PDA

View Full Version : Vu vơ !



LaoÁi
01-09-2009, 11:02 PM
Dành cho những mem nữ của Niềm Riêng mà tôi đã gặp!


Cho người con gái phương xa!

Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
Mắt nhìn trăng chân lại đá ống bơ
Nỗi nhớ em sao da diết ngẩn ngơ
Tôi tự trách sao mình khờ khạo thế
Sát bên em, mà sao anh chẳng thể
Nói với nhau như chưa thế vậy bao giờ
Em đi rồi để tôi mãi ngẩn ngơ
Chân lại đá ống bơ trong chiều vắng
Nhớ về em buồn trải dài trong nắng
Sheiran ơi!.. chiều nay phố vằng em !

:D

LaoÁi
01-09-2009, 11:08 PM
Tặng người chị phương xa !

Chị Oa ơi nỗi nhớ chảy về xa
Vượt qua bao sóng dồn nơi biển cả,
Kẻ hiệp khách sống cuộc đời nghiệt ngã,
Vẫn nặng lòng nhớ người chị nơi xa,
Viết cho nhau lời tựa như đoá hoa,
Kẻ lữ khách gửi về nơi xa lắm,
Ở nơi ấy chiều nhẹ vương thăm thẳm,
Có chị tôi đăm đắm nhớ quê nhà,
Chị có nhớ tên ai láo ba hoa,
Thơ một khúc lại tếu đùa không đúng lúc,
Để chị buồn, nở nụ cười lục khục,
em tôi ơi! thơ với thẩn sóng đôi...

:D

OA _ NỮ
01-09-2009, 11:09 PM
Tiếp đi LA ơi, như hồi ở bên M, LA làm thơ tặng từng mem nữ của M đó.

LaoÁi
01-09-2009, 11:15 PM
...tiếp cho Sheiran...

Số máy anh lưu cũng đã nhiều
Nhưng niềm nhớ chẳng đều cho tất cả
Nhớ về em nhẹ cành đan trong lá
Vẫn "Niềm riêng" người em gái phương xa
Ép trong tim nhè nhẹ một cánh hoa,
Anh cứ gọi nơi xa “nhành cỏ dại...”

LÃO HẠC
01-09-2009, 11:17 PM
Tiếp đi LA ơi, như hồi ở bên M, LA làm thơ tặng từng mem nữ của M đó.

Chị Oa nói LA ko tặng LH bài thơ..... thì tặng LH chai Bàu đá hay Làng vân nhé...

Sheiran
01-09-2009, 11:18 PM
Thanks anh LA về những dòng thơ rất dễ thương của anh dành cho SR ^^, lâu rùi ko thấy anh làm thơ...

P/s:

Anh vẫn gọi sai tên em như bao lần gặp gỡ
Là Sheiran... chứ ko phải Sherian :D

LaoÁi
01-09-2009, 11:27 PM
Cho Sơn Nữ !

Anh say rượu một chút thôi
Say em mới đúng hơi men bồi hồi,
Nhớ em hết đứng lại ngồi,
Bực mình anh chạy lên đồi ngóng em...

Em có nhớ buổi chiều ngày hôm ấy
Mình hẹn nhau ở cái quán gần nhà
Anh đợi mãi mà chẳng thấy em ra
Niềm vu vơ trải đầy trên cành lá..

Một mình anh, tu ca to trà đá
Rồi đứng lên ngồi xuống ngóng về em
Móc alo anh lấy số gọi xem
Sơn Nữ ơi, em, anh buồn khắc khoải...

Anh tự hỏi, chắc sẽ là mãi mãi
Chẳng gặp nhau như lời hẹn hôm nào
Một mình anh lặng bước dưới trời sao
Nhớ về em bao dạt dào bỏng cháy

Đêm nằm mơ, anh ào ào tiếng gáy
Nói thay lời " anh sẽ mãi nhớ em " !

:D

LaoÁi
01-09-2009, 11:31 PM
Thanks anh LA về những dòng thơ rất dễ thương của anh dành cho SR ^^, lâu rùi ko thấy anh làm thơ...

P/s:

Anh vẫn gọi sai tên em như bao lần gặp gỡ
Là Sheiran... chứ ko phải Sherian :D

hiiiii em ,đã nhận, và đã sửa !

* hôm nay thấy cảm xúc lên, thơ tí cho mình thấy cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp em nhỉ!

:D
..........

tiếp cho Sheiran!

Em trách tôi như bao lần gặp gỡ
Có cái tên, gọi chẳng đúng bao giờ
Sao hôm nay lại nổi hứng làm thơ
Nghe da diết cho người xa biền biệt.

Anh có hiểu, hay anh vờ không biết
Cái tên em chẳng thể lẫn bao giờ
Chỉ có anh, là thằng mãi ngu ngơ
Em là Cỏ, sao anh khờ khạo thế..!

OA _ NỮ
02-09-2009, 04:53 PM
Cho Sơn Nữ !

...



Đêm nằm mơ, anh ào ào tiếng gáy
Nói thay lời " anh sẽ mãi nhớ em " !

:D

Ôia L.A. em làm chị đang ngậm rượu chát trong miệng mà phải phun ra cái bàn đá trắng chị đang ngồi vì câu thơ kết của em...Còn hơn thơ say cua chị nữa.:D

LaoÁi
03-09-2009, 12:41 PM
Hẹn ai !

Ngó ra đã thấy cuối tuần
Anh ngồi ngơ ngẩn bần thần nhớ em
Niềm riêng anh mở ra xem
Niềm thì đã thấy mà “Riêng” đâu rồi…

Ra ngoài anh kiếm chỗ ngồi
Nhớ em thì ít, nhớ nồi nhiều hơn
Trưa nay em hẹn ăn cơm
Mà sao lại bỏ trống trơn thế này

Một mình, một rượu, một say
Một nồi lẩu bự đặt ngay trên bàn
Tình anh, nước lẩu thênh thang
Gật gù ly rượu mơ màng nhớ em..

Bàn bên hai đứa, e hèm
Kề vai, áp má, lưỡi chèn đấu nhau
Xấu hổ, anh lủi ra sau
Em ơi, em hỡi đến mau đi nào

Bụng anh đang rất cồn cào
Nhớ em, thèm lẩu, anh ngầu niềm riêng
:D

LaoÁi
03-09-2009, 01:00 PM
Say

Một ngày qua, lại một ngày xa,
Tôi xa em như hoàng hôn chiều tím,
Tình năm xưa mãi trên môi ngọt lịm,
Mà giờ đây vẫn mải miết kiếm tìm

Em đi rồi bờ cỏ hoang bỏ lại,
Để mình ai lạc lõng buổi hoàng hôn,
Ngóng chờ nhau ôi lòng dạ bồn chồn,
Anh mải miết tìm về trong không thể..

Cuộc đời anh, xưa và nay vẫn thế
Vẫn điêu tàn trong những trận nhậu say,
Uống vơi đi những vời vợi đắng cay,
Xa rượu rồi, chỉ còn anh với vắng...

Anh khát khao thuyền tình xưa xa lắm
Chở anh về trong một áng hoàng hôn
Sóng năm xưa vẫn khắc khoải bồn chồn
Ta trong tay, bên nhau ngày trở lại...........

:) :)

CrazyDog
03-09-2009, 01:09 PM
Bác Ái dạo này có hứng trào lộng ghê ta, bác mở thêm cuộc thi chày đi bác :D