PDA

View Full Version : Kbty



khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:29 PM
Dù không có tên , KBTY cũng muốn gởi đến Niềm Riêng mấy bài thơ mà KBTY tâm đắc nhất .


http://phusaonline.free.fr/images/HoaSen.jpg

Xin nhắn với đơn phương

Ngọn gió nào nâng nỗi nhớ mênh mang
Xua kỉ niệm về bên thềm vội vã
Ai nhớ ai ...!
Gót sầu vương cỗi lá
Suốt đêm dài , mưa phủ giọt ngang song ...

Có người đi rất khẽ ...
Có người trông !
Cũng chỉ một , một ngày xưa giữ trọn
Đây bức thiệp , đây lời yêu gửi thoáng
Gửi đây rồi , đây lại khiến tim đau

Gió tình ơi , gió mãi cuốn đi đâu
Không mãnh liệt dẫu là tim rát bỏng
Vương vấn sẽ , sẽ trên đầu ngọn sóng
Vỡ tan òa xô đẩy khúc yêu đương

Chút lòng tôi , xin nhắn với đơn phương
Em ở giữa đôi bờ chia phải trái
Như ngọn gió cứ sai đường bước mãi
Bước bên này , em lại nhớ về kia

Một màu trời đêm đã ngã sang khuya
Sao cứ dõi bóng người đi lắt lẻo
Sao chẳng nhắc cho lời đêm khỏi réo
Cứ muốn buồn như nỗi nhớ
Ai xuôi ...!

KBTY

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:30 PM
http://i707.photobucket.com/albums/ww79/thanhnhanbui0302/haicaiten.jpg

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:30 PM
Bỗng dưng muốn khóc ...!

Quặn thắt lòng
... Bỗng dưng ta muốn khóc
Đoạn đường kia sao chẳng thể phẳng lì
Đã cố bước giữa dòng đời khó nhọc
Vẫn tuôn dài , lệ đẫm .. đổ hoen mi

Nào đâu phải vì hèn mà nhụt chí
Cũng cứng chân , nhưng chẳng được lòng trời
Nên bĩ cực , vẫn mãi là cực bĩ
Số phận này , ai nỡ vẽ ra chơi

Có những lúc ta ngã nhoài chới với
Nén niềm đau xây dựng lại từ đầu
Một mùa hạ , lại một mùa hạ vội
Vạn nỗi sầu...
Từ ấy ...
Mãi về sau

Đời lừa lọc , người thường che, đậy , giấu
Lắm tình nhân , nhưng cũng chỉ người ngoài
Dối trá nhau giống như bìm kín giậu
Được những gì ...hay vẫn trắng đôi tay

Ta muốn chứ mình chẳng nghe , chẳng thấy
Chẳng ưu tư , phiền muộn để mau già
Sẽ nhẫn tâm nhìn đời như cái bẫy
Đày đọa lòng trong vạn kiếp phôi pha

Gió lại rít , đường thu rơi xác lá
Khiến cho ai hóa đá mảnh tâm hồn
Muốn tìm lại ...những ngày xưa quỵ ngã
Được một lần để được khóc nhiều hơn

19/10/08
KBTY ( Bùi Thành Nhân )

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:32 PM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/chuyentinhcatbui.jpg

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:33 PM
http://i707.photobucket.com/albums/ww79/thanhnhanbui0302/tinhthungonghinhtraoanhj9n5.jpg

Em ghét anh


Em ghét anh gọi em là cô bé
Người ta cao mà cứ bảo là lùn
Ừ cũng được , cũng chỉ là một phía
Trên con đường cao thấp vẫn đi chung

Em ghét anh đượm buồn trong những lúc
Mắt ưu tư mòn mỏi đến tội tình
Như chính buổi chiều mưa bay vỡ vụn
Một tâm hồn em trải rộng , niềm tin ...

