trời sao chẳng mưa
Chút nhớ mảnh duyên thừa
Hoá thành hơi... bay mất...

Ghét lòng ta ngõ chật
Vui ngoi hoài hổng lên
Buồn thơ thẩn phía trên
Nén hoài không thấy xuống...

Giá thời gian là muỗng
Lòng ta là cái ly
Buồn, vui cứ đến đi
Như chanh và đường cát

Nước mắt thì ngọt mát
Nụ cười là đá viên
Rồi cứ thế luân phiên
Nắng mưa đều ý nghĩa...

Bánh xe đời tròn trịa
Đầy những dãy răng cưa
Ta vô ý lăn bừa
Tim hằn muôn vết vá

Chân ta qua nẻo lạ
Chân ta về nẻo quen
Tình ném quẳng sang bên
Bóng chỉ còn một nửa

Ta thờ ơ khép cửa
Ta thờ ơ mở ra
Đi xong lại về nhà
Một mình ta trống vắng

Ngày cứ trôi phẳng lặng
Đêm cứ dài lê thê
Gói trăn trở bộn bề
Nhắm cùng men rượu chát

Thế gian này ngột ngạt
Ta chán rồi rong chơi
Vẫn lạc giữa đất trời
Bóng chờ nên một bóng...

kehotro
13-06-2009, 05:00 PM
Hôm nay khác hôm qua
Ngày mai khác nữa là
Phút trước còn ngấn lệ
Giây này ta lại ta.

Sheiran
18-06-2009, 04:35 PM
Em đã nói
Không hờn ghen đâu anh
Cũng như hứa với lòng
Chẳng nhớ thương, chẳng chờ mong anh nữa
Anh cứ rong chơi, cứ tha hồ chọn lựa
Lúc quay về... cũng chỉ... thế này thôi
Trái tim em đã khép cửa lâu rồi
Thưở anh tham lam tình chia năm xẻ bảy
Thưở em ngu ngơ, tự dắt mình trốn chạy
Tự bắt mình phải học chữ quên
Thưở một mình qua lối cũ buồn tênh
Những hôm anh lả lơi cùng người khác
Thưở anh phân bua: "đàn ông - ai chẳng từng đi lạc"
Anh muốn em quen... với thực tế cuộc đời
...

Đau một lần... thôi chỉ một lần thôi...

...

...Em là cỏ, nổi đau em là cỏ
Sau cơn mưa, không muốn cũng đâm chồi
Lâu... bất chợt... nhìn anh bên người khác
Nghe nhói lòng... dăm ký ức... xa xôi...

Sheiran
29-06-2009, 05:56 PM
Hôm nay nắng chợt lười
Ngủ quên trên cành lá
Nhận tin anh vội vã
Sắp đón người sang ngang…

Chẳng rõ đau hay buồn
Bỗng dưng lòng hụt hẫng
Sâu từ nơi vô tận
Bao ngày vui hiện về…

Này dáng hình quen thuộc
Đôi bờ vai dịu dàng
Ấm vòng tay gấp gáp
Của một thời xôn xang…

Em nhớ lưng anh rộng
Em nhớ chân anh dài
Vòm ngực anh nóng hổi
Ru hồn em mê say…

Em quên anh tham vọng
Em quên thân em nghèo
Giờ đây ôm kỷ niệm
Riêng mình em mang theo

Lần thứ hai đánh mất
Duyên vỡ tan vì… tiền
Lần thứ hai đắng ngắt
Lệ xoa tình chuân chuyên…

langthang
01-07-2009, 09:32 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture11-1.jpg
Em lạc giữa hoang vu
Còn anh miền ký ức
Ảo hoang hòa vô thực
Lưu bút thấm mực nhòe

Sheiran
06-07-2009, 12:59 AM
Sắp sang thu rồi đó anh
Cuối hạ mưa dầm lướt thướt
Đêm một mình không ngủ được
Lạnh như cũng xốn xang buồn.

