PDA

View Full Version : Nỗi niềm xa vắng



xa vắng
18-05-2009, 10:19 PM
Càng chờ, càng đợi, càng trông
Càng xa, càng vắng, càng không thấy người.
Quá giờ hẹn đã lâu rồi
Người thì không thấy, thấy trời đổ mưa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 07:10 AM
Càng chờ, càng đợi, càng trông
Càng xa, càng vắng, càng không thấy người.
Quá giờ hẹn đã lâu rồi
Người thì không thấy, thấy trời đổ mưa.

Hẹn em vào lúc ban trưa
Đến khi chiều tối anh vừa thấy em
Trời mưa, ướt mắt lệ nhòa
Gặp em anh muốn khóc òa, nhớ em

Lê_Minh_Hòa
19-05-2009, 09:59 PM
Càng chờ, càng đợi, càng trông
Càng xa, càng vắng, càng không thấy người.
Quá giờ hẹn đã lâu rồi
Người thì không thấy, thấy trời đổ mưa.

Ngày nào còn đón còn đưa
Mà nay đường vắng mãi chưa thấy người
Lòng ai hiu hắt nụ cười
Chờ em cho đến tháng mười còn mưa.....!

SÓC
21-05-2009, 12:32 PM
Càng chờ, càng đợi, càng trông
Càng xa, càng vắng, càng không thấy người.
Quá giờ hẹn đã lâu rồi
Người thì không thấy, thấy trời đổ mưa.


Trông-càng chờ đợi càng chờ...
Xa-càng vắng bởi tình hờ người không
Hẹn-giờ tới lại càng mong
Mưa-trời nhỏ lệ vẫn không thấy người!

PS: Tráo...trở tí cho vui!

phale
27-05-2009, 05:44 PM
Càng chờ, càng đợi, càng trông
Càng xa, càng vắng, càng không thấy người.
Quá giờ hẹn đã lâu rồi
Người thì không thấy, thấy trời đổ mưa.

Nỗi niềm xa vắng bấy lâu
Mấy vần thơ xếp... phai màu theo mưa
Người xa về tới hay chưa
Để cơn gió lọt vách thưa xô lòng...

xa vắng
15-10-2009, 01:01 PM
Trước khi quen là lạ.
Có gì đâu bất ngờ?
Xa nhau muôn ngàn dặm,
Hội ngộ bởi vần thơ.

Có nỗi buồn xa vắng.
Có dòng lệ rưng rưng.
Gần, xa, không cách biệt.
Chỉ có nỗi vui mừng.

xa vắng
15-10-2009, 01:03 PM
Đêm nay lại ngẩn ngơ
Tập thả chữ i tờ
Ghép mấy dòng suy nghĩ
Đem lời họa ý thơ

Dòng đời như cuộn sóng
Có rảnh được bao giờ?
Đến tối buồn đơn lẻ
Đêm về thường ngủ mơ.

Viết mấy chữ vu vơ
Khi trăng tỏ, khuyết, mờ
Khi mưa buồn, gió lạnh
Lúc vắng vẻ, bơ vơ

Có phải chờ người đến?
Mà quên những hững hờ
Mà quên bao khắc khoải
Để ghép mấy vần thơ.

xa vắng
15-10-2009, 01:07 PM
Một nick lạ
Là người dưng
Nghĩ mông lung
Lòng xao xuyến

Một nick quen
Là người mong
Lạ trong lòng
Hồn xa vắng

Ngày đừng nắng
Đêm đừng đen
Môi đừng mềm
Em đừng đến
...

xa vắng
15-10-2009, 01:15 PM
...
Anh muốn uống cho say!
Dốc cạn chén tình em đốt lòng anh cháy bỏng.
...
Anh muốn đập tan đi niềm hy vọng!
Xoá hết bóng hình em vương vẫn mãi trong anh.
...
Anh muốn ngủ vùi sâu trọn một kiếp xanh!
Để niềm đau kia không còn giằng xé.
...
Anh muốn khoá chặt lòng không cần chia sẻ!
Chôn kín vết thương mãi mãi không lành.
...
Anh muốn tất cả những điều không phải chính là anh!
Bởi mất em rồi... chỉ còn lại... một nỗi niềm xa vắng.

nguyetanh
15-10-2009, 01:33 PM
Ai về từ xa vắng
Đã vợi hành trang chưa?
Thềm nhà xưa lá phủ
Đón chân người vui chưa?

Cánh buồm xa trở lại
Biển xưa một góc chờ
Cánh chim còn nhớ lối
Cho mây trời xây mơ...

p/s: Lâu ghê mới quay về treo thơ hở XV? Chúc vui nhé!

xa vắng
15-10-2009, 03:00 PM
Giá như ngày có nắng
Thì trời đã biếc xanh
Giá như em mà đến
Đông lối về cùng anh

Gió lạnh về trên phố
Là vàng xao xác rơi
Cánh chim bay mỏi cánh
Lạc giữa mấy khung trời

Ghế đá thường vẫn hẹn
Đã chật tiếng hai người
Mặt hồ lăn tăn sóng
Gợi nỗi buồn xa xôi

Mây trắng bay, bay mãi
Trôi, trôi vào hư không
Giữa trời thu cao rộng
Vỡ ào trong mênh mông...

xa vắng
15-10-2009, 03:14 PM
Ai về từ xa vắng
Đã vợi hành trang chưa?
Thềm nhà xưa lá phủ
Đón chân người vui chưa?

Cánh buồm xa trở lại
Biển xưa một góc chờ
Cánh chim còn nhớ lối
Cho mây trời xây mơ...

p/s: Lâu ghê mới quay về treo thơ hở XV? Chúc vui nhé!

Cảm ơn nguyetanh. Mình cũng rất vui. Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?

xa vắng
15-10-2009, 03:52 PM
Cứ âm thầm yêu em
Đánh rơi thời trai trẻ
Mùa thay giờ lá đổ
Giăng kín trời tương tư

Tìm em khắc mùa thu
Chợt thấy mình bé bỏng
Lời yêu đầy ảo ảnh
Có lời nào cho anh?

Này ánh mắt lặng câm!
Này đêm dài nhung nhớ!
Anh nhặt từng chiếc lá
Nụ hôn chiều vu vơ...

Xin ngọn gió phiêu lưu
Để lá vàng ở lại...
Tình yêu anh khờ dại
Gom lá làm của riêng.

xa vắng
17-10-2009, 10:09 PM
Biển mãi nhấp nhô
Vui đùa cùng nắng
Còn nhớ giờ đây
Lòng bờ trống vắng

Biển sóng từng giờ
Dạt dào không nghỉ
Quên cả dải bờ
Âm thầm suy nghĩ...

xa vắng
19-10-2009, 05:55 PM
Một chút thơ tình thôi cũng đủ
Vơi dần khắc khoải nhớ thương em
Tương tư chất chứa người đâu hiểu
Để dạ u buồn trống vắng thêm