PDA

View Full Version : Chúc mừng anh Nguyễn Tường Thụy nhận nhiệm vụ Mod ở VT



phale
25-08-2009, 05:02 AM
Cả nhà mình nâng ly chúc mừng anh NTT nhận nhiệm vụ tại Vườn thơ nhé. :D

Nhận nhiệm vụ cũng đồng nghĩa thời gian vui chơi sẽ bị cắt xén cho những công việc không tên tại Vườn Thơ.
Nếu mai mốt có vất vả quá, thì anh đừng bắt đền PL nha anh TT.
Chúc anh luôn giữ lửa và truyền lửa đến các thành viên đang sinh hoạt tại Vườn Thơ cũng như trong Diễn Đàn.

Chúc diễn đàn nói chung và vườn thơ nói riêng mãi là nơi "bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ"! :D

p/s: PL tặng anh chai rượu để mở tiệc nghen...:D

thinghien
25-08-2009, 11:56 AM
Cả nhà mình nâng ly chúc mừng anh NTT nhận nhiệm vụ tại Vườn thơ nhé. :D

Nhận nhiệm vụ cũng đồng nghĩa thời gian vui chơi sẽ bị cắt xén cho những công việc không tên tại Vườn Thơ.
Nếu mai mốt có vất vả quá, thì anh đừng bắt đền PL nha anh TT.
Chúc anh luôn giữ lửa và truyền lửa đến các thành viên đang sinh hoạt tại Vườn Thơ cũng như trong Diễn Đàn.

Chúc diễn đàn nói chung và vườn thơ nói riêng mãi là nơi "bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ"! :D

p/s: PL tặng anh chai rượu để mở tiệc nghen...:D



:D:D:D Bác cả làm sếp...Lại sắp có bữa RTC rồi. Cố gắng giúp VT phát triển hơn nữa anh nhé. Thanks anh!

Tường Thụy
25-08-2009, 12:31 PM
Vâng, rất cảm ơn các bạn. Dưng mờ Tường Thụy còn nhiều băn khoăn nám. Các bạn ủng hộ TT nha.
Bài thơ này vừa post ở "Một góc thu", nhưng có lẽ di chuyển nó sang đây để các bạn hiểu tâm trang TT và để ... vui nữa, mong rằng không bị coi là spam:

NÓI VỚI EM

Đừng bắt anh làm cán bộ
Anh chỉ thích viết thơ thôi
Mấy bài con cóc dở hơi
Có chết ai đâu cơ chứ.

Thơ là nơi anh bày tỏ
Là nơi gửi gắm nỗi lòng
Hay dở gì rồi cũng xong
Dân thường có ai thèm chấp.

Được em chọn giao trọng trách
Nhỡ anh mất nết thì sao
Có quyền anh tưởng mình cao
Làm gì cũng đòi hối lộ

Thấy em suốt ngày lọ mọ
Toàn là những việc giời ơi
Cũng muốn chung vai gánh đỡ
Sợ con tim nó bồi hồi.

Cán bộ hay phải họp hành
Đêm hôm đi về khuya khoắt
Mà anh tính vốn đa tình
Nhỡ tham ô em thì chết

phale
25-08-2009, 01:10 PM
Vâng, rất cảm ơn các bạn. Dưng mờ Tường Thụy còn nhiều băn khoăn nám. Các bạn ủng hộ TT nha.
Bài thơ này vừa post ở "Một góc thu", nhưng có lẽ di chuyển nó sang đây để các bạn hiểu tâm trang TT và để ... vui nữa, mong rằng không bị coi là spam:

NÓI VỚI EM

Đừng bắt anh làm cán bộ
Anh chỉ thích viết thơ thôi
Mấy bài con cóc dở hơi
Có chết ai đâu cơ chứ.

Thơ là nơi anh bày tỏ
Là nơi gửi gắm nỗi lòng
Hay dở gì rồi cũng xong
Dân thường có ai thèm chấp.

Được em chọn giao trọng trách
Nhỡ anh mất nết thì sao
Có quyền anh tưởng mình cao
Làm gì cũng đòi hối lộ

Thấy em suốt ngày lọ mọ
Toàn là những việc giời ơi
Cũng muốn chung vai gánh đỡ
Sợ con tim nó bồi hồi.

Cán bộ hay phải họp hành
Đêm hôm đi về khuya khoắt
Mà anh tính vốn đa tình
Nhỡ tham ô em thì chết.