Em đếm mưa từng hạt tuôn
Chạnh lòng hát câu ca cũ
Có người đếm mưa không ngủ
Mà lòng nỗi nhớ khôn nguôi.

Ngày lại ngày vắng buồn vui
Sớm, chiều bước qua mưa, nắng
Co ro xếp đời phẳng lặng
Hong khô những vết thương hằn

Anh đến rồi đi bất chợt
Mặn nồng gió thoảng qua trăng
Nợ gởi oằn vai ở lại
Trả - vay sao để cho bằng…

phale
06-07-2009, 09:04 AM
Sắp sang thu rồi đó anh
Cuối hạ mưa dầm lướt thướt
Đêm một mình không ngủ được
Lạnh như cũng xốn xang buồn.

Em đếm mưa từng hạt tuôn
Chạnh lòng hát câu ca cũ
Có người đếm mưa không ngủ
Mà lòng nỗi nhớ khôn nguôi.

Ngày lại ngày vắng buồn vui
Sớm, chiều bước qua mưa, nắng
Co ro xếp đời phẳng lặng
Hong khô những vết thương hằn

Anh đến rồi đi bất chợt
Mặn nồng gió thoảng qua trăng
Nợ gởi oằn vai ở lại
Trả - vay sao để cho bằng…

Em buồn man mác trời mưa
Giăng giăng muôn sợi tơ thừa bên hiên
Hạt mưa rơi khẽ vào đêm
Chạm vùng nhung nhớ...nghe mềm tim yêu
Thạch sùng khắc khỏai giọng kêu
Lòng em mưa vọng muôn điều hôm qua...

MinhThy
06-07-2009, 09:36 AM
Sắp sang thu rồi đó anh
Cuối hạ mưa dầm lướt thướt
Đêm một mình không ngủ được
Lạnh như cũng xốn xang buồn.

Em đếm mưa từng hạt tuôn
Chạnh lòng hát câu ca cũ
Có người đếm mưa không ngủ
Mà lòng nỗi nhớ khôn nguôi.

Ngày lại ngày vắng buồn vui
Sớm, chiều bước qua mưa, nắng
Co ro xếp đời phẳng lặng
Hong khô những vết thương hằn

Anh đến rồi đi bất chợt
Mặn nồng gió thoảng qua trăng
Nợ gởi oằn vai ở lại
Trả - vay sao để cho bằng…

Cuối hè rồi phải không em
Mưa rồi nắng mau bất chợt
Tôi nhìn lá vàng rơi rớt
Thấy nặng lòng thấy nhói đau

Tôi tìm chỗ ngắm mưa rào
Một bầu trời một phản cỏ
Tôi buông mình nằm xuống đó
Oằn trĩu hai bờ mi khô

Hồn lấp ló như tội đồ
Muốn đào huyệt nhưng chẳng thể
Nợ đời, lãi đầy mặc kệ
Tôi bây giờ lạc chơi vơi ...

Phu sinh
12-07-2009, 02:04 AM
.......
Anh đến rồi đi bất chợt
Mặn nồng gió thoảng qua trăng
Nợ gởi oằn vai ở lại
Trả - vay sao để cho bằng…

Cuộc đời nọ có vay có trả
Chỉ có điều nào thấy được đâu
Thật tội em thân gầy vất vả
Gánh nặng vai nên oán trời cao

Chữ công bằng thật khó làm sao
Người cứ trả trả hoài cạn giỏ
Kẻ lại vay vay mãi đầy bao
Sướng khổ này trời đâu để ngỏ

Ừ thôi vậy thân em lá cỏ
Trọn kiếp này trả chắc nhiều hơn
Cứ mỉm cười dẫu thầm đau khổ
Ước ngày sau hạnh sẽ lấp hờn

Sheiran
26-07-2009, 11:35 AM
Bao lâu rồi? Ta quên làm thơ…
Thưở ái tình… với tay khép cửa
Buông yêu thương giữa dòng chọn lựa
Mang cô đơn trải lối quay về.