Em ghét anh những lời yêu ngọt lịm
Ngố thì thôi mà cứ chọc vợ khờ
Em ấp ủ chốn thiên đường mộng tím
Mây nhẹ nhàng bên ngọn gió ngây thơ

Em ghét anh bởi cứ chờ nhắc nhở
Chuối gì đâu , cái tướng thật lù khù
Em chỉ nói với anh là phải nhớ
Không được buồn như nhánh cỏ vi vu

Em ghét anh đã khuya mà chẳng ngủ
Một giờ đêm sao vẫn cứ thức hoài
Lo tất cả bộn bề xưa rất cũ
Để cho lòng em cứ luyến thương ai

Em ghét anh cả nụ cười nữa đấy
Nó in sâu vào trí nhớ thật rồi
Em ước nguyện đến ngàn sau ...mãi mãi
Sẽ yêu người em đã ghét mà thôi..!

http://www.fileden.com/files/2008/3/6/1799850/Cang_xa_cang_nho.mp3

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:35 PM
Anh ghét em

Anh ghét em những lần em phá nghịch
Rất dễ thương nhưng cũng thật là lỳ
Có noí mãi cũng bảo rằng chẳng thích
Thấy hay thì anh hãy cứ nghe đi

Anh ghét em tính tình hay cãi lí
Nhỏ hơn anh mà chẳng chịu là lùn
Nửa Trái Đất , sao mình yêu thế nhỉ
Cho tim khờ ai kết điệu mông lung

Anh ghét em bởi vì em rất vụng
Dẫu bị trêu em cũng chỉ ngồi cười
Anh vẫn nói vợ thì luôn sẽ đúng
Giấc mơ hồng theo sóng dệt muôn khơi

Anh ghét em mượt mà trong tiếng nói
Dí dõm như đôi má lúm dịu dàng
Ta đến vội , nhưng tình không đến vội
Phải chăng là duyên phận vẽ sang trang

Anh ghét em ghét qua nhiều buổi sáng
Đánh thức anh bằng nhịp thở ngọt mềm
Lời dỗ ngủ mãi không là dĩ vãng
Chốn thiên đường anh đã có tim em ...!

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:36 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Cát Bụi


xin tạm biệt,những ngày thơ mộng cũ
ta trở về,lòng đất mẹ yêu xưa
rất dịu êm,và chẳng có lọc lừa
ta cảm nhận,tiếng suối tình rất khẽ

xin tạm biệt,nỗi sầu vương lệ nhé
lại là ta,cát bụi tạo hóa thành
sẽ chẳng còn mang..cô đọng... mong manh
không trống trải...giữa tàn đông ... mệt lả

ta tạm biệt.. gởi trao về tất cả
sống lại mà thôi ,ảo ảnh vô hình
cũng có gì đâu,sinh tử...tử sinh
đời cát bụi ... chẳng có tình mãnh liệt

ta tạm biệt...!
cũng đành...xin tạm biệt
con sẽ ngủ đây,đất mẹ diệu hiền ..!
xin ru con bằng lời ru của biển
để tháng năm dàị.....
con lại bình yên...!

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:42 PM
Mùa Thu Viễn Xứ

Thu này vạt nắng có còn ư ?
Nén gởi nàng mây chở mấy từ
Đất khách cay nhiều hương phở lạc
Quê người mặn lắm vị sầu tư
Đùng đưa lá vẫy ngàn thân biếc
Lủng lẳng hồng treo một trái nhừ
Nhớ buổi chiều mưa dầm nửa phố
Nghe lòng rũ rượi ...thoáng hình như ...!

khungbotinhyeu
07-09-2009, 05:48 PM
Chòi thơ

Sau rừng khói phủ một tầng không
Dựng đỡ chòi thơ cạnh xóm nhồng
Ý dệt lên thềm xanh nửa lối
Tình thêu xuống cỏ biếc đôi dòng
Nhìn sương tiếc liễu cành phai nhạt
Ngắm nguyệt thương mình bút niểng cong
Chốn cũ con đò dâng bọt sóng
Người xuôi bến lạ có đau lòng


khungbotinhyeu