Vâng, PL đã đọc bài thơ... và hiểu điều băn khoăn của anh. PL thật sự cảm ơn anh đã nghiêng vai cùng gánh VT với PL, thầy Bcdt, anh KHT.
Nói vui... như anh TeacherABC nói, trở thành mod là đứng vào hàng ngũ "những người cùng khổ"... nên cũng không biết có phải chúc mừng hay không nữa anh nhỉ? Dù sao PL cũng mong anh vui với trách nhiệm mới, và PL tất nhiên là người vui nhất... vì có thêm anh cùng giúp cho những công việc không tên, không lương trên thế giới ảo này...
PL cảm ơn anh nhiều lắm anh TT. :nguong:

Nói với anh

Bây giờ anh là cán bộ
Nghe anh bày tỏ cũng lo
Cặm cụi một trang cam kết
Anh xem rồi đóng dấu cho :o

Điều 1:
- Hứa không bỏ cuộc
Sinh thời em sợ bơ vơ
Nếu mà anh thôi lui tới
Ngày trôi trễ nải từng giờ

Điều 2:
- Mai này vất vả
Áo em đừng níu bắt đền
Vì em cũng đâu có khác
Trĩu lòng những việc không tên

Điều 3:
- Trái tim nhốt lại
Phòng khi sẽ khó bảo ban
Nhịp dồn đập sau lần áo
Thì tim em cũng rộn ràng

Điều 4:
- Đừng gần anh nhé
Lỡ anh nảy ý tham ô
Giấu em vào trong ngăn ngực
Thì e bạn hữu thẫn thờ

Bốn điều em vừa sọan thảo
Chắc là không khó gì đâu
Ưng thuận ký tên anh nhé
Rồi đem về học thuộc làu...

PL 25.8.09

p/s: Anh mang sang đây nên PL cũng bắt chước mang sang đây..

(TT đã sửa phần trích dẫn theo bài thơ đã sửa lại)

Mỹ Duyên
25-08-2009, 02:05 PM
Chú ah! cháu nghĩ chú cứ nhận đi, trong SG có chị Phale, ngòai Hà Nội có chú thì diễn đàn và các họat động sẽ tốt hơn.
Tuy là "mạng" là "ảo" nhưng cũng có nhiều ý tưởng off và công tác XH, có ngừơi " cầm cân nảy mực" sẽ " hảo hảo" lắm!
Cháu là cháu ủng hộ chú hết mình :D

Tường Thụy
25-08-2009, 05:44 PM
...............
Nói với anh

Bây giờ anh là cán bộ
Nghe anh bày tỏ cũng lo
Cặm cụi một trang cam kết
Anh xem rồi đóng dấu cho :o

Điều 1:
- Hứa không bỏ cuộc
Sinh thời em sợ bơ vơ
Nếu mà anh thôi lui tới
Ngày trôi trễ nải từng giờ

Điều 2:
- Mai này vất vả
Áo em đừng níu bắt đền
Vì em cũng đâu có khác
Trĩu lòng những việc không tên

Điều 3:
- Trái tim nhốt lại
Phòng khi sẽ khó bảo ban
Nhịp dồn đập sau lần áo
Thì tim em cũng rộn ràng

Điều 4:
- Đừng gần anh nhé
Lỡ anh nảy ý tham ô
Giấu em vào trong ngăn ngực
Thì e bạn hữu thẫn thờ

Bốn điều em vừa sọan thảo
Chắc là không khó gì đâu
Ưng thuận ký tên anh nhé
Rồi đem về học thuộc làu...

PL 25.8.09

........

Thôi thì đành ký ... đại

CM4Q
25-08-2009, 05:57 PM
CM4Q xin chia vui cùng Anh NTT .Chia vui cùng vườn thơ .Mong rằng Anh cùng với Thầy ,PL ,KHT xây dựng cho vườn thơ nói riêng và diễn đàn NR nói chung ngày càng phát triển . Chúc Anh nhiều sức khỏe để đảm đương trọng trách này

*Thầy & PL : 4 mong rằng cả 2 không buồn và trách 4 .Chúc Thầy & PL luôn an mạnh để chăm sóc vườn thơ .4 sẽ ghé "khủng bố" vườn thơ khi có chữ :D

CM4Q

TeacherABC
25-08-2009, 05:58 PM
Thôi thì đành ký ... đại

Nhắm mắt đưa chân đành ký đại
Bút sà gà xối mỡ còn đây
Mai này nếu khổ thì hãy ráng
Niềm Riêng không phụ người cùng xây...:D :D :D