Bao lâu rồi… đêm thôi lê thê…
Ngày mệt nhoài trăm công nghìn việc
Giấc ngủ sâu không còn da diết
Chẳng nhớ mong, chẳng gợn bóng hình

Bao lâu rồi… ta quen phiêu linh
Vốc duyên hời gởi đuôi ánh mắt
Thóang lả lơi chút men đường mật
Phớt đầu môi, chẳng đủ say lòng

Ta vui đùa, lang thang thong dong
Mỗi dốc tình vi vu quá nửa
Chẳng lo không may nhầm điểm tựa
Dẫu mình ta bước giữa cuộc đời…

gangrel090
26-07-2009, 12:43 PM
Em về bên ấy
Còn Anh đứng đợi chơ chơ nỗi niềm
Ngẩn ngơ
lạc giữa dòng đời
Quẩn trong cơn gió ấm hơi em mềm
Đêm vắng
đường khuya phố nhỏ
Ánh đèn vàng
mờ tỏ lối ta qua
Lạc mất rồi đâu lối yêu thủa trước
Vườn yêu
2 đứa bước vào đắm say!

langthang
31-07-2009, 12:02 PM
Dẫu mình ta bước lạc giữa cuộc đời
Nhịp dấu chân vẫn gọi mời giọt đắng
Nét môi cười ẩn nét duyên thầm lặng
Để phiêu linh đang lẳng lặng quay về
Ta vui đùa lã lướt thoáng u mê
Gửi ánh trăng chút chân quê đánh mất
Chẳng nhớ mong trên đường đời tất bật
Thoáng u sầu khi đêm lật sang trang

Dongque
31-07-2009, 12:52 PM
tui là thành viên mới, nghe các bạn làm Thơ hay quá

Sheiran
21-08-2009, 01:16 AM
Người biết gì không... ta lúc xưa
Đêm nằm ôm gối lắng nghe mưa
Ngỡ như đang lắng nghe mình khóc
Một kiếp phù sinh chỉ thấy thừa...

Ta viết thơ ngày ta lớp năm
Gom từng con chữ ngóng xa xăm
Gom vui khắp nẻo trong trời đất
Cho cõi lòng ta dịu sóng ngầm...

Chẳng nhớ bao bài thơ viết ra
Từng trang nhật ký của riêng ta
Mặc ai có đọc mình ta hiểu
Năm tháng cuồng phong trỗi đập dìu...

Sao bỗng giờ đây ta lớn hơn
Đêm nằm ôm gối với cô đơn
Không mưa chẳng thể cho mình khóc
Viết mãi mà chưa được chữ "buồn"

Ta thử tìm quên trong men cay
Say rồi ta lại thấy ta sai
Ta đau hơn cả hồi đang tỉnh
Để chỉ mình ta xót hộ mình...

Ta mỉm cười ta trong gương soi
Kiếp nợ trần ai lỡ vướng rồi
Vui đi để gánh đời đi trả
Như là đi ngược thế gian chơi...

Sheiran
28-08-2009, 10:39 AM
Hình như ta lạc ở trong ta
Thao thức tàn canh với nguyệt tà
Dẫu biết dăm lời vui đùa cợt
Đôi từ "bỡ ngỡ" bước không qua...

Sheiran
28-08-2009, 10:51 AM
Đã biết là vui giây lát thôi
Chẳng buồn, chẳng bận, chẳng xa xôi
Cớ sao suy nghĩ làm chi nhỉ!
Vơ vẩn làm sao... hỏng mất rồi...

Lê_Minh_Hòa
28-08-2009, 10:58 AM
Đã biết là vui giây lát thôi
Chẳng buồn, chẳng bận, chẳng xa xôi
Cớ sao suy nghĩ làm chi nhỉ!
Vơ vẩn làm sao... hỏng mất rồi...

