PDA

View Full Version : Xem mắt Phục sinh, Huongtra



Tường Thụy
03-09-2009, 07:13 PM
A lô!
Huongtra và Phục sinh đâu nhỉ. Ra đây cho mọi người xem mắt tí. Đến nhà mới mà chui tọt ngay vào buồng, chắc là thẹn đây.
:ngaoop:

Phục Sinh
06-09-2009, 02:34 PM
Ôi giờ em mới biết Topic này, em cảm ơn Huynh và xin
được tự giới thiệu:

Thân trai mười bến nước trong (trong lắm!)
Chưa qua đò đục, đã tròng xích yêu
Ðôi mươi tuổi ấy chưa nhiều
Tha hương đất lạ đổi liều-lấy cơm
Phận cò muôn thuở sớm hôm
Ðồng sâu-nước trũng nợ ôm-nợ hành! ^^

phale
06-09-2009, 03:32 PM
Ôi giờ em mới biết Topic này, em cảm ơn Huynh và xin
được tự giới thiệu:

Thân trai mười bến nước trong (trong lắm!)
Chưa qua đò đục, đã tròng xích yêu
Ðôi mươi tuổi ấy nhiều
Tha hương đất lạ đổi liều-lấy cơm
Phận cò muôn thuở sớm hôm
Ðồng sâu-nước trũng nợ ôm-nợ hành! ^^

Welcome PS. Chúc PS vui!

Ở đây lối đẹp vườn lành
Khỏi lo bến đục, nợ hành, xích yêu
Thân trai..ví vẫn ham liều
Đưa chân bước thử...dây diều vướng không?:D

phale
06-09-2009, 03:37 PM
Welcome Hương Trà. Chúc vui nhé bạn.

Chưa thấy tiếng đã nghe hương
Bạn về cho khắp muôn phương ngạt ngào
Hương trà lan giữa thanh tao
Dễ xin một ít ép vào vần thơ?

TeacherABC
06-09-2009, 04:46 PM
Chúc mừng Phục Sinh và Hương Trà đến với Niềm Riêng! Thêm nhiều bạn mới thêm nhiều niềm vui nhé!

phale
06-09-2009, 04:49 PM
A lô!
Huongtra và Phục sinh đâu nhỉ. Ra đây cho mọi người xem mắt tí. Đến nhà mới mà chui tọt ngay vào buồng, chắc là thẹn đây.
:ngaoop:
Người ta hẹn thế..mà anh..:o
Gõ chuông đánh trống...bắt khoanh tay chào
Cảm ơn anh dắt tay vào
Bút nghiên sắp sẵn (để) thơ trào thi viên

Tường Thụy
06-09-2009, 06:38 PM
Hương Trà giờ ở đâu
Đang đứng trên bục giảng?
Hay lang thang trên mạng
Hay ai canh giữ rồi

Gió đưa cây cải về trời
Thơ em giết chết anh rồi. Đêm qua.

CM4Q
06-09-2009, 07:51 PM
Ôi giờ em mới biết Topic này, em cảm ơn Huynh và xin
được tự giới thiệu:

Thân trai mười bến nước trong (trong lắm!)
Chưa qua đò đục, đã tròng xích yêu
Ðôi mươi tuổi ấy nhiều
Tha hương đất lạ đổi liều-lấy cơm
Phận cò muôn thuở sớm hôm
Ðồng sâu-nước trũng nợ ôm-nợ hành! ^^


Mừng Em đến với Niềm Riêng
Vần thơ thả nhẹ chung chiêng bao người
Mừng em thêm một nụ cười
Để buồn viễn xứ nguôi nguôi trong lòng
Mừng Em giữa bến đục trong
Tìm ra "cái nợ " giửa dòng nhân gian
Mừng Em có trái tim vàng
Cảm thông chia sẻ gian nan với đời
Cầu Em mắt lệ chẳng rơi
Bình an hạnh phúc với người mình yêu

@ Cưng : 2 ôm ...1 cái nghen .Chúc Cưng luôn bình an

Chị 2

Phục Sinh
07-09-2009, 01:56 PM
Welcome PS. Chúc PS vui!