Tường Thụy
25-08-2009, 06:45 PM
Chú ah! cháu nghĩ chú cứ nhận đi, trong SG có chị Phale, ngòai Hà Nội có chú thì diễn đàn và các họat động sẽ tốt hơn.
Tuy là "mạng" là "ảo" nhưng cũng có nhiều ý tưởng off và công tác XH, có ngừơi " cầm cân nảy mực" sẽ " hảo hảo" lắm!
Cháu là cháu ủng hộ chú hết mình :D

Sao xưng hô thế, giời ơi
Xin cháu (à em) nên nhớ
Gọi chú khi chuyện riêng thôi
Còn trên diễn đàn thì chớ.

Chú (à anh) cần nhắc nhở
Sáng nay chatbox biết rồi
Sợ chị Pha Lê bắt chước
Gọi là chú thì "anh" toi.

Chú chúc cháu “tiềm năng” hoạt động tích cực và vui vẻ nhé

Klosen
25-08-2009, 11:22 PM
cung hỉ cung hỉ anh TT. chúc mừng anh.
Klo ủng hộ anh hết mình. Mặc dù chưa nói chuyện với anh nhiều lắm. keke:D
em thấy anh thinghien rất ủng hộ a:D

phale
26-08-2009, 04:53 AM
Thôi thì đành ký ... đại

Nghe anh ký đại
Mừng thiệt là mừng
Từ nay cùng khổ
Nhìn anh rưng rưng::D

PL cảm ơn anh nhiều anh nhé!

phale
26-08-2009, 04:57 AM
CM4Q xin chia vui cùng Anh NTT .Chia vui cùng vườn thơ .Mong rằng Anh cùng với Thầy ,PL ,KHT xây dựng cho vườn thơ nói riêng và diễn đàn NR nói chung ngày càng phát triển . Chúc Anh nhiều sức khỏe để đảm đương trọng trách này

*Thầy & PL : 4 mong rằng cả 2 không buồn và trách 4 .Chúc Thầy & PL luôn an mạnh để chăm sóc vườn thơ .4 sẽ ghé "khủng bố" vườn thơ khi có chữ :D

CM4Q

4 tỷ ui, tỷ đừng áy náy gì, tỷ cứ khủng bố VT như đã hứa là ok mờ.
Chúc tỷ luôn vui khi đến với diễn đàn và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

phale
26-08-2009, 05:02 AM
Nhắm mắt đưa chân đành ký đại
Bút sà gà xối mỡ còn đây
Mai này nếu khổ thì hãy ráng
Niềm Riêng không phụ người cùng xây...:D :D :D

Mai này...nghĩ đến mà lo
Biết mình đủ sức cầm cờ mãi không
Miệt mài không nghĩ tính công
Miễn sao bạn hữu tương phùng thấy vui :D

phale
26-08-2009, 05:10 AM
Sao xưng hô thế, giời ơi
Xin cháu (à em) nên nhớ
Gọi chú khi chuyện riêng thôi
Còn trên diễn đàn thì chớ.

Chú (à anh) cần nhắc nhở
Sáng nay chatbox biết rồi
Sợ chị Pha Lê bắt chước
Gọi là chú thì "anh" toi.

Chú chúc cháu “tiềm năng” hoạt động tích cực và vui vẻ nhé


Ơ hơ chú chú anh anh
Nghe ra nhiều nhiêu khê nhỉ?
Nghe anh dặn cháu thủ thỉ
Sao mà như mớ bòng bong

Như ri thiệt khó thuộc lòng
Chi bằng theo Duyên gọi chú
Thế cũng là hay lắm chứ
Cớ chi hổng chịu "chú" ơi....:D

thuphong
26-08-2009, 07:04 AM
Vâng, rất cảm ơn các bạn. Dưng mờ Tường Thụy còn nhiều băn khoăn nám. Các bạn ủng hộ TT nha.
Bài thơ này vừa post ở "Một góc thu", nhưng có lẽ di chuyển nó sang đây để các bạn hiểu tâm trang TT và để ... vui nữa, mong rằng không bị coi là spam:

NÓI VỚI EM

Đừng bắt anh làm cán bộ
Anh chỉ thích viết thơ thôi
Mấy bài con cóc dở hơi
Có chết ai đâu cơ chứ.