Chỉ một lần thôi tiếc làm chi
Thỏang như cơn gió bận tâm gì..
Lách khẽ trăng qua thềm cửa sổ
Nhẹ nhàng người đến....rồi lại đi...

Sheiran
28-08-2009, 11:43 AM
Chỉ một lần thôi tiếc làm chi
Thỏang như cơn gió bận tâm gì..
Lách khẽ trăng qua thềm cửa sổ
Nhẹ nhàng người đến....rồi lại đi...

Chỉ một lần thôi ư?
Thì ra là thế nhỉ!
Đùa cợt gieo vô vị
Chẳng thích làm áo thay...

Sheiran
28-08-2009, 11:33 PM
deleted

Sheiran
30-08-2009, 06:49 PM
deleted

Sheiran
30-08-2009, 11:26 PM
deleted

Sheiran
30-08-2009, 11:42 PM
deleted

Sheiran
03-09-2009, 04:08 AM
deleted

Lê_Minh_Hòa
03-09-2009, 08:46 AM
Chưa một lần hôn lên mái tóc
Chưa một lần ve vuốt đôi bờ vai
Cớ làm sao lòng ai se sắt lại ?????
Đêm qua đêm thao thức giữa canh dài

Sheiran
03-09-2009, 12:29 PM
deleted

người xưa
03-09-2009, 12:41 PM
Nếu nói như phim Hàn quốc thì: "Làm thế nào được nhỉ? Shei đã lỡ... thích anh Hoà mất rùi " :nguong:

Ước gì anh Hoà đến với Shei mà hổng ai ràng buộc, và tâm hồn chưa lệ thuộc về... Mốc xinh :D

Hay quá! Câu đầu có thể giống HQ nhưng thích nhất câu 2 vì...
Người khác còn có cơ hội!:nguong::nguong:

Lém lỉnh quá!:botay:

Sheiran
05-09-2009, 08:51 PM
deleted

Sheiran
06-09-2009, 10:30 PM
deleted

Sheiran
07-09-2009, 12:07 PM
deleted

Sheiran
08-09-2009, 01:03 AM
deleted

Lê_Minh_Hòa
08-09-2009, 01:12 AM
Ước gì Hoà đến với Shei mà hổng ai ràng buộc, và tâm hồn chưa lệ thuộc... Mốc xinh :D

Nghĩ sao vậy trời...?????!!!:botay:

TeacherABC
08-09-2009, 06:54 AM
Hoàng tử...
.............................................
Mắt em chờ... anh đó... Đại ma vương :D

Giấc mơ kinh dị thật!:D :D :eek: :eek:

Sheiran
08-09-2009, 08:24 PM
deleted

Sheiran
09-09-2009, 11:58 AM
deleted

Sheiran
10-09-2009, 02:25 PM
deleted

Sheiran
10-09-2009, 02:42 PM
Mưa lạnh quá, không ai về chung lối
Không vòng tay ủ ấm ở bên đời
Tên lâu lắm chẳng người trìu mến gọi
Đêm một mình vỗ giấc với đơn côi...

Mưa lạnh quá, nỗi buồn nghe nóng hổi
Chưa đủ xua cái rét đậm không lời
Năm tháng cuốn chuyến đò yêu vời vợi
Biết bao giờ gặp bến để ngừng trôi...

huongnhu
10-09-2009, 06:53 PM
Mưa ơi đừng rơi nữa
Từng hạt va buốt lòng
Lối đi - về hiu quạnh
Chẳng người nao trông mong
...



MƯA RƠI.
Mưa gieo hạt nước xinh xinh.
Tròn vo rơi giữa vô tình thế nhân.
Loanh quoanh trong chốn vĩnh hằng,
Để thương để nhớ mỗi lần mưa qua.
Giá mà làm hạt mưa sa.
Em chọn chốn đậu sẽ là tim anh.
( 10/9/09 - HNhu )

HNhu nghe chạnh lòng với hạt mưa của chị.