Ở đây lối đẹp vườn lành
Khỏi lo bến đục, nợ hành, xích yêu
Thân trai..ví vẫn ham liều
Đưa chân bước thử...dây diều vướng không?:D


Mấy hôm đứng ngó và trông
Thấy "Niềm Riêng" cũng giống giông "Niềm Mình"

:D

huongtra
07-09-2009, 03:21 PM
Welcome Hương Trà. Chúc vui nhé bạn.

Chưa thấy tiếng đã nghe hương
Bạn về cho khắp muôn phương ngạt ngào
Hương trà lan giữa thanh tao
Dễ xin một ít ép vào vần thơ?

GỬI PHALÊ

Này anh đang khóc đây mà
Man man dưới ánh nắng Pha lê chiều
Chừng không "tiếng dệt lời thêu"
Anh mang tặng trái tim yêu cho người!

Chào Pha Lê, mình cũng đã nghe bạn nhiều lắm lắm rồi. Hôm nay được gặp, mình vui lắm lắm! Chúc bạn khoẻ, xinh đẹp và hạnh phúc!

Hương Trà

Phục Sinh
07-09-2009, 03:29 PM
Mừng Em đến với Niềm Riêng
Vần thơ thả nhẹ chung chiêng bao người
Mừng em thêm một nụ cười
Để buồn viễn xứ nguôi nguôi trong lòng
Mừng Em giữa bến đục trong
Tìm ra "cái nợ " giửa dòng nhân gian
Mừng Em có trái tim vàng
Cảm thông chia sẻ gian nan với đời
Cầu Em mắt lệ chẳng rơi
Bình an hạnh phúc với người mình yêu

@ Cưng : 2 ôm ...1 cái nghen .Chúc Cưng luôn bình an
Chị 2


Chị ơi! cay đắng đã nhiều
Nào đâu quên được những điều nghĩa-ân
Chị ơi! giữa oán và ân
Bao lần bước mỏi chồn chân xứ người
Chị ơi! trong mỗi nụ cười
Dư âm vọng mãi một thời lênh đênh

:D

huongtra
07-09-2009, 03:45 PM
Hương Trà giờ ở đâu
Đang đứng trên bục giảng?
Hay lang thang trên mạng
Hay ai canh giữ rồi

Gió đưa cây cải về trời
Thơ em giết chết anh rồi. Đêm qua.


Chào anh Tường Thuỵ! Em thật thất lễ không kịp đến chào anh trước. Rất mong anh thông cảm và thương cho ít nhiều.

Rất cảm động được anh và Pha lê giới thiệu với thi đàn, hy vọng sẽ cố gắng đền đáp!

phale
07-09-2009, 11:36 PM
GỬI PHALÊ

Này anh đang khóc đây mà
Man man dưới ánh nắng Pha lê chiều
Chừng không "tiếng dệt lời thêu"
Anh mang tặng trái tim yêu cho người!

Chào Pha Lê, mình cũng đã nghe bạn nhiều lắm lắm rồi. Hôm nay được gặp, mình vui lắm lắm! Chúc bạn khoẻ, xinh đẹp và hạnh phúc!

Hương Trà
Nick là..con gái cơ mà
Nghe "anh" rõ rệt.. hóa ra mình nhầm
Cảm ơn anh chúc ân cần
Đem câu thơ đến nối gần xa xôi
...

Mừng anh đến với NR, PL cũng được nghe anh nhiều nhiều lắm. Có duyên hội ngộ thế này thật là vui. PL chúc anh nhiều thi hứng sáng tác nhé!

OA _ NỮ
07-09-2009, 11:55 PM
Oa Nữ cũng bị nhầm, cứ tưởng là con gái, nick gì mà nữ tính, dễ thương ghê.
Chúc Hương trà vui vẻ, coi NR như một gd nhỏ, chia sẻ mọi buồn vui cùng với cả nhà.