Thơ là nơi anh bày tỏ
Là nơi gửi gắm nỗi lòng
Hay dở gì rồi cũng xong
Dân thường có ai thèm chấp.

Được em chọn giao trọng trách
Nhỡ anh mất nết thì sao
Có quyền anh tưởng mình cao
Làm gì cũng đòi hối lộ

Thấy em suốt ngày lọ mọ
Toàn là những việc giời ơi
Cũng muốn chung vai gánh đỡ
Sợ con tim nó bồi hồi.

Cán bộ hay phải họp hành
Đêm hôm đi về khuya khoắt
Mà anh tính vốn đa tình
Nhỡ tham ô em thì chết

TT



Hihihih, chúc mừng mod mới nha.

Nói với Lão Đệ

Anh ơi hãy làm cán bộ
Để còn oai oách với đời
Khi nào ta cùng đi chơi
Khoe rằng anh là mod đó

Anh làm cán bộ chẳng khó
Vườn thơ đấy nhé chớ đùa
lơ mơ anh xóa thích chưa
Cho vào sọt rác hết cãi :D

Anh được giao nhiều trọng trách
Hihih cũng thật hơn người
đêm hôm hội họp nói cười
Rất nhiều bạn bè chớ hỏi

Con tim anh hay phạm tội
Loạn nhịp cứ nhảy bất thường
Thì cứ giả vờ anh đương
Thực hiện công việc quan trọng

Anh ơi hãy làm cán bộ
Để em mở quán rượu nha
Rồi anh mang khách về nhà
Chúng mình kinh doanh phát đạt



25/08/2009
Thu Phong

TT đã sửa phần trích dẫn do bài thơ sửa lại

THAI AN
26-08-2009, 07:10 AM
Em hổng biết Anh Tường Thuỵ là ai cả nhưng mà được làm MOD là chúc mừng cái đã!
Chúc mừng Anh, chúc Anh tròn nhiệm vụ và trọn niềm vui chung!

phale
26-08-2009, 07:20 AM
Em hổng biết Anh Tường Thuỵ là ai cả nhưng mà được làm MOD là chúc mừng cái đã!
Chúc mừng Anh, chúc Anh tròn nhiệm vụ và trọn niềm vui chung!

Anh Tường Thụy hở TA?

Chân dung anh ấy đây nà:

Ghẹo Lão Đệ 28

Nghe đồn Lão Đệ rất xinh giai
Da trắng, cao cao, lại lắm tài
Chị gặp mê liền tìm kết nghĩa
Em nhìn thích lẹ cậy làm mai
Ngày thơ dí dỏm đưa lời tiếu
Tối rượu lan man kể chuyện hài
Nổi tiếng Hà Thành ai sánh nữa
Ước gì có dịp được kề vai

PL 6.8.09

Mỹ Duyên
26-08-2009, 08:30 AM
Anh Tường Thụy hở TA?

Chân dung anh ấy đây nà:

Ghẹo Lão Đệ 28

Nghe đồn Lão Đệ rất xinh giai
Da trắng, cao cao, lại lắm tài
Chị gặp mê liền tìm kết nghĩa
Em nhìn thích lẹ cậy làm mai
Ngày thơ dí dỏm đưa lời tiếu
Tối rượu lan man kể chuyện hài
Nổi tiếng Hà Thành ai sánh nữa
Ước gì có dịp được kề vai

PL 6.8.09

Sáng ra, trời mát, làm bài thơ trêu “chú yêu” của Ỉn mới được, híhí

Tin đồn thứ thiệt, tiếc rằng sai
Già già, xấu xấu, nhưng lắm tài
Thời trẻ xông pha ngoài trận tuyến
Nghỉ hưu rong ruổi nghiệp nghiên mài
Kính nể cháu con cùng “vô trại”
Yêu mến bạn bè muốn “lai dai”
Chỉ ước sao cho người trẻ mãi
Tết về lên tiếng gọi “anh hai” :D…..

-MD- 26/08/2009

sơn_nữ83
26-08-2009, 09:23 AM
Chúc mừng anh nhân dịp anh vác tù và hàng tổng:D .

Love4ever
26-08-2009, 09:50 AM
Chúc mừng anh nhận trọng trách nhé!

Klosen
26-08-2009, 11:47 AM
nhờ việc anh TT nhận nhiệm vụ mới và 2 cuộc óp mà NR rôm rả hẳn lên. vui thật đó

LÃO HẠC
26-08-2009, 09:11 PM
Nghe tin Bác nhậm chức đã lâu hôm nay mới mò vô chúc mừng Mod TT dc...phen này hết cạnh tranh chức Lớp trưởng của LH rùi nha....Làm ly hỷ....Mờ lên chức rùi thì nhớ chừa cho LH cái Ghế lớp trưởng nhá đừng cất đi nhá......Mà Thầy Hiệu trưởng ơi chức vụ Lớp Trưởng To hay Mod to vậy ta?..:nhaodzo:.

Klosen
26-08-2009, 10:50 PM
Nghe tin Bác nhậm chức đã lâu hôm nay mới mò vô chúc mừng Mod TT dc...phen này hết cạnh tranh chức Lớp trưởng của LH rùi nha....Làm ly hỷ....Mờ lên chức rùi thì nhớ chừa cho LH cái Ghế lớp trưởng nhá đừng cất đi nhá......Mà Thầy Hiệu trưởng ơi chức vụ Lớp Trưởng To hay Mod to vậy ta?..:nhaodzo:.
Lão Hạc này hỏi bùn cười thật đó. tất nhiên là:
Lớp trưởng to nhất
Sau đó là lớp phó
Cuối cùng là mod.:D:D:D
mod < lớp phó < Lớp trưởng.:
Mod mà vào lớp học cũng phải nghe lệnh chúng ta mà lị.:confused:
Người ta bảo : Phép vua thua lệ làng mà lại

Tường Thụy
26-08-2009, 11:03 PM
Nghe tin Bác nhậm chức đã lâu hôm nay mới mò vô chúc mừng Mod TT dc...phen này hết cạnh tranh chức Lớp trưởng của LH rùi nha....Làm ly hỷ....Mờ lên chức rùi thì nhớ chừa cho LH cái Ghế lớp trưởng nhá đừng cất đi nhá......Mà Thầy Hiệu trưởng ơi chức vụ Lớp Trưởng To hay Mod to vậy ta?..:nhaodzo:.

Đó là cái khéo của người làm công tác tổ chức đấy Lão Hạc ạ. Chắc trên sợ chúng mình đánh nhau nên mới ban phát cho mỗi người một tí bổng lộc. Thế là yên chuyện. Ha ha

Tường Thụy
26-08-2009, 11:06 PM
nhờ việc anh TT nhận nhiệm vụ mới và 2 cuộc óp mà NR rôm rả hẳn lên. vui thật đó

Phát hiện của Klosen tinh đáo để. Nhưng cũng là may cho TT, vừa nhậm chức được vài giờ, ngẫu nhiên lại trùng vào việc mod phale đi kinh lý đất Bắc nên mới có việc làm ngay đấy.

Phục Sinh
03-09-2009, 04:53 AM
Nghe tin Lão Huynh nhận nhiệm vụ! Ðệ xin chúc mừng!

CM4Q
03-09-2009, 07:32 AM
Nghe tin Lão Huynh nhận nhiệm vụ! Ðệ xin chúc mừng!

Hi Cưng ...lò mò vô tới đây ??? Hihih...Chúc Cưng vui ở nơi đây . 2 chẩu đây ...buồn...( ngủ ) quá .Gặp lại sau hén
Chị 2 :nguong:

Phục Sinh
03-09-2009, 02:05 PM
Hi Cưng ...lò mò vô tới đây ??? Hihih...Chúc Cưng vui ở nơi đây . 2 chẩu đây ...buồn...( ngủ ) quá .Gặp lại sau hén
Chị 2 :nguong:



Hii thế mới biết cái "công trình Web" chỉ bé bằng sợi gân con Muỗi 2 nhỉ?^^ Ðệ chúc 2 nhiều niềm dzui!^^

phale
04-09-2009, 03:45 PM
Nghe tin Lão Huynh nhận nhiệm vụ! Ðệ xin chúc mừng!


Hi Cưng ...lò mò vô tới đây ??? Hihih...Chúc Cưng vui ở nơi đây . 2 chẩu đây ...buồn...( ngủ ) quá .Gặp lại sau hén
Chị 2 :nguong:




Hii thế mới biết cái "công trình Web" chỉ bé bằng sợi gân con Muỗi 2 nhỉ?^^ Ðệ chúc 2 nhiều niềm dzui!^^

Trái đất tròn rồi. PL chúc mừng hội ngộ của anh TT, 4 tỷ và PS nhé. Chúc PS luôn vui!