Sheiran
10-09-2009, 09:38 PM
Thanks HN đã ghé thăm nhà và đồng cảm nha ^^

Sheiran
11-09-2009, 04:18 PM
deleted

phale
12-09-2009, 11:54 PM
Lạc

Em vẫn như là lạc đâu đây
Giữa thơ thao thức nỗi niềm đầy
Con thuyền lờ lững bờ đây đó
Biết cập bên nào ít sóng vây?

PL 12.9.09

Sheiran
13-09-2009, 12:29 AM
deleted

phale
13-09-2009, 12:34 AM
Đèn tắt rồi
Đêm chìm trong bóng tối
Ta nghe quanh mình chật chội
Muốn trở người, tìm không được hướng xoay
Computer trống trải
Một mình độc thoại
Ray rức ngọn gió lùa...

Giờ này sương lạnh chưa?
Bỗng muốn một mình lang thang ngoài phố
Nghe đơn côi ùa về như thác đổ
Kẻo quên mình bơ vơ...

Đêm vẫn trôi... hững hờ...

Ngoài kia sương đã xuống
Lá cũng dường co ro
Em đừng đi ra phố
Lạnh không khăn áo chờ...

Ngủ đi SR ơi!

Sheiran
13-09-2009, 12:36 AM
Ngoài kia sương đã xuống
Lá cũng dường co ro
Em đừng đi ra phố
Lạnh không khăn áo chờ...

Ngủ đi SR ơi!

Mai chủ nhật chị ơi, thức muộn 1 chút, dậy muộn 1 chút, ngày buồn qua nhanh hơn ^^, có thức sớm em cũng ko bít làm gì cho hết ngày:D

phale
13-09-2009, 12:41 AM
Mai chủ nhật chị ơi, thức muộn 1 chút, dậy muộn 1 chút, ngày buồn qua nhanh hơn ^^, có thức sớm em cũng ko bít làm gì cho hết ngày:D

Em dạo này nhiều tâm trạng thiệt.

Mở tủ ra
Cất buồn vào
Buồn có gào
Khép mi lại..

là ngủ thôi :D

Sheiran
13-09-2009, 12:43 AM
Em dạo này nhiều tâm trạng thiệt.

Mở tủ ra
Cất buồn vào
Buồn có gào
Khép mi lại..

là ngủ thôi :D

Vậy sao chị chưa ngủ:D

Quạnh
13-09-2009, 08:52 AM
......
....
Đêm vẫn trôi... hững hờ...

“Khẽ trao một sợi vu vơ
Phòng khuya cơn gió thẫn thờ, mông lung”

Bắc câu thơ vụng
Ta vô tình chạm ngõ
buâng khuâng

Xoay ly âm thầm
Hong khô từng giọt đắng
Dường như
Bất chợt
Lạc vào em
Ong óng tóc huyền
Nồng nàn môi lửa
Viên mãn tròn căng
Nõn nà, hôi hổi..

….
Giá như ta một lần
Dại khờ, nông nổi
Gom vấn vương
Theo hạt nắng gởi
Sang em

phale
13-09-2009, 09:03 AM
Vậy sao chị chưa ngủ:D

Ừ sao nhỉ?
Đôi khi không biết nữa
Giấc ngủ cợt đùa
trò đuổi bắt bày chơi
Không đuổi kịp
ta thành người thua cuộc
Ngồi gõ thơ
giấc ngủ nhíu mắt cười
:D

Sheiran
13-09-2009, 09:54 AM
“Khẽ trao một sợi vu vơ
Phòng khuya cơn gió thẫn thờ, mông lung”

….


Mừng khách ghé chơi nhà
Quán không trà, chỉ rượu
Chút men cay vừa cũ
Chắc đủ lòng khách say

...

Nào, cùng vui hôm nay...
...