Tường Thụy
08-09-2009, 12:08 AM
Oa Nữ cũng bị nhầm, cứ tưởng là con gái, nick gì mà nữ tính, dễ thương ghê.
Chúc Hương trà vui vẻ, coi NR như một gd nhỏ, chia sẻ mọi buồn vui cùng với cả nhà.

Nào có riêng gì oa đâu. TT nhầm thế là chuyện thường; Có khi người bằng xương bằng thịt còn nhầm nữa cơ. Lúc ấy hơi bị nguy. Hic hic

huongnhu
08-09-2009, 07:37 AM
Hoá ga chị Hương Chà là con chai. Hhahahaa, HNhu cũng nhầm!
Chị, à, anh Hương Chà có bà con gì dzới Hương Nhu hông hả chú Thỏ?

Cá Chuồn
08-09-2009, 09:21 AM
Cũng là một cái tên riêng
Nam thanh, nữ tú nhiều phiên hiểu nhầm
Là ai thì cũng welcome
Niền riêng có bạn, thêm phần vui hơn

huongtra
11-09-2009, 11:23 AM
Thưa các bạn, mình không cố tình lấy tên con gái để hòng đợi chị em nhầm đâu nha! Hương Trà là tên ngôi làng quê hương mình. Đó là một làng quên ven sông Tam Kỳ (Quảng Nam). Vậy là hết nhầm rồi đó nha! Nhưng mình cũng "con gái" lắm đó! Bị ghẹo một tý thôi là đỏ mặt lên rồi.
Nhân đây, cho mình nói về quê hương tý nhé!

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là đây dòng sông xanh
Những chiều lam sương khói xây thành
Quê hương là đây đêm tình tứ
Câu hò khua động ánh trăng

Những đêm xa ta mơ một con thuyền
Buông tay chèo hồi hộp đợi trăng lên
Em mềm mại mơ hồ như bóng nước
Lòng ta hoá sóng từng đêm

Quê hương là đây mùa hoa rơi
Thơm ngát không gian vàng mây trời
Quê hương là đây chiều lỗi hẹn
Nằm nghe ríu rít chim reo

Những chiều xa nhìn nắng vãng lưng đồi
Thèm quay về thăm lại xứ thơ xưa
Em huyền diệu hoang đường như cổ tích
Lòng ta nuối tiếc một đời

Quê hương đồng quê mùa heo mây
Lúa vàng reo, reo thầm thỉ đêm ngày
Quê hương là đây vườn lặng gió
Nép mình trong lá hôn nhau.

Khi trở về tìm đọc lại thơ xưa.
Úa hoa vàng và chết muôn bướm thắm.
Em mờ ảo tan dần vào xa vắng.
Ta sầu goá bụa ngàn năm.

Quê hương tự bao giờ vẫn dẹp.
Đồng xanh nắng đỏ bóng non vàng.
Ta già trước tuổi em đi vắng
Riêng người trẻ mãi với thời gian.

http://tuoitrequangnam.com.vn/home/images/stories/quangnam/img_8759.jpg

Ryan Giggs
14-09-2009, 12:49 AM
Quê hương ai đợi ai chờ
Mà sao nỗi nhớ đến giờ vẫn xanh
Quê Hương là bóng trăng thanh
Là con đò nhỏ, là vành nón nghiêng
Quê hương hai tiếng thiêng liêng
Welcom đến với Niềm Riêng, Huongtra :D

phale
14-09-2009, 04:00 PM
Thưa các bạn, mình không cố tình lấy tên con gái để hòng đợi chị em nhầm đâu nha! Hương Trà là tên ngôi làng quê hương mình. Đó là một làng quên ven sông Tam Kỳ (Quảng Nam). Vậy là hết nhầm rồi đó nha! Nhưng mình cũng "con gái" lắm đó! Bị ghẹo một tý thôi là đỏ mặt lên rồi.
Nhân đây, cho mình nói về quê hương tý nhé!
...


:D
Đặc sản Quảng Nam có gì hơ anh?
Ai mà hay đỏ mặt là hay bị ghẹo. Anh chuẩn bị tinh thần đi hơ!:D

Tazang
14-09-2009, 04:21 PM
:D
Đặc sản Quảng Nam có gì hơ anh?
!:D

" Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa uống đã say......"

Chào anh, mừng đến với NR. Chúc anh vui vẻ nơi đây.............

huongtra
15-09-2009, 05:37 PM
:D
Đặc sản Quảng Nam có gì hơ anh?
Ai mà hay đỏ mặt là hay bị ghẹo. Anh chuẩn bị tinh thần đi hơ!:D
Chào Phalê, rứa là bạn chưa đến Quảng Nam rồi.
Đặc sản đầu tiên của Quảng Nam là rượu Hồng Đào.
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thắm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say.
- Này, bạn: Chưa nhấm mà đã say đó nha!
Chắc chắn là bạn chưa bao giờ được uống! vì ... tôi (người QN gốc) cũng chưa uống bao giờ. Đó là một sản phẩm lãng mạn của người Quảng Nam. Nó không có trên đời nên nó luôn ngon nhất (Hiện giờ cũng đang có một sản phẩm rượu mang tên Hồng Đào trên thị trường nhưng chất lượng và thương phẩm hầu như hoàn toàn không dính dáng đến).
Theo tôi biết, rất nhiều nhà nguyên cứu văn hoá Quảng Nam đã tim kiếm, khảo sát nhưng không hề tìm được một lò rượu, địa danh nào mang tên Hồng Đào ở Quang Nam cả. Đó chỉ là một sản phẩm, một địa danh phi vật thể.
Phale nhé, khi nào Phale có dịp ghé lại QNam, nhớ phone cho Hương Trà, mình sẽ đãi bạn một chén rượu Hồng Đào thứ thiệt. Phale không say Hương Trà không tính tiền,...À quên không cho về! Quảng Nam còn nhiều đặc sản nữa, hồi sau mình sẽ giới thiệu tiếp nhé!

Tường Thụy
15-09-2009, 06:55 PM
không hề tìm được một lò rượu, địa danh nào mang tên Hồng Đào ở Quang Nam cả. Đó chỉ là một sản phẩm, một địa danh phi vật thể.

Nó cũng như cái nick huongtra thôi. Làm gì có đấng mày râu nào lại có hương.
Ha ha ha

phale
16-09-2009, 04:55 AM
Chào Phalê, rứa là bạn chưa đến Quảng Nam rồi.
Đặc sản đầu tiên của Quảng Nam là rượu Hồng Đào.
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thắm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say.
- Này, bạn: Chưa nhấm mà đã say đó nha!
Chắc chắn là bạn chưa bao giờ được uống! vì ... tôi (người QN gốc) cũng chưa uống bao giờ. Đó là một sản phẩm lãng mạn của người Quảng Nam. Nó không có trên đời nên nó luôn ngon nhất (Hiện giờ cũng đang có một sản phẩm rượu mang tên Hồng Đào trên thị trường nhưng chất lượng và thương phẩm hầu như hoàn toàn không dính dáng đến).
Theo tôi biết, rất nhiều nhà nguyên cứu văn hoá Quảng Nam đã tim kiếm, khảo sát nhưng không hề tìm được một lò rượu, địa danh nào mang tên Hồng Đào ở Quang Nam cả. Đó chỉ là một sản phẩm, một địa danh phi vật thể.
Phale nhé, khi nào Phale có dịp ghé lại QNam, nhớ phone cho Hương Trà, mình sẽ đãi bạn một chén rượu Hồng Đào thứ thiệt. Phale không say Hương Trà không tính tiền,...À quên không cho về! Quảng Nam còn nhiều đặc sản nữa, hồi sau mình sẽ giới thiệu tiếp nhé!

Cảm ơn anh đã giới thiệu về một loại rượu có mà không, chưa uống mà say... hư ảo...
Nếu có dịp, chắc chắn PL sẽ không chỉ phôn mà còn níu áo anh đòi nếm cho được loại rượu này, dù say cũng cam...
PL chờ anh giới thiệu tiếp các đặc sản khác của quê anh nhé!

thuphong
16-09-2009, 09:45 PM